Trà Mi
4-9-2015
Hai nữ tù nhân lương tâm đang bị Việt Nam cầm tù được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vinh danh trong chiến dịch kêu gọi phóng thích 20 phụ nữ trên thế giới can đảm dấn thân vì nhân quyền. Đọc tiếp »
Posted by adminbasam trên 04/09/2015
Trà Mi
4-9-2015
Hai nữ tù nhân lương tâm đang bị Việt Nam cầm tù được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vinh danh trong chiến dịch kêu gọi phóng thích 20 phụ nữ trên thế giới can đảm dấn thân vì nhân quyền. Đọc tiếp »
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Tạ Phong Tần | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 04/09/2015
4-9-2015
Một nhân vật cấp lãnh đạo tại một tờ báo lớn của Việt Nam đã bị cách chức và thu hồi thẻ nhà báo.
Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam ngày 4/9 loan báo thu hồi thẻ nhà báo của ông Đỗ Văn Hùng, thường được biết với tên Đỗ Hùng.
Hôm 3/9, báo Thanh Niên đã miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Thư ký tòa soạn Báo điện tử Thanh Niên với ông Hùng.
Quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông không nêu nguyên do, nhưng giới nhà báo trong nước tin rằng nó xuất phát từ một đoạn ngắn trên Facebook cá nhân. Đọc tiếp »
Posted in Báo chí, Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Ngày 2-9, Nhà báo Đỗ Hùng | 9 Comments »
Posted by adminbasam trên 04/09/2015
Trần Phan
4-9-2015
Kể từ mùa thu năm 1945 tới nay, đất nước chúng ta đã cùng nhau trải qua 70 lần ngày 2/9.
Bảy mươi năm trôi qua, dân tộc chúng ta tới hôm nay đã rút được nhiều bài học. Nếu chúng ta thực tâm cùng nhau học hỏi và cương quyết áp dụng các kiến thức đó thì tôi tin rằng mùa thu năm 2015 sẽ là mùa thu bắt đầu sự nghiệp canh tân nước nhà. Đọc tiếp »
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Canh tân đất nước, Ngày 2-9 | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 04/09/2015
4-9-2015
Sau khi đăng bài “Họ nghĩ gì khi vào Lăng Bác”, tôi nhận được khá nhiều góp ý của các bạn, cho rằng không nên viết như thế. Phần nhiều là những lời góp ý chân thành. Tôi xin cám ơn những lời góp ý như vậy. Tôi đã đọc kỹ lại bài viết để xem có xúc phạm đến Bác chỗ nào không thì không phát hiện ra. Tôi đề nghị các bạn cũng nên xem lại để tránh việc quy kết vội vàng.
Tôi nghĩ là đã chạm đến tình cảm của các bạn khi có ý muốn hỏa táng hoặc địa táng thi hài Bác. Trong những lý do tôi nêu ra mà chắc nhiều bạn không chú ý là “tránh việc động mồ, động mả”. Theo tâm linh thì thi hài cần được giữ yên, nếu có gì đụng đến làm xê dịch, làm xáo động thì gây ra hiện tượng động mồ, động mả. Các bạn trẻ nếu chưa biết tác hại của việc động đó như thế nào thì nên hỏi các bậc cao niên để biết thêm. Đọc tiếp »
Posted in Chính trị, Hồ Chí Minh, Đảng CSVN | Thẻ: Lăng Hồ Chí Minh | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 04/09/2015
4-9-2015
Blogger Phạm Lê Vương Các cho biết đây là lần thứ hai anh bị trường đại học ‘khuyên nghỉ’ vì có vấn đề với an ninh. Nguồn ảnh: FB PLVC.
Một blogger sinh viên tại Hà Nội nói ông bị trường “khuyên” nghỉ học vì không có “lý tưởng cộng sản”.
Nhưng phó hiệu trưởng trường đại học nói với BBC rằng không có việc ông khuyên người này nghỉ học vì “sức ép của an ninh”.
Hôm 2/9, blogger Phạm Lê Vương Các trình bày trên Facebook về việc ông bị phó hiệu trưởng kiêm Trưởng Khoa Đại học Liên thông, Trường Đại học Kinh Doanh & Công Nghệ Hà Nội mời gặp ở văn phòng hôm 1/9 sau tuần đầu tiên nhập học.
Ông Các cho biết mình đã phải trả khoản tiền 15 triệu đồng/năm để được học ở trường này. Đọc tiếp »
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Phạm Lê Vương Các, Trường ĐH Kinh Doanh & Công Nghệ | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 04/09/2015
3-9-2015
Gã kính nể em khi em đã khổ luyện nhiều tháng trời để trở thành cô lính đi đẹp nhất trong hàng quân… gái. Gã thích khi em nói với ba em một người cũng là lính rằng, ba ơi con sẽ quyết không làm ba hổ thẹn. Đọc tiếp »
Posted in Chính trị, Đảng CSVN | Thẻ: Dối trá, Diễu binh, Ngày 2-9 | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 04/09/2015
2-9-2015
70 năm sau khi bản tuyên ngôn độc lập được đọc tại Ba Đình, Hà Nội, xin chúc người dân Việt Nam mọi thành công trên con đường đi đến một quốc gia độc lập, dân chủ, tự do, văn minh. Lịch sử cho thấy, cuộc đấu tranh cho dân chủ, tự do và công bằng xã hội ít khi là một con đường thẳng. Vậy, thì ta nên đánh giá thế nào thành tựu của Việt Nam đối với những nguyện vọng được nêu ra cách đây đúng 70 năm? Hỏi lớn thế hả?
Tôi không dám trả lời, đó là công trình lớn lắm. Chỉ đề nghị ta không nên nhìn lại quá khứ một cách lãng mạn, mà cũng không nên nhìn hiện tại một cách ảo tưởng. Cũng xin chỉ trích câu nòi mà cho rằng Việt Nam của ngày nay “tự do hơn trước”, không phải vì nó không có cơ sở mà vì nó không liên quan đến đúng vấn đề: Cần phải làm gì để Việt Nam trở thành một xã hội dân chủ tự do văn minh. Đọc tiếp »
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: Ngày 2-9, Tuyên ngôn Độc lập | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 04/09/2015
2-9-2015
Tôi muốn mở đầu bài viết bằng những nhìn nhận của riêng mình về cách mà giáo viên dạy học sinh trên lớp. Chắc hẳn trong mỗi chúng ta đều đã từng nghe các thầy cô giáo của mỗi chúng ta khen khóa trước giỏi hơn khóa sau. Vâng tôi nghĩ có thể họ nói đúng và tôi cũng có thể chấp nhận họ phóng đại lên một chút. Tuy nhiên, với trường hợp mà tôi gặp giáo viên luôn tự cao quá về trường cũng như bản thân minh. Trường tôi học hồi cấp 2 thực chất không phải một trường điểm ngay ở trong khu vực quận nhưng các giáo viên trong trường thì rất hay mị học sinh như trường rất có truyền thống dạy và học, có những thầy giáo ở các trường chuyên muốn gửi con về trường…..Đặc biệt, bà hiệu phó của tôi nói một câu mà tôi phải dùng từ SỦA: “Học sinh các khóa trước chăm lắm, giờ học vô cùng tập trung đến nỗi con ruồi đậu trên mặt mà không biết.”
Posted in Chính trị, Giáo dục, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Bộ GD-ĐT, Bộ Giáo Dục | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 04/09/2015
4-9-2015
Sáng nay đọc một bản tin trên vtc.vn, “Báo Australia: ‘Gộp hết lễ hội lớn của Úc cũng không bằng diễu binh 2/9 ở Việt Nam'” (1) mà thấy có cái gì ngây thơ trong bài báo. Bài báo trích dẫn nhận xét của kí giả Úc Phillip Adams của đài truyền hình ABC, trong đó có câu trên, hàm ý nói rằng báo chí quốc tế như Úc khen buổi diễu hành ngày 2/9. Nhưng tôi sợ là nhà báo đã hiểu sai, vì đọc nguyên bản bài viết của kí giả Adams thì câu đó là một cách nói xỏ xiên, mỉa mai. Đọc tiếp »
Posted in Báo chí, Chính trị, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Diễu binh, Ngây thơ, Quốc khánh 2-9 | 2 Comments »