BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for Tháng Tư 10th, 2016

7770. Hội nghị Cử tri: chấp nhận hay không?

Posted by adminbasam trên 10/04/2016

BBC

10-4-2016

Năm năm một lần, Việt Nam tổ chức các kỳ bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Ảnh: Getty

Năm năm một lần, Việt Nam tổ chức các kỳ bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Ảnh: Getty

Hai nhân vật tự ứng cử Đại biểu Quốc hội Việt Nam ở Hà Nội bình luận các Hội nghị cử tri mới được tổ chức với họ và chia sẻ về việc họ sẽ chấp nhận hay không các kết quả này.

Trao đổi với BBC hôm 10/4/2016, một ngày sau khi dự Hội nghị cử tri đối với trường hợp của mình ở địa phương cư trú, Tiến sỹ Nguyễn Quang A, nhà vận động cho xã hội dân sự ở Việt Nam, nói:

“Buổi tiếp xúc có 75 người dự. Tôi có 6 phiếu thuận và 69 phiếu phản đối. Nhận xét là hoàn toàn như dự tính của tôi và những anh em tự ứng cử mà hoạt động về nhân quyền và dân chủ.

“Đại biểu cử tri ở đây thì đều là những người có lẽ là ngoài báo Nhân Dân, bên ti vi và các con đường, mặt trận của Đảng thì họ không có nguồn tin nào khác cả. Mà đối với tôi thì họ được cung cấp thông tin rất là xấu.” Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , , , | 5 Comments »

7769. Bãi nhiệm và bổ nhiệm thần tốc: vai trò lịch sử của Quốc hội khóa 13

Posted by adminbasam trên 10/04/2016

Blog RFA

Nguyễn Thị Từ Huy

10-4-2016

Trong khi tôi đang tìm cách trả lời câu hỏi: “Giả định rằng, việc bầu cử chức danh lãnh đạo chủ chốt lần này chỉ là bầu cho Quốc hội khóa 13 và bầu cho nhiệm kỳ của Quốc hội khóa 13, nhiệm kỳ 2011-2015; trong trường hợp này Quốc hội 13 có vi phạm luật pháp không?”, thì đọc được tin trên báo Tuổi trẻ ngày 9/4 về “​Kết quả Quốc hội phê chuẩn các thành viên Chính phủ”, giới thiệu 27 thành viên của chính phủ mới do ông Nguyễn Xuân Phúc cầm đầu (ta có thể gọi là chính phủ Nguyễn Xuân Phúc).

Điều đáng ghi nhận trong bài báo này là ở chỗ chính phủ Nguyễn Xuân Phúc được gọi là “chính phủ hiện tại” và chính phủ Nguyễn Tấn Dũng được gọi là “chính phủ đầu nhiệm kỳ”. Như vậy, hàm ý đã rõ: chính phủ hiện tại là “chính phủ cuối nhiệm kỳ”. Cụm từ này, “chính phủ cuối nhiệm kỳ”, dĩ nhiên không mang vẻ tươi sáng nên bị tránh không nhắc đến cũng là điều dễ hiểu. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 1 Comment »

7768. Nỗ Lực Con Người và Chính Quyền Ma Quỷ

Posted by adminbasam trên 10/04/2016

Nguyệt Quỳnh

10-4-2016

Nguyễn Văn Đài. Nguồn: internet

Nguyễn Văn Đài. Nguồn: internet

Đến với quê hương tôi, nói với quê hương tôi, lời yêu thương đậm đà

Sống với quê hương tôi, chết với quê hương tôi, một ngày cho đời vui

(Đến với quê hương tôi – Bùi Công Thuấn)

Có người bảo rằng học giả Fukuzawa Yukichi vĩ đại vì đã khai sáng và biến đổi người dân Nhật từ tâm thức của những nông nô trở thành những người Nhật ái quốc. Chỉ bằng cách truyền bá tư tưởng, ông đã vực dậy dân tộc ông, tạo tiền đề cho một Nhật Bản bị tàn phá, kiệt quệ trở thành một cường quốc trên thế giới.

Thật ra, sự biến đổi kỳ diệu tại Nhật không phải là phép lạ đến từ một người mà là sự tổng hợp công sức rất lớn của từng người dân Nhật. Họ đã thay đổi chính mình để góp phần biến đổi một đất nước cằn cỗi trở thành một quốc gia cường thịnh. Nếu dân Nhật cũng như dân ta, nếu chính phủ Nhật cũng lãnh đạm với trí thức và nguyện vọng của dân như lãnh đạo nước ta; thì cho dù Nhật có đến mười Fukuzawa Yukichi vĩ đại cũng không xoay chuyển nỗi tình trạng của Nhật Bản. Có khi quốc gia này cũng đi ngược giòng tiến hóa như nước ta — sau 40 năm “xây dựng và phát triển”, Việt Nam nay còn đứng sau cả Lào và Campuchia trên nhiều lãnh vực! Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: | 2 Comments »

7767. Nguyễn Chí Đức đã trở thành DLV từ bao giờ?

Posted by adminbasam trên 10/04/2016

Thạch Đạt Lang

10-4-2016

Tôi biết đến Nguyễn Chí Đức vào năm 2011 khi coi tin tức trên đài RFA, có đoạn do phóng viên Chân Như phỏng vấn ông về việc bị công an Hà Nội đạp vào mặt trong cuộc biểu tình chống bọn Trung cộng ngày 17.07.2011.

Coi đoạn video Nguyễn Chí Đức bị công an lôi kéo, đạp vào mặt, thẩy lên xe buýt như một con heo, cũng như nghe trả lời phỏng vấn của ông với đài RFA, tôi cảm phục ông rất nhiều vì lòng yêu nước, lòng nhân hậu của ông, dù đã bị công an Hà Nội mời “làm việc” nhiều lần trước đó nhưng không hề sợ hãi, sờn lòng khi lên tiếng phản đối bọn xâm lược Trung cộng cũng như không thù oán các công an đã hành xử thô bạo với cá nhân mình.

Tuy nhiên vừa qua, coi một clip video khác do Lã Việt Dũng post lên YouTube với tựa đề: “Nguyễn Chí Đức một mình giữa vòng vây những người ủng hộ ông Nguyễn Quang A”, thú thật tôi đã mất hết cảm phục lẫn cảm tình dành cho ông. Nguyên thủy cái tựa post trên facebook của Nguyễn Lân Thắng là: Anh Nguyễn Chí Đức một mình “Nhẩy múa giữa bầy sói” ủng hộ cờ vàng. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 4 Comments »

7766. Hai chuyện ngắn ngủn

Posted by adminbasam trên 10/04/2016

Nguyễn Hoa Lư

10-4-2016

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

I. HÀNG XÓM MỚI

Xứ Bình Tân phủ Khánh Hòa có lão phu tính tình gàn dở, nóng nảy, hàng ngày chỉ đọc sách, ngắm hoa và xem sao trời. Bữa nọ đang uống rượu với thiếp yêu ở ngoài vườn, chợt thấy một vì sao to như cái đấu, xẹt ngang trời, rơi xuống phía Tây vườn. Lão thủng thẳng:

“Sắp có đại quan hồi hưu về làm hàng xóm lân bang rồi đây.”

Mấy bữa sau, người nhà chạy vô báo có khách, là hàng xóm mới đến ở, xin được ghé thăm. Người hàng xóm phong lưu tốt tướng, mặt chữ điền, mày lưỡi mác, chân chữ bát oai phong như hùm như báo. Khách nhũn nhặn:

“Thưa cụ, tôi vừa xong việc quan, giờ về vườn, làm hàng xóm của cụ, ráng sống đời tử tế”. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 1 Comment »

7765. Bất ngờ và bí ẩn của chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Posted by adminbasam trên 10/04/2016

Bùi Quang Vơm

10-4-2016

Ông Nguyễn Xuân Phúc. Nguồn: internet

Ông Nguyễn Xuân Phúc. Nguồn: internet

Ngày 07/04/2016, chính phủ do ông Nguyễn Xuân Phúc làm thủ tướng đã được công bố, gồm năm phó thủ tướng, và 22 bộ trưởng. Nhìn chung đây là một chính phủ tầm thường, lỏng lẻo và mờ nhạt. 

Khác với không khí có phần hừng hực của chính phủ nhiệm kỳ hai của ông Dũng với phó thủ tướng trẻ tuổi Vũ Đức Đam, với tư lệnh hăng máu như Đinh La Thăng, Vương Đình Huệ và một nhân vật có lý lịch khá bí ẩn, đến bây giờ vẫn còn gây tò mò là Nguyễn Thiện Nhân. Lầ̀n này, không hề có một khuôn mặt nào. Có vẻ như chính những vị thượng thư mới của chế độ cũng chẳng hào hứng gì lắm. Nhưng cũng chính vẻ thờ ơ này tạo ra sự bí ẩn của chính phủ. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 5 Comments »

7764. Tập Cận Bình: Hoàng Đế đỏ… cuối cùng???

Posted by adminbasam trên 10/04/2016

Ls Nguyễn Văn Thân

10-4-2016

Tập Cận Bình. Nguồn: internet

Tập Cận Bình. Nguồn: internet

Trong tháng 3 vừa qua, một lá thư ngỏ được ký tên bởi “các đảng viên trung thành với Đảng Cộng Sản Trung Quốc” được phổ biến trên mạng kêu gọi ông Tập Cận Bình từ chức tất cả mọi nhiệm vụ vì quyền lợi quốc gia và cũng vì sự an toàn tính mạng của ông và gia đình ông. Bức thư nêu rõ chính vì ông Tập thu tóm quyền lực phản lại truyền thống lãnh đạo tập thể của Đảng nên Trung Quốc phải đối phó với nhiều cuộc khủng hoảng chưa từng thấy về mặt kinh tế, văn hóa và chính trị. Về mặt kinh tế, ông Tập bị cáo buộc là đã lấn át quyền hành của Thủ Tướng Lý Khắc Cường mà theo truyền thống của Đảng có toàn quyền điều hành kinh tế quốc gia. Dưới sự chỉ đạo của ông Tập, hàng trăm ngàn người dân lương thiện đã mất hết tài sản vì theo lời kêu gọi của nhà nước đầu tư vào thị trường chứng khoán. Cải cách sản xuất dẫn đến nạn thất nghiệp trầm trọng. Chính sách “Một Vành Đai, Một Con Đường” tiêu phí dự trữ ngoại tệ một cách khủng khiếp mà không mang lại lợi ích nào cả. Sự phá giá tiền tệ quá mức làm cho doanh nghiệp mất hết niềm tin đưa nền kinh tế quốc gia đang đến bờ suy sụp. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , | 4 Comments »

7763. TÔI NGẠI MÌNH VI PHẠM QUYỀN RIÊNG TƯ, NHƯNG THẤY CẦN…

Posted by adminbasam trên 10/04/2016

FB Vũ Kim Hạnh

10-4-2016

Đến viếng đám tang ông Phạm Văn Bên, sau khi đốt nhang, quay ra nói lời chia buồn với thân nhân, tôi nhìn thấy một tờ thông báo nhỏ khổ A4 dán hơi kín đáo trên tường, lấp ló phía sau lưng mọi người. Trời, quyết định thành lập ban lễ tang ông Phạm văn Bên do…chính ô Phạm văn Bên ký ngày 4/4/2016, ba ngày trước khi mất. Trưởng ban lễ tang là ông thông gia và thành viên ban lễ tang toàn là nhân viên của ông, những người mà ông hằng tín cẩn, và lần này là trao nhiệm vụ chu toàn với tình cảm của dương thế dành cho ông. Quyết định có đóng dấu của DNTN Cỏ May và có lẽ là quyết định cuối cùng ông ký. Ban lễ tang có một không hai trên đời. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Gia đình/Xã hội | Thẻ: , | 1 Comment »

7762. LS Intigam Aliyev: Giải thưởng tốt nhất cho chúng ta là được sống trong một xã hội tự do và công bằng

Posted by adminbasam trên 10/04/2016

Ngọc Thu

9-4-2016

Con trai luật sư

Con trai luật sư Intigam Aliyev thay mặt cha nhận giải thưởng Người Bảo vệ Nhân quyền. Ảnh: Ngọc Thu

Luật sư Intigam Aliyev, người Azerbaijan, đã nhận được giải thưởng Người Bảo vệ Nhân quyền năm nay của tổ chức Civil Rights Defenders. Giải thưởng này được thành lập từ năm 2013, trao cho những người không ngại nguy hiểm cá nhân để đấu tranh cho quyền chính trị và quyền dân sự của những người khác. Giải thưởng là một tấm bằng danh dự và số tiền 50.000 EUR được trao hàng năm vào tháng 4, để tưởng nhớ nhà hoạt động nhân quyền Martin Luther King Jr.

Giải thưởng Người bảo vệ nhân quyền được tổ chức lần đầu tiên năm 2013, đã được trao cho bà Nataša Kandić. Bà là nhà hoạt động nhân quyền người Serbia, bà không ngại nguy hiểm đến tín mạng để tranh đấu cho quyền con người trên đất nước bà hơn 2 thập niên qua. Năm 2014, giải thưởng này được trao cho ông Ales Bialiatski, là nhà hoạt động nhân quyền người Belarus. Bất chấp những lời cảnh báo và đe dọa của chính quyền Belarus, ông Ales Bialiatsky đã lên tiếng bảo vệ quyền con người trên đất nước ông. Năm 2015, giải thưởng này đã được trao cho blogger Mẹ Nấm (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh), là người bất chấp nguy hiểm đến sự an toàn của cá nhân, đã liên tục lên tiếng về những vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Blogger Mẹ Nấm đã không tới được Stockholm để nhận giải thưởng này hồi năm ngoái vì cô đã bị tịch thu hộ chiếu trước đó. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền | Thẻ: , , | 4 Comments »

7761. Anh Nguyễn Hữu Vinh đã được vinh danh tại Góc Truyền thông Xã hội ở Defenders’ Day năm nay

Posted by adminbasam trên 10/04/2016

Ngọc Thu

9-4-2016

Hình ảnh anh Nguyễn Hữu Vinh tại Góc Truyền thông Xã hội trong ngày của những Người Bảo vệ Nhân quyền (Defenders' Day).

Hình ảnh anh Nguyễn Hữu Vinh tại Social Media Corner trong Ngày của những Người Bảo vệ Nhân quyền (Defenders’ Day). Ảnh: Ngọc Thu

Defenders’ Day (Ngày của Những Người Bảo vệ Nhân quyền) là ngày họp mặt của những nhà hoạt động nhân quyền, do Civil Rights Defenders tổ chức. Civil Rights Defenders (Tổ chức Những người Bảo vệ Nhân quyền) là tổ chức phi lợi nhuận, được thành lập năm 1982, nhằm mục đích cải thiện nhân quyền ở các nước mà quyền con người không được tôn trọng. Từ năm 2013, Civil Rights Defenders có tổ chức Ngày của Những Người Bảo vệ Nhân quyền (Defenders’ Day) vào tháng 4 hàng năm, tại Stockholm, Thụy Điển.

Vào ngày này, có khoảng 160 người đến từ nhiều nước trên thế giới. Họ là những người tranh đấu cho quyền con người ở những nước độc tài, nơi mà quyền con người bị hạn chế. Ngoài ra còn có hàng chục diễn giả khác, họ là những người thuộc Cao ủy Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International), Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch), các chuyên an ninh mạng của Google, các nhà báo…

Trong Ngày của Những Người Bảo vệ Nhân quyền, Civil Rights Defenders tổ chức những buổi hội thảo nhằm chia sẻ kinh nghiệm, những buổi huấn luyện nhằm trang bị những kiến thức cần thiết trong việc tranh đấu cho quyền con người của những nhà hoạt động. Ngoài ra, Civil Rights Defenders còn trao Giải thưởng Người Bảo vệ Nhân quyền cho một cá nhân nổi bật, người này đã bất chấp nguy hiểm, không sợ tù đày, tranh đấu cho quyền con người của người dân trên đất nước họ và trên thế giới. Giải thưởng Người Bảo vệ Nhân quyền năm nay đã được trao cho Luật sư Intigam Aliyev, người Azerbaijan.
Đọc tiếp »

Posted in Báo chí, Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền | Thẻ: , , | 2 Comments »