BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for Tháng Hai 8th, 2016

6946. Cán cân quyền lực Nam – Bắc sau ĐH 12

Posted by adminbasam trên 08/02/2016

BBC

8-2-2016

Hai ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng. Photo: AFP.

Hai ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng. Photo: AFP.

Báo Nhật Nikkei Asian Review đặt vấn đề phải chăng nguồn gốc miền Nam và sức ép Trung Quốc khiến Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng phải nghỉ ở Đại hội 12.

Cùng lúc, có ý kiến nói cơ cấu nhân sự đông người Bắc hơn người Nam trong Bộ Chính trị của Đảng cầm quyền khiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có thể dễ dàng đưa ông Đinh La Thăng, người quê Nam Định, vào nắm vị trí đầy quyền lực là Bí thư TPHCM.

Tờ báo Nhật viết rằng kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản hồi tháng Giêng đã bầu lại Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, 72 tuổi, nhưng ông Nguyễn Tấn Dũng cùng tất cả các ủy viên Bộ Chính trị trên 65 tuổi đều rút tên. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Nguyễn Phú Trọng, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 4 Comments »

6945. Thư của ông Nguyễn Thanh Tú, con trai nhà báo Đạm Phong, gửi bà dân biểu Loretta Sanchez

Posted by adminbasam trên 08/02/2016

Tú Nguyễn

3310 N. Braeswood

Houston, Texas 77025

Ngày 5 tháng 2 năm 2016

The Honorable Loretta L. Sánchez

C/O: Chief of Staff

Jennifer Alvarez Warburton

Room: 1211 Longworth House Office Building
Washington, DC 20515

Thưa Bà Dân Biểu Sanchez:

Tôi viết thư này để xác nhận việc trao đổi đang diễn ra bằng email và điện thoại giữa tôi với văn phòng của Bà. Quả vậy, văn phòng của Bà cho tôi biết là một nhân viên của Bà, Ông Carlos Urquiza, sẽ gọi điện thoại cho tôi nội trong ngày hôm nay.

Tôi đã nêu vấn đề Luật RICO với Bà vào tuần trước. Đạo Luật Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (Luật về các Tổ Chức Gian Lận, Lũng Đoạn và Hủ Hoá), được gọi tắt là Luật RICO (18 U.S.C. ch. 96 as 18 U.S.C. §§ 1961–1968) là luật Liên Bang cho phép sự trừng phạt nới rộng về hình sự và việc kiện dân sự đối với những hành vi liên quan đến một tổ chức tội phạm. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị | Thẻ: , , , , | 1 Comment »

6944. Tết Bính Thân, năm Bính Thân…

Posted by adminbasam trên 08/02/2016

Blog RFA

VietTuSaiGon

8-2-2016

Loay hoay làm ăn, kiếm sống, thời gian trôi như tên lao, vèo một cái, năm lại qua năm, Tết đến, mọi lo toan, háo hức, buồn tủi, hoan hỉ… đều hiện rõ trên khuôn mặt từng người, tùy vào hoàn cành và số phận riêng. Nhưng, hình như đại đa số người Việt không thuộc diện giàu có, quan chức lại có một mẫu số chung, đó là Tết đến, sự mặc cảm hiện ra rất rõ. Vì sao đại đa số người Việt lại tỏ rõ sự mặc cảm của mình trong dịp Tết đến? Và sự mặc cảm này nói lên điều gì? Quan trọng nhất là đến bao giờ đại bộ phận nhân dân Việt Nam hết mặc cảm?

Để trả lời những câu hỏi trên, có lẽ nên xem trước ngũ hành âm dương, thiên can địa chi của năm Bính Thân. Đương nhiên việc “bói toán” này chỉ mang tính chất tham khảo cho vui. Nhưng dẫu sao nó vẫn có mối liên hệ với câu chuyện Việt Nam thời Nguyễn Phú Trọng làm Tổng bí thư lần hai. Bởi nó có quá nhiều chi tiết cần quan tâm và đây cũng là triều đại chính trị nặng chất mê tín nhất trong lịch sử chế độ Cộng sản Việt Nam.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | 1 Comment »

6943. Tết, cho những ai còn mẹ

Posted by adminbasam trên 08/02/2016

Blog RFA

Tuấn Khanh

8-2-2016

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Những ngày cuối năm, khi đang ngang con đường đó, tôi vẫn thấy chiếc xe đẩy, đựng lỉnh kỉnh những những món đồ vá – sửa xe của chị, người đàn bà mà tôi có dịp trò chuyện trong một lần xe cán đinh, vô tình ghé lại.

Sài Gòn, trung tâm thành phố những ngày thường, cái góc nhỏ của chị vốn đã bé mọn, vào những ngày vắng vẻ của ai về nhà nấy đón năm mới, cái góc nhỏ ấy lại càng lẻ loi hơn. Chị Đa, tên của người đàn bà làm nghề vá – sửa xe ấy, nhiều năm đã không còn về quê nữa. Chị chọn đón Tết trong căn phòng trọ thuê ở tận quận Tân Phú, xa nơi chị làm việc đến gần 15 cây số đường đi, mỗi ngày.

Một trưa nắng đến điên người, xe lại bị xì bánh, tôi đẩy xe đến góc đường đó và được chị mời chào vá xe. Ngồi nhìn đôi bàn tay thoăn thoắt của người đàn bà giấu mình vào khẩu trang, nón trùm và áo khoác dày cộm để chống lại cái nắng Sài Gòn, có lẽ ai cũng không khỏi ngạc nhiên vì sao công việc rất ‘đàn ông’ ấy, lại được một phụ nữ đảm đương một cách hoàn hảo như vậy. Trò chuyện mới biết chị Đa đi từ Thanh Hoá vào Nam lập nghiệp từ lúc còn trẻ. Cuộc sống nghèo khổ khiến người chồng bỏ đi lúc chị đang có 2 con nhỏ. Thế là chị thay vào công việc của người chồng để nuôi con. Hơn 15 năm sống ở nhà trọ, vá xe trên vỉa hè, chị chọn vùng đất này là nơi để sống sót và hy vọng. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Gia đình/Xã hội, Văn hóa, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | 1 Comment »

6942. Ra ứng cử, tại sao không?

Posted by adminbasam trên 08/02/2016

Người Buôn Gió

8-2-2016

Ra ứng cử, tại sao không?

Mình không bao giờ nghĩ đến chuyện ra ứng cử, bây giờ nghĩ lại mới tiếc. Mãi đến đầu năm 2011 mình mới biết chuyện tự ứng cử, đấy là đang ngồi vật vờ trước cửa nhà thì Lê Quốc Quân đến. Hắn gọi mình lên xe, đi một lúc hắn mới bảo.

– Tôi ra chỗ làm hồ sơ xin ứng cử đại biểu quốc hội, anh đi cùng tôi.

Hai thằng mò đến phố Lê Thánh Tông thì phải, chỗ đại học dược chếch sang. Tìm được cái phòng đăng ký ứng cử. Lúc vào cửa nói với bảo vệ chúng tôi đến đăng ký ứng cử đại biểu quốc hội. Tay bảo vệ tròn xoe mắt nhìn hai thằng, rồi đòi xem chứng minh thư. Gọi điện vào trong xin ý kiến, bảo hai thằng đứng chờ ngoài cổng. Đợi mãi sốt ruột hai thằng hỏi, bảo vệ nói cứ chờ, chưa có người làm việc. Mãi sau mới được vào. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Hiến pháp, Đảng CSVN | Thẻ: , | 5 Comments »

6941. Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM Huỳnh Văn Hạnh: ‘Chúng ta phục vụ, chứ không phải ban ơn’

Posted by adminbasam trên 08/02/2016

Đôi lời: “Thượng tôn pháp luật còn đòi hỏi hành vi vi phạm pháp luật phải được xử lý kịp thời và nghiêm minh“. Đúng, nhưng chưa đủ. Thượng tôn pháp luật đòi hỏi luật pháp phải được áp dụng cho tất cả mọi người, từ ông tổng bí thư cho tới ông tài xế xe ôm, không ai được phép đứng trên pháp luật!

Thượng tôn pháp luật không thể có chuyện pháp luật chỉ dùng để xử người dân, còn những người lãnh đạo đất nước có quyền đứng trên pháp luật. Thượng tôn pháp luật không thể có chuyện lãnh đạo đảng và nhà nước vi phạm luật pháp thì được xử nhẹ vì họ thuộc tầng lớp khác, họ là “đảng viên” hoặc do họ “có công với cách mạng”, nên họ được “khoan hồng”, được “hưởng án treo”, hay được “tha bổng”. Luật pháp không chỉ được viết ra để áp dụng cho dân đen, còn các quan chức đảng viên có quyền đứng trên pháp luật!

____

PLTP

MINH CƯỜNG – VIỆT HOA thực hiện

7-2-2016

Ông Huỳnh Văn Hạnh. Nguồn: báo PLTP

Ông Huỳnh Văn Hạnh. Nguồn: báo PLTP

(PL)- Phải làm sao để khi nghĩ tới TP.HCM, nhà đầu tư sẽ nghĩ đến một thành phố thông thoáng, cởi mở, chân thành.

“Cả cuộc đời tôi phần lớn gắn bó với TP.HCM. Tâm huyết nhất và cũng là trăn trở nhiều nhất trong lòng tôi là làm được điều gì đó để góp phần tạo nên sức hút lớn hơn nữa, bền vững hơn nữa cho TP.HCM”. Ông Huỳnh Văn Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, trải lòng trước thềm năm mới 2016 – năm của hội nhập.

Kể lại kinh nghiệm thu hút nhà đầu tư Nhật Bản vào xây dựng trung tâm thương mại Aeon tại quận Tân Phú (nơi ông từng là bí thư quận ủy), ông Hạnh nói: “Nhà đầu tư này kỹ tính vô cùng, nhưng kinh nghiệm cho thấy những nhà đầu tư như thế thường rất có trách nhiệm. Với mong muốn họ đầu tư vào quận mình để tạo cú hích kéo đời sống kinh tế-xã hội ở khu vực này lên, chúng tôi đã quyết thuyết phục họ “dừng chân”. Cuối cùng, như anh thấy đó, Aeon đã tạo ra một diện mạo rất mới cho khu vực này”. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | 1 Comment »

6940. Tôi sẽ làm gì nếu trúng cử?

Posted by adminbasam trên 08/02/2016

Đôi lời: Rất tốt là tác giả đã nêu vấn đề này. Cho dù chỉ tranh cử “ảo” nhưng nếu những người chủ trương chịu bỏ thời gian để làm giống như thật, chẳng hạn như có 2 người đứng ra tranh cử, mỗi người có chương trình hành động cụ thể để trả lời câu hỏi: nếu đắc cử thủ tướng, chủ tịch nước… tôi có thể làm gì để thay đổi đất nước tốt đẹp hơn? Hai ứng cử viên có thể cùng ra tranh luận trực tiếp trên mạng, người dân giám sát, các tờ báo mạng làm trọng tài, cư dân mạng chấm điểm… thì người dân sẽ thấy được lợi ích của việc tranh cử/ bầu cử tự do như thế nào và cuộc chơi này sẽ hào hứng hơn.

____

Nguyễn Hồng Hải

8-2-2016

Tôi có đọc một số bài báo viết về chia sẻ của tiến sỹ Nguyễn Quang A, liên quan tới mục đích của việc phát động phong trào tự ứng cử. Tôi có vài ý kiến về vấn đề này.

Có lẽ từ trước đến nay những người đảm đương các trách nhiệm lãnh đạo hay đại biểu quốc hội đang khá dễ dàng khi ít khi bị phải trả lời những câu hỏi một cách cụ thể “Anh sẽ làm gì nếu trúng cử”? Nếu so sánh với các nước tư bản phương Tây mỗi khi tranh cử một vị trí nào đó họ đểu phải nêu rất rõ kế hoạch hành động của mình và phân tích những điểm hợp lý, chưa hợp lý của chính sách hiện hành hay các chương trình hành động của đối thủ cạnh tranh. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 3 Comments »

6939. Mừng xuân Bính Thân, Việt Nam cần một thể chế thích hợp để phát triển!

Posted by adminbasam trên 08/02/2016

Kinh Tế Biển

Doãn Mạnh Dũng

8-12-2016

Chuẩn bị đón giao thừa, thuyền trưởng Phủ Khoái mở rượu mời tôi với suy tư về chiếc la bàn. Người Trung Quốc phát minh ra chiếc la bàn, nhưng không thể sử dụng cho những hải trình vượt đại dương. Người châu Âu với “Tài nguyên trí tuệ” chỉ đặt chiếc la bàn Trung Quốc trên những “Cát đăng” là có thể bức phá vượt qua cửa Gibraltar thóat sự giới hạn của Địa Trung Hải. Nhờ những “Cát đăng” này mà la bàn luôn luôn chỉ đúng hướng về phương Bắc, dù sóng to, gió lớn. Đó là một cuộc cách mạng trong kỹ thuật của ngành hàng hài thế giới. 

Người Việt Nam hôm nay đã có vịnh Vân Phong, nhưng loay hoay mãi vẫn chưa biết sử dụng như thế nào?

Trên phương diện lý thuyết, mọi sản phẩm hàng hóa hay dịch vụ đều phải dựa vào ba yếu tố: lao động cơ bắp, lao động trí tuệ và tài nguyên thiên nhiên. Trong đó lao động trí tuệ là yếu tố quyết định. Nhưng với các nước đang phát triển, lao động trí tuệ cần ưu tiên cho việc sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên để tăng doanh thu là chiến lược quan trọng nhất. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Kinh tế Việt Nam, Đảng CSVN | Thẻ: , | 1 Comment »

6938. Để chứng minh ‘dân chủ đến thế là cùng’

Posted by adminbasam trên 08/02/2016

BBC

Phan Văn Song

Gửi cho BBC từ Australia

7-2-2016

Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam nói với truyền thông và báo giới dự Đại hội 12 rằng Đại hội đã làm việc và bầu bán nhân sự 'dân chủ đến thế là cùng'. Ảnh: AFP

Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam nói với truyền thông và báo giới dự Đại hội 12 rằng Đại hội đã làm việc và bầu bán nhân sự ‘dân chủ đến thế là cùng’. Ảnh: AFP

Ý tưởng của tiến sĩ Nguyễn Quang A “Hãy ứng cử để biến quyền hão dần dần thành quyền thực và giúp ông Trọng chứng minh ‘dân chủ đến thế là cùng’” đã gợi cho người viết nảy ra vài ý sau đây.

Trước hết, đây là ý tưởng dính dáng tới chế độ bầu cử ở Việt Nam nên xin bàn một chút về chuyện bầu bán ở Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Khi bàn tới việc bầu bán ở Đại hội 12 (ĐH12) này, có nhiều ý kiến phê phán quyết định 244 của BCHTW khoá 11 và cho đó là quyết định không dân chủ, được soạn thảo nhằm cố ý loại từ đầu các đối thủ của ‘phe ông Trọng’ (nếu có một phe như vậy).

Tuy nhiên, nếu xém xét cặn kẽ quyết định này cũng như những nguyên tắc dân chủ ta lại thấy nó không hoàn toàn như vậy (dù có thể có thâm ý của người soạn thảo như tôi sẽ bàn sau.) Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , , , , | 6 Comments »

6937. Nên hay không bỏ Tết truyền thống

Posted by adminbasam trên 08/02/2016

Blog VOA

Hoàng Giang

6-2-2016

Chợ hoa Hà Nội. Ảnh: AP

Chợ hoa Hà Nội. Ảnh: AP

Cũng như đa số người dân Việt, câu trả lời của tôi hiển nhiên là không nên bỏ Tết âm lịch truyền thống. Đây là quãng thời gian rất đẹp, rất đầm ấm và như một món quà tinh thần mỗi năm để mọi người hưởng thụ thời gian nghỉ ngơi bên gia đình. Cũng như dịp Giáng sinh – năm mới của nhiều nước khác trên thế giới, Tết âm lịch tại một số nước châu Á như Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc mang ý nghĩa và giá trị tương đương.

Tuy nhiên, nếu như Tết chỉ diễn ra vừa vặn đúng 1 tuần lễ, từ khoảng 28 đến hết ngày mùng 5 âm lịch thì vui vẻ, trọn vẹn. Trên giấy tờ, quả đúng là người dân được nghỉ trong khoảng thời gian trên, nhưng thực tế, dân ta ăn Tết ròng rã cả tháng trời. Đây chính là một trong những lý do khiến Tết trở thành khoảng thời gian “chết”. Đọc tiếp »

Posted in Gia đình/Xã hội, Văn hóa | 1 Comment »

6936. Vì sao cựu-tân TBT Nguyễn Phú Trọng trắng trợn nói sai sự thật như thế?

Posted by adminbasam trên 08/02/2016

BĐLB VOA

Thiện Ý

6-2-2016

Đại hội 12 đã bầu ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng bí thư cho nhiệm kỳ thứ hai. Photo: AP

Đại hội 12 đã bầu ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng bí thư cho nhiệm kỳ thứ hai. Photo: AP

Chúng tôi gọi cựu-tân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vì ông Trọng nguyên là Tổng Bí thư Khóa XI, nay lại được Đại hội đảng XII tái bầu làm Tổng Bí thư Khóa XII.Trong cuộc họp báo kết thúc đại hội, ông Nguyễn Phú Trọng đã nói sai sự thật hai điều:

– Một là ông rất ngạc nhiên «tôi không ngờ» khi được tái cử ở tuổi 72, quá với tuổi qui định phải về hưu đến 7 tuổi, nhưng là đảng viên Ông “đành phải chấp nhận sự phân công của Đảng”, không được chối từ.

– Hai là ông đã lên tiếng bác bỏ những chỉ trích về chế độ độc tài toàn trị của đảng Cộng sản VN. Theo ông, chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách «dân chủ hơn hẳn» một số nước có tổ chức phổ thông đầu phiếu “nhân danh là dân chủ nhưng cá nhân quyết định tất cả” và cho rằng Việt Nam “dân chủ đến thế là cùng”. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Nguyễn Phú Trọng, Đảng CSVN | 1 Comment »

6935. Miếu thờ các tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã bị đập bỏ!

Posted by adminbasam trên 08/02/2016

FB Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

7-2-2016

Tin đáng buồn và phẫn nộ nhất mà tôi nhận được cuối năm, đó là miếu thờ các tử sĩ Việt Nam Cộng Hoà tại chùa Dương Lâm đã bị đập bỏ.

Tại sao lại hận thù cả người đã chết hỡi những người bên thắng cuộc? Đừng rao giảng hoà giải nữa hỡi những kẻ giả hình!

Để em chú thích cái hình cho các anh chị chưa hình dung ra:

H1Hình 1 : chụp năm 2015, có em trong đó Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 4 Comments »

6934. Đêm giao thừa đầu tiên trên đất Mỹ

Posted by adminbasam trên 08/02/2016

Trần Trung Đạo

5-2-2016

Ảnh chụp khi hạ cánh xuống phi trường Boston trong một chiều đầu đông. Ảnh: Trần Trung Đạo

Ảnh chụp khi hạ cánh xuống phi trường Boston trong một chiều đầu đông. Ảnh: Trần Trung Đạo

Tôi xuống máy bay ở phi trường Logan, Boston khoảng 10 giờ tối, một ngày cuối tháng 11, 1981 trong cái lạnh se người. Tôi và T., một người tỵ nạn cùng chuyến và nhỏ hơn tôi vài tuổi, nhìn quanh không thấy ai. Chờ khoảng mười phút, chúng tôi tự động lần mò theo lối đi có chữ Exit để ra ngoài.

Bác Tôn Thất Ân làm việc cho Viện Quốc Tế (International Institute of Boston) có nhiệm vụ đón chúng tôi ở phi trường. Ngày đó, người đi đón có thể vào tận cửa nhưng bác ngồi chờ ở trạm lấy hành lý vì nghĩ thế nào chúng tôi cũng ra đó trước.

Tôi không có hành lý gì cả ngoài một túi nhỏ cầm trên tay, trong đó chứa vài bộ áo quần và những giấy tờ cần thiết. T. cũng thế. Bác thấy chúng tôi nên rời khỏi ghế bước lại gần. Bác Ân không lạnh lùng nhưng cũng không quá miềm nở. Bác làm việc đón đưa mỗi ngày theo phận sự một nhân viên có lương chứ không phải đón mừng một thân nhân từ bên kia trái địa cầu vừa đến. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Người Việt: cư trú/LĐ ở nước ngoài, Văn hóa | Thẻ: , | 1 Comment »

6933. ‘Tự ứng cử’ vào Quốc Hội CSVN chỉ thắng chứ không thua

Posted by adminbasam trên 08/02/2016

Người Việt

6-2-2016

Tiến Sĩ Nguyễn Quang A (thứ 2 từ phải) trong một cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội. (Hình: Getty Images)

Tiến Sĩ Nguyễn Quang A (thứ 2 từ phải) trong một cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội. (Hình: Getty Images)

HÀ NỘI (NV) – Đó là nội dung chính trong thư ngỏ mà ông Nguyễn Quang A, một trong những trí thức được nhiều người biết, nêu lên như phương pháp thử yếu tố “dân chủ” mà Đảng CSVN khẳng định là không thiếu.

Sau khi tái đắc cử vào vị trí tổng bí thư Đảng CSVN, ông Nguyễn Phú Trọng đọc một diễn văn ca ngợi “tự do, dân chủ” ở Việt Nam và khẳng định, Việt Nam “dân chủ đến thế là cùng!”

Dự trên tuyên bố này, ông A đề nghị các công dân Việt Nam hội đủ tiêu chuẩn trở thành đại biểu Quốc Hội Việt Nam nên tích cực “tự ứng cử.”

Đảng CSVN đang chuẩn bị để giới thiệu 896 ứng cử viên, trong đó có 80 là ủy viên Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN để dân chúng “lựa chọn” qua cuộc bầu cử Quốc Hội mà theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 5. Như thường lệ, sẽ có một số ứng cử viên được Đảng CSVN lựa chọn để sắm vai “tự ứng cử.” Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Hiến pháp, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 6 Comments »

6932. Nguyễn Lân Thắng: Chúc mừng năm mới Bính Thân – 2016

Posted by adminbasam trên 08/02/2016

FB Nguyễn Lân Thắng

7-1-2016

H1Kính chào bà con cô bác gần xa,

Trong những giờ phút giao thừa linh thiêng này, người Việt chúng ta dù đi bất cứ nơi đâu cũng hướng về đất mẹ, hướng về quê hương, hướng về tổ tiên ông bà để nhìn lại quá khứ, soi xét hiện tại và dự liệu tương lai.

Một năm cũ đã qua đi, một năm mới lại đến. Đất nước chúng ta đang trải qua một thời kỳ đầy biến động và thử thách. Sự biến chuyển chính trị không còn là chuyện xa vời ở đâu mà nó đang tác động đến từng gia đình, từng con người, từng bữa cơm ta ăn, hay mọi sinh hoạt thường ngày ở khắp mọi nơi. Những biến động này không chỉ có nguy cơ mà còn mở ra những cơ hội mới. Theo quy luật của trời đất thì không có gì là vĩnh viễn, không có gì là mãi mãi. Những cái cũ sẽ phải mất đi nhường chỗ cho những cái mới. Đấy là quy luật tất yếu của tạo hoá. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , | 2 Comments »