BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for Tháng Mười Hai 31st, 2016

11.193. Top ten ấn tượng 2016

Posted by adminbasam trên 31/12/2016

Trương Duy Nhất

30-12-2016

Khắc hoạ toàn cảnh xã hội Việt và thời tiết chính trường, qua bộ top ten ấn tượng 2016.

top-ten-2016

1- Đại hội đảng 12

Với cú tiễn đưa Thủ tướng X về hưu, tập làm “người tử tế”. Nhân vật lớn tuổi nhất, “sức khỏe có hạn, trình độ có hạn” vẫn được tín nhiệm “gần như 100% tuyệt đối” ở lại – “trường hợp đặc biệt” Nguyễn Phú Trọng. Cùng màn tuyên thệ liên tiếp 2 lần chỉ trong vòng 3 tháng của bộ tứ. Cuộc trình diễn ấn tượng, khắc hoạ chân thật tình hình đảng sự và sức khoẻ quốc gia. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 3 Comments »

11.192. Thư gửi người bạn trẻ: Giấc mơ ngày mới

Posted by adminbasam trên 31/12/2016

Tuấn Khanh

31-12-2016

Năm 2017 gõ cửa nhà tôi. Gỡ tờ lịch cuối cùng xuống như khép lại căn phòng thời gian đã hết, tôi nhìn thấy ba trăm sáu lăm ngày mới, trắng tinh xếp hàng dài, im lặng nhìn mình. Và như mọi năm, tôi lại tự hỏi với điều rất cũ “những gì sẽ đến, ngày mai, trên đất nước này?”.

Câu hỏi ấy, mỗi năm, tôi – và có lẽ là còn nhiều người khác nữa – vẫn tự hỏi như vậy. Những niềm hy vọng thấp thỏm về ngày mai tốt đẹp hơn trên quê hương luôn âm ỉ trong suy nghĩ. Những ngày mai vô định như nhà thơ Antonio Machado (1875-1939) khi ngồi ở biên giới nước Pháp, từng chiều nhìn qua hàng rào kẽm gai và nghĩ về quê hương Tây Ban Nha của mình. Machado đã qua đời trong niềm hy vọng. Và chúng ta, đôi khi giật mình, vì từng năm như vậy cứ chậm chập trôi qua, khi nhìn lại thì đã gần nửa thế kỷ, gần cạn một đời người, cũng với niềm hy vọng đó. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , | 2 Comments »

11.191. Nền chính trị độc tài Việt Nam còn tồn tại dài lâu ? (II)

Posted by adminbasam trên 31/12/2016

Blog RFA

Nguyễn Thị Từ Huy

31-12-2016

Tiếp theo phần I: Nền chính trị độc tài Việt Nam còn tồn tại dài lâu? (I)

Có những người mong muốn thể chế chính trị Việt Nam được cải cách một cách căn bản để chuyển đổi sang một cơ chế dân chủ, tạo điều kiện cho sự phát triển, bởi vì cơ chế độc tài hiện hành đang kìm hãm phát triển và là nguyên nhân của hầu như tất cả các vấn nạn xã hội. Tuy nhiên, bộ phận này mong muốn đảng cộng sản cải tổ để có thể tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo, để tiếp tục là « đảng của dân tộc », theo như cách nói của họ. Những người thuộc nhóm này có lẽ không nhiều, họ là những đảng viên kỳ cựu hoặc là « đảng viên có lương tri », cho đến giờ phút này vẫn ở trong đảng, dù rằng họ nhìn thấy rất rõ sự suy thoái của đảng, và nhìn thấy rất rõ trách nhiệm của đảng đối với các vấn đề hiện tại mà đất nước và nhân dân phải gánh chịu. Họ đã viết nhiều đơn thư, kiến nghị, nhằm góp ý cho đảng trong hy vọng rằng tiếng nói của họ sẽ có một ảnh hưởng nhất định.

Xin dẫn một ví dụ, ông Nguyễn Trung, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan, trong loạt bài “Về đại hội XII” của ĐCSVN, có đoạn viết: Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: | 4 Comments »

11.190. CHƯA ĐẾN NGÀY TẬN THẾ – IT’S NOT THE END OF THE WORLD

Posted by adminbasam trên 31/12/2016

Người Việt Tự Do Utah

Hoàng Ngọc Nguyên

30-12-2016

Donald Trump. Ảnh: internet

Donald Trump. Ảnh: internet

Đêm ba mươi năm nay, trời tối đen như mực. Thời tiết bao giờ cũng có một sự lựa chọn khắc nghiệt, cứ dành cho ngày cuối năm tuyết đổ, mưa rơi, băng giá, bão bùng. Nhưng sự khắc nghiệt bên ngoài năm nay có lẽ chẳng thấm gì với sự tan tác, đổ vỡ bên trong của nhiều người. Bởi vì người ta nhìn lại bao chuyện trong năm thực sự chẳng thể hiểu gì cả những chuyện mình đã biết, bởi thế, nhìn ra phía trước chẳng thể biết chuyện gì đang chờ đợi trong một năm mới ngưòi ta ít mong đợi nhất. Và chưa bao giờ người ta bỗng nhiên nhận ra bà Michelle Obama gần gũi với mình biết mấy.

Trong cuộc sống, chúng ta có những lúc hy vọng, lạc quan, mong đợi tràn trề. Và cũng có những lúc chúng ta thất vọng, bi quan vì những mong đợi không thành. Nhưng ngay cả trong những tình huống xấu nhất, chúng ta có lẽ ít khi cảm thấy cùng cực vô vọng, tuyệt vọng – trong nghĩa không còn ý chí và niềm tin để đi tới. Bởi vì trong mọi trường hợp chúng ta đã trải qua, bình thường chúng ta có thể thấy được phần nào thực tế và những giới hạn trong những mong ước của mình. Chúng ta không có ảo tưởng, ảo vọng. Mơ mộng những điều không tưởng. Cho nên những gì xảy ra không hẳn ngoài sự suy nghĩ hay phòng chừng của chúng ta. Cho đến bây giờ! Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền | Thẻ: , , | 3 Comments »

11.189. ÔNG GIÀ NOEL LẠI CHẲNG PHÁT QUÀ!

Posted by adminbasam trên 31/12/2016

LS Đặng Đình Mạnh

31-12-2016

Ông già Noel cùng các con tuần lộc mang quà phát cho trẻ em. Nguồn: internet

Ông già Noel cùng các con tuần lộc mang quà phát cho trẻ em trong đêm Giáng Sinh. Nguồn: internet

Mùa giáng sinh, khi hàn huyên, một vài phụ huynh đã hỏi về con cái của nhau, đại loại “Mấy tuổi thì các cháu sẽ không còn tin vào sự hiện diện của ông già Noel?”.

Cuộc sống có kẻ sang, có người hèn, nhưng họ đều sở hữu chung những khoảnh khắc tuổi thơ. Tuổi ấy, đã từng có đứa trẻ nào mà không một lần hy vọng được nhận quà mà ông già Noel sẽ trao tặng trong ngày giáng sinh? Trong suy nghĩ của chúng, ông già Noel kia quyền năng biết bao, chỉ trong một đêm, cùng với những con tuần lộc, ông đã du hành đến khắp mọi hang cùng ngõ hẻm của quả đất để ban tặng quà cho trẻ con, điều kỳ diệu đã biến đêm ấy thành “Đêm thánh vô cùng”.

Niềm hy vọng ấy thật đẹp và nó sẽ càng đẹp hơn với những đứa trẻ nghèo hèn, vì ít nhất trong suốt năm, chúng cũng đã từng có khoảnh khắc sống khấp khởi hy vọng, điều ấy tự thân đã là món quà! Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Văn hóa, Đảng CSVN | Thẻ: , | 3 Comments »

11.188. Nợ công: Bàn loạn cùng Leo

Posted by adminbasam trên 31/12/2016

Trần Phong Vũ

31-12-2016

Bản chất của hài là cười giỡn. Dưa Leo là một diễn viên hài độc thoại. Những clip video hài của anh buộc phải mang lại tiếng cười cho cả triệu người ái mộ anh.

Chuyện nợ công là một cái gì rất xa lạ với đại chúng, nhất là trong hoàn cảnh o ép như Việt Nam. Và để hài hước hóa một đề tài đã khó nuốt với đám đông lại dị ứng đối với chế độ, Dưa Leo phải đưa chuyện bự/lép của cái vòng thứ nhất trên cơ thể phụ nữ để tạo nên nụ cười. Vì thế tựa đề đầy đủ của clip video này là “V. bự, v. lép và Nợ công”.

Nói theo Dưa Leo là để câu like. Nói giỡn hay nói thật chỉ có anh biết.

Điều người viết khó bỏ qua mà không suy nghĩ là ngay trong phần dạo đầu nói về chuyện bự/lép của cái vòng thứ nhất này, Leo cũng hàm ẩn trong nét hài của anh ý tưởng “khinh ghét” cái thị hiếu tầm thường hạ cấp của đám đông ngày nay ở VN. Anh nói: “Ai đời tôi làm clip về giáo dục trong suốt hai tuần lễ mà chỉ có 1 triệu tư lượt người coi. Vậy mà hai con nhỏ làm clip khoe khoang v. bự, v. lép chỉ trong hai ngày đã câu được tới 4 triệu rưỡi view!” Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , | 5 Comments »

11.187. ‘Bảo sao, nghe vậy’ đã thuộc về quá khứ

Posted by adminbasam trên 31/12/2016

Người Việt

30-12-2016

Tài xế xe đò không đón khách, khách không thể về quê xoay qua chỉ trích Sở Giao Thông-Vận Tải Hà Nội. (Hình: Lao Động)

Tài xế xe đò không đón khách, khách không thể về quê xoay qua chỉ trích Sở Giao Thông-Vận Tải Hà Nội. (Hình: Lao Động)

VIỆT NAM – Hàng trăm xe đò vào bến nhưng không đón khách đã khiến bến xe Mỹ Đình tại Hà Nội tê liệt. Thêm một ví dụ nữa về chuyện chính quyền Việt Nam không thể muốn làm gì thì làm.

Hôm 30 Tháng Mười Hai – ngày đầu tiên của đợt nghỉ dài ngày nhân dịp đầu năm dương lịch, hàng ngàn người ra bến xe Mỹ Đình để về quê thăm nhà. Giống như mọi khi, bến xe Mỹ Đình đầy ắp xe đò nhưng khác với mọi khi, không xe nào đón khách!

Số lượng hành khách đứng, ngồi trong cả khu bán vé lẫn bãi đậu xe càng lúc càng đông. Bộ phận điều hành bến xe Mỹ Đình bó tay và chỉ có một cách để chọn đó là… báo cáo với Sở Giao Thông-Vận Tải Hà Nội. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 3 Comments »

11.186. CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ?

Posted by adminbasam trên 31/12/2016

Trần Thảo

31-12-2016

Lực lượng biên phòng VN - TQ. Rất khó phân biệt quân ta hay quân Tàu. Nguồn: báo Lào Cai

Lực lượng biên phòng VN – TQ. Rất khó phân biệt quân ta hay quân Tàu. Nguồn: báo Lào Cai

Hôm nay đọc bài viết được đồng ký tên bởi Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế và Kỹ Sư Đỗ Nam Hải với tựa đề NGUY CƠ MẤT NƯỚC, tôi thật sự thấy lòng mình nặng trĩu. 

Mới đó mà 16 năm đã trôi qua trong đầu thế kỷ 21, và chúng ta đang ở cửa ngõ bước vào năm thứ 17. Thời gian không dừng lại khi đất nước Việt Nam vẫn mãi tối tăm trong chế độ CSVN, và nguy cơ dân tộc sắp lọt vào vòng kìm tỏa của kẻ thù phương bắc càng ngày càng lộ rõ, khiến cho người còn quan tâm tới vận mệnh quê hương Việt Nam có cảm giác bất lực, không có một nền tảng niềm tin nào để hy vọng cho một ngày mai tươi sáng.

Chúng ta có thể làm gì vào lúc này để góp tay thay ̣đổi thời cuộc? Câu hỏi đơn giản như thế nhưng khi nhìn vào hiện trạng của đất nước hôm nay chúng ta thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: | 9 Comments »

11.185. “Đời không có gì cho không! Sống thì không được ăn không!”

Posted by adminbasam trên 31/12/2016

Viet-studies

Nguyễn Trung

30-12-2016

Đấy là kết luận, đúng hơn có lẽ là lời răn cũ kỹ – giờ đây một lần nữa tôi lại phải tự rút ra cho mình trong mấy tuần nay căng mắt lên nhìn xem thế giới đang sang trang như thế nào. Thực ra cả đời tôi luôn cố sống theo lời răn này, thế mà cứ sau mỗi chặng đường, tôi lại phải gồng lên tự răn mình quyết liệt như thế.

Quả là vậy: Nhận không của đời cái gì, nếu không chịu ân thì cũng phải mang oán, và mình thì chẳng bao giờ nên người. Còn sống mà lại ăn không trên đời này thì sao thành người? bởi vì chung quy mình chỉ có hai cách: Nếu không đi ăn cướp được, thì phải đi ăn mày. Hệ luỵ của mấy chữ “cho không”, “ăn không” này luôn luôn là vô tận, với mọi niềm đau hay nỗi nhục bất tận! 

Quan sát mấy tuần nay thế giới đang sang trang, tôi càng nghĩ thế – với con mắt và ý thức được nước mình là một quốc gia đang bị cuốn hút không cưỡng lại được vào bàn cờ mới trên thế giới hôm nay – như tôi đã viết ra trong bài 1 và bài 3 bàn về hiện tượng Trump[i], với nhiều liên tưởng đến nước ta. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | 7 Comments »

11.184. Formosa ‘khắc phục’ hàng chục lỗi vi phạm môi trường

Posted by adminbasam trên 31/12/2016

VOA

31-12-2016

Người biểu tình kêu gọp tập đoàn Formosa điều tra và tự nguyện công bố kết luận của riêng mình về vụ cá chết hàng loạt ở Việt Nam, tại Đài Bắc, Đài Loan, ngày 17 tháng 6, 2016. Ảnh: Reuters.

Người biểu tình kêu gọp tập đoàn Formosa điều tra và tự nguyện công bố kết luận của riêng mình về vụ cá chết hàng loạt ở Việt Nam, tại Đài Bắc, Đài Loan, ngày 17 tháng 6, 2016. Ảnh: Reuters.

Báo chí Việt Nam đưa tin hãng Formosa nói đã “khắc phục” 51 lỗi vi phạm các quy định về môi trường.

Tin tức dẫn lời ông Dương Tất Thắng, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, cho hay hôm 29/12 một đoàn của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã làm việc với công ty gang thép của Formosa đặt ở tỉnh.

Tại cuộc họp, lãnh đạo công ty đã báo cáo với đoàn rằng họ đã khắc phục được 51 lỗi vi phạm, hoàn thành khoảng 96% tiến độ thực hiện cam kết với nhà chức trách.

Hồi tháng 4, đã xảy ra thảm họa ô nhiễm ven biển 4 tỉnh miền Trung làm cá chết hàng loạt. Hai tháng sau, Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh thừa nhận là nguyên nhân trực tiếp gây ra thảm họa. Ban lãnh đạo công ty đã xin lỗi người dân Việt Nam, cam kết bồi thường 500 triệu đôla cho chính phủ để khắc phục hậu quả và cải tạo môi trường.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Môi trường, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 4 Comments »

11.183. Tổng thống Nga nói sẽ không trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ sau chế tài

Posted by adminbasam trên 31/12/2016

VOA

31-12-2016

Một người lính gác kiểm tra những chiếc xe đi vào Đại sứ quan Nga tại Washington, ngày 29 tháng 12 năm 2016. Ảnh: Reuters.

Một người lính gác kiểm tra những chiếc xe đi vào Đại sứ quan Nga tại Washington, ngày 29 tháng 12 năm 2016. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Moscow sẽ không trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ để đáp lại những chế tài mà Tổng thống Mỹ Barack Obama áp đặt hôm thứ Năm vì sự can thiệp của những cơ quan tình báo Nga trong cuộc tổng tuyển cử ở Mỹ vào tháng 11.

“Chúng tôi sẽ không gây khó dễ cho các nhà ngoại giao của Mỹ. Chúng tôi sẽ không trục xuất ai cả,” ông Putin nói trong một thông cáo của Điện Kremlin.

Trước đó, hãng tin Interfax của Nga dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng ông đã đề nghị ông Putin trục xuất 35 nhà ngoại giao Mỹ và cấm nhân viên ngoại giao Mỹ sử dụng một nhà nghỉ của sứ quán ở tây Moscow và một nhà kho ở phía bắc của thành phố. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị | Thẻ: , , , , | 4 Comments »

11.182. Từ bê bối của PVN, nhớ lại số phận bi thảm của một kỹ sư trường kỳ chống tham nhũng

Posted by adminbasam trên 31/12/2016

Một Thế Giới

Quốc Phong

31-12-2016

Ngành dầu khí VN 1 năm qua với biết bao hệ lụy buồn - Ảnh: Internet

Ngành dầu khí VN 1 năm qua với biết bao hệ lụy buồn – Ảnh: Internet

Tôi thầm nghĩ, giá như từ lâu rồi mà các vị lãnh đạo cấp cao, các cơ quan pháp luật hồi ấy chịu tin anh, nghe anh trình bày thì đâu đến nỗi thế này.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa chủ trì phiên họp thứ 11 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng hôm 28.12 và chỉ đạo phải đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ Hà Văn Thắm cùng giai đoạn 2 của các vụ án Phạm Công Danh, Huỳnh Thị Huyền Như, Vũ Quốc Hảo… Đây không phải là tín hiệu mới nhưng xem như là một động thái hối thúc các cơ quan pháp luật phải khẩn trương hơn trong công cuộc chống tham nhũng.

Nó phần nào thể hiện thái độ kiên quyết của Đảng, sẽ không dung tha các hành vi tham nhũng của những người có chức có quyền trong xã hội ta. 

Trong số các vụ nổi cộm đó, đáng lưu ý có vụ Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Ngân hàng Oceanbank hợp tác với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) bằng cách góp vốn rồi cùng nhau (cá nhân) hưởng chênh lệch lãi suất cũng như cho vay trái nguyên tắc khiến nhiều chục người “dính đòn”.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Tham nhũng, Đảng CSVN | Thẻ: , | 7 Comments »