BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for Tháng Hai 2nd, 2016

6878. Việt Nam ớn lạnh, không hy vọng về một “mùa xuân Hà Nội”

Posted by adminbasam trên 02/02/2016

Dân Luận

Lê Quốc Tuấn chuyển ngữ

Dịch giả gửi tới Dân Luận

2-2-2016

Không khí ngày hội không dành cho những nhà hoạt động xã hội chịu áp lực từ phía công an. Ảnh: Reuters.

Không khí ngày hội không dành cho những nhà hoạt động xã hội chịu áp lực từ phía công an. Ảnh: Reuters.

Sự rớt đài tàn nhẫn của nhà chính khách nổi bật và năng động nhất Việt Nam mang lại một vở tuồng kịch chính trị hiếm hoi trong những ngày gần đây.

Nhưng hoàn toàn không đem đến hy vọng về một chính phủ đại diện cho dân, hơn thế nữa, Đại hội Đảng Cộng sản còn là một thời gian đầy khó khăn và nguy hiểm cho các nhà hoạt động dân chủ ở Việt Nam.

Qua tường thuật này, blogger Đoan Trang, kể lại những gì cô đã trải qua, khi mà cả hệ thống đàn áp quan liêu khổng lồ của Việt Nam vào cuộc để ngăn chặn những kẻ không chịu tuân phục.

* * *Vào những ngày mà đám lãnh đạo đảng mặc Âu phục, ngồi trong tiết trời lạnh giá của Hà Nội cho cuộc so găng chính trị quan trọng của họ, tôi đã kinh hãi chạy trốn trong đêm ở một nơi thuộc phần phía nam nhiệt đới của đất nước.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: | 1 Comment »

6877. Quyền lực thuộc về dân

Posted by adminbasam trên 02/02/2016

Đôi lời: Hoan hô báo GDVN, một tờ báo “lề phải” dám đăng bài viết này! Trích: “Khi lòng dân dậy sóng, sức dân có thể cuốn phăng tất cả những gì được xem là rào cản của quyền lực nhân dân. Sức mạnh của lòng dân là sức mạnh của quy luật lịch sử.  Bất cứ lực lượng nào cũng có thể bị nghiền nát nếu là trở lực muốn ngăn cản hay quay ngược bánh xe lịch sử. Những kết quả khắc nghiệt, những kết cục bi thương của nhiều tổ chức, nhiều cá nhân có những “sai lầm lịch sử” đã minh chứng điều ấy”.

“Vì tham quyền cố vị mà chống lại sức mạnh của nhân dân thì ắt sẽ phải trả giá. Hành động thuận theo quy luật và ứng xử nhân văn thì chắc chắn luôn được lưu danh sử sách và đó cũng được xem là di sản quý giá để lại cho những thế hệ mai sau”.

___

GDVN

Ngọc Việt

2-2-2016

(GDVN) – Khi lòng dân dậy sóng, sức dân có thể cuốn phăng tất cả những gì được xem là rào cản của quyền lực nhân dân. Sức mạnh của lòng dân là sức mạnh của quy luật.

Truyền thông quốc tế ngày 1/2 đưa tin, Quốc hội mới của Myanmar được bầu ngày 8/11/2015 đã nhóm họp lần đầu tại thủ đô Naypyidaw hôm qua. Đây là lần đầu tiên trong hơn 50 năm qua tại đất nước này có một Quốc hội được dân bầu và đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của lãnh tụ Aung San Suu Kyi chiếm đa số ghế tại cơ quan lập pháp Myanmar. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Miến Điện, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 3 Comments »

6876. Nên nghiên cứu bốn mươi năm qua như một giai đoạn hậu chiến

Posted by adminbasam trên 02/02/2016

Vương Trí Nhàn

2-2-2016

“30 năm đổi mới – nhìn lại và đi tới” là chủ đề cuộc trao đổi của một số nhà nghiên cứu, toàn văn được đăng tải trên Giai phẩm Người Đô Thị xuân 2016 .  Mấy ý kiến phát biểu của tôi trong cuộc trao đổi này đã được ghi lại dưới dạng tường thuật của phóng viên, các bạn có thể theo dõi qua đường link: 30 năm đổi mới – nhìn lại và đi tới: Đổi mới lần hai: yêu cầu của cuộc sống (kỳ 2)

Dưới đây, tôi lấy lại nguyên văn đoạn văn này, chỉ bỏ bớt lời dẫn để xem nó như phát biểu trực tiếp của mình và bổ sung mấy ý nhỏ ở cuối. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chiến tranh VN, Văn hóa, Đảng CSVN | 1 Comment »

6875. Người cộng sản cuối cùng

Posted by adminbasam trên 02/02/2016

FB Minh Đức Lê

2-2-2016

Ông Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Reuters

Ông Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Reuters

Ở VN người ta nói với nhau rằng: Đảng viên nhan nhãn, cộng sản không thấy đâu. Chắc người ta nói thế có nghĩa là ở VN nay chẳng còn cộng sản nữa. Thế thì mừng quá. Đâm ra bất chiến tự nhiên thành?

Chưa đâu. Đại hội 12 vừa qua cho thấy VN vẫn còn một người cộng sản cuối cùng. Đó là ông Trọng, một người cộng sản đầy mình trình độ lý luận và trong sạch, thanh liêm. Và nhan nhãn mọi nơi vẫn còn 4.5 triệu đảng viên… không định hướng.

4.5 triệu đảng viên này không quan tâm VN là cộng sản hay tư bản. Họ không quan tâm đến việc VN cần quan hệ chặt hơn với Trung Quốc hay Hoa kỳ. Họ không quan tâm đến dân chủ hay nhân quyền. Họ không quan tâm đến vấn đề gì khác ngoài bản thân họ và gia đình của họ.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Nguyễn Phú Trọng, Đảng CSVN | Thẻ: | 3 Comments »

6874. Điểm lại mấy vấn đề then chốt sau Đại hội Đảng

Posted by adminbasam trên 02/02/2016

Viet-studies

Nguyễn Quang Dy

2-2-2016

Một tuần rét đậm (thậm chí có tuyết rơi tại một số nơi) cũng không làm cho không khí chính trị tại Hà Nội kém nóng bỏng vì họp Đại hội Đảng (20-28/1/2016). Cụ rùa hồ Hoàn kiếm chết chắc không phải vì thời tiết Hà Nội quá lạnh, hay vì không khí chính trị quá nóng, mà có lẽ vì cụ quá già, hoặc nguồn nước quá ô nhiễm. Nhưng dù sao người ta vẫn tin rằng đó là một “điềm xấu”.

Đại hội Đảng đã kết thúc như một vở bi hài kịch hạ màn, làm nhiều người hẫng hụt, không hẳn vì phe họ ủng hộ bị thua, mà vì vở kịch kết thúc hơi đột ngột, làm người xem vẫn còn thòm thèm. Những bình luận viên và cổ động viên đã góp phần làm không khí chính trị ồn ào và nóng lên (như trong một trận chung kết bóng đá), nay dường như hết hứng thú khi trận đấu kết thúc.   Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Nguyễn Phú Trọng, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 1 Comment »

6873. Giáo sư Nguyễn Đình Cống ‘từ bỏ Đảng’

Posted by adminbasam trên 02/02/2016

BBC

2-2-2016

Giáo sư Nguyễn Đình Cống nói ông "từ bỏ Đảng". Ảnh: FB Nguyễn Đình Cống

Giáo sư Nguyễn Đình Cống nói ông “từ bỏ Đảng”. Ảnh: FB Nguyễn Đình Cống

Trên trang cá nhân, giáo sư Nguyễn Đình Cống, một trí thức tại Quảng Bình, thông báo ông ‘từ bỏ Đảng’ từ ngày Ba tháng Hai.

Ông Nguyễn Đình Cống viết: “Tôi thông báo từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày 03 tháng 02 năm 2016. Yêu cầu tổ chức Đảng xóa tên tôi khỏi danh sách”.

Trả lời BBC Tiếng Việt về quyết định của mình, Giáo sư Cống cho biết nguyên nhân việc làm của ông: “Thực ra ý định ra khỏi Đảng có từ lâu rồi. Nhưng tôi vẫn muốn kéo dài ra đến Đại hội 12 vì trước đại hội 12, tôi cũng đã đóng góp rất nhiều ý kiến cho đại hội, muốn đại hội thảo luận, trao đổi.” Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 2 Comments »

6872. Tàu Trung Quốc tăng đột biến quanh bãi ngầm Ba Kè

Posted by adminbasam trên 02/02/2016

Thanh Niên

Mai Thanh Hải (thực hiện)

2-2-2016

Gần Tết Bính Thân 2016, nhiều tàu Trung Quốc neo đậu tại khu vực thềm lục địa phía Nam nước ta, đặc biệt là khu vực bãi ngầm Ba Kè (Bà Rịa – Vũng Tàu), khiến lực lượng của ta phải xua đuổi nhiều lần…

Neo đậu lâu ngày

Những ngày cuối tháng 1.2016, chúng tôi có mặt tại nhà giàn DK1/21, đứng chân ở phía nam bãi Ba Kè, thuộc khu vực thềm lục địa phía Nam Tổ quốc, nằm dưới sự quản lý hành chính của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

H12 tàu cá Trung Quốc neo sát ngay ở khu vực nhà giàn DK1/21 – Ảnh: Mai Thanh Hải

Đứng trên nóc nhà giàn DK1/21, nhìn bằng mắt thường, chúng tôi thấy rõ 5 chiếc tàu cá mang số hiệu Trung Quốc đang chạy vòng với tốc độ cao. Những chiếc tàu này thuộc dạng tàu bọc sắt, mũi vát nhọn, trên boong có nhiều giàn đèn và nhất là 2 bên mạn, đều nhô ra giàn cào khổng lồ như những bộ xương. Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Trung Quốc | 1 Comment »

6871. Tranh cãi về quyền trưng dụng tài sản của dân ở Việt Nam

Posted by adminbasam trên 02/02/2016

VOA

2-2-2016

Vấn nạn cảnh sát giao thông và người dân đã và đang là một điều nhức nhối trong bao năm nay ở Việt Nam. Ảnh: Reuters

Vấn nạn cảnh sát giao thông và người dân đã và đang là một điều nhức nhối trong bao năm nay ở Việt Nam. Ảnh: Reuters

Người sử dụng mạng xã hội Việt Nam nhận xét rằng lãnh đạo trong nước “coi dân như cỏ như rác” sau khi Bộ trưởng Công an cho phép cảnh sát giao thông “trưng dụng các loại phương tiện giao thông, phương tiện thông tin liên lạc” của các cá nhân.

Trong một đoạn video ngắn được hơn 150.000 lượt xem, một Facebooker người Việt có tên gọi Dương Đình Bảo nói:

“Vấn nạn cảnh sát giao thông và người dân đã là một điều nhức nhối trong biết bao năm nay rồi và hiện tại lại ra một thông tư mới về cảnh sát giao thông được quyền trưng dụng tài sản của người dân thì đây là điều Bảo cảm thấy rất là mất dạy. Khi mà chúng ta đã làm đúng luật, cái quyền hạn của chúng ta thì tại sao chúng ta đi sợ những cái camera, điện thoại mà dân quay? Tại sao chúng ta phải sợ? Có nghĩa là chúng ta đã thừa nhận cái việc là chúng ta ‘ăn’ như thế nào, và chúng ta làm không sạch như thế nào thì chúng ta mới sợ. Khi đưa ra một cái luật như thế này thì các bạn mới thấy rằng những người cầm đầu ở trên coi dân như cỏ như rác, người ta coi dân như một cái con, chứ không phải con người nữa.” Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 1 Comment »

6870. Ba KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ TRONG LẦN TRỞ VỀ

Posted by adminbasam trên 02/02/2016

FB Nguyễn Anh Tuấn

2-2-2016

Nguyễn Anh Tuấn. Nguồn: FB Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Anh Tuấn. Nguồn: FB Nguyễn Anh Tuấn

Dù không quá xa lạ với việc đối thoại cùng cơ quan an ninh, vì gần 5 năm trước mình đã có khá nhiều lần tới lui số 7 Nguyễn Đình Chiểu (Cơ quan An ninh Điều tra BCA) nhưng thú thật là vẫn có những bỡ ngỡ và trải nghiệm khó quên trong lần trở về này. Theo yêu cầu của một số người bạn, mình xin chia sẻ 3 điều đáng nhớ nhất:

10:30pm : Chạnh lòng

“Qua Siem Reap làm gì vậy anh?”, bạn an ninh xuất nhập cảnh hí húi vào hộ chiếu của mình, tiếp tục dò xét trong khi dòng người xếp hàng ngày càng dài hơn, “Sao đi lâu vậy mà không về?” “Sao đi nhiều nước thế?” “Ở nước ngoài làm gì?” “Về làm gì?” “Lúc nào đi lại?”. Tất cả đều cộc lốc, xa lạ với tinh thần phụng sự cần có của nhân viên công quyền.

Hóa ra bạn ấy đang câu giờ để chờ một cán bộ an ninh khác tới mời mình ra ngồi ở băng ghế chờ. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | 1 Comment »

6869. Nên thành lập một diễn đàn để trao đổi về các vấn đề liên quan tới cái cách thể chế chính trị tại Việt Nam

Posted by adminbasam trên 02/02/2016

Nguyễn Hồng Hải

2-2-2016

Chào các anh, chị!

Tôi là tác giả của hai bài viết “Ông Nguyễn Phú Trọng có thể thực hiện cải cách thể chế chính trị” và “Cải cách thể chế chính trị cần diễn ra như thế nào?”. Sau khi viết hai bài này tôi có đọc được một số phản hồi, cả tích cực lẫn chưa tích cực. Tôi muốn viết đôi dòng để nói lên suy nghĩ và mong muốn của mình để:

1- Đầu tiên tôi muốn nói rõ mục đích khi tôi viết hai bài này là tôi mong muốn có một sự thay đổi mang tính tích cực. Và sự thay đổi đó rõ ràng với thời điểm hiện tại phụ thuộc vào nhà cầm quyền. Sự thay đổi có thể do nhiều lý do, từ áp lực của quốc tế, từ đòi hỏi của nhân dân… Tuy nhiên, để có sự thay đổi cần phải có những đề xuất hợp lý để thay đổi có thể diễn ra. Nếu chỉ đơn giản nói là tam quyền phân lập, đa đảng, dân chủ… thì ai cũng nói được. Vấn đề là những đề xuất đó có bảo đảm những người trong chính quyền họ chấp nhận không? Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 2 Comments »

6868. NAM TÀO – BẮC ĐẨU: HAI NGÔI ĐỀN HUYỀN THOẠI Ở KIẾP BẠC

Posted by adminbasam trên 02/02/2016

Trần Công Phước Tâm

2-2-2016

Đền thờ Nam Tào, Bắc Đẩu xuất hiện tại di tích Kiếp Bạc là để tôn vinh ĐỨC THÁNH TRẦN (theo nguoichilinh.vn – Trang thông tin người Chí Linh – Thứ bảy 24/10/2015. Tác giả: Ngọc Hùng)

Văn hóa Tín ngưỡng của người Việt dẫu bị lệ thuộc giặc LẠ đến thế nào thì vẫn luôn tồn tại những nét riêng biệt đặc thù.

Dân tộc Việt Nam có bị ‘cai trị từ xa’, cũng không bao giờ chấp nhận cam chịu ‘hòa nhập hòa tan’ với Văn hóa Tín ngưỡng của giặc LẠ.

Thời nay, bọn giặc LẠ không phải đổ quân tràn sang nước Việt nổ súng đốt nhà, cướp bóc, hãm hiếp đàn bà con gái để tự đánh mất thứ ‘tình hữu nghị viễn vông’ bao năm chúng nát óc nghĩ ra gầy dựng, tốn kém nhiều chi phí ‘lót đường’. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Trung Quốc, Văn hóa, Đảng CSVN | Thẻ: | 1 Comment »

6867. CÁC VỊ CÒN CHỜ GÌ NỮA?

Posted by adminbasam trên 02/02/2016

Công Ngô Dụng

2-2-2016

Tôi là một trí thức già không đảng phái. Vừa rồi đọc thông báo từ bỏ ĐCSVN của GS Nguyễn Đình Cống mà cứ ngẫm nghĩ cái sự đời. Trước đây, khi đọc những bài ông viết, vạch ra sai lầm của Mác và phê phán Chủ nghĩa Mác Lênin (CNML), muốn được đối thoại với Tuyên huấn của Đảng, đề nghị Đảng thay đổi thể chế chính trị, tôi vừa cảm phục vừa coi thường. Cảm phục vì một trí thức, một đảng viên CS đã thắng được sợ hãi mà viết ra những điều nhiều người biết rõ nhưng không dám nói, không dám viết. Coi thường vì ông đã thấy CNML là sai mà vẫn đeo bám đảng, không dám từ bỏ đảng như nhiều người khác đã làm, trong đó tôi biết một số như Nguyễn Hộ, Nguyễn Kiến Giang, Nguyễn Đăng Quang, Phạm Đình Trọng, Bùi Minh Quốc, Nguyễn Hữu Vinh, Trần Anh Kim, Vi Đức Hồi,  Đặng Xương Hùng, Ngô xuân Thọ, Ngô xuân Phú và nhiều người khác nữa. Tôi đoán ông Cống này khi vào đảng cũng nhằm kiếm chút lợi lộc gì đó và cố ở lại cũng để được cái danh hão năm mươi, sáu mươi, bảy mươi năm tuổi đảng. Thế nhưng, sau khi đọc thông báo từ bỏ ĐCS của ông thì té ra không phải như thế, có thể tôi đã nghi oan cho ông, tôi không còn coi thường nữa. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Đảng CSVN | Thẻ: , , , | 3 Comments »

6866. NGUYỄN ĐÌNH CỐNG: THÔNG BÁO TỪ BỎ ĐẢNG

Posted by adminbasam trên 02/02/2016

Nguyễn Đình Cống

2-2-2016

GSTS Nguyễn Đình Cống. Nguồn: internet

GSTS Nguyễn Đình Cống. Nguồn: internet

Tôi là Nguyễn Đình Cống, sinh năm 1937. Tôi vào Đảng Cộng sản VN năm 1985, tại đảng bộ Đại học Xây dựng, lúc 48 tuổi và đã được phong chức danh Phó giáo sư, tiến sĩ, hiện nay là Giáo sư.

Tôi vào Đảng với nguyện vọng đóng góp trí tuệ và công sức làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh. Thế nhưng càng ngày tôi càng nhận ra rằng Chủ nghĩa Mác Lênin (CNML) có nhiều độc hại, rằng Chủ nghĩa cộng sản chỉ là ảo tưởng, rằng thể chế hiện tại của VN là sự độc tài toàn trị của Đảng.

Tôi đã viết nhiều bài phân tích sai lầm của Mác, viết nhiều thư gửi tổ chức Đảng  góp ý kiến về việc từ bỏ CNML và thay đổi thể chế, viết ý kiến đóng góp cho Đại hội 12 với hy vọng đại hội  sẽ có chuyển biến tốt về phía dân chủ. Thế nhưng ĐH  12 vẫn kiên trì CNML và đường lối chính trị cũ. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 8 Comments »

6865. Bao giờ mới xử Ba Sàm?

Posted by adminbasam trên 02/02/2016

Người Buôn Gió

1-2-2016

Vụ án blogger Ba Sàm tức Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thuý bây giờ sẽ không rõ ngày nào sẽ là ngày xử. Chỉ còn  ba tháng nữa thời gian tạm giam của Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thuý sẽ tròn 2 năm, tức 24 tháng.

Đây là vụ án kỷ lục nhất trong ngành tư pháp Việt Nam, hồ sơ được trả đi, trả lại giữa các cơ quan điều tra, kiểm sát, toà án rất nhiều lần. Lý do hồ sơ trả lại là việc đòi bổ sung chứng cớ. Nhưng dù trả đi, trả lại đề bổ sung bao nhiêu lần đi nữa thì bản cáo trạng vẫn nguyên si như ban đầu. Tức chẳng có gì bổ sung. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng CSVN | Thẻ: , | 1 Comment »

6864. SỚ TÁO QUÂN TẾT BÍNH THÂN 2016

Posted by adminbasam trên 02/02/2016

FB Thiêm Võ

1-2-2016

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Muôn tâu Thượng đế Ngọc hoàng
Hăm ba tháng Chạp sắp tàn năm Dê
Hạ thần, Táo Việt xa quê
Cali, Mỹ quốc, Little Sài Gòn
Tha hương vẫn nhớ nước non
Lòng thành tấu chuyện mất còn năm qua
Trước tiên là chuyện bên nhà
Từ quê ra tỉnh, trẻ già gái trai
Từ việc đúng đến việc sai
Nhất nhất trình tấu chẳng sai một lời
Thưa rằng, Nam Bắc khắp nơi
Nhân dân khốn khổ cảnh đời lầm than Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chết trong đồn công an, Chủ quyền đất nước, Dân chủ/Nhân Quyền, Nguyễn Phú Trọng, Đảng CSVN | Thẻ: , | 2 Comments »

6863. Chiến thắng đầu tiên của nhân dân

Posted by adminbasam trên 02/02/2016

Sau Đại hội này, dù ai đảm nhận chức vụ gì, điều quan trọng nhất là họ có vực dậy được niềm tin với người dân không. Chiến công đầu tiên “dâng lên nhân dân” (chứ không còn là “dâng Đảng” nữa) phải là chiến công trong cuộc chiến chống tham nhũng, lãng phí và cải cách thể chế. Nếu Đảng không thể làm được, thì sự lãnh đạo của Đảng sẽ càng nhanh chóng chuyển từ tính chính đáng sang cưỡng bách. Và điều gì phải đến sẽ đến.

_____

FB Chong Đèn

2-2-2016

Sau Đại hội XII, điều chúng ta có thể thấy rõ nhất chính là sự khủng hoảng niềm tin mà nhà cầm quyền dường như đang tìm cách chối bỏ dù trong thâm tâm họ biết sự thật đến đâu.

Công bằng mà nói, có rất nhiều người ủng hộ kết quả của Đại hội này, và cụ thể là ủng hộ sự sắp xếp nhân sự của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI. Trong số những người ủng hộ này, có những người tin tưởng vào Đảng như một chân lý, và đối với họ Đảng sẽ luôn ra một quyết định đúng đắn trong những mọi hoàn cảnh. Những người này là những người hiếm hoi mang thứ đức tin thuần khiết và trong sáng về Đảng. Dù thế nào cũng cần phải tôn trọng niềm tin của họ. Bởi lẽ đảng phái, tôn giáo hay đơn giản là một nghệ sĩ nào cũng có một lượng fan trung thành nhất định, đó là một lẽ dĩ nhiên của đời sống mà chúng ta không thể phủ nhận được. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Tham nhũng, Đảng CSVN | Thẻ: | 1 Comment »

6862. Việt Nam lại bỏ qua một cơ hội…

Posted by adminbasam trên 02/02/2016

FB Trương Nhân Tuấn

1-2-2016

Quần đảo Hoàng Sa. Nguồn: internet

Quần đảo Hoàng Sa. Nguồn: internet

Tàu khu trục của Mỹ USS Curtis Wilbur hôm thứ bảy 30 tháng giêng 2016 đã thực hiện một chuyến tuần tra đi qua khu vực 12 hải lý đảo Tri Tôn (thuộc quần đảo Hoàng Sa của VN, hiện do TQ chiếm đóng). Theo tin tức của Bộ quốc phòng Mỹ, chuyến tuần tra nằm trong chương trình “Bảo vệ quyền Tự do Hàng hải” (FONOP) của Mỹ, nhằm thách thức đòi hỏi quá lố của ba nước VN, TQ và Đài loan, như hạn chế quyền tự do hàng hải, hay các việc phải thông báo, hoặc phải xin phép, khi đi qua vùng lãnh hải (của các thực thể địa lý ở Biển Đông). Theo Bộ quốc phòng Mỹ, các nước VN, TQ và Đài Loan đều có những yếu sách quá đáng, đi ngược lại tinh thần luật pháp quốc tế, điển hình là bộ Luật quốc tế về Biển 1982.

Bộ ngoại giao TQ lên tiếng mạnh mẽ chỉ trích hành vi của Mỹ. Nước này cho rằng Mỹ đã “cố tình khiêu khích” và “xâm phạm lãnh hải của TQ”. Còn VN, phát ngôn nhân Bộ ngoại giao cũng đã lên tiếng : Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Hoàng Sa, Trung Quốc, Trường Sa, Đảng CSVN | 1 Comment »

6861. Dân chủ và kỷ cương

Posted by adminbasam trên 02/02/2016

Blog VOA

Nguyễn Hưng Quốc

2-2-2016

Ông Nguyễn Phú Trọng bỏ lá phiếu đầu tiên bầu Trung ương khóa 12 tại Hà Nội, ngày 26/1/2016. Ảnh: Reuters.

Ông Nguyễn Phú Trọng bỏ lá phiếu đầu tiên bầu Trung ương khóa 12 tại Hà Nội, ngày 26/1/2016. Ảnh: Reuters.

Sau khi Đại hội đảng lần thứ XII bế mạc, Nguyễn Phú Trọng có một cuộc họp báo ngắn, 30 phút, trong đó, ông thú nhận là chính ông cũng bị bất ngờ trước việc ông được tái đề cử và cuối cùng, tái đắc cử chức tổng bí thư với (“gần như”) 100% phiếu bầu. Quan trọng hơn, khi trả lời các câu hỏi của phóng viên, ông khẳng định hai ý: Thứ nhất, tất cả các cuộc bầu cử trong đại hội đều đúng quy trình, đúng tiêu chuẩn, và đặc biệt, rất dân chủ. Ông nhắc lại lời nhận định của ai đó trong đại hội: “Đại hội này dân chủ đến thế là cùng.” Thứ hai, cuối buổi họp báo, ông nhấn mạnh: “Hiện nay, bao nhiêu đoàn thể, tổ chức chính trị ra đời, nhưng vẫn phải có kỷ cương. Đất nước không có kỷ cương thì rối loạn, mất ổn định, như vậy Việt Nam không thể phát triển.” Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Nguyễn Phú Trọng, Đảng CSVN | Thẻ: | 1 Comment »