Archive for Tháng Chín 7th, 2015
Posted by adminbasam trên 07/09/2015
Cafe Ku Búa
Tác giả: Tom W. Bell
Dịch giả: Ku Búa
6-9-2015
Tại sao chúng ta nên quan tâm đề tự do ngôn luận?
Ở các trường đại học, sinh viên kêu gọi cho sự giới hạn của những lời phát biểu mà họ cho rằng xúc phạm, có thể gây hận thù hoặc sự lo ngại. Trên phạm vi quốc tế, rất nhiều quốc gia đang xem xét việc tiếp tục giới hạn tự do ngôn luận sau những sự kiện bạo động như việc người Hồi Giáo biểu tình đe dọa tính mạng của nhà xuất bản ở Đan Mạch về việc vẽ bức hình về Thiên Sứ Muhammad.
Trong truyền thông Mỹ, nhiều nhà phê bình đã đặt câu hỏi rằng những lời nói xúc phạm và kích thích có nên được cho phép hay không, và tại sao lại nên cho phép? Sẽ có ích gì nếu cho phép người khác xúc phạm đến những giá trị tôn giáo của người khác? Sẽ có ích gì nếu cho phép người khác nói những điều phân biệt chủng tộc và nhảm nhí? Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền | Thẻ: Tự do ngôn luận | 11 Comments »
Posted by adminbasam trên 07/09/2015
Đào Hiếu
Nguyễn Trần Sâm
7-9-2015
Tiến trình phát triển của giáo dục VN từ 1975 đến nay có thể chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 kéo dài đến gần cuối thể kỷ XX, là giai đoạn Cổ Hủ, còn giai đoạn 2, khoảng thời gian còn lại, là giai đoạn Điên Loạn. Điều đáng sợ là giai đoạn Điên Loạn vẫn đang tiếp diễn với mức độ điên loạn “tăng dần đều”, và không biết còn kéo dài đến bao giờ. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Giáo dục, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Bộ Giáo Dục, Cải cách giáo dục | 4 Comments »
Posted by adminbasam trên 07/09/2015
VHNA
Bùi Văn Nam Sơn
2-9-2015
Sau tháng 5.1945, sự sụp đổ của chế độ toàn trị quốc xã để lại một nước Đức nói riêng, Tây Âu nói chung, trong cảnh “tan hoang bờ cõi”. Cơ sở vật chất tan nát dưới bom đạn chiến tranh. Thảm họa nhân đạo cũng vô tiền khoáng hậu. Cấp bách, đáng lo hơn nữa là sự suy sụp của đời sống khoa học và đại học, vốn là “vũ khí bí mật” và niềm tự hào đã đưa nước Đức lên ngôi quán quân về khoa học suốt thế kỷ 19, nhờ thừa hưởng di sản của mô hình đại học Humboldt, được thành lập từ 1810.
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Giáo dục, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Cải cách giáo dục, Karl Jaspers | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 07/09/2015
BVN
Tương Lai
(Mênh mông thế sự 10)
7-9-2015
Đây chính là nỗi đau văn hoá gợi lên trong “Mênh mông thế sự 9” tuần rồi. Mà bàn đến văn hoá thì thật mênh mông! Đâu phải chỉ bây giờ mới bàn.
Để tiến tới Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945, đã có “Đề cương Văn hoá Việt Nam” do Trường Chinh khởi thảo nhằm biểu tỏ quyết tâm “không phải chỉ làm cách mạng chính trị mà còn phải làm cách mạng văn hóa nữa… Văn hóa mới Việt Nam là một thứ văn hóa có tính chất dân tộc về hình thức và tân dân chủ về nội dung”. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Hồ Chí Minh, Văn hóa, Đảng/Nhà nước | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 07/09/2015
BBC
7-9-2015

Tượng chủ tịch Hồ Chí Minh trước Ủy Ban Nhân Dân TP Hồ Chí Minh. Nguồn ảnh: chinhphu.vn
Sau một tháng gây tranh cãi trong dư luận, tỉnh Sơn La vừa thông qua đề cương cụm công trình và tượng đài Hồ Chí Minh 1.400 tỷ đồng.
Hôm 7/9, VietnamNet đưa tin Tỉnh ủy Sơn La vừa thông qua ‘Đề cương dự án cụm công trình 1.400 tỷ gắn với tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh’.
Như vậy là dự án này đã đổi tên gọi so với ban đầu là ‘Đề án xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào các dân tộc Tây Bắc’.
Đề cương dự án khẳng định: “Công trình mang ý nghĩa chính trị, văn hóa và xã hội vô cùng to lớn, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết dân tộc, truyền thống yêu nước của các thế hệ hôm nay và mai sau, thể hiện đạo lý ‘uống nước nhớ nguồn’ và quyết tâm mãi mãi đi theo con đường của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Văn hóa, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Hội chứng tượng đài, Sơn La, Tượng đài ông Hồ | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 07/09/2015
Blog VOA
Bùi Tín
7-9-2015

Ảnh: Reuters
Thế là rõ. Bộ Chính trị Đảng CS Việt Nam đã quyết định không trả tự do cho tù nhân chính trị, trái với hy vọng của xã hội, trái với mong chờ của các công dân yêu nước, các chiến sỹ đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, trái với nguyện vọng của biết bao thân nhân, vợ chồng con cháu, bạn bè của hàng trăm tù nhân chính trị. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Tù chính trị, Tù nhân lương tâm, TS Đinh Hoàng Thắng | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 07/09/2015
Nghiên cứu Quốc tế
Nguyễn Hải Hoành
6-9-2015

Tiếng ta còn thì nước ta còn!
Đồng hóa dân tộc (national assimilation) gồm: 1- Đồng hóa tự nhiên, tức quá trình dân tộc A trong giao tiếp với dân tộc B, do chịu ảnh hưởng lâu dài của B mà A tự nhiên dần dần mất bản sắc của mình, cuối cùng bị B đồng hóa; đây là một xu hướng tự nhiên trong tiến trình lịch sử loài người. 2- Đồng hóa cưỡng chế: sự cưỡng bức một dân tộc nhỏ yếu hơn chấp nhận ngôn ngữ, chữ viết, phong tục, tập quán của một dân tộc lớn mạnh hơn; đây là một tội ác.
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Trung Quốc, Văn hóa | Thẻ: Ngàn năm Bắc thuộc, Đồng hóa, Đồng hóa cưỡng chế, Đồng hóa tự nhiên | 3 Comments »
Posted by adminbasam trên 07/09/2015
VOA
Lê Anh Hùng
7-9-2015

Bãi Chuối. Khu vực Bãi Chuối có hình dạng giống như một cái âu tàu tự nhiên khổng lồ – một bãi biển hoang sơ nằm lọt thỏm giữa hai dải núi hai bên.
Cuối năm 2014, giữa lúc dư luận xôn xao trước thông tin tỉnh Thừa Thiên – Huế cấp gần 200ha đất ở khu vực đèo Hải Vân cho Cty CP Thế Diệu (thuộc Cty TNHH World Shine Hong Kong, TQ) thực hiện dự án xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng, người ta mới phát hiện ra rằng, ngay từ năm 2009 tỉnh này cũng đã cấp 100ha đất ở khu vực Bãi Chuối (thị trấn Lăng Cô) cho Cty TNHH MTV Bãi Chuối để xây dựng khu nghỉ dưỡng. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Trung Quốc, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Bãi Chuối, Hải Vân | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 07/09/2015
VOA
Nguyễn Hưng Quốc
7-9-2015

Photo: Reuters
Lâu nay, để biện hộ cho vai trò lãnh đạo độc tôn của đảng Cộng sản tại Việt Nam (một điều được ghi trong hiến pháp), nhà cầm quyền thường nêu lên ba lý do chính: Một, họ đã có công trong việc giành độc lập cũng như thống nhất đất nước; hai, chỉ có họ mới đủ khả năng lãnh đạo; và ba, họ được sự ủng hộ tuyệt đối của nhân dân. Theo họ, ba lý do ấy tạo nên tính chính đáng (legitimacy) của chế độ. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Đảng CSVN | Thẻ: Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9, Tính chính danh | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 07/09/2015
Bác sĩ Mã Xái
6-9-2015
Dân chủ hoá Việt Nam là nhu cầu ưu tiên hiện nay cho một nước Việt Nam tự do dân chủ pháp trị, cho dân giàu nước mạnh. Ngày nào mà chế độ toàn trị còn ngự trị thì đồng bào ta còn tiếp tục chịu dựng những bất hạnh đau thương, tiếp tục chứng nghiệm sự bạo tàn, vô nhơn đạo, những tội ác do đảng CSVN gây ra khoát dưới chiếc áo Mác-Lê mục rữa, phản dân tộc sẵn sàng làm chư hầu cho Bắc phương, tiếp tục phá nát tiền đồ của tổ quốc đưa dân tộc đến chỗ diệt vong. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: Bạo lực cách mạng, Dân chủ hóa cho VN, Diễn biến hòa bình | 5 Comments »
Posted by adminbasam trên 07/09/2015
RFA
Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok
6-9-2015

Hải quân Trung Quốc hoạt động trên biển Đông. Photo: Chinanews
Tin tức về thị trường chứng khoán lao dốc, những vụ nổ hóa chất ở Hoa lục và hoạt động duyệt binh mừng 70 năm mừng chiến thắng Phát xít Nhật tại Bắc Kinh dường như che lấp mọi thông tin về những diễn tiến ngoài Biển Đông.
Vậy thực tiễn tình hình ở đó ra sao? Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Trung Quốc | 5 Comments »
Posted by adminbasam trên 07/09/2015
BBC
7-9-2015

Ông Lê Diễn Đức nói RFA bị “áp lực dư luận rất nặng nề”.
Ban tiếng Việt Đài Á Châu Tự do gỡ trình bày về lý do chấm dứt hợp đồng với nhà báo Lê Diễn Đức khỏi trang Facebook của mình.
Trong status đăng hôm 6/9 mà nay không còn truy cập được (10:00 sáng giờ Hà Nội 7/9), quản trị viên trang Facebook của RFA Tiếng Việt giải thích rằng quan điểm cá nhân của nhà báo Lê Diễn Đức không phù hợp với những tiêu chí, mục đích và nguyên tắc của hãng nên họ đã chấm dứt hợp đồng. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Báo chí, Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền | Thẻ: Bộ 4 T, Lê Diễn Đức, RFA | 11 Comments »
Posted by adminbasam trên 07/09/2015
Triết học Đường phố
5-9-2015

“Để có một cuộc cách mạng xảy ra ở VN là điều không thể” tôi vẫn thường nghe người ta nói thế, kể cả những nhà bất đồng chính kiến có tiếng ở VN và Hải Ngoại. Lịch sử đã chứng minh rằng: “Chỉ có người cộng sản mới diệt được cộng sản”, Liên Xô là một minh chứng cho chân lý đó. Cộng sản quá tinh vi, quá xảo quyệt, quá chuyên nghiệp, quá mạnh, quá độc ác…tất cả đều dẫn tới một kết luận là “quá khó” hay nói đúng hơn là “không thể” lật đổ nếu họ không tự tan rã, tự huỷ diệt lẫn nhau. Nếu VN chỉ có thể có dân chủ và tự do khi cộng sản từ bỏ quyền lực, thì tại sao tôi còn bàn đến cách mạng cho VN để làm gì? Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Xã hội Dân sự, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Cách mạng, Cách mạng ở VN | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 07/09/2015
Triết học Đường phố
6-9-2015

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Chủ đề quan chức hách dịch được người dân hâm nóng mấy hôm nay. Mình xin đóng góp một chút.
Hách dịch là thói xấu không phải bây giờ mới có. Nó tồn tại từ lâu và kéo dài cho đến bây giờ. Ngạc nhiên là nó càng ngày càng phát triển mạnh chứ không mất đi theo sự tiến bộ của xã hội loài người, đặc biệt là ở xứ ta.
Đang là anh lính, nhảy lên anh đội trưởng là khác hẳn, giọng điệu khác, phong cách khác, thái độ khác. Từ anh phó phòng lên trưỏng phòng là khoảng cách lớn về quyền lực thực tế. Vì thế, lên đến trưởng phòng, thái độ vênh váo một chút là điều dễ hiểu, và cứ như thế, càng lên cao càng nắm nhiều trọng trách, nắm quyền sinh quyền sát trong tay, và điều này tồn tại trong cơ chế xin cho vậy nên hách dịch, cửa quyền là chuyện không tránh khỏi. Năm này qua năm khác, thói quen ứng xử đó ngấm vào máu, đến tận nhân tế bào, được xã hội ngầm công nhận và mặc nhiên trở thành lối ống văn hóa.
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Gia đình/Xã hội, Giáo dục, Văn hóa, Đảng/Nhà nước | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 07/09/2015
Bauxite VietNam
7-9-2015
Giấy mời của lãnh đạo tỉnh đề là “hỏa tốc” làm người đọc cả nước – nhất là con em Hà Tĩnh – vừa đọc đến đã hết hồn, tưởng đâu cảng Vũng Áng mà từ lâu ai cũng ngơm ngớp bị bọn Tàu âm thầm ém quân, nay chúng bỗng từ các đường hầm ngang dọc đào sâu dưới lòng đất bất thần vùng lên, đánh thọc sang biên giới Lào, cắt đôi đất nước ở khoảng ngắn nhất, trong khi phía quân mình tay chưa kịp trở… Hỡi ôi, thì ra không phải. Đó là công văn hỏa tốc mời khắp lượt các cán bộ cơ quan đầu tỉnh, đầu huyện gấp rút tụ tập về sân vận động tỉnh cho kịp giờ đã định để… tham gia lễ hội uống bia mang tên “Tôi yêu bia Sài Gòn”.
Thở phào! Trong bốn thứ “thủy hỏa đạo tặc” người xưa bắt buộc phải truyền lệnh hỏa tốc thì đây đúng là “thủy”, nhưng lại là thủy… có chất cồn. Cho nên thở phào xong thì mừng rỡ đến… chảy cả nước mắt và nhão hết ruột gan. Mừng, vì Hà Tĩnh quê mình vốn là “quê bọ” thế mà bỗng dưng lại trở nên cấp tiến quá sức. Người đứng đầu một tỉnh hoạt bát đứng ra kêu gọi cấp dưới uống thật nhiều bia để tỉnh nhà có thêm một mặt hàng kinh hoanh có lãi – dù mới chỉ là một chi nhánh của hãng bia Sài Gòn. Thế mới đáng mặt làm kinh doanh chứ! Chẳng bù với cái xứ sở Hoa Kỳ mang danh tư bổn phát triển mà ngu thậm là ngu, sao không cho tư nhân bán bia rượu tràn lan mà lại hạn chế trong một số cửa hàng nào đó phải có thẻ đặc biệt mới được bán? Thế này thì đến phải mời ông quan đầu tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự sang Mỹ một chuyến để dạy cho dân Mỹ cách lobby món hàng kiếm ra tiền dễ như bỡn này mới thỏa dạ.
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Văn hóa, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Công văn hỏa tốc, Hà Tĩnh | 4 Comments »