BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for Tháng Chín 21st, 2015

5168. Nếu VN chuyển đổi qua chế độ dân chủ đa đảng, chính trường VN sẽ ra sao?

Posted by adminbasam trên 21/09/2015

VOA

Thiện Ý

21-9-2015

H1

Nếu Việt Nam chuyển đổi từ chế độ độc tài toàn trị, độc đảng, qua chế độ dân chủ pháp trị, đa đảng, chính trường việt nam sẽ chuyển biến ra sao?

Hiện tại, đây là một giả định, tương lai sớm muộn sẽ là một hiện thực khách quan. Vì như chúng tôi đã khẳng định nhiều lần trong các bài viết trước đây, gần nhất là bài “Việt Nam Đã và Đang Đi Về Đâu” đã được Đài VOA cho đăng tải trên diễn đàn này, rằng Việt Nam sẽ đi đến dân chủ và nhất định phải đi đến dân chủ. Vì đó là chiều hướng phát triển tất yếu của lịch sử và thực tiễn Việt Nam, phù hợp với xu thế thời đại toàn cầu hóa. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , | 1 Comment »

5167. Blogger Tạ Phong Tần: Tôi sẽ tiếp tục tranh đấu

Posted by adminbasam trên 21/09/2015

VOA

Hoài Hương

21-9-2015

Cộng đồng người Việt trong đó có blogger Điếu Cày ra đón blogger Tạ Phong Tần tại phi trường Los Angeles.

Cộng đồng người Việt trong đó có blogger Điếu Cày ra đón blogger Tạ Phong Tần tại phi trường Los Angeles.

Các hãng thông tấn quốc tế hôm nay đều nhắc tới vụ tù nhân lương tâm Tạ Phong Tần vừa được phóng thích khỏi nhà tù ở Việt Nam, đưa thẳng ra phi trường để đáp máy bay sang Mỹ vào cuối tuần qua.

Báo Orange Register hôm 20/9 tường thuật rằng bà Tạ Phong Tần bước vào phòng đợi của Phi trường Quốc tế Los Angeles vào lúc 9:40 tối Thứ Bảy trong sự đón mừng nồng nhiệt của khoảng 25 ủng hộ viên, trong đó có Điếu Cày, người tù lương tâm được phóng thích trước đó.

Điếu Cày, tức nhà báo Nguyễn văn Hải, là người đồng sáng lập Câu lạc bộ Nhà báo Tự do với bà Tạ Phong Tần, ông đã không ngớt kêu gọi sự chú ý của quốc tế về trường hợp của bà Tạ Phong Tần từ khi được phóng thích trong các điều kiện tương tự. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 1 Comment »

5166. Cờ người

Posted by adminbasam trên 21/09/2015

Blog RFA

CanhCo

21-9-2015

Chúng tôi không có ý bàn về ván cờ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương.

Chúng tôi muốn nói tới bàn cờ mà những con cờ là tù nhân lương tâm đang được Mỹ và Việt Nam cầm lên hay đặt xuống.

Trên thế gian này có nước nào trừng phạt người dân của mình bằng cách tống khứ họ ra khỏi nhà tù đi thẳng ra sân bay đến một nước khác tiếp tục “chống phá” nhà nước?

Trên thế giới này có nước nào lằng nhằng can thiệp vào chuyện pháp luật của nước khác, đòi hỏi nước đó phải thả tù nhân chính trị ra và lại mang thẳng vào nước mình mặc dù người tù kia không hề tơ tưởng gì tới cái đất nước xa xăm khó lòng vươn tới này.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , , , | 1 Comment »

5165. Ông Thức: ‘Tổ quốc từ chối mới đi tị nạn’

Posted by adminbasam trên 21/09/2015

BBC

21-9-2015

H1Ông Trần Huỳnh Duy Thức bị kết án 16 năm tù

Người cuối cùng trong danh sách Mỹ đòi trả tự do hiện vẫn còn ngồi tù và để ngỏ khả năng ‘tị nạn’ nếu buộc phải ra đi, theo gia đình ông.

Doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức nằm trong danh sách bốn người được Hoa Kỳ nêu đích danh và đòi Việt Nam trả tự do tại phiên kiểm định định kỳ phổ quát về nhân quyền hồi đầu năm 2014 tại Geneva. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 1 Comment »

5164. Khúc ruột ngoài da

Posted by adminbasam trên 21/09/2015

Người Việt

Tạp ghi Huy Phương

20-9-2015

Theo định nghĩa chữ “kiều” là “ở nhờ, đi ở nhờ làng khác hay nước khác” nên những người này thường được gọi là kiều cư, kiều dân. Chế độ Cộng Sản ở trong nước dùng chữ Việt kiều hay kiều bào để chỉ chung những người Việt hiện đang sống ở hải ngoại. Đây không phải là kiểu dốt chữ nhưng họ có thâm ý “nhận vơ” cho rằng những người Việt này là công dân của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đang sinh sống, làm ăn ở nước ngoài.

Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh ở Hà Nội, cơ quan phụ trách ra vào Việt Nam của “Việt Kiều.” (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)

Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh ở Hà Nội, cơ quan phụ trách ra vào Việt Nam
của “Việt Kiều.” (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Hòa giải hòa hợp dân tộc, Đảng CSVN | Thẻ: , | 1 Comment »

5163. Khi Tòa không tôn trọng sự thật

Posted by adminbasam trên 21/09/2015

Bình Luận Án

LS Trần Hồng Phong

21-9-2015

H1Hôm nay tình cờ đọc một bài viết trên báo Lao Động (xem bài bên dưới), về trường hợp một nhân chứng phản đối việc Tòa, qua việc lập Biên bản xác minh, đã gán những nội dung không có thật vào biên bản. Rồi từ đó căn cứ vào tài liệu có thể nói là giả này, dùng làm chứng cứ để xét xử, tuyên án.

Ở đây, tôi không nói đến một vụ án cụ thể nào, cũng không nói đến việc Tòa xử đúng hay bất hợp lý trong vụ án trên. Mà qua đó, tôi muốn nói đến tư cách, cái tâm, sự tôn trọng sự thật, tôn trọng pháp luật của thẩm phán – những người cầm cân nảy mực, nhân danh công lý, nhân danh chế độ, có thẩm quyền xét xử và đưa ra phán quyết.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | 2 Comments »

5162. Công an Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương đánh chết người

Posted by adminbasam trên 21/09/2015

21-9-2015

Video clip từ Con Đường VN:

Facebooker Bạc trắng tình đời: “Chú tui bị 4 công an Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương đánh nhập viện 115, ngày 11-09-2015, công an hổng vào cuộc. Chết vào ngày 19 -09- 2015. ôm nay dòng họ tôi đòi lại công lý“.

Mời bấm vào đây xem thêm nhiều video clip, người nhà nạn nhân mang quan tài đi đòi công lý. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | 1 Comment »

5161. Thử giải đáp những ngộ nhận về đại học bổ nhiệm giáo sư

Posted by adminbasam trên 21/09/2015

GS Nguyễn Văn Tuấn

21-9-2015

Về việc Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TDTU) bổ nhiệm giáo sư, và theo dõi báo chí trong vài ngày qua, tôi thấy có vài ngộ nhận cần phải giải toả. Bên cạnh đó, còn vài thắc mắc cũng cần được giải đáp thoả đáng. Tôi lại thử tưởng tượng trả lời như sau:

Câu hỏi 1: Việc TDTU bổ nhiệm giáo sư là vi phạm luật pháp?

Đáp: Bổ nhiệm chức vụ giáo sư là vấn đề của trường đại học, là chuyện liên quan đến học thuật, chứ không liên quan đến luật pháp. Trong quyết định của Thủ tướng Chính phủ trao quyền tự chủ cho TDTU, có ghi rõ rằng TDTU có quyền “tuyển dụng, sử dụng và bổ nhiệm nhân sự là cán bộ quản lí, chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên, viên chức.” Như vậy, TDTU chỉ làm cái chức năng mà Thủ tướng Chính phủ cho phép. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Giáo dục, Văn hóa, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 8 Comments »

5160. Chuyện nhà thím Việt

Posted by adminbasam trên 21/09/2015

Nguyễn Tiến Dân

20-9-2015

Thím Việt, nhà ở ven sông. Cha truyền – con nối, chẳng có ai, thiết tha đến trồng dâu – nuôi tằm. Cả nhà thím, sống bằng nghề mò cua – bắt ốc và, đi vớt củi mục.  Bên kia bờ, là trang trại xanh mướt, chuyên trồng ngô và nuôi bò của chú Sam. Nhà thím, nghèo. Còn chú Sam, giàu sụ.

Mặc cảm, với nghèo – hèn, cộng thêm, thói vô lương tâm và thiếu đi, tinh thần trách nhiệm: Cha thím, đã bỏ mặc vợ con, mà trốn đi, biệt tăm – biệt tích. Thiếu cha, gia đình thím, sớm xẻ nghé – tan đàn. Thím, bị thất học và, nhanh chóng, bị đẩy ra lề đường. Ngày 2 bữa, thím nhọc nhằn, kiếm miếng ăn. Để, cho vào, cái dạ dày lép kẹp. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Gia đình/Xã hội, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | 6 Comments »

5159. Cô dâu 14 tuổi và hành trình bị bán sang Trung Quốc

Posted by adminbasam trên 21/09/2015

VOA

Trà Mi

20-9-2015

Ảnh cưới của Lý Thị Minh lúc 14 tuổi, và ông Pay Long Phe, một thợ hồ Trung Quốc. Ảnh cưới của Lý Thị Minh lúc 14 tuổi, và ông Pay Long Phe, một thợ hồ Trung Quốc.

Ảnh cưới của Lý Thị Minh lúc 14 tuổi, và ông Pay Long Phe, một thợ hồ Trung Quốc.
Ảnh cưới của Lý Thị Minh lúc 14 tuổi, và ông Pay Long Phe, một thợ hồ Trung Quốc.

Hôn nhân đổi chác giữa các cô gái Việt với đàn ông nước ngoài không phải là hiếm, nhưng câu chuyện gửi tới các bạn hôm nay sẽ phơi bày sự thật đau lòng về thảm trạng buôn người mà nạn nhân là các bé gái ở những vùng biên giới của Việt Nam đang hàng ngày bị bắt cóc bán cho những người đàn ông nông thôn ở Trung Quốc mua về làm vợ.
 
Đó là nghịch cảnh của 3 chị em Lý Thị Sua, Lý Thị Minh, và Lý Thị Sinh cùng bị bắt cóc và bị bán sang Trung Quốc vào năm 2011 lúc Sua mới lên 13, Minh tròn 14, và Sinh bước vào tuổi 20. Hai người em là Sua và Minh đã tìm cách thoát về Việt Nam, còn cô chị hiện chưa biết tung tích ở đâu, sống chết thế nào.

Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi với Minh, cô gái dân tộc Hmong không nói được tiếng Kinh, bị gián đoạn rất nhiều lần vì nỗi sợ hãi, lo lắng, và những chấn động tâm lý chưa nguôi ngoai sau khi cô vượt thoát người chồng Trung Quốc trở về Việt Nam với gia đình ở xóm Khuổi Vin, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm (tỉnh Cao Bằng) hôm 22/7 vừa qua. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Gia đình/Xã hội, Trung Quốc | 2 Comments »