Archive for Tháng Năm 25th, 2016
Posted by adminbasam trên 25/05/2016
BBC
Ben Ngô
25-5-2016

Chỉ 6 trong số 15 nhà hoạt động có mặt tại cuộc gặp Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại Hà Nội. JIM WATSON AFP Getty Images
Đã có những lùm xùm không đáng có sau cuộc gặp của Tổng thống Hoa Kỳ và đại diện ‘xã hội dân sự’ tại Việt Nam, một sự kiện mà các báo Việt Nam không tường thuật.
Gần như tất cả các hoạt động trong chuyến thăm của ông Obama đều được giới truyền thông Việt Nam tường thuật chi tiết trên mặt báo, truyền hình và mạng xã hội.
Duy nhất chỉ có cuộc gặp của Tổng thống Hoa Kỳ và đại diện hoạt động dân sự tại một khách sạn ở Hà Nội sáng 24/5 là họ “xem như chưa từng diễn ra”.
Những ai quan tâm đến sự kiện này chỉ có thể tìm thấy thông tin trên báo nước ngoài và Facebook của một vài người được mời gặp.
CNN hôm 25/5 đưa tin: “Trước khi nói về chủ đề nhân quyền trước cử tọa người Việt, ông Obama đã gặp sáu đại diện xã hội dân sự Việt Nam. Tổng thống lưu ý rằng một số nhà hoạt động đã bị ngăn đến dự cuộc gặp này. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Xã hội Dân sự | Thẻ: Barack Obama, Mai Khôi | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 25/05/2016
VOA
An Tôn
25-5-2016

Tổng thống Obama tham gia buổi nói chuyện với các thành viên của Sáng kiến Lãnh đạo Trẻ Đông Nam Á (YSEALI) tại TPHCM, ngày 25/5/2016. Ảnh: Reuters
SÀI GÒN—Tổng thống Mỹ Barack Obama thể hiện ông rất chú trọng đến thế hệ trẻ, những người sẽ nắm tương lai của Việt Nam cũng như quan hệ Mỹ-Việt, khi ông có cuộc gặp gỡ, nói chuyện thứ hai hôm 25/5 với những người trẻ tuổi ở TPHCM trong thời gian thăm Việt Nam. Phóng viên đài VOA An Tôn tường trình tại chỗ cho hay ông Obama khuyên những người trẻ tuổi hãy theo đuổi đam mê, góp phần thay đổi cộng đồng, điều đó có thể đưa họ trở thành các lãnh đạo. Ông cũng dành nhiều thời gian để nói về hiệp định Xuyên Thái Bình Dương và các tác động của nó.
Cử tọa khoảng 700 người, đại đa số là sinh viên và học sinh tham gia các hoạt động của Sáng kiến Thủ lĩnh Trẻ Đông Nam Á (YSEALI), đã hò reo vang dội chào mừng sự xuất hiện của Tổng thống Mỹ Obama và nhiều lần vỗ tay nồng nhiệt trong suốt cuộc đối thoại với ông ở TPHCM hôm 25/5, ngày cuối trong chuyến thăm Việt Nam dài 3 ngày của ông.
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền | Thẻ: Barack Obama, Sáng kiến Thủ lĩnh Trẻ Đông Nam Á, YSEALI | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 25/05/2016
Blog VOA
Cao Huy Huân
25-5-2016

Tổng thống Obama bắt tay người dân sau khi thưởng thức món bún chả Hà Nội. Ảnh: EPA
Mấy hôm nay Việt Nam chào đón Barack Obama, vị tổng thống Mỹ thứ ba sang thăm một đất nước cựu thù từ khi Việt-Mỹ bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 1995. Chuyến đi của ông Obama không dài, nhưng để lại nhiều ấn tượng cho người Việt, đặc biệt là giới thanh thiếu niên.
Ấn tượng đầu tiên về vị tổng thống của cường quốc số một thế giới chính là thái độ gần gũi và thân thiện của ông. Theo dõi ông qua truyền thông và báo chí Việt Nam mới thấy, ngay khi vừa xuống máy bay và nhận bó hoa từ một cô sinh viên Việt Nam, ông đã nhìn thật kỹ vào bó hoa, cười rồi bắt tay cô gái kèm lời khen “bó hoa rất đẹp”. Viết trên trang Facebook cá nhân của mình, cô gái “may mắn” của Việt Nam nhận xét “tay của ngài Obama thật ấm áp”. Không xa vời như nước Mỹ, cũng không cao sang như hàng hiệu của Mỹ, ông Obama khiến giới trẻ cảm nhận được sự cao sang, phong độ nhưng rất mực trẻ trung của một nhà lãnh đạo. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền | Thẻ: Barack Obama, Cao Huy Huân | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 25/05/2016
Blog VOA
Nguyễn Hưng Quốc
25-5-2016

Người dân ở TpHCM chờ đón Tổng thống Obama, ngày 24/5/2016. Ảnh: EPA
Nhân chuyến công du của Tổng thống Barack Obama tại Việt Nam, chúng ta thử nghĩ về mối quan hệ (chính trị) giữa hai nước từng là kẻ thù của nhau trong suốt thời chiến tranh Việt Nam.
Nhắc đến chữ “kẻ thù”, xin lưu ý là, với các chính khách Mỹ, như họ thường nói, chỉ có những lợi ích quốc gia vĩnh viễn nhưng không có bạn hay kẻ thù vĩnh viễn. Bạn hay thù có thể thay đổi từng lúc, tuỳ theo quyền lợi quốc gia của họ. Mà quyền lợi quốc gia của Mỹ, trong giai đoạn hiện nay cũng như trong vài thập niên tới, chủ yếu nằm ở vùng châu Á – Thái Bình Dương nơi họ bị thách thức lớn nhất từ một cường quốc mới nổi: Trung Quốc. Có thể nói toàn bộ chiến lược quay về với châu Á và Thái Bình Dương của Mỹ đều xuất phát từ những đe doạ đến từ Trung Quốc. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Quan hệ Việt - Mỹ, Đảng CSVN | Thẻ: Barack Obama, Nguyễn Hưng Quốc | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 25/05/2016
Trần Minh Huy
25-5-2016
Chiều tối ngày 24/5/2016, gần 2 ngày sau khi kết thúc cuộc bầu cử hôm 22/5, các báo điện tử nhà nước đồng loạt đưa tin kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà nẵng nhiệm kỳ 2016-2021. Là những người trực tiếp làm công tác tại các tổ bầu cử tại đơn vị bầu cử số 9 và số 10 quận Sơn trà, Đà nẵng, dẫu biết cuộc bầu cử này chỉ mang tính hình thức, mị dân và hoàn toàn tuân theo ý đảng. Nhưng chúng tôi cũng hết sức từ ngạc nhiên đến phẫn nộ vì sự trơ trẽn, giả dối và coi thường nhân dân của mấy vị lãnh đạo Thành ủy Đà nẵng, đã ngang nhiên chỉ đạo sửa đổi kết quả bầu cử vừa qua một cách trắng trợn.
1/ Tại các tổ bầu cử tại đơn vị bầu cử số 9 gồm các phường An hải đông, Phước mỹ, An hải tây, An hải bắc, có 7 ứng viên bao gồm ông Huỳnh Bá Cử (đang làm Hội đồng nhân dân), ông Trần Minh Dõng (Doanh nhân), bà Lê Thị Mộng Hà (Hiệu phó trường đảng), ông Hứa Văn Hải (báo đảng đà nẵng), ông Lê Xuân Hòa (đang làm Hội đồng nhân dân), bà Lê Thị Minh Thảo (Doanh nhân), ông Võ Công Trí (Phó bí thư Đà nẵng). Tại đây sẽ bầu 4, gạch 3, theo chỉ đạo của đảng là 4 người sẽ trúng cử là ông Trí, ông Cử, ông Hải và bà Hà. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: Bầu cử gian lận, Bầu cử Quốc hội, Trần Minh Huy | 4 Comments »
Posted by adminbasam trên 25/05/2016
Nguyễn Thông
Người ngựa, ngựa người
25-5-2016

Ông Nguyễn Ngọc Niên, Tổng biên tập báo Nhà báo và công luận của Hội Nhà báo
Việt Nam, được cõng qua chỗ ngập – Ảnh: FB
Coi cái tấm ảnh vị quan chức được cõng khi Hà Nội bị ngập nước sáng nay, tôi bần thần nghĩ ngợi, đắng lòng lắm.
– Trước hết là sự cảm thông. Đi họp, giày vớ quần áo khô ráo, chỉ còn vài bước mà ướt nhẹp kể cũng rách việc, thôi thì tặc lưỡi, nhờ cõng phát, nhoắng cái xong. Nếu dân thường cõng nhau, chắc chả ai để ý, còn khen là đằng khác. Có thể ông ta không đến nỗi tệ, nhưng vậy là hỏng.
– Cán bô thời nay nhìn chung là hư hỏng. Họ không cần nghĩ “quan trên trông xuống, người ta trông vào”, họ không biết giữ chuẩn mực, rất ích kỷ. Giá nhìn thấy nước ngập, đang ngồi trong xe là cởi sẵn giày vớ, xắn quần lên, xe dừng thì lội vào, mấy bước chứ bao nhiêu. Trong cuộc sống luôn xảy ra tình huống như thế này, nhưng đám cán bộ bị cái bệnh quan cách vênh váo, ông trời con ăn vào não nên đã không làm thế. Dưới mắt dân, họ đã tự trở thành thứ hình nhân thiếu tư cách. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Nguyễn Ngọc Niên, Nhà báo và Công luận | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 25/05/2016
FB Hong Thai Hoang
25-5-2016

Nguyễn Viết Dũng. Nguồn: FB NVD
Khoảng 23h đêm ngày 20/5/2016, sau khi ngồi ở quán cafe Chiêu, Nguyễn Viết Dũng cùng mấy người bạn đứng lên ra về. Chiêu đi trước, anh Sơn chở Dũng đi sau. Ra khỏi quán khoảng 10m thì Dũng bị 1 nhóm người xông vào đánh túi bụi, lôi và quăng lên 1 chiếc xe ô tô con. Họ đánh rất hung ác, điện thoại của Dũng bị quăng trầy xước trong lúc đánh này.
Xe bắt Dũng đưa về đồn công an phường Cầu Kho, quận 1. Sau khi tới đồn công an họ không đánh Dũng nữa, nhưng đưa Dũng lên tầng 2 và giam giữ như tội phạm. Người của phía công an mặc thường phục tới hỏi Dũng với thái độ đe doạ và rất hung dữ. Họ xưng hô mày tao và đe doạ có thể làm hại Dũng bằng bất cứ thủ đoạn nào. Dũng yêu cầu làm việc theo tinh thần thượng tôn pháp luật, thái độ của Dũng bình tĩnh và ôn hoà.
Sáng hôm sau (21/5) phía công an thay đổi thái độ, nhẹ nhàng, mềm mỏng hơn. Nhưng họ vẫn giam giữ Dũng tại công an phường Cầu Kho mà không cho liên lạc với bất cứ ai. Họ thu giữ điện thoại của Dũng. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: Dũng Phi Hổ, Nguyễn Viết Dũng | 29 Comments »
Posted by adminbasam trên 25/05/2016
Phạm Đình Trọng
25-5-2016

Người dân Sài Gòn chào đón TT Obama. Nguồn: internet
Tôi cũng như nhiều người Việt Nam khác, mong chờ chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama đến Việt Nam. Vì Obama là hiện thân giá trị Mỹ, là hiện thân những giá trị bình dị, tự nhiên, thiết thực của cuộc sống, của con người, những giá trị dân chủ và quyền con người mà người dân Việt Nam đang thiếu hụt, đang khát khao. Sự mong chờ đó như người đang đi trong đêm tối mong chờ một nguồn sáng.
Obama đến Việt Nam không phải chỉ là sự kiện chính trị của đất nước Việt Nam mà còn là sự kiện tình cảm trong mọi trái tim Việt Nam. Ông đi đến đâu, thành phố nghiêng ngả, lòng người nghiêng ngả, trái tim rạo rực ở đó.
Ông đọc thơ Lý Thường Kiệt gợi nhớ không gian hùng tráng của lịch sử Việt Nam: Núi sông nước Nam vua Nam ở / Rành rành định phận tại sách Trời. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền | Thẻ: Barack Obama, Phạm Đình Trọng | 6 Comments »
Posted by adminbasam trên 25/05/2016
Trần Ngọc Nga
25-5-2016
Tôi sẽ lần lượt công bố thông tin và chứng minh hành vi bán mình của những kẻ đã bán linh hồn cho URC VN.
(*) Làm rõ về những cá nhân trong danh sách “mua quà chị nữ và anh nam đi nhậu” dưới đây:
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Thức ăn nhiễm độc, Trần Ngọc Nga, URC VN | 13 Comments »
Posted by adminbasam trên 25/05/2016
Kha Lương Ngãi
25-5-2016
Kể từ ngày 20/5, tôi luôn được một nhóm an ninh “quan tâm chăm sóc” ngày đêm. Đặc biệt, 6g sáng nay, 25/5/2016 khi vừa mở cửa, chưa kịp bước ra khỏi nhà thì các bạn an ninh bám trụ từ đêm qua, vội bước đến mép cửa rào nhà tôi nhũn nhặn, lễ phép: “Mấy bữa trước thì chú tự do đi, tụi cháu theo bảo vệ chú, nhưng riêng hôm nay thì chú vui lòng ở nhà nghỉ ngơi, tụi cháu có nhiệm vụ bảo vệ chú tại nhà”.
Tôi không ngăn được bực bội, vặn hỏi: “Tại sao hôm nay tôi lại bị mất tự do kỳ cục, lạ lùng vậy?”. Vào nhà, cố nén cơn tức giận, biết rằng đây là bổn phận phải thi hành của nhân viên an ninh, tôi quay trở ra mời “giao lưu cà phê”, nhóm an ninh vui vẻ nhận lời và câu chuyện với chủ đề: Obama – Tập Cận Bình – Lòng dân Việt Nam, được tôi đem ra cùng nhau luận bàn. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: Barack Obama, Kha Lương Ngãi | 6 Comments »
Posted by adminbasam trên 25/05/2016
AFR Dân Nguyễn
25-5-2016

Người dân Sài Gòn đổ xô ra đường chào đón TT Obama chiều 24/5/2016. Nguồn: internet
Chỉ còn vài giờ nữa thôi, TT Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Ngài Obama sẽ đứng trên cầu thang phi cơ, nở nụ cười tươi vẫy chào thân thiện Nhân Dân Việt Nam, kết thúc (thành công?) chuyến thăm 3 ngày tại “…sứ sở lạ lùng”(1) này.
Dáng đi nhanh nhẹn (nhưng không hấp tấp) và nụ cười chân thành, thân thiện, tự tâm đã làm nên “thương hiệu Obama”, mà có lẽ khó có vị nguyên thủ quốc gia nào có được.
Ông đến VN vào lúc màn đêm đang buông (tại sao lại là đêm, mà không phải là ban ngày?). Vài nhân viên ngoại giao “thường thường bậc trung” phía chủ nhà hiện diện nơi phi trường đón rước ngài tổng thống, không có cờ hoa vẫy chào… Đó là màn đầu mà chủ nhà – lãnh đạo CSVN dành cho khách viễn phương. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Văn hóa, Đảng CSVN | Thẻ: AFR Dân Nguyễn, Barack Obama | 9 Comments »
Posted by adminbasam trên 25/05/2016
Nguyễn Thanh Tùng
25-5-2016

Người dân Sài Gòn đổ ra đường chào đón TT Obama. Nguồn: internet
Vài nhận định về chuyến thăm Việt Nam của ngài TT Hoa Kỳ Barack Obama và tình hình Nhân quyền ở Việt Nam trong và sau chuyến thăm của ngài Tổng thống Hoa Kỳ và trong thời gian tới
1- Nghi thức đón tiếp ngài TT Hoa Kỳ – Barack Obama có được trọng thị như lẽ ra nó cần phải được như thế và điều đó có ý nghĩa thực tiễn gì?
– Chuyến thăm của ngài Tổng thống Obama bắt đấu vào đêm 22/5/2016 đến chiều 25/05/2016 là chuyến thăm chính thức theo lời mời từ cả nguyên Tổng Bí Thư đảng CS (nay là đương nhiệm) và nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và nay là đương kim Chủ tịch nước Trần Đại Quang, đồng thời chuyến thăm này đã được 2 nước thu xếp và chuẩn bị từ hơn một năm về trước.
– Theo thông lệ quốc tế và đặc biệt là ở các nước CS như Việt Nam thì nghi thức đón tiếp giành cho các vị nguyên thủ trong các chuyến viếng thăm chính thức được phân cấp theo mức độ trọng thị và tầm mức quan trọng của mối bang giao giữa hai nước mà cụ thể ở đây là tầm mức trọng thị của đảng CS và Nhà cầm quyền Việt Nam (Không phải của người dân Việt Nam) đối với nước Mỹ nói chung và ngài Tổng thống Mỹ-Obama nói riêng. Rõ ràng chúng ta thấy nghi thức đón tiếp mà đảng CS và nhà cầm quyền của họ giành cho ngài Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama là thiếu trọng thị và ở mức thấp không tương xứng với vị thế Tổng Thống của Hoa Kỳ và không ngang bằng như nghi lễ đón tiếp mà đảng CS và Nhà cầm quyền của họ giành cho các ông: Tổng thống Nga- Putin và đặc biệt là ông Chủ tịch Trung quốc – Tập Cận Bình. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Barack Obama, Nguyễn Thanh Tùng | 9 Comments »
Posted by adminbasam trên 25/05/2016
FB Võ Nhật Thủ
25-5-2016

TT Obama ăn bún chả với đầu bếp Anthony Bourdain. Nguồn: internet
Đêm qua tui từng phút lên fb truy cập tin ông. Ông đã đến với VN, đến với nhân dân tui bằng da bằng thịt. Từng cái bắt tay, từng nụ cười của ông mới nồng ấm và thân thiện làm sao!
Ừ có chi mô mà cao lương mỹ vị? ông chọn quán bún bình dân hơn hẳn bình dân giữa thủ đô nước tui, một cái bàn gỗ chỉ đủ 2 người ngồi với 2 cái ghế nhựa. Có nằm mơ tui cũng không bao giờ dám tin một ông quan chức hạng quèn bên tui chịu ngồi ăn ở cái “xó xỉnh” nghèo hèn như rứa chớ nói gì đến ông, một tổng thống của cường quốc số 1 thế giới.
Ông dung dị quá! thân thiện quá! Ông đến với dân tui có khác chi cơn mưa đổ xuống cánh đồng khô hạn, ông đem lại cho dân tui chút ngọt lành trong cơn khát triền miên. Ừ cơn khát của cả một dân tộc được mơ về một nền tự do dân chủ. Ông có hình dung không? Hồ dân chủ nhìn ra nào có bao xa, nó cứ sóng sánh, trong lành đến khát khao, vậy mà răng vẫn cứ ngoài tầm với dân tui? Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Văn hóa | Thẻ: Barack Obama, Võ Nhật Thủ | 5 Comments »
Posted by adminbasam trên 25/05/2016
Đào Hiếu
25-5-2016
Thưa các bạn, có phải 3 từ này nghe rất quen không? OK. Rất quen. Nó là tên một “tờ báo” chuyên đăng tin rao vặt, bán nhà, mua nhà, cho thuê nhà, mua bán đất…
Nhưng hôm nay tôi không muốn nói chuyện mua bán lặt vặt ấy. Tôi chỉ muốn nói chuyện bán lãnh thổ, bán biển, bán vũ khí sát thương hạng nặng, bán máy bay chiến đấu thế hệ mới trị giá hàng chục tỷ đô la.
Chuyện mua và bán ấy, giới ngoại giao thường gọi là ”dỡ bỏ cấm vận bán vũ khí sát thương cho Việt Nam” hoặc văn vẻ hơn là “thiết lập đối tác bền vững”…
Nghe có vẻ bay bướm và “sang” hơn tờ báo rao vặt “Mua và Bán” nhiều. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Quan hệ Việt - Mỹ, Quan hệ Việt-Trung | Thẻ: Bỏ cấm vận vũ khí, Đào Hiếu | 6 Comments »
Posted by adminbasam trên 25/05/2016
Blog RFA
VietTuSaiGon
24-5-2016

Trần Đại Quang. Nguồn: Internet
Thưa ông Trần Đại Quang!
Có lý do cụ thể mà tôi buộc phải gọi tên ông chứ không thể viết là “thưa chủ tịch” được. Bởi lẽ, cho đến này vẫn chưa có kết quả bầu cử chính thức để biết rằng ông, bà Kim Ngân và ông Phúc có phải là Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội hay là Thủ tướng.
Nhưng dù sao chăng nữa thì ông cũng đã chính thức đứng ở cương vị Chủ tịch nước để tiếp Tổng thống Obama, một Tổng thống do dân bầu và không có bất kì sự mập mờ nào trong quá trình bầu bán giống như kiểu bầu bán ở xứ ta. Cũng như ông Phúc, bà Ngân đã đứng ở các cương vị lãnh đạo chính phủ, lãnh đạo quốc hội để tiếp ông Obama.
Qua quá trình theo dõi những buổi tiếp khách, hội kiến cũng như các hoạt động của vị Tổng thống đáng kính của nước Mỹ, tôi thấy lãnh đạo Việt Nam còn lợn cợn một số vấn đề chín chưa ra chín mà sống cũng không ra sống. Khi xem các vị tiếp một nguyên thủ tầm cỡ quốc tế, tôi có cảm giác như đang ăn sắn sượng. Không tài nào nuốt nổi. Mà cái củ sắn sượng này là do ông, bà Ngân và ông Trọng nhổ về nấu đãi cho cả dân tộc này chứ không ai khác. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Barack Obama, Trần Đại Quang | 16 Comments »
Posted by adminbasam trên 25/05/2016
VOA
Steve Herman
24-5-2016

Tổng thống Mỹ Barack Obama đọc diễn văn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Hà Nội, ngày 24/5/2016. Ảnh: Reuters
Trong một bài phát biểu nhìn về phía trước, Tổng thống Barack Obama nói với người dân Việt Nam rằng họ và nhân dân Mỹ đang “cùng nhau bước vào một cuộc hành trình 100 năm.”
Tổng thống Obama tiên đoán, “Với chuyến thăm này, chúng ta đã đặt mối quan hệ của chúng ta vào một nền tảng vững chắc hơn trong nhiều thập niên sắp tới.”
Mối quan hệ có liên quan đến hai nước cựu thù có trở nên vững mạnh hơn hay không, như ước muốn của ông Obama, có thể phụ thuộc vào người kế nhiệm ông ở Tòa Bạch Ốc vào tháng giêng tới.
Ông Simon Tay, chủ tịch Viện Quốc tế Vụ của Singapore, nói: “Dù sao khi còn là Ngoại trưởng, bà Hillary Clinton đã đóng một vai trò chính trong việc hỗ trợ cho chính sách xoay trục sang châu Á. Nhưng nếu ông Trump lên làm tổng thống thì mọi dự đoán đều sai trật có liên quan đến ASEAN, Việt Nam và khá nhiều vấn đề khác, kể cả thương mại.” Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền | Thẻ: Barack Obama, Diễn văn tại sân vận động Mỹ Đình | 4 Comments »
Posted by adminbasam trên 25/05/2016
RFI
Tú Anh
24-5-2016

Cảnh thanh niên chờ vào Trung Tâm Hội Nghị Mỹ Đình (Hà Nội) để nghe tổng thống Mỹ Obama nói chuyện ngày 24/05/2016. Nguồn: Reuters
Nhân ngày thứ hai trong chuyến công du Việt Nam, một nước cựu thù do một đảng duy nhất cầm quyền, tổng thống Mỹ Barack Obama vào hôm nay, 24/05/2016, đã nhiệt thành cổ vũ cho mối quan hệ Mỹ-Việt, một nền dân chủ và tự do cho Việt Nam. Theo hãng tin Pháp AFP, thông điệp của ông Obama đã được đón nhận nồng nhiệt với từng tràng pháo tay vang vội hội trường.
Sau khi gặp các nhà lãnh đạo Việt Nam, thông báo bỏ cấm vận vũ khí, chứng kiến nghi lễ ký kết các hợp đồng thương mại hơn 11 tỷ đôla Mỹ, ăn bún chả, uống bia ở ngoài phố và tiếp xúc với một nhóm nhà hoạt động nhân quyền, tổng thống Mỹ Barack Obama đã dành thời giờ để cổ vũ cho giá trị của tự do, dân chủ trước cử tọa 2000 người trong đó có các nhà lãnh đạo Việt Nam.
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền | Thẻ: Barack Obama | 7 Comments »
Posted by adminbasam trên 25/05/2016
“Như nhiều người, tôi biết rằng chỉ có người Việt Nam mới có thể tranh đấu giành lại quyền làm chủ đất nước, độc lập cho đất nước, dân tộc bằng sức mạnh, nội lực và sự đấu tranh của chính mình. Hi vọng vào sự giúp đỡ, can thiệp bởi một thế lực, sức mạnh bên ngoài là điều hoang tưởng và giả sử rằng nếu có được cũng khó lòng bền vững“.
_____
Thạch Đạt Lang
25-5-2016

Người dân Sài Gòn đổ ra đường đón TT Obama tối 24/5/2016. Nguồn: Thao Joy/ BBC
Chuyến thăm viếng Việt Nam của Tổng thống Barack Obama bắt đầu từ tối 22.05.206 – lúc 21:30´ giờ Việt Nam – Hiện tại ông Obama đang ở Sàigòn.
Cách xa Việt Nam hàng chục ngàn cây số, tôi theo dõi cuộc thăm viếng của ông Obama bằng TV, Facebook và… email với môt tâm trạng gần như bình thản của một người ngoại cuộc và một người ngoại quốc, dùng chữ “gần như” vì trong thâm tâm, tôi vẫn ước ao chuyến thăm viếng của ông sẽ đem lại một vài điều thay đổi tốt đẹp cho Việt Nam – dù ít ỏi – và tất nhiên không phải là bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương.
Sau khi chiến tranh Quốc – Cộng chấm dứt tháng 04.1975, Barack Obama là Tổng thống Mỹ thứ ba đến thăm Việt Nam trong hơn 41 năm. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: Barack Obama, Thạch Đạt Lang | 18 Comments »
Posted by adminbasam trên 25/05/2016
New York Times
Tác giả: John Maccain, John Kerry và Bob Kerrey
Dịch giả: Đỗ Kim Thêm
23-5-2016

Ảnh: Nicole Xu
Khi Tổng thống Obama thăm Việt Nam, chúng tôi bị tác động do một sự kiện là hầu hết người dân của cả hai nước không có ký ức sống động của một cuộc xung đột đã cướp đi sinh mạng của hơn 58.000 người Mỹ và trên hằng triệu người Việt.
Khi những người Mỹ đã chiến đấu trong cuộc chiến, chúng ta thường xuyên được hỏi về bài học của cuộc chiến. Có vài câu trả lời dễ dàng, một phần vì mọi xung đột là có nét đặc thù và vì chúng ta đã học được rằng các cố gắng để áp dụng những bài học trong quá khứ cho các cuộc khủng hoảng mới đôi khi làm hại nhiều hơn lợi. Nhưng một vài điều là rõ ràng. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Chiến tranh VN, Đảng CSVN | Thẻ: Bob Kerrey, John Kerry, John McCain, Đỗ Kim Thêm | 10 Comments »