BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for Tháng Mười Hai 14th, 2015

6149. Các nhân chứng trong vụ án Dũng Phi Hổ lên tiếng

Posted by adminbasam trên 14/12/2015

FB Nguyễn Anh Tuấn

LÀM CHỨNG

14-12-2015

Nguyễn Viết Dũng trong buổi tuần hành bảo vệ cây xanh HN ngày 12/04/2015

Nguyễn Viết Dũng trong buổi tuần hành bảo vệ cây xanh HN ngày 12/04/2015

Hôm nay tòa Hà Nội xử Nguyễn Viết Dũng (Dũng Phi Hổ – cựu quán quân Olimpia tháng – người Nghệ An) sau 8 tháng 2 ngày giam cầm em ở CA Quận Hoàn Kiếm.

8 tháng 12 ngày, cũng là số ngày tính từ lần đầu tiên tôi biết đến em, nhìn thấy em, tại cuộc tuần hành bảo vệ cây xanh HN, ngày 12/04/2015 quanh bờ hồ Gươm.

Tôi không biết là người ta sẽ xử em, vì hành động gì của em trước đó, nhưng tính từ lúc gặp em thì tôi nhận thấy, và sẵn sàng ra trước tòa làm chứng cho những nội dung như sau:

1. Trước ngày 12/04/2015, tôi không biết Dũng là ai, chưa từng liên lạc với em, hay biết đến nick FB Dũng Phi Hổ. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 4 Comments »

6148. ‘Dùng bạo lực là chính quyền giống côn đồ’

Posted by adminbasam trên 14/12/2015

BBC

14-12-2015

Ravina Shamdasani, người phát ngôn Văn phòng Cao ủy LHQ về Nhân quyền. Ảnh: BBC

Ravina Shamdasani, người phát ngôn Văn phòng Cao ủy LHQ về Nhân quyền. Ảnh: BBC

LHQ kêu gọi chính phủ VN điều tra các vụ hành hung giới hoạt động vì nhân quyền và HRW nói bạo lực kiểu này sẽ chỉ làm cho chính quyền “giống côn đồ”.

Thông cáo ra ngày 11/12 của Văn phòng Cao ủy LHQ (OHCHR) về Nhân quyền nói vụ tấn công các nhà hoạt động nhân quyền tại Việt Nam đang ở mức báo động và rằng LHQ quan ngại về việc nhà chức trách dường như làm ngơ và không truy tố những kẻ gây ra những vụ hành hung này.

“Chúng tôi thúc giục Chính phủ Việt Nam thực hiện các biện pháp khẩn cấp để đảm bảo an ninh cho tất cả nhà hoạt động nhân quyền và tiến hành điều tra bất thiên vị, điều tra ngay và triệt để tất cả các vụ việc được thông báo liên quan tới những người bảo vệ nhân quyền,” Ravina Shamdasani, người phát ngôn của OHCHR nói tại cuộc họp báo ở Geneva vào tuần trước. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , , , | 2 Comments »

6147. Người đi qua đời tôi

Posted by adminbasam trên 14/12/2015

“Và suốt hai ngàn năm lang bạt khắp bốn phương, người Do Thái chưa bao giờ ngửa tay xin ai thứ gì, người Do Thái không có ăn xin. Họ cũng không vơ vét vàng bạc, chạy đua, giết tróc đồng bào để giành miếng đất vàng xây nhà, hay chiếm hữu vật cổ, sừng tê giác, ngà voi, thiên thạch, đá quí… Những thứ đó không phải là thứ họ quan tâm giống như tri thức. Chính vì có tri thức, có lòng tự trọng và có tính hãnh tiến, tự tin mình sẽ làm ra được nhiều thứ quí giá gấp triệu lần những thứ vật dục tầm thường kia mà người Do Thái mới là người Do Thái thông minh và bí ẩn như hiện tại”.

____

Blog RFA

VietTuSaiGon

14-12-2015

Xin mượn tên ca khúc “Người đi qua đời tôi” của cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương để thay lời tựa của bài viết này. Một bài viết có tính chất nối ghép những mảnh rời tâm cảm sau một năm dài với không ít những biến cố, một năm dài buồn nhiều hơn vui, một năm dài hoài vọng vào những thay đổi của đất nước, dân tộc, một năm dài làm con ếch ngồi ngóc cổ nơi đáy giếng để mong ngóng sự thay đổi trong khoảng trời xanh nhỏ nhoi trên đầu… Và một năm dài đứng lặng ngắm cây dân chủ Việt Nam đâm chồi nảy lộc, chịu bão táp mưa sa, sấm sét, giông tố và… tạo trầm.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Gia đình/Xã hội, Văn hóa, Đảng CSVN | Thẻ: , | 1 Comment »

6146. Thiếu nhân tài: vì sao nên nỗi

Posted by adminbasam trên 14/12/2015

Blog VOA

Cao Huy Huân

14-12-2015

Ảnh minh họa. Nguồn VOA

Ảnh minh họa. Nguồn VOA

Vài tuần trở lại đây, hàng loạt các cựu thí sinh cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” lần lượt đăng đàn trên các phương tiện truyền thông, gồm cả báo chí và mạng xã hội, để tranh luận và bày tỏ quan điểm liên quan đến câu hỏi “học xong ở nước ngoài nên về Việt Nam hay nên ở lại?” Chuyện không mới, nhưng vấn đề để bàn luận quả thật bộn bề, buộc cả người trẻ và những người làm chính sách phải hết sức tỉnh táo.

Cuộc tranh luận “người ơi người ở hay về?” xuất phát từ chuyện nhiều người đi học theo diện tỉnh tuyển cử không muốn về nước làm việc theo cam kết. Gần nhất thì có trường hợp “người học rồi về” nhưng lại mâu thuẫn với cơ quan quản lý ở Việt Nam. Ông Doãn Minh Đăng, giảng viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ, từng là người mang vòng nguyệt quế cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” về Cần Thơ cách đây 10 năm, sẽ bị xử lý vì “nói xấu” nhà trường trên Facebook. Trước đó, hai bên có mâu thuẫn về cách thức làm việc. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Giáo dục, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 1 Comment »

6145. Nhạc sĩ Việt Khang được trả tự do

Posted by adminbasam trên 14/12/2015

VOA

Trà Mi

14-12-2015

Bạn bè đón ca sĩ Việt Khang trở về (Ảnh: Facebook Tung Do).

Bạn bè đón ca sĩ Việt Khang trở về (Ảnh: Facebook Tung Do).

Nhạc sĩ Việt Khang, tác giả hai ca khúc nổi tiếng “Anh Là Ai” và “Việt Nam Tôi Đâu” hôm nay 14/12 mãn hạn bản án 4 năm tù giam vì tội “tuyên truyền chống phá Nhà nước”.

Nhạc sĩ bất đồng chính kiến Việt Khang tên thật là Võ Minh Trí, sinh năm 1978 tại Tiền Giang. Anh bị bắt vào năm 2011 sau khi hai nhạc phẩm này được anh trình bày và phổ biến lên Youtube gây sự chú ý đặc biệt của công luận trong và ngoài nước.

Việt Khang càng nổi bật khi tên tuổi của anh trở thành nguồn cảm hứng cho một chiến dịch vận động chữ ký quy mô chưa từng có của người Việt trong và ngoài nước gửi thẳng vào Tòa Bạch Ốc kêu gọi chính phủ Mỹ tăng áp lực buộc Hà Nội tôn trọng nhân quyền, phóng thích Việt Khang cùng các tù nhân lương tâm khác tại Việt Nam. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 1 Comment »

6144. Nhạc sĩ Việt Khang được trả tự do sau 4 năm tù

Posted by adminbasam trên 14/12/2015

FB Hoàng Huy Vũ

CHÀO ĐÓN NHẠC SĨ VIỆT KHANG TRỞ VỀ

14-12-2015

H1Hình ảnh bạn bè đón nhạc sĩ Việt Khang. Nguồn: FB Hoàng Huy Vũ

Gặp gỡ

Ẩn sau vẻ bề ngoài dịu dàng là một tính cách mạnh mẽ, thẳng thắn, đồng thời cũng rất tình cảm, đó là ấn tượng đầu tiên mà Việt Khang tạo ra với người đối diện. Khi được hỏi về tình hình sức khỏe và dự định trong tương lai Việt Khang cho biết: “tình hình sức khỏe của anh tương đối tốt, trước mắt anh sẽ nghỉ ngơi một thời gian và ổn định chuyện gia đình”. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 5 Comments »

6143. VẤN ĐỀ DÂN CHỦ TẠI VIỆT NAM

Posted by adminbasam trên 14/12/2015

Hoài Sơn

14-12-2015

Tại nước nhà cũng như trên toàn thế giới, không lúc nào vấn đề dân chủ được đề cập đến nhiều bằng lúc này: nào dân chủ tự do, dân chủ xã hội, dân chủ nhân dân, liên minh dân chủ v.v…Vì đó tôi cũng xin lạm bàn đến và bài viết của tôi gồm có 5 phần sau đây:

1)- Dân chủ là gì?

2)- Có mấy loại dân chủ?

3)- So sánh các loại dân chủ đã lưu hành.

4)- Làm thế nào để biết một nước thật sự có dân chủ?

5)- Làm thế nào để thực hiện dân chủ thật sự tại Việt-Nam?

I. Dân chủ là gì?

Dân chủ là chế độ trong đó người dân làm chủ đất nước, trái hẳn lại quân chủ là chế độ do nhà vua cầm quyền.

Tư tưởng dân chủ phát khởi ở các nước Tây Âu vào thế kỷ thứ 17. Vào lúc đó, tổ chức xã hội tại các nước Tây Âu còn quá khắc nghiệt, thiếu hẳn công bình.

Trong nước, ngoài nhà vua ra, có 3 hạng là quí tộc, tăng lữ và thứ dân. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 2 Comments »

6142. Không trông mong gì ở sự tiến bộ của bọn quan tham này được nữa rồi!

Posted by adminbasam trên 14/12/2015

Trung Nghĩa

14-12-2015

“Đuôi” của động vật có xương sống: là phần của cơ thể động vật có xương sống, kéo dài từ cuối cột sống cho đến quá hậu môn. Cái đuôi có một vai trò nhất định trong đời sống của động vật như giữ ấm cơ thế (ở những động vật bắc cực), giữ thăng bằng khi leo trèo (họ nhà khỉ đột, tinh tinh,…), làm bánh lái (những loài thú sống dưới nước). Ở người, trong quá trình phát triển của phôi thai, bào thai có đuôi nhưng đến tháng thứ tư cái đuôi sẽ biến mất, theo quy luật của tiến hóa diễn ra hằng triệu năm, cái gì không cần thiết, cái đó sẽ thoái hóa hay tiêu biến. Những em bé sinh ra vẫn còn đuôi thì đó là hiện tượng lại giống, một sự thụt lùi về di truyền trong sinh giới.

Những loài động vật kém tiến hoá hơn người, như loài lợn, cái đuôi tồn tại trở thành một thứ thừa thãi vô duyên và tai hại. Ở nhiều nước có công nghệ chăn nuôi tiên tiến, tất cả những con lợn được nuôi để sản xuất lợn thịt, đều bị chặt bỏ cái đuôi. Ngoài sự vô dụng, cái đuôi còn là thứ mà khi cử động chủ nhân của nó có thể vung vãi phân bẩn và nước tiểu vào thức ăn, gây ô nhiễm mất vệ sinh sang cả bày đàn. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Khối XHCN sụp đổ, Đảng CSVN | Thẻ: , , , | 2 Comments »

6141. LS LÊ VĂN LUÂN: PHIÊN TÒA KỲ LẠ

Posted by adminbasam trên 14/12/2015

FB LS Lê Văn Luân

14-12-2015

H1Các luật sư tham gia bào chữa cho Nguyễn Viết Dũng. Nguồn ảnh: FB LS Lê Văn Luân

Tôi đang bào chữa cho bị cáo Nguyễn Viết Dũng thì vị chủ tọa phiên tòa luôn tìm cách hạn chế, cắt ngang những luận điểm của tôi và còn “đuổi” tôi ra khỏi phòng xử. Ba luật sư còn lại cũng đã đều bị cảnh cáo trước đó cũng không tiếp tục tham dự phiên tòa vì không thể bào chữa nếu luôn bị ngắt ngang, hạn chế đến mức “lạm quyền” như vậy. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 6 Comments »

6140. Người dân nói về phiên tòa xử Nguyễn Viết Dũng

Posted by adminbasam trên 14/12/2015

TMCNN

14-12-2015

GNsP – Vào lúc 14.12.2015, bà Nguyễn Thị Diệu Hồng cho GNsP qua điện thoại: “Tòa tuyên con tôi 15 tháng tù giam”. “Bản án này không đúng vì Luật sư nói con tôi không có tội và tôi thấy con tôi không có làm gì sai trái cả. 15 tháng tù giam quá nặng đối với con trai tôi.” Bà Hồng nhận xét.

Bốn luật sư tham gia bào chữa cho Nguyễn Viết Dũng, gồm: Ls Trần Thu Nam, Ls Lê Luân, Ls Võ An Đôn, Ls Nguyễn Khả Thành đã ra khỏi phiên tòa vào lúc 10 giờ 35. Theo thông tin cho GNsP biết, Tòa án không cho Luật sư Lê Luân tham gia bào chữa tại phiên tòa.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 4 Comments »

6139. Việt Nam: Hãy thôi “hứa suông” trong cuộc đối thoại nhân quyền với EU

Posted by adminbasam trên 14/12/2015

Human Rights Watch

14-12-2015

Cần đặt những mốc cụ thể về tù nhân chính trị, cải cách pháp luật, lao động và tôn giáo

(Brussels, ngày 14 tháng 12 năm 2015) – Hôm nay Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu rằng Liên minh Châu Âu (EU) cần gây sức ép để đạt được những tiến bộ cụ thể và có thể đo lường được về nhân quyền trong cuộc đối thoại song phương sắp tới với Việt Nam. Những cải cách thiết yếu gồm có việc chấm dứt các phiên tòa và bản án mang động cơ chính trị, phóng thích tù nhân chính trị, bảo đảm quyền tự do lập hội và quyền của người lao động, và tự do tôn giáo. Kết quả của cuộc đối thoại tại Hà Nội vào ngày 15 tháng Mười hai cần được công bố công khai.

“EU cần sử dụng cơ hội này để tuyên bố rõ ràng với Việt Nam rằng quan hệ thương mại thân thiện sẽ đi đôi với đòi hỏi gia tăng về nhân quyền,” ông Brad Adams, Giám đốc Ban Á châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu. “EU cần kiên định yêu cầu Việt Nam chấp thuận các điểm mốc tiến bộ rõ ràng và có thể kiểm chứng được, nếu không Việt Nam sẽ chỉ đưa ra những lời hứa suông.” Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | 4 Comments »

6138. PHIÊN TÒA XỬ NGUYỄN VIẾT DŨNG: CÔN ĐỒ ĐÁNH NGƯỜI, XE CỨU THƯƠNG ĐàĐẾN

Posted by adminbasam trên 14/12/2015

Blog Tễu

14-12-2015

Tin NÓNG: CÔN ĐỒ ĐÁNH NGƯỜI, XE CỨU THƯƠNG ĐÃ ĐẾN


Sáng nay, 14/12/2015, tòa án quận Hoàn Kiếm đưa Nguyễn Viết Dũng ra xét xử tại 51, Lò Sũ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, với tội danh “gây rối trật tự công cộng”.

Theo Blogger Nguyễn Tường Thụy: “Vụ án này được dư luận đặc biệt quan tâm. Hoàn cảnh bị bắt của Dũng so với tội danh hết sức vô lý: Nhóm 5 người của Dũng hòa vào buổi tuần hành trật tự phản đối chặt cây xanh của chính quyền Hà Nội ngày 12/4/2015. Nhóm này bị bắt khi buổi tuần hành đã kết thúc và mấy anh em đang uống nước tại một quán giải khát ở gần nhà thờ lớn. Điều đó cho thấy Dũng không hề bị bắt quả tang khi “gây rối trật tự công cộng” (nếu có). Điều kỳ lạ là, trong khoảng 150 người tuần hành hôm ấy, với hành vi như nhau, chỉ có nhóm của Dũng bị bắt và chỉ mình anh bị truy tố”.

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 4 Comments »

6137. Em gái Nguyễn Viết Dũng: “Bắt giam anh là trái pháp luật”

Posted by adminbasam trên 14/12/2015

TMCNN

Huyền Trang

14-12-2015

Nguyễn Viết Dũng. Nguồn ảnh: internet

Nguyễn Viết Dũng. Nguồn ảnh: internet

GNsP – “Việc anh tuần hành phản đối chặt cây xanh là đúng, không có gì là sai trái và đây là một việc làm tốt”, Ánh, 20 tuổi – em ruột của Nguyễn Viết Dũng, quả quyết.

“Việc làm của Dũng không có gì là sai trái cả”

Nếu được quyền lựa chọn đi tuần hành bảo vệ cây xanh như anh Nguyễn Viết Dũng thì Ánh sẽ hưởng ứng bởi cô khẳng định đây là việc làm chính đáng.

“Mong muốn anh sẽ trắng án, nếu chính quyền vẫn kết án thì quá vô lý, vì anh em có gây ra tội chi mô, anh em chỉ ngồi uống trà đá thôi mà, thì chính quyền bắt giam anh là trái pháp luật.” Ánh nhận xét.

Mẹ của Nguyễn Viết Dũng là bà Nguyễn Thị Diệu Hồng cũng khẳng định, việc con trai bà đi tuần hành bảo vệ cây xanh yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội ngưng chặt các cây cổ thụ là một việc làm có ý nghĩa. Bà Hồng nói: “Một người nông dân chân lấm tay bùn thì tôi có biết thông tin gì đâu, sau khi Dũng bị bắt được 20 ngày gia đình tôi mới nhận được giấy gửi về cho gia đình thông báo Dũng bị bắt. Nhưng tôi tin việc làm của Dũng không có gì sai trái cả. Đây là việc làm đúng.” Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 5 Comments »

6136. LAN MAN QUANH CHUYỆN NHẠC VÀ NHẠC SĨ VIỆT KHANG

Posted by adminbasam trên 14/12/2015

Thanh Tôn

14-12-2015

Mấy hôm nay, tròn 4 năm tù, ngoài đời và trên mạng Fb đã nhắc nhiều về nhạc sĩ Việt Khang. Họ nhớ đến anh, chàng trai trẻ Võ Minh Trí, sinh năm 1978 tại Tiền Giang, khen nhạc của anh, cảm phục sự dấn thân dũng cảm của anh… Đồng thời thương xót người mẹ già, người vợ trẻ và đứa con thơ dại của NS Việt Khang đã phải chịu nhiều mất mát, khổ đau vì bản án mà những người “hèn với giặc, ác với dân” đã trơ tráo xử một người yêu nước và thể hiện tình yêu quê hương đất nước qua nhạc như Việt Khang đến 4 năm tù giam cộng thêm 2 năm quản chế.

Đông đảo dân tình đang háo hức chờ đón ngày về của anh và mong ước sẽ có những đóng góp nào đó về tinh thần và cả vật chất cho anh và gia đình, sau khi anh đã “thân thể trong lao tù” đủ trọn 4 năm, không được bớt một ngày, dù đã có hàng chục tổ chức Ân xá, Nhân quyền quốc tế lên án bản án là phi lý nặng nề; đã có hàng trăm ngàn chữ ký của đồng bào kiến nghị giảm án và đã có hàng chục đợt xét đặc xá trôi qua… Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 4 Comments »

 
%d người thích bài này: