BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for Tháng Năm 22nd, 2016

8402. Nhà cầm quyền tiếp tục chơi bài “lờ” trước thảm họa cá chết

Posted by adminbasam trên 22/05/2016

Blog RFA

Song Chi

22-5-2016

Báo chí quốc doanh mấy bữa nay hết nói về chuyện cá chết. Thay vào đó là chuyện đón tiếp Tổng thống Barack Obama sẽ qua thăm VN, chuyện bầu cử Quốc hội Việt Nam khóa 14 và làm thế nào để ngăn chặn “các thế lực thù địch” phá hoại bầu cử và hàng lô hàng lốc những vấn đề “thường ngày ở huyện” khác. Trên mạng mối quan tâm cá chết, đi biểu tình vẫn còn nhưng mọi người cũng đang chia trí vì chuyện mạng facebook bị chặn khi có khi không, chuyện rủ nhau không đi bầu, tẩy chay trò hề bầu cử của đảng, rồi nào chuẩn bị thư từ, kiến nghị gửi Obama, kêu gọi Obama quan tâm đến vấn đề nhân quyền, tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm…ở VN.

Trên đất nước này mỗi ngày có quá nhiều chuyện bất công, phi lý, và thảm kịch xảy ra, nên chuyện gì dù lớn đến đâu mà nếu người dân không tiếp tục theo dõi và lên tiếng thì rồi cũng “cứt trâu để lâu hóa bùn”. Và đó đúng là điều mà đảng và nhà nước cộng sản mong muốn. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Môi trường, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 8 Comments »

8401. 5 TRIỆU VỀ NƠI ĐÂU SAU 20 NGÀY VÀ GIẢI PHÁP LÂU DÀI CHO NGƯ DÂN

Posted by adminbasam trên 22/05/2016

FB Nguyễn Anh Tuấn

22-5-2016

H1Từ khi Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về việc cứu trợ khẩn cấp cho ngư dân vùng thiệt hại với mức 5 triệu/ghe tàu nằm bờ, đến này đã được 20 ngày, song ngư dân ở Kỳ Anh vẫn cho biết chưa nhận được khoản tiền này.

Nhiều bà con ngư dân ở đây hiện vẫn phải đi vay nóng để chạy ăn từng bữa. Họ hay nói vui, ‘chính phủ hỗ trợ gạo (22kg/người) vậy có nghĩ dân nấu lên ăn với gì không?’.

Bà con cũng phản ánh, chính sách hỗ trợ 5 triệu/ghe tàu nằm bờ (dù mãi chưa được thực hiện) vẫn có điểm bất hợp lý.

Không phải ngư dân nào cũng có ghe mà mỗi nghe thường có 1 người chủ, và 3-4 người ‘đi bạn’.

Chính sách nêu trên chỉ hỗ trợ cho người chủ ghe, còn những ngư dân ‘đi bạn’ vốn khó khăn hơn thì lại không được gì. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Môi trường, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 4 Comments »

8400. Air Force One chở Tổng thống Obama vừa hạ cánh sân bay quốc tế Nội Bài

Posted by adminbasam trên 22/05/2016

Thanh Niên

Ngọc Thắng – Trường Sơn – Thúy Hằng – Lê Nam – Phạm Dự

22-5-2016

Ảnh: Ngọc Thắng/ TN

Ảnh: Ngọc Thắng/ TN

Đúng 21 giờ 30 phút tối 22.5 chuyên cơ Air Force One chở Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài.

Tổng thống Mỹ có mặt tại Hà Nội sớm hơn giờ dự kiến 0 giờ 10 phút ngày 23.5 trước đó.

Ngay khi xuống sân bay, Tổng thống Obama đã lên xe, rời sân bay Nội Bài tới thẳng khách sạn.

An ninh được thắt chặt suốt toàn bộ quãng đường từ sân bay quốc tế Nội Bài tới nơi nghỉ của Tổng thống.

Thời điểm này, an ninh quanh khu vực một khách sạn 5 sao trên đường Đỗ Đức Dục (quận Nam Từ Liêm) được cho là Tổng thống Mỹ nghỉ ngơi trong đêm nay được kiểm soát cao độ. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 9 Comments »

8399. Bầu cử: một canh bạc bịp quá thô thiển diễn lại

Posted by adminbasam trên 22/05/2016

Blog RFA

JB Nguyễn Hữu Vinh

22-5-2016

Ngày hôm nay, màn diễn “bầu cử” lại rầm rộ triển khai trên khắp cả nước.

Đã mấy chục năm nay, cứ dăm năm lại một lần diễn đi rồi diễn lại. Tốn kém đến cả hàng ngàn tỷ đồng tiền dân. Trong khi báo chí cho biết: Hiện đang có những bà cụ gần 90 tuổi hàng ngày uống nước ao cho đỡ đói. Hiện hàng trăm ngàn hộ dân ở các tỉnh đang phải cứu đói. Đặc biệt là thảm họa môi trường Miền Trung đang đe dọa hàng triệu người dân các tỉnh và nguy cơ ô nhiễm lan ra cả nước.

Vậy, để làm gì với những màn diễn đó? Đơn giản chỉ được một việc: Để cho có vẻ dân chủ. Chấm hết. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 6 Comments »

8398. Bảy Điều Gởi Gắm Cho Gài gòn

Posted by adminbasam trên 22/05/2016

Nguyễn Khắc Mai

22-5-2016

Báo Tuổi Trẻ vừa tổng kết cuộc thảo luận một đề tài mà tôi tự đặt tên là “Khát vọng đi tìm vầng hào quang đã mất” (tôi không nghĩ là đã tắt!). Tôi gởi lại những mong ước của mình cho Sài gòn.

Một là, về cái mục tiêu: “TP văn minh hiện đại, nghĩa tình, giữ vai trò đầu tàu và kinh tế-xã hội, sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học-công nghệ của khu vực Đông Nam Á”. Có thể đây là một mục tiêu đã được hun đúc trăn trở, muốn tìm lại vầng hào quang xưa của “Hòn ngọc Viễn Đông”, mà chính mình đã cố tình đánh mất.

Tôi nghĩ đây là hoài bảo đẹp, đáng bỏ công bỏ sức, bỏ tâm huyết để thực hiện. Gian nan, chắc thế. Phải lột xác, phải chuyển kiếp, phải vươn lên một nhân cách mới, thay đổi bản chất con người, bản chất xã hội, cả cái bản chất của chế độ, thì may ra mới làm được. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , , , | 6 Comments »

8397. Nội dung làm việc giữa Nguyễn Viết Dũng và Cục An ninh Quốc gia

Posted by adminbasam trên 22/05/2016

FB Nguyễn Viết Dũng

22-25-2016

Nguyễn Viết Dũng

Nguyễn Viết Dũng

Chào mọi người!!

Vào đêm 20 tháng 5/2016, “đảng trưởng” Đảng Cộng Hoà đã có chuyến “thăm và làm việc” đột xuất với Cục An ninh Quốc gia – Bộ Công An tại trụ sở CA Phường Cầu Kho Q1-SG.

Trong chuyến thăm và làm việc kéo dài từ đêm 20 đến chiều 22, hai bên đã đạt được một số đồng thuận nhất định và thu được các kết quả sau:

+ Về chủ trương ôn hoà, thượng tôn pháp luật:

An ninh Sài Gòn đã thấm nhuần tư tưởng ôn hoà và thượng tôn pháp luật của Dũng và RPV, thay thế cho suy nghĩ cực đoan, “máu lửa” trước đây;

Bên cạnh đó, Dũng cũng đã gởi lời mong muốn An ninh SG cũng cần có tinh thần thượng tôn pháp luật. Việc thượng tôn pháp luật phải đến từ cả hai bên.

+ Về vấn đề bài hát “Tiếng gọi công dân”:

Hai bên cùng thống nhất rằng đây chỉ là bài hát bình thường như bao bài hát khác, và không hề nằm trong danh sách cấm của bất kỳ một văn bản chính thức nào; Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , | 13 Comments »

8396. Về một chính quyền tội phạm!

Posted by adminbasam trên 22/05/2016

FB Lang Anh

22-5-2016

Ảnh: FB Lang Anh

Ảnh: FB Lang Anh

Khi những kẻ phạm pháp công khai và có hệ thống lại chính là các viên chức nhà nước, sẽ không thể dùng từ gì khác hơn ngoài việc gọi chính quyền ấy là tội phạm.

Tôi muốn nói về những điều mình tận mắt chứng kiến, với bằng chứng cụ thể, về cuộc bầu cử đang diễn ra ngày hôm nay.

Những chuyện này xã hội đã biết từ lâu nhưng không mấy ai lên tiếng và nó mặc nhiên chấp nhận tồn tại.

Tôi muốn nói về sự vi phạm pháp luật có hệ thống từ Uỷ ban bầu cử khắp Việt Nam, nói cách khác là sự phạm pháp có hệ thống của mọi cấp chính quyền đối với một trong những bộ luật đáng ra phải được tuân thủ nghiêm minh nhất – Là luật bầu cử.

Sáng 22/05/2016 tôi đến đơn vị bầu cử của mình và mang theo 04 (bốn) thẻ cử tri. Đứng quan sát tại bàn hướng dẫn và phát phiếu bầu, tôi thấy không có bất cứ một ai đến nhận phiếu bầu phải xuất trình chứng minh thư nhân dân. Cử tri chỉ việc đơn giản đến nhận phiếu bằng thẻ cử tri không dán ảnh, ko ai biết người cầm phiếu đó là ai.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 18 Comments »

8395. ‘Tôi hoan nghênh chuyến thăm Obama’

Posted by adminbasam trên 22/05/2016

BBC

22-5-2016

H1

Tiến sỹ Khoa học Nguyễn Quang A hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của ông Obama ‘bởi vì nó đánh dấu sự phát triển mới của quan hệ giữa hai nước’. Nguồn: FB Nguyễn Quang A

Một nhà hoạt động xã hội dân sự hàng đầu ở Việt Nam nói với BBC ông hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ vì ‘nó đánh dấu sự phát triển mới’ của quan hệ giữa hai nước.

Trao đổi với BBC hôm 21/5/2016, trước thềm chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23-25/5 của ông Barack Obama, Tiến sỹ Khoa học Nguyễn Quang A cho rằng chuyến thăm ‘chắc chắn sẽ củng cố’ sự hợp tác và mối quan hệ ‘ngày càng tốt lên’ hai nước.

Mời quý vị theo dõi nội dung chính của cuộc phỏng vấn ở dưới đây:

BBC:Theo ông trong chuyến thăm Việt Nam đợt này khi gặp gỡ các nhà lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng và Nhà nước Việt Nam, ông Obama có đả động gì, có chúc mừng hay không kỳ bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp khóa 14 hay là ông ý sẽ lờ đi? Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Quan hệ Việt - Mỹ, Đảng CSVN | Thẻ: , | 6 Comments »

8394. Nhân quyền VN ‘đặt Obama vào thế khó’

Posted by adminbasam trên 22/05/2016

BBC

21-5-2016

Các nhà hoạt động cáo buộc công an mạnh tay ngăn biểu tình trong các ngày Chủ nhật vừa qua. Ảnh: internet

Các nhà hoạt động cáo buộc công an mạnh tay ngăn biểu tình trong các ngày Chủ nhật vừa qua. Ảnh: internet

Khi bắt đầu chuyến thăm Việt Nam vào thứ Hai 23/5, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama ở trong thế khó xử vì nhân quyền là vấn đề mấu chốt quyết định mức độ quan hệ mà Washington muốn có với Hà Nội.

Hôm 15/5, blogger, nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh đã có cuộc tọa kháng vì môi trường chớp nhoáng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ ở TP. Hồ Chí Minh.

Công an lập tức xuất hiện chỉ sau 5 phút và đưa ông về đồn.

Đó chỉ là một trong nhiều ví dụ về tình trạng tự do ngôn luận bị chính quyền đè bẹp, theo Reuters.

Ông Chênh may mắn vì chỉ bị câu lưu chứ không bị giam vài ngày như những người biểu tình khác. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: | 7 Comments »

8393. Nhân quyền và súng Mỹ

Posted by adminbasam trên 22/05/2016

Lê Văn

22-5-2016

Cần phải nói ngay rằng Nhân quyền là quyền của người còn sống còn súng được dùng để bắn giết, chứ không để cứu người cho nên người ta thấy ngay Nhân quyền và Võ khí là hai biểu tượng vô cùng tương phản.

Nhân quyền là quyền của người dân Việt còn võ khí sát thương là do công ty Mỹ chế ra và chánh phủ Mỹ đồng ý bán, nhưng tại sao lại có chuyện một chế độ chống lại Nhân quyền rất nổi tiếng như csViệt Nam, một chính quyền ăn cướp và tham nhũng bậc nhất thế giới vừa rất hèn với giặc vừa rất ác với dân mình nhưng lại rất muốn mua võ khí sát thương của Mỹ có phải vì súng Mỹ có độ sát thương cao hơn súng Tiệp, súng Nga, súng TC hay Do thái …? Chưa chắc!!!

Như vậy VN mua súng Mỹ để sát thương ai?  Đây mới là chuyện cần bàn!!! Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , , , | 5 Comments »

8392. TÂM SỰ CÙNG CÁC ANH EM AN NINH

Posted by adminbasam trên 22/05/2016

FB Nguyễn Anh Tuấn

21-5-2016

Vừa nghe có mấy anh em an ninh đến nhà gặp ba mẹ mình nhờ nhắn gửi tới mình là không nên kêu gọi tẩy chay bầu cử cũng như đặt điều chuyện mình quyên góp cứu trợ cho bà con ngư dân Hà Tĩnh và các hoạt động ngoài đó.

Dẫu biết các anh em cũng chỉ thừa hành nhiệm vụ trên giao, nhưng tôi cũng xin có vài lời với các anh em như sau:

1, Các anh em an ninh ở Đà Nẵng, và cả Hà Tĩnh nữa, cùng tôi, tất cả chúng ta và cả gia đình chúng ta nữa đều đang hít chung bầu không khí, cùng tắm chung vùng biển miền Trung này. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: | 4 Comments »

8391. CHÚNG TÔI KHÔNG BẦU CHO MỘT THỂ CHẾ XA DÂN

Posted by adminbasam trên 22/05/2016

FB Bùi Chí Vinh

21-5-2016

Đừng bao giờ gọi phủ đầu nhân dân là “cử tri”. Cử tri chỉ có ý nghĩa khi nhân dân được tự do chọn lựa những người mình yêu mến. Còn ở đây đại biểu quốc hội là do Đảng, Nhà nước chỉ định thì bầu bán hợp thức hóa giả hiệu làm gì cho tốn kém. Tôi dứt khoát không giao bất cứ ai quyền đại diện cho mình qua bài thơ dưới đây:

BÙI CHÍ VINH

CHÚNG TÔI KHÔNG BẦU CHO MỘT THỂ CHẾ XA DÂN

Xin lỗi, tôi không trao cho ai quyền đại diện của tôi
Tôi là một “nhân dân nhỏ” giữa đồng bào “nhân dân lớn”
Tôi sống như cỏ cây giữa mưa chiều, nắng sớm
Không biết nói lời xảo ngôn, không thay màu đổi sắc tắc kè

Tôi có một bà mẹ “có công với cách mạng” rất anh hùng nhưng thiếu mái hiên che
Mái hiên ấy chắc chắn không phải là mái hiên Quốc hội
Tôi có những đứa em thất nghiệp quanh năm mắt sâu như ma đói
Cơn đói ấy đương nhiên xa lạ với những ai cầm cân nảy mực chính quyền Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 5 Comments »

 
%d người thích bài này: