BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for Tháng Năm 26th, 2016

8471. Obama, nông dân, và chúng ta

Posted by adminbasam trên 26/05/2016

Nguyễn Thông

26-5-2016

Người dân Sài Gòn chào đón TT Obama

Người dân Sài Gòn chào đón TT Obama

*Điểm lại vài điều nhân chuyến thăm của người đứng đầu nước Mỹ:

– Công tác an ninh tốt, nhưng phần lễ tân khá dở, có những việc cực dở.

– Thắng đậm nhất trong vụ này là VietJet.

– Văn hóa và ẩm thực VN được thăng hoa nhờ ngài tổng thống, vấn đề là ngành văn hóa và du lịch có biết khai thác tiếp không.

– Ông cựu thủ tướng hoàn toàn ở ẩn, không hề xuất hiện như đồn đoán của dư luận trước đó.

– Ông tổng bí thư rất mờ nhạt.

– Giới trẻ, nhất là những bạn trẻ đã thành đạt, được dịp mở mày mở mặt.

– Dân chúng rất nồng nhiệt, tình cảm, họ biết ai xứng đáng nhận sự chào đón của họ.

– Báo chí khai thác quá đà, cũng là thói quen của xứ nhược tiểu thấy cái gì cũng hay cũng lạ. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Văn hóa, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 3 Comments »

8470. Câu Kiều tặng Tổng thống Obama

Posted by adminbasam trên 26/05/2016

GS Nguyễn Minh Thuyết: “Tại sao Mỹ và các nước phương Tây phát triển mạnh mẽ? Đó là vì tự do, dân chủ được đề cao và có cơ chế thực thi hiệu quả. Ở đâu cũng vậy, càng có tự do dân chủ thì càng có sáng tạo, càng ngăn ngừa và hạn chế được lạm quyền, tham nhũng, càng kịp thời ngăn chặn và sửa chữa những sai sót của người cầm quyền”. 

____

GDVN

GS Nguyễn Minh Thuyết

26-5-2016

Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, ảnh do tác giả cung cấp.

Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, ảnh do tác giả cung cấp cho báo GDVN.

Yếu tố đầu tiên và quan trọng hơn cả làm nên sức hút của ông Obama chính là sự chân thành của ông đối với Việt Nam.

LTS: Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Obama và bài phát biểu của ông tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình đã để lại một dấu ấn đặc biệt trong dư luận truyền thông quốc tế cũng như trong lòng người dân Việt Nam.

Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Đại biểu Quốc hội gửi đến Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam bài phân tích của ông về sự kiện này, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài viết của Giáo sư đến quý bạn đọc. Văn phong và nội dung bài viết thể hiện quan điểm của tác giả.

Tổng thống Mỹ Barack Obama thăm chính thức Việt Nam và có bài phát biểu đầy cảm hứng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình hôm 24/5. Bài phát biểu trước trí thức, sinh viên và đại diện nhiều giới khác nhau hôm đó đã vượt qua khuôn khổ của một sự kiện ngoại giao thường thấy, trở thành một hiện tượng xã hội. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Dân chủ/Nhân Quyền | Thẻ: , | 5 Comments »

8469. Obama và chúng ta

Posted by adminbasam trên 26/05/2016

Chúng ta phải hiểu rằng đó là vấn đề của chúng ta, của người Việt Nam, và người Việt Nam cần phải đứng ra tự mình giải quyết. Tôi thực sự cảm thấy buồn khi thấy Obama qua Việt Nam chỉ có ba ngày mà có hàng bao nhiêu đơn thư của người Việt gửi đến nhờ ông ấy giải quyết hàng loạt các vấn đề của mình. Làm sao Obama có thể giải quyết tất cả những vấn đề ấy thay cho chúng ta? Và phải đặt câu hỏi theo một cách khác nữa: Vì sao Obama phải giải quyết tất cả những vấn đề ấy thay cho chín mươi triệu người chúng ta?  Không, Obama, hay bất kỳ ai khác, không có nghĩa vụ phải giải quyết các vấn nạn của Việt Nam thay cho người Việt Nam.

____

Blog RFA

Nguyễn Thị Từ Huy

25-5-2016

TT Obama trong buổi trò chuyện với các thành viên YSEALI sáng 25/5/2016

TT Obama trong buổi trò chuyện với các thành viên YSEALI sáng 25/5/2016

Obama đã đến, và đã đi. Bây giờ chỉ còn lại người Việt Nam chúng ta với nhau, với xiềng xích của chế độ treo lơ lửng trên đầu, với cái chết từ từ được mặc định sẵn cùng sự hủy diệt của môi trường ở trước mặt, và với sự đe dọa của người láng giềng Trung Quốc ở ngoài biển Đông cũng như ở trên lãnh thổ.

Từ góc nhìn của cá nhân tôi, Obama đã thực hiện một cách xuất sắc chuyến công du của ông ấy ở Việt Nam.

Người dân Việt Nam có dịp chứng kiến và tiếp xúc với một chính khách có phong cách chính trị, tư tưởng chính trị, diễn ngôn chính trị và hành động chính trị hoàn toàn khác với những gì mà họ vẫn phải chứng kiến hàng ngày từ trước đến nay. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước | Thẻ: , | 2 Comments »

8468. Obama, Nguyễn Du, Lý Thường Kiệt

Posted by adminbasam trên 26/05/2016

Người Việt

Ngô Nhân Dụng

24-5-2016

Sau khi ông Obama tuyên bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Bắc Kinh tỏ ý hoan nghênh, nói, “Trung Quốc cũng muốn Mỹ bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí!” Sau vụ tàn sát ở Thiên An Môn năm 1989, các nước Tây đã ngưng bán bom đạn cho Trung Cộng.

Nhưng các nhà bình luận bên Tàu không nói “ngoại giao” như vậy. Tân Hoa Xã đe rằng không nên kết thân với nhau để “đe dọa và làm thiệt hại quyền lợi chiến lược của một nước thứ ba!” Ai cũng hiểu họ nói nước thứ ba nào. Giáo Sư Nghê Nhạc Hùng, (Ni Lexiong), một chuyên gia về hàng hải Ðại Học Thượng Hải, nói rõ hơn, rằng quyết Washington và Hà Nội đã lập một “liên minh gần như quân sự, nhắm vào Trung Quốc.” Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 1 Comment »

8467. Đài Loan đứng đâu trong trận chiến pháp lý ở Biển Đông?

Posted by adminbasam trên 26/05/2016

LS Nguyễn Văn Thân

26-5-2016

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Vào ngày 23/3/2016, một số giáo sư của Hiệp Hội Luật Quốc Tế Đài Loan đã đồng ký tên vào một bản đệ trình gửi đến Tòa Trọng Tài về Luật Biển đang trong giai đoạn chuẩn bị ban hành phán quyết về vụ kiện “Đường Lưỡi Bò” của Phi Luật Tân. Các vị này gồm có Gs Charng-Ven Chen của Đại Học National Chengchi & Soochow University, Gs Chun-I Shen của National Chengchi University, Gs Nigel N.T. Li của Soochow University, Yann-Huei Song Nghiên Cứu Sinh Viện Âu và Mỹ học (Institute of European and American Studies, Academia Sinica), Gs Kuan-Hin Wang và Gs Michael Sheng-Ti Gau của National Taiwan Normal University.

Hiệp Hội Luật Quốc Tế Đài Loan nguyên thủy có tên là Hiệp Hội Luật Quốc Tế Trung Hoa được thành lập vào ngày 10/8/1958 như là một hội phi lợi nhuận độc lập theo luật của Đài Loan. Năm 1961, Hiệp Hội này gia nhập mạng lưới Hội Luật Quốc Tế (network of International Law Association (ILA)) và trở thành chi nhánh của ILA tại Đài Loan. Mục đích của Hiệp Hội là phát hành tài liệu và tổ chức các cuộc hội thảo cho giới hàn lâm về luật quốc tế. Trong hơn nửa thập kỷ sinh hoạt, Hiệp Hội đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo quốc tế gồm có các cuộc Hội Thảo Khu Vực Châu Á-Thái Bình Dương của Hội Luật Quốc Tế vào năm 1995, 2011 và 2013. Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Trung Quốc | Thẻ: | 2 Comments »

8466. Tạm biệt Tổng thống Obama

Posted by adminbasam trên 26/05/2016

BBC

Nguyễn An Dân

Gửi tới BBC từ TPHCM

26-5-2016

Getty Images

Getty Images

Tôi đánh giá chính quyền Việt Nam đón ông Obama “hơi kém long trọng” so với khi đón người đồng nhiệm khác tương đương là ông Tập Cận Bình.

Ông Obama, ở Việt Nam, đã không có 21 phát đại bác như ông Tập.

Điều này khẳng định quan điểm chính thống lâu nay của Đảng, đó là “quan hệ anh em” với Trung Quốc dĩ nhiên nặng ký hơn “quan hệ hàng đầu” với Mỹ. Tôi nghĩ chúng ta đừng quên điều then chốt này trong tam giác quan hệ Việt-Trung-Mỹ hiện nay.

Đại bác và nụ cười

Có thể cách đón ông Obama của chính quyền Việt Nam làm ông hơi buồn, nhưng tôi tin là ông Obama thật sự vui vì cách đón của nhân dân Việt Nam. Hai điều này cho thấy ý Đảng và lòng dân lại một lần nữa chưa gặp nhau. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , | 2 Comments »

8465. VÀI NHẬN XÉT SAU KHI TIỄN TỔNG THỐNG MỸ RỜI SÀI GÒN

Posted by adminbasam trên 26/05/2016

FB Hoài Hương

26-5-2016

1- Trong lễ đón chính thức cấp Nhà nước, trong khi duyệt đội quân danh dự và cả khi vào phòng khách, khi chứng kiến lễ ký kết các hợp đồng kinh tế quan trọng, ngay cả khi khách tặng món quà quý “Bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí”, khách luôn nở nụ cười thân thiện cởi mở, chủ thì gần như giữ một biểu cảm rất nghiêm trang. Chỉ thấy một lần cười duy nhất lúc chạm ly trong tiệc chiêu đãi. Mất gì nụ cười? Cảm giác như chủ nhà có gì đó không thân thiện với khách, như miễn cưỡng… Hay còn lý do gì đó khó nói mà không dám cười?

H1TT Obama và CTN Trần Đại Quang. Nguồn: internet Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Văn hóa, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 2 Comments »

8464. Tuần trăng mật của Washington ở Cam Ranh

Posted by adminbasam trên 26/05/2016

VNTB

Tác giả: James Holmes

Dịch giả: Lê Anh Hùng

Dịch từ: Foreign Policy

23-5-2016

Điều khiến bất kỳ thuỷ thủ Hoa Kỳ nào cũng quan tâm nhất lại là thông tin Hà Nội có thể mở cửa trở lại cảng nước sâu Cam Ranh cho tàu chiến Mỹ như một phần của món quà để đổi lấy việc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí. 

H1CTN Trần Đại Quang và TT Obama. Nguồn: FP

“Đồng bệnh tương lân”, gã hề Trinculo đã tuyên bố như vậy trong vở bi hài kịch nổi tiếng của William Shakespeare mang tên Bão tố. Bị dạt vào một hòn đảo huyền bí trong tình cảnh thời tiết xấu bủa vây, Trinculo đã náu mình bên dưới tấm áo choàng của gã nô lệ nửa người nửa thú Caliban “cho đến khi những đợt gió cuối cùng của cơn bão biến mất”. Trinculo làm vậy bất chấp người Caliban tanh như cá – và thậm chí anh ta có thể là nửa người nửa cá: “Người hay cá? Còn sống hay đã chết? Một con cá; anh ta tanh như cá; một thứ mùi rất xa xưa và giống cá.” Tóm lại, đó là một người đồng hành rất khó chịu để cùng chống chọi với cơn bão. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Quan hệ Việt - Mỹ, Đảng CSVN | Thẻ: , | 2 Comments »

8463. Người hướng dẫn ông Obama ở chùa Ngọc Hoàng kể gì?

Posted by adminbasam trên 26/05/2016

Zing

Hà Hương (thực hiện)

25-5-2016

Giáo sư tôn giáo học Dương Ngọc Dũng chia sẻ với Zing.vn hành trình trở thành người giới thiệu của Tổng thống Mỹ Barack Obama tại chùa Ngọc Hoàng (quận 1, TP HCM).

– Theo ông, tại sao chùa Ngọc Hoàng lại được chọn để trở thành điểm đến của Tổng thống Mỹ? Đọc tiếp »

Posted in Báo chí, Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền | Thẻ: , | 3 Comments »

8462. TỔNG THỐNG OBAMA Bị BẠT TAI

Posted by adminbasam trên 26/05/2016

Người bịa chuyện

26-5-2016

H1Tại Nhật. Tổng thống Obama nằm ngủ, mơ thấy trở về nhà. Người đầu tiên chạy ra đón ông là cô con gái yêu Natasha. Sau khi ôm và thơm lên má bỗng cô bé kêu toáng: Ôi ba ơi, làm sao thế này, ôi mẹ ơi, ra xem này, có ai bạt tai ba còn để lại dấu vết trên má đây này!

Bà Michelle vội chạy ra, sau khi để ông ngồi yên trên ghế, bà cẩn thận quan sát và phát hiện cả hai má đều có dấu hiệu bị bạt tai, một bên nặng, một bên nhẹ. Bà hỏi: Ông ơi, ông bị bạt tai ở đâu và bao giờ vậy? Trước khi ra đi mẹ con tôi có thấy như thế này đâu?

Tổng thống ớ người ra một lúc. Bỗng ông à lên: “lạ thật, lạ thật”! Rồi ông giải thích cho vợ con: Đúng là khi ở Việt Nam ba bị bạt tai thật, nhưng đó là cú đánh vô hình chứ không ai dùng tay đánh vào má cả. Thế mà lạ quá, làm sao lại có dấu vết để hai mẹ con đều nhận thấy?

Cú bạt tai thứ nhất là ba mời 15 người đại diện cho một số tổ chức dân sự đến gặp thì chỉ có 6 người đến được, còn 9 người đã bị chặn, bị bắt giữ. Hơn nữa, 6 người đến gặp ba, hình như đã được đe nẹt từ trước nên chỉ nói một số chuyện không đâu vào đâu. Ngăn chặn, bắt bớ, đe nẹt những khách mời của ba thì có khác gì đánh ba một cái bạt tai mạnh. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: | 2 Comments »

8461. Lá thư khẩn cầu của con gái Trần Huỳnh Duy Thức tới Tổng thống Obama

Posted by adminbasam trên 26/05/2016

Dân Luận chuyển ngữ

25-5-2016

Anh Trần Huỳnh Duy Thức, vợ và các con gái. Ảnh: Dân Luận

Anh Trần Huỳnh Duy Thức, vợ và các con gái. Ảnh: Dân Luận

Kính gửi: Ngài Tổng Thống Hoa Kỳ

Tên con là Trần Lê Bảo Quân, con là con út của Trần Huỳnh Duy Thức, một tù nhân lương tâm bị giam giữ vì kêu gọi tôn trọng và bảo vệ quyền con người. Con viết thư này tới Ngài để bày tỏ nỗi lo lắng của một đứa con trước tính mạng của người cha, và nhờ Ngài giúp đỡ.

Đã bảy năm rồi kể từ khi cha con bị bắt và giam giữ một cách bất công với tội danh “mưu đồ lật đổ chính quyền nhân dân”. Kể từ ngày cha con bị bắt, gia đình chỉ còn 3 người phụ nữ chân yếu tay mềm đã phải vật lộn với cuộc sống bởi vì người chồng và người cha của chúng con đã bị mang đi. Bất chấp bản án, con không thể hiểu tại sao cha mình lại bị bắt giam vì nói lên sự thực về nền kinh tế và xã hội Việt Nam.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền | Thẻ: , | 4 Comments »

8460. KÊU GỌI THAM GIA TUYỆT THỰC ĐỢT 2 – Ngày 27/5/2016

Posted by adminbasam trên 26/05/2016

Hội Cựu TNLT

26-5-2016

Gia đình và bạn bè anh Trần Huỳnh Duy Thức đồng hành tuyệt thực cùng anh tại nhà riêng. Ảnh: Nguyễn Phương.

Gia đình và bạn bè anh Trần Huỳnh Duy Thức đồng hành tuyệt thực cùng anh tại nhà riêng. Ảnh: Nguyễn Phương/ Dân Luận.

Thay mặt Hội CTNLT, chúng tôi chân thành cảm ơn đồng bào trong và ngoài nước đã chia sẻ quyết định tuyệt thực cho đến chết của anh Trần Huỳnh Duy Thức bằng việc thực hiện cuộc tuyệt thực 24 giờ ngày 24/5 vừa qua.

Chuyến viếng thăm chính thức VN của Obama đã kết thúc trong bối cảnh đánh đập, ngăn chặn, bắt bớ người hoạt động nhân quyền nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Hoa Kỳ tuyên bố xóa bỏ lệnh cấm vận bán vũ khí sát thương cho VN mà không hề xem xét đặt vấn đề vi phạm nhân quyền, đặc biệt là công an an ninh dùng bạo lực tấn công những người bảo vệ nhân quyền. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , | 3 Comments »

8460. TUYỆT VỜI, BARACK OBAMA – TỔNG THỐNG HOA KỲ

Posted by adminbasam trên 26/05/2016

Hương Nam SG

25-5-2016

Tổng thống Obama phát biểu tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình ngày 24/5/2016. Nguồn: internet

Tổng thống Obama phát biểu tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình ngày 24/5/2016. Nguồn: internet

– Phong cách lịch lãm, diễn đạt rất lưu loát. Cuộc nói chuyện kéo dài hơn nửa giờ đồng hồ, nói về những vấn đề trọng đại giữa hai quốc gia, hai dân tộc trong suốt quá trình dính líu vào nhau và những gắn kết gần đây, những diễn ảnh tương lai tươi sáng cho sự hợp tác chặt chẽ và toàn diện giữa hai nước, hai dân tộc. Nhưng trong suốt cuộc nói chuyện liên tục, ông không hề nhìn vào một tài liệu nào cả. Những lời chào, những chuyện kể bên lề nội dung chính của câu chuyện…, những tiếng Việt mà ông vừa mới tập nói, được chêm vào và lời tạm biệt cho thấy một phong cách lịch lãm, hòa đồng, gần gũi, dễ mến của một chính khách bậc thầy hiếm có. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Lịch sử, Văn hóa | Thẻ: , | 2 Comments »

8459. TRÔNG CHỜ ÔNG OBAMA?

Posted by adminbasam trên 26/05/2016

DƯƠNG ĐÌNH GIAO

25-5-2016

Người dân chào đón ông Obama. Ảnh: VnExpress

Người dân chào đón ông Obama. Ảnh: VnExpress

Mấy hôm vừa rồi, thấy người ta cứ như phát rồ lên vì ông Obama.

Thật là lạ!

Không phải lạ vì trước thì hy sinh  mấy triệu người để đánh đuổi “đế quốc Mỹ”, thậm chí còn định đốt cháy cả dãy Trường Sơn để “đánh cho Mỹ cút”,  thế mà chẳng bao lâu sau, thời thế xoay vần, thế sự điên đảo, đã mong ngóng Mỹ như mong mẹ về chợ. Thôi thì có thể tiếc, chứ chuyện “bãi bể nương dâu” cũng chẳng nên trách cái lẽ đổi thay thường thấy.

Mà lạ trước hết vì cái mộng tưởng hão huyền muốn trông chờ vào Mỹ để chống lại cái bọn bành trướng Trung Quốc nó đang từng ngày từng giờ xâm phạm đất đai, biển cả rồi gieo đủ nỗi chết chóc mất mát trên khắp cái dải đất hình chữ S này. Cái “tình quốc tế” “bốn phương đều là anh em” chẳng qua là cái ngây thơ ấu trĩ của một thời non dại tưởng chừng đã qua mà vẫn còn bám riết lấy không ít người. Stalin hay Mao Trạch Đông thì cũng vậy cả, họ chỉ lợi dụng xương máu người Việt Nam ta để thực hiện mưu đồ bá chủ. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Dân chủ/Nhân Quyền | Thẻ: , , | 2 Comments »

8458. Người dân phải có thái độ

Posted by adminbasam trên 26/05/2016

Đinh Chỉ Thiên

25-5-2014

Formosa, ngoài việc gắn liền với vụ xả nước thải giết hại môi trường biển dọc theo dải đất miền Trung làm cá chết, còn để một câu nói mà người dân Việt Nam không bao giờ bỏ qua. Câu nói “muốn bắt tôm, bắt cá, hay muốn có nhà máy thép…” của Chu Xuân Phàm. Ngoài ngụ ý có được bảo kê, câu nói ấy còn biểu lộ tính chất xấc láo, chỉ biết cái lợi của tập đoàn mình mà xem thường mọi giá trị khác, xem thường lương tri, xem thường lý trí của con người. Và nghiêm trọng hơn, nó mang tính ép buộc và áp đặt sự nhận chịu.

Ở mặt khác, sâu xa hơn, câu nói của Chu Xuân Phàm đã gợi đến thân phận của người dân Việt Nam từ khi có đảng CS và từ khi đảng CS này cầm quyền hơn nửa thế kỷ nay. Thân phận bị ép buộc, bị áp đặt từ phía bên trên mà không có lựa chọn nào khác. Muốn có nhà máy thép thì không có tôm có cá, nghe tương tự như chấp nhận sự lãnh đạo của đảng để được yên thân sống hay là bị tiêu diệt, bị cầm tù. Hơn nửa thế kỷ qua người dân lúc nào cũng phải đối diện với sự chọn lựa nhị phân như thế do đảng CS áp đặt: muốn có cái này, phải từ bỏ cái kia. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , , , | 4 Comments »

 
%d người thích bài này: