BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for Tháng Chín 30th, 2015

5280. Bờ biển Việt Nam đang rơi dần vào tay Trung Quốc

Posted by adminbasam trên 30/09/2015

RFA

Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam

30-9-2015

H1

Biển Việt Nam đang ngày càng hẹp dần bởi đường lưỡi bò của Trung Quốc, đây là câu chuyện có thể nói rằng hiện tại, hiếm có ai là không biết chuyện này. Nhưng, bờ biển Việt Nam đã và đang rơi dần vào tay Trung Quốc, người Trung Quốc có mặt trên toàn bộ các bãi biển đẹp của Việt Nam và nơi nào họ xây dựng, nơi đó bị sóng xâm thực nặng nề, điều này cũng giống như nơi nào có mặt người Trung Quốc trên dãy Trường Sơn, nơi đó trở nên trơ trọi. Chuyện này có vẻ như không mấy ai được biết, ngoại trừ các quan chức Việt Nam. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Trung Quốc, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 1 Comment »

5279. TẠI SAO CÓ NHIỀU QUAN CHỨC PHÁT BIỂU NGU?

Posted by adminbasam trên 30/09/2015

FB Phan Văn Hoàng

30-9-2015

Photo: Blog Ngaymaivietnam

Photo: Blog Ngaymaivietnam

Trước hết xin lỗi vì dùng cái từ ngu, dùng nhiều lần, vì từ mạnh quá và hơi mất lịch sự nhưng vì không có thể có từ nào diễn tả đúng hơn. Số là vài năm trước qua mạng internet thấy quan chức phát biểu ngu quá, dân chúng mà sau này dùng là cộng đồng mạng chửi quá trời làm tôi ngạc nhiên, tại sao đã là quan chức rồi mà phát biểu kỳ vậy, dần dà riết quen. Mặc nhiên xem cái chuyện quan chức phát biểu ngu là bình thường, quan chức nào phát biểu có trí tuệ là bất thường. Theo tôi suy đoán, quan chức phát biểu ngu là có những giả thuyết sau:

Ngu thiệt, nếu điều này đúng thì thật sự đáng buồn. Và tôi đặt dấu hỏi người giỏi ở đất nước này họ làm gì và làm sao người ngu có thể làm quan chức được nhỉ, hay là do lý lịch mà lên.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 2 Comments »

5278. Chuyện thừa thiếu

Posted by adminbasam trên 30/09/2015

“Thời chiến tranh đã đành, đến thời hòa bình lãnh đạo cũng vẫn thừa tối tăm và thiếu điềm tĩnh. Tầm nhìn cứ tưởng xa hóa ra ngắn tũn. Vội vội vàng vàng đâm quàng bụi rậm. Doanh nhân, trí giả cũng chẳng hơn gì. Tất cả đồng lòng với nhau mà đánh quả. Quốc gia, tổ quốc chẳng qua là đất và nước. Bán hết mặt đất vàng nhanh tay đút túi,  rồi sẽ có ngày rao bán mặt nước vàng. 

Chủ nghĩa tư bản man rợ đã đến nước Việt ngay sau những năm đổi mới. Rồi sau 30 năm mặc sức vùng vẫy đớp hít no no say, nay nó đã chính thức lột vỏ để trở về đúng bản chất: chủ nghĩa cộng sản vơ vét.  Đúng lúc ấy giàn khoan và đường băng ở Biển Đông đâm thẳng vào mặt”.

___

Blog 5 Xu

29-9-2015

Hồi trước còn túc tắc đi làm, buổi sáng việc nhàn, hay kéo một ông anh ra Lê Quý Đôn uống cà phê.

Có lần ông anh bảo, chắc nước mình phải đợi đến khi các tay đại tá trẻ cầm quyền mới khá được. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Dân chủ/Nhân Quyền, Giáo dục, Văn hóa, Xã hội, Đảng/Nhà nước | 1 Comment »

5277. Từ một người vừa nằm xuống, lan man nghĩ về một nền văn học đã qua…

Posted by adminbasam trên 30/09/2015

Blog RFA

Song Chi

30-9-2015

Nghe tin nhà văn Võ Phiến vừa qua đời trên đất Mỹ. Một trong những nhà văn lớn nhất của văn học miền Nam 1954-1975 mà tôi, thuộc thế hệ sinh sau đẻ muộn, chỉ được biết đến qua một phần những tác phẩm của ông nhưng chưa bao giờ được gặp mặt.

Từ một con người vừa nằm xuống, bỗng dưng nhớ lại những kỷ niệm của riêng mình về một nền văn học đã bị tiêu hủy, bị đánh giá không đúng, bị bưng bít hoặc tảng lờ coi như không từng hiện hữu trong suốt mấy mươi năm qua-văn học miền Nam 1954-1975. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Văn hóa, Văn học, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 1 Comment »

5276. Các bài báo liên quan tới vụ xử gián điệp Trung Quốc đã bị gỡ bỏ khỏi báo “lề phải”

Posted by adminbasam trên 30/09/2015

Đôi lời: Trưa nay có rất nhiều tờ báo “lề phải” đã đồng loạt đưa tin vụ tòa án xét xử ông Hà Huy Hoàng, tội làm gián điệp cho Trung Quốc. Đây là một dấu hiệu không bình thường, vì những thông tin về các vụ xử những người làm gián điệp nước ngoài, nhất là làm gián điệp cho Trung Quốc, hiếm khi được đưa báo chí trong nước đăng tải công khai. Hơn nữa, Việt Nam đang chuẩn bị đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm chính thức, dự kiến sẽ diễn ra trong năm nay, thì việc công khai đưa tin vụ xét xử này, phải chăng là một cái tát vỗ vào mặt Tập Cận Bình?

Rõ ràng là, nếu không có sự chỉ đạo từ những lãnh đạo cấp cao thì cho dù các Tổng Biên tập có được cho ăn gan hùm cũng không dám đưa tin này. Chưa hết ngạc nhiên thì tối nay tất cả các tờ báo “lề phải” đã đồng loạt gỡ bỏ những bài liên quan đến vụ xét xử này. Phải chăng có sự giằng co giữa các phe phái, phe này chỉ đạo đưa bài lên, phe kia ra lệnh hạ bài xuống? Ôi, tự do báo chí ở Việt Nam mà Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã từng khẳng định: “Việt Nam tự do báo chí hơn nhiều nước khác” đây sao? Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Trung Quốc, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 2 Comments »

5275. HỒI KÝ CỦA TÔI THÌ ẢNH HƯỞNG GÌ TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG?

Posted by adminbasam trên 30/09/2015

Nguyễn Thanh Giang

30-9-2015

Cách đây mươi năm đã có một số người giục tôi viết hồi ký, nhưng tôi lần lữa mãi vì e rằng tôi chỉ có thể viết chính luận và làm thơ chứ viết văn thì không hấp dẫn được người đọc. Tôi kể chuyện đời mình cho nhà văn Phạm Thành – tác giả “Hậu Chí Phèo” – nghe, nhà văn hẹn có dịp sẽ viết hồi ký cho tôi khoảng 500 trang. Tôi ngớp, không thể nào tưởng tượng nổi dung lượng những chuyện kể về đời tôi làm sao có thể đựng đầy 500 trang viết.

Sau khi giành ra nửa năm chuyên đọc các loại hồi ký, tự truyện, tôi thử đặt bút viết tự truyện. Tự viết, tôi chỉ đặt chỉ tiêu phấn đấu đạt khoảng 200 trang. Không ngờ, khi lật lại ký ức, những trang viết cứ ào ạt tuôn chảy. Kết quả là sau 11 tháng, từ tháng 10 năm 2014 đến tháng 8 năm 2015, tập tự truyện mang tên “Người đội số phận” đã căn bản hoàn thành với dung lượng lên tới khoảng 1000 trang in. Không tự tin lắm nên viết xong từng phần tôi đã gửi cho một số người đọc để thăm dò ý kiến. Càng bất ngờ hơn, tôi được đại tá Nguyễn Thế Kỷ khen. Đại tá Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Trưởng ban Lịch sử Binh chủng Phòng không Không quan, có thể xem là chuyên gia viết hồi ký. Mười một tập hồi ký viết cho các vị tướng: Phùng Thế Tài, Nguyễn Xuân Mậu, Hoàng Văn Khánh … đã được xuất bản trong mấy chục năm qua. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 2 Comments »

5274. Những ý tưởng phân chia Mỹ với Trung Quốc

Posted by adminbasam trên 30/09/2015

Financial Times

Tác giả: Gideon Rachman

Dịch giả: Huỳnh Phan

28-9-2015

H1Ảnh: LA Times

Washington tin tưởng vào những giá trị phổ quát và sự tiến bộ không thể tránh khỏi, còn Bắc Kinh thì không

“Tổng thống Mỹ và chủ tịch Trung Quốc thực sự không biết nói chuyện với nhau như thế nào. Họ giống như máy tính chạy trên các hệ điều hành khác nhau”. Đó là lời phán mà một quan chức Mỹ từng quan sát rất nhiều hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung ở vị trí gần, đã có lần nói với tôi. Vì vậy, dù cả hai bên nhấn mạnh rằng cuộc họp tuần trước giữa Tập Cận Bình và Barack Obama có tính xây dựng, tôi vẫn có nhiều nghi ngờ. Do Trung Quốc và Mỹ đều có những cách nhìn về thế giới khác nhau quá xa, tôi thấy có năm điều tương phản lớn. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Quan hệ Mỹ-Trung, Trung Quốc | Thẻ: , , | 1 Comment »

5273. Người Việt cố giàu lên, để làm gì? (Kỳ 2)

Posted by adminbasam trên 30/09/2015

Tuấn Khanh

30-9-2015

Tiếp theo bài 1: Người Việt cố giàu lên, để làm gì?

H1Trên con đường dài dẫn ra biển Hungtington Beach, Quận Cam, có những khu nhà rất đẹp mà chủ hầu hết là người Việt. Họ là những người rất trẻ, hoặc đó là những gia đình bình thường nhưng sống khép kín. Bạn tôi, một người đã sống ở nơi này, gần bằng thời gian của thế hệ người Việt đầu tiên đặt chân đến Mỹ sau tháng 4/1975, nói rằng đó là những khu định cư mới của “Việt cộng”.

Những ngôi nhà đó được mua rất nhanh trong khoảng vài năm gần đây – mỗi căn từ 450.000 cho đến hơn 1 triệu USD, cho thấy có một nguồn ngoại tệ khổng lồ được chuyển ra khỏi nước Việt Nam, để xây dựng một ước mơ thầm kín và khác biệt bên ngoài tổ quốc của mình.  Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Gia đình/Xã hội, Đảng/Nhà nước | 3 Comments »

5272. Xét xử một nhà báo về tội làm gián điệp cho Trung Quốc

Posted by adminbasam trên 30/09/2015

Hoàng đã cung cấp cho Nhạc Xuân các thông tin liên quan đến tình hình kinh tế, chính trị xã hội của Việt Nam như ý kiến dư luận xoanh quanh việc Tổng bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam, Nhóm Pháp luân công gây rối tại Lăng Bác, chủ trương của Việt Nam liên quan đến xử lý đối với nhóm công nhân biểu tình ở Bình Dương, nhân thân của một số lãnh đạo cao cấp của Việt Nam, thông tin về tổ chức nhân sự của Bộ Ngoại giao…

Chuyện… không bình thường. ĐCS Việt Nam chuẩn bị đón Tập Cận Bình bằng cú vỗ mặt như thế này, quả là bất thường!

_____

Tuổi Trẻ

Tâm Lụa

30-9-2015

Bị cáo Hà Huy Hoàng tại tòa - Ảnh: Duy Khương

Bị cáo Hà Huy Hoàng tại tòa – Ảnh: Duy Khương

TTO – Hà Huy Hoàng, nguyên phóng viên báo Thế giới và Việt Nam – cơ quan truyền thông của Bộ ngoại giao có hành vi cung cấp thông tin về Việt Nam cho nhân viên cơ quan tình báo Trung Quốc.

Sáng 30-9, TAND TP. Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hà Huy Hoàng (nguyên phóng viên báo Thế giới và Việt Nam – cơ quan truyền thông của Bộ Ngoại giao) về tội gián điệp theo điều 80 Bộ Luật hình sự.

Cáo trạng của Viện KSND tối cao xác định năm 2009, trên đường đi công tác từ Lạng Sơn về Hà Nội, Hà Huy Hoàng gặp một người Trung Quốc.

Sau đó, người này giới thiệu với Hoàng một nhà báo tên Nhạc Xuân, làm ở tạp chí Cầu Thị, Ban Tuyên Giáo Đảng Cộng sản Trung Quốc.  Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Pháp luật, Trung Quốc, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 8 Comments »

5271. Cài cắm và mua chuộc – thủ đoạn bẩn thỉu và nham hiểm của an ninh CS

Posted by adminbasam trên 30/09/2015

VOA

Lê Anh Hùng

30-9-2015

Nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc Ngụy Kinh Sinh

Nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc Ngụy Kinh Sinh

Từ chuyện Trung Quốc và Đông Đức…

Nguỵ Kinh Sinh là nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền nổi tiếng thế giới của Trung Quốc. Ông được ví là “Cha đẻ của nền dân chủ Trung Quốc” hay “Nelson Mandela của Trung Quốc”, và từng 7 lần được đề cử giải Nobel Hoà bình. Sau nhiều lần bị bắt và hai lần bị kết án, với tổng cộng thời gian ngồi tù 18 năm, ông bị nhà cầm quyền Bắc Kinh trục xuất sang Hoa Kỳ vào ngày 16/11/1997, như là kết quả của cuộc mặc cả giữa Chủ tịch TQ Giang Trạch Dân với Tổng thống Bill Clinton. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng CSVN | Thẻ: , | 1 Comment »