Archive for Tháng Mười Hai 22nd, 2015
Posted by adminbasam trên 22/12/2015
Người Việt
Tư Ngộ
21-12-2015

Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng. (Hình: Getty Images)
HÀ NỘI (NV) – Cuộc họp của Trung Ương Đảng CSVN kỳ thứ 13 vừa kết thúc và người ta cũng thấy kèm theo loan báo Đại hội Đảng kỳ thứ 12 sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 28 Tháng Giêng 2016.
Trước cuộc họp của Trung Ương Đảng CSVN, một vài tháng gần đây người ta thấy các tờ báo chính thống của chế độ đã loan báo những điều chính yếu nằm trong cuộc họp này như “thông qua danh sách ứng cử viên Bộ Chính Trị,” “Đề cử 4 chức danh chủ chốt.”
Một trong những điều bất thường đáng chú ý cũng thấy loan báo là việc “quy định 3 độ tuổi” cho những người được cơ cấu vào “trung ương đảng.” Họ được chia thành 3 nhóm tuổi gồm “dưới 50, 50-60 và từ 61 tuổi trở lên.” Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Nguyễn Phú Trọng, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Nguyễn Tấn Dũng, Tranh giành quyền lực, Trương Tấn Sang, Đấu đá nội bộ, ĐH Đảng 12 | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 22/12/2015
Nguyễn Trung Chính
22-12-2015
Hội nghị Trung ương 13 vẫn không giải quyết được cái gốc của sự tranh giành quyền lực: đó là trong tứ trụ triều đình hiện nay, giữa Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Tấn Dũng ai sẽ ở lại trong Bộ chính trị tương lai và ai sẽ phải khoác áo ra đi.
Đây không còn là vấn đề cá nhân nữa mà ít nhất thể hiện hai đường lối đối với Bắc Kinh: “Không đổi toàn vẹn lãnh thổ lấy hữu nghị viển vông” và “Tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt – Trung sống bên cạnh nhau bao giờ cũng là thật, không khi nào viển vông “. Bên cạnh đó cũng là giữa hai đường lối “bảo thủ triệt để” hay “đổi mới toàn diện”. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Nguyễn Phú Trọng, Đảng CSVN | Thẻ: Hội nghị 13, Hội nghị Trung ương 13, Nguyễn Tấn Dũng, Tranh giành quyền lực, Trương Tấn Sang, Đấu đá nội bộ, ĐH Đảng 12 | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 22/12/2015
Đôi lời: Chuyện “chém giết” nhau giữa các “đồng chí” trong nội bộ Đảng Cộng sản ở xứ Tàu sao mà chẳng khác gì ở xứ ta. Khi các phe không thể tiếp tục thỏa hiệp được nữa, thì tất cả các mưu hèn, kế bẩn đều được giở ra để tiêu diệt đối thủ, để tất cả đều mất, chỉ có… một còn! Nhờ vậy mà người dân có dịp xem những bi hài kịch của đất nước. Trích: “Cuộc chiến khốc liệt này nổ ra mỗi lúc mỗi gay gắt khi mâu thuẫn tranh giành quyền lực lẫn quyền lợi đã lên đến đỉnh điểm và các bên không còn có thể thỏa hiệp. Phải giết nhau. Không còn cách nào khác. Điều đó cho thấy cấu trúc vững như bê tông của Đảng cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu nứt toạc“.
____
FB Mạnh Kim
22-12-2015

Tập Cận Bình, Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào tại buổi diễn hành của quân đội, đánh dấu 70 năm kết thúc Đệ Nhị Thế Chiến. Nguồn ảnh: Reuters.
Thượng tầng triều đình Bắc Kinh đang diễn ra cuộc chiến thanh trừng phe nhóm khốc liệt. Chưa bao giờ cuộc chiến phe phái ở Trung Cộng công khai như vậy. Nó cho thấy một sự rạn nứt nội bộ nghiêm trọng trong nội bộ đảng cộng sản Trung Quốc. Nhiều nhân vật sừng sỏ bị phanh phui tội tham nhũng. Lần đầu tiên, người dân mới thấy đảng cộng sản Trung Quốc tự “vạch áo cho người xem lưng” khi họ dùng lá bài đánh tham nhũng để triệt hạ nhau. Hầu hết trong 55 “con hổ” to bị sa lưới đều thuộc vây cánh Giang Trạch Dân – từ Chu Vĩnh Khang; Lý Đông Sanh; Từ Tài Hậu; Tương Khiết Mẫn; đến Tăng Khánh Hồng…
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Trung Quốc, Đảng CSVN | Thẻ: Tranh giành quyền lực, Đấu đá nội bộ, ĐCS Trung Quốc, ĐH Đảng 12 | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 22/12/2015
Ai đang bỏ tiền ra nuôi nhóm đảng CS ở VN? Nông dân? Công nhân? Doanh nhân? Giới trí thức? Người bán vé số? Người VN lao động ở nước ngoài? Nuôi dưỡng nó để nó tiếp tục guậy: Thượng bất chính (nước mất), hạ tắc loạn (nhà tan) hay sao? Trên thế giới, có Nước nào lấy tiền thuế (ngân sách quốc gia) nuôi đảng, một nhóm người tự vỗ ngực xưng mình là của dân do dân, không? Tình và lí đều đã lộn ngược!
Và nếu không muốn tiếp diễn “thượng bất chính” nước mất, “hạ tắc loạn” nhà tan, hãy cứu lấy chính mình, cứu lấy gia đình con cháu dòng tộc dân tộc tổ quốc mình. Bằng cách: Kêu gọi tẩy chay bầu cử độc đảng (hàng nhái, hàng giả), yêu cầu mọi người thực thi bản hiến pháp mới (tự do hơn, dân chủ hơn, văn minh hơn, công bằng hơn, nhân phẩm nhân quyền được tôn trọng và được bảo vệ hơn), đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập, cạnh tranh lành mạnh, cầm quyền (có thời hạn) bằng nghị trường (phi bạo lực) và lá phiếu của quốc dân: Danh chính ngôn thuận, ý dân là ý Trời.
____
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC
ĐƠN KHIẾU NẠI VÀ TỐ CÁO THAM NHŨNG
(bổ túc hồ sơ theo thủ tục tái thẩm)
Kính gởi: – Nhóm đầu não (bộ chính trị) của đảng cộng sản ở VN.
– Chủ tịch nước CHXHCN VN, ông Trương Tấn Sang.
– Thủ tướng nước CHXHCN VN, ông Nguyễn Tấn Dũng.
– Chủ tịch quốc hội nước CHXHCN VN, ông Nguyễn Sinh Hùng. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Cưỡng chế đất đai, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: Dân oan VN, Dân oan đất đai | 3 Comments »
Posted by adminbasam trên 22/12/2015
TMCNN
Huyền Trang
22-12-2015

Ông Trần Công Hoàng, 78 tuổi, choàng xây xích vào cổ, đòi tự vẫn khi đoàn cưỡng chế xông vào nhà.
GNsP – Trả lời phỏng vấn, một quan chức chính phủ nói rõ: “Nếu doanh nghiệp cần đất để đầu tư dự án thuần túy vì mục tiêu lợi nhuận, vì mục đích kinh tế, thì dứt khoát phải thỏa thuận giá với người có quyền sử dụng đất (QSDĐ) theo giao dịch dân sự được quy định tại Bộ luật Dân sự. Giao dịch dân sự tức là hai bên thỏa thuận, nếu doanh nghiệp và người dân thỏa thuận được về giá thì thực hiện giao dịch chuyển nhượng QSDĐ, không thì thôi, Nhà nước không can thiệp. Vì vậy, trước khi định đầu tư vào đâu, doanh nghiệp phải lường trước, tính toán hiệu quả đầu tư…”. Ông này còn khẳng định: “tất cả dự án, ngoài dự án được xác định là vì lợi ích kinh tế – xã hội, vì mục đích công cộng, phải thực hiện theo cơ chế thỏa thuận với tất cả người dân có đất bị thu hồi, Nhà nước dứt khoát không can thiệp bằng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất. Doanh nghiệp thỏa thuận được với tất cả người dân có đất bị thu hồi thì đầu tư, không thì thôi, không lẫn lộn cơ chế thu hồi và cơ chế thỏa thuận…”
Ai, đã đẩy người dân vào đường bần cùng?
“Họ lấy nhà của tôi, tôi muốn tự vẫn luôn. Nói thiệt chúng tôi sống ở đây gần 40 năm, đột nhiên nhà nước vô lấy nhà của tôi, bây giờ tôi chỉ muốn chết luôn đó. Cả cuộc đời chúng tôi mới dựng lên một gia đình mà bây giờ họ lấy nhà làm con cháu chúng tôi tứ tán các nơi. Tôi mong muốn nhà đầu tư ở đây bồi thường thỏa đáng cho người dân để chúng tôi đi nơi khác có cái nhà để ở, bây giờ chúng tôi đang ở ngoài đường đó.” Đó là nỗi đau của cụ Trần Công Hoàng, 78 tuổi, bị nhà cầm quyền phường 22, quận Bình Thạnh, Tp.HCM cưỡng chế nhà vào ngày 15.12.2015. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Cưỡng chế đất đai, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Dân oan Sài Gòn, Dân oan VN, Dân oan đất đai | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 22/12/2015
Zing
Đoàn Nguyên
22-12-2015

Thiếu tướng Trần Minh Hùng – nguyên Phó tư lệnh Quân khu 5. Ảnh: Đoàn Nguyên.
“Không nên bán đất ở tuyến đường ven biển Đà Nẵng cho bất cứ cá nhân nào. Nếu vị trí này rơi vào tay kẻ khác thì rất nguy hiểm”, thiếu tướng Trần Minh Hùng trao đổi với Zing.vn.
Lo lắng về việc người Trung Quốc giấu mặt mua đất ven biển ở TP Đà Nẵng gây xôn xao dư luận thời gian qua, Thiếu tướng Trần Minh Hùng – nguyên Phó tư lệnh Quân khu 5 nói:
– Tôi rất bất ngờ và quan ngại vì không hiểu tại sao chính quyền thành phố lại phân lô bán đất khu vực này. Đất nước còn nghèo nhưng không vì thế mà đem diện tích đất ở khu vực nhạy cảm ra bán vì bất cứ lý do gì.
Quan điểm của cá nhân tôi là không nên bán đất ở tuyến đường ven biển Đà Nẵng cho bất cứ cá nhân nào, dù người đó là ai.
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Trung Quốc | Thẻ: Người Trung Quốc mua đất ở Đà Nẵng, TQ núp bóng người Việt | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 22/12/2015
FB Đoan Trang
22-12-2015

Từ trái qua: tùy viên chính trị David Muehlke, chị Vũ Minh Khánh – vợ LS Nguyễn Văn Đài, Đại sứ Mỹ Ted Osius và LS Hà Huy Sơn. Nguồn ảnh: FB Đoan Trang
Chiều 22/12/2015, chị Vũ Minh Khánh – vợ luật sư Nguyễn Văn Đài – và luật sư Hà Huy Sơn đã có cuộc gặp với Đại sứ Mỹ Ted Osius và tùy viên chính trị David V. Muehlke, tại nhà riêng của ông Osius.
Đến hôm nay, luật sư Nguyễn Văn Đài và cô giáo Lê Thu Hà bị bắt đã sáu ngày, nhưng gia đình của cả hai người vẫn không được liên lạc với họ, cũng nhưng không nhận được thông tin gì từ họ. Chị Khánh cho biết, mặc dù việc thăm nuôi thân nhân đang bị giam giữ là quyền của gia đình, nhưng phía cơ quan An ninh Điều tra (ANĐT) đã khước từ quyền đó của chị, nhất định yêu cầu chị phải làm đơn cho họ xét duyệt, “có gì sẽ báo sau”. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Ðiều 88, Lê Thu Hà, Nguyễn Văn Đài, Ted Osius | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 22/12/2015
Người Buôn Gió
21-12-2015
Hội nghị trung ương ĐCSVN lần thứ 13 họp hai ngày không đi đến thống nhất về nhân sự. Trong khi hội nghị đang họp thì trên mạng internet xuất hiện lá thư được cho là của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Lá thư được gửi đến toàn thể đảng viên ĐCSVN của Nguyễn Tấn Dũng dài 9 trang, nêu lên 12 điểm mà ông Dũng muốn thanh minh về những tin đồn có dụng ý xấu với ông và gia đình ông.
Đặc biệt trong lá thư, ông Dũng có viết hoa chữ TÔI XIN KHÔNG TÁI CỬ.
Trước đây đã có nguồn tin nói rằng, khi trung ương Đảng CSVN quyết định nới độ tuổi cho 4 ứng cử viên vào các chức TBT, Chủ tịch Quốc Hội, Chủ tịch nước, thủ tướng. Lập tức nhiều uỷ viên BCT trong độ tuổi được nới như Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng, Lê Hồng Anh, Phạm Quạng Nghị, Lê Thanh Hải…đều có nguyện vọng được tham gia ứng cử vào các chức vụ trên. Chỉ duy nhất có thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không làm đơn xin tái ứng cử và bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh làm đơn xin nghỉ vì lý do bệnh tật. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Nguyễn Phú Trọng, Đảng CSVN | Thẻ: Hội nghị 13, Hội nghị Trung ương 13, Nguyễn Tấn Dũng, Tranh giành quyền lực, Trương Tấn Sang, Đấu đá nội bộ, ĐH Đảng 12 | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 22/12/2015
Nguyễn Thái Nguyên
22-12-2015

Ảnh Lan Khuê và bản đồ VN có quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa. Nguồn: Chuyển Hóa
Khi đọc các bài viết trên các trang mạng về cô gái Việt Nam đi thi Hoa hậu thế giới ở Hải Nam Trung Quốc bị xử ép để gạt khỏi danh sách dự thi như chương trình của Ban tổ chức đã đề ra, tôi thật sự xúc động. Xúc động không phải vì Lan Khuê không được vào vòng trong theo thể thức thi đã quy định mà vì Trung Quốc dùng quyền của nước chủ nhà gạt bỏ em để thay bằng một cô gái TQ vì một lý do “rất nhạy cảm” trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, nhưng lại là một hành vi rất dũng cảm, rất đáng trân trọng của Lan Khuê: Em đã đưa vào trong Video Clip của em để giao lưu với bạn bè quốc tế, giới thiệu đất nước Việt Nam thân yêu của em và chương trình thiện nguyện mà em đã từng làm trong suốt một năm qua bằng một bản đồ Việt Nam, trong đó có ghi rõ quần đảo Hoàng Sa Việt Nam, Trường Sa Việt Nam. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Trung Quốc, Trường Sa, Văn hóa | Thẻ: Lan Khuê | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 22/12/2015
“Năm 1954 sau khi thắng Pháp, tại sao hơn 1 triệu người Bắc phải bỏ lại nhà cửa ruộng vườn di cư vào miền Nam? Sau năm 1975, tại sao dân miền Nam không ồ ạt di cư ra Bắc sinh sống để được hưởng những thành quả của CNXH mà chỉ thấy hàng triệu người Bắc lũ lượt kéo nhau vào Nam lập nghiệp? Tại sao sau khi được “giải phóng” khỏi gông cùm của Mỹ-Ngụy, hàng triệu người phải vượt biên tìm tự do trong cái chết gần kề, ngoài biển cả mênh mông? Tại sao nhân viên trong các phái đoàn CS đi công tác thường hay trốn lại ở các nước tư bản dưới hình thức tị nạn chính trị? Tất cả những thành phần nêu trên, họ muốn trốn chạy cái gì?“
___
Châu Hiển Lý, bộ đội tập kết 1954
21-12-2015
Đã hơn 3 thập kỷ trôi qua, làm ăn cực nhọc là thế, thành tựu không thể nói là nhỏ, thế mà khoảng cách phát triển của VN so với thế giới sao vẫn xa vời! Không định thần nhìn nhận lại tất cả, không khéo chúng ta sẽ ngày càng đi sâu vào con đường đi làm thuê, đất nước có nguy cơ trở thành đất nước cho thuê với triển vọng là bãi thải công nghiệp của các quốc gia khác! Giữa lúc thế giới đang bước vào thời kỳ kinh tế trí thức!
150 năm đã trôi qua, nhưng bài học này còn nguyên vẹn. Đó là 80 năm nô lệ, 40 năm với 4 cuộc chiến tranh lớn (Pháp, Mỹ, Cam Bốt, Tàu) – trong đó 3 thế hệ liên tiếp gánh chịu những hy sinh khốc liệt, 37 năm xây dựng trong hòa bình với biết bao nhiêu lận đận, và hôm nay VN vẫn còn là một nước chậm tiến. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Chiến tranh VN, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: Bỏ nước ra đi, chủ nghĩa cộng sản, Chủ nghĩa xã hội | 4 Comments »
Posted by adminbasam trên 22/12/2015
Lê Minh Nguyên
22-12-2015

Toàn cảnh bế mạc Hội nghị – Ảnh: TTXVN
Hội Nghị Trung Ương 13 kéo dài 8 ngày từ 14/12 đến 21/12/2015, có thể nói là dài hơn thường lệ để giải quyết vấn đề nhân sự cấp cao, với ý muốn dứt điểm để đi vào Đại Hội 12 từ 20-28/1/2016 mà không cần có thêm Hội Nghị Trung Ương 14. Tuy nhiên, nó đã không thành công và buộc phải có thêm TU14, có lẽ là vào đầu tháng Giêng 2016.
Qua bài phát biểu bế mạc TU13 của ông TBT Nguyễn Phú Trọng và tường trình của Thông Tấn Xã VN nó cho ta thấy những nét đáng chú ý sau đây.
Nổi bật nhất là sự tương tranh bất phân thắng bại giữa phe ông Trọng và phe ông Dũng để quyết định ai trong tứ trụ, nhất là chức vụ tổng bí thư, cho nên TU13 dù đã kéo dài bất thường nhưng bế mạc như thằn lằn cụt đuôi và phải cần thêm TU14 dù ngày đại hội chỉ còn đúng một tháng. Vì vậy TU14 sẽ có hai nét chính: giải quyết nhân sự cho tứ trụ và có vai trò như một tiền đại hội. Các phe sau TU13 trở về hậu cứ chuẩn bị thêm binh mã để đánh tiếp. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Nguyễn Phú Trọng, Đảng CSVN | Thẻ: Hội nghị 13, Nguyễn Tấn Dũng, Tranh giành quyền lực, Trương Tấn Sang, Đấu đá nội bộ, ĐH Đảng 12 | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 22/12/2015
Blog VOA
Bùi Tín
22-12-2015

Tứ trụ. Nguồn: Reuters
Chẳng nước nào có cái kiểu cầm quyền kỳ quặc, độc đáo như ở Việt Nam.
Nhiệm vụ đầu tiên của mọi chính quyền chân chính là bảo vệ công dân nước mình đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, người già, khỏi những bất công, bệnh tật, tai ương, khỏi những hành động phi pháp. Vậy mà hàng ngày, khắp nơi xảy ra bao chuyện bất công nhưng chính quyền CS vẫn vô cảm, còn đứng về phía đàn áp, hiếp đáp dân lành.
Hằng ngày biết bao vụ xử án xảy ra, tại đó Bộ Chính trị và đảng ủy CS các cấp đã quyết định mức án trước, được xã hội gọi là «bản án tiền chế», không có luật sư, hay có luật sư cũng bằng không vì bị cắt lời, các lý lẽ không được cân nhắc, xem xét. Các luật sư bị công an và ác ôn đánh cho đổ máu chỉ vì bênh vực dân theo đúng luật. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Dân chủ/Nhân Quyền, Kinh tế Việt Nam, Lịch sử, Văn hóa, Đảng CSVN | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 22/12/2015
Bùi Tín
22-12-2015

Ảnh Lan Khuê và bản đồ VN có quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa. Nguồn: Chuyển Hóa
Một bài báo rất hay. Làm nức lòng mọi người yêu nước chống bành trướng. Bài báo của Khang Nguyên đăng trên mạng Chuyển Hóa ngày 20/12/2015, giới thiệu thêm một Anh Thư, tiếp theo những Bùi Bích Hằng, Tạ Phong Tần, Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thanh Nghiên, Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh – Mẹ Nấm, Đoan Trang, Kim Chi … những Anh Thư quý mến của thời đại.
Đây là một Ngôi sáng rực rỡ 20 tuổi, tên là Nguyễn Thị Lan Khuê. Cái tên rất hay, ý nhị. bông Lan trắng muốt, thơm mát và sao Khuê rực sáng trong màn đêm.
Xin tóm tắt như sau: Trung Quốc mở cuộc thi Hoa Hậu Thế giới năm 2015 từ cuối tháng 11 vừa qua, tại đảo Hải Nam, ngay sát biển Đông của VN. Có 114 thí sinh đến từ khắp các châu lục.
Lan Khuê được lựa chọn, tiến dần vào Chung kết, chỉ còn 5 cô gái đẹp nhất để Ban giám khảo và người tham dự chọn ra Hoa Hậu số 1 và Á Hậu số 2. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Trung Quốc, Trường Sa, Văn hóa | Thẻ: Lan Khuê | 3 Comments »
Posted by adminbasam trên 22/12/2015
Trần Trọng Kiên
21-12-2015
Những mối giao tiếp giữa những cá nhân trong xã hội có nhiều mức độ: thân quen hay xa lạ, nhiều phẩm chất: trang trọng hay vô lễ, lịch thiệp hay lùi xùi. Trên phương diện quốc tế, các quốc gia cũng giao tiếp với nhau với nhiều phẩm chất và mức độ khác nhau, được định nghĩa, bày tỏ bằng một số cử chỉ, lễ nghi nhất định có tính biểu trưng. Mối quan hệ có tốt đẹp hay không đều ảnh hưởng tới cuộc tiếp đón. Một cuộc tiếp đón bất xứng cũng gây tác động xấu lên quan hệ đôi bên.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm nước Đức: Một cuộc tiếp đón lịch sự của nước chủ nhà văn minh
Từ ngày 24.11 đến 26.11.2015 chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có một chuyến viếng thăm nước Đức trong dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập quan hệ ngoại giao Đức-Việt Nam. Nhà nước Đức dành cho ông một cuộc tiếp đón lịch sự như những quốc khách khác. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: Ðiều 88, Nguyễn Văn Đài, Quan hệ Việt - Đức, Trương Tấn Sang | 4 Comments »
Posted by adminbasam trên 22/12/2015
Kông Kông
21-12-2015
Trước khi bắt Luật sư Nguyễn Văn Đài, công an Việt Nam đã bắt sinh viên Nguyễn Phương Uyên rồi thả. Vì việc bắt hay thả bất cứ ai sống dưới chế độ CSVN không phải là việc “bắt người phạm pháp” mà họ bắt hay thả tùy tiện cho một mục đích nào đó, rồi dùng thứ “luật pháp” của họ để hợp thức hóa. Đây là chuyện thường ngày ở huyện của chế độ!
Bắt Nguyễn Phương Uyên vì nghĩ có thể dùng sự nổi tiếng của “vụ án Nguyễn Phương Uyên” mà Việt Nam bị áp lực quốc tế nên phải thả ngay tại tòa Phúc thẩm. Nhưng thực sự ảnh hưởng chính trị của cá nhân Nguyễn Phương Uyên trong xã hội Việt Nam cũng như thế giới không thể như vai vế của Luật sư Nguyễn Văn Đài. Do đó bắt Nguyễn Phương Uyên chỉ là để thăm dò phản ứng ban đầu rồi mới chính thức bắt Luật sư Nguyễn Văn Đài. Vì Luật sư Nguyễn Văn Đài đã từng bị 4 năm tù giam, cùng lúc với Luật sư Lê Thị Công Nhân thuộc tổ hợp luật sư Thiên Ân, là một vụ án nổi tiếng thế giới về việc Việt Nam vi phạm Nhân quyền! Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Quan hệ Việt - Mỹ, Đảng CSVN | Thẻ: Ðiều 88, Nguyễn Văn Đài, Tù chính trị, Tù nhân lương tâm | 2 Comments »