BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for Tháng Năm 7th, 2016

8182. Clip đầu tiên dưới đáy biển Quảng Bình

Posted by adminbasam trên 07/05/2016

Tuổi Trẻ

Quốc Nam

7-5-2016

Cận cảnh dưới đáy biển ở bãi Bến Cá (Nhân Trạch, Quảng Bình) - ảnh cắt từ clip

Cận cảnh dưới đáy biển ở bãi Bến Cá (Nhân Trạch, Quảng Bình) – ảnh cắt từ clip

Video clip đầu tiên dưới đáy biển Nhân Trạch, Quảng Bình do thợ lặn Phạm Văn Hoàn tại Xóm Mới, thôn Nhân Quang, xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình thực hiện.

Những ngày vừa qua, trên nhiều phương tiện truyền thông xuất hiện một số thông tin khu vực đáy biển thuộc xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình trở thành một “nghĩa địa cá” với xác các loại cá xếp dày đặc.

Một số thông tin khác đưa thông tin rằng đáy biển vùng này có xuất hiện một lớp bột màu trắng đục có mùi như chất giặt tẩy… Những thông tin này ít nhiều đã làm dư luận hoang mang về một vùng biển chết. 

Thực sự chuyện gì đang xảy ra dưới đáy biển Nhân Trạch? Để làm rõ điều này, ngày 7-5, phóng viên báo Tuổi Trẻ đã cùng với đội thợ lặn địa phương lặn xuống đáy biển Nhân Trạch để ghi lại những hình ảnh ở khu vực này. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Môi trường, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 1 Comment »

8181. Thảm họa Vũng Áng: Đường đi hay tối, nói dối hay cùng

Posted by adminbasam trên 07/05/2016

Tỉnh DCCT

Gioan Nguyễn Thạch Hà

7-5-2016

Các thợ lặn cho biết cá chết xếp lớp dưới đáy biển. Ảnh: Vietnamnet

Các thợ lặn cho biết cá chết xếp lớp dưới đáy biển. Ảnh: Vietnamnet

Câu chuyện môi trường biển các tỉnh Miền Trung bị nhiễm độc nặng ngày càng trở nên khốc liệt.

Những sự thật không dễ che giấu

Sau khi hàng loạt các phát hiện mới đây được công bố trên các trang thông tin Nhà nước, thì không còn nghi ngờ gì nữa, biển miền Trung thực sự đã chết:

Cá chết xếp lớp dưới đáy biển Quảng Bình, số lượng nhiều hơn rất nhiều so với những gì người ta được thấy.

Rạn san hô dưới biển Quảng Bình cũng đã chết. Khung cảnh trông như một nghĩa địa khổng lồ – một ngư dân thôn Nhân Nam (xã Nhân Trạch, Bố Trạch) khẳng định với các phóng viên.

Ngư dân đi biển thả lưới xong lưới sạch như mới. Tắm thì mẩn ngứa. Nước dưới tầng sâu vẩn đục khác thường, một lớp bùn đen kịt bao phủ các rạn san hô. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Môi trường, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , , | 1 Comment »

8180. Cá chết, biển chết và trách nhiệm công dân

Posted by adminbasam trên 07/05/2016

Blog RFA

VietTuSaiGon

6-5-2016

Người dân miền Trung, từ nông dân đến ngư dân, tư thương đều chịu ảnh hưởng nặng nề từ việc cá chết, biển ô nhiễm hay nói cách khác là biển chết. Giới cầm quyền vẫn khăng khăng xem việc cá chết và kết quả thử nghiệm nước là một thứ bí mật quốc gia, dấm dúi và che đậy. Và hậu quả của thái độ này sẽ còn dẫn đến những kết cục khác trong tương lai, khó mà lường được dân tộc này sẽ trụ được bao lâu, tồn tại được bao lâu nếu như thái độ của nhà cầm quyền vẫn cứ một mực che đậy tội lỗi của họ và của những đối tác độc ác mà họ đã rước về. Điều này đòi hỏi người dân phải lên tiếng, phải thực hiện đầy đủ quyền của một công dân nhằm bảo vệ đất nước.

Bởi lẽ, đất nước này là một cơ thể, mỗi công dân là một tế bào trong cơ thể đó, cơ thể có lành mạnh hay không là nhờ khả năng đề kháng bệnh tật của từng tế bào. Trong tình trạng hiện nay, khối u ác tính mang tên Vong Nô tại Việt Nam đã phình to và bắt đầu phát tác sự chết chóc của nó. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , , , | 1 Comment »

8179. Việt Nam đang cắt cổ con gà đẻ trứng vàng của mình

Posted by adminbasam trên 07/05/2016

Đất nước này chỉ thấy hai con đường: Một là dân tộc này xuôi tay, cam tâm một cổ hai tròng, làm nô lệ cho tài phiệt nước ngoài và bọn ma cô lãnh đạo. Hai là phản kháng lại, để làm chủ vận mạng của chính cá nhân và đất nước mình.

____

FB Trương Nhân Tuấn

Không biết khu công nghiệp thuộc Vũng Áng sẽ đóng góp bao nhiêu vào GDP của Việt Nam? Chưa tính được, vì khu công nghiệp chưa đi vào hoạt động. Chuyện tính được là con gà đẻ trứng vàng “kỹ nghệ du lịch”, đang đóng góp hàng năm trên 10% GDP, có thể nay mai sẽ bị nhà nước CSVN cắt cổ làm món “xé phai” cho tập đoàn Formosa nhậu. Đó là chưa nói đến “nồi cơm” của hàng chục ngàn gia đình ngư dân sinh sống trên vùng biển dài trên 250 cây số cũng sẽ bị nhà nước đập bể.

Một bài báo trên Pháp Luật ghi lại lời của viên chủ tịch xã thuộc tỉnh Quảng Bình, cho biết là rạng san hô khổng lồ cách bờ biển khoảng 2 hải lý của vùng biển này đã chết. Dĩ nhiên cùng với những sinh vật khác như cá, ốc, vẹm biển… Nhà báo tháp tùng thợ lặn chứng kiến những xác cá, ốc cùng những sinh vật khác được thợ lặn đưa từ đáy biển lên tàu. Theo lời thợ lặn, cá chết sắp lớp dưới đáy biển. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Môi trường, Đảng CSVN | Thẻ: , , , | 3 Comments »

8178. Trơ trẽn… đến thế là cùng

Posted by adminbasam trên 07/05/2016

Thạch Đạt Lang

7-5-2016

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trả lời báo chí trong nước và quốc tế - Ảnh: Reuters

Ông Nguyễn Phú Trọng trả lời báo chí trong nước và quốc tế – Ảnh: Reuters

Bài viết này mượn phát biểu của ông tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng, trong ngày kết thúc đại hội đảng CSVN 28.01.2016, đã hân hoan, hồ hởi, hí hửng, hả hê phán rằng: Dân chủ đến thế này là cùng, không thể dân chủ hơn được. Câu này được ông Trọng, “ngôn” lên sau đại thắng trong bầu cử, loại được người vừa là “đồng chí” vừa là kẻ thù Nguyễn Tân Dũng.

Trong bài này, câu nói (tất nhiên) không thể giữ nguyên mà phải được sửa lại chút đỉnh thay thế hai chữ “dân chủ” bằng “trơ trẽn” mới phù hợp được con người ông Trọng.

Được bầu làm TBT Cộng đảng VN với tỉ lệ 99,99% (sao không là 100% nhỉ?), trở thành vua của một nước hơn 90 triệu dân, quyền uy tột đỉnh, chỉ dưới một vài tên gian hùng ở trời phương Bắc xa xôi, mà trên cả 90 triệu người, ông rất ư khiêm tốn, nhã nhặn và ngây thơ (vô số tội) y chang như “bác” Hồ Chí Minh của ông khi tươi cười nói rằng: “Tôi tuổi đã cao, sức khỏe có hạn, trình độ có hạn, chỉ muốn nghỉ hưu, không ngờ mình được đề cử và tín nhiệm cao thế”. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Môi trường, Nguyễn Phú Trọng, Đảng CSVN | Thẻ: , , , , , | 2 Comments »

8177. Vì sao cờ đỏ ‘biến mất’ trong cuộc biểu tình ngày 1/5 năm 2016?

Posted by adminbasam trên 07/05/2016

Blog VOA

Phạm Chí Dũng

7-5-2016

‘Biến mất’

Người dân Hà Nội xuống đường biểu tình vụ cá chết, ngày 1/5/2016. Nguồn: EPA

Người dân Hà Nội xuống đường biểu tình vụ cá chết, ngày 1/5/2016. Nguồn: EPA

Quan sát rất kỹ từng chi tiết qua nhiều video về cuộc biểu tình môi trường nổ ra ngày 1/5/2016 tại Hà Nội, Sài Gòn và một số địa phương khác, một ký giả quốc tế thường trú tại Việt Nam đã nêu ra một nhận xét tinh tế với tôi: không còn thấy cờ đỏ – quốc kỳ Việt Nam – như vẫn thường hiện diện trong nhiều cuộc biểu tình trước đây.

Tôi cũng ngạc nhiên như anh. Trong đất nước ngày càng trở nên quá bất thường về biến động tâm trạng chính trị này, có những điều mà mắt thường không thể nhìn thấy được, dù hình ảnh của chúng chợt lồ lộ nơi công cộng vào một lúc nào dó ta khó ngờ nhất.

Nhận định của ký giả trên đã được xác nhận bởi những người tham gia cuộc biểu tình ngày 1/5. Từ nhiều góc ở nhiều khu vực, kể cả những góc khuất, người ta đều hầu như không nhận ra bóng dáng quốc kỳ Việt Nam được đám đông biểu tình sử dụng. Những tấm ảnh có thấp thoáng cờ đỏ và cờ búa liềm lại chỉ là cờ được các nhà dân và trụ sở công quyền phô ra vào dịp lễ 30 tháng Tư, 1 tháng Năm theo chỉ đạo bắt buộc của chính quyền địa phương. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , , , | 2 Comments »

8176. Đây rồi! Formosa – Đích danh thủ phạm

Posted by adminbasam trên 07/05/2016

Bùi Tín

7-5-2016

Thế là rõ.

Có chạy đằng trời !

Giải “Hành tinh đen” 2009 mà Formosa đã "giật" được. Nguồn: PTS News.

Giải “Hành tinh đen” 2009 mà Formosa đã “giật” được. Nguồn: PTS News.

Đã một tháng nay bao nhiêu người băn khoăn, sốt ruột đi tìm đích danh thủ phạm vụ gây hàng ngàn vạn cá chết suốt vùng ven biển Đông nước ta.

Thì đây, bài báo của nhà báo Mỹ Diane Wilson đã kịp thời cất tiếng trên tin tức của Tổ chức “Eth-Econ Foundation”, do hai chữ Ethic và Economic kết liền nhau, với nghĩa Ethic là Đẹp đẽ, Economic là Kinh tế, một nền kinh tế Đẹp, sạch, thân thiện với môi trường.

Diane Wilson là nhà báo, một mũi nhọn đấu tranh bảo vệ môi trường quốc tế, năm 2006 được nhận giải thưởng cao quý nhất của Eth-Econ Foundation, Mang tên “Hành Tinh Xanh 2006” – “Blue Planet Award”.

Bài báo của D. Wilson chỉ rõ thành tích bất hảo có hệ thống của Công ty Formosa – Plastics đóng tại Đài Loan và có chân rết vươn ra các đại lục. Người cầm đầu công ty lớn này là công dân Đài Loan họ Vương, Vương Vĩnh Khánh. Người điều hành kinh doanh ở nước ngoài là Lý Chí Thuyên. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Môi trường, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 4 Comments »

8175. Liệu một chính phủ thông thường có cứu được Rạn san hô Quảng Bình?

Posted by adminbasam trên 07/05/2016

FB Nguyễn Tấn Thành

7-5-2016

Câu trả lời ngay là có !

Các thợ lặn ở Vũng Ánh ngay từ đầu, và hôm nay ở Quảng Bình đều nói gặp khối nước màu vàng đục dưới đáy. Chẳng cần là Giáo sư, Tiến sỹ hay chuyên gia nước ngoài nào cũng biết đó chính là nguyên nhân.

Nếu không có đảng CS lãnh đạo, không có TBT ghé ủy lạo Formosa, không có thông báo khoang vùng chỉ điều tra hai nguyên nhân khác. Thì chắc chắn một chính phủ thông thường cũng lập ra ba nhóm:

– Nhóm 1: Quan trắc theo dõi ghi chép khối nước màu vàng đục đó đang di chuyển thế nào dưới dòng biển.

– Nhóm 2: Phân tích mẫu nước, tìm kim loại năng nào và đưa ra phương pháp trung hòa tách nó.

– Nhóm 3: Trưng dụng những xà lan và bơm hút cát khổng lồ, bám theo khối nước màu vàng đó, bơm nó lên qua màn lọc cát, hay kết quả của nhóm 2 để giử kim loại nặng lại.

Và tất nhiên, nếu hành động phát hiện Formosa nhanh như hình minh họa, thì biết ngay chất màu vàng đục đó là gì, để có ngay giải pháp lọc mà không cần chờ đợi lấy mẫu.

Nếu thì thì chỉ trong vòng 15 ngày là cô lập và trung hòa được nó chứ không cần tới cả tháng mà chưa xong.

Giờ đây, dòng nước màu vàng đục đó vẫn còn, nó đang kéo về Nha Trang và xa hơn nữa.

Không biết những người Cộng sản có dốt để không nghĩ ra, nhưng khi có người nghĩ ra thì có chịu nghe không. Hay lại dối trá là không có chuyện gì và kéo nhau ăn cá, tắm biển. Để dòng nước vàng đục tàn phá sâu xuống miền Nam.

Hãy làm sao để đến tai họ, và để cho những người cuồng đảng hiểu, không phải là không có giải pháp, mà vấn đề là có làm hay không mà thôi.

____

FB Nguyễn Tấn Thành

Ai sẽ giết rạn san hô Nha Trang?

7-5-2016

Ảnh: Vinpearl

Ảnh: Vinpearl

Không phải Formosa vì nó chỉ xả thải giết chết biển Hà Tĩnh.

Không phải đảng Cộng sản và chính quyền, vì khi nó để gần một tháng tới rạn san hô Quảng Bình chết là ta hiểu rồi.

Hôm nay, khi đảng CS và chính quyền tiếp tục im lặng, để khối nước thải độc hại đó âm thầm tiến tới rạn san hô Nha Trang.

Mà bạn còn:

– Vô cảm không quan tâm.

– Tin tưởng những bài viết, những còm, những like sẽ thay đổi.

– Mơ hồ tin đảng CS và chính phủ sẽ hồi tâm suy nghĩ lại.

– E ngại, lo sợ không dám xuống đường tỏ bày.

Để khối nước ấy từ từ vào tàn phá rạn san hô Nha Trang, thì chính bạn chịu trách nhiệm, chứ không còn là Formosa, đảng CS hay chính quyền.

Hãy suy nghĩ kỹ, hãy thử một lần hành động, bởi vì biển chết, cuộc sống chúng ta cũng chết !

Posted in Chính trị, Môi trường, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , , | 1 Comment »

8174. Không ai còn nhắc tới chiến thắng!

Posted by adminbasam trên 07/05/2016

FB Lang Anh

7-5-2016

Bộ đội phất cờ trên nóc hầm của tướng De Castries. Nguồn: internet

Bộ đội phất cờ trên nóc hầm của tướng De Castries. Nguồn: internet

Ngày 07/05/1954, Điện Biên Phủ thất thủ, một thiếu tướng Pháp bị bắt sống cùng 16 tiểu đoàn quân viễn chinh, một trung đoàn pháo binh và một phi đội máy bay trực chiến cùng với đơn vị xe tăng phối thuộc. Người Pháp mất tổng cộng 17 nghìn người trong đó có 11 nghìn bị bắt sống. Đây là một chiến thắng lớn trong lịch sử quân đội hiện đại. Người Việt đã đánh bại đạo quân tinh nhuệ nhất của Pháp và hất cẳng một cường quốc khỏi Đông Dương.

Một chiến thắng đáng tự hào, chỉ tiếc thay, hào quang quân sự ấy lại dẫn tới sự cai trị của một chế độ độc tài cộng sản hủ bại đến 62 năm tính từ Điện Biên Phủ 1954. Hàng vạn người Việt Nam đã chết cho chiến thắng Điện Biên Phủ và nhân dân bị phản bội, chiến thắng bị đánh cắp. Ngày 07/05/2016, không ai còn nhắc tới chiến thắng. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 3 Comments »

8173. Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam Công Bố Báo Cáo Nhân Quyền Tại Việt Nam Năm 2015

Posted by adminbasam trên 07/05/2016

MLNQVN

H1

Ảnh chụp màn hình trang đầu bản báo cáo.

Thông Cáo Báo chí

Ngày 5 tháng 5 năm 2016 

Hôm nay Mạng lưới Nhân Quyền Việt Nam (MLNQVN) công bố Bản báo cáo nhân quyền tại Việt Nam năm 2015. Đây là kết quả của một kế hoạch hợp tác thường niên giữa MLNQVN và một số nhà hoạt động nhân quyền trong nước. 

Bản Tiếng Anh (Bấm vào để tải xuống)

Bản Tiếng Việt 

Bản báo cáo có mục đích trình bày việc thực thi nhân quyền tại Việt Nam trong năm 2015 căn cứ trên những tiêu chuẩn của Luật quốc tế Nhân quyền, cụ thể trong một số lãnh vực sau: Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , | 2 Comments »

8172. CON ĐƯỜNG ĐI ĐẾN TỰ DO

Posted by adminbasam trên 07/05/2016

Nguyễn Huy Vũ

7-5-2016

Con đường đi đến tự do. Nguồn: internet

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cuộc xuống đường ngày 1/5/2016 đánh dấu một bước phát triển mới của phong trào phản kháng trong nhân dân. Với gần 5000 người xuống đường ở mỗi thành phố, Sài Gòn và Hà Nội, ấn tượng nhất ở phong trào xuống đường không chỉ ở qui mô mà còn ở sự trật tự và trách nhiệm. Một điều đáng để ý đến đó là sự tham gia của một đa số những người trẻ. Họ xuống đường để lên tiếng vì một đất nước cho chính tương lai của họ. Một quốc gia biển nhưng biển đang chết và hải sản không ai dám ăn. Sự đông đảo của cuộc xuống đường đánh dấu một sự phản tỉnh mạnh mẽ trong nhân dân.

Và nếu ngày Chủ nhật 22/5/2016 tới đây, ngày Bầu cử Quốc hội cho nhiệm kỳ 5 năm 2016-2021, những người xuống đường hôm nay lại xuống đường phản đối cuộc bầu cử quốc hội phi dân chủ và rằng những người được bầu không đại diện cho quốc gia, bên cạnh những yêu sách về môi trường, thì đó có lẽ là những ngày cuối cùng trước khi đất nước sang trang. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , | 1 Comment »

8171. VÌ SAO LẠI LÀ FORMOSA HÀ TĨNH?

Posted by adminbasam trên 07/05/2016

FB Bach Hoan

6-5-2016

Hôm nay, trên một tờ báo điện tử có một bài phỏng vấn đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong đó khẳng định Formosa Hà Tĩnh đã thừa nhận sai phạm trong xây dựng đường ống xả thải. Tuy nhiên, như mọi khi, bài báo này nhanh chóng bị gỡ. Trong một diễn biến khác, ngư dân lặn xuống biển khẳng định cá chết xếp lớp dưới đáy biển. Có người lo lắng hệ sinh thái dưới đáy biển bị tiêu diệt.

Tôi không có ý định gắn thảm hoạ cá chết với Formosa Hà Tĩnh, bởi tôi vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố bằng cớ khoa học đủ thuyết phục. Hôm nay tôi chỉ nói về các vấn đề xung quanh việc xả thải của Formosa Hà Tĩnh.

Formosa Hà Tĩnh là một đại dự án gang thép công suất 7,5 triệu tấn/năm. Theo tính toán của ngành thép, một tấn thép sẽ xả ra 3 m3 nước thải, tức lượng nước thải một ngày của Formosa phải xả ra khoảng 61.600 m3. Thế nhưng, với công suất hệ thống xử lý chỉ 45.000 m3/ngày thì không biết có thể xử lý được hết lượng nước thải của siêu nhà máy này hay không? Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Môi trường, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 2 Comments »

8170. Thấy gì dưới đáy biển sau thảm họa cá chết

Posted by adminbasam trên 07/05/2016

Tiền Phong

7-5-2016

Hiện vật cú lặn thứ 3 là cây san hô đỏ bị chết. Ảnh: TP

Hiện vật cú lặn thứ 3 là cây san hô đỏ bị chết. Ảnh: TP

“Đáy biển không còn chi nữa rồi! Cá chết nằm la liệt. Nhím, ngao, sò, ốc, vẹm chỉ còn lại vỏ. Rặng san hô đẹp như vườn hoa lung linh sắc màu, giờ ngả nghiêng, xiêu vẹo, ố vàng, nám đen xám xịt” – ngư dân Phạm Văn Thùy thông báo sau cú lặn thứ 2 xuống đáy biển, ngay phía trước xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình).

Ngư dân sợ lặn biển

Cả một buổi sáng, PV Tiền Phong rong ruổi khắp xã Nhân Trạch nhưng chẳng ai nhận lời lặn xuống thám sát đáy biển, nơi có rặng san hô kéo dài mấy km cách bờ biển Nhân Trạch và Quang Phú chừng 1 hải lí. Thông tin đáy biển la liệt xác hải sản khiến chúng tôi nóng lòng, nhưng ngư dân ở đây nói, rất sợ lặn xuống biển vì không biết chất độc gì đang nằm dưới đó. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Môi trường, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 6 Comments »

8169. XIN HÃY CHỪA LẠI SÔNG HỒNG!

Posted by adminbasam trên 07/05/2016

FB Nguyễn Thị Oanh

6-5-2016

Sông Hồng. Nguồn: internet

Sông Hồng. Nguồn: internet

Tôi thật sự thấy choáng váng khi đọc bài trên báo Tuổi Trẻ ngày 5/5/2016 về việc Bộ KH-ĐT đã trình Thủ tướng thông qua chủ trương cho phép Công ty TNHH Xuân Thiện (Ninh Bình) đầu tư siêu dự án thủy lộ, thủy điện trên sông Hồng. Theo bài báo này, chủ đầu tư dự kiến sẽ xây dựng 6 nhà máy thủy điện trên sông Hồng và 7 cảng, âu tàu dọc theo tuyến thủy lộ. Ngoài việc khai thác thủy điện, chủ đầu tư còn không giấu tham vọng sẽ kết nối thẳng thủy lộ với Trung Quốc để từ đây có thể tổ chức vận tải hàng hóa từ Trung Quốc ra các cảng biển VN cũng như từ các cảng biển VN tới Trung Quốc.

Bài báo trên còn cho biết rằng dự án đã được nhiều bộ và các địa phương ủng hộ. Trên VietNamNet cập nhật lúc 20:34g cùng ngày, ông Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư (Bộ KH-ĐT) khẳng định dự án đường thủy xuyên Á kết hợp thủy điện này đã “nhận được sự đồng thuận khá cao”. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Trung Quốc, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 1 Comment »

8168. Bộ Y Tế tiếp tay đưa thực phẩm nhiễm độc chì đến hàng triệu người VN!

Posted by adminbasam trên 07/05/2016

FB Trần Ngọc Nga

6-5-2016

H1

Ảnh: FB Ngoc Nga Tran

Trong khi vụ cá chết hàng loạt ở miền Trung còn đang loay hoay chưa có câu trả lời thì … ngay tại Hà Nội, các cán bộ chủ chốt của Viện Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm quốc gia – Bộ Y tế vẫn ung dung tiếp tay cho Công ty URC VN, để lọt hàng chục triệu chai nước giải khát C2, Rồng Đỏ bị nhiễm độc chì quá giới hạn cho phép ra thị trường, gieo rắc mầm mống ung thư cho người dân VN.

Công ty URC VN quá nổi tiếng với các vụ phát hàng khuyến mãi quá date, sử dụng nguyên vật liệu quá hạn, xả thải chui gây ô nhiễm môi trường,… và gần đây nhất là vụ xây nhà máy 38 triệu USD không phép tại Hà Nội.

Vì sao có quá nhiều sai phạm như vậy mà URC VN vẫn ung dung tiếp tục tung hoành? Câu trả lời nằm ở sự tiếp tay, dung túng của các cơ quan chức năng!!!

Ngay từ cuối năm 2015, bộ phận QA của URC đã phát hiện hàm lượng chì cao bất thường trong tất cả các sản phẩm, nhưng khi báo cáo lên trên thì bị chỉ đạo ỉm đi. Đến tháng 03/2016, theo quy định thì URC phải gửi sản phẩm đã hoàn thiện đến Viện Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm quốc gia – Bộ Y tế để kiểm tra, kết quả một lần nữa cho thấy các sản phẩm của URC bị nhiễm độc chì vượt tiêu chuẩn cho phép hàng chục lần (cụ thể C2 Lemon có hàm lượng chì 0.087mg/l, Rồng Đỏ có hàm lượng chì 0.085mg/l so với tiêu chuẩn cho phép chỉ là 0.05mg/l)), nguyên nhân là do URC sử dụng acid citric kém chất lượng, bị nhiễm độc chì nặng từ nhà cung cấp Weifang Ensign Industry Co., Ltd – Yixing, Trung Quốc. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 20 Comments »

8167. Quan chức thời thổ tả (phần II)

Posted by adminbasam trên 07/05/2016

Nguyễn Hoàng Phố

7-5-2016

Mời xem lại phần I: Quan chức thời thổ tả

Đã định thôi, không bàn về khổ nạn Formosa Hà tĩnh nữa, nhưng rồi nghe các quan chức phán bảo mới thấy mình thật là kẻ nhỏ nhen cố chấp, thiển cận, không nhìn xa, và bao dung độ lượng như quan lại VN.

Đây, ông Lương Duy Hanh – Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (Tổng cục Môi trường), nói về môi trường như thế này:

Về vấn đề môi trường. Môi trường chỉ là một căn cứ nhỏ trong việc cho phép hoạt động hay không thôi. Vấn đề trước đây điều chỉnh ĐTM (đánh giá tác động môi trường)-viết tắt của báo Dân Trí và vừa rồi Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân có phát biểu, về mặt khoa học trên thế giới thì nếu đưa nguồn thải càng xa, có độ khuếch tán càng rộng thì khả năng gây ô nhiễm càng giảm. Trước đây định thải ra sông Quyền nhưng nếu thải sông Quyền thì ô nhiễm còn nguy hại nghiêm trọng hơn rất nhiều so với thải ra biển. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Môi trường, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , , | 2 Comments »

 
%d người thích bài này: