BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for Tháng Năm 17th, 2016

8335. ‘Dân cần minh bạch’

Posted by adminbasam trên 17/05/2016

Blog VOA

Nguyễn Hưng Quốc

17-5-2016

Người dân tọa kháng trước UBND TP Hà Nội. Ảnh: DLB

Người dân tọa kháng trước UBND TP Hà Nội. Ảnh: DLB

Trong các cuộc biểu tình liên quan đến môi trường trong mấy tuần vừa qua, có nhiều biểu ngữ, nhưng biểu ngữ tôi cho là gọn và hay nhất là câu “Cá cần biển sạch, dân cần minh bạch”.

Hay vì nó thể hiện đúng bản chất vấn đề khiến nhiều người nhức nhối nhất hiện nay: việc cá chết hàng loạt, thoạt đầu, từ bốn tỉnh miền Trung, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế, sau, có vẻ lan rộng tới tận Đà Nẵng và rồi, tới Thanh Hoá ở phía Bắc và Ninh Thuận ở phía Nam. Ở đâu cũng có cá chết. Cá chết ngoài biển. Cá chết trong hồ nuôi. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , , | 2 Comments »

8334. Bí thư Thăng cảnh báo ‘cách mạng cá’

Posted by adminbasam trên 17/05/2016

BBC

17-5-2016

Một số người biểu tình cáo buộc họ bị tấn công bằng nhiều cách hôm 8/5. Nguồn: FB

Một số người biểu tình cáo buộc họ bị tấn công bằng nhiều cách hôm 8/5. Nguồn: FB

Bí thư TP Hồ Chí Minh Đinh La Thăng tuyên bố không chấp nhận “lợi dụng cá chết để kích động, gây rối” nhằm làm “cách mạng cá”, theo truyền thông Việt Nam.

Trang VnExpress dẫn lời ông Thăng nói như vậy tại buổi nói chuyện với Sư đoàn bộ binh 9 và dẫn thêm:

“Chúng ta không che giấu nguyên nhân cá chết, các nhà khoa học Việt Nam phải phối hợp với các nhà khoa học quốc tế điều tra rõ ràng và công bố công khai cho người dân biết.

“Tuy nhiên, cần phải có thời gian, không thể nóng vội.”

Các cuộc xuống đường và tọa kháng, có lúc lên tới hàng ngàn người tham gia, đã diễn ra trong ba ngày Chủ nhật vừa qua và có cáo buộc lực lượng an ninh đã dùng những người mặc thường phục ngăn cản và trấn áp. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , , | 13 Comments »

8333. Phiếm & biếm: Teo

Posted by adminbasam trên 17/05/2016

Người Đô Thị

Người già chuyện

H1Sáng nay, toàn bộ nhân viên an ninh một sân bay châu Âu được triệu tập họp khẩn, đích thân giám đốc sân bay chủ trì cuộc họp:

– Như các bạn đã biết, nguy cơ bị khủng bố ngày càng cao, nên chúng ta đã dùng đủ các loại thiết bị tối tân nhất để dò tìm từng mẩu kim loại trên người hành khách. Tuy nhiên, tôi rất lo là tới đây, e rằng các máy móc ấy đều vô hiệu trước các hành khách mang hộ chiếu… Việt Nam!

Chờ cho làn sóng lao xao trong phòng họp lắng bớt, giám đốc nói tiếp:

– Thực phẩm của họ lâu nay toàn độc chất, từ rau quả cho đến hải sản, thậm chí nước giải khát cũng chứa kim loại nặng! Họ vốn là xứ không chịu lớn nên dân vô cùng còi cọc, nhưng một khi ngày nào cũng ăn uống toàn thủy ngân, chì, crôm, mangan, asen… thì trọng lượng của họ ắt phải tăng bất thường, khiến máy móc của chúng ta sẽ báo động nhầm vì tưởng họ giấu vũ khí trong người! Vậy theo ý các bạn, phải làm sao?

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Môi trường, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 5 Comments »

8332. VIẾT CHO HẢI ĐIẾU CÀY, TRẦN HUỲNH DUY THỨC VÀ CÁC BẠN TÙ CỦA TÔI

Posted by adminbasam trên 17/05/2016

Trương Duy Nhất

17-5-2016

Blogger Điếu Cày và Trần Huỳnh Duy Thức. Nguồn: Blog Trương Duy Nhất

Blogger Điếu Cày và Trần Huỳnh Duy Thức. Nguồn: Blog Trương Duy Nhất

Cảm phục, trước tin Trần Huỳnh Duy Thức từ chối đi Mỹ và quyết định tuyệt thực. Trại 6, mùa này hất xác trà ra sân, mươi phút sau thành tro xém đen. Cái trại giam khét tiếng, chuyên dành trị những tù chính trị cứng đầu.

Gốc xoài, trước khoảnh sân chuồng cọp buồng giam số 1 ấy, giờ cao ngút tường chưa? Trái xoài của Dũng con Hải Điếu Cày gửi vào. Chia nhau gặm xong, lấy hạt trồng. Tôi và anh Hải chăm nó từng ngày. Để cho cái sân tù kia thấy chút sự sống.

Khi anh Hải đi, nó mới ngang đầu gối. Lúc tôi ra tù, đã cao quá đầu người. Tôi dặn anh em ở lại không được nhổ.

Một gốc hường nữa. Nhờ thằng Phương hình sự ra ngoài khu lao động nhổ về, từ khi bé tẹo, chưa quá gang tay. Đến khi tôi ra tù, nó đã thành một khóm xum xuê, mùa hoa rộ đến mấy chục bông. Kịp ép được mấy bông, đem về tặng con gái.

Cả khu tù chính trị, mỗi phòng số 1 ấy có hoa. Quản giáo mấy lần đòi nhổ, bị tôi mắng: tù cũng có nhiều loại, có tù thối có tù thơm. Phòng này là tù thơm, phải có hoa! Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , , , , | 10 Comments »

8331. Khi tham gia các phong trào xã hội, ngoài việc bị đuổi học, sinh viên còn bị đuổi khỏi nhà trọ

Posted by adminbasam trên 17/05/2016

FB Lý Quang Sơn

17-5-2016

Tôi chọn cá. Ảnh: FB Lý Quang Sơn

Tôi chọn cá. Ảnh: FB Lý Quang Sơn

Xem lại: Các em sinh viên, hãy hiểu rõ quyền của mình!

Các bạn sinh viên thân mến,

Sau màn hạch sách của nhà trường thì các em sẽ phải đối mặt với việc “chuyển nhà”. Việc này nói ra thì hơi sỉ nhục chế độ, bởi vì anh chưa thấy cái chế độ nào lại đi sách nhiễu học sinh, sinh viên bằng những thủ đoạn tiểu nhân đến thế. Họ sẽ không ra mặt trực tiếp yêu cầu em phải đi, mà họ sẽ tác động lên chủ nhà cho thuê, họ không ép được chủ nhà thì sẽ ép lên con cái, người thân chủ nhà bằng đủ mọi cách. Rồi kiểu gì thì những vị chủ nhà tốt bụng cũng sẽ phải thốt ra “mai cháu chuyển nhà đi”.

Anh có biết 1 thằng em, nó mở trung tâm tiếng Anh miễn phí cho sinh viên, chỉ vì lỡ “yêu cây xanh” mà nó bị CAQ mời lên làm việc, rồi bị ép chuyển nhà hết từ nơi này sang nơi khác, trung tâm tiếng Anh của nó cũng bị đóng cửa chỉ vì CAP suốt ngày đứng canh ở dưới. Giờ là hơn 1 năm rồi, chẳng biết nó đang dạt trời nao? Làm ăn thế nào? Nhưng mà anh tin chắc rằng, nếu còn ở cái đất Hà Nội này thì chẳng yên nổi với CA đâu. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 6 Comments »

8330. Vùng lên hay cúi xuống?

Posted by adminbasam trên 17/05/2016

FB Trang Nhung Nguyễn

17-5-2016

Vẫn là lời kể của cô gái bị công an bắt vào Trung tâm Hỗ trợ Xã hội và bị giữ tại đây hơn một ngày chỉ vì chụp hình hôm 15/5. Đây là một câu chuyện về sự bất khuất.

VÙNG LÊN HAY CÚI XUỐNG?

Trên đời này có một loại cam kết là: tôi hứa sẽ xoá tất cả ảnh có liên quan đến đám đông tụ tập biểu tình tại bất cứ đâu trong bất kì hoàn cảnh nào. Điều này do tôi hoàn toàn tự nguyện, không hề chịu bất cứ sự ép buộc nào. Tôi cam đoan sẽ chịu mọi trách nhiệm pháp lý nếu hình ảnh do tôi chụp được phát tán trên phương tiện thông tin đại chúng. (Kí tên…)

Tôi buộc phải làm tất cả những gì chính quyền địa phương yêu cầu, dù nó trái với sự thật, trái lương tâm và bất đồng trong suy nghĩ. Nghĩ mình thân thấp cổ bé họng, “thứ dân” sẽ được sống cuộc sống của thứ dân, nhưng nếu tôi chống lại, “điêu dân” sẽ phải trả giá nặng nề cùng dòng họ! Tôi không biết mình cúi đầu trước họ thì tôi có nhu nhược, yếu hèn quá không? Khi mà những người cứng rắn chống lại họ phải trả cái giá quá đắt cho bản thân và gia đình. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , , , | 9 Comments »

8329. Hãy bắt đầu phong trào đấu tranh bất bạo động

Posted by adminbasam trên 17/05/2016

Những gương mặt vô nhân tính, cùng hành vi trượt đuổi, đấm đá của những tên CA chìm, nổi, côn đồ, to con, lớn xác do bồi dưỡng, lên những thân thể nhỏ bé bị đánh đập, lôi lên xe, chính là hình ảnh đánh động mạnh nhất vào những người chung quanh. Trong cấp thời những người biểu tình chưa cần đánh động vào đám nhân sự phía nhà nước, mà chính là đánh động vào tập thể quần chúng chưa chuẩn bị nhập cuộc như họ.

_____

Đinh Chỉ Thiên

17-5-2016

Trong những cuộc biểu tình đòi hỏi chế độ CSVN về sự minh bạch và giữ gìn môi trường sống an toàn của dân chúng vừa rồi sau sự kiện Formosa xả nước thải và cá chết, người dân nhận thấy có những sắc thái mới. Đó là: số lượng người tham dự đông hơn, có nhiều thành phần trẻ tham gia hơn, cuộc biểu tình lan rộng hơn ở nhiều địa phương, biết ứng dụng mạng xã hội để biến cuộc biểu tình trở thành có tổ chức, đồng lòng vì ý nghĩa chung của cuộc biểu tình mặc dù không có xuất hiện nhiều nhân vật chủ chốt, có sự tham gia của tu sĩ giáo hội Thiên Chúa giáo.

Và quan trong hơn hết là tinh thần đấu tranh bất bạo động được truyền đi trong các cuộc biểu tình này, để từ đó dù là tự phát, các cuộc biểu tình mang ý thức chung “bất bạo động”. Ý thức chung chính là thành quả đầu tiên của các cuộc biểu tình tự phát (không có lãnh tụ). Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , , | 8 Comments »

8328. Ông Tây’ không biết muốn nhặt rác phải…xin phép chính quyền

Posted by adminbasam trên 17/05/2016

Thanh Niên

Thúy Hằng

17-5-2016

H1James Joseph Kendall chia sẻ về việc vớt rác của mình. Ảnh: Thiên Hà/ TN

Liên quan đến việc lãnh đạo phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy) bất bình khi khách nước ngoài đến dọn dẹp rác ở trên địa bàn phường mà không xin phép, chiều 17.5, ông Tây nhặt rác đã chia sẻ suy nghĩ của mình.

James Joseph Kendall, đến từ Mỹ, đang là giáo viên tại một trường tiểu học tại quận Tây Hồ, Hà Nội, đã chia sẻ với chúng tôi về việc làm sạch mương nước thối Hà Nội, hôm chủ nhật vừa qua. ‘Ông Tây’ nhặt rác bộc bạch: ‘Tôi thật sự không biết rằng nhặt rác phải xin phép chính quyền. Tôi thật sự cũng không quan tâm rằng đoạn mương này có được dọn dẹp sạch sẽ trước đó hay chưa, tôi đi qua và chỉ thấy chúng chưa đủ sạch thì cùng những người bạn của mình dọn dẹp cho sạch sẽ hơn thôi!’. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Môi trường, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 15 Comments »

8327. Cần cộng đồng lên tiếng!

Posted by adminbasam trên 17/05/2016

FB Khanh Lam Nguyen

17-5-2016

Phía sau cánh cửa TT Xã Hội Nơ Trang Long, TP HCM.

Có một người bạn inbox nói với tôi về chuyện này, anh ấy đã từng trải qua. Phía sau cánh cửa TT XH 463 Nơ Trang Long là cái gì khi chính quyền lạm dụng nơi này giam giữ người trái phép?

Không phải chỉ có những người biểu tình và xem biểu tình bị nhốt. Mà là nhốt chung với côn đồ đầu gấu, con nghiện và thậm chí cả tù nhân. Y như một nhà tù. Những người biểu tình dù chưa kết án nhưng đã phải chịu cực hình như phạm nhân. Khoảng 25 người / 1 phòng nhốt chung với tù nhân và côn đồ, 1 phòng được giao cho 1 tên côn đồ làm trưởng phòng quản lý.

Họ bị bỏ khát, bỏ đói chỉ được ăn 1 bữa/ ngày. Bị đánh đập thông qua những tên đầu gấu nội gián của CA những người cứng đầu sẽ bị bắt nạt, hành hạ, đánh đập bất cứ lúc nào khi làm trái ý tên trưởng phòng côn đồ. Không có ai phải chịu trách nhiệm về những hậu quả xảy ra từ những kiểu hành hung như thế này. Họ còn có thể bị trích roi điện cho đến khi họ chịu công khai danh tính… Cuối cùng những người không hợp tác sẽ bị đi lao động cải tạo tại trại Bố Lá coi như người vô gia cư. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 12 Comments »

8326. XIN HỎI CÁC ANH TUYÊN GIÁO…

Posted by adminbasam trên 17/05/2016

Blog Tễu

Mạc Văn Trang

16-5-2016

Tối nay, Thời sự trên VTV1 đã mở chiến dịch tuyên truyền răn đe, dọa nạt, nói lấy được và không ít vu khống, bịa đặt phê phán những người lên án sự mờ ám, chậm trễ của chính quyền đối với vụ cá chết hàng loạt ở các tỉnh miền Trung. Các anh nói chính quyền quyết liệt vào cuộc, làm hết sức để công khai, minh bach…Vậy xin hỏi: 

1.Tại sao cá chết từ ngày 06/4, đến 25/4 dân hoang mang, mạng xã hội đưa tin đầy mà chính quyền trung ương và 4 tỉnh không ai nói gì, không ai đến hiện trường? Người dân lặn xuống biển báo cáo ống từ FORMOSA đang xả thải… không một ai trong chính quyền quan tâm? Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Môi trường, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | 13 Comments »

8325. CON YÊU GIA ĐÌNH LẮM, NHƯNG CON YÊU VIỆT NAM HƠN -THDT TUYỆT THỰC TỪ NGÀY 24-05-2016 VÔ THỜI HẠN

Posted by adminbasam trên 17/05/2016

FB Trần Huỳnh Duy Thức

16-5-2016

Ảnh: FB Trần Huỳnh Duy Thức

Ảnh: FB Trần Huỳnh Duy Thức

Gia đình chúng tôi, 14 người gồm ba, vợ, con, chị, em và cháu của anh Thức đến thăm anh Thức ở Trại giam Số 6 ở Nghệ An vào ngày 14/5 vừa qua. Chúng tôi đã ra khỏi nhà từ 3 giờ sáng để đi đoạn đường hơn 1400 km từ Sài Gòn đến Vinh và sau đó đi thêm khoảng 70 km nữa để đến được Trại giam Số 6 tại xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Đó là một chuyến đi dài và mệt mỏi.

Khi đến trại giam, chúng tôi được giám sát bởi hơn 30 cán bộ và công an trại giam. Họ cho chúng tôi vào phòng thăm gặp sau khi yêu cầu tất cả mọi người để lại tất các các thiết bị ghi âm, ghi hình, điện thoại bên ngoài xe hoặc gửi bảo vệ trại giam giữ bên ngoài. Chúng tôi ngồi trong căn phòng nhỏ và được theo dõi giám sát bởi hơn 10 công an trại giam. Ông phó giám thị nói với chúng tôi chỉ có 40 phút để thăm gặp. Biết rằng quy định cho đến một giờ nên chúng tôi đã yêu cầu cho chúng tôi được thăm gặp đủ 60 phút vì gia đình chúng tôi đã phải đi rất xa đến đây để được gặp anh Thức. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 7 Comments »

8324. Người trí thức và tai họa tháng tư… 2016

Posted by adminbasam trên 17/05/2016

Đôi lời: Bài viết này đăng trên Facebook hơn 2 tuần trước, nhưng những thông tin trong bài về chuyện tìm nguyên nhân cá chết vẫn còn nguyên giá trị. Cho đến giời, lãnh đạo đảng và nhà nước vẫn loay hoay như gà mắc tóc. Lúc thì nhảy xuống biển tắm, ăn cá biển, để chứng minh rằng nước biển và cá vẫn an toàn, lúc thì thuê chuyên gia nước ngoài phát biểu ‘Cần một năm để có kết luận vụ cá chết‘. Và rồi cộng động mạng đã khám phá ra rằng, đây chỉ là một trò lừa đảo, bởi chuyên môn của vị giáo sư này chẳng liên quan gì tới những điều ông ta phát biểu là hóa học, sinh học, môi trường… “Chuyên môn của ông ta là kinh tế công, anh ninh an toàn biển, kinh tế biển đảo. Các vấn đề ông ta đang nghiên cứu là: vấn đề lãnh hải, biên giới đảo của Nhật Bản“.

Tác giả Chanh Nguyen trong bài viết dưới đây, than thở: “Ôi, những người mũ cao áo dài, chuyên gia, quan chức, giáo sư, tiến sĩ. Bất lương hay bất trí? Đâu còn cách giải thích hợp lý nào khác nữa. Chọn cái nào, hay chọn cả hai cũng được. Họ không có đủ tư cách để chê dân ngu khu đen“.

_____

FB Chanh Nguyen

30-4-2016

Đứng trước một thảm họa môi trường, quan điểm chính trị trở thành vô nghĩa. Độc tố, ung thư… cái chết không phân biệt lý lịch, không chia phe phái. Không có thế lực thù địch nào, không có câu hỏi nào tổn hại cho đất nước lúc này. Người dân phẫn nộ vì họ cảm nhận sự vô trách nhiệm của chính quyền.

Tôi thách thức tư duy khoa học của những vị trí thức bảo dân phải bình tĩnh chờ kết quả nghiên cứu của chuyên gia và tuyên bố chính thức của chính quyền. Tôi phê phán họ đã đánh lận sự cẩn trọng trong khoa học với sự bất tài hoặc vô lương tâm của chuyên gia hữu trách. Tôi không biết họ đang sống ở đâu, Los Angeles, Paris, hay Hà Nội, nhưng tôi dám chắc họ sẽ không ăn một miếng cá nào từ miền Trung trong những ngày này. Tôi lên án cái quý phái rỡm của họ trong những lời họ miệt thị dân nghèo đang phẫn nộ vì mất đường mưu sinh. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Khoa học, Đảng/Nhà nước | 7 Comments »

8323. Blogger Huỳnh Ngọc Chênh: Tôi sẽ không biểu tình vào ngày 22/5

Posted by adminbasam trên 17/05/2016

RFA

Cát Linh, Phóng viên RFA

16-5-2016

Blogger Huỳnh Ngọc Chênh (trái) nhận giải thưởng Netizen từ ông Christophe Deloire, Tổng thư ký tổ chức Phóng viên Không Biên Giới hôm 12/3/2013 tại Paris. Ảnh: AFP

Blogger Huỳnh Ngọc Chênh (trái) nhận giải thưởng Netizen từ ông Christophe Deloire, Tổng thư ký tổ chức Phóng viên Không Biên Giới hôm 12/3/2013 tại Paris. Ảnh: AFP

Bức ảnh người đàn ông toạ kháng một mình trên phố đi bộ Nguyễn Huệ chiều 15 tháng 5 được chụp bởi một người chơi ảnh tên Bùi Dzũ nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội. Không lâu sau đó, cư dân mạng biết tìm ra đó chính là nhà báo/blogger Huỳnh Ngọc Chênh, người đã phát động phong trào toạ kháng để đòi sự minh bạch về thảm hoạ môi trường. Tấm ảnh được chính người chụp gọi tên là “Người đàn ông cô đơn”.

Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh thực hiện lời hứa toạ kháng của mình trong khoảng 1 đến 2 phút thì bị lực lượng an ninh trấn áp và đưa về phường. Buổi tối cùng ngày, sau khi được thả về, ông dành cho Cát Linh buổi nói chuyện kể lại diễn biến lúc đó, cũng như nói lên những suy nghĩ của ông về những gì đang diễn ra trong xã hội Việt Nam. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , , | 17 Comments »

8322. BIỂU TÌNH, BẠO ĐỘNG. Tôi muốn chứng kiến tận mắt

Posted by adminbasam trên 17/05/2016

FB Bùi Triều

16-5-2016

CÔNG VIÊN 23-9

Phố Tây Bùi Viện hôm 15/5. Ảnh: FB

Phố Tây Bùi Viện hôm 15/5. Ảnh: FB

16h00, tôi tới Công viên, khắp nơi là barrier kẽm gai, xe cảnh sát, xe hộp bắt người, xe trang bị vòi rồng lớp lớp chờ sẵn. Công An chìm nổi đông ken: CA sắc phục màu xanh CSGT, CSCĐ trang bị áo giáp và mũ bảo vệ, CA chìm (đặc điểm chung của những người này là bịt mặt bằng khẩu trang y tế màu xám và đặc biệt hung hãn, sẵn sàng tấn công bất cứ ai). Bảo vệ (không phù hiệu, bảng tên, mặc áo xanh lơ) và cuối cùng là Thanh niên xung phong trứ danh.

16h10, giữa công viên khu B, tôi đứng gần 1 nhóm khoảng 7 người. Họ giương biểu ngữ phản đối Formosa, 1 vòng người đứng cách họ khoảng 1m, rất đông người (có tôi và tất nhiên Công An đứng lẩn trong vòng người này). Mọi người vỗ tay khi những những người này hô khẩu hiệu nhưng không ai dám hô theo (lý do chắc ai cũng biết).

16h15, trấn áp bắt đầu. 7 người này bị khoảng hơn 20 người bịt mặt (CA chìm) phối hợp với CSCĐ có áo giáp xông vào giật biểu ngữ, đồng thời kẹp cổ, bịt mồm những người này. Một em gái nhỏ vừa chạy vừa khóc phía ngoài “Đừng đánh bạn em, đừng đánh bạn em”. Thấy trong số này đa số là người già và phụ nữ mà họ quá bạo lực tôi la lên “nè, các anh không được đánh người, ê ê …”. La bất lực vậy thôi, chứ họ cũng bị gô cổ đưa lên xe gần đó. Những người quay phim và chụp hình gần đó lập tức bị yêu cầu mở điện thoại lên xóa ngay. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 5 Comments »

8321. Hành trình đi biểu tình ngày 15/5/2016

Posted by adminbasam trên 17/05/2016

Kha Lương Ngãi

17-5-2016

Nhà báo Kha Lương Ngãi. Nguồn: FB Sương Quỳn

Nhà báo Kha Lương Ngãi. Nguồn: FB Sương Quỳn

Đi lang bạt, bị bắt

Để hưởng ứng cuộc “Tọa kháng ôn hòa” cùng với  nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh chiều 15/5 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, trước thềm UBND TPHCM , đòi  “minh bạch nguyên nhân, thủ phạm, trách nhiệm quản lý Nhà nước” đối với thảm họa môi trường đổ ập xuống đầu ngư dân miền Trung, bắt đầu từ vụ cá chết hằng hà sa số ở Vũng  áng … Tôi cùng lão nhà thơ Phan Đắc Lữ (ở tuổi 80) đã phải rời khỏi nhà sống lang bạt từ sáng thứ Sáu 13/5 (vì cả 2 cuộc biểu tình ngày 1/5 và 8/5/2016, hai chúng tôi đều bị an ninh vây chặt tại nhà, buộc chúng tôi phải phản kháng và tôi đã viết bài đưa lên mạnh xã hội: “Hãy chừa đường về với Nhân dân”).

Từ nơi “cư trú lang bạt”, 14g chiều ngày 15/5 tôi và lão nhà thơ Phan Đắc Lữ gởi xe gần chợ Bến Thành, nương theo khách du lịch cả Tây lẫn Ta, xuôi theo đường Lê Lợi đến phố đi bộ Nguyễn Huệ, trong ánh mắt dò xét của lực lượng an ninh, TNXP dày đặc, đứng rải khắp các giao lộ, ngã tư và sau các rào chắn. Đặc biệt lực lương TNXP lại mang áo giáp và đội nón bảo hiểm. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 5 Comments »

8320. Bầu cử có phải là nghĩa vụ của công dân?

Posted by adminbasam trên 17/05/2016

Nguyễn Mạnh Hùng

16-5-2016

Bầu cử là một hình thức sinh hoạt chính trị biểu tỏ quyền làm chủ đất nước của nhân dân. Thông qua bầu cử, nhân dân trực tiếp tổ chức ra nhà nước bằng cách bầu ra các cơ quan quyền lực nhà nước; thiết lập bộ máy nhà nước để quản lý xã hội. Trong Luật bầu cử (nói riêng) và Luật Hiến pháp (nói chung) quy định bầu cử là quyền cơ bản của công dân, ngoài ra không có quy định nào xác định bầu cử là trách nhiệm của công dân. Tuy nhiên, các bộ phận làm công tác bầu cử lại tuyên truyền việc đi bầu cử là quyền lợi và cũng là nghĩa vụ của công dân. Thậm chí, nếu cử tri không đi bầu cử có thể sẽ bị gây khó khăn bằng biện pháp hành chánh như không ký các loại giấy tờ, nếu là sinh viên thì bị trừ điểm thi đua, hạ hạnh kiểm …w… Từ quan niệm này đã gây ra tâm lý hoang mang, lo sợ cho những cử tri không muốn tham gia bầu cử. Để phân biệt quyền và nghĩa vụ của công dân, người viết xin đưa ra một số luận điểm hầu rộng đường dư luận.

Trước hết, chúng ta cần phân biệt được khái niệm về quyền và khái niệm về nghĩa vụ. Quyền là những định chế mà pháp luật quy định cho được hưởng, được làm, được yêu cầu mà không bị ai ngăn cản, hạn chế. Nghĩa vụ là những định chế mà pháp luật quy định bắt buộc phải làm để phục vụ xã hội, người khác, kể cả bản thân mình. Quyền là những lợi ích mà người được hưởng có thể nhận lãnh nhưng cũng có thể từ chối. Còn nghĩa vụ là những chế định mà người có nghĩa vụ bắt buộc phải làm, không thể từ chối. Từ những khái niệm này cho thấy quyền và nghĩa vụ là hai phạm trù trái ngược nhau. Theo đó, cùng một hành vi (bầu cử) không thể vừa là quyền và cũng đồng thời là nghĩa vụ được. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 5 Comments »

 
%d người thích bài này: