BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for Tháng Năm 9th, 2016

8209. ƠN TRỜI, TÔI ĐÃ BỊ BẮT!

Posted by adminbasam trên 09/05/2016

Đôi lời: Một bài viết rất hay trên Facebook của bà Phan Thị Châu. Được biết bà từng là trưởng ban Hôn nhân Gia Đình của báo Phụ nữ Thành phố. Bài viết kể chuyện bà tham gia biểu tình hôm Chủ Nhật 8/5 vừa qua, đã bị bắt cùng với một số người ra sao. Bà Phan Thị Châu là phu nhân của nhà báo Nam Đồng, từng là Phó TBT báo Tuổi Trẻ, TBT báo Pháp luật Thành phố. Xin được đăng lại tại đây để giới thiệu cùng độc giả trang Ba Sàm.

____

FB Chuối Chín Cây

Hình ảnh biểu tình hôm Chủ Nhật 8/5 vừa qua. Nguồn: FB

Hình ảnh biểu tình hôm Chủ Nhật 8/5 vừa qua. Nguồn: FB

Bị bắt giữ nhưng thật tình lòng tôi vui. Vui vì chính mắt mình chứng kiến mọi chuyện để thấy đau cùng nỗi đau của mọi người. Và tôi sẽ làm NGƯỜI KỂ CHUYỆN một cách trung thực nhất.

Ra khỏi nhà lúc 9 giờ nhưng do nhầm địa điểm biểu tình, phải đi loanh quanh đến gần 10 h tôi với hoà nhập được với dòng người biểu tình đang di chuyển từ công viên 30/4 sang Nhà thờ Đức Bà.

Mặc dầu tất cả đoàn người biểu tình giương cao biểu ngữ, ngồi hoặc đi trong ôn hoà nhưng đám công an, cảnh sát cơ động, thanh nien xung phong và một lô lốc áo xanh dương, cùng đám người mặc thường phục cố tình thọc sâu vào nhóm biểu tình nhằm xé lẻ đoàn người thành từng nhóm nhỏ bị cô lập. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Môi trường, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , , | 18 Comments »

8208. Đáp án môn thi Formosa – Vũng Áng, Hà Tĩnh: nồi cháo lú

Posted by adminbasam trên 09/05/2016

Nguyễn Hoàng Phố

9-8-2016

Xin được nói trước để tránh hiểu lầm, cháo lú là loại cháo cúng cho cô hồn, trong ngày cúng đất của người miền Trung; cúng xong, cháo này chỉ đổ đi chứ không được cấp cho người, tức để cho người ăn. Lý do, theo ông bà dạy thì ăn cháo lú sẽ đâm ra lú lẫn vì đã bị cô hồn vọc, có nghĩa là cô hồn đã ăn cháo. Biết vậy, nhưng vẫn phải cúng. Vì không cúng, thì cô hồn sẽ quậy phá, đòi ăn.

Môn thi Formosa – Vũng Áng, Hà Tĩnh là tên gọi cụ thể của một ngành học, gọi là ngành Xây dựng thiên đường ô nhiễm, nói tóm tắt, ngành học này chuyên nghiên cứu cách tạo ra thiên đường cho kẻ thủ ác và địa ngục cho nạn nhân. Trong thiên đường đó kẻ thủ ác hưởng lợi từ hành vi giết người, còn người bị giết, sẽ không được chết nhẹ nhàng, nhanh chóng mà phải chết trong đau đớn, chết từ từ, chết không nhắm mắt được vì thấy người thân của mình cũng đang bị giết như mình, vì thấy kẻ thủ ác đang hưởng lạc trên cái chết của mình. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Môi trường, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , , | 1 Comment »

8207. BẢN LÊN TIẾNG CỦA VICSON VỀ CÁC VỤ TRẤN ÁP NGƯỜI BIỂU TÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Posted by adminbasam trên 09/05/2016

9-5-2016

Thực trạng:

Thảm họa ô nhiễm môi sinh tại Bắc Trung Bộ đã xảy ra hơn một tháng nhưng vẫn chưa có thông cáo chính thức nào về nguyên nhân và hậu quả của thảm họa này từ phía chính phủ Việt Nam. Những thông tin được phổ biến qua các kênh truyền thông nhà nước không đủ sức thuyết phục khả dĩ để giải tỏa mối hoài nghi và lo lắng của nhân dân Việt Nam. Trước sự không minh bạch thông tin, chính quyền đã và đang tạo ra sự thách thức khiến công luận trở nên căm phẫn.

Khả năng quản lý yếu kém của chính quyền là nhân tố chính làm trầm trọng thêm các hậu quả của thảm họa này không những ở khu vực xảy ra thảm họa mà còn lan ra các khu vực khác một cách nhanh chóng. Người dân cả nước bị đặt trong trạng thái bất an thường trực vì phải đối mặt với nguy cơ thực phẩm bị nhiễm độc. Điều đặc biệt đáng lưu tâm là chính quyền vẫn không đưa ra giải pháp thỏa đáng giải quyết những vấn nạn trên mặc cho tình hình ngày càng trở nên nguy cấp. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Môi trường, Xã hội Dân sự, Đảng/Nhà nước | 2 Comments »

8206. Đừng sử dụng bạo lực đáp trả bạo lực, dù chỉ là trong ý nghĩ

Posted by adminbasam trên 09/05/2016

FB Hoang Bui

9-5-2016

Hai tuần trôi qua với những diễn biến liên tục, từ khi cá bắt đầu chết, dư luận bắt đầu sôi sục và đỉnh điểm là hai cuộc biểu tình ở hai đầu đất nước yêu cầu minh bạch thông tin cá chết. Và kết quả: những người ôn hòa nhất cũng đã bị đánh, đỉnh điểm là việc xịt hơi cay và đàn áp phụ nữ, trẻ em. Thái độ và câu trả lời của nhà cầm quyền đã dứt khoát và rõ ràng. Bạo lực và bất chấp đạo lý.

Nhà cầm quyền đẩy mâu thuẫn lên bằng bạo lực, dường như họ đạt được điều họ mong muốn.

– Vài người đã hoảng sợ, chùn chân

– Và, nhiều bạn trẻ đã tìm đến với nhau để tìm một giải pháp đáp trả bằng bạo lực.

Nhưng xin các bạn, hãy giữ vững niềm tin: bạo lực không thể đáp trả bạo lực. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , , | 1 Comment »

8205. BA THUẬN LỢI VÀ BA BẤT LỢI ĐANG THÁCH THỨC CHÚNG TA

Posted by adminbasam trên 09/05/2016

Khải Hoàn

9-5-2016

Đã đến lúc cơ thể bạc nhược cần phải thay máu cấp kỳ chứ không dừng ở chỗ ngứa đâu gãi đó được nữa…

Thuận lợi thứ nhất

Người dân Việt Nam từ Bắc vào Nam đang trực diện với cái chết, sức khoẻ , môi trường. Mất gì cũng OK hết. Nhưng đến hai chữ MẤT MẠNG là đã cùng lắm, rồi… CÙNG thì phải sinh BIẾN. Những cuộc xuống đường ngày càng có thêm số đông ý thức tham gia và sẽ không ngừng lại ở đây.

Thuận lợi thứ hai

Nhà cầm quyền Cộng Sản đã tỏ ra lo sợ và  đang áp dụng mọi cách trấn áp, che đậy. Chủ yếu nhắm vào việc giải tán và cô lập biểu tình đi đôi với đe doạ truyền thông và những người làm báo. Có thể thấy nhà cầm quyền đang leo thang về mức độ bạo tàn mới đây như vòi rồng xịt nước và lựu đạn cay… không ngoại lệ chuyện bắt chước đàn anh Trung Cộng dùng xe tăng nếu có thể bảo vệ chế độ. Cộng sản sợ mọi chuyện vỡ lở ngay trong nội bộ, phe cánh đấu tố lẫn nhau không còn kiểm soát được- chứ không sợ dân. Đây là yết hầu của Cộng Sản. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Đảng CSVN | Thẻ: , , , , | 2 Comments »

8204. THẢM HỌA LAN RỘNG

Posted by adminbasam trên 09/05/2016

FB Võ Xuân Sơn

9-5-2016

Công an đánh người biểu tình. Ảnh: Facebook

Công an đánh người biểu tình. Ảnh: Facebook

Tối nay ngồi nói chuyện với mấy anh bạn, trong đó có một anh khá nổi tiếng vì đấu tranh cho dân chủ. Nói chuyện tầm phào một hồi thì câu chuyện quay sang vụ biểu tình của ngày hôm nay.

Anh bạn khá nổi tiếng vì đấu tranh cho dân chủ cho biết anh ấy bị “quản thúc”, không ra khỏi nhà mấy ngày nay. Và một điều ngạc nhiên là anh ấy nói rằng, lần biểu tình ngày 1/5 và ngày 8/5 năm nay vắng bóng những nhân vật quen thuộc, những người trong các nhóm đấu tranh cho dân chủ. Thay vào đó là những người trẻ, những doanh nhân, trí thức. Những người bạn khác rành những gương mặt dân chủ cũng xác nhận điều đó.

Fb dậy sóng với bức hình người mẹ bị đánh trầy mặt ôm đứa con gái chặt trong lòng. Nó dậy sóng một phần vì hình ảnh thể hiện sự đàn áp khá thô bạo, phần khác vì đấy là một bà mẹ, ngay trong Mother’s day. Nhưng tôi ngạc nhiên khi biết cô là chủ một quán cà phê, là một doanh nhân, đã từng có một chương trình từ thiện nào đó. Theo tôi biết, đa số các doanh nhân chỉ muốn yên ổn làm ăn, ít tham gia vào các vấn đề phức tạp. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Môi trường, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , , | 2 Comments »

8203. Oh My Chuối: Câu chuyện cá nhiễm độc phiên bản dược liệu, đến khi đẻ mới biết mình mang bầu

Posted by adminbasam trên 09/05/2016

Lao Động

Hoàng Văn Minh (tổng hợp)

9-5-2016

H1

Ảnh: Báo Lao Động

Chắc hẳn quý vị còn nhớ chuyện thương lái Việt Nam thu mua cá nghi nhiễm độc ở miền Trung bán sang cho Trung Quốc, sau đó Trung Quốc tẩm ướp lần nữa độc tố rồi… xuất bán ngược lại cho Việt Nam. Bởi OMC hôm nay là chuyện cá nhiễm độc phiên bản dược liệu cùng những chuyện trời ơi đất hỡi nhảy múa quanh hai chữ kim tiền…

1. Săn dược liệu quý bán giá “bánh mỳ” cho Trung Quốc

Nhiều cây thuốc quý như lông cu ly, huyết đằng, đinh lăng… đang bị người dân các tỉnh Tây Nguyên, Nghệ An vào rừng khai thác kiểu tận thu để bán lại cho thương lái xuất sang Trung Quốc với giá rẻ mạt: 2000 đồng 1kg, tức phải bán 10kg mới mua được 1 ổ bánh mì, trước sự “chưa biết” của chính quyền các địa phương. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Gia đình/Xã hội, Trung Quốc, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | 2 Comments »

8202. Cuộc đời nô lệ của những kẻ đánh thuê

Posted by adminbasam trên 09/05/2016

Người Viễn Xứ

9-5-2015

Công an đánh người biểu tình. Ảnh: Facebook

Công an đánh người biểu tình hôm 8/5 vừa qua. Ảnh: Facebook

Nước Việt Nam ta không biết bắt đầu từ đâu, nhưng theo sách Việt Nam Sử Lược chép thì có thể đặt mốc từ đời Hồng Bàng (năm 2879 trước Công Nguyên). Nếu tính từ thời điểm đó thì đến nay tròn gần 5000 năm. Đời một người dài lắm là 100 năm. Chênh lệch giữa hai thế hệ liên tiếp tầm 20 năm. Vậy từ đó đến nay có khoảng 250 thế hệ đã sinh sống trên đất nước này. Họ là tổ tiên, đã để lại đất nước Việt Nam xinh đẹp cho chúng ta. Tổ tiên của tất cả mọi người Việt Nam chứ đâu của riêng ai, của dân thường, của công an và của cả những người đang nắm quyền.

Khi đất nước lâm nguy, thì mọi người cùng góp sức vào để bảo vệ. Đâu phải chỉ vài người có quyền bảo vệ đất nước. Lịch sử đã gắn chúng ta lại với nhau, chúng ta có cuộc đời riêng nhưng có nhiệm vụ chung là xây dựng và bảo vệ đất nước này. Vì chúng ta cần một nơi an toàn để sống và phát triển. Vì chúng ta có chung một tổ tiên. Hôm nay, đất nước đang lâm nguy: lãnh thổ bị xâm chiếm cả đất liền và biển đảo, dù bằng phương pháp nào (kinh tế hay bạo lực). Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , , , | 5 Comments »

8201. NỖI ĐAU HẠT PHÙ SA SÔNG HỒNG

Posted by adminbasam trên 09/05/2016

Phạm Đình Trọng

9-5-2016

Mỗi người Việt Nam dù sống trên đỉnh núi mù mây Hoàng Liên Sơn phía Bắc hay lênh đênh trên sông nước bưng biền Đồng Tháp Mười, Nam Bộ đều như một hạt phù sa của sông Hồng, đều mang trong mình hồn cốt văn minh sông Hồng.

Dòng sông Hồng chảy chênh chếch từ Tây Bắc xuống Đông Nam ở phần đất phình ra rộng nhất phía Bắc Việt Nam và chính dòng sông Hồng đã tạo ra độ rộng của phần đất đó. Chảy chênh chếch trong không gian mênh mang, chảy nghiêng nghiêng trong thời gian thăm thẳm nhưng dòng sông Hồng đã mải miết chảy dọc suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển của dân tộc Việt Nam. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Môi trường, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 3 Comments »

8200. Có nguyên nhân ‘phá hoại’ ở vụ cá chết?

Posted by adminbasam trên 09/05/2016

BBC

8-5-2016

Tiến sỹ Lê Viết Khuyến đặt giả thuyết có nguyên nhân thứ ba là 'kẻ xấu cố tình phá hoại kinh tế' của Việt Nam. Ảnh: dhhoasen.edu.vn

Tiến sỹ Lê Viết Khuyến đặt giả thuyết có nguyên nhân thứ ba là ‘kẻ xấu cố tình phá hoại kinh tế’ của Việt Nam. Ảnh: dhhoasen.edu.vn

Một nhà khoa học từng có gần hai chục năm làm công tác thông tin khoa học, kỹ thuật quân sự Việt Nam nêu giả thuyết với BBC rằng có thể có nguyên nhân thứ ba là ‘chiến tranh địa vật lý’ để ‘cố tình phá hoại’ gây thảm họa môi trường, tác hại kinh tế trong vụ cá chết hàng loạt ở duyên hải Trung bộ Việt Nam mới đây.

Trao đổi với BBC hôm 08/5/2016 từ Hà Nội, Tiến sỹ Lê Viết Khuyến, chuyên gia địa vật lý biển, từng có 17 năm làm việc trong quân đội Việt Nam, nói:

“Tôi nghĩ còn một lý do nữa, không loại trừ, đấy là lý do phía đối phương cố tình tác động lên các yếu tố về môi trường của Việt Nam, gồm phần đất liền, phần nước và cả phần khí quyển, có yếu tố cố tình, gây ra những thiệt hại to lớn, có tác động lớn lên phát triển kinh tế, các chiến lược phát triển kinh tế của Việt Nam.

“Thí dụ như kinh tế biển chẳng hạn, một trong những chiến lược lớn, hay phát triển vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long, đấy là những mục tiêu kinh tế rất lớn mà nó đã cố tình tác động để cho những mục tiêu đó không đạt được. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Khoa học, Môi trường, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 1 Comment »

8199. Quen thói đánh bất đồng, công an đánh dân sẽ khiến bùng nổ bạo động

Posted by adminbasam trên 09/05/2016

Blog VOA

Phạm Chí Dũng

8-5-2016

Chính quyền huy động đông đảo các lực lượng để ngăn, vây bắt người biểu tình. Ảnh: Facebook

Chính quyền huy động đông đảo các lực lượng để ngăn, vây bắt người biểu tình. Ảnh: Facebook

Đánh dân còn hơn đánh kẻ thù” – những bằng chứng mới nhất bằng máu tươi vụt hiện trong hai cuộc biểu tình bảo vệ môi trường ngày 1/5 và 8/5 năm 2016 đã làm đỏ rực bộ mặt công an “thành phố mang tên Bác”.

Công ước chống tra tấn: vẫn đánh!

Sau một thời gian dài trì hoãn, chính thể “luôn quan tâm và bảo đảm các quyền con người” rốt cuộc đã phải ký kết tham gia Công ước chống tra tấn quốc tế vào năm 2015. Cơ quan dễ “gật” nhất là Quốc hội dĩ nhiên không phản đối.

Nhưng từ trước đó, khoảng năm 2013, không còn dám bắt người bừa bãi như thời gian trước đó, ngành công an Việt Nam bắt đầu phổ cập chiến thuật đánh người.

Kết quả sáng lạn nhất của cơ chế tham gia Công ước chống tra tấn quốc tế là vẫn đều đặn xảy ra hàng chục cái chết của dân thường tại đồn công an, không phải qua nhiều năm mà tính cho mỗi năm. Còn việc công an dùng các ngón đòn nghiệp vụ để tra tấn thường dân và người bất đồng xảy ra như cơm bữa. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , , , | 2 Comments »

8198. Cá chết và hình ảnh đất nước

Posted by adminbasam trên 09/05/2016

BĐLB VOA

Bùi Văn Phú

8-5-2016

Cá chết. Ảnh: EPA

Cá chết. Ảnh: EPA

Những ngày qua trên mạng xã hội cũng như truyền thông trong và ngoài nước bùng lên thông tin về cá chết hàng loạt dọc bờ biển miền Trung Việt Nam từ Hà Tĩnh vào đến Thừa Thiên – Huế.

Xác cá trôi giạt vào bờ có vô số cá bé, cá lớn và có chỗ có cả cá heo là loại cá sống rất xa bờ.

Sự kiện đã gây hoang mang tột cùng cho dân và tạo ra khủng hoảng kinh tế tại nhiều tỉnh thành, từ Nghệ An vào tới Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và xuống đến Nha Trang vì ngư dân đánh cá đem lên bán không còn ai muốn mua nữa.

Trong thời gian tới sự kiện cá chết hàng loạt có cơ nguy lan rộng ra cả nước thành khủng hoảng mắm vì có tin một số con buôn trục lợi đã gom mua cá chết về để làm nước mắm. Với chính sách kiểm soát lỏng lẻo, với tệ nạn tham nhũng lan tràn thì việc trục lợi dễ xảy ra, như đã bị phát giác trong hoa quả, rau, thực phẩm có nhiều độc tố trên thị trường Việt Nam những năm qua. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Môi trường, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 2 Comments »

8197. ĐỪNG BÁN NƯỚC THEO CẢ NGHĨA ĐEN

Posted by adminbasam trên 09/05/2016

Bùi Văn Bồng

Ts. TÔ VĂN TRƯỜNG

Sông Hồng. Nguồn: internet

Sông Hồng. Nguồn: internet

Dự án giao thông thủy xuyên Á kết nối với Vân Nam-Trung Quốc trên sông Hồng “lợi bất cập hại”. Lợi thì chủ đầu tư và các “cổ đông” được hưởng nhưng tác hại thì toàn dân phải gánh chịu. Trung Quốc ngày càng tác động mạnh và chi phối nguồn nước ở cả sông Hồng và sông Mekong. Họ xây dựng tràn lan các nhà máy thủy điện bất chấp các hậu quả ở hạ lưu, thậm chí cho đến nay vẫn không cho các nước trong lưu vực sông được biết quy trình vận hành các nhà máy thủy điện vv …

Dự án sông Hồng mới chỉ là ước tính khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ nhưng sẽ đội giá lên rất cao khi phải tính đúng, tính đủ ngoài việc tạo điều kiện giao thông thủy thuận lợi đến Vân Nam , còn phải bổ sung hàng loạt các công trình để đảm bảo lấy nước ở hạ du vv… trong khi tiềm lực tài chính thì có hạn. Lúc đó, ai, thế lực nào sẽ nhẩy vào để làm người chi phối, điều hành hoặc “sân sau” cho dự án tỉ đô này? Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 3 Comments »

8196. Thủ tướng và biểu tình

Posted by adminbasam trên 09/05/2016

Blog RFA

CanhCo

8-5-2016

Hình như hai phạm trù này hoàn toàn khác nhau, khác đến độ như nước với lửa.

Thế nhưng một Thủ tướng thông minh và quyết đoán sẽ biết thế nào lấy lửa để đun nước và lấy nước để chữa lửa, nhất là trong bối cảnh dân với chính phủ như nước với lửa như hiện nay.

Lửa từ lòng dân nung sôi khắp mọi miền. Miền Bắc và Trung nhìn cá chết khắp nơi mà lòng quặn thắt. Không được sống với nghề cá là thảm họa, không được mua bán kinh doanh các loại hải sản là bóng ma cho mọi gia đình và doanh nghiệp, kể cả hải sản xuất khẩu sẽ gặp các rào cản kỹ thuật từ các nước nhập khẩu thủy sản của Việt Nam.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , , | 2 Comments »

 
%d người thích bài này: