BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for Tháng Chín 12th, 2015

5067. Chú viết báo tếu quá dám mó chúng nó

Posted by adminbasam trên 12/09/2015

Người Việt

Ngô Nhân Dụng

11-9-2015

Nhà báo Ðỗ Hùng vừa mới bị một thứ trưởng bộ Thông Tin Truyền Thông (4T) rút thẻ nhà báo vì viết trên trang facebook của mình một bài “tếu.” Tếu nghĩa là đùa cợt, nói chơi để cười cho vui. Chỉ viết tếu thôi mà bị mất chức phó tổng thư ký, mất thẻ là mất cả quyền làm nghề viết báo, cúi đầu nhận lỗi mất luôn cả danh dự.

Cái tội chính của nhà báo Ðỗ Hùng, tức Mít Tờ Đỗ, là tếu. Cái óc hài hước này rất quý, loài người mà không biết cười thì chẳng khác gì đười ươi. Mít Tờ Đỗ nghĩ ra một trò tếu, kể một chuyện toàn bằng dấu sắc. Thích quá nhịn không được, bèn đưa vào facebook cho bạn bè đọc chơi. Thế là mang vạ! Đọc tiếp »

Posted in Báo chí, Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 1 Comment »

5066. Nhà báo bị đánh và nhà báo bị đuổi việc

Posted by adminbasam trên 12/09/2015

Người Buôn Gió

12-9-2015

Làng báo chí Việt Nam vừa rộ lên hai sự việc liên quan đến hai nhà báo trong đầu tháng 9 năm 2015.

Vụ thứ nhất xảy ra ngày Nguyễn Ngọc Quang của đài phát thanh truyền hình Thái Nguyên bị côn đồ chặn xe ô tô, chém 8 nhát vào tay và vai. Đọc tiếp »

Posted in Báo chí, Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 2 Comments »

5065. Làm gì khi “được” công an mời?

Posted by adminbasam trên 12/09/2015

FB Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

12-9-2015

Và không phải công an “mời” là phải đi – bạn có quyền từ chối, và theo kinh nghiệm của tôi, nên công khai chuyện đó.

Hôm qua, có bạn trẻ hỏi tôi, làm thế nào để tự do mà không khác biệt, tôi trả lời:

– Hãy bắt đầu trải nghiệm từ những người thân, người xung quanh mình trước, học cách tôn trọng sự khác biệt trong điềm tĩnh và sử dụng lý lẽ đúng mực.

Những người tự do – không phải là người khác biệt, họ là người can đảm trong xã hội này. Vậy thôi à! Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | 3 Comments »

5064. Bẻ lái ngoặt hình chữ U!

Posted by adminbasam trên 12/09/2015

Bùi Tín

12-9-2015

H1Lái xe, bẻ lái rẽ sang phải, sang trái, lùi lại … là chuyện rất binh thường. Nhưng bẻ ngoặt hình chữ U – U turn – lại là chuyện khó,  phải rất cẩn thận. Vì bẻ ngoặt hình chữ U là quay hẳn lại phía sau, quay 180 độ,thay hẳn phương hướng, sau khi nhận ra rằng hướng đi tới là sai đường, lầm lạc, phải quay lui, đổi hướng.

Làm chinh trị, làm ngoại giao cũng vậy. Bẻ ngoặt lái hình chữ U là một quyết định hệ trọng, đầy khó khăn, cần có một thần tỉnh táo, quả cảm, quyết đoán, vượt qua lối mòn, vượt qua quán tĩnh cũ, vượt quá chính mình là người cầm lái. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Nguyễn Phú Trọng, Quan hệ Việt-Mỹ, Quan hệ Việt-Trung, Đảng CSVN | 2 Comments »

5063. CỰU CHIẾN BINH – NÔNG DÂN ĐOÀN VĂN VƯƠN: NHỮNG TÂM TƯ VÀ ƯỚC VỌNG TRƯỚC CUỘC ĐỜI

Posted by adminbasam trên 12/09/2015

“Rõ ràng đây là sự nổ súng quá mức cần thiết nhằm tiêu diệt cả 4 người đang ở trong ngôi nhà này, trong đó có 1 phụ nữ mà chính ông Ca đã khẳng định!  Nếu hôm đó, sau khi xông vào ngôi nhà, họ phát hiện 4 xác chết mà trên người đầy vết đạn thì họ sẽ giải thích ra sao với dư luận trong nước và thế giới về việc chính quyền dùng súng đạn để giải quyết việc tranh chấp dân sự giữa chính quyền và người dân?”

____

Dân Quyền

Nguyễn Đăng Quang

11-9-2015

Tôi cùng Giáo sư Hoàng Xuân Phú, cô giáo Hiền Giang và Kỹ sư Lã Dũng về Tiên Lãng thăm đại gia đình họ Đoàn sau khi hai anh em ruột Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý được đặc xá ra tù. Mặc dù đã 10 ngày sau khi được đặc xá, song đến hôm nay, dù cho trời mưa nặng hạt, nhưng gia đình vẫn còn tiếp nhiều khách là những bà con nông dân ở địa phương đến thăm để chúc mừng và chia vui với 2 anh em Vươn và Quý – những nông dân cùng giai cấp với họ- vừa được ra tù!  

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Cưỡng chế đất đai, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước, Đoàn Văn Vươn | Thẻ: , , | 2 Comments »

5062. Đoàn tụ cùng gia đình Vươn & Quý

Posted by adminbasam trên 12/09/2015

Hoàng Xuân Phú

9-9-2015

Xuyên qua mấy trận mưa to đổ xuống chặng đường dài hơn 120 km, chúng tôi về Cống Rộc thăm đại gia đình họ Đoàn, những người nông dân cần cù dũng cảm.

Cùng hội ngộ với gia đình Đoàn Văn Vươn (ngồi giữa) và Đoàn Văn Quý (thứ nhất bên phải) là Lã Dũng (thứ nhất bên trái), Hiền Giang (thứ hai bên trái) và Đại tá Nguyễn Đăng Quang (thứ hai bên phải). Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Cưỡng chế đất đai, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước, Đoàn Văn Vươn | Thẻ: , , | 2 Comments »

5061. “Cứ yên tâm làm. Mọi kinh phí Chính phủ sẽ hỗ trợ hết.”

Posted by adminbasam trên 12/09/2015

GS Nguyễn Văn Tuấn

12-9-2015

Đọc bài báo này thì cũng mừng cho Ts Nguyễn Bá Hải, vì anh được Thủ tướng quyết định cho 1 triệu USD để sản xuất kiếng cho người mù. Nhưng tôi băn khoăn kiểu cho tiền như thế này, vì e rằng sẽ không công bằng cho những người đang “xếp hàng” xin tài trợ từ Nhà nước cho các dự án nghiên cứu.

Tôi không biết dự án làm kiếng cho người mù là nghiên cứu khoa học hay công nghệ. Đọc thì thấy có vẻ là công nghệ thì đúng hơn, chứ không hẳn là nghiên cứu khoa học. Cũng chẳng biết công nghệ này là hoàn toàn mới từ Việt Nam, hay là cải tiến hay mua từ nước ngoài. Theo tôi biết Google có thời họ cũng làm kiếng cho người mù và khiếm thị. Cái công trình làm kiếng của Ts Hải công bố ở đâu, bác nào am hiểu làm ơn chia sẻ thông tin xem. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Khoa học, Tham nhũng, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | 3 Comments »

5060. Thư mời gọi đồng bào tham dự phiên toà xét xử dân oan huyện Thạnh Hoá, tỉnh Long An vào ngày 15 tháng 9 năm 2015

Posted by adminbasam trên 12/09/2015

FB Phạm Dương Đức Tùng

12-9-2015

Cách đây gần 5 tháng, vào ngày 14 tháng 4 năm 2015, 2 gia đình dân oan Mai Thị Kim Hương và Phùng Thị Ly gồm 13 người đã bị bắt và giam tại trại tạm giam Công an huyện Thạnh Hoá và nhà tạm giam tỉnh Long An, sau cuộc cưỡng chế nhà hộ dân Nguyễn Trung Can & Mai Thị Kim Hương cùng ngày.

Nguyên nhân của sự cưỡng chế và bắt giam là vì gia đình anh chị Trung Can-Mai Hương không thể chấp nhận sự đền bù quá ít ỏi và vô lý của UBND huyện Thạnh Hoá. Với số tiền rẻ mạt đó, họ không thể mua lại được bất cứ một nơi nào khác để nương náu. Họ đã trở thành dân oan. Nhà của họ đã bị ủi sạch. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Cưỡng chế đất đai, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 17 Comments »

5059. Nguyễn Văn Đề – Tường Thuật Buổi Làm Việc Với Cơ Quan An Ninh

Posted by adminbasam trên 12/09/2015

Dân Luận

Theo FB Nguyễn Văn Đề

11-9-2015

H1Dân Luận: Sau khi được biết bạn trẻ Nguyễn Hữu Thiên An bị bắt giữ từ hôm 28/8/2015 vì xịt chữ “#ĐMCS 40 năm quá đủ” lên tường, đến nay vẫn chưa được thả, facebooker Nguyễn Văn Đề đã kêu gọi: Nếu chính quyền không trả tự do cho An, lực lượng zombie sẽ xịt tiếp 5000 chữ #DMCS ở khắp mọi miền đất nước. Ngay sau khi status này được đăng tải trên Facebook, anh đã phải lên làm việc với công an cả ngày. Sau đây là nội dung buổi nói chuyện.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , , | 1 Comment »

5058. Đạo văn

Posted by adminbasam trên 12/09/2015

Blog VOA

Nguyễn Hưng Quốc

10-9-2015

H1Cách đây mấy hôm, trong lúc tán gẫu với một đồng nghiệp, nghe anh khoe là trong lớp anh dạy có mấy du học sinh Việt Nam, tôi hỏi anh về trình độ và thái độ học tập của các sinh viên ấy. Anh khen họ hiền lành và chăm chỉ. Tuy nhiên, ngay sau lời khen ấy, anh hơi khựng lại, rồi nói tiếp, giọng đầy băn khoăn: Không hiểu sao có một vài sinh viên có tật hay đạo văn khi làm luận. Cho là họ làm như vậy vì gặp trở ngại trong việc viết bằng tiếng Anh, anh không áp dụng các hình thức kỷ luật khe khắt giành cho những trường hợp đạo văn như thế. Anh gọi họ vào văn phòng, chỉ cho họ thấy những chỗ ăn cắp từ sách báo và cho phép họ viết lại và nộp lại. Nhưng điều làm anh bạn đồng nghiệp của tôi thắc mắc nhất là ngay trong bài được viết lại sau khi bị cảnh cáo như thế, các em vẫn tiếp tục sao chép từ sách báo. Ít hơn. Nhưng vẫn còn. Rải rác, đây đó, còn. Anh đăm chiêu hỏi tôi: Tại sao? Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Giáo dục, Văn hóa, Đảng CSVN | Thẻ: | 1 Comment »

5057. Nghĩ về tấm bia căm thù

Posted by adminbasam trên 12/09/2015

RFA

Uyên Vũ

11-9-2015

Bia căm thù trước tổng Lãnh Sự Quán Mỹ tại Sài Gòn. Photo: RFA

Bia căm thù trước tổng Lãnh Sự Quán Mỹ tại Sài Gòn. Photo: RFA

Tròn 14 năm trước ngày 11/9/2001, Hoa Kỳ và thế giới tự do bàng hoàng rúng động bởi vụ đánh bom tòa tháp đôi World Trade Center. Vâng, thế giới tự do của những người yêu chuộng tự do mới bàng hoàng, còn tại các nước cộng sản và độc tài thì không hẳn như vậy, nếu không muốn nói là ngược lại. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Giáo dục, Đảng CSVN | Thẻ: | 3 Comments »

5056. Thượng nghị sĩ Mỹ gửi thư cho một tù nhân tại Việt Nam

Posted by adminbasam trên 12/09/2015

VOA

Trà Mi

11-9-2015

Bà Bùi Thị Minh Hằng trước và sau 5 tháng tù đầu tiên. Thượng nghị sĩ Bill Cassidy đã gửi thư thẳng vào trại giam cho bà Minh Hằng vào ngày 9/9/2015.

Bà Bùi Thị Minh Hằng trước và sau 5 tháng tù đầu tiên. Thượng nghị sĩ Bill Cassidy đã gửi thư thẳng vào trại giam cho bà Minh Hằng vào ngày 9/9/2015.

Một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ gửi thư cho một nữ tù nhân lương tâm Việt Nam được nhiều người biết tiếng, chia sẻ cảm thông và bày tỏ ủng hộ đối với những gì bà đang gánh chịu vì hoạt động nhân quyền. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | 1 Comment »

5055. Bị phạt 5 triệu vì blog cá nhân

Posted by adminbasam trên 12/09/2015

VOA

Hòa Khánh

11-9-2015

Blogger Đoàn Hữu Long bị xử phạt 5 triệu đồng, đồng thời buộc phải gỡ những thông tin không được phép đăng tải trên Trang Thông tin điện tử cá nhân theo quy định.

Blogger Đoàn Hữu Long bị xử phạt 5 triệu đồng, đồng thời buộc phải gỡ những thông tin không được phép đăng tải trên Trang Thông tin điện tử cá nhân theo quy định.

Một blogger ở Vũng Tàu cho biết ông vừa nhận quyết định của thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xử phạt 5 triệu đồng vì nội dung đăng trên blog cá nhân. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Mạng tự do, Mạng xã hội, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | 1 Comment »

5054. Nhà báo trong các chế độ xã hội khác nhau

Posted by adminbasam trên 12/09/2015

Blog RFA

Nguyễn Thị Từ Huy

11-9-2015

Hôm qua, vì nhận được email từ một người bạn của Đỗ Hùng nên tôi viết bài « Nhà báo và sự nô lệ tự nguyện ». Hôm nay, vì bài báo ấy mà một người bạn của tôi trách cứ tôi đã lảng tránh vụ việc Lê Diễn Đức và RFA.

Thực ra, tôi không có ý định lảng tránh, nên nhân tiện bị trách cứ tôi đưa ra đây quan điểm của mình về hai vụ việc nhìn qua tưởng như là giống nhau. Những điểm giống nhau giữa hai vụ việc nhiều người đã nói. Những điểm khác nhau cũng đã được đề cập đến.

Ở đây tôi chỉ phân tích một điểm khác biệt mang tính chất cơ bản giữa hai vụ này. Đọc tiếp »

Posted in Báo chí, Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , , , | 1 Comment »