Người biểu tình xuống đường tại Hà Nội với biểu ngữ phản đối công ty Đài Loan Formosa Plastics huỷ hoại môi trường biển gây ra vụ cá chết hàng loạt tại tỉnh miền Trung, ngày 1/5/2016. Ảnh: EPA
Tôi có khá nhiều bạn bè hiện đang sinh sống tại Úc, trước đây, khi còn làm việc, cứ ao ước đến ngày về hưu, con cái khôn lớn, có gia đình và có việc làm ổn định cả, sẽ về Việt Nam an hưởng tuổi già. Bức tranh người ta vẽ ra rất đẹp: với số tiền hưu trí tại Úc, người ta có thể dễ dàng có một cuộc sống rất phong lưu ở Việt Nam. Có thể thuê người ở. Có thể đi đây đi đó. Có thể ăn hết món lạ này đến món lạ khác. Thế nhưng, đến ngày họ thực sự về hưu, sau vài chuyến thăm viếng Việt Nam, người ta lại đổi ý. Theo họ, Việt Nam chỉ là nơi để đi du lịch chứ không phải là nơi có thể sống được lâu dài. Người ta đưa ra hai lý do chính: Một là nhớ con cháu tại Úc; hai là, Việt Nam hoàn toàn không an toàn.Đọc tiếp »
Người dân xuống đường biểu tình ngày 1/5/2016. Nguồn: internet
Sáng 1/5/2016, thông tin từ chiều qua lan truyền trên mạng là sự bố ráp công phu của nhà cầm quyền VN dùng các lực lượng ăn tiền dân để đi… canh giữ nhân dân. Ai cũng biết rằng họ đang lo ngại một cuộc bày tỏ ý kiến, sự lo lắng và đồng hành của người dân đối với các nạn nhân chịu khó khăn vì biển ô nhiễm.
Thế nhưng, ở hai đầu đất nước đã đồng loạt xuống đường, đồng hành với Miền Trung, đồng hành với những ngư dân, những trẻ em đang bị đe dọa từng ngày ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế.
“Của dân, do dân, vì dân” – Chính quyền hay thảm họa?
Người dân bình thường, những người lương thiện không thể hiểu tại sao trong Thảm họa miền Trung đang xảy ra, nhà cầm quyền có những cách xử trí, lời nói và hành động gây ngạc nhiên đến thế.
Thảm họa đã xảy ra cả tháng nay, không chỉ có một số cá biển đã chết mà lần lượt các loài sinh vật biển, ngao sò, cây cối cho đến chim chóc đã bắt đầu bị tiêu diệt bằng thuốc độc giấu trong lòng biển.Đọc tiếp »
Tác giả (Lê Anh Hùng) trong cuộc biểu tình tại Hà Nội sáng 1/5. Courtesy Photo
Như bao người khác không chỉ đang khắc khoải, lo lắng cho số phận của dân tộc mà còn sẵn sàng dấn thân với những hành động thiết thực, sáng 1/5 tôi dự định sẽ tham gia cuộc biểu tình tại Hà Nội nhằm phản đối thảm hoạ môi trường ở Bắc Miền Trung thời gian qua mà thủ phạm là tập đoàn Formosa của Trung Quốc.
Tôi thức dậy từ sớm, tắm rửa rồi đi ăn sáng. Ra khỏi nhà thì không thấy kẻ nào canh chừng mình. Tuy nhiên, trong bụng còn chưa hết mừng thì khi quay về tôi đã thấy lố nhố mấy vị khách “không mời mà đến”: 1 tay an ninh phòng PA67 – CA Hà Nội, tay trưởng công an phường Đại Kim (quận Hoàng Mai), 1 viên cảnh sát khu vực, 1 viên cảnh sát trật tự và ông tổ trưởng dân phố.Đọc tiếp »
Người biểu tình ở Hà Nội xuống đường với biểu ngữ phản đối công ty Formosa hủy hoại môi trường, gây ra vụ cá chết hàng loạt dọc theo bờ biển miền trung Việt Nam, ngày 1/5/2016. Ảnh: EPA
Kể từ khi xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt ở tỉnh miền trung Hà Tĩnh của Việt Nam rồi lan ra một số tỉnh khác đến nay đã gần một tháng. Tuy nhiên, hiện nay nhà chức trách Việt Nam vẫn chưa xác định được nguyên nhân. Điều này vừa làm cho người dân lo lắng vừa làm họ phẫn nộ, dẫn đến những cuộc biểu tình lớn hôm 1/5.
VOA đã phỏng vấn hai chuyên gia theo dõi môi trường ở Việt Nam về vấn đề này. Ông Trịnh Lê Nguyên, thuộc Pan Nature, nói việc xác định nguyên nhân gây cá chết hàng loạt có thể sẽ rất khó khăn, thậm chí không tìm ra nguyên nhân. Còn bà Lâm Thị Thu Sửu, thuộc Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN), cho rằng dù muộn song nếu điều tra nghiêm túc vẫn có thể tìm ra nguyên nhân.Đọc tiếp »
Ông Võ Tá Định, Giám đốc Sở TN-MT Hà Tĩnh tắm biển ở Thiên Cầm. Ảnh: báo Zing
Bàn đến những lời nói dốt nát, ngu xuẩn của các lãnh đạo cộng sản Hà Nội thì đã có quá nhiều người đề cập tới, trở thành như chuyện thường ngày ở huyện. Tuy nhiên từ trước đến nay, người dân Viêt Nam thường chỉ thấy lãnh đạo CS biểu lộ sự ngu dốt, xuẩn động của họ qua lời nói, ít ai thấy họ hành động như đã tuyên bố.
Tuy nhiên vừa qua, biến cố cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung đã tác động không ít đến tư duy (ngu dốt, xuẩn động) của các cán bộ lãnh đạo CS, biến những tư duy này không những chỉ trở thành lời nói mà còn thành hành động.
Hành động ngu xuẩn đầu tiên là của các lãnh đạo trong ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, từ chủ tịch Huỳnh Đức Thơ đến phó chủ tịch, trưởng phòng, sở… các cái ra bãi biển Đà Nẵng tắm, sau đó làm việc và ăn cá nục hấp ở cảng cá Thọ Quang.Đọc tiếp »
Theo báo Tuổi trẻ đăng tin sáng 1-5, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên-Môi trường) vừa công bố kết quả quan trắc môi trường chất lượng nước biển ven bờ tại 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế, khẳng định đều nằm trong “giới hạn cho phép”.
Tất nhiên đọc tin này ai cũng biết là Bộ TNMT và các “nhà khoa học”, “nhà quản lý” đang muốn làm dịu tình hình, trong đó không khỏi có động cơ sẽ ‘nương tay với Formosa’. Cái “giới hạn cho phép” này là ai “cho phép”, quyền lực của chủ nhân được quyền cho phép đến đâu? Ngay như các báo đưa tin này cũng nghi ngờ: nước biển lấy ở đâu? Chất độc do Formosa xả ngầm từ đáy, phải chăng lấy nước ven bờ tại Vũng Áng là trò … đánh lừa? Chiêu trò nhằm ‘trấn an dư luận’ chăng? Đọc tiếp »
VTV1 đã vi phạm quyền riêng tư của một công dân Hoa Kỳ và tôi hoàn toàn có thể thực hiện việc kiện VTV1 về hành vi này theo công ước điều luật quốc tế mà nhà nước Việt Nam đã tham gia, nếu VTV1 không công khai cải chính và xin lỗi tôi.
Trong phần tin tức của đài truyền hình Việt Nam – kênh VTV1 phát vào chiều ngày 1/5/2015 có đưa tin về việc công an Hà Tĩnh và Quảng Bình bắt giữ hai tù nhân lương tâm là ông Trương Minh Tam và ông Chu Mạnh Sơn với lý do thu thập thông tin hình ảnh để phát tán trên internet nhằm mục đích kích động người dân. Một trong số những tài liệu được họ sử dụng làm chứng cứ quy kết ông Trương Minh Tam nhận hỗ trợ từ các tổ chức và các đối tượng phản động bên ngoài để hoạt động là hình ảnh tờ biên nhận “Nguyễn Thanh Tâm gởi 100 USD cho Trương Minh Tam”. Đọc tiếp »
Nhìn bề ngoài và có một phần đúng sự thật là Tập cận Bình được coi như người, không những quyền lực nhất Trung cộng, mà một phần ở thế giới, vì ông là người cầm đầu một cường quốc đứng thứ nhì về kinh tế, nếu tính theo Tổng sản lượng, với 10 000 tỷ $, chỉ sau Hoa kỳ với 17 000 tỷ $. Ông là người nắm nhiều chức vụ Chủ tịch : Chủ tịch nước, Chủ tịch Đảng, Chủ tịch Quân Ủy hội, Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia, Chủ tịch Ủy ban Thanh tra, Thanh trừng, Kỷ luật của Đảng, Chủ tịch Ủy ban Chống Tham nhũng, Chủ tịch Ủy Ban Cải cách cải tổ Kinh tế, Tài chánh v.v…Và mới đây lại thêm chức tổng tư lệnh liên quân, ông Tập có thể điều khiển trực tiếp những hoạt động của quân đội Trung Quốc.Đọc tiếp »
Sau Đại hội Đảng khóa XII và Quốc hội khóa XIV (còn đang tranh cãi) ban lãnh đạo mới của Việt Nam đang đứng trước những thách thức quá lớn so với năng lực thực sự của mình. Họ phải đối phó không những với ngân sách thâm hụt, kinh tế tụt hậu, văn hóa-xã hội suy thoái, mà còn với cải cách thể chế, cải thiện nhân quyền, điều chỉnh quan hệ với Trung-Mỹ trước vấn nạn Biển Đông. Tổng thống Obama sang thăm cuối tháng này cũng là một thử thách lớn. Chưa hết, thảm họa môi trường do hạn hán và ngập mặn tại đồng bằng sông Mekong chưa qua, thì thảm họa cá chết do nhiễm độc môi trường biển tại Miền Trung đã ập tới.
Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà. Ảnh: TTXVN
Dear Anh Trần Hồng Hà,
Trên cương vị Bộ trưởng Bộ TNMT, vừa qua anh trả lời báo chí, nhất là trên tờ Tuổi trẻ liên quan đến vụ cá chết ở duyên hải miền Trung và Formosa thể hiện trách nhiệm của mình là điều độc giả cần ghi nhận. Tuy nhiên, đứng trên góc độ của người làm công tác khoa học và nhà báo công dân, tôi muốn làm rõ những vấn đề mà chúng ta cùng quan tâm để giúp anh có thêm thông tin, tham khảo.
Nhận thức chung
Tôi cũng như mọi người dân nước Việt rất bức xúc và lo lắng trước thảm họa cá chết dải ven biển miền Trung. Cho đến nay, cả Chính phủ và giới chuyên môn các cấp đều chưa khẳng định (hoặc bác bỏ) những điều cơ bản làm căn cứ để lên án ai đó và đề xuất biện pháp xử lý. Đó là do thái độ vô trách nhiệm, bao che, che giấu sự thật, hay do tính khó khăn về khoa học của bản thân vấn đề hay do các nguyên nhân khác? Phê phán sự phản ứng chậm trễ của cá nhân và cơ quan là đúng, nhất là những động thái của lãnh đạo cao cấp đến thăm Formosa trong những ngày “nước sôi lửa bỏng” lại không ngó ngàng gì đến thảm cảnh điêu linh của người dân và cá chết trắng biển ở Hà Tĩnh.Đọc tiếp »
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà
Thật rất khó khăn phải nén lại nỗi đau và nỗi nhục, để cố bình tĩnh viết lên đôi điều lo lắng sau đây với những người có trọng trách cao nhất và trực tiếp của đất nước phải đứng ra xử lý hiểm họa cá chết chạy dài trên 200 km bờ biển miền Trung, suốt từ Vũng Áng tới Lăng Cô, kể từ ngày 04-04-2016 đến nay.
Đã hơn ba tuần trôi qua, nhưng chưa ai dám chắc cá còn chết tiếp đến bao giờ và vùng biển nhiễm độc còn lan đi bao xa. Mới đây có thêm tin đảo Chim (còn gọi là Hòn Gió, cách cảng Hòn La 10 hải lý) không còn chim, vì chim chết hoặc bỏ đi do ăn phải cá nhiễm độc, nhiều xác chim và cua cá chết nằm lại trên đảo… Lại càng khó đánh giá các hậu quả kinh tế, xã hội và chính trị rồi đây sẽ phải xử lý của hiểm họa kinh hoàng này… Nhất là giữa lúc đất nước đang phải gồng mình chống đỡ thiên tai hạn hán và nước nhiễm mặn từ nhiều tháng nay đang trực tiếp uy hiếp đời sống hàng triệu dân… Rồi còn ngổn ngang biết bao nhiêu vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội và đối ngoại nóng bỏng khác đang dầy vò đất nước…Đọc tiếp »
Đã 27 ngày qua mà cả hệ thống chính trị chưa hết lúng túng, rõ ràng có vấn đề áp lực ngoại bang, nhưng hãy gác lại, cái chính là phải làm gì để yên lòng dân, đồng thời bảo vệ được môi trường.
Hôm qua 1/5/2016 nhìn đoàn người đi biểu tình với khí thế hừng hực ở Sài Gòn, ở Nà nội cũng thế… các tỉnh miền trung cũng đồng loạt xuống đường. Như vậy tình hình khá nghiêm trọng, đặc biệt, chính quyền lại xử dụng biện pháp đàn áp, thô bạo và ngu ngốc, đạp đá cả những phụ nữ mang thai! Trong trường hợp nầy mà đàn áp là đổ dầu vào lửa… Ngu quá! buồn quá, định lặng im, mặc cho gió bão cuốn hết ra biển một lần, nhưng nhớ cảnh ngoại bang chực chờ xâu xé, cố dằn lòng góp một chút ý.Đọc tiếp »
Chỉ cần mức IQ tối thiểu cũng đủ hiểu rằng nếu thực sự nguyên nhân gây ô nhiễm huỷ diệt 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế thời gian qua là nguồn xả thải công nghiệp xuất phát từ Vũng Áng thì việc chính quyền tìm cách bưng bít hoặc o bế cho thủ phạm sẽ chỉ là cách đẩy đất nước này vào hố lửa.
Hiện nay nghi phạm chính là Formosa mới đang trong quá trình chuẩn bị hoạt động, cá đã chết trong phạm vi 4 tỉnh và việc nguồn ô nhiễm kim loại nặng còn tồn dư trong môi trường và gây hại lâu dài cho con người không còn là nguy cơ mà là mối đe doạ hiện hữu. Mức tàn phá sẽ tăng lên theo cấp số nhân khi tổ hợp liên hiệp khổng lồ ấy chính thức vận hành và xả thải quanh năm. Nguồn thải sẽ không còn là vài chục nghìn mà là hàng triệu m3 nước thải mỗi năm, chất thải rắn cũng sẽ là hàng nghìn tấn, còn số khí thải sẽ là con số khó ai đo đếm được. Mùa đông, hải lưu sẽ đưa nguồn nước thải vào sâu phía Nam. Mùa hè, nước thải sẽ chảy ngược ra ngoài Bắc. Miền Trung tất nhiên sẽ chết đầu tiên, còn miền Bắc và miền Nam cũng chết sặc theo từng mùa. Không ở đâu còn an toàn, không ở đâu có thể thoát. Một cuộc “trải thảm” hoàn hảo và trừ khi bỏ xứ mà đi, bằng không chẳng ai có thể tự an ủi rằng “ô nhiễm nó chừa mình ra”. Kim loại nặng sẽ nằm lại, tích lại trong sinh vật biển và giết hại con người một cách lâu dài. Hãy cứ hình dung về một thảm hoạ tương tự Minamata, với quy mô tác động lên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam.Đọc tiếp »
Nhưng mãi 16 ngày sau, 22-4, Tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn phú Trọng vào Vũng Áng nhưng để thăm khu nông nghiệp và khu dân cư mẫu nông thôn mới, chứ không phải đi thanh sát thảm họa đang đổ lên đầu người dân bốn tỉnh Miền Trung và rồi cả nước.
Ông Trọng biết hay không biết thảm họa dọc theo bờ biển Việt Nam? Nếu không biết thì ông không xứng đáng ngồi ở vị trí đó. Nếu ông biết mà không quan tâm, chỉ lo thăm khu nông nghiệp thì vấn đề đặt ra là:Đọc tiếp »