BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for Tháng Chín 3rd, 2015

4969. Thật thà là cha mách qué

Posted by adminbasam trên 03/09/2015

Nguyễn Thông

3-9-2015

Chả có gì bằng thật thà.

Diễu binh cũng đã xong. Thời tiết tốt, đội hình đẹp, cán bộ phấn khởi. Chỉ có chút lăn tăn của dư luận về hình thức: sao lắm huân huy chương thế, chú lính trẻ măng cũng ngực đầy huân chương; sao lắm sĩ quan thế, cô bộ đội non choẹt cũng hàm trung tá? Một vị tướng, ông Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng đứng ra giải thích rằng quy định diễu binh nó vậy.

Đành rằng “binh bất yếm trá” (việc binh không ngại sự giả dối) nhưng giả dối trong việc “binh” này thì quả là không nên. Nó chỉ tạo sự màu mè không thật. Nó tôn vinh sự dối trá một cách công khai. Nó hạ thấp giá trị của các huân huy chương và hàm sĩ quan, những thứ mà người ta cần phải đổ mồ hôi, máu, thời gian cuộc đời, thậm chí cả sinh mạng của mình mới có được, thì nay bị xem như thứ đồ hàng mã. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 2 Comments »

4968. Hà Văn Thịnh – Khi dối lừa là… sự thật!

Posted by adminbasam trên 03/09/2015

Dân Luận

Hà Văn Thịnh

3-9-2015

Đọc những bản tin về Lễ diễu binh nhân Kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh (tôi không xem TV), không thể tin ở mắt mình: Một sĩ quan Quân y, đeo quân hàm trung tá (trên ve áo), sinh năm 1993(!), ngực gắn đầy huân, huy chương các loại? Cái tức chỉ mới ở cấp độ… vừa vừa. Thế nhưng, đọc tiếp, thấy ông Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng, trả lời báo chí rằng, tuy là thiếu úy, nhưng theo quy điịnh, phải đeo hàm trung tá cho… thống nhất (Motthegioi.vn; 09:55, 3.9.2015) thì sự uất nghẹn lên đến tận cùng! Thì ra, để đảm bảo tính THỐNG NHẤT, DUY NHẤT, người ta có thể đạp đổ mọi giá trị?

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , | 2 Comments »

4967. Vị lãnh tụ có 2 ngày mất

Posted by adminbasam trên 03/09/2015

Nguyễn Thông

Bá Tân

1-9-2015

Không chỉ Việt Nam mà thế giới nói chung, từ cổ chí kim, người duy nhất có 2 ngày mất là cụ Hồ Chí Minh.

Cả hai ngày mất đều được công bố bằng văn bản hẳn hoi, chứ không phải truyền miệng.

Thời gian đầu, suốt khá nhiều năm, nhà nước công bố cụ Hồ mất ngày 3.9. Sau đó và cho đến nay, ngày mất của cụ được xác định là ngày 2.9. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Hồ Chí Minh, Đảng CSVN | Thẻ: , | 1 Comment »

4966. Chuyện gì xảy ra khi Việt Nam bị khủng hoảng kinh tế?!

Posted by adminbasam trên 03/09/2015

Blog RFA

VietTuSaiGon

3-9-2015

Câu phát biểu của ông Phan Trung Lý – Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật nhà nước Cộng sản Việt Nam trong cuộc họp quốc hội gần đây khiến tôi giật mình: “Nên kêu gọi và huy động tiền từ nhân dân để trả nợ công…”. Câu nói này vô tình gợi nhắc đến những cuộc trưng thu tài sản nhân dân kể từ khi chế độ Cộng sản hình thành đến nay và nó cũng dự cảm một cuộc khủng hoảng kinh tế tại Việt Nam.

Có hai lý do để tin rằng Việt Nam sẽ bị khủng hoảng kinh tế trong thời gian tới: Tài nguyên Việt Nam và niềm tin của nhân dân vào đảng Cộng sản đã cạn kiệt; Nguồn vốn huy động từ nhân dân đã khan hiếm và công nghiệp xuất khẩu/bán sức lao động với giá rẻ bèo cũng như tệ nạn tham nhũng và giá dầu thô tuột dốc, nợ công tăng cao là tiền đề của khủng hoảng kinh tế.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Kinh tế Việt Nam, Tham nhũng, Đảng CSVN | Thẻ: | 1 Comment »

4965. TS. Quang A có thể ‘sẽ kiện vụ câu lưu’

Posted by adminbasam trên 03/09/2015

BBC

3-9-2015

Nhà quan sát và hoạt động xã hội Nguyễn Quang A sau khi bị câu lưu 15 tiếng đồng hồ tại sân bay Nội Bài, Hà Nội hôm 01/9/2015.

Nhà quan sát và hoạt động xã hội Nguyễn Quang A sau khi bị câu lưu 15 tiếng đồng hồ tại sân bay Nội Bài, Hà Nội hôm 01/9/2015.

Một nhà quan sát và vận động cho xã hội dân sự tại Việt Nam vừa nói với BBC ông có thể ‘sẽ xem xét lại các khía cạnh pháp lý’ liên quan việc ông bị ‘câu lưu’ tại cửa khẩu sân bay Nội Bài, Hà Nội, sau khi ông vừa ở nước ngoài trở về hôm 01/9/2015.

Hôm 03/9, ông Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu và phản biện độc lập (IDS đã tự giải thể), nói với Bàn tròn Trực tuyến của BBC tuần này với chủ đề ‘2/9 và đặc xá và câu lưu’:

“Chắc chắn tôi sẽ nhờ các luật sư xem xét lại tất cả những khía cạnh pháp lý của việc làm của cơ quan an ninh đối với tôi.

“Và nếu đủ điều kiện, tôi sẽ vận động những người khác cũng bị như tôi làm một việc” mà theo ông “để chặn đứng tất cả việc làm vi phạm pháp luật của cơ quan nhà nước,” TS Quang A nói với BBC sau khi nhắc lại các cáo buộc về việc ông bị câu lưu mười lăm tiếng đồng hồ tại sân bay. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Xã hội Dân sự, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | 1 Comment »

4964. TƯỢNG ĐÀI ĐỘC LẬP

Posted by adminbasam trên 03/09/2015

Huy Đức

2-9-2015

Tiến sỹ Nguyễn Quang A về tới Nội Bài vào ngày 1-9-2015 có thể chỉ là một sự trùng hợp. Nhưng việc tước 15 giờ tự do của ông trong đêm trước lễ Độc lập đã gửi một thông điệp rất phản chính trị.

Tiến sỹ Nguyễn Quang A là một người vận động cải cách một cách ôn hòa. Ông khát khao một tiến trình chuyển đổi an toàn. Thay vì “lật đổ” hay “cướp chính quyền”, ông chủ trương một lộ trình dân chủ hóa có sự tham gia của cả những người đang cầm quyền. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , , , | 7 Comments »

4963. MỘT CUỘC CÁCH MẠNG BẤT BẠO ĐỘNG CHO VIỆT NAM

Posted by adminbasam trên 03/09/2015

BBC

3-9-2015

Photo: Getty

Photo: Getty

Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ

Trong trả lời phỏng vấn của BBC ngày 26/8 vừa qua, Tiến sỹ Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng viện nghiên cứu phản biện độc lập (IDS, đã tự giải thể) ở Việt Nam, thừa nhận 70 năm sau khi Việt Nam giành được độc lập “những mục tiêu dân giàu nước mạnh, những mục tiêu về độc lập dân tộc, kể cả những mục tiêu về dân chủ chưa đạt”. Mặc dầu vậy, trước câu hỏi thế thì Việt Nam có cần một cuộc cách mạng toàn diện mới hay không, ông nói: “Tôi rất ghét cách mạng, tôi chỉ thích tiến hoá mà thôi. Bởi vì các cuộc cách mạng, nhìn suốt lịch sử thế giới, đều là các cuộc cách mạng vô cùng tàn bạo. Cái giá nó mang lại cho nhân loại hoặc cho từng dân tộc đều rất đắt, cho nên là dẹp cách mạng đi.”

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 1 Comment »

4962. CUỘC DIỄN HÀNH 2/9 DƯỚI MẮT MỘT NHÀ BÁO ÚC

Posted by adminbasam trên 03/09/2015

ABC

Tác giả: Phillip Adams

Người dịch: Lê Quốc Tuấn

3-9-2015

Ảnh: Những người đại diện quân đội diễu binh mừng lễ độc lập. Nguồn ảnh: ABC/Doan Tung

Ảnh: Những người đại diện quân đội diễu binh mừng lễ độc lập. Nguồn ảnh: ABC/Doan Tung

6 giờ sáng, cả thành phố hầu như trong tình trạng nội bất xuất ngoại bất nhập phía dưới toà nhà bằng đá chứa thi thể Hồ Chí Minh dáng lù lù đe doạ tại Quảng trường Ba Đình nơi ông tuyên bố một nước Việt Nam độc lập vào năm 1945.Tất nhiên, nói độc lập như thế là cực kỳ lạc quan. Bởi vì Việt Nam sẽ không đạt được tự do đích thực, trừ khi, tính đến những thời điểm rất gần đây, chế độ hiện hành có thể được mô tả là một chế độ tự do. Kể từ ngày tuyên bố độc lập ấy, hết đợt này đến đợt khác của những cuộc chiến tranh xâm lược đã diễn ra. Hôm nay, người dân ăn mừng chiến thắng của mình. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , | 7 Comments »

4961. 2 tháng 9: Hãy thôi kèn trống nhộn nhạo ăn mừng!

Posted by adminbasam trên 03/09/2015

Blog RFA

Song Chi

2-9-2015

Vào ngày 9.8.2015 vừa qua Singapore đã long trọng kỷ niệm 50 năm ngày độc lập của đảo quốc này. Thực sự, chính phủ và người dân Singapore hoàn toàn có thể tự hào, vui sướng vì những gì mà họ đã đạt được. Chỉ sau 50 năm đối với một quốc gia nhỏ bé, thuộc địa cũ của Anh quốc, nay Singapore đã phát triển trở thành một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới, với những thành tựu nổi bật về kinh tế, giáo dục, y tế. Và mặc dù vẫn còn bị chỉ trích là một chính phủ độc tài, cũng như sự thiếu vắng về tự do ngôn luận và báo chí, nhưng ít nhất người dân Singapore đã và đang được sống trong một xã hội ấm no, thịnh vượng, thượng tôn pháp luật, chính phủ minh bạch. Đất nước này nhận được sự ngưỡng mộ của các nước, là một trong những biểu tượng hóa rồng nhanh chóng của khu vực và thế giới.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chiến tranh VN, Dân chủ/Nhân Quyền, Gia đình/Xã hội, Giáo dục, Văn hóa, Đảng CSVN | 1 Comment »

4960. Người Anh kêu gọi từ bỏ kế hoạch dựng tượng Hồ Chí Minh

Posted by adminbasam trên 03/09/2015

VOA

3-9-2015

Những bức tượng Hồ Chí Minh tại một xưởng sản xuất tư nhân ở Sài Gòn

Những bức tượng Hồ Chí Minh tại một xưởng sản xuất tư nhân ở Sài Gòn

Việc hội đồng thị trấn Newhaven, Sessex, Anh chấp nhận kế hoạch của Đại sứ quán Việt Nam định dựng một bức tượng mới nhìn ra bến cảng đã gây tranh cãi tại cả địa phương lẫn trên mạng trực tuyến.

Dân biểu địa phương Maria Caulfied đã kêu gọi từ bỏ kế hoạch dựng bức tượng Hồ Chí Minh, và gọi ông là “một nhà độc tài cộng sản quá cố đã gây ra hàng trăm ngàn cái chết”.

Bà nói: “Một bức tượng khi thị trấn đang có nhu cầu tái thiết không phải cách tốt nhất để tiêu tiền, bất kể nguồn tiền đó đến từ đâu”.

Bà Caulfied đã nhận được nhiều lời khiếu nại của cư dân địa phương về kế hoạch dựng tượng để ghi nhớ việc ông Hồ Chí Minh đã từng làm việc trong nhà bếp trên phà Newhaven trong khoảng thời gian vào năm 1911.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Hồ Chí Minh, Đảng/Nhà nước | 1 Comment »

4959. Thị trấn Anh chia rẽ vì phù điêu Hồ Chí Minh

Posted by adminbasam trên 03/09/2015

BBC

2-9-2015

Đại sứ quán Việt Nam đã tặng bảo tàng thị trấn một bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đại sứ quán Việt Nam đã tặng bảo tàng thị trấn một bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kế hoạch đặt một tác phẩm điêu khắc đánh dấu liên hệ giữa một thị trấn Anh với Việt Nam và cố lãnh đạo Cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh đã gây chia rẽ tại một thị trấn thuộc vùng Đông Sussex của Anh.

Một cuộc thi thiết kế phù điêu Hồ Chí Minh đặt tại Newhaven đang được tổ chức, đây là nơi ông Hồ Chí Minh từng ghé qua khi còn làm chân nấu bếp trên chuyến phà nối giữa Newhaven với Dieppe của Pháp.

Dân biểu địa phương Maria Caulfield đã phản đối và nói cư dân địa phương muốn chi tiền vào những nơi khác trong thị trấn.

Tuy nhiên, hội đồng địa phương nói họ muốn có mối quan hệ gắn bó hơn với Việt Nam.

Ông Hồ Chí Minh từng làm việc trên chuyến phà trong thời kỳ sau Thế chiến thứ nhất, và viện bảo tàng của thị trấn đã được Đại sứ quán Việt Nam hồi năm 2013 tặng một bức tượng ông.

Bà Caulfield nói bà đã nhận được thư và thư điện tử từ các cử tri, những người nói rằng họ thấy ông Hồ Chí Minh không phải là hình mẫu tốt nhất cho địa phương.

“Rất nhiều cửa hàng đã phải đóng cửa trên phố, ngân hàng thì không còn cái nào,” dân biểu thuộc đảng Bảo thủ của đơn vị cử tri Lewes nói.

“Chúng ta đang phải nỗ lực tuyệt vọng để hồi sinh và tôi không chắc là việc sử dụng tiền thế này có phải là cách tốt nhất cho thị trấn không.”

Một tấm bảng kỷ niệm đã được gắn tại Newhaven hồi 2013

Một tấm bảng kỷ niệm đã được gắn tại Newhaven hồi 2013

“Chúng ta đã có những lá cờ và một tấm bảng gắn lên để thể hiện mối liên hệ với ông ấy, và dân địa phương thấy rằng như vậy là đủ rồi.”

Thị trưởng Newhaven, thuộc đảng Tự do Dân chủ, ông Steve Saunders nói toàn bộ số tiền để chi cho mối liên hệ với Việt Nam là đến từ Đại sứ quán Việt Nam.

“Số tiền đó là để phục vụ cho các mối liên hệ văn hóa, giáo dục, kinh tế và du lịch mà Việt Nam đề xuất và chúng ta đã ký kết,” ông nói.

“Đang có tin đồn sai lạc là chúng tôi sẽ có tượng Hồ Chí Minh trong thị trấn.”

“Cuộc thi là nhằm thiết kế tượng đài ca ngợi mối liên hệ văn hóa, giáo dục, chứ không phải kỷ niệm ông Hồ Chí Minh.”

Tượng đài ‘giản dị, hiện đại’

Đại sứ Việt Nam tại Anh Nguyễn Văn Thảo đã công bố cuộc thi hồi tháng Tư, là sự kiện mời gọi sự tham gia của các sinh viên từ Đại học Sussex và trường West Dean tại Chichester.

Việt Nam nói mẫu thiết kế được chọn sẽ được các nghệ nhân tỉnh Nghệ An, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện thành tác phẩm điêu khắc đá để đặt tại bến cảng Newhaven.

Được biết ý tưởng về cuộc thi do người tiền nhiệm, Đại sứ Vũ Quang Minh (nhiệm kỳ 2011-2014) đưa ra.

Năm 2013, Sứ quán Việt Nam, khi ông Minh đang là Đại sứ, đã làm việc với chính quyền Newhaven về liên hệ của thị trấn với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khi đó, kỷ niệm 100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu đặt chân tới Anh, Newhaven đã đặt bảng đá hoa cương ghi lại sự kiện lịch sử này.

Sau đó, Đại sứ Minh đưa ra ý tưởng về cuộc thi xây tượng, hy vọng sẽ đem lại một tượng đài “giản dị, hiện đại, chi phí thấp”.

Viết trên Facebook, ông Minh giải thích: “Chi phí cho cuộc thi và phần thưởng hoàn toàn huy động từ tài trợ tư nhân. Ngân sách dành cho việc đặt phiến đá và sản xuất tượng đài/phù điêu là rất khiêm tốn.”

Sau khi ông Minh mãn nhiệm kỳ, tân Đại sứ Nguyễn Văn Thảo tiếp tục thúc đẩy dự án cùng Mạng lưới Việt Nam-Anh.

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Hồ Chí Minh, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | 1 Comment »

4958. Đoàn Văn Vươn ‘sẽ hành động như trước’

Posted by adminbasam trên 03/09/2015

BBC

2-9-2015

H1

Ông Đoàn Văn Vươn, người vừa được đặc xá nhân dịp 2/9 năm nay sau thời gian hơn 3 năm, bảy tháng bị tù giam trong vụ án chống lại cưỡng chế đất ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng năm 2012, nói ông ‘vô tội’ và ‘sẽ vẫn hành động như trước’ nếu một lần nữa bị ‘dồn vào thế cùng.’ Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Cưỡng chế đất đai, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước, Đoàn Văn Vươn | 1 Comment »

4957. Đoàn Văn Vươn: Trở về từ cõi oan khuất

Posted by adminbasam trên 03/09/2015

Blog RFA

Lê Diễn Đức

2-9-2015

H1Trong đợt đặc xá nhân dịp 2 tháng 9 năm nay có ông Đoàn Văn Vươn, một người nổi tiếng trong vụ nổ súng hoa cải chống lại lực lượng cưỡng chế thu hồi đất của nhà nước Cộng sản Việt Nam tại đầm Cống Rộc, Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.

Vụ án này đã gây sôi động dư luận, trong đó có cả những ý kiến của các cựu cán bộ nhà nuớc cao cấp, các luật sư, trí thức trong, ngoài nước và báo chí trong nước về sự đúng sai dưới góc độ pháp lý, giữa kết luận của Thủ tướng Chính phủ với bản án của Toà án thành phố Hải Phòng. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Cưỡng chế đất đai, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước, Đoàn Văn Vươn | 1 Comment »

4956. Tiến sỹ Nguyễn Quang A: ‘Tôi đã bị bắt cóc’

Posted by adminbasam trên 03/09/2015

VOA

2-9-2015

Tiến sỹ Nguyễn Quang A rời phi trường Nội Bài sau 15 tiếng bị câu lưu

Tiến sỹ Nguyễn Quang A rời phi trường Nội Bài sau 15 tiếng bị câu lưu

Ông Nguyễn Quang A, một người tranh đấu cho xã hội dân sự ở Việt Nam, cho biết đã bị câu lưu “trái phép”, và sẽ nhờ luật sư để chấm dứt “một lần và mãi mãi những sự vi phạm hết sức là trắng trợn” ở sân bay và cửa khẩu.

Tiến sỹ có tiếng nói trái chiều với nhà nước cho biết ông bị lực lượng an ninh giữ 15 tiếng ở sân bay Nội Bài hôm 1/9, khi trở về Việt Nam từ Hoa Kỳ.

Ông A nói rằng việc làm đó là “bất hợp pháp và là một sự vi phạm nhân quyền trắng trợn”. 

Ông kể lại với VOA Việt Ngữ về vụ việc: “Họ hỏi duy nhất một điều. Họ nói có thấy ảnh trên mạng là tôi đi các nơi khác nhau ở Mỹ, và gặp gỡ những người như Trịnh Hội, anh Công ở trên San Jose, anh Khanh, đài RFA, anh Hoàng Tứ Duy trong một bữa ăn ở Virginia, và những người khác. Họ bảo rằng những người này là những người phản động, đại diện cho những người chống đối nước Việt Nam, đảng khủng bố…” Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 3 Comments »

4955. Công an và luật pháp

Posted by adminbasam trên 03/09/2015

Blog RFA

Nguyễn Thị Từ Huy

2-9-2015

Cơ quan an ninh, theo định nghĩa, là lực lượng bảo vệ an toàn xã hội, bảo vệ con người và quyền con người. Tuy nhiên, trong thực tế, công an Việt Nam liên tục thực hiện các hành vi xâm phạm quyền con người, vi phạm luật pháp và hiến pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

I. An ninh Việt Nam thường xuyên hành hung những người vô tội, gần đây nhất là các vụ hành hung những người tới thăm tù nhân lương tâm Trần Minh Nhật tại Lâm Đồng, hành hung những người đi đón ông Nguyễn Quang A tại sân bay Nội Bài. Việc lực lượng an ninh Việt Nam đánh đập, gây thương tích công dân Việt Nam là vi phạm điều 20 của Hiến Pháp 2013. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 1 Comment »

4954. Việt Nam: ‘Chính sách ân xá không công bằng’

Posted by adminbasam trên 03/09/2015

BBC

3-9-2015

Dân biểu Lowenthal thăm Việt Nam trong năm nay và gặp một số nhà đấu tranh dân chủ trong đó có cựu tù chính trị Nguyễn Tiến Trung.

Dân biểu Lowenthal thăm Việt Nam trong năm nay và gặp một số nhà đấu tranh dân chủ trong đó có cựu tù chính trị Nguyễn Tiến Trung.

Một Dân Biểu Quốc Hội Hoa Kỳ gửi thư tới Chủ tịch nước Việt trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm.

Bức thư đề ngày 2/9/2015 của Dân Biểu Alan Lowenthal gửi tới Chủ tịch Trương Tấn Sang kêu gọi trả tự do cho tù nhân lương lâm nhân dịp Quốc khánh. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 1 Comment »

4953. Đảng viên lão thành Nguyễn Trọng Vĩnh: Vài cảm nghĩ khi được trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng

Posted by adminbasam trên 03/09/2015

Tễu

Nguyễn Đăng Quang

2-9-2015

Buổi lễ trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho cụ Nguyễn Trọng Vĩnh được Quận ủy Đống Đa tổ chức tại nhà riêng của cụ vào sáng ngày 1/9/2015. Khi nhận huy hiệu, cụ phát biểu ngắn gọn như sau: “Tôi gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1939. Những đảng viên cộng sản như tôi hồi đó là đối tượng khủng bố, ruồng bắt của Nhà nước thực dân Pháp. Tuổi Đảng của tôi năm nay là 76 chứ không phải là 75. Việc trao tặng này lẽ ra phải thực hiện từ năm ngoái chứ không phải để sang năm nay. Nhưng dù sao tôi cũng xin cám ơn các đồng chí, và qua các đồng chí cho tôi gửi lời cám ơn lãnh đạo Đảng cấp trên.” Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , | 2 Comments »

4952. Vấn nạn Giáo dục: Nguyên nhân và Hậu quả

Posted by adminbasam trên 03/09/2015

Viet-studies

Nguyễn Quang Dy

2-9-2915

“Người ta không thể giải quyết được vấn đề bằng chính tư duy đã tạo ra nó” (Albert Einstein)

Tôi dùng chữ “vấn nạn” cho dễ nghe, chứ các chuyên gia giáo dục lâu nay dùng chữ “khủng hoảng” để mô tả thực trạng giáo dục hiện nay. Thực ra câu chữ không quan trọng lắm, khi mọi người đã thấy rõ bức tranh toàn cảnh. Nếu vấn nạn giao thông, hay vấn nạn y tế, có thể gây ra “đột tử” cho hàng trăm sinh mạng, thì vấn nạn giáo dục có thể gây ra “đẳng tử” (chết từ từ) cho một thế hệ (về dân trí). Vậy cái chết nào nguy hiểm hơn?

Vòng tròn luẩn quẩn

Không có chủ đề nào được bàn luận nhiều và lâu như chủ đề giáo dục. Hàng năm, cứ đến mùa thi cử, như “đến hẹn lại lên”, cả nước lại ồn ào tranh cãi về thi cử và tuyển sinh, để rồi năm sau vẫn lặp lại như cũ, với một bức tranh đa dạng hơn, và tồi tệ hơn. Năm này qua năm khác, 5 năm, 10 năm, 20 năm, hay lâu hơn nữa, như một cái vòng tròn luẩn quẩn. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Giáo dục, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 1 Comment »

 
%d người thích bài này: