Archive for Tháng Mười Hai 2nd, 2015
Posted by adminbasam trên 02/12/2015
FB LS Lê Văn Luân
2-12-2015

Hai LS Trần Thu Nam và Lê Văn Luân bị côn an tấn công. Nguồn: FB Lê Văn Luân
Tôi không biết bắt đầu từ đâu và từ ai để nói về những gì mình đang định nói ở đây và vào lúc này. Tôi thấy thất vọng, buồn đau cho dân tộc mình đã nghèo lại còn hèn, nhưng trên hết là sự vô cảm của những con người nhỏ mọn, ích kỷ và trơ tráo trên tổ quốc máu thịt của mình.
Gần như cả một thế hệ trẻ thờ ơ với đất nước, với quê hương, với sự lạc hậu, trì trệ, nghèo đói và những bất công chồng chất ở khắp các ngõ, xóm, trong từng mái nhà và trên vai mỗi con người đang sống trên mảnh đất này. Chúng vẫn mặc kệ, vẫn tìm đủ lý do để chối bỏ trách nhiệm xã hội, trách nhiệm đồng loại trong con người họ.
Chúng vẫn ăn, ngủ, tụ tập chơi bời, hú hí tình nhân, vẫn bỏ đi khi gặp người tai nạn trên đường hay né tránh phiền hà khi thấy cảnh bất công. Chỉ vì lẽ, đó không phải việc của mình. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Gia đình/Xã hội, Giáo dục, Xã hội, Đảng CSVN | Thẻ: Lê Văn Luân | 4 Comments »
Posted by adminbasam trên 02/12/2015
Blog VOA
Phạm Chí Dũng
2-12-2015

Chiếc tàu chở thi thể nạn nhân bị bắn chết ở biển Đông cập cảng Sa Kỳ ở Quảng Ngãi. Ảnh chụp từ trang petrotimes.
Ngày 28/11/2015, lại thêm một cái chết không thể nhắm mắt của ngư dân Việt trên biển Trường Sa lồng lộn “tàu lạ”.
Chưa hề tồn tại trong từ điển tiếng Việt, nhưng “tàu lạ” đã được những người không nhắm mắt với dân tộc mặc định cái tên Trung Quốc.
Nếu điều mặc định ấy là xác thực với thi hài mới nhất mang tên Trương Đình Bảy, lại thêm một cái tát nổ đom đóm vào mặt những lãnh đạo “ôm hôn thắm thiết đồng chí Tập Cận Bình”.
Đã rõ như ban ngày: Thất bại trong ý đồ củng cố phái “thân Trung” ở Việt Nam sau chuyến đi thăm Hà Nội đầu tháng 11/2015, Tập Cận Bình và Bắc Kinh đang nhanh chóng quay lại chiến thuật gây hấn và giết người. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Trung Quốc, Trung Quốc bắn ngư dân VN, Trường Sa, Đảng CSVN | Thẻ: Hải quân Việt Nam, Ngư dân VN bị bỏ rơi, Trương Đình Bảy | 3 Comments »
Posted by adminbasam trên 02/12/2015
Blog RFA
VietTuSaiGon
2-12-2015
Kẻ tham nhũng tự nguyện nộp từ 75% tiền tham nhũng trở lên sẽ được miễn án tử hình và cậu bé Nguyễn Mai Trung Tuấn phải chịu bốn năm rưỡi tù vì đã bức xúc, đã đấu tranh vì quyền lợi gia đình. Hai câu chuyện này nghe có vẻ không có điểm liên quan nào. Nhưng trên thực tế, nói gần thì nó cho thấy một điểm chung là pháp luật Việt Nam không những lỏng lẻo mà còn là trò hề, nói sâu xa một chút, khi mà huy hiệu đảng Cộng sản còn treo trên tòa án thay thế cho vị trí của nữ thần tự do hay cán cân công lý, mọi phiên tòa ở Việt Nam chỉ mang tính chất là một sân khấu kịch của chế độ mà ở đó mọi thể loại kịch đều có thể được trình diễn. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Cưỡng chế đất đai, Dân chủ/Nhân Quyền, Tham nhũng, Đảng CSVN | Thẻ: Bỏ án tử hình, Nguyễn Mai Trung Tuấn, Quan tham, Đặc quyền đặc lợi | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 02/12/2015
“Bố mẹ sẽ cho đi 99% số cổ phiếu bố mẹ có ở Facebook – ước tính khoảng 45 tỉ USD – trong suốt cuộc đời bố mẹ để hoàn thành sứ mệnh này. Bố mẹ biết đây chỉ là một chút đóng góp nhỏ bé so với những nguồn lực và tài năng của những người khác. Nhưng bố mẹ muốn làm điều bố mẹ có thể, để sát cánh với những người khác”.
_____
Dân Luận
Athena chuyển ngữ
Dịch giả gửi Dân Luận

Vì tương lai con em chúng ta: Hai cách nhìn, hai sự lựa chọn… Nguồn ảnh: Dân Luận
Dân Luận: Mark Zuckerberg, CEO của Facebook vừa đăng tải trên trang facebook của mình một lá thư gửi cho cô con gái mới chào đời của anh. Trong thư Mark cũng bày tỏ nguyện vọng sẽ tặng 99% số cổ phiếu mình có ở Facebook để làm từ thiện. Dưới đây là toàn văn bức thư mà mà Mark đã viết.
Max yêu quý,
Mẹ con và bố thật không có đủ từ ngữ để miêu tả niềm hy vọng mà con đã mang đến cho bố mẹ. Rồi đây cuộc sống mới của con sẽ đầy ắp những hứa hẹn, và bố mẹ hy vọng con sẽ luôn hạnh phúc và khỏe mạnh để khám phá nó được trọn vẹn nhất. Con đã cho bố mẹ một lý do để suy ngẫm về thế giới mà chúng ta muốn con sống trong đó.
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Văn hóa, Đảng CSVN | Thẻ: Facebook, Mark Zuckerberg | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 02/12/2015
Nguyễn Văn Tuấn
2-11-2015

Ông Đăng, người bị chuyển từ giảng viên sang “ngồi bàn giấy”. Ảnh: Báo MTG
Theo dõi vụ Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ kiện anh giảng viên Doãn Minh Đăng, tôi thấy cái tầm văn hoá khoa học của vị hiệu trưởng có phần thấp. Vụ kiện xoay quanh cáo buộc rằng anh Đăng xúc phạm lãnh đạo và nhà trường (1), nhưng đọc bài trả lời phỏng vấn của ông hiệu trưởng thì thấy chính ông là người xúc phạm anh Đăng. Tôi sẽ giải thích tại sao …
Tôi đọc hết những giải trình sự việc của anh Đăng (2) và cả trên báo (3), nhưng không thấy có chỗ nào hay câu chữ nào để nói rằng anh ấy xúc phạm nhà trường và ban giám hiệu. Các bạn có thể đọc và nói cho biết (theo quan điểm cá nhân) anh Đăng đã viết chữ gì để nói là xúc phạm trường và ban giám hiệu. Có thể đoạn sau cùng của cái note trên fb (3) làm cho các vị lãnh đạo nhà trường không hài lòng, nhưng hai đoạn văn mà tôi trích lại dưới đây hoàn toàn không mang tính xúc phạm. Thật ra, có thể xem ngược lại: Đó là một đánh giá, giải thích, và dự báo về nguy cơ của nhà trường. Nếu là ban giám hiệu có trách nhiệm, họ nên nhìn lại mình và những gì đã xảy ra. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Giáo dục, Mạng tự do, Mạng xã hội, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Doãn Minh Đăng, Thái Dương Công, ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 02/12/2015
FB Trương Nhân Tuấn
30-11-2015
Báo chí trong nước vừa loan tin tàu tiếp vận của VN bị tàu chiến thuộc hải quân TQ chỉa súng uy hiếp ở khu vực đá Su Bi. Sự việc xảy ra vào này 13-11, đến nay tin tức này mới được loan tải.
Tàu tiếp vận của VN làm công tác thường lệ, hai tháng một lần, tiếp tế đồ nhu yếu cho nhân sự sinh sống trên các đảo. Tàu của VN xuất phát từ hướng Nam, tiếp tế cho cụm đảo Sinh Tồn, sau đó tiến về hướng Bắc, tiếp tế cho các đảo, đá thuộc cụm Song Tử.
Theo đồ hình, tàu VN sẽ đi ngang khu vực biển gần đá Su bi. Theo báo chí loan tải, tàu VN đi cách đá Su Bi khoảng 12 hải lý. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Trung Quốc, Trường Sa, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Bá quyền Trung Quốc | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 02/12/2015
FB Nguyễn Hoài Nam
1-12-2015
Từ ngày hôm nay (1.12), tôi chính thức bị báo Thanh Niên sa thải vì lý do lãng xẹt “không hoàn thành nhiệm vụ”. Tháng 11 là tháng lương cuối cùng của tôi, họ cũng không tha, tiếp tục phạt 3 triệu đồng. Việc tôi bị sa thải tôi không hề nuối tiếc bởi từ ngày Phó Tổng Biên tập phụ trách báo in Đặng Việt Hoa dọa đuổi việc, thì cũng từ đó đất dụng võ cho tôi ở báo Thanh Niên đã không còn. Ra đi bởi một cá nhân quyền lực, tiểu nhân như Đặng Việt Hoa, tôi không hổ thẹn vì gần 10 năm cống hiến cho tờ Báo tôi yêu quý, công sức, trí tuệ của tôi đã được xã hội ghi nhận. Điều tôi muốn chia sẻ là một quy trình sa thải rất hoàn hảo, chặt chẽ có chủ đích trong suốt gần 2 năm và chiến thắng thuộc về cá nhân một nhà báo, một lãnh đạo, một đảng viên tồi.
Là phóng viên điều tra, tôi luôn tìm tòi và sử dụng công nghệ mới để tác nghiệp trong công việc. Phần mềm ghi âm tự động trên điện thoại bây giờ mới rộng rãi, nhưng tôi đã sử dụng cách đây 5 năm. Ban đầu chủ yếu để ghi lại những cuộc điện thoại đe dọa, quấy rối về đêm. Ai ngờ chính nó lại lật tẩy được bộ mặt thật của Phó Tổng Biên tập Báo Thanh niên Đặng Việt Hoa. Số là năm 2013 biết Đặng Việt Hoa mượn danh một Cục phó Cục báo chí và Ban Tuyên giáo Trung ương để can thiệp thô bạo vào sai phạm của một số doanh nghiệp nạo vét. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Báo chí, Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền | Thẻ: Báo Thanh Niên, Nguyễn Hoài Nam, Trù dập | 3 Comments »
Posted by adminbasam trên 02/12/2015
BBC
1-12-2015

Phóng viên Hoài Nam nói ông không nuối tiếc và hổ thẹn về việc bị sa thải. Nguồn ảnh: FB Nguyễn Hoài Nam
Theo quyết định của Tổng biên tập báo Thanh Niên, hợp đồng lao động với phóng viên Nguyễn Hoài Nam chính thức chấm dứt ngày 30/11.
Ông Nam đăng trên mạng Facebook quyết định ngày 7/10 do Tổng biên tập Nguyễn Quang Thông ký, trong đó nói hợp đồng lao động của ông bị chấm dứt vì ông ‘không hoàn thành định mức công việc” và vì “nhu cầu công tác của cơ quan”.
“Việc tôi bị sa thải tôi không hề nuối tiếc… tôi không hổ thẹn vì gần 10 năm cống hiến cho tờ báo tôi yêu quý, công sức, trí tuệ của tôi đã được xã hội ghi nhận.”
Ông cũng cáo buộc Phó Tổng biên tập phụ trách báo in Đặng Việt Hoa là người đã can thiệp đuổi việc ông. Ông cho biết: “Tháng 11 là tháng lương cuối cùng của tôi, họ cũng không tha, tiếp tục phạt 3 triệu đồng”. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Báo chí, Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền | Thẻ: Báo Thanh Niên, Nguyễn Hoài Nam | 3 Comments »
Posted by adminbasam trên 02/12/2015
LS Đặng Đình Mạnh
2-12-2015
Tháng 11/2015 đã khép lại. Nhưng công bằng thì lịch sử nghề nghiệp luật sư sẽ phải dành một trang đặc biệt để ghi nhận về thời điểm tháng 11/2015, một tháng với quá nhiều biến động đối với nghề nghiệp luật sư. Biến động không đến từ các hoạt động thuần túy tố tụng hay tư vấn là những hoạt động chuyên môn thường nhật của nghề nghiệp luật sư, mà lại xuất phát từ các hoạt động ngoài chuyên môn. Theo đó, công chúng được dịp chứng kiến sự thử thách đến với luật sư, sự trả giá của luật sư, nhưng cũng kèm theo sự thu hoạch cho nghề nghiệp luật sư, mà phần quan trọng là dần giúp định hình nghề nghiệp theo chiều hướng tiệm cận hơn với thế giới văn minh, ít nhất cũng ở sự điển chế của pháp luật. Thế nhưng, ý nghĩa tích cực nhất là đã đánh thức đến phần sĩ diện nghề nghiệp tưởng chừng đã ngủ quên trong sự sợ hãichung thân của mỗi luật sư hành nghề tại xứ sở này… Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Chết trong đồn công an, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Lê Văn Luân, Trần Thu Nam, Trần Vũ Hải, Đỗ Đăng Dư | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 02/12/2015
FB Ngô Xuân Phúc
2-12-2015

Anh Ngô Xuân Phúc. Nguồn ảnh: báo PLXH
Tuyên bố sẽ ra khỏi đảng là hành động thể hiện sự phản đối, chống lại cái sai của tòa án, chính quyền và đảng bộ nghệ an trong việc giải quyết sự việc của tôi. Tôi mong muốn toàn thể đảng viên, nhân dân hãy ghi nhận thời khắc và hành động này một cách tích cực, bởi tôi không có bất cứ một công cụ hay biện pháp nào khác để phản đối cái sai, cái bất hợp lí, bất công và áp bức, trù dập của tòa án, chính quyền, đảng bộ ở nghệ an. Khi người nắm quyền phản bội lại lời tuyên thệ, đẩy nhân dân, đảng viên không chức quyền vào con đường không lối thoát thì chỉ còn một biện pháp duy nhất để thể hiện chính kiến đó là rời khỏi tổ chức mà những phần tử, cá nhân có tư tưởng, hành động sai đang nắm quyền, đang điều hành.
Tôi nhận thấy sự phản bội cần phải được đưa ra ánh sáng, phải chỉ rõ cho tất cả cùng thấy. Xin cảm ơn và mong rằng từ nay chân lý sẽ có chủ nhân mới ở đất nước này. Tôi từ bỏ đảng vì không chấp nhận quan điểm của những cá nhân, tổ chức đã tham gia giải quyết sự việc ủa tôi nhưng không cùng quan điểm và lập trường chính trị với tôi. Sự mâu thuẫn đó cần phải được chấm dứt để tôi thoải mái và không cảm thấy bị lừa dối hơn nữa. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: Tuyên bố ra khỏi đảng | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 02/12/2015
Đinh Tấn Lực
2-12-2015
“Bạn nghĩ rằng bạn đã từng nghe qua, và biết chắc danh ngôn nào là thuộc về ai? Nào, mời bạn tham gia cuộc vui, vừa đoán tên vừa bổ sung. Và chúc bạn thật nhiều may mắn” ĐTL
- Xe cháy vì lửa
- Nhà cháy bởi lửa
- Thành phố úng ngập là tại nước
- Đường xá hư ngửi xong biết ngay là tại nắng (và mưa)
- Trẻ con chích ngừa bị chết là tại thuốc
- Nghi phạm chết là bởi rửa bát bẩn
- Côn đồ ra tay hành hung là vì các luật sư lái ô-tô tung bụi bẩn
- Tỉnh ủy kênh kiệu bỏ lệnh phạt là do lòng trắc ẩn dễ tha thứ
- Học trò đọc sách ngược trước truyền hình là bởi sách dán “lộn cái bìa”
- Thầy giáo hãm hiếp trò gái lớp ba là tại ma ám Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Báo chí, Chính trị, Đảng CSVN | Thẻ: Ban Tuyên giáo Trung ương | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 02/12/2015
Trần Quí Cao
2-12-2015
Một ngư dân Việt Nam bị giết khi đang đánh cá ngoài khơi, cách đất liền tổ quốc khoảng 500 hải lý. Bị tấn công và bắn chết bởi người của tàu nước ngoài mà báo chính thống đầu tiên loan tin là “tàu lạ”, về sau có tin nói là tàu Philippines.
Không một vị nào trong chính quyền lên tiếng. Tổng bí thư đảng CSVN: im; Chủ tịch nước: im; Thủ tướng: im; các Phó thủ tướng có liên quan: im; Chủ tịch quốc hội: im; Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc: im; Bộ trưởng bộ Quốc phòng: im; Bộ trưởng bộ Công an: im; Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: im… Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Ngư dân VN bị bắn chết, Ngư dân VN bị bỏ rơi, Ngư dân VN bị tấn công | 5 Comments »
Posted by adminbasam trên 02/12/2015
Dân Trí
Bùi Hoàng Tám
2-11-2015

Minh họa: Ngọc Diệp
(Dân trí) – Thế nhưng những kẻ đã gây oan sai thảm khốc cho người lương thiện, làm thất thoát hàng chục tỉ đồng tiền thuế của dân thì vẫn như vô can, hoặc có chăng xử lý chỉ như là hình thức “chiếu lệ” và có cả những người lên chức, lên quyền. Chẳng lẽ tính mạng người dân, nỗi oan khuất của người dân và đồng tiền mồ hôi nước mắt của dân lại “rẻ rúng” đến thế?
Ngày 22/10 vừa qua, cựu tù oan Huỳnh Văn Nén đã ra khỏi nhà tù và ngày 28/11 mới đây, ông chính thức được giải oan sau hơn 17 năm thụ án chung thân. Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Công an tỉnh Bình Thuận đã chính thức công bố quyết định đình chỉ điều tra ông Huỳnh Văn Nén, liên quan đến vụ án dẫn đến cái chết của bà Lê Thị Bông hồi năm 1998. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Dân oan VN, Huỳnh Văn Nén | 3 Comments »
Posted by adminbasam trên 02/12/2015
BVN
Phạm Quang Tuấn
2-12-2015
Nếu công dân của một nước “đàng hoàng” bị bắn chết trên biển, hẳn là chính quyền sẽ lập tức gửi ngay tàu cao tốc, máy bay, tàu cứu thương, v.v. ra giúp đỡ và khởi sự điều tra. Còn cần thiết làm gấp hơn nữa nếu vụ án mạng có dính dáng đến chủ quyền đất nước.
Ngư dân Trương Đình Bảy bị bắn chết tại Trường Sa vào ngày 26/11/2015, sáng 1/12 chiếc tàu cá mới về đến cảng, mang theo xác ông Bảy và tang vật bốn vỏ đạn. Trong suốt thời gian hơn bốn ngày đó, hoàn toàn không có dấu hiệu gì là chính quyền bắt tay vào điều tra vụ án mạng, họ chỉ ngồi nhà đợi thuyền nạn nhân đem xác và tang vật trở về. Chỉ có một lá thư “báo cáo” của người anh thuyền trưởng, đổ cho sát nhân là người Philippines nhưng không hề đưa bằng cớ. Thư tố cáo lại gửi cho Nghiệp đoàn nghề cá xã thay vì cho công an hay cảnh sát biển và các tuyên bố sau đó toàn là do nghiệp đoàn này!
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Ngư dân VN bị bỏ rơi | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 02/12/2015
“Người ngư dân bị bắn chết ngày 26/11, đến ngày 30 thì thi thể mới giao được cho gia đình. Thế nhưng trong những ngày di chuyển về nhà, chiếc tàu này thật cô đơn vì chỉ có một mình, dù đã báo với bộ đội biên phòng chuyện mình bị tấn công và có người tử nạn. Không có tàu kiểm ngư nào ra đón, không có ai đi cùng nỗi kinh hoàng của họ trong chuyến quay về. Mọi trang thiết bị hiện đại trên biển luôn được tuyên truyền, như chỉ nặng phần trình diễn cùng sự thờ ơ của chính quyền.
Dân tộc Việt Nam hôm nay mới đáng thương làm sao, đi biển mà yếu ớt như trẻ nhỏ. Ai cũng có thể bắt nạt. Ai cũng có thể cướp và giết. Láng giềng thì mặt cười thân thiện, quay lưng thì tay súng, tay dao. Nhưng đáng thương hơn bao giờ hết là chuyện ngư dân chết trên biển đã ngày càng nhiều và thường hơn, còn những người trên bờ nghe chuyện tang thương ngoài khơi, giờ chỉ mệt mỏi, nhíu mày thương hại mà cũng không thấy cần phải làm gì”.
___
Blog RFA
Tuấn Khanh
1-12-2015
Thái độ công dân đối với quốc gia mình, phản ánh rất nhiều điều để nghĩ. Nó có thể người tay hân hoan vỗ tay cười, và có thể khiến từng cá nhân gục mặt khóc âm thầm.
Tháng 11/2015, sau khi nước Pháp bị tấn công bởi quân IS, số lượng thanh niên xin tòng quân để bảo vệ tổ quốc và đáp trả lại những kẻ đã giết hại đồng bào mình tăng gấp bốn lần. Các cơ sở tuyển quân của Pháp cho biết họ bất ngờ trước các lời xin nhập ngũ và các thư thắc mắc về tiêu chuẩn nhập ngũ lên đến 1500 hồ sơ, mỗi tuần. Theo ước tính, từ đây đên năm sau, Pháp sẽ nhận thêm 25.000 tân binh nữa. Hầu hết các lý do trong đơn xin nhập ngũ, được ghi rõ rằng họ muốn bảo vệ tổ quốc mình. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Trung Quốc, Trung Quốc bắn ngư dân VN, Trường Sa | Thẻ: Bá quyền Trung Quốc, Ngư dân VN bị TQ bắn chết | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 02/12/2015
“… tôi có thể khẳng định rằng, cho dù bất kể những kẻ thực thi việc bắn chết ngư dân Trương Đình Bảy vào ngày 28 tháng 11 là người mang quốc tịch nước nào. Thì kẻ chủ mưu, ra lệnh hay thuê mướn cũng đều là Trung Quốc“.
___
Blog RFA
LS Nguyễn Văn Đài
1-12-2015

(Thuyền của ngư dân Quảng Ngãi ra khơi đánh bắt cá tại Trường Sa). Ảnh: internet
Báo chí VN đã đưa ra nhiều giả thuyết rằng những kẻ tấn công và bắn chết ngư dân Trương Đình Bảy của tỉnh Quảng Ngãi có thể là người Philippin, có thể là những tên cướp biển???
Nhưng chưa có tờ báo nào dám đặt sự nghi ngờ rằng những kẻ chủ mưu giết ngư dân VN là Trung Quốc, còn những kẻ thực thi mệnh lệnh hoặc được thuê mướn thì có thể là người của bất kỳ quốc gia nào.
Và tôi cho rằng giả thuyết này hoàn toàn đúng bởi xét mọi khía cạnh về tranh chấp trên biển Đông trong những năm vừa qua.
Thứ nhất, không thể là mưu đồ của Philippin. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Trung Quốc, Trung Quốc bắn ngư dân VN, Trường Sa | Thẻ: Bá quyền Trung Quốc, Ngư dân VN bị TQ bắn chết | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 02/12/2015
Trí Nhân Media
Nhà Dân Chủ
19-11-2015
Từ khi nào mà Việt Tân trở thành đại diện của cộng đồng người Việt hải ngoại, và xúc phạm Việt Tân là xúc phạm cộng đồng? Đây là chiến thuật lôi dân chúng và cách mạng ra làm bình phong, chẳng khác gì luận điệu “chống Cộng là xâm hại an ninh quốc gia”, “chống Cộng là phản cách mạng” của đảng Cộng sản
Vừa rồi, đài PBS công chiếu một phim tài liệu mang tên “Terror in Little Saigon”. Phim khẳng định Mặt trận Hoàng Cơ Minh, tiền thân của đảng Việt Tân, đã ám sát nhiều phóng viên trong cộng đồng người Việt hải ngoại hồi thập niên 1980 hòng che giấu sự thật và triệt tiêu mọi bất đồng chính kiến. Bộ phim cũng mô tả bộ phận người Việt hải ngoại chịu sự điều khiển của Việt Tân như những đám đông cực đoan, bạo động, làm chính trị chỉ vì hận thù. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật | Thẻ: Khủng bố ở Little Saigon, Việt Tân | 5 Comments »
Posted by adminbasam trên 02/12/2015
1-12-2015
Đây là lần thứ ba Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ khởi kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về hành vi trái Hiến pháp và pháp luật. Trước đó, ngày 11 tháng 6 năm 2010, ông Vũ đã khởi kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng do đã ban hành trái pháp luật Quyết định phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm do, khai thác, chế biến, sử dung quặng bauxite tại Tây Nguyên, xâm phạm môi trường, an ninh quốc gia và văn hóa bản địa. Ngày 21 tháng 10 năm 2010, ông Vũ tiếp tục khởi kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về ban hành trái Hiến pháp và pháp luật Nghị định cấm công dân khiếu nại tập thể.
Cho đến nay, Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ là người Việt Nam duy nhất kiện một lãnh đạo Nhà nước và Đảng cộng sản Việt Nam ra tòa án Việt Nam. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Cưỡng chế đất đai, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Cù Huy Hà Vũ, Kiện Thủ tướng, Nguyễn Tấn Dũng | 6 Comments »