Archive for Tháng Hai 18th, 2016
Posted by adminbasam trên 18/02/2016
Người Lao Động
Hoàng Phúc
18-2-2016
Nguyễn Ngọc Hải (thứ 2 từ phải qua) chủ tàu bàng hoàng kể lại việc tàu của mình bị chìm khi đang đánh bắt ngoài khơi biển Đông. Ảnh: báo NLĐ
(NLĐO) – Bị “tàu lạ” đâm chìm ngoài khơi, 4 ngư dân ở làng biển Thanh Xuân (xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) may mắn sống sót đã cập Cảng Gianh sáng 18-2, 3 người còn lại mất tích vẫn chưa tìm được. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Trung Quốc | Thẻ: Ngư dân VN bị TQ tấn công | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 18/02/2016
RFA
Hòa Ái, phóng viên RFA
18-2-2016

Anh Lê Văn Sơn tại Toà án nhân dân thành phố Vinh, hôm 09 tháng 1 năm 2013. AFP Photo.
Hai tù nhân lương tâm trong nhóm thanh niên Công giáo và Tin Lành bị bắt hồi năm 2011 theo tội danh điều 79 “hoạt động lật đổ chính quyền” mãn án tù giam hồi tháng 8 năm 2015, đó là anh Lê Văn Sơn và anh Trần Minh Nhật. Kể từ khi mãn án tù giam đến nay, cuộc sống của họ đang bị sách nhiễu và rơi vào tình trạng bế tắc.
Được trả tự do vào ngày 27 tháng 8 năm 2015 sau 4 năm tù giam, tù nhân lương tâm Trần Minh Nhật về với gia đình tại xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục thụ lý bản án 3 năm quản chế. Anh Trần Minh Nhật bày tỏ dù không chấp nhận tội nhưng là một công dân nên anh vẫn tuân thủ pháp luật của Việt Nam, vẫn trình báo với công an khi có nhu cầu đi lại khỏi địa phương như đi đến bác sĩ để khám chữa bệnh. Tuy nhiên, cuộc sống của người tù nhân lương tâm trẻ tuổi này và thân nhân trong gia đình không được yên ổn. Đời sống kinh tế lẫn tinh thần của họ bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: Lê Văn Sơn, Tù nhân lương tâm, Trần Minh Nhật | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 18/02/2016
Blog RFA
VietTuSaiGon
18-2-2016
Những con người sống sót qua khói lửa chiến tranh năm 1979 ở biên giới phía Bắc Việt Nam nay về đâu? Làm gì? Và thời gian có làm thay đổi được số phận chất ngất nỗi đau mất mát, làm lành vết thương lòng của họ hay không? Đó là những câu hỏi mà tôi muốn tìm câu trả lời dù rất mảy may chính xác trong bài viết này.
Có lẽ, cũng cần phải nói rằng đối với nhiều người Việt Nam và đối với lịch sử Việt Nam, cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc do Trung Quốc gây ra đã cướp đi hàng chục ngàn sinh mệnh con dân Việt Nam là một cuộc chiến tranh tàn khốc và biểu hiện rõ nét tính man rợ của người Trung Quốc trong chiến trận kể cả lúc người ta thắng hay thua. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Chiến tranh VN, Trung Quốc, Đảng CSVN | Thẻ: Chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979, Chiến tranh biên giới Việt - Trung | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 18/02/2016
“Tôi sẽ tìm đến các luật sư của em thiếu niên Nguyễn Mai Trung Tuấn để hỏi họ có hạnh phúc không, khi mọi chứng cứ buộc tội em bị báo chí bóc trần là cố ý sai lệch, vu cáo… nhưng toà án tỉnh Long An vẫn khư khư cố chấp? Hoặc tôi sẽ đến Sơn La, nơi các học sinh phải bắt chuột để ăn khi tết này rực pháo hoa hàng trăm tỉ vô nghĩa – rằng các em có hạnh phúc không?”
_____
Tuấn Khanh
18-2-2016
Đầu tháng 1/2016, tại Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), người dân ở đây được giới thiệu bộ Hạnh phúc, do bà Ohood Al Roumi làm bộ trưởng, mà theo như chính quyền thông báo, thì bộ này có quyền hạn bổ sung, lèo lái các chính sách chung nhằm đem lại “niềm vui và sự thoả lòng” của dân chúng trong đời sống hiện tại.
Những thập niên đầu của thế kỷ 21, lịch sử nhân loại ghi nhận rất nhiều những thành công về kinh tế, khoa học… của loài người đến mức vượt bậc. Hôm nay con người có thể thay ghép thân thể cho nhau, có thể mơ đến việc chống lại tự nhiên, kéo dài tuổi thọ… nhưng tranh cãi và băn khoăn vô cùng về cách làm sao để hạnh phúc.
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Văn hóa, Xã hội, Đảng CSVN | Thẻ: Nguyễn Mai Trung Tuấn, Tuấn Khanh | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 18/02/2016
18-2-2016
Phản đối mạnh mẽ việc Công an TP.HCM xúc phạm nghiêm trọng quyền dân ngày tưởng niệm vệ quốc 17/2
17/2/2016 – ngày tưởng niệm 6 vạn quân nhân và người dân Việt Nam đã hy sinh trong Chiến tranh vệ quốc 1979 chống Trung Quốc xâm lược – cuộc dâng hoa thắp nhang thắm đượm lòng yêu nước của giới trí thức Sài Gòn đã bị chính quyền và công an thành phố này áp chế và ngăn chặn thô bạo.
Cũng là lần thứ năm liên tiếp trong 5 năm qua, “Thành phố mang tên Bác” cấm chỉ các cuộc kỷ niệm, tưởng niệm độc lập về những sự kiện liên quan đến Trung Quốc.
Trong số hàng trăm trí thức, người dân dự định tưởng niệm năm nay, chỉ có khoảng vài chục người đến được tượng đài Trần Hưng Đạo ở quận 1. Nhưng xung quanh tượng đài này nhan nhản đến vài trăm công an, dân phòng. Rất nhiều người khác đã bị lực lượng an ninh huy động số đông chặn ngay tại nhà. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: Chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979, Chiến tranh biên giới Việt - Trung, Lễ tưởng niệm, Đinh La Thăng | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 18/02/2016
Thạch Đạt Lang
18-2-2016
Đây là câu hỏi, nếu chỉ dành riêng cho người Việt Nam, bất kể trong nước hay ở hải ngoại thì rất nhanh chóng nhận được câu trả lời ngắn, gọn là: Không!
Dứt khoát! Không cần phải suy nghĩ, đắn đo. Trong phạm vi bài này, tất nhiên các chữ Made in China chỉ nói đến sản phẩm của Trung Cộng (PRC = People´s Republic of China). Sản phẩm của Đài Loan ghi rõ Made in Taiwan (R.O.C), của Hongkong là Made in Hongkong.
Dù trả lời nhanh, gọn, rõ ràng như vậy nhưng đối với người dân trong nước, không thích là một việc, tiếp tục mua hàng hóa, thực phẩm của Trung Cộng để dùng lại là một chuyện khác. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Trung Quốc, Xã hội, Đảng CSVN | Thẻ: Made in China, Thạch Đạt Lang | 3 Comments »
Posted by adminbasam trên 18/02/2016
Nguyễn Văn Tuấn
18-2-2016
Thời đại ngày nay, đánh bom vào đám đông bất kể vì lí do gì được xem là khủng bố. Và, đúng như thế, vì ngay cả chính phủ Việt Nam vẫn thường hay lên án vụ khủng bố đám bom, kể cả vụ đánh bom ở khách sạn Marriott (Jakarta) gần đây. Ấy thế mà mới 2 hôm trước, báo Tuổi Trẻ có đi một bài ca tụng một vụ đánh bom vào khách sạn Caravelle trước đây (1)!
Vụ đánh bom này được thực hiện với một mục đích … lãng xẹt. Chỉ vì chính quyền VNCH lúc đó huênh hoang tuyên bố rằng “Sài Gòn sạch bóng Việt Cộng”, nên mấy người này chủ trương “phản biện” bằng 37 kg chất nổ TNT! Đúng là một cách phản biện nguy hiểm và có phần [xin lỗi các bạn] stupid. Bài báo cho biết hơn 50 năm trước, ngày 25/8/1964, ba người biệt động là Bảy Bê (Nguyễn Thanh Xuân), Minh Nguyệt (Trần Thị Minh Nguyệt) và Năm Bắc thực hiện vụ đánh bom vào khách sạn nổi tiếng Caravelle. Một trong 3 người từng là nhân viên của khách sạn. Họ đặt 37 kg TNT vào tầng 5 của khách sạn, làm cho “kiếng bể văng tung tóe ở vài ngã tư đông đúc của thành phố” (1). Thời đó, khách sạn Caravelle là nơi lui tới của các phóng viên quốc tế và những nhân vật quan trọng trong chính quyền. Nhưng vụ đánh bom chẳng gây cái chết cho ai, vì hôm đó mấy nhà báo bận đi công tác. Có thể nói là vụ khủng bố không thành công, nhưng cũng gây tác hại đáng kể cho khách sạn. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Đảng CSVN | Thẻ: Chống khủng bố, Việt Cộng khủng bố | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 18/02/2016
Nguyễn Văn Tuấn
17-2-2016
Một trong những lí do Đặng Tiểu Bình quyết định đánh Việt Nam là do y tức tối cho rằng giới lãnh đạo VN (lúc đó do Lê Duẩn đứng đầu) “phản bội” Tàu. Mặt khác, trong thời gian gần đây, phía VN cũng tỏ lòng cám ơn Tàu, điển hình là phát biểu của ông Phùng Quang Thanh: “Chúng tôi luôn trân trọng, ghi nhớ và mãi biết ơn sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa, to lớn có hiệu quả mà Đảng, Chính phủ, nhân dân và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã dành cho Việt Nam” (1). Câu hỏi đặt ra là Tàu đã giúp gì cho VN trong quá khứ mà bác ấy có vẻ thành khẩn như thế?
Trong cuốn “China at War — An Encyclopedia” (2, xem trang xxxiii) tác giả Xiaobing Li cho biết trong thời gian 1964-1973, Tàu đã giúp cho miền Bắc VN rất nhiều. Chẳng hạn như năm 1965, Tàu bắt đầu đưa quân và vũ khí vào miền Bắc VN, bao gồm tên lửa SAM, phòng không, công binh, quét mìn, hậu cần. Qua cuốn sách này Tàu kể công là đã trực tiếp điều khiển SAM, xây dựng và sửa chữa đường sá, cầu cống, xây dựng đường rầy xe lửa, làm nhà máy. Trong thời gian 1965 – 1968, Tàu đã chi viện cho miền Bắc VN 23 sư đoàn, gồm 95 trung đoàn, tổng số lên đến 320 ngàn quân. Vào thời cao điểm năm 1967, có đến 170,000 quân Tàu hiện diện ở miền Bắc VN. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Chiến tranh VN, Đảng CSVN | Thẻ: ĐCS Trung Quốc | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 18/02/2016
Nguyễn Văn Tuấn
17-2-2016
Ba mươi bảy năm trước, đúng ngày hôm nay (17/2), Tàu cộng tiến hành một cuộc chiến được thế giới gọi là “Cuộc chiến Đông Dương thứ III” (Third Indochina War), bằng cách đồng loạt tấn công và chiếm toàn tuyến biên giới phía Bắc, gây ra hàng vạn cái chết và tang thương cho nước ta. Chúng ta thử dạo qua một vòng những trang đầu của các báo lớn xem các nhà báo viết gì …
Báo Nhân Dân thì vẫn còn say sưa với âm hưởng ngày Tết, nên vẫn còn cái banner “Mừng xuân, mừng đảng …”, và các vấn đề liên quan đến hội nghị Sunnyland bên Mĩ, tên lửa bên Syria, và dâng hương tưởng niệm các bậc tiên đế ở Thăng Long. Nhưng không có dâng hương tưởng niệm những người lính VN đã ngã xuống trong trận chiến 1979!
Nhân Dân thì không quan tâm, nhưng Quân Đội Nhân Dân thì có thể. Sai. Nhìn qua trang đầu của báo QĐND chẳng thấy bản tin hay bài viết nào về trận chiến 1979 cả. Thay vào đó là những tin tức về cháy rừng, thể thao tận bên Âu châu, rơi trực thăng bên … Iraq. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Báo chí, Chính trị, Chiến tranh VN, Đảng CSVN | Thẻ: Chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979, Chiến tranh biên giới Việt - Trung | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 18/02/2016
FB Vũ Kim Hạnh
17-2-2016

Người Việt Nam có lịch sử không? Người Việt Nam có một dạ hai lòng không? Cái gì là lịch sử làm sao bôi xóa hay bẻ cong?
Vẫn còn quá nhiều điều chưa được nói rõ và chưa được biết hết cho công bằng. Như tất cả chiến sĩ ở đồn Pò Hèn, tất cả đều đã bị giặc giết cuối tháng 12 năm 1978, bức ảnh đã phai, chân dung họ đã mờ, nhưng mỗi chàng trai trẻ đó, họ là ai, đích thị là tội ác nếu chúng ta lãng quên họ. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Chiến tranh VN, Đảng CSVN | Thẻ: Chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979, Chiến tranh biên giới Việt - Trung, Pò Hèn | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 18/02/2016
Blog VOA
Phạm Chí Dũng
18-2-2016

Buổi tưởng niệm chiến tranh biên giới Việt – Trung năm 1979 tại Sài Gòn bị phá rối. (Ảnh: Danlambao).
17/2/2016 – ngày tưởng niệm hàng chục ngàn cái chết của người dân và quân nhân Việt Nam trong Chiến tranh vệ quốc 1979 chống Trung Quốc xâm lược – cuộc dâng hoa thắp nhang của giới trí thức Sài Gòn đã bị chính quyền và công an thành phố này đàn áp và ngăn chặn thô bạo.
Đây cũng là lần thứ năm liên tiếp trong 5 năm qua “thành phố mang tên Bác” cấm chỉ các cuộc kỷ niệm, tưởng niệm về những sự kiện liên quan đến Trung Quốc.
Trong số hàng trăm trí thức, người dân dự định tưởng niệm năm nay, chỉ có khoảng vài chục người đến được tượng đài Trần Hưng Đạo ở quận Nhất. Nhưng xung quanh tượng đài này nhan nhản đến vài trăm công an, dân phòng. Rất nhiều người khác đã bị lực lượng an ninh huy động số đông chặn ngay tại nhà.
Mới 6 giờ sáng, một chiếc xe tải bất chợt bị “hư máy” ngay trước nhà ông Huỳnh Kim Báu – một trí thức thuộc Phong trào học sinh sinh viên Sài Gòn trước 1975, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, tổ chức dân sự đứng tên thông báo tưởng niệm ngày vào ngày 17/2/2016. Có đến hai chục nhân viên an ninh bao vây nhà ông Báu và hùng hổ ngăn chặn không cho ông bước ra ngoài. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Chiến tranh VN, Đảng CSVN | Thẻ: Chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979, Chiến tranh biên giới Việt - Trung, Lễ tưởng niệm | 1 Comment »