BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for Tháng Hai 3rd, 2016

6890. Mừng sinh nhật đảng, ngẫu hứng viết chơi

Posted by adminbasam trên 03/02/2016

Nguyễn Hoa Lư

3-2-2016

1. Đảng và biển

Đảng và biển đều tượng trưng cho sự vĩ đại, vĩnh cửu, bao la không bờ không bến. Biển và đảng là nguồn cảm hứng bất tận cho muôn đời thi nhân và nhạc sĩ. Mọi con sông đều tìm về biển, mọi tầng lớn dân chúng đều hướng về đảng.

Biển muôn đời vĩ đại dù có những dòng sông bị nhiễm độc hòa vào biển. Trận lũ mấy tháng trước, làng tôi nước ngập ngang mái nhà, lợn gà chết trôi trương phềnh, hôi thối, tất tật chảy về biển. Đảng đời đời bất diệt, dù trong lòng chất chứa những nhóm lợi ích hoạt động như ma phi a. Có gã côn đồ đâm thuê chém mướn, đảng bao dung ôm trọn vào lòng bảo ban, dạy dỗ. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Đảng CSVN | Thẻ: , | 1 Comment »

6889. Một số ý kiến bàn về xây dựng tổ chức xã hội dân sự

Posted by adminbasam trên 03/02/2016

BVN

Hà Huy Sơn

3-2-2016

Khái niệm về một tổ chức xã hội dân sự mà tôi đề cập ở đây là một tổ chức phi chính phủ, phi đảng chính trị. Phương thức hoạt động là tác động đến mọi mặt không loại trừ chính trị, kinh tế, văn hóa… của đời sống xã hội nhằm mục đích bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên.

  • Có mong muốn và thực hiện cải biến xã hội, thay đổi, làm cho xã hội ngày một tốt hơn là hoàn toàn hợp pháp và phù hợp với giá trị phổ quát. Điều đó ngoại trừ vai trò của nhà nước, của các đảng chính trị thì vai trò của các tổ chức xã hội dân sự là không thể thiếu.
  • Tôi cho rằng để chuyển hóa một xã hội từ toàn trị sang dân chủ bằng biện pháp hòa bình thì trước hết hãy bắt đầu bằng xây dựng các tổ chức xã hội dân sự. Các tổ chức chính trị, hay các đảng chính trị ở trong nước hãy tạm gác lại các mục tiêu chính trị “to tát”. Những tham vọng lớn mà thực lực chưa tương xứng, không thu hút được sự tham gia của xã hội thì các tổ chức này không khác gì những danh ảo. Hãy bình thường hóa mục tiêu, đời sống hóa hoạt động, hãy dân sự hóa, hợp pháp hóa để phát triển thành một thực lực.
  • Các tổ chức xã hội dân sự có nhiều “đất” để làm. Trước hết hãy đòi hỏi nhà nước, đảng cầm quyền, mọi tổ chức xã hội, mọi công dân phải thực thi Hiến pháp và pháp luật hiện hành. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Xã hội Dân sự, Đảng CSVN | Thẻ: | 1 Comment »

6888. Sao các ngài lại loại đi bọn trẻ?

Posted by adminbasam trên 03/02/2016

FB Lưu Trọng Văn

3-2-2016

Hôm nay diễn ra Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử QH. Ông giáo Trọng nói rằng: Đây là cơ hội để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại QH…

Gã xin có ý kiến: Việc bầu bán thì gã rõ, nhưng việc lựa chọn thì có bao hàm việc tự lựa chọn mình và những người mình thích ra ứng cử không? Và phát huy dân chủ dân biết, dân bàn, dân kiểm tra thì dân trong đó có gã có thể lập ra Ban vận động bầu cử cho… gà của mình được không? Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Nguyễn Phú Trọng, Đảng CSVN | Thẻ: , | 2 Comments »

6887. Văn nghệ thời bác Hồ

Posted by adminbasam trên 03/02/2016

Nguyễn Văn Tuấn

3-2-2016

Nguồn ảnh: internet

Nguồn ảnh: internet

Mấy hôm còn ở trong nước, đi đến đâu tôi cũng nghe ca khúc “Ly rượu mừng ” trên làn sóng radio. Vì bài “xuân ca” này quá quen thuộc với tôi, nên tôi không cảm thấy gì đặc biệt. Thế nhưng khi nói chuyện với bạn bè trong nước, tôi mới biết đó là một … sự kiện. Hoá ra, sau này đọc Tuổi Trẻ tôi mới biết bài xuân ca này mới được “cho phép” phổ biến. Thật kinh ngạc! Một ca khúc hay như thế, vui tươi và ý nghĩa như thế, mà bị cấm đến 40 năm!

Những ai am hiểu âm nhạc đều biết ca khúc Ly rượu mừng do nhạc sĩ Phạm Đình Chương (còn có tên là Hoài Bắc — tức nhớ đất bắc) sáng tác từ những năm đầu thập niên 1950. Ông là người Hà Nội (thứ thiệt) thuộc một gia đình có truyền thống nhạc. Em gái ông chính là ca sĩ Thái Thanh và Thái Hằng. Thái Hằng là phu nhân của Nhạc sĩ Phạm Duy. Những ai thuộc thế hệ tôi đều biết câu chuyện buồn trong gia đình Hoài Bắc, vì vợ ông là ca sĩ Khánh Ngọc có dan díu với Phạm Duy. Sau này, hai vợ chồng Khánh Ngọc – Hoài Bắc chia tay, và cuộc chia tay đó để lại cho đời những ca khúc rất ray rứt như Đêm cuối cùng, Thuở ban đầu, Người đi qua đời tôi, Nửa hồn thương đau. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Văn hóa, Đảng CSVN | Thẻ: | 1 Comment »

6886. Tâm địa bẩn thỉu

Posted by adminbasam trên 03/02/2016

Nguyễn Văn Tuấn

3-2-2016

Đọc bản tin sáng nay, “Triều Tiên phóng giấy toilet bẩn sang Hàn Quốc” (1), tôi chỉ lắc đầu về hành động bẩn thỉu và hèn hạ của một chế độ man rợ. Hình như có một qui luật chung là ở những nước theo Tàu cộng, Nhà nước có xu hướng dùng những hành động hạ cấp và bẩn thỉu để đạt được mục tiêu bất chính, kể cả khủng bố.

Chúng ta chẳng còn lạ gì Tàu cộng đã có những trò hạ cấp với VN như thế này trong những tranh chấp biên giới trong quá khứ. Những việc như lén lút di dời cột mốc biên giới, hay dùng máy với công suất cao để làm sạt lở bờ sông bên phía VN, hay rải truyền đơn của Tàu cộng làm cho một quan chức VN phải thốt lên và hỏi tại sao Tàu cộng lại hành xử tiểu nhân như thế (2). Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Triều Tiên, Trung Quốc, Đảng CSVN | Thẻ: | 2 Comments »

6885. Hành động khẩn cấp: nhà hoạt động Bùi Thị Minh Hằng bị từ chối chăm sóc y tế

Posted by adminbasam trên 03/02/2016

Đôi lời: Có khả năng bà Bùi Thị Minh Hằng được nhà cầm quyền thả và trục xuất qua Mỹ. Theo thông tin mà trang Ba Sàm có được, hôm 27/1 vừa qua, người của Lãnh sự quán Mỹ đã vào trại giam thăm bà Bùi Hằng để hỏi ý kiến về chuyện đi Mỹ và bà Bùi Hằng vẫn chưa quyết định. Nhưng thỏa thuận phía hai quốc gia thì đã xong, nghĩa là Mỹ đòi phía VN thả bà Bùi Hằng, cũng như đồng ý nhận bà nếu phải thả và trục xuất qua Mỹ và phía chính phủ Việt Nam cũng đã đồng ý đề nghị này.

___

VNTB

Bà Bùi Hằng. Ảnh: internet

Bà Bùi Hằng. Ảnh: internet

Bùi Thị Minh Hằng, bị giam giữ kể từ tháng 2 năm 2014, đang ở tình trạng sức khỏe rất kém. Cô bị loét dạ dày nghiêm trọng, huyết áp thấp, đau khớp, đau đầu thường xuyên và mất trí nhớ. Mặc dù lặp đi lặp lại yêu cầu, cô không nhận được điều trị y tế và do vậy sức khỏe của cô có nguy cơ bị suy giảm hơn nữa.

Ân xá Quốc tế, ngày 02 tháng 02 năm 2016

Bản dịch của Vũ Quốc Ngữ

Nhà hoạt động nhân quyền Việt Bùi Thị Minh Hằng đang bị khước từ điều trị y tế về nhiều vấn đề về sức khỏe cho dù đã yêu cầu nhiều lần. Cô đang bị giam với án tù ba năm về cáo buộc “gây rối trật tự công cộng”. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 1 Comment »

6884. VN bắt cựu lãnh đạo ngân hàng MHB

Posted by adminbasam trên 03/02/2016

Đôi lời: Mãi cho tới hôm nay mới thấy vài tờ báo trong nước rón rén đưa tin các cựu Chủ tịch, cựu TGĐ ngân hàng MHB, cùng những người khác đã bị bắt. Báo VnExpress, dẫn nguồn từ 1 bài báo trên CAND, chỉ đưa tin những người này bị điều tra, không hề nói tới chuyện họ đã bị bắt. Một bài khác đăng trên báo CAND chỉ đưa tin họ bị bắt, chứ không nói rõ là họ đã bị bắt ngày nào. Trong khi trang Ba Sàm đưa tin ngày 24/1/2016, những người này đã bị bắt hôm 16/1/2016. Cho dù những người này có vi phạm luật đi nữa, họ vẫn là con người, và người dân cũng cần được biết, những người này bị bắt có đúng luật hay không.

____

BBC

3-2-2016

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

9 người bị công an Việt Nam bắt tạm giam vì cáo buộc sai phạm ở Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Phát triển đồng bằng sông Cửu Long (Công ty MHBS), Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (Ngân hàng MHB).

Ngân hàng MHB đã sáp nhập vào Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) hồi năm 2015.

Báo Công an Nhân dân loan báo ông Huỳnh Nam Dũng, 60 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng MHB và ông Nguyễn Phước Hoà, 60 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng MHB đã bị bắt. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 1 Comment »

6883. Ngày xuân Bính Thân nhớ lại Tết Mậu Thân tháng 2 năm 1968

Posted by adminbasam trên 03/02/2016

Trọng Đạt

3-2-2016

Đầu tháng 9 năm 1967, liên danh Thiệu- Kỳ đắc cử Tổng thống với 35% số phiếu, mấy tháng sau chính phủ muốn người dân ăn Tết cho thật to, cảnh sát làm ngơ cho dân chúng Thủ đô đốt pháo thả dàn đêm giao thừa 29-1-1968.

Tối ấy Sài Gòn ngập chìm trong khói pháo, tiếng nổ vang rền y như tiếng súng trận của của hàng nghìn vạn binh sĩ đang nhả đạn ngoài chiến trường, tết năm nay vui quá.

Sáng ngày mồng hai, xướng ngôn viên Văn Kiệt dằn từng tiếng một nói về bản tin Việt Cộng tấn công đài phát thanh tối qua bị quân ta bắn hạ, chúng tấn công tòa Đại sứ Mỹ, Bộ Tư lệnh hải quân tại bến Bạch Đằng, dinh Độc Lập….địch hoàn toàn thất bại. Khi ấy không còn quang cảnh ngày Tết, ngoài đường lộ người dân ở ngoại ô, Gò Vấp hối hả chạy loạn. Đó là cuộc Tổng công kích têt Mậu Thân, chiên dịch đẫm máu nhất kể từ ngày địch phát động cuộc chiến tranh tại miền nam từ 1960. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 1 Comment »

6882. Nguyễn Khắc Mai: Thơ Tặng Giáo Sư Nguyễn Đình Cống

Posted by adminbasam trên 03/02/2016

Nguyễn Khắc Mai

3-2-2016

GS Nguyễn Đình Cống. Nguồn ảnh: internet

GS Nguyễn Đình Cống. Nguồn ảnh: internet

Nhân đọc lời tuyên bố bỏ đảng Cộng sản Việt Nam cứ kiên trì chủ nghĩa Mác Lê nin và tiến lên chủ nghĩa xã hội của Giáo sư Nguyễn Đình Cống, khiến Đất nước ngày càng lệ thuộc Trung cộng, ngày càng suy đồi, tụt hậu xa so với lân bang. Tôi thấu hiểu tâm trạng của kẻ sĩ đối với vận nước, luôn luôn đau đáu cái nghĩa lớn “thất phu hữu trách”, tôi có mấy vần cảm khái:

Thơ này gởi tặng mừng Ông Cống,

Bỏ đảng về Dân nhẹ như không.

Kẻ sĩ tâm hồn cao lộng lộng,

Sá gì sương tuyết nghễ cùng thông.

Ông già điếu đóm cho Minh Triết Nguyễn Khắc Mai, vào chiều giá lạnh, 25 tháng Chạp Ất Mùi, uống rượu với bạn bè, dựng nêu lên trời ở xóm Tỏ Văn Lâm Trấn Hải Đông xưa. Anh em mở điện thoại đọc cho nghe bài Tuyên bố ra đảng của Ông Cống, bèn sinh tình làm thơ tặng. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , , , | 1 Comment »

6881. Nỗi lo việc cảnh sát giao thông trưng dụng tài sản

Posted by adminbasam trên 03/02/2016

Blog RFA

Phạm Chí Dũng

3-1-2016

Quy định của pháp luật tại Thông tư 01/2016/TT-BCA của Bộ Công An (có hiệu lực từ ngày 15-2) cho phép cảnh sát giao thông được trưng dụng tài sản của người dân, trong đó có phương tiện thông tin liên lạc. Photo: Reuters.

Quy định của pháp luật tại Thông tư 01/2016/TT-BCA của Bộ Công An (có hiệu lực từ ngày 15-2) cho phép cảnh sát giao thông được trưng dụng tài sản của người dân, trong đó có phương tiện thông tin liên lạc. Photo: Reuters.

Mấy hôm nay các diễn đàn báo chí, truyền thông trong nước rộn ràng chuyện cảnh sát giao thông được trưng dụng tài sản của người dân, trong đó có phương tiện thông tin liên lạc. Chuyện không mới, nhưng Thông tư phía Bộ Công an đưa ra khiến dư luận xôn xao.

Dân lo trăm bề

Quy định của pháp luật tại Thông tư 01/2016/TT-BCA của Bộ Công An (có hiệu lực từ ngày 15-2) cho phép cảnh sát giao thông được trưng dụng các loại phương tiện giao thông, phương tiện thông tin liên lạc; các phương tiện, thiết bị kỹ thuật khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân và người điều khiển; sử dụng các phương tiện, thiết bị đang gây phản ứng của dư luận. Quy định này gây nhiều băn khoăn, kể cả mặt hình thức lẫn mặt nội dung của Thông tư. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , , | 2 Comments »

6880. Chúc mừng Tổng Bí thư mới

Posted by adminbasam trên 03/02/2016

Blog VOA

Bùi Tín

3-2-3016

Tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng phát biểu trong cuộc họp báo sáng 28/1/2016. Ảnh: Reuters

Tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng phát biểu trong cuộc họp báo sáng 28/1/2016. Ảnh: Reuters

Thế là ông Nguyễn Phú Trọng đã được bầu lần thứ hai vào chức tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam. Xin được cứ gọi ông là tổng bí thư mới, với ước mong rằng sang nhiệm kỳ 2 hai ông sẽ không còn như nhiệm kỳ một, khi người Hà Nội gọi ông là “Trọng Lú”.

Tôi từng quen biết ông Trọng khá rõ, nhất là khi ông làm thư ký biên tập của Tạp chí Cộng sản, ông đã ghé nhà tôi để yêu cầu viết bài bình luận quốc tế cho tạp chí. Lúc ấy tôi chưa thấy ông “lú” ở chỗ nào.

Sau khi được biết ông đã trúng cử sau những cuộc đấu đá ly kỳ gay gắt, tôi chúc mừng ông bằng một ý kiến nhỏ (nhưng tôi cho là lớn), viết lúc nửa đêm, đúng giờ Ngọ, phút đầu tiên của ngày 28 tháng 1 năm 2016, ngày ông chính thức nhậm chức. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Nguyễn Phú Trọng, Đảng CSVN | Thẻ: , | 1 Comment »

6879. “DÂN CHỦ THẾ NÀY LÀ CÙNG”

Posted by adminbasam trên 03/02/2016

FB Chong Đèn

3-2-2016

Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Photo: AP

Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Photo: AP

Một bạn trẻ share lại bản tin về việc dự kiến cơ cấu 80 ủy viên trung ương vào Quốc hội khóa tới với lời trích có chút mỉa mai “dân chủ thế này là cùng“. Ai cũng biết đó là câu nói nổi tiếng của TBT Nguyễn Phú Trọng khi trả lời báo giới.

Điều đáng nói là một bạn trẻ khác bình luận rất đúng mực, nghiêm túc rằng điều đó là bình thường, vì ủy viên trung ương phải là đại biểu quốc hội thì mới thực hiện được trách nhiệm giải trình trước quốc hội; các bộ trưởng cần là đại biểu đương nhiên để có thể dự họp quốc hội và có ý kiến. Nhìn chung kết quả bầu cử năm nay có tới mười mấy vị bộ trưởng chưa đến tuổi hưu mà đều “out” Trung ương thì như thế là rất dân chủ rồi. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 2 Comments »