Archive for Tháng Mười Hai 3rd, 2015
Posted by adminbasam trên 03/12/2015
FB Trần Thu Nam
3-12-2015
Tôi thật sự rất bận và có rất nhiều việc quan trọng hơn so với vụ việc tôi bị hành hung. Tôi cũng muốn để việc này cho Công an HN, nhưng niềm tin của tôi đang mất dần.
Mấy hôm trước qua một phóng viên, một trong tám người hành hung chúng tôi đã đại diện đến xin lỗi tôi. Khi người này ra về, tôi thấy trong giỏ hoa qua là một chiếc phong bì. Hôm nay, người này tiếp tục đến VPLS của tôi để xin lỗi LS Lê Văn Luân.
Quan điểm của tôi về vụ việc: Thứ nhất: Tôi chấp nhận lời xin lỗi của 8 người đã đánh chúng tôi bởi tôi và họ không có mâu thuẫn, không thù hằn gì nhau. Tôi và họ đều là nạn nhân. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Bụi đường Chương Mỹ, Công an hành hung người dân, Lê Văn Luân, Trần Thu Nam, Đỗ Đăng Dư | 4 Comments »
Posted by adminbasam trên 03/12/2015
Blog VOA
Bùi Tín
3-12-2015

Học sinh Việt Nam cầm cờ Trung Quốc đón ông Tập Cận Bình (ảnh tư liệu). Photo: AP
Một tháng nay đã có nhiều bài viết trên báo chí lề trái cũng như lề phải về chủ trương lẩm cẩm của ngành Tuyên giáo Trung ương đảng CSVN và của Bộ trưởng giáo dục Hà Nội là bỏ môn dạy Sử trong chương trình giáo khoa, tích hợp một số nội dung dạy về Sử lâu nay vào các bộ môn hay chủ đề khác, cho «ké vào» các môn Đạo đức, An ninh Quốc phòng, Công dân và Tổ quốc.
Đã có nhiều bài bình luận bác bỏ chủ trương bệnh hoạn này, cho rằng môn Sử không được học sinh ưa thích chỉ vì nội dung chưa đáp ứng nhu cầu hiểu biết của người học, do giáo trình dạy Sử quá nhàm chán, lấy Sử đảng lấn át Sử của dân tộc, lại còn do giáo viên dạy Sử quá yếu kém không truyền đạt nổi nội dung sinh động hấp dẫn cho học sinh. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Giáo dục, Lịch sử, Đảng CSVN | Thẻ: Bỏ môn lịch sử, Mác Lê Mao Hồ | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 03/12/2015
VOA
3-11-2015

Hai thanh niên Nguyễn Đức Hảo, 21 tuổi, và Hoàng Anh Thư, 23 tuổi, trước tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng (Ảnh chụp từ trang tinhaiphong)
Tòa án mới kết án hai bạn trẻ 6 tháng tù giam vì lập trang “Tránh chốt cảnh sát giao thông Hải Phòng” và bị cáo buộc “bôi xấu, bôi nhọ” lực lượng làm nhiệm vụ ở thành phố cảng miền bắc.
Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng hôm 1/12 đã kết án Nguyễn Đức Hảo, 21 tuổi, và Hoàng Anh Thư, 23 tuổi, về tội danh “Đưa và sử dụng trái phép thông tin trên mạng Internet”, theo khoản 1, Điều 226 Bộ luật hình sự.
Theo cáo trạng do báo chí trong nước loan tải, “hai bị cáo đã đăng tải, lan truyền trên cộng đồng mạng những hình ảnh, bài viết có nội dung xuyên tạc, xúc phạm uy tín của lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng và các lực lượng khác thuộc công an Hải Phòng nói chung”. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Mạng tự do, Mạng xã hội, Pháp luật, Tham nhũng, Đảng/Nhà nước | Thẻ: CSGT, Facebook | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 03/12/2015
Facebooker Trần Vũ Hải: Phát biểu của tôi ngay trước khi diễn ra buổi xin lỗi công khai, trong đó có về “đồng nghiệp” Cao Văn Hùng không đến xin lỗi Huỳnh Văn Nén và gia đình vợ HVN, yêu cầu các cơ quan chức năng xem xét xử lý hình sự CVH và Liên đoàn Luật sư VN xem xét trường hợp CVH có nên để trong tổ chức của mình hay không vì những “thành tích” của ông ta trong quá khứ, không chỉ trong hai vụ án này, mà cả trong thời gian gần đây trước khi ông ta có thẻ luật sư mà chúng tôi và bạn bè gia đình HVN đã thu thập được.
Video clip phát biểu của LS Trần Vũ Hải:
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Cao Văn Hùng, Huỳnh Văn Nén, Trần Vũ Hải | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 03/12/2015
Viễn Đông
Văn Quang
27-11-2015

Nhiều đại biểu bật cười khi nghe Bộ Trưởng Hoàng Tuấn Anh trả lời chất vấn. Nguồn: internet
Trong tháng 11 này, 16 ông Bộ Trưởng trong chính phủ VN được mời ra trả lời trước phiên họp Quốc Hội đã làm dư luận đặc biệt chú ý. Tất cả được truyền hình trực tiếp cho người dân theo dõi. Tất nhiên chỉ có một số người nhàn rỗi hoặc những nhà trí thức muốn nhìn vào thực trạng những vấn để “nóng” nhất của xã hội hiện nay mới dành thì giờ ngồi trước màn hình ti vi. Còn những người dân lao động không những phải vật lộn với miếng cơm manh áo hàng ngày mà thật ra họ chẳng còn muốn chú ý gì đến những cuộc họp, những câu trả lời, những lời hứa trên các bàn hội nghị bởi đời sống của họ chẳng thay đổi gì và đôi khi họ cũng không đủ tầm hiểu biết qua những lời phát biểu đầy… văn hoa hoặc khôn khéo tránh né của các ngài có thẩm quyền.
Có chăng chỉ còn là dư luận qua các báo và ngày nay qua các trang facebook của các cá nhân hay của một nhóm nào đó. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Môi trường, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Hoàng Anh Tuấn, Lê Như Tiến, Quốc hội Việt Nam, Đại biểu quốc hội | 3 Comments »
Posted by adminbasam trên 03/12/2015
Nguyễn Đình Cống
(Trao đổi với FB LS Lê văn Luân)
1-Nhập đề
Vừa qua tôi đọc được trên trang BA SÀM (6017 ngày 2/12) bài: “Viết cho những người vô cảm…” của FB LS Lê Văn Luân. Xin trích ra đây vài câu quan trọng từ bài đó: “Gần như cả một thế hệ trẻ thờ ơ với đất nước…, chúng trẻ, nhưng ngủ mê, …sợ nói về chính trị,… trở nên dối trá và tự huyễn về bản thân. Những con người của thế hệ trẻ chẳng màng gì đến sự vận động của xã hội, của đất nước….Sự vô cảm đã trở thành hiển nhiên. Nó đang giết đi xã hội và cuộc đời này…”.
Tôi hết sức thông cảm với nỗi niềm bức xúc của tác giả và có phần tán thành với nhận định, chỉ xin trao đổi thêm vài điều cho rộng đường dư luận. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Gia đình/Xã hội, Giáo dục, Văn hóa, Xã hội, Đảng CSVN | Thẻ: Lê Văn Luân, Nguyễn Đình Cống | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 03/12/2015
“Những người tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền VN là thành phần dễ vô tù nhứt nước. Côn đồ, lưu manh, đỉ điếm, cướp đường, cướp chợ, tham nhũng, sâu bọ… hoành hành như chỗ không người. Trong xã hội, chỗ nào cũng đầy dẫy tệ nạn xã hội. Coi vậy mà những người này « hoạt động » dễ dàng hơn bọn người tranh đấu cho dân chủ… Theo tôi, xin lỗi trước, để việc tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền có cơ hội thành công, những nhà tranh đấu nên nộp đơn để trở thành… LGBT. Mục đích để được luật pháp che chở”.
____
FB Trương Nhân Tuấn
3-12-2015

Tứ trụ triểu đình: Sang, Trọng, Hùng, Dũng… Nguồn: internet
Năm 1948 bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền ra đời. Các quyền tự do cơ bản của con người, như các quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do chính kiến… đã được bản Tuyên ngôn xác lập.
Không có dòng nào trong văn bản này nói về quyền của người đồng tính hay chuyển đổi giới tính (LGBT).
Đến năm 2011 quyền LGBT mới được LHQ nhìn nhận. Đến nay, số quốc gia trên thế giới nhìn nhận quyền này chưa nhiều hơn số các quốc gia không công nhận. Nhiều nước trên thế giới vẫn xem quan hệ giữa người đồng tính là « có tội ». Đặc biệt, một số nước (theo đạo Hồi) kết tội rất nặng người LGBT, mức tội có thể lên đến tử hình.
Quốc hội VN vừa rồi thông qua Luật nhìn nhận quyền của người chuyển đổi giới tính. Việc này tạo sự vui mừng cho giới đồng tính, chuyển đổi giới tính ở VN. Không có thống kê chính thức, nhưng có lẽ số người thuộc « hệ phái » LGBT là thiểu số (rất nhỏ) ở VN. Truyền thống xã hội VN dầu không khe khắc nhưng khó có cái nhìn bao dung cho những người thuộc giới LGBT.
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Nguyễn Phú Trọng, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Tấn Dũng, Nhân quyền, Quốc hội VN, Trương Tấn Sang | 3 Comments »
Posted by adminbasam trên 03/12/2015
Nguyễn Văn Tuấn
3-11-2015
Quay lại vụ ngư dân Trương Đình Bảy bị bắn chết trong lúc hành nghề trên biển trong quần đảo Trường Sa, tôi thấy thật khó hiểu, hay nói theo cách nói bây giờ là bức xúc. Ông Bảy bị nạn ngày 26/11/2015. Ấy vậy mà mãi đến ngày 1/12/2015 (5 ngày sau khi biến cố xảy ra) Bộ Ngoại giao mới lên tiếng sau khi có báo chí hỏi! Mà, viên phát ngôn lên tiếng cũng như là … không lên tiếng.
Trên boxitvn có một bài hỏi rất chí lí, là tại sao khi nghe tin ngư dân mình bị bắn chết mà không có một tàu hải cảnh, kiểm ngư, hay hải quân ra cứu? Nếu không cứu được thì cũng gửi tàu để mang thi hài ông Bảy về chứ sao lại để tàu cá tốn mấy ngày trời mới về tới bờ. Tại sao không gửi trực thăng ra cứu? Biết bao nhiêu câu hỏi nhưng không có câu trả lời. Kêu gọi ngư dân bám biển mà với sự hỗ trợ như thế này thì ai dám bám biển nữa. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Dân chủ/Nhân Quyền, Trung Quốc, Trường Sa, Đảng CSVN | Thẻ: Trương Đình Bảy | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 03/12/2015
Blog RFA
Nhà văn Võ Thị Hảo
3-12-2015
Ngày 29/11/2015, lại có thêm một ngư dân VN hiền lành vô tội ở xã Bình Châu, Quảng Ngãi bị người của “tàu lạ” bắn chết bằng những loạt đạn AK ngay trên ngư trường lâu đời của VN tại quần đảo Trường Sa thuộc lãnh hải VN. Tàu thì “lạ”, nhưng cách hành hung thì “quen” và có hệ thống nhất quán theo cung cách xâm lăng của TQ.
Tang tóc chung cho chủ quyền VN
Được biết, riêng tại xã Bình Châu, trong vài năm gần đây đã có tới hơn 20 vụ ngư dân bị tàu chiến và người TQ ngang ngược xâm phạm lãnh hải VN, xua đuổi, hành hung, phá hủy phương tiện. Mục đích của chúng là khiến ngư dân phải sợ hãi rời bỏ biển để chúng tiện bề chiếm đóng lãnh hải VN.
Không kể rất nhiều lần bị tấn công trước đây, sau những hiệp định và văn bản được dồn dập ký kết giữa VN và TQ nhằm “thắt chặt quan hệ”, “cam kết không làm phức tạp thêm tình hình”, 2015 là năm ngư dân Quảng Ngãi thêm tận cùng khốn đốn vì tần số tấn công dồn dập từ TQ với tính chất ngày càng tàn bạo. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Trung Quốc, Trường Sa, Đảng CSVN | Thẻ: Tập Cận Bình, Trương Đình Bảy | 7 Comments »
Posted by adminbasam trên 03/12/2015
Blog RFA
VietTuSaiGon
2-12-2015
Chữ “nhục” hay chữ “vinh” không phải mới có bây giờ. Nếu không nhầm, cặp phạm trù đối lập này có từ thời con người bắt đầu ý thức được mối tương quan giữa bản thân với xã hội chung quanh họ. Đương nhiên tùy vào từng bối cảnh, hoàn cảnh mà cặp phạm trù này mang những cái tên khác nhau. Nhưng xét về mặt ý niệm, khái niệm, có lẽ không có gì khác.
Hai chữ “nhục” và “vinh” cũng tùy thời mà người ta định nghĩa, tùy vào kiến văn, tùy vào tri thức và lòng tự trọng cũng như tư tưởng của mỗi người mà có cách định nghĩa về nó. Đây là chuyện vừa nhạy cảm vừa khôi hài, đôi khi cười ra nước mắt. Tuy bên ngoài tưởng như không có gì quan trọng nhưng nó lại liên quan đến những khái niệm khác như “sang” và hèn”. Thậm chí, trên một chừng mực nào đó, có sự tương hỗ, bổ sung giữa hai cặp phạm trù này. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Văn hóa, Xã hội, Đảng CSVN | Thẻ: Vinh nhục | 2 Comments »