BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for Tháng Hai 17th, 2016

7071. Đặng và Hứa ‘khai đao’ ngày 17 tháng 2

Posted by adminbasam trên 17/02/2016

BBC

17-2-2016

Nhân kỷ niệm cuộc chiến 1979, BBC tổng hợp lại một số tư liệu tiếng Anh về bối cảnh và bài học của cuộc xung đột này:

H1

Ảnh: BBC World Service

Sau chiến thắng 1975, miền Bắc Việt Nam đã chọn ưu tiên chiến lược là Liên Xô xa xôi và xa dần kẻ thù lịch sử, láng giềng Trung Quốc, theo bài trên Bách khoa Toàn thư Anh Quốc, Britannica, mục về Việt Nam. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chiến tranh VN, Trung Quốc, Đảng CSVN | Thẻ: , , , | 2 Comments »

7070. Báo chí nhà nước Việt Nam nói gì về Chiến tranh Biên giới 1979?

Posted by adminbasam trên 17/02/2016

VOA

17-2-2016

Người dân cầm biểu ngữ tại trung tâm Hà Nội để kỷ niệm 37 năm cuộc chiến biên giới Việt-Trung. Các cư dân đã thắp hương và đặt hoa tại tượng đài Lý Thái Tổ trong buổi lễ kéo dài khoảng một giờ đồng hồ. Ảnh: AP

Người dân cầm biểu ngữ tại trung tâm Hà Nội để kỷ niệm 37 năm cuộc chiến biên giới Việt-Trung. Các cư dân đã thắp hương và đặt hoa tại tượng đài Lý Thái Tổ trong buổi lễ kéo dài khoảng một giờ đồng hồ. Ảnh: AP

Báo chí do nhà nước Việt Nam kiểm soát, ngày 17 tháng 2 năm nay và một vài ngày trước đó, có nhiều bài nói về cuộc chiến tranh do Trung Quốc phát động đánh vào các tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam cách nay 37 năm. Lượng bài đăng năm nay nhiều hơn và dài hơn hẳn so với các năm trước.

Trang web của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và báo điện tử VietnamNet ngày 16 tháng 2 đưa tin ngắn cho hay Chủ tịch Trương Tấn Sang đã “dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Lạng Sơn, bày tỏ lòng biết ơn và tri ân các liệt sĩ đã hy sinh qua các cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ và bảo vệ biên giới phía Bắc”. Còn báo Nhân Dân ngày 17 tháng 2 có tin Chủ tịch Sang đã đến Cao Bằng “dâng hương, thắp nhang tại từng ngôi mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Trà Lĩnh, nơi yên nghỉ của hàng trăm liệt sĩ đã có công gìn giữ bảo vệ biên cương Tổ quốc”. Đọc tiếp »

Posted in Báo chí, Chính trị, Chiến tranh VN, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 1 Comment »

7069. Báo Việt Nam và ngày 17/2

Posted by adminbasam trên 17/02/2016

BBC

Ben Ngô – BBC Tiếng Việt

17-2-2016

Trang nhất báo Tuổi Trẻ tháng 2/1979 và tháng 2/2016. Ảnh: FB Phuc Tien

Trang nhất báo Tuổi Trẻ tháng 2/1979 và tháng 2/2016. Ảnh: FB Phuc Tien

Nhìn vào những trang báo Việt Nam phát hành hôm 17/2, người ta có thể thấy tâm thế làm báo trong ngại ngần của những người làm truyền thông.

Ngày 17/2 đánh dấu 37 năm Chiến tranh biên giới Việt – Trung.

Cuộc chiến đẫm máu diễn ra vào tháng 2/1979 khi Đặng Tiểu Bình cho quân đánh sáu tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam.

Cuộc chiến kéo dài chỉ ba tuần nhưng khoảng 30.000 người Việt được ghi nhận thiệt mạng.

Hôm 17/2, tôi đọc được dòng status của một cựu phóng viên báo Tuổi Trẻ ở Sài Gòn: “Đọc báo Tuổi Trẻ sáng nay chắc nhiều người đều ngạc nhiên vì sự “tỉnh táo” lạ lùng của tờ báo khi chỉ có một bài viết về biên giới xa xăm, hoàn toàn xa xăm – chị nhắc đến chi tiết tấm bia ghi tên liệt sĩ trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc. Không nói gì thêm về lịch sử ngày 17/2 Trung Quốc đánh Việt Nam. Đọc tiếp »

Posted in Báo chí, Chính trị, Chiến tranh VN, Đảng CSVN | Thẻ: , | 1 Comment »

7068. Hà Nội-Sài Gòn trong ngày 17 tháng 2

Posted by adminbasam trên 17/02/2016

RFA

Mặc Lâm, biên tập viên RFA

17-2-2016

Lễ tưởng niệm sự hy sinh của đồng bào, chiến sĩ đã bỏ mình trong cuộc chiến tranh giữ nước đối với Trung Quốc tại Hà Nội ngày 17 tháng 2 năm 2016. Citizen photo

Lễ tưởng niệm sự hy sinh của đồng bào, chiến sĩ đã bỏ mình trong cuộc chiến tranh giữ nước đối với Trung Quốc tại Hà Nội ngày 17 tháng 2 năm 2016. Citizen photo.

Như mọi năm gần đây khi tới ngày 17 tháng 2 thì Hà Nội và Sài Gòn luôn cử hành lễ tưởng niệm sự hy sinh của đồng bào, chiến sĩ đã bỏ mình trong cuộc chiến tranh giữ nước đối với Trung Quốc.

Chấm dứt ngăn cản, phá hoại?

Ngày 16 tháng 2 năm 2016 trên trang web của đài phát thanh VOV có loan tải bản tin cho biết Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn công tác cùng đại diện lãnh đạo ban ngành của tỉnh Lạng Sơn đã tới dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Lạng Sơn, bày tỏ lòng biết ơn và tri ân hơn 400 anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến, trong đó có hơn 300 liệt sĩ ngã xuống trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc.

Bản tin này gây hy vọng cho người dân cả nước rằng mọi điều ngăn cản, bao vây hay phá hoại các buổi lễ tưởng niệm đồng bào chiến sĩ hy sinh trong trận chiến tháng 2 năm 79 với Trung Quốc sẽ chấm dứt khi chính Chủ tịch nước thay mặt chính phủ thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ Lạng Sơn, nơi mà 37 năm trước Trung Quốc đã tràn vào xâm lược nước ta. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chiến tranh VN, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 2 Comments »

7067. ‘Giật vòng hoa’ tưởng niệm cuộc chiến 1979

Posted by adminbasam trên 17/02/2016

BBC

17-2-2016

H1Ảnh: AFP

Sáng ngày 17/2, nhiều nhóm tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ tưởng niệm 17/2 – 37 năm sau cuộc chiến tranh biên giới Việt – Trung 1979.

Tại Hà Nội, các nhóm trí thức và người dân tập trung tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ để thắp hương, dâng hoa, với khẩu hiệu “Nhân dân sẽ không quên”. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chiến tranh VN, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 1 Comment »

7066. Ông Dũng thực sự chỉ là sắt rỉ

Posted by adminbasam trên 17/02/2016

Bùi Quang Vơm

17-2-2016

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp chính thức Tổng thống Mỹ Barack Obama, bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 25 và các hội nghị liên quan. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp chính thức Tổng thống Mỹ Barack Obama, bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 25 và các hội nghị liên quan. Ảnh: TTXVN

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ ASEAN được chuẩn bị từ rất sớm, Quốc hội và Thượng viện Mỹ đều ủng hộ, cùng với chuyến đi thăm Lào, Cămpuchia và Trung Quốc của bộ trưởng ngoại giao John Kerry trước đó một tháng, cho thấy quyết tâm của Mỹ trong việc thiết lập một trật tự nhằm chống lại sự bành trướng cũng như những hành động bất chấp pháp luật quốc tế của Trung Quốc tại khu vực Biển Đông.

Đứng trước một thực tế chia rẽ khá rõ trong nội bộ ASEAN, đặc biệt trên vấn đề biển Đông, ngoài tổng thống Philippines, ông OBAMA đặt hy vọng nhiều vào ông Dũng. Nhưng, sau hai ngày họp, tuyên bố chung đã không nhắc tới Biển Đông.

Đây trước hết là thất bại của Mỹ, thất bại của chính ông OBAMA. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long phát biểu trong hội nghị có nói ý rằng, ông OBAMA muốn đặt những viên đá lát đường, để cho chính quyền tiếp theo, dù tổng thống kế nhiệm là ai, thuộc đảng nào, cũng sẽ dẫm lên những viên đá đó để bước tiếp. Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , , | 3 Comments »

7065. BÚT KÍ CỦA PHẠM ĐÌNH TRỌNG: ĐIỂM CAO TRƯỚC MẶT

Posted by adminbasam trên 17/02/2016

TRÒN 37 NĂM KHỞI ĐẦU CUỘC CHIẾN TRANH 10 NĂM (1979 – 1989) DO TÀU CỘNG PHÁT ĐỘNG XÂM LƯỢC BIÊN GIỚI PHÍA BẮC NƯỚC TA. HÀNG CHỤC NGÀN NGƯỜI DÂN VIỆT NAM BỊ GIẶC TÀU GIẾT HẠI. HÀNG CHỤC NGÀN CHIẾN SĨ VIỆT NAM BỎ MÌNH TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG TÀU BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM.

BÚT KÍ “ĐIỂM CAO TRƯỚC MẶT” GHI CHÉP LẠI MỘT SỰ HI SINH CAO CẢ ĐÓ

BÚT KÍ CỦA PHẠM ĐÌNH TRỌNG

17.2.1979 – 2016

Con đường lớn bám theo bờ tây sông Lô càng ngược lên phía bắc càng chênh vênh, gập ghềnh, quanh co giữa núi non chất ngất. Qua khỏi thị xã Hà Giang, con đường lại bị đạn pháo Trung Quốc đào bới nham nhở. Từ đây lên biên giới, con đường hoàn toàn vắng bóng dân, chỉ còn những tốp lính ba lô trên lưng, súng đạn lỉnh kỉnh quanh người lầm lũi hành quân. Rồi đến bóng những người lính cũng không còn nữa. Những người lính đã bỏ con đường lớn rẽ vào những nhánh đường nhỏ sâu hút trong rừng già. Rồi những con đường nhỏ cũng không còn. Chỉ còn những triền núi đất, những vách núi đá giăng giăng như những bức tường thành, tầng tầng lớp lớp. Chỉ còn những đỉnh núi chót vót chon von lẫn trong mây sớm, chìm trong sương chiều. Trong bản đồ tác chiến của những người cầm quân chặn giặc giữ đất, những đỉnh núi đó là những điểm cao được ghi bằng một chữ cái và một chữ số, điểm cao A1, điểm cao B2… Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Chiến tranh VN, Trung Quốc | Thẻ: , , | 1 Comment »

7064. Suy nghĩ nhân ngày tưởng niệm cuộc chiến biên giới

Posted by adminbasam trên 17/02/2016

Ngụy Hữu Tâm

17-2-2016

Hình ảnh lễ tưởng niệm ngày 17-2-2016. Nguồn: FB Hà Hoàng

Hình ảnh lễ tưởng niệm ngày 17-2-2016. Nguồn: FB Hà Hoàng

Vài suy nghĩ tản mạn nhân buổi lễ tưởng niệm 37 năm cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc của một người may mắn chứng kiến cuộc chiến đó và cả 3 cuộc chiến còn lại của dân tộc ta.

Vừa đi tham gia lễ tưởng niệm cuộc chiến tranh biên giới về, ngồi viết ít dòng hồi tưởng bao chiến sĩ và đồng bào 6 tỉnh biên giới đã ngã xuống dưới làn đạn quân thù để cho hôm nay chúng ta được sống trong yên bình. Trời Hà Nội u ám, lạnh lẽo cái tối tăm, lạnh lùng của khí trời phương Bắc chứ không được tươi sáng, ấm áp như những ngày trong Tết. Có lẽ sau mấy ngày vui sướng hồ hởi đó, ông Trời vốn có mắt nhắc chúng ta trở về với cuộc sống thực tại vốn dĩ đầy nghiệt ngã. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Chiến tranh VN, Trung Quốc, Đảng CSVN | Thẻ: , , , | 1 Comment »

7063. Ông Thăng ơi, dân họ réo ông kìa!

Posted by adminbasam trên 17/02/2016

Blog RFA

CanhCo

17-2-2016

Ông Đinh La Thăng. Nguồn: Bộ GTVT

Ông Đinh La Thăng. Nguồn: Bộ GTVT

Thật là một ngày đầy kịch tính. Vở kịch cho tới lúc này vẫn chưa mất hết tính thời sự và hấp dẫn bởi không ai đoán được kết cục của nó ra sao. Người thì tin vai ác vẫn…ác kẻ thì cho rằng đã đến lúc phải thay đổi cách nghĩ về lịch sử cũng như vai trò của quần chúng. Vở kịch được các vai diễn xuất sắc, chỉ có một vai đang được khán giả chờ xem nhất lại …không ra sân khấu. Thất vọng, khán giả réo tên ông liên tục, trong tiếng réo ấy văng vẳng có tiếng chửi, bảo ông đang lừa tiền vé của người nghèo.

Chắc ông Đinh La Thăng cũng không ngờ dân chúng Sài Gòn lại cuồng ông đến thế, đến nỗi đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược cũng mang ông ra làm đối tượng để lớn tiếng kêu gào mặc dù lúc ấy ông có thể quên hoàn toàn, không nhớ cái ngày 17 tháng Hai là ngày mà cả miền Bắc năm xưa ngập mùi thuốc súng. Lúc ấy ông vừa 19 tuổi và chúng tôi tin là ông ở Hà Nội nên không biết được người dân 6 tỉnh biên giới Việt Trung bị bọn xâm lược tàn sát như thế nào. Cả cuộc đời ông không có cơ hội cầm súng và vì vậy ông không biết tiếng nổ bộc phá làm cho tai người lính ù tai ra sao và tiếng AK47 của quân thù bắn vào mình âm thanh của nó có khác với tiếng súng M16 của đế quốc Mỹ hay không. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Chiến tranh VN, Đảng CSVN | Thẻ: | 2 Comments »

7062. 17/2/1979 và cuộc chiến trong tôi thời trưởng thành – Phần I

Posted by adminbasam trên 17/02/2016

Blog RFA

JB Nguyễn Hữu Vinh

17-2-2016

Ảnh: blog RFA

Ảnh: blog RFA/ JB Nguyễn Hữu Vinh

Một thời giáo dục và nhận thức

Sau 1975, là một thanh niên mới lớn, tôi thường hay chú ý đến các vấn đề thời sự trong nước và quốc tế qua hệ thống báo chí và truyền thanh. Thuở ấy, nhà nào có cái radio là thuộc diện hiếm hoi. Những bộ đội từ miền Nam về phép hành lý mang theo là con búp bê bằng nhựa và cái khung xe đạp là chính, thỉnh thoảng lắm mới có cái radio phải lên đăng ký ở xã mới được dùng.

Những tin tức từ trong nước đến quốc tế, tất tật đều qua hệ thống tuyên truyền của nhà nước. Thỉnh thoảng, người ta lén nghe đài BBC tiếng Việt như một hành động tội phạm, chẳng may chính quyền bắt được thì đó là một tai họa. Ở các quán nước, hàng ăn, nơi công cộng… người ta vẫn thấy những câu khẩu hiệu đại loại như:
Nghe đài, đọc báo của ta
Chớ nghe đài địch ba hoa nói càn.

Hệ thống báo chí và đài Tiếng nói Việt Nam mấy năm liền sau cuộc chiến 1975, chủ yếu là ca ngợi “thắng lợi vĩ đại” và công ơn đảng…. Đề tài chính là ca ngợi đại hội Đảng, “đưa nghị quyết và cuộc sống”, và hô hào “tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng” để “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên Chủ nghĩa xã hội” bằng những cuộc “Cải tạo Công thương nghiệp tư bản, tư doanh” rồi chuyện đánh tư sản mại bản ở miền Nam, chuyện các chiến sỹ, các đội biệt động thành ném bom như không vào nhà hàng Mỹ Cảnh, vào Câu lạc bộ sỹ quan, khách sạn Caravelle, rạp hát Kinh Đô, Sân vận động Cộng Hòa…. (Hình: Vụ biệt động quân tấn công Nhà hàng Mỹ Cảnh) Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chiến tranh VN, Trung Quốc, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 1 Comment »

7061. Ba Sàm Luận

Posted by adminbasam trên 17/02/2016

Nguyễn Hoa Lư

17-2-2016

1. Mở đầu

H1Ba Sàm Luận viết về người khai sinh blog-nhật báo Ba Sàm nổi tiếng, người vẫn tự xưng danh trong giới giang hồ là Ba Sàm (BS). Tác giả bài luận này không có ý định ngông cuồng muốn thay đổi thế giới như khi Marx viết Tư Bản Luận, cũng không muốn bắt chước cách viết “hiểu được chết liền” của Marx vĩ đại. (Hóa ra trên trần gian này, số người hiểu Marx là vô cùng ít ỏi. Vậy nên ở xứ kia, có ông nọ trước khi mất trối rằng sang thế giới bên kia ông sẽ tìm gặp bằng được Marx. Ông không nhắc gì đến chuyện về với tổ tiên ông bà, chắc là muốn hỏi thêm những điều khúc mắc trong bộ Tư Bản Luận).

Hơn 150 năm nay, các vấn đề đặt ra trong Tư Bản Luận, thế giới không ngừng tranh cãi nhau muốn bể đầu sứt trán thậm chí có nơi có lúc máu chảy đầu rơi cũng vì nó. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 3 Comments »

7060. Khúc bi tráng ở pháo đài Đồng Đăng

Posted by adminbasam trên 17/02/2016

Có ai đó nói rằng quá khứ rất cần được khép lại để tương lai đâm chồi, nhưng cũng rất cần trân trọng những năm tháng thuộc về quá khứ!

____

Tuổi Trẻ

LÊ ĐỨC DỤC – ĐỨC BÌNH

17-2-2016

Những dấu tích của lô cốt dẫn vào pháo đài bị địch đặt thuốc nổ giật sập - Ảnh: Ngọc Quang

Những dấu tích của lô cốt dẫn vào pháo đài bị địch đặt thuốc nổ giật sập – Ảnh: Ngọc Quang

TTCT – Nhắc đến cuộc chiến bảo vệ biên giới năm 1979, không một người Lạng Sơn nào không biết câu chuyện về cái chết của cả trăm người dân và cán bộ chiến sĩ dưới tầng hầm của pháo đài Đồng Đăng.

Đến bây giờ pháo đài vẫn nằm đó, bên đường lên thị trấn Đồng Đăng.

Dẫn đường đưa chúng tôi lên pháo đài là đại tá Triệu Văn Điện, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, trưởng Phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Lạng Sơn. 35 năm trước, với chiến công trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc, binh nhì Triệu Văn Điện được phong vượt cấp lên hạ sĩ và trở thành anh hùng khi mới tròn 20 tuổi. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Chiến tranh VN, Trung Quốc, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 1 Comment »

7059. Tổng thống Obama cần lên tiếng về tự do bầu cử ở Việt Nam

Posted by adminbasam trên 17/02/2016

Washington Post/ HRW

Brad Adams, Asia Director

16-2-2016

Tác giả Brad Adams. Nguồn ảnh: Munir Uz Zaman / AFP

Trong khi mọi người vẫn chưa rõ kết quả ai sẽ thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào tháng Mười một, nhưng tôi có thể nói chắc chắn – trước khi lá phiếu đầu tiên được bỏ – rằng ai sẽ thắng trong cuộc bầu cử năm nay ở Việt Nam. Đó là Tướng Trần Đại Quang. Tôi thậm chí còn biết ai sẽ là Thủ tướng sắp tới. Ông ta tên là Nguyễn Xuân Phúc.    

Tôi là một nhà tài tiên tri ư? Không, đáp án mang tính đời thường hơn rất nhiều. Tháng trước Đảng Cộng sản Việt Nam họp Đại hội Lần thứ 12 và như mọi kỳ đại hội khác, được tổ chức năm năm một lần, đã đưa ra quyết định về các ứng viên cho vị trí chủ tịch nước và thủ tướng. Để diễn trọn màn kịch bầu cử, tháng Năm tới đây cả nước sẽ thực hiện đúng trình tự chính thức để bầu ra Quốc hội mới. Cuộc bầu cử này sẽ do Đảng Cộng sản đạo diễn, với một số rất ít ghế, đã được tuyên bố khoảng từ 25 – 50 người, dành cho các đại biểu không phải là đảng viên để làm vì. Theo kịch bản đã cũ mòn, đến tháng Bảy thì Quốc hội sẽ chọn Trần Đại Quang làm Chủ tịch nước, rồi sau đó ông này sẽ đề cử Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Nguyễn Phú Trọng, Đảng CSVN | Thẻ: , | 3 Comments »

7058. Lễ tưởng niệm cuộc chiến biên giới Việt – Trung 1979

Posted by adminbasam trên 17/02/2016

Tại Hà Nội

FB Nguyễn Chí Tuyến

9h30′ ngày 17-2-2016

H1 Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Chiến tranh VN, Dân chủ/Nhân Quyền, Trung Quốc, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 1 Comment »

7057. HÃY THẮP LÊN NÉN NHANG 17-2

Posted by adminbasam trên 17/02/2016

Bùi Văn Bồng

VŨ LINH

17-2-2016

Nghĩa trang Vị Xuyên - “Đồng đội ơi, chúng tôi đã đến đây!” Ảnh: Báo Lao động

Nghĩa trang Vị Xuyên – “Đồng đội ơi, chúng tôi đã đến đây!” Ảnh: Báo Lao động

Thưa anh em đồng nghiệp, bạn bè thân hữu, những bạn già và bạn trẻ thủ đô tôi xin được phép mạnh dạn thưa chuyện với các bạn già và trẻ đáng kính và đáng tin cậy của tôi vì tôi năm nay cũng đã 80 tuổi, với mọi lứa tuổi tôi xin được phép làm bạn.

Tôi đã được trải qua một thời kỳ đủ dài trước những biến động của đất nước, đã hết đời mình nguyện đem toàn bộ sức lực, trí tuệ dành cho dân, cho nước ở một cương vị khiêm tốn nhất, mà chúng tôi thường gọi đùa là “ phó thường dân”.

Tôi đã giảng dạy tại các trường HỌC SINH MIỀN NAM, tham gia đào tạo các em đã trưởng thành về tham gia chiến đấu cho đất nước thống nhât và xây dựng miền Nam sau này. Nhiều em trưởng thành đã trở thành các cán bộ cốt cán ở các tỉnh miền nam, trở thành các ủy viên trung ương đảng, một số em trở thành ủy viên Bộ Chính trị trong các khóa trước đây. Một số em nguyên trung ương ủy viên và nguyên ủy viên Bộ chính trị còn sống đến bây giờ. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Chiến tranh VN, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 1 Comment »

7056. Tại sao giờ đây người ta lại muốn quên đi ngày đó?

Posted by adminbasam trên 17/02/2016

FB Nguyễn Thị Oanh

16-2-2016

Thị xã Lạng Sơn bị quân Trung Quốc tàn phá (Ảnh: tư liệu). Nguồn: Soha

Thị xã Lạng Sơn bị quân Trung Quốc tàn phá (Ảnh: tư liệu). Nguồn: Soha

Mỗi năm, trong suốt 37 năm qua, ký ức về ngày 17/2/1979 cứ mãi âm ỉ cháy trong lòng một người đang sống ở phương Nam, là tôi!

Thời gian trôi qua, con bé 13 tuổi đen đủi gầy gò, ngày nào lếch thếch cùng mẹ đưa các em theo dòng người chạy Tàu từ Lào Cai về Yên Bái, nay đã trở thành một phụ nữ 50 tuổi. Hồi ức về ngày 17/2/1979, lạ thay, chưa bao giờ nhạt nhoà bớt đi mà lại ngày càng cắt sâu hơn vào tâm khảm của người phụ nữ ấy, theo sự hiểu biết, vỡ oà những nhận thức về số phận của đất nước, của nhân dân.

Ngày ấy, con bé 13 tuổi đang sống rất hạnh phúc với gia đình, với bạn bè ở thị xã Lào Cai xinh đẹp. Nó sinh ra ở đó, lớn lên trong thời chiến. Tuy nhiên, trong suốt cuộc chiến tranh với Mỹ ở miền Bắc VN, dù phải đi sơ tán, ở rừng nhiều phen, nhưng cái thị xã xinh đẹp của nó không hiểu sao chưa bao giờ bị bom Mỹ dội tới. Sau ngày 30/4/1975, nó, như tất cả mọi người dân khác, đã nghĩ rằng chiến tranh sẽ vĩnh viễn chấm dứt, mọi nỗi cơ cực rồi sẽ qua. Và nó chưa bao giờ hình dung có một ngày phải chia tay thị xã chôn rau cắt rốn của mình vì bất cứ lý do gì. Trong mắt nó, đó là thị xã đẹp nhất nước, bởi còn giữ được nguyên vẻ cổ kính, xinh xắn với những khu phố, những tòa nhà có kiến trúc tuyệt vời do người Pháp xây dựng từ khi nó còn chưa sinh ra… Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chiến tranh VN, Trung Quốc, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 2 Comments »

7055. Cánh tay phải bị tù của Tướng Giáp

Posted by adminbasam trên 17/02/2016

BBC

Phạm Cao Phong

Gửi tới BBC từ Paris

16-2-2016

Tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên bàn làm việc của ông Lê Trọng Nghĩa. Ảnh: BBC

Tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên bàn làm việc của ông Lê Trọng Nghĩa. Ảnh: BBC

Cánh tay phải của Đại tướng Võ Nguyên Giáp chọn cho mình cái tên như lẽ sống xuyên suốt cuộc đời ‘Trọng Nghĩa’.

Thật ra ông họ Đoàn, Đoàn Xuân Tín, tên khi đi học và khi bị tù, huyết thống của Đông Hải Đại Vương Đoàn Thượng.

Lê Trọng Nghĩa (1922 -2015) là cháu năm đời Đoàn Hữu Trưng, phò mã nhà Nguyễn, lãnh tụ cuộc khởi nghĩa dân phu xây lăng Tự Đức (khởi nghĩa Chìa Vôi), bị đàn áp, nên đổi tên là Trần Lăng Thống (ý đau khổ vì xây lăng mộ vua chúa) theo thuyền chạy ra Bắc rồi lấy vợ họ Đoàn đổi tên con là Đoàn Biện Khơ, ông này chính là ông nội của ông Lê Trọng Nghĩa.

Em ruột đại tá Lê Trọng Nghĩa là đại tá QĐNDVN Đoàn Sự cho tôi biết chi tiết này. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Đảng CSVN | Thẻ: , , , , | 1 Comment »

7054. Kỷ niệm 37 năm trận chiến biên giới phía Bắc

Posted by adminbasam trên 17/02/2016

RFA

Mặc Lâm, biên tập viên RFA

16-2-2016

Người dân các huyện biên giới rời bỏ nhà cửa lánh nạn khi Trung Quốc tấn công biên giới Việt Nam hôm 17/2/1979. Ảnh chụp hôm 23/2/1979. Photo: AFP

Người dân các huyện biên giới rời bỏ nhà cửa lánh nạn khi Trung Quốc tấn công biên giới Việt Nam hôm 17/2/1979. Ảnh chụp hôm 23/2/1979. Photo: AFP

Ngày 17 tháng 2 năm 2016 Việt Nam sẽ kỷ niệm 37 năm trận chiến biên giới phía Bắc giữa Việt Nam và Trung Quốc. Cuộc chiến chỉ kéo dài trong một tháng nhưng thiệt hại về phía dân quân của Việt Nam rất nặng nề cho đến 37 năm sau vẫn còn dư chấn. Mặc Lâm có thêm chi tiết về những dự định tổ chức lễ tưởng niệm tại hai thành phố Sài Gòn và Hà Nội như vẫn thường được làm từ nhiều năm qua.

37 năm đã trôi qua thế nhưng khi tới ngày 17 tháng 2 thì người Việt Nam không thể không nhớ lại khoảng thời gian kinh hoàng mà quân đội Trung Quốc mang lại cho 6 tỉnh miền Bắc. Thiệt hại về nhân mạng của bộ đội lẫn thường dân Việt Nam cả chục ngàn người, cơ sở vật chất nhiều tỉnh bị san thành bình địa. Quân Trung Quốc tàn phá những nơi mà họ đi qua, và việc giết tập thể thường dân vô tội Việt Nam được nhiều nhân chứng còn sống sót kể lại gây kinh hoàng và phẫn uất cho cả một thế hệ sống trong thời gian cuộc chiến xảy ra. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chiến tranh VN, Trung Quốc, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 1 Comment »

7053. CHUYỆN VỀ BẦU VÀ CỬ

Posted by adminbasam trên 17/02/2016

Nguyễn Mạnh Hùng

16-2-2016

Những ngày qua, dân mạng xôn xao với phong trào tự ứng cử đại biểu Quốc hội khi nghe ông Nguyễn Phú Trọng nói: “Việt Nam dân chủ thế này là cùng”. Trong một thể chế độc đảng, cơ chế bầu cử áp đặt cho quyền làm chủ đất nước của công dân như thế nào?

Thuật ngữ “bầu cử” có thể hiểu nôm na là công dân, với tư cách người chủ đất nước chọn người mình tin tưởng để cử người đó thay mặt mình quản lý và điều hành đất nước. Bầu cử cũng được hiểu là cách thức nhân dân trao quyền quản lý và điều hành đất nước cho một số người một cách minh bạch ngay thẳng. Trong một nền dân chủ, quyền lực của nhà nước chỉ được thực thi khi có sự nhất trí của người dân. Để chuyển sự nhất trí đó thành quyền lực nhà nước, phải tổ chức bầu cử tự do, dân chủ và công bằng. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , , , , , | 2 Comments »