Archive for Tháng Tư 13th, 2016
Posted by adminbasam trên 13/04/2016
Viet-studies
Nguyễn Quang Dy
13-4-2016
“Quyền lực đẻ ra từ nòng súng” (Mao Trạch Đông)
Câu nói của Mao (quyền lực đẻ ra từ nòng súng) chỉ đúng một phần. Thứ nhất, nó chỉ đúng với quyền lực cứng, chứ không đúng với quyền lực mềm, vì súng và tiền không thể đẻ ra quyền lực mềm. Thứ hai, nó chỉ đúng với việc giành quyền lực, chứ không đúng với việc giữ quyền lực, vì muốn giữ quyền lực lâu dài thì phải đổi mới và phát triển. Muốn phát triển bền vững phải đổi mới cả kinh tế lẫn chính trị. Nhưng “quyền lực tuyệt đối thì tham nhũng tuyệt đối”, nên những kẻ độc tài và tham nhũng không chịu đổi mới chính trị.
Chính Mao đã từng nói “chính trị là thống soái” (politics in command) và hô hào phải làm “cách mạng thường trực”. Chính Mao đã huy động “Hồng vệ Binh” (fringe power) đối đầu và đánh sập hệ thống quyền lực của Đảng (mainstream power) để giành lại quyền lực (độc tôn). Chính Mao đã tạo ra “tiền lệ chống Đảng” (bằng bạo lực). Phải chăng Tập Cận Bình cũng đang bắt chước Mao một cách “sáng tạo” theo “Neo – Maoism” để giành quyền lực (độc tôn). Đối với Mao (và Tập) chính trị là độc tài. Cả Mao và Tập đều sùng bái quyền lực tuyệt đối và áp dụng sùng bái cá nhân, nên không hiểu giới hạn của quyền lực cứng. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: Nguyễn Quang Dy, ĐCS Trung Quốc | 3 Comments »
Posted by adminbasam trên 13/04/2016
Blog VOA
Phạm Chí Dũng
13-4-2016

Giàn khoan dầu Hải Dương 981 là tâm điểm vụ đối đầu giữa Trung Quốc và Việt Nam năm 2014. Ảnh: AP
Đã đến nước này thì dù muốn hay không, “đảng ta” cũng phải tìm cách “thoát Trung”.
Tiếp dẫn không cần gióng tiếng sau hàng loạt vụ tàu Trung Quốc tấn công và bắn giết ngư dân Việt, đến đầu tháng 4/2016, giàn khoan Hải Dương 981 của chế độ hoang tưởng này một lần nữa thò chân “Đại cục” vào vùng lãnh hải Việt Nam.
Giữa năm 2014, chính giàn khoan này đã gây ra một cú sốc ghê gớm đối với chính thể Hà Nội và khiến người dân Việt sôi máu căm phẫn. Hình ảnh ngự trị của nó suốt gần ba tháng trên Biển Đông đã làm bùng nổ một cuộc biểu tình lên tới hàng chục ngàn người ở Sài Gòn – vừa chống Trung Quốc vừa phản ứng với tư thế gập lưng sát đất của chính quyền Việt Nam.
Còn vào lần này, có những dấu hiệu phát lộ: dường như HD 981 đang muốn lặp lại trò khiêu khích cách đây 2 năm. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Giàn khoan HD 981, Thoát Trung, Trung Quốc, Đảng CSVN | Thẻ: Phạm Chí Dũng | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 13/04/2016
Chuyển Hóa
Từ Thức
13-4-2016
Những người ly khai (dissidents) đang tranh đấu cho nhân quyền là lương tâm của xã hội, mà bất cứ một quốc gia nào, nhất là những nước sống dưới ách độc tài, phải ghi ơn. Đó là kết luận của Michel Eltchaninoff, một triết gia Pháp, sau khi bỏ ra nhiều năm đi gặp và nghiên cứu về các dissidents tại nhiều quốc gia.
Tác giả cuốn ‘Les Nouveaux Dissidents’ (Những người ly khai mới) (1) vừa xuất bản ở Pháp, viết: những người ly khai là mối kiêu hãnh của xã hội. ‘Trong khi mọi người lo lắng cho sự nghiệp, an toàn, quyền lợi và tự do cá nhân, họ chấp nhận trả giá cho sự phẫn nộ của họ . Bị chà đạp bởi nhà cầm quyền, trước sự thờ ơ của người đồng hương, họ đứng dậy sau mỗi thử thách và trung thành với lý tưởng của mình, đôi khi tới kiệt lực.’ Eltchaninoff nghiên cứu về những người mà ông gọi là dissidents mới, bởi vì những người ly khai của thời đại Internet có nhiều điểm khác với những thế hệ trước, cả về nhân sinh quan lẫn phương pháp tranh đấu. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: Ly khai, Từ thức | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 13/04/2016
Blog VOA
Bùi Tín
13-4-2016

Xe tải dán áp phích quảng bá kỷ niệm ngày 30/4 trên đường phố ở Tp HCM. Ảnh: Reuters
Đã hơn 40 năm nay, cứ gần đến ngày 30/4, tôi lại băn khoăn suy nghĩ, đau xót và cay đắng về chuyện hòa giải hòa hợp dân tộc đã bị lãng quên và vô vọng chưa biết đến bao giờ mới thành hiện thực. Theo dõi Hội nghị Paris họp từ cuối năm 1968, trong các bài phát biểu và các văn kiện của các bên, những chữ và hòa giải hòa hợp (HGHH) được lặp đi lặp không biết bao nhiêu lần. Trong Hiệp định cuối cùng năm 1973, còn có một chương riêng về HGHH, lập Hội đồng HGHH Dân tộc. Vấn đề này theo riêng tôi là vấn đề lớn nhất, đáng trân trọng nhất trong các vấn đề được nêu. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Hòa giải hòa hợp dân tộc, Đảng CSVN | Thẻ: Bùi Tín | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 13/04/2016
Blog VOA
Nguyễn Hưng Quốc
13-4-2016

Các đại biểu dự phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội khóa 13 tại Hà Nội, Việt Nam, ngày 21 tháng 3, 2016. Ảnh: EPA
Trong bài “Can đảm và sáng suốt” kỳ trước, tôi có khen những lời phát biểu trước Quốc hội của ba đại biểu Võ Thị Dung, Trương Trọng Nghĩa và Lê Văn Lai. Nhận định của họ vừa chính xác vừa sâu sắc. Phát biểu một cách công khai những nhận định ấy trước diễn đàn Quốc hội là một điều dũng cảm, rất đáng khen ngợi. Tuy nhiên, ở đây, có hai điều cần chú ý. Thứ nhất, cả ba người đều không đi xa hơn việc ghi nhận sự kiện. Họ không đi sâu vào việc truy tầm nguyên nhân của các vấn đề nghiêm trọng tại Việt Nam: sự lãnh đạo độc tôn và đầy sai lầm của đảng Cộng sản. Thứ hai, những phát biểu của họ tuy mới lạ trên diễn đàn Quốc hội nhưng lại không có gì mới lạ ở ngoài xã hội. Nói cách khác, những điều họ nói chúng ta đã từng nghe rất quen thuộc trong các cuộc chuyện trò giữa những người dân với nhau.
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: Nguyễn Hưng Quốc, Độc quyền lãnh đạo | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 13/04/2016
Blog RFA
VietTuSaiGon
13-4-2016
Chúng ta đang sống trong thời đại cao su, thời gian cao su, lời hứa cao su, gạo cao su, thạch lựu cao su, trà trân châu cao su… và chính trị cao su. Chính trị Việt Nam là một loại chính trị với đầy đủ tính chất cao su của nó, từ cái bao cao su đã qua sử dụng của luật sư Cù Huy Hà Vũ cho đến những lời thề cao su kéo từ quốc hội 13 qua quốc hội 14 và cái đập cao su đang treo lơ lửng hàng triệu khối nước trên đầu nhân dân.
Điều đó cũng cho thấy não trạng của chúng ta đang bị kéo giãn như cao su và nhân cách hay phẩm hạnh của con người cũng bị kéo giãn như cao su. Cái lực đàn hồi cao su trong đời sống chính trị Việt Nam đã kéo giãn mọi thứ và hệ quả của nó là cả một đất nước uốn éo, co giãn, óc ách theo vũ điệu cao su. Ngay cả trong lời nói của giới lãnh đạo chóp bu cũng bôi đầy dầu mỡ và đàn hồi theo kiểu cao su siêu bền.
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 13/04/2016
“Ít phút với sự thật mỗi ngày, là cơ hội làm người, là điểm tựa nhỏ nhất để ta không rơi xuống đáy vực suy đồi. Ít giây phút đó để con tim còn đập dồn máu nóng khi nghe các tàu đánh cá Trung Quốc ác độc bắn đạn bi sắt vào tàu cá Việt Nam, ngạo nghễ đi sâu vào biển Quảng Bình như chỗ không người. Ít phút để tập lại sự căm giận cần thiết khi nghe người Trung Quốc vào tận Hóc Môn, TPHCM để bắt cóc trẻ em nhưng báo chí thì khẽ khàng gọi tránh đi là “người nước ngoài”, bao gồm chuyện đại diện cơ quan công an thành phố lên tiếng bác bỏ chuyện có nạn bắt cóc trẻ em“.
____
Tuấn Khanh
13-4-2016
Người lữ khách Eric Weiner kể lại câu chuyện thú vị của mình. Ông mang theo nỗi sợ hãi bệnh tật đeo đẳng, du hành đến đất nước Phật giáo Bhutan, và nơi đây, ông đã nhận được một lời khuyên kỳ lạ.
Một người dân Bhutan có tên là Karma Ura khi nghe ông Eric thổ lộ về nỗi ám ảnh đau bệnh, đã nói rằng Eric hãy bắt đầu tập nghĩ về cái chết của mình “5 phút mỗi ngày”. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Dân chủ/Nhân Quyền, Văn hóa, Đảng CSVN | Thẻ: Tuấn Khanh, Đối diện sự thật | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 13/04/2016
Triết học Đường phố
Joseptuat
3-4-2016

Featured Image: Wikipedia Common
Xã hội Việt Nam đang mục nát, thối rữa, và tàn tạ theo từng giờ. Tôi nghĩ chỉ những ai quan tâm đến cải thiện xã hội sẽ nhận ra được sự thực này. Vì thế, chúng ta những con người muốn thay đổi xã hội, chúng ta phải nghiêm túc truy xét toàn bộ cấu trúc vận hành của xã hội này, phải thật sự thâm nhập sâu vào nó để có thể thấy toàn thể cái vận hành của nó. Tôi nghĩ chỉ khi thấy được cái tổng thể này, hiểu rõ toàn cấu trúc đang mục nát và thối rữa này, chúng ta mới biết làm gì để thay đổi nó.
Nền tảng xây dựng xã hội này là gì?
Xã hội Việt Nam có thực sự là xã hội chủ nghĩa? Chắc chắn đây không là xã hội được xây dựng trên các giá trị công bằng, không phân biệt, không bóc lột, bởi vì sự phân chia, bất công đang là thứ dư thừa và tràn ngập trong cái gọi là xã hội chủ nghĩa này. Cái tên mà chúng ta đang nghe, nó chỉ là một lời truyên truyền mĩ dân, một tầm áo choàng khoác lên thân hình đầy giòi bọ và gớm ghếch mà thôi. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Gia đình/Xã hội, Văn hóa, Đảng CSVN | Thẻ: Mục nát, Xã hội Việt Nam | 3 Comments »
Posted by adminbasam trên 13/04/2016
Việt Báo
Nguyễn Quang
11-4-2016

Ông Nguyễn Tấn Dũng. Nguồn: internet
Điều thành công nhất của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là chuyện gia đình, con cái đều thành đạt, không hư thân mất nết như con cái của các lãnh tụ cộng sản khác. Ông cũng không có con du học Trung quốc, một hình thức như làm con tin của các vua chúa dưới thời Đông Chu Liệt Quốc. Bà Kiệm, vợ ông, gương mẫu trong vai trò người phụ nữ với chồng con, không tai tiếng như bà Cầm, phu nhân Ông Võ Văn Kiệt với tiếng tăm bà “dix pour cent”, bà mười phần trăm!
Trong sự nghiệp của một người có đến chín mưới chín sự thất bại nhưng cái chính yếu đạt kết quả, thế là thành công rồi. Nếu chọn con đường gia đình, xin chúc mừng Ông!
Nhưng quá trình với hai nhiệm kỳ Phó Thủ tướng và gần mười năm làm Thủ tướng, vấn đề không phải đơn thuần như cách nhìn cổ điển “Tề gia” mà “Trị quốc, Bình thiên hạ”. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: Di sản Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Tấn Dũng | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 13/04/2016
Blog Tễu
13-4-2016
Cho đến chiều 12/4/2016 theo thống kê sơ bộ của các nhà quan sát, các ứng viên độc lập thực sự sau đây đã bị loại bởi cái gọi là “hội nghị cử tri”:
Tại Hà Nội và các tỉnh Miền Bắc, Miền Trung: Nguyễn Quang A, Nguyễn Cảnh Bình, Vũ Ngọc Bình, Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Đình Hà, Nguyễn Thúy Hạnh, Đỗ Việt Khoa, Nguyễn Kim Môn, Phan Văn Phong, Đặng Bích Phượng, Nguyễn Tường Thụy, Phạm Chí Thành, Phan Văn Việt, Nguyễn Công Vượng (Vượng Râu), Ngô Anh Tuấn; Lê Văn Luân (Bắc Ninh); Đỗ Anh Tuấn (Vĩnh Phúc); Ngô Xuân Phúc (Nghệ An)…
Tại Sài Gòn và từ Nha Trang trở vào: Hoàng Văn Dũng, Nguyễn Văn Hòe, Lê Khánh Luận, Lâm Ngân Mai, Nguyễn Trang Nhung, Võ Văn Thôn, Nguyễn Chí Trung; Nguyễn Thị Kim Anh (Đồng Nai); Võ An Đôn (Phú Yên); Đỗ Nguyễn Mai Khôi (Khánh Hòa); Bùi Minh Quốc (Đà Lạt); Nguyễn Văn Thạnh (Bình Định)… Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: Ứng cử viên độc lập, Bầu cử Quốc hội, Hội nghị cử tri, Hiệp thương, Lấy ý kiến cử tri | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 13/04/2016
FB Luân Lê
13-4-2016
Các bạn thử nhìn vào và so sánh việc bầu cử, tổ chức bầu cử và lựa chọn ứng viên làm nghị sỹ, tổng thống, lãnh đạo đất nước của các quốc gia trên toàn thế giới để xem rằng chúng ta đang diễn ra điều gì trên mảnh đất này (?).
1. Miễn nhiệm và bầu mới 4 nhân sự cấp cao nhất mang tính nguyên thủ của nhà nước: từ Chủ tịch nước, Chủ tịch quốc hội (Lập pháp), Thủ tướng cùng một loạt các Bộ trưởng (Hành pháp) và Chánh án TANDTC (Tư pháp) khi chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc nhiệm kỳ. Để rồi tháng 7.2016 tới đây sẽ tiếp tục phải bầu lại chính các chức danh này một lần nữa theo Hiến pháp và Luật bầu cử đại biểu quốc hội, Luật tổ chức quốc hội, Luật tổ chức chính phủ, Luật tổ chức tòa án nhân dân; Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: Ứng cử viên độc lập, Bầu cử Quốc hội, Hiệp thương, Lê Văn Luân | 5 Comments »
Posted by adminbasam trên 13/04/2016
FB Phạm Thanh Sơn
13-4-2016
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ NGHỊ HỦY BỎ KẾT QUẢ HỘI NGHỊ
LẤY Ý KIẾN CỬ TRI NƠI CƯ TRÚ
Kính gửi: – Ủy ban Bầu cử Thành phố Hà Nội
– Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội.
Tôi là Phạm Chí Thành, hộ khẩu và nơi cư trú: số nhà 121, ngách 128C/27 Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, ứng cử viên Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2016- 2021.
Kính thưa Ủy ban, vào lúc 19 giờ, ngày 10 tháng 4 năm 2016 tại Nhà văn hóa trong Khu tập thể 128 C Đại La, phường Đồng Tâm, Thành phố Hà Nội, đã diễn ra “Hội nghị lấy ý kiến cử tri” đối với tôi ( Phạm Chí Thành) và một vài đại biểu ứng cử vào Hội đồng Nhân dân các cấp.
Qua dư luận, tôi biết được, Hội nghị đã tiến hành lấy ý kiến cử tri đối với tôi (Phạm Chí Thành). Với trướng hợp của tôi, đây là Hội nghị lấy ý kiến cử tri bất hợp pháp, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ mà Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đã quy định. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: Ứng cử viên độc lập, Bầu cử Quốc hội, Lấy ý kiến cử tri, Phạm Chí Thành | 5 Comments »
Posted by adminbasam trên 13/04/2016
Đôi lời: Bài báo này của tác giả Trường Sơn, đăng trên báo Thanh Niên, chẳng được bao lâu thì biến mất, bản cache của báo Thanh Niên cũng không còn. Hiện vẫn còn 1-2 trang mạng lưu lại nội dung. Xin được đăng lại để mọi người cùng đọc.
____
Thanh Niên
Trường Sơn
12-4-2016
Cử tri phường Nam Đồng (Đống Đa, Hà Nội) vừa có đơn khiếu nại đề nghị làm rõ kết quả kiểm phiếu tại Hội nghị lấy ý kiến đối với ông Nguyễn Cảnh Bình.
Ngày 11.4, cử tri Tổ dân phố 25 phường Nam Đồng (Đống Đa, Hà Nội) đã có đơn khiếu nại gửi Hội đồng bầu cử Quốc gia và một số cơ quan liên quan đề nghị làm rõ và minh bạch về số phiếu và kết quả kiểm phiếu của Hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với ông Nguyễn Cảnh Bình, Giám đốc Trung tâm hợp tác trí tuệ Việt Nam – một trong số những người tự ứng cử vào Quốc hội khóa 14 tại Hà Nội.
Nội dung đơn khiếu nại của cử tri Tổ dân phố 25 phường Nam Đồng (Đống Đa, Hà Nội). Ảnh đăng trên Báo Thanh Niên Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: Ứng cử viên độc lập, Bầu cử Quốc hội, Nguyễn Cảnh Bình, Đơn Khiếu nại | 5 Comments »
Posted by adminbasam trên 13/04/2016
Thông Luận
Hồng Việt
12-4-2016

“… trong nhiều trường hợp chế độ độc tài nhượng bộ chỉ vì thấy đối lập dân chủ có đủ khả năng để phát động một cuộc nổi dậy bất bạo động trên qui mô lớn. Đó đã là trường hợp của Ba Lan, Tiệp Khắc, Nam Phi, Tunisia và Ai Cập trước đây, và Myanmar gần đây”.
Ngày nay, đại đa số những người đấu tranh dân chủ đều đồng ý với nhau rằng phương thức đấu tranh tốt nhất để dẹp bỏ chế độ độc tài là bất bạo động. Mặt khác, đối với nhiều người đấu tranh, bất bạo đông có nghĩa là buộc chế độ đôc tài phải nhượng bộ bằng những cuộc biểu tình ôn hòa quy mô lớn. Chính vì thế mà nhiều người coi biểu tình là tất cả, cũng như coi số lần xuống đường biểu tình hay cầm biểu ngữ để chụp ảnh như một tiêu chuẩn để đánh giá thành tích của một tổ chức hay một người nào đó.
Nhân dịp báo Thông Luận cho đăng bài Bất Tuân Dân Sự Với Quy Tắc 3,5% của tác giả Erica Chenoweth – theo đó đấu tranh bất bạo động là phương thức hay nhất để đánh bại một chế độ độc tài và không một chế độ độc tài nào có thể trụ được nếu có 3,5% dân chúng đứng dậy chống lại – tôi xin đưa ra một số suy nghĩ bổ túc để mong nhận được những ý kiến khác. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: Bất bạo động, Bất tuân dân sự, Hồng Việt | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 13/04/2016
TMCNN
Huyền Trang
13-4-2016
GNsP – “Đúng là họ bắt tôi vì bộ đồ hơn là hành động tôi đi biểu tình bảo vệ cây xanh ở Hà Nội, nhưng tôi không bao giờ hối hận điều này mà còn tự hào về điều đó nữa”.
Cựu TNLT Nguyễn Viết Dũng quả quyết như vậy với GNsP ngay sau khi anh vừa được trả tự do vào sáng ngày 13.04.2016, tại trại giam số 2 – Hà Nội, sau 12 tháng bị cầm tù với tội danh “gây rối trật tự công cộng” theo Điều 245 BLHS.
Bộ đồ mà Nguyễn Viết Dũng đã mặc để tham gia tuần hành bảo vệ cây xanh ở Hà Nội vào tháng 4.2015 có in biểu tượng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chính điều đó đã “đẩy” Cựu TNLT trẻ tuổi đầy hoài bão này vào tù. “Đây là bộ đồ mình được tặng và mình yêu mến”. Anh Dũng nhấn mạnh. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: Dũng Phi Hổ, Huyền Trang, Nguyễn Viết Dũng, Quân phục VNCH | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 13/04/2016
BizLIVE
Tâm An
13-4-2016

PGS.TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam. Ảnh: TL
“Ta đi sau Trung Quốc đã đành nhưng bi kịch ở chỗ ta lại đi theo cách của Trung Quốc, có nghĩa là học theo cả những kinh nghiệm xấu, những mặt trái của nước bạn”, ông Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nói.
Tại hội thảo “Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường những vấn đề cải cách thể chế giai đoạn 2016-2020” diễn ra hôm qua (12/4), PGS.TS Trần Đình Thiên đồng tình với những bình luận về hạn chế được các chuyên gia đưa ra, vấn đề nghiêm trọng theo ông là những vấn đề của thể chế kinh tế được nêu ra đúng mãi và vẫn được nhắc đi nhắc lại.
Nhưng để kinh tế thay đổi không thể chỉ “thay đổi lặt vặt” ở một số ngành, lĩnh vực mà phải có sự thay đổi về mặt thể chế, giải quyết được vấn đề hệ thống. Nếu làm chậm trễ tiến trình này mọi thay đổi nhỏ đều là lãng phí thời gian, chi phí cơ hội của nền kinh tế sẽ tăng lên. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Trung Quốc, Đảng CSVN | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 13/04/2016
FB Trung Nghĩa
13-4-2016
Hôm nay ngày 13/04/2016 phong trào đấu tranh dân chủ tại Việt Nam đón thêm một nhân vật rất kiên cường về chung nhà tù lớn. Còn chính quyền Cộng sản Việt Nam lại đón thêm một kẻ thù nữa. Chính họ đã đẩy những người như Dũng về phía bên kia chiến tuyến. Lần này thì an ninh Việt Nam lại thêm đau đầu rồi.
Trên ngực áo vẫn là lá cờ ba sọc đỏ và trên cánh tay trái Dũng xăm hai chữ: “SÁT CỘNG”.
Chàng thanh niên gan dạ, kiên cường. Ngục tù Cộng sản đã không khuất phục nổi Dũng.
Clip Dũng Phi Hổ rời khỏi nhà tù:
https://www.facebook.com/trung.nghia.522/videos/1756669034566346 Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Dũng Phi Hổ, Nguyễn Viết Dũng | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 13/04/2016
FB Vũ Kim Hạnh
13-4-2016
Sáng mở tờ Thanh NIên 13/4 ra, tin vơ đết 1 là lời Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Khộng để doanh nghiệp kiệt sức”. Còn báo Tuổi Trẻ, tin và ảnh vơ đết về đề tài khác, sinh mạng sông Mekông, sao lại cũng có một dòng lời than của nông dân ĐBSCL: “Chúng tôi kiệt sức rồi…” Hai tờ báo thông tin lớn nhất, đông bạn đọc nhất nước này, ít khi chịu đăng tin bài trùng hay na ná nhau, sao hôm nay “chí lớn gặp nhau” vậy?
Doanh nghiệp đang trong trạng thái kiệt sức và Thủ Tướng nêu quyết tâm cứu còn “chúng tôi kiệt sức rồi” là tiếng kêu của nông dân ĐBSCL. Bài này đăng trong hai trang liên tiếp về tình hình nguy ngập của sông Mekông. Ông Tom Fawthrop, chuyên gia hàng đầu Ủy hội sông Mekong nhìn nhận: “Ủy hội sông Mekông đã thất bại trong bảo vệ nguồn nước và hệ sinh thái của dòng sông này”. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Kiệt sức, Nguyễn Xuân Phúc | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 13/04/2016
BBC
12-4-2016

Ở phiên xét xử sơ thẩm, Nguyễn Viết Dũng chịu 15 tháng tù giam, sau đó phúc thẩm giảm còn 12 tháng. Ảnh: Facebook
Nguyễn Viết Dũng, thanh niên mặc quân phục VNCH, bị 12 tháng tù vì tội Gây rối trật tự công cộng dự kiến sẽ được trả tự do sau khi mãn hạn tù hôm 12/4.
Tuy nhiên, một số người đi đón ông tại trại giam cho biết ông “chưa được thả” và “vào hỏi trại giam thì họ nói ngày mai mới được thả”.
Trao đổi với BBC, luật sư Võ An Đôn, một trong số các luật sư nhận bào chữa cho ông Nguyễn Viết Dũng, nói: “Hôm nay theo quy định thì anh Dũng đã thi hành đủ án tù rồi, nhưng không hiểu vì sao hôm nay anh Dũng vẫn chưa được ra khỏi nhà tù.”
“Vụ này rất được quan tâm và theo tôi việc làm của anh Dũng không vi phạm pháp luật. Ngày 12/4/2015, anh Dũng tham gia cùng với người dân ở Hà Nội phản đối việc chặt cây xanh. Việc này không có liên quan gì đến gây rối trật tự công cộng. Nhưng anh Dũng bị truy tố vào tội này thì tôi thấy rất bất bình, nên tôi đã tham gia bào chữa cho anh Dũng.” Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: Nguyễn Viết Dũng, Quân phục VNCH | 2 Comments »