BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for Tháng Hai 11th, 2016

6991. VÀI GỢI Ý CHO NHỮNG NGƯỜI RA ỨNG CỬ TỰ DO

Posted by adminbasam trên 11/02/2016

FB Nguyen Huy Vu

11-2-2016

Ảnh: FB Nguyen Huy Vu

Ảnh: FB Nguyen Huy Vu

1. Hãy cố gắng liên kết, đứng chung với nhau trong một mặt trận, và đưa ra một khẩu hiệu chung. Khẩu hiệu có thể là: «BẦU CHO CHÚNG TÔI, BẦU CHO MỘT SỰ THAY ĐỔI». Nếu có thể, hãy đưa ra một thông điệp chung với các con số thực tế về sự yếu kém của đảng cầm quyền và các đề xuất giải quyết khả dĩ. Đứng chung với nhau giúp cho tiếng nói có được nhiều ảnh hưởng hơn.

2. Trong tất cả các ứng cử viên ra ứng cử, hãy chọn cho mình một người lãnh đạo đại diện về tinh thần. Có được một người đại diện đủ uy tín và tầm vóc sẽ giúp cả nhóm có được nhiều uy tín hơn.

3. Các ứng cử viên ở một khu vực, chẳng hạn trong cùng một tỉnh/thành phố, nên liên kết thành một nhóm và đưa ra chương trình hành động theo nhóm thay vì từng cá nhân riêng lẽ. Tiếng nói của một nhóm bao giờ cũng lớn hơn tiếng nói của mỗi cá nhân. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền | Thẻ: , , , | 3 Comments »

6990. ĐÔI ĐIỀU GÓP Ý VỚI ANH NGUYỄN VĂN KHANH, GIÁM ĐỐC CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NGỮ CỦA ĐÀI RFA

Posted by adminbasam trên 11/02/2016

Đôi lời: Trong bối cảnh như hiện nay, khi thông tin trở thành đặc biệt quan trọng để góp phần thay đổi nhận thức, hành vi, làm nền tảng cho việc thúc đẩy quốc gia, dân tộc thay đổi theo chiều hướng tích cực – xây dựng ý thức trách nhiệm, tôn trọng những nguyên tắc căn bản trong lĩnh vực truyền thông là điều cần làm và phải làm cho bằng được. Trên tinh thần đó, chúng tôi quyết định đăng hai thư đề cập đến những vấn đề có liên quan đến khủng bố  – Việt Tân – lũng đoạn truyền thông mà chúng tôi vừa nhận được bởi chúng có nhiều điều mà chúng ta cần cùng ngẫm nghĩ, thảo luận…

Dẫu cho việc đăng những thư này có thể tạo ra nhiều phiền toái trong quan hệ cá nhân, nhưng chúng tôi tự thấy không thể làm khác. Chúng tôi sẵn sàng đăng tiếp những ý kiến khác quanh vấn đề hết sức nhức nhối này. Có nhiều lý do để chúng ta không chấp nhận cộng sản và chẳng có lý do nào cho phép chúng ta vừa tìm cách giải thể chính quyền cộng sản tại Việt Nam, vừa tự cho phép mình hành xử y như cộng sản…

____

ĐÔI ĐIỀU GÓP Ý VỚI ANH NGUYỄN VĂN KHANH, GIÁM ĐỐC CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NGỮ CỦA ĐÀI RFA

BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU

11-2-2016

Hôm trước tôi nhận được bài viết của cháu Nguyễn Thanh Tú – con trai ký giả Đạm Phong bị khủng bố thảm sát – phàn nàn Đài Á Châu Tự Do (RFA) do nhà báo Nguyễn văn Khanh làm Giám đốc, đặc trách phần Việt Ngữ, tôi đã dự định viết lên một sự kiện liên quan đến RFA và Việt Tân, nhưng vì còn bận một số công việc riêng tư nên chưa viết. Nay tôi nhận thêm bài “Mạng Lưới Trên Thế Giới Của Lực Lượng Khủng Bố Việt Tân” của ông Phạm Hoàng Tùng cũng tố giác sự thiếu vô tư của đài RFA thì tôi phải nói lên cảm tưởng về người đứng đầu chương trình Việt Ngữ của đài này. Đọc tiếp »

Posted in Báo chí, Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền | Thẻ: , , , , | 4 Comments »

6989. Luật sư trẻ Lê Văn Luân đã quyết định tự ứng cử

Posted by adminbasam trên 11/02/2016

FB Trần Vũ Hải

11-2-2016

LS Lê Văn Luân. Ảnh: FB Trần Vũ Hải.

LS Lê Văn Luân. Ảnh: FB Trần Vũ Hải.

Ông Luân sinh năm 1985, lớn lên tại Bắc ninh. Trước khi tốt nghiệp Đại học Luật, ông đã học các đại học Bách khoa, Xây dựng ở Hà nội, nhưng ông quyết theo ngành luật vì phù hợp sở trường và nguyện vọng. Nguyện vọng lớn nhất của ông là viết một bản Hiến pháp mới của Việt nam và được thông qua.

Tuy mới hành nghề luật sư ở Hà nội, nhưng Luật sư Luân đã nhận những vụ được coi là nhạy cảm, làm việc hết mình, không sợ hiểm nguy, một luật sư dấn thân hiếm có, phù hợp tố chất của môt nhà chính trị thế hệ mới.

31 tuổi bắt đầu sự nghiệp chính trị, không phải là trẻ trên thế giới. Tôi tin Luật sư Luân sẽ là một trong những đại diện cho một thế hệ mới dẫn dắt Việt nam chỉ sau mười năm nữa, nhưng trước mắt ông cần vượt qua thử thách này. Với phong cách lãng tử, nhiều tài lẻ trong thể thao, văn hoá lại hùng biện cả trong nói và viết, tự tin nhưng biết lắng nghe, ông có đủ khả năng thu hút phiếu của cử tri trong một cuộc bầu cử dân chủ, sôi động. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , , , , | 6 Comments »

6988. THƯ GỬI TỪ NGÀY CHƯA QUA, CHÚNG TA, TẤT CẢ VÌ TỰ DO VÀ LẼ CÔNG BẰNG!

Posted by adminbasam trên 11/02/2016

FB LS Lê Văn Luân

10-2-2016

H1

Ảnh: Bút ký Luật sư

Chúng ta tranh đấu cho sự tự do và văn minh đúng nghĩa một cách ôn hòa dựa trên sự tôn trọng những quy định của luật pháp công bằng, nhưng chúng ta không chấp nhận những sự bất công hoặc hàm chứa sự bất công hay sự thực thi sai lệch mục đích của những đạo luật còn mơ hồ, đầy áp chế phi nhân tính nhằm cai trị bạo quyền theo ý chí của những kẻ nhân danh hay đại diện cho luật pháp.

Chúng ta tranh đấu cho những giá trị tiến bộ, sự văn minh, những lương tâm và đạo đức. Chúng ta đấu tranh là để cho tất cả mọi người đều hiểu rằng chúng ta tôn trọng pháp luật và những điều đúng đắn. Nhưng chúng ta cũng sẵn sàng cho mọi sự cáo buộc hoặc chấp nhận lao tù để thức tỉnh những lương tri của cộng đồng là cho những con người của và cả thể chế cai trị đó thấy được ta tôn trọng luật pháp của họ và dám chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: | 5 Comments »

6987. TÔI TIẾP TỤC ỨNG CỬ QUỐC HỘI

Posted by adminbasam trên 11/02/2016

FB LS Võ An Đôn

11-2-2016

H1Theo qui định của pháp luật thì công dân từ đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội, nhưng thực tế bầu cử Quốc hội ở Việt Nam chỉ là trò diễn kịch của giới cầm quyền, người dân khó mà lọt vào sân chơi độc quyền này.

Tôi là người tự ứng cử đại biểu Quốc hội đầu tiên ở tỉnh Phú Yên. Năm 2011, tôi nộp đơn xin tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 13, sau khi tôi nộp đơn tự ứng cử được 10 ngày, thì có thầy giáo Đào Tấn Phần, giáo viên dạy sử, Trường cấp ba Trần Quốc Tuấn cũng nộp đơn tự ứng cử cùng tôi.

Theo qui định thì người muốn ứng cử đại biểu Quốc hội phải trải qua năm bước: thứ nhất là nộp đơn xin tự ứng cử, thứ hai là lấy phiếu tín nhiệm tại nơi cư trú, thứ ba là lấy phiếu tín nhiệm tại nơi làm việc, thứ tư là hiệp thương tại Mặt trận tổ quốc tỉnh (bước này được xem là cửa ải khó vượt qua của người tự ứng cử), thứ năm là được vào danh sách bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Đảng CSVN | Thẻ: , , , , | 4 Comments »

6986. Hai vị trí tân Bí thư là ‘đột phá lớn’

Posted by adminbasam trên 11/02/2016

BBC

11-2-2016

Kinh tế gia Lê Đăng Doanh đặt nhiều hy vọng vào tân Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Nguồn ảnh: Lê Đăng Doanh

Kinh tế gia Lê Đăng Doanh đặt nhiều hy vọng vào tân Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Nguồn ảnh: Lê Đăng Doanh

Kinh tế gia Lê Đăng Doanh cho rằng, việc bổ nhiệm ông Đinh La Thăng và ông Hoàng Trung Hải vào vị trí Bí thư thứ nhất của thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là bước đột phá.

Bình luận trong Bàn tròn thứ Năm hôm 11/02 của BBC Tiếng Việt, ông Doanh nói: “Cụ thể là quyết định về nhân sự. Như chúng ta biết, trước kia đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh sẽ tự bầu ra Bí thư thứ nhất của Đảng bộ thành phố nhưng trong trường hợp này bộ Chính trị đã quyết định nhiệm vụ đó do Bộ Chính trị bổ nhiệm và cũng đã được bổ nhiệm đối với Hà Nội. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Đảng CSVN | Thẻ: , , , , | 1 Comment »

6985. Giàu nghèo ở Việt Nam ‘phân cực rõ’, triệu phú tăng nhanh

Posted by adminbasam trên 11/02/2016

VOA

11-2-2016

Cửa hàng Louis Vuitton tại trung tâm mua sắm Tràng Tiền Plaza ở Hà Nội. Ảnh: Reuters

Cửa hàng Louis Vuitton tại trung tâm mua sắm Tràng Tiền Plaza ở Hà Nội. Ảnh: Reuters

Có tình trạng “người ăn không hết, kẻ lần không ra” trong 20 năm tiến hành đổi mới vừa qua ở Việt Nam, trong khi có nhận định rằng người siêu giàu ở Việt Nam sẽ tăng nhanh nhất thế giới trong 10 năm tới.

Theo báo cáo mới công bố có tên “Xu hướng bất bình đẳng về mức sống ở Việt Nam trong 20 năm đổi mới”, tiến sỹ Đỗ Thiên Kính của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam cho biết rằng “sự phân hóa giàu nghèo hiện nay ở Việt Nam có xu hướng phân thành hai cực rõ rệt”.

Khái niệm “mức sống” trong cuộc nghiên cứu kéo dài từ đầu những năm 90 cho tới năm 2012 được đo lường qua các dữ liệu về: thu nhập, chi tiêu ngoài ăn uống và giá trị tài sản nơi ở chính. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Gia đình/Xã hội, Đảng CSVN | Thẻ: | 1 Comment »

6984. Chia rẽ Bắc-Nam trong lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam?

Posted by adminbasam trên 11/02/2016

VOA

11-2-2016

Tại Đại hội Đảng 12, ông Nguyễn Phú Trọng được bầu tiếp tục vị trí tổng bí thư, sau khi ông Nguyễn Tấn Dũng rút lui khỏi cuộc đua. Photo: AP

Một tờ báo có tiếng của Nhật nhận định rằng gốc gác miền nam cũng như yếu tố Trung Quốc có thể là lý do khiến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng “trượt” chức Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vừa qua.

Mở đầu bài phân tích có tựa đề “Gốc gác miền nam, và có thể là Trung Quốc, đã làm tan nát hy vọng của ông Dũng như thế nào”, tờ Nikkei Asian Review viết rằng “chiến tranh Việt Nam đã chấm dứt 41 năm qua, nhưng cuộc tranh giành quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản vừa qua cho thấy chia rẽ nam – bắc vẫn là một yếu tố chính trên chính trường” Việt Nam.

Tại Đại hội Đảng 12 cuối tháng trước, ông Nguyễn Phú Trọng được bầu tiếp tục vị trí tổng bí thư, sau khi ông Dũng rút lui khỏi cuộc đua. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Nguyễn Phú Trọng, Đảng CSVN | Thẻ: , , , | 1 Comment »

6983. Những chiếc bánh vẽ ma mị

Posted by adminbasam trên 11/02/2016

Kông Kông

11-2-2016

Cái bánh vẽ thiên đường XHCN. Nguồn ảnh: internet

Cái bánh vẽ thiên đường XHCN. Nguồn ảnh: internet

Năm mới mọi người đều muốn đổi mới theo sự xoay vần của Đất Trời. Nên đổi mới là mong được tốt đẹp hơn chứ không phải xấu hơn. Như Đông tàn thì Xuân đến. Đảng CSVN cũng vậy, đặc biệt là sau Đại hội 12 được tổ chức trong những ngày áp Tết vừa qua. Nhưng họ đổi mới, đổi cũ hay ma mị?

Trước kia, ông Thủ tướng Võ Văn Kiệt thấy đường lối kinh tế “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên CNXH” đang thực hiện bị bế tắt, cả nước rơi vào cùng khốn, nên vội vã xé rào, chạy theo Kinh tế Tư bản để cứu chế độ, đánh tráo tên gọi thành Kinh tế Thị trường mà vẫn chưa yên tâm, sau đó phải thêm cái đuôi “theo định hướng XHCN” để tự ca ngợi thành quả. Cái gọi là Đổi mới!

Với người miền Bắc lúc đó thì đúng là Đổi mới. Vì từ nghèo đói, lạc hậu, mơ ước đơn giản chỉ là 3 Đ (đổng, đài, đạp) bỗng dưng có của ăn của để, đó là chưa nói đến việc cướp đoạt trắng trợn tài sản trong Nam, ồ ạt chở ra Bắc. Nhờ đó đảng CSVN tự ca ngợi mình. Người miền Bắc cũng hùa theo “biết ơn đảng” vì “đảng là quang vinh, tài tình và sáng tạo, là đỉnh cao trí tuệ”! Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Đảng CSVN | Thẻ: , | 4 Comments »

6982. MẤY SUY NGHĨ VỤN VỀ PHONG TRÀO TỰ ỨNG CỬ

Posted by adminbasam trên 11/02/2016

FB Quang Phan

10-2-2016

Ngày 2/2/2016, luật sư Phạm Quốc Bình đã thông báo trên FB của ông về quyết định ra ứng cử Quốc Hội. Ngày 5/2/2016, Tiến sỹ Nguyễn Quang A, tuyên bố ứng cử đại biểu Quốc Hội. Tiếp đó Luật sư Lê Luân cũng tuyên bố ra tranh cử.

Là một trong những thủ lĩnh của phong trào Xã hội Dân Sự, Tiến sỹ Nguyễn Quang A đã ra lời kêu gọi công dân tự ứng cử như một bước đi trong việc khẳng định quyền công dân của mình và cũng là để phá vỡ dần đi cơ chế độc quyền Đảng cử – Dân bầu. Hưởng ứng lời kêu gọi này một loạt cá nhân đã tuyên bố và kêu gọi cộng đồng ủng hộ mình tranh cử Đại biểu Quốc Hội. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Hiến pháp, Đảng CSVN | Thẻ: , , , | 4 Comments »

6981. Tết này, ông Tập buồn lắm

Posted by adminbasam trên 11/02/2016

Blog VOA

Bùi Tín

10-2-2016

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Photo: AP

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Photo: AP

Tết Bính Thân đến rồi. Ở Việt Nam, Đại hội XII đã qua, không gây nên chút phấn chấn nào, vì vẫn như các đại hội cũ, chuyên tụng niệm những kinh kệ cũ rích, hết Mác- Lênin đến tư tưởng Hồ Chí Minh đã mốc meo, chủ nghĩa xã hội viển vông, rồi chủ nghĩa cộng sản bị gần như toàn thế giới vứt bỏ.

Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị mới của Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) lại đang bị mê hoặc bởi thắng lợi phù du của đại hội, đã quên không nhìn sang Trung Quốc để gửi gấp lời chia buồn của đàn em cho minh chủ họ Tập, vì họ Tập sang năm Bính Thân thật xúi quẩy, gặp toàn chuyện đau buồn, làm cho chỗ dựa của đàn em không khỏi bị lung lay. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Trung Quốc | Thẻ: , | 1 Comment »

6980. Năm mới, Sài Gòn kỳ vọng gì ở lãnh đạo mới!

Posted by adminbasam trên 11/02/2016

Blog VOA

Cao Huy Huân

10-2-2016

Tân Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng. Ảnh: Reuters

Tân Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng. Ảnh: Reuters

Mới đây, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban Tổ chức Trung ương, công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Giao thông – Vận tải, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM và giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM. Không chỉ cá nhân tôi mà không ít người dân, giới quan sát và dư luận Việt Nam xem đây là một điểm sáng cho vùng đất vốn được xem là trung tâm kinh tế – tài chính của Việt Nam trong nhiều năm qua.

Dám nói, dám làm, dám trảm tướng

Sở dĩ ông Thăng được ủng hộ là vì ông là lãnh đạo hiếm hoi dám nói, dám làm, dám cách chức thuộc cấp một cách mạnh bạo trong suốt những năm ông giữ chức Bộ trưởng Giao thông Vận tải. Nhiều người từng ví von ông Thăng và ông Thanh (tức Nguyễn Bá Thanh, cựu Bí thư Thành ủy Đà Nẵng) là những lãnh đạo có “bàn tay thép”, khiến không ít thuộc cấp có thói quen nhũng nhiễu, làm việc tắc trách phải khiếp sợ. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Đảng CSVN | Thẻ: , | 1 Comment »

6979. Lời ước nhân Ngày đầu năm

Posted by adminbasam trên 11/02/2016

Ngụy Hữu Tâm

11-2-2016

Ước vọng nhân Ngày đầu năm cho đất nước nơi mình sinh ra và sẽ ra đi để biến thành cát bụi.

Vào Ngày đầu năm, theo phong tục lâu đời ở nước ta là khai bút, tôi cũng xin viết ít dòng mong xin Trời Đất ban phước cho đất nước chúng ta. Nhất là năm nay, Bính Thân, là năm tuổi của tôi, mọi người nói là rất thiêng. Cái phước này theo tôi hiểu là an khang, thịnh vượng, tức là hòa bình và giàu mạnh cho đất nước, là an lành và hạnh phúc cho bất cứ người dân bình thường nào. Hãy cho phép tôi đề đạt những ước nguyện của mình cho sự phát triển của đất nước mà trong gần 30 năm đổi mới vừa qua, dẫu đã có nhiều tiến bộ nhưng còn lâu mới đạt được kỳ vọng của nhân dân, vốn đã chịu quá nhiều đau khổ, nhất là sau những tổn thất vô cùng to lớn của 3 cuộc chiến tranh hết sức khốc liệt trong 43 năm chống ngoại xâm. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: | 4 Comments »

6978. Tại sao tôi buồn, đau, căm giận?

Posted by adminbasam trên 11/02/2016

Kha Lương Ngãi

11-2-2016

Xuân đến mà sao lòng tôi lại cứ nặng trĩu buồn, đau, căm giận! Tôi tự hỏi, rồi tự trả lời: Quả thật, tôi đã khùng điên và ngu xuẩn mất rồi! Tôi xin được bộc bạch như sau

Sau cái ngày công bố kết quả bầu cử nhân sự ĐH12, một cán bộ an ninh đã đến gặp tôi thân tình thăm dò: “Bác thấy thế nào về kết quả ĐH Đảng lần này?”. Không chút do dự, tôi bật ra: “Tôi thật sự rất buồn, đau và căm giận”.

– Có lẽ bị bất ngờ, anh cán bộ an ninh ngạc nhiên:

“Ủa! Sao bác lại buồn… ĐH12 thành công tốt đẹp mà!”

Tôi đáp: “Vì đó không phải là thành công theo ước vọng của nhân dân mà đó là thành công của bạo lực với 5.200 quân, với súng đạn lăm le, xe tank rập rình; đó là thành công của gian lận bầu cử bằng áp đặt quyết định 244/QĐ thủ tiêu quyền tự do bầu cử và tự ứng cử…” Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Nguyễn Phú Trọng, Đảng CSVN | Thẻ: , | 3 Comments »

6977. Ngày càng nhiều người tự ứng cử Quốc hội

Posted by adminbasam trên 11/02/2016

BBC

10-2-2016

Bầu cử Quốc hội mới sẽ diễn ra ngày 23/5. Photo: AFP

Bầu cử Quốc hội mới sẽ diễn ra ngày 23/5. Photo: AFP

Nhiều công dân Việt Nam công bố sẽ tự ứng cử vào vị trí đại biểu Quốc hội, ngay sau khi Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói ông sẽ ra tranh cử Quốc hội khóa 14.

Luật sư Phạm Quốc Bình thuộc Đoàn luật sư Hà Nội là một trong những người đầu tiên trong giới luật sư nêu ý‎ kiến cân nhắc xem ông có tham gia tranh cử lần này hay không.

Trả lời BBC, ông Bình nói ông vẫn “chưa có quyết định cuối cùng”.

Nhưng ông Bình cũng cho biết, việc có các luật sư, người ngoài Đảng, người dân tham gia tự ứng cử là “quá trình tiến tới nền dân chủ thực sự”.

Theo ông Bình, các đoàn luật sư có thể cũng sẽ ủng hộ một số luật sư muốn tham gia tự ứng cử.

Ông Bình nhận định khi hành nghề, luật sư nhận thấy quá trình xây dựng pháp luật của các cơ quan thuộc Quốc hội hoặc chính phủ “không ổn”. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , , , | 3 Comments »

6976. Bốn loại Việt kiều

Posted by adminbasam trên 11/02/2016

Đôi lời: Nhiều người Việt tị nạn Cộng sản ở Mỹ không muốn bị gọi là Việt kiều. Với họ, cụm từ “Việt kiều” dành cho những người có quan điểm thân Cộng, thường là những người con cưng hay con ruột của chế độ, những người đi du học, hoặc những người của chế độ mang tiền qua Mỹ mua nhà cửa, làm ăn. Còn những người là cựu quân nhân VNCH, bị buộc phải bỏ nước ra đi, hoặc những người đến Mỹ theo diện khác nhưng họ chống CS, họ muốn được gọi là “Người Việt tị nạn CS” hay “Người Việt hải ngoại”, họ không muốn bị gọi là Việt kiều. Theo như bài viết này thì họ bị xếp vào “loại thứ tư”.

___

Nguyễn Văn Tuấn

10-2-2016

Việt kiều đỏ đang đón ông Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân của ông ở Paris, Pháp

Các con cưng của chế độ đang đón ông Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân của ông ở Paris, Pháp. Nguồn ảnh: VTC

Năm ngoái, có dịp ra Hà Nội công tác, trong một dịp tán gẫu, một anh bạn trong lúc ngà ngà nói rằng chính quyền VN phân biệt 4 loại Việt kiều. Hôm về VN mấy tuần trước ở trong Nam, tôi lại nghe một nhận xét giống giống như thế …

Loại thứ nhất là những người “con cưng” của chế độ. Họ là những người từ miền Bắc, được Nhà nước cho đi du học, nhưng vì lí do gì đó, ở lại nước ngoài. Họ là những người “đỏ” và tuyệt đối trung thành với chế độ.

Loại thứ hai là những người “con ruột” của chế độ. Họ cũng là những người từ miền Bắc, từng đi học hay lao động nước ngoài. Đa số là màu đỏ, nhưng một số màu xanh. Tuy nhiên, nói chung họ thân thiện với chính quyền.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 1 Comment »