BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for Tháng Chín 17th, 2015

5125. “Ông không phải là giáo sư của Việt Nam”

Posted by adminbasam trên 17/09/2015

Nguyễn Văn Tuấn

17-9-2015

H1Sáng nay, nhận được một email của một bạn đọc, với lời lẽ có vẻ giận dữ. Đại khái email nói rằng tôi không phải là người ở trong nước, không được bàn chuyện khoa học ở trong nước, rồi kết thúc bằng câu “Ông không phải là giáo sư của Việt Nam. Ông không được xưng là giáo sư ở Việt Nam.” Lá thư còn nói rằng nếu tôi muốn được công nhận là giáo sư của Việt Nam thì phải làm hồ sơ để được công nhận. Ý này có vẻ hay đây, nhưng …

tôi nghĩ vị độc giả này chắc nhầm lẫn hay sao ấy. Tôi chưa bao giờ xưng tôi là giáo sư ở Việt Nam. Khi viết báo thì ban biên tập họ thêm “râu ria” cho tôi, chứ tôi không bao giờ viết gì trước tên mình. Ngay cả trong những bài nói chuyện trong hội nghị ở trong nước, tôi vẫn ghi rõ nơi làm việc ở ngoài này, chứ có ghi gì ở VN đâu (dù tôi có tư cách đó). Tôi cũng chưa bao giờ viết trên blog mà ghi danh xưng của tôi, vì tôi nghĩ nó không cần thiết và danh xưng làm mất tính thân mật với bạn đọc. Còn xin chức danh giáo sư của Việt Nam thì tôi không bao giờ xin, vì không bao giờ cần đến. Không bao giờ. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Giáo dục, Khoa học, Văn hóa, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 4 Comments »

5124. Lời kể của một tiếp viên trên chuyến bay Delta 15, viết theo dòng sự kiện 11/9

Posted by adminbasam trên 17/09/2015

Facebooker Tú Bội Đào: Tối nay tôi ngồi dịch status này để post lên phây. Vì câu chuyện quá ấn tượng, một bài học về văn hóa chia sẻ hay là một lời nhắc nhở về ý nghĩa của nền văn minh của loài người. Rồi đần mặt ra nghĩ ngợi… Việt Nam quê hương ta có tiếp đãi bạn bè quốc tế trong hoạn nạn như vậy được không? Chắc không nổi đâu. Đằng nào thì chắc là các hãng cũng tránh mình ra để chọn Cam hay Thái hay thậm chí Tàu để đáp xuống, right?

___

FB Tú Bội Đào

15-9-2015

H1Buổi sáng thứ Ba ngày 11/9, chúng tôi rời Frankfurt được khoảng 5 tiếng và đang bay ngang qua Bắc Đại Tây Dương.

Đột nhiên tấm rèm mở ra và tôi được gọi lên buồng lái gặp cơ trưởng.

Ngay khi bước vào đó, tôi thấy ngay là tất cả mọi người đều mang vẻ mặt “có chuyện lớn”. Cơ trưởng đưa tôi một mẩu tin nhắn in trên giấy. Mẩu tin được gửi từ văn phòng hãng Delta tại Atlanta, có nội dung ngắn gọn: “Tất cả đường hàng không ngang qua địa phận của nước Mỹ đều bị đóng, áp dụng với tất cả các chuyến bay thương mại. Hãy hạ cánh KHẨN CẤP xuống sân bay gần nhất. Thông báo điểm đến cho chúng tôi.”
Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Gia đình/Xã hội, Giáo dục, Văn hóa, Xã hội | Thẻ: , | 1 Comment »

5123. Kính gửi đến tất cả những ai quan tâm đến tình hình nhân quyền tại Việt Nam

Posted by adminbasam trên 17/09/2015

FB Paul Trần Minh Nhật

17-9-2015

H1Tôi tên là: Trần Minh Nhật

Ngày sinh: 31.01.1988 tại: Nghệ An

HKTT: Thôn Yên Thành, xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Năm 2011, để triệt tiêu những tiếng nói chính trị đối lập và các nhà hoạt động xã hội, các nhà đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ, đảng cộng sản Việt Nam đã bỏ tù và đàn áp rất nhiều cá nhân và tập thể mà họ chướng tai gai mắt. Trong số đó có vụ án 14 thanh niên Công Giáo và Tin Lành đã gây chấn động dư luận. Trong vụ án đó tôi từng bị kết án và bị giam tù 4 năm với cáo buộc ”hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 bộ luật Tố tụng hình sự. Và nay đang bị quản chế tại địa phương – một điều mà tôi phản đối vì không đúng với án tuyên giữa phiên tòa phúc thẩm.

Suốt từ ngày tôi mãn hạn tù hôm 27.08.2015 đến nay, gia đình anh chị em tôi, cách riêng là tôi luôn bị nhũng nhiễu, đe dọa và bị khủng bố tinh thần. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 5 Comments »

5122. QUYỀN TỰ DO LẬP HỘI VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ BẤT CẬP TRONG DỰ THẢO LUẬT VỀ HỘI

Posted by adminbasam trên 17/09/2015

Blog RFA

Luật sư Nguyễn Văn Đài

15-9-2015

Quyền tự do hội họp, lập hội của công dân được qui định trong điều 10 trong bản Hiến pháp đầu tiên của Việt Nam vào năm 1946. Và cho tới ngày 20 tháng 5 năm 1957, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mới ký sắc lệnh số 102/SL/L004 để ban hành Luật về Hội. Tiếp theo các bản Hiến pháp 1959, 1980, 1992 đều ghi nhận quyền tự do lập hội. Và bản Hiến pháp mới năm 2013 qui định quyền tự do lập hội tại điều 25.

Trải qua gần 70 năm kể từ khi quyền lập hội được xác nhận trong bản Hiến pháp đầu tiên thì công dân Việt Nam vẫn chưa được tự do và tự nguyện thành lập lên các hội đoàn, các tổ chức, đảng phái chính trị của mình. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | 1 Comment »

5121. Đảng CS và việc chuẩn bị Đại hội 12

Posted by adminbasam trên 17/09/2015

BBC

17-9-2015

Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng, vừa kết thúc chuyến thăm chính thức Nhật Bản.

Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng, vừa kết thúc chuyến thăm chính thức Nhật Bản

Không loại trừ việc thay đổi phút cuối về mặt nhân sự lãnh đạo cao tấp tại Đại hội Đảng lần thứ 12 tới đây của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, theo nhận định của khách mời đưa ra tại Bàn tròn Trực tuyến thứ Năm tuần của BBC. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , | 1 Comment »

5120. Võ Thị Hảo: Dân oan Việt Nam đấu tranh bảo vệ Tổ Quốc, chống áp bức, bóc lột

Posted by adminbasam trên 17/09/2015

Nhà văn Võ Thị Hảo trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành

17-9-2015

Lời giới thiệu: Áp đặt ách thống trị chuyên chính vô sản lên cả đất nước Việt Nam, suốt 40 năm qua nhà cầm quyển cộng sản đã đẩy đất nước lâm vào cảnh ngày càng tụt hậu, các quyền con người bị chà đạp.

Không cam chịu kiếp sống dưới chế độ công an trị của nhà cầm quyền cộng sản, người dân đã đứng lên đấu tranh bằng nhiều hình thức chống lại giặc ngoại xâm là Trung Quốc xâm lược và giặc nội xâm là giới bạo quyền cộng sản Việt Nam hèn với giặc, ác với dân.

40 năm qua xã hội Việt Nam xuất hiên môt từ ngữ mới “Dân Oan”. Họ là hàng chục triệu người từ Nam ra Bắc, từ thành thị đến nông thôn bị giới bạo quyền cộng sản tước đoạt các quyền sống của con người. Họ cũng là nạn nhân của Trung Quốc xâm lược lấn chiếm biên giới, biển đảo. Những người dân oan đã đứng lên đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, chống thù trong, giặc ngoài, chống áp bức, bóc lột, đòi lại các quyền của con người mà mình phải được hưởng. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Cưỡng chế đất đai, Dân chủ/Nhân Quyền, Giáo dục, Đảng CSVN | Thẻ: , , , | 2 Comments »

5119. CHẲNG TIN CŨNG CỨ… “BẮN CHỈ THIÊN” DĂM BA PHÁT!

Posted by adminbasam trên 17/09/2015

Nhật ký mở lần thứ 150

Tô Hải

17-9-2015

Hưởng ứng lời kêu gọi “toàn dân góp ý kiến xây dựng văn kiện đại hội đảng” của các ông ý, dù biết rằng thời gian qua, đã có cả ngàn vạn ý đồ hoàn toàn xây dựng trên “tinh thần đồng chí” để các ông ý sửa chữa sai sót, tiến lên tiếp tục lãnh đạo cái “trại chăn nuôi” này´như cũ.

Nhưng:

– Các ông ý chẳng có bao giờ nghe ai bao giờ khi đã quyết bất cứ điều gì (vì đã tự cho mình là “đỉnh cao trí tuệ” của đất nước này, đã tự cho là “không một ai, một lực lượng chính trị nào có thể thay thế” các ông ý cai trị cái đất nước này cho đến… muôn ngàn năm nữa.

– Đến các bậc tiên bối 60, 70, 75 năm tuổi đảng, theo Mác, theo Lê từ khi các ông ý chưa oe oe chào đời như các tướng Võ, tướng Vĩnh, mà các ông ý cũng còn bỏ ngoài tai, thậm chí còn có kẻ định “làm thịt”, hạ uy thế hoặc định tước luôn thẻ đảng của mấy ông này như không nữa là… Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , , , , | 5 Comments »

5118. Thái Bình: công dân tham gia hoạt động Xã hội Dân sự bị mất tích

Posted by adminbasam trên 17/09/2015

TMCNN

Huyền Trang

17-9-2015

Dân oan Lê Văn Đài, sống tại tỉnh Thái Bình, bị mất tích từ ngày 02.09 cho đến nay, gần 14 ngày vẫn chưa có thông tin gì về ông.

Dân oan Lê Văn Đài, sống tại tỉnh Thái Bình, bị mất tích từ ngày 02.09 cho đến nay, gần 14 ngày vẫn chưa có thông tin gì về ông.

GNsP (17.09.2015) – Một dân oan từng huy động hơn 100 dân oan khác ở tỉnh Thái Bình biểu tình đòi quyền lợi và tố cáo cán bộ tham nhũng, bị mất tích gần 14 ngày, sau khi ông tham gia các hoạt động Xã hội dân sự.

Đó là Dân oan Lê Văn Đài, thường trú tại xã Nam Trung-huyện Tiền Hải-tỉnh Thái Bình, bị mất tích từ ngày 02.09.2015 cho đến nay đã gần 14 ngày. Bà Ngát, vợ ông Đài đi làm thuê cho một xí nghiệp may, cho GNsP biết:

“Nhà tôi làm việc ở xí nghiệp sản xuất giấy Nam Hải-tỉnh Thanh Hóa. Vào ngày 06.09, xí nghiệp gọi điện thoại cho tôi hỏi là anh Đài có ở nhà không, thì tôi nói là anh Đài đi làm và họ nói là anh Đài không đi làm, không có mặt ở công ty 4 ngày rồi. Bên xí nghiệp họ trình lên công an tỉnh Thanh Hóa nhưng họ nói không có thông tin gì của anh Đài. Khi nghe tin gia đình tôi lo lắng lắm, đã báo với công an tỉnh Thái Bình nhưng họ nói không có thông tin gì cả. Bây giờ, gia đình tôi không biết anh ấy đang ở đâu?”. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | 2 Comments »

5117. Mãn hạn tù nhà?

Posted by adminbasam trên 17/09/2015

Phạm Thanh Nghiên

17-9-2015

Tôi bị bắt ngày 18.9.2008 khi đang công khai tọa kháng tại nhà với khẩu hiệu “Trường Sa-Hoàng Sa là của Việt Nam để khẳng định chủ quyền biển đảo và phản đối công hàm bán nước ngày 14.9.1958 của Phạm Văn Đồng”. Sở dĩ phải nhấn mạnh chữ “công khai” vì trong bức tâm thư được công bố trên mạng Internet trước đó 5 ngày, tôi đã tuyên bố về việc tọa kháng. Khi một dự định, một việc làm chính danh đã được thông báo trước bàn dân thiên hạ thì không thể bị coi là lén lút để bị “bắt quả tang” như cáo buộc của phía Cơ quan an ninh điều tra. Nhưng thôi, chuyện cũ không nhắc lại.

Vào khoảng 10:40’ ngày 15.9.2015, tôi nhận được một “giấy triệu tập” của Cơ quan thi hành án hình sự – Công an quận Hải An yêu cầu đúng 14 giờ cùng ngày lên trụ sở công an phường Đông Hải 1 (quận Hải An)“Để làm việc liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận chấp xong án phạt quản chế”. Tôi nghĩ, có thể người đánh văn bản đã viết thiếu chữ“hành” trong chữ “chấp hành” nên mới thành một câu văn không rõ nghĩa như trên. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Trung Quốc, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 2 Comments »

5116. Dự thảo Diễn văn Khai mạc Đại hội Đại biểu Toàn quốc XII

Posted by adminbasam trên 17/09/2015

Đinh Tấn Lực

16-9-2015

Ảnh minh họa từ Đại Hội XI – 2011

Ảnh minh họa từ Đại Hội XI – 2011

Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,

Thưa các vị khách quý,

Thưa toàn thể các đồng chí đại biểu Đại hội,

Hôm nay, trong những ngày đầu năm 2016, khi đất nước và Đảng ta bước vào nửa cuối thập niên thứ hai của thế kỷ XXI với nhiều cơ hội thu vét và lắm thách thức sống còn, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc trọng thể tại Hà Nội – thủ đô văn hiến và Anh hùng vừa mới được khai quang thông thoáng mọi con đường.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, với tình cảm trân trọng và tình đồng chí thân thiết nhất, tôi xin nhiệt liệt chào mừng tất cả đại biểu, những đại biểu ưu tú tiêu biểu cho trí trá của toàn Đảng, đại diện cho gần 4 triệu đảng viên về dự Đại hội trong thời điểm lịch sử rất quan trọng và nhiều ý nghĩa sinh tồn của đảng. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , | 1 Comment »

5115. Việt Nam thuê tư vấn Trung Quốc lập quy hoạch đảo Lý Sơn

Posted by adminbasam trên 17/09/2015

Ngọc Thu

17-9-2015

Bài báo Thanh Niên ngày 15-9-2015 có tựa đề: “Thuê tư vấn Singapore lập quy hoạch đảo Lý Sơn“. Bài báo cho biết, công ty tư vấn Singapore này chính là Tập đoàn CPG. Được biết, chủ sở hữu của CPG chính là tập đoàn China Architecture Design and Research Group (CAG), một công ty thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc. CPG không phải là đơn vị tư vấn thiết kế và quy hoạch hàng đầu của Singapore như thông tin trong bài báo nêu ra.

CPG Corp (tên đầy đủ là CPG Corporation Pte Ltd) từng thuộc sỡ hữu của Temasek Holdings, với 100% vốn của Bộ Tài chính Singapore. Năm 1999, Temasek Holdings trở thành công ty cổ phần, đến năm 2002 nó được đổi tên thành CPG Corporation và một năm sau đó năm 2003, Temasek Holdings đã bán CPG cho Downer EDI, một công ty của Úc, với giá 131 triệu đô la Singapore. Đến năm 2012, Downer EDI bán CPG Corp cho công ty China Architecture Design and Research Group, một công ty thiết kế và huy hoạch lớn nhất của chính phủ Trung Quốc, với giá 147 triệu Úc kim. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Trung Quốc, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 6 Comments »

5114. CSVN Sống Nhờ Xác Chết

Posted by adminbasam trên 17/09/2015

Việt Báo

Vi Anh

16-9-2015

Tượng ông Hồ ở Hòa Bình. Ảnh: Báo ĐV

Tượng ông Hồ ở Hòa Bình. Ảnh: Báo ĐV

Mấy chục năm trước Ô. Hồ chí Minh lúc sinh thời từng thú thật, Ông không có tư tưởng gì, nhưng lời ông nói, những việc ông làm là theo kiểu của Mắc Lê. Cũng như Ô Lê Duẩn một người làm tổng bí thư Đảng CSVN lâu đời nhứt, quyết tâm đánh Việt Nam Cộng Hoà và Mỹ ở Miền Nam nhứt cũng nói, “Ta đánh Mỹ là đánh cả cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, cho các nước xã hội chủ nghĩa…”

Còn bây giờ TC đang xâm lấn biển đảo VN. Dân chúng VN già trẻ bé lớn đều ghét TC. Đảng Nhà Nước “chuyển hệ tư duy sang kinh tế thị trường”, trải thảm đỏ rước Mỹ trở lại VN. Thế mà mấy tay lãnh đạo Đảng Nhà Nước CSVN từ trung ương đến địa phương cứ khư khư lấy tư tưởng Hồ chí Minh làm ý thức hệ gối đầu giường, và “hồ hởi, phấn khởi” lấy tiền dân đóng thuế và tiền bán mắc bán rè tài nguyên quốc gia ra để dựng tượng “Bác Hồ” mấy chục cái rồi, còn dự trù làm thêm mấy chục cái nữa. Có người thắc mắc tại sao Đảng Nhà Nước làm vậy. Không cần phải những người văn hay chữ tốt, mà một phó thường dân Nam Bộ cũng thấy, dễ ợt trả lời, rằng những người CSVN đang sống nhờ xác chết của Ô. Hồ chí Minh.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Hồ Chí Minh, Văn hóa, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 1 Comment »

5113. Ai sẽ bước lên tấm thảm thủy tinh?

Posted by adminbasam trên 17/09/2015

“Hỡi mười sáu Ủy viên Bộ Chính Trị đảng CSVN, hãy bước lên tấm thảm thủy tinh đầy sắc nhọn ấy. Để đối diện với sự thật, để nhận ra nỗi đau, sự tổn thương to lớn của hơn chín mươi triệu con người, và để cảm được niềm ước mơ của một thế hệ đang khao khát chuyển mình để trở nên những con người dũng mãnh”.

Nguyệt Quỳnh

17-9-2015

Hương rừng thơm đồi vắng / nước suối trong thầm thì / Cọ xòe ô che nắng / râm mát đường em đi” (Đi Học – Minh Chính)

Có những bài hát, những câu văn đã in đậm trong ký ức con người; đến nỗi, chỉ cần nghe ai đó nhắc lại vài chữ hoặc cất lên lời hát là có thể đem đến cho ta cả một trời thơ ấu. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Giáo dục, Đảng CSVN | Thẻ: | 1 Comment »

5112. Con đường từ Dân sinh đến Dân chủ

Posted by adminbasam trên 17/09/2015

BBC

Lê Diễn Đức

16-9-2015

H1Trước tòa nhà Reichstag tại Berlin (Đức), một bức tường đuợc dựng lên, biểu tượng cho Cảng Gdansk, nơi sinh ra Công đoàn Đoàn kết Ba Lan, với dòng chữ:

“Tưởng nhớ cuộc tranh đấu của Công đoàn Đoàn kết vì tự do và dân chủ, cùng với sự đóng góp của Ba Lan vào việc thống nhất nước Đức và châu Âu”. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , | 2 Comments »

 
%d người thích bài này: