BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for Tháng Ba 26th, 2016

7628. Vì sao các triều đại sụp đổ?

Posted by adminbasam trên 26/03/2016

BHC/ Ikaria

Phần 1

17-1-2016

Ảnh: BHC/ Internet

Ảnh: BHC/ Internet

Muốn biết vì sao các triều đại sụp đổ, phải biết bằng cách nào chúng được dựng lên và nhờ đâu chúng đứng vững.

A. CÁC TRỤ CỘT CỦA MỘT TRIỀU ĐẠI

Mọi triều đại đều được xây dựng và duy trì trên những trụ cột quyền lực quan trọng dưới đây.

Nếu những trụ cột này còn vững chắc, thì triều đại còn đứng vững, bất kể mọi mối đe dọa và tình huống rủi ro có thể phát sinh.

Nhưng nếu một trong những trụ cột này lung lay, thì các trụ cột khác lập tức đứng trước nguy cơ rạn nứt theo hiệu ứng dây chuyền, nhất là khi hệ thống không kịp thời tự điều chỉnh để khắc phục sự cố. Nhiều kinh nghiệm lịch sử cho thấy chuỗi sự kiện làm sụp đổ một triều đại hoặc một quốc gia có thể kéo dài nhiều chục năm, thậm chí vài thế kỷ, khởi nguồn từ sự suy yếu của một trong các trụ cột quyền lực. Những gì xảy ra tiếp theo chỉ là hiệu ứng domino tất yếu, trong lúc hệ thống và người lãnh đạo còn đang ngủ quên. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: | 3 Comments »

7627. Bàn về lộ trình cải biến xã hội

Posted by adminbasam trên 26/03/2016

Lang Anh

26-3-2016

Có lẽ mọi triều đại đều có thời của nó. Khi mà sự bất cập và mâu thuẫn lịch sử đã đến đỉnh điểm, tất yếu phải có một sự cải biến xã hội.

Những vấn nạn ở Việt Nam đều đã tới giới hạn của sự chịu đựng. Từ sự đe dọa của Trung Quốc ở biển đông, đến các lòng sông chết khát ở đồng bằng sông Cửu Long; Từ nền kinh tế què quặt vì hàng nhập lậu, đến sự què quặt của toàn xã hội về thực phẩm độc; Từ thực trạng về tình trạng tham nhũng đến mức không thể chịu đựng nổi cho đến việc các nguồn lực và cơ hội phát triển của đất nước ngày ngày tiêu biến như chui vào lỗ đen. Mọi thứ đều giống như một thùng thuốc súng đang chờ nổ. Tất cả những vấn nạn này vẫn đang ngày một trầm trọng và nguyên nhân chỉ có một thôi: Hệ thống chính trị lỗi và không hợp thời này đã gây ra tất cả. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 1 Comment »

7626. “Tình đồng chí” của những người cộng sản

Posted by adminbasam trên 26/03/2016

Thạch Đạt Lang

26-3-2016

Trong văn chương (bình dân) Việt Nam có câu ca dao: Yêu nhau cau sáu bổ ba, ghét nhau cau sáu bổ ra thành mười.

Hồi còn mài đũng quần ở trường trung học Nguyễn Trãi, đường Phan Đình Phùng, Sài Gòn, ông thầy dạy Việt văn năm đệ ngũ (lớp 8) đã ra đề trong bài thi đệ nhất lục cá nguyệt là bình giảng câu ca dao trên.

Thật ra bình giảng câu ca dao nói trên cũng chẳng có gì khó để phải „động não“, đại khái nó cũng giống như câu: Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Nguyễn Phú Trọng, Đảng CSVN | Thẻ: , | 3 Comments »

7625. “Trời ơi, còn ai dám làm người tốt nữa?”

Posted by adminbasam trên 26/03/2016

Soha/ Trí Thức Trẻ

Bùi Hải

26-3-2016

Một số nhà báo bị hành hung trong thời gian gần đây. Ảnh: Soha/ TTT

Một số nhà báo bị hành hung trong thời gian gần đây. Ảnh: Soha/ TTT

NSƯT Chí Trung đã phải kêu lên như vậy khi đọc một mẩu tin ngắn.

Cái nhân tình thế thái ẩn trong mẩu tin vài trăm chữ ấy có sức công phá như đạn pháo:

Một người đàn ông ở TP.HCM không ngần ngại để xe máy trên đường, lao xuống nước cứu một đôi trai gái nhảy cầu, đến khi quay lên, thì bọn bất lương đã cuỗm mất chiếc xe máy ấy.

Chiếc xe ấy có thể chỉ được bán với giá vài triệu ở chợ tiêu thụ đồ ăn cắp, nhưng nó đã cuỗm đi luôn một tài sản vô giá, đó là lòng tin ở con người?

Người đàn ông đó và những người chứng kiến cảnh ấy, liệu sẽ liều mình lần thứ hai, để rồi ôm hận?

“Trời ơi, ai dám làm nhà báo tốt nữa” – tối qua chính tôi đã thốt lên câu nói ấy khi thấy đồng nghiệp – một người em của mình, cây bút phóng sự điều tra hàng đầu, Đỗ Doãn Hoàng, bị đánh bầm dập. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 1 Comment »

7624. Những phát ngôn ấn tượng từ Nghị trường 2016 (#1): Cứ bình tĩnh mà nghèo thôi!

Posted by adminbasam trên 26/03/2016

Baron Trịnh

26-3-2016

Quốc hội khóa 13, kỳ họp thứ 11 đang họp. Nguồn ảnh: Baron Trịnh sưu tầm trên internet.

Quốc hội khóa 13, kỳ họp thứ 11 đang họp. Nguồn ảnh: Baron Trịnh sưu tầm trên internet.

Kỳ họp thứ 11 – kỳ họp cuối cùng của Quốc hội XIII. Như thông lệ, tôi lại sưu tầm những câu nói ấn tượng của các nghị viên trong và ngoài hành lang Nghị trường. Dự đoán kỳ họp hoàng hôn nghị trường này sẽ có cực nhiều các phát ngôn ấn tượng.

Vẫn như thường lệ, tiêu chí lựa chọn phát ngôn ấn tượng của tôi bao gồm cả những phát ngôn hay, phát ngôn sâu sắc, phát ngôn có trách nhiệm cao và cả những phát ngôn chưa hay, phát ngôn thiếu thực tế, phát ngôn gây bão trong dư luận,… Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 1 Comment »

7623. TẠI SAO ĐẢNG CỘNG SẢN LẠI SỢ “ANH BA SÀM”???

Posted by adminbasam trên 26/03/2016

Dương Thị Xuân

26-3-2016

H1

Ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thuý trong phiên toà hôm 23/3/2016. Ảnh Minh Quang (Vietnamnet)

Trưa ngày 25-3-2016, trang Ba Sàm đăng bài viết của tôi với tiêu đề là: “KHÔNG CÓ NHỮNG NGƯỜI DÁM ĐỨNG LÊN “PHÁ VÒNG NÔ LỆ” THÌ CHÚNG TA CHẲNG KHÁC GÌ NHỮNG CON CỪU”.

Mấy tiếng sau khoảng 17 giờ 35 cùng ngày, điện thoại của tôi nhận được tin nhắn của số mobile: +841225358425 lời lẽ thô lỗ, hỗn láo, đe dọa tôi với nội dung : “May se bi nhot nhu mot con di con cho cai xuan a” . Tôi giật mình lo không hiểu kẻ côn đồ này là ai, tôi có tranh cướp thù oán gì với ai đâu nhưng sau tôi nhớ đến bài báo mới được đăng trên trang Ba Sàm. Trong bài viết tôi luôn dùng lời lẽ ôn hòa, trình bày ý kiến của mình đồng hành với Anh Ba Sàm, mong muốn mọi ý kiến dù có tư tưởng khác nhau, nhưng cùng nhau tranh luận công bằng để đưa đất nước tiến lên, sao họ phải hằn học với tôi.

Nhà văn người Anh – bà Evelyn Beatrice Hall có viết: “Tôi có thể không đồng ý những điều anh nói, nhưng tôi có thể chết để bảo vệ quyền anh được nói những điều đó”. Nguyên văn tiếng Anh như sau: “I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it.” Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , , , | 3 Comments »

7622. Dũng Bị Tố Vay Nợ Ngập Đầu… WB Cắt Tiền ODA, VN Nguy

Posted by adminbasam trên 26/03/2016

Việt Báo

24-3-2016

TT Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: Reuters.

TT Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: Reuters.

SAIGON — Kinh tế Việt Nam có thể gặp giông bão khi Ngân Hàng Thế Giới WB cắt nguồn vốn ODA, theo bản tin VOA.

Trong khi đó, bản VnEconomy cho biết nợ chính phủ VN đã vượt giới hạn.

Mặt khác, bản tin VietnamNet cho biết “Ngân sách không đủ tiêu, Chính phủ vay nợ khắp nơi”…

Có một điểm để suy nghĩ: có vẻ như ông Nguyễn Tấn Dũng trong cả thập niên giữ chức Thủ Tướng vừa qua đã tô son phấn cho các bản phúc trình, nên các thông tin bi quan này bây giờ mới lộ ra…

Bản tin VOA cho biết một viễn ảnh bi quan trong hơn một năm nữa thôi: Tháng 7/2017, Ngân hàng Thế giới (WB) sẽ cắt nguồn vốn ODA (Trợ giúp Phát triển Chính thức) dành cho Việt Nam, sau khi Việt Nam được công nhận vượt qua ngưỡng nghèo, trở thành nước có thu nhập trung bình hồi năm ngoái. Bộ Tài chính Việt Nam cho biết tin này hôm 22/3.
Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Kinh tế Việt Nam, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | 2 Comments »

7621. Thơ tiễn biệt TT Nguyễn Tấn Dũng: ĐI ĐI ANH!

Posted by adminbasam trên 26/03/2016

VŨ CÔNG BÌNH

20-3-2016

TT Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: AFP

TT Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: AFP

Nhaị bài Thơ “Đi Đi Em” của Tố Hữu

Thế là hết chiều nay anh đi mãi

Còn mong chi ngày trở lại Dũng ơi

Quên làm sao, anh hỡi – lúc chia phôi

Bởi chung cảnh anh em mình nghẹn nói

 

Anh tất tả cúi đầu tay xách gói

Áo quần sang, cắp mũ y tá lên xe

Vẫn chưa thôi lời “đay  nghiến” nặng nề

Của ông Tổng cùng lũ Dư Luận Viên, phe cánh…

 

Biết không anh, lòng chúng em khi đó

Nó tơi bời đau đớn lắm anh ơi!

Chân bước đi còn luyến tiếc không rời!

Nơi anh đã cùng đàn em tụ tập

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 3 Comments »

7620. Thủ tướng nói lời chia tay Chính phủ

Posted by adminbasam trên 26/03/2016

Zing

Phương Loan – Nguyễn Hưng ghi

26-3-2016

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nguồn: Zing

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nguồn: Zing

Trong phiên họp Chính phủ cuối cùng của mình ngày 26/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong mình và 15 người nghỉ chính sách có sức khỏe và làm người tử tế, đóng góp trong khả năng.

Thủ tướng nói, vài ngày nữa Đảng, Nhà nước, Quốc hội cho ông thôi nhiệm vụ Thủ tướng. Tính tới 6/4, ông làm thủ tướng được 9 năm 10 tháng, làm phó thủ tướng 2 nhiệm kỳ. Phiên họp Chính phủ sắp tới, ông và 19 người nữa không có mặt.

“Tôi cảm ơn các thành viên Chính phủ, thủ trưởng các cơ quan Chính phủ đã ủng hộ, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện cho tôi thực hiện nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao. Chúng ta đã đoàn kết, đồng lòng trong 10 năm qua. Nhiệm kỳ này cũng nhiều khó khăn, thách thức, cùng nhau vượt qua”, ông chia sẻ.

Người đứng đầu Chính phủ cũng cho rằng, việc ông được Trung ương bỏ phiếu tín nhiệm với tỷ lệ cao nhất cũng là sự ghi nhận những nỗ lực của tập thể Chính phủ.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 4 Comments »

7619. Tin khó tin: Cưa chân một tỷ, lý đúng tình rất gian, cướp giật Sài Gòn ổn

Posted by adminbasam trên 26/03/2016

Lao Động

Hà Phan tổng hợp

26-3-2016

Ảnh minh họa. Nguồn: Nhím/ LĐ

Ảnh minh họa. Nguồn: Nhím/ LĐ

Các ông Nghị bảo có kẻ đang cắt cổ bệnh nhân nghèo với lý đúng mà tình rất gian. Còn các bác sĩ chui, bác sĩ liên kết cứ lởn vởn quanh cái chân một tỷ của Vy. Ở Sài Gòn, Tây bảo cướp giật ổn, còn ngoài Hà Nội, kỷ luật cán bộ rất nặng nề. Trong khi ấy “ Hòa đại nhân” vênh váo với công chức béo mặc cho Lưu gù nản chí.

1. Lý đúng mà tình rất gian

Tin khó tin nói rồi, nợ đầm đìa thế thôi, dân ta vẫn phải xài sang quý vị ạ! Sáng qua, ông Nghi Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận) chua chát bảo một hộp thuốc viêm gan C nhập chỉ tương đương 4,5 triệu đồng nhưng người bệnh phải mua với giá 14 triệu. Thuốc nhập về nước ta hình như hóa vàng hay sao mà thứ nào cũng nhảy múa gấp 2-3 lần chính quốc. ĐB Nguyễn Văn Tiên – Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội bảo: “Mọi sự trong đấu thầu thuốc đều đúng quy trình, đúng pháp luật cả, chỉ có tiền là nhà nước mất, nhân dân mất! Lý thì rất đúng mà tình rất gian”. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Gia đình/Xã hội, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | 1 Comment »

7618. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN ĐBQH NGUYỄN TƯỜNG THỤY

Posted by adminbasam trên 26/03/2016

Blog RFA

Nguyễn Tường Thụy

25-3-2016

Ông Nguyễn Tường Thụy.

Ông Nguyễn Tường Thụy – Ảnh của tác giả

“Vận động cho một nền chính trị đa nguyên, một định chế tam quyền phân lập”.

“Đa sở hữu đất đai”
“Chấm dứt tình trạng 2 bộ máy cầm quyền song song”
“Không dùng ngân sách để cấp cho hoạt động, trả lương cho bất kỳ đảng phái nào”.

Chương trình hành động:

Là một người dân luôn luôn trung thành với lợi ích của Nhân dân Việt Nam, Tổ quốc Việt Nam, tôi quan tâm đến tất cả mọi vấn đề lớn nhỏ của đất nước, mong muốn góp phần xây dựng một nước Việt Nam dân chủ, phát triển, xã hội công bằng bác ái, người dân được sống hạnh phúc trong các mối quan hệ bình đẳng.

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , , , | 1 Comment »

7617. Cái ác trỗi dậy, vì người Việt không còn niềm tin

Posted by adminbasam trên 26/03/2016

Blog RFA

Tuấn Khanh

25-3-2016

Image: All Lost is Hope by Kira Usagi

Image: All Lost is Hope by Kira Usagi

Người Việt đang bị đay nghiến là những kẻ độc ác với đồng loại. Rất nhiều chứng cứ cho thấy tâm tính ngàn đời của dòng giống Lạc Hồng đang vào cơn lốc thay đổi đến chóng mặt: hàng ngàn người va chạm nhau trong dịp lễ Tết, xung đột đến mức vào bệnh viện, nông dân âm thầm bỏ hóa chất vào ruộng đồng, người chăn nuôi bơm thuốc độc vào sản phẩm trước khi mang ra chợ. Đất nước như đang vào một cuộc nội chiến không tên gọi. Cuộc chiến không có người chiến thắng mà chỉ có tự hủy diệt như trong đấu trường La Mã Colosseum, còn những kẻ chủ mưu nào đó thì hò hét và vỗ tay trên các khán đài.

Hóa ra, như cách nói hiện nay thì người Việt âm ỉ mang cái ác trong lòng từ lâu, chỉ chờ thời cơ để bùng nổ hay sao? Dân tộc ngàn đời sống với lúa nước, với chài lưới hiền lành lại giao truyền lại cho nhau tính hiếu sát? Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Gia đình/Xã hội, Đảng CSVN | Thẻ: | 2 Comments »

7616. Nhân tai bắt nguồn từ sự coi thường sinh mạng con người

Posted by adminbasam trên 26/03/2016

Blog RFA

Song Chi

24-3-2016

Phần 1

Những ngày này đọc báo trong nước toàn chuyện tai họa liên tiếp xảy ra, nào bom nổ ở khu đô thị Văn Phú (Hà Đông, Hà Nội) ngày 19.3, sập cầu Ghềnh (bắc qua sông Đồng Nai) ngày 20.3; cháy chợ Hóa An (Biên Hòa, Đồng Nai) ngày 20.3, cháy nhà máy gạch men Viglacera Thăng Long (thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc) ngày 20.3, cháy ở khu vực phía sau tòa nhà CT Plaza, đối diện cổng nội địa sân bay Tân Sơn Nhất ngày 22.3, cháy chợ Ngã Tư Sòng (xã Cam Thanh, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) ngày 22.3 …

Trừ vụ bom nổ ở khu đô thị Văn Phú tổng cộng có 5 người chết, 10 người bị thương, các vụ còn lại tuy may mắn không có thiệt hại về người nhưng mức độ thiệt hại về vật chất, tài sản là rất lớn. Vụ sâp cầu Ghềnh chẳng hạn, cần khoảng 300 tỷ VNĐ để khôi phục, vụ cháy chợ ở Quảng Trị thiệt hại hàng tỷ đồng, báo chí đưa tin nhiều tiểu thương thấy hàng hóa của mình bị cháy rụi đã ngất xỉu tại chỗ (“Cháy chợ ở Quảng Trị: Nhiều tiểu thương ngất xỉu”, Dân Việt), vụ bom nổ tổng cộng 94 căn nhà bị hư hỏng, hiện vẫn chưa có con số cụ thể về mức độ thiệt hại (“94 căn nhà bị hư hỏng sau vụ nổ tại Khu đô thị Văn Phú”, (Dân Trí) v.v… Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Gia đình/Xã hội, Đảng CSVN | Thẻ: | 1 Comment »

7615. Tự do ngôn luận ở Việt Nam: Blogger bị xử 5 năm tù

Posted by adminbasam trên 26/03/2016

Nhật báo Taz

Tác giả: Sven Hansen

Dịch giả: Đặng Hà

23-3-2016

Blogger nổi tiếng Nguyễn Hữu Vinh, bút danh "Anh Ba Sàm", trước tòa án Hà Nội.

Blogger nổi tiếng Nguyễn Hữu Vinh, bút danh “Anh Ba Sàm”, trước tòa án Hà Nội.

Blogger Nguyễn Hữu Vinh đã bị kết án tù. Trong khi tòa đang xét xử thì bên ngoài xảy ra biểu tình phản đối.

BERLIN taz – Một Blogger nổi tiếng ở Việt Nam, ông Nguyễn Hữu Vinh, với bút danh Anh Ba Sàm đã bị kết án 5 năm tù giam vào ngày thứ Tư ở Hà Nội. Cộng sự của ông ta, cô Nguyễn Thị Minh Thúy nhận bản án 3 năm tù giam. Cả hai đã bị giam giữ từ tháng Năm 2014. Viện Kiểm sát còn đòi xử họ một mức án cao hơn, thêm 1 năm đối với mỗi bị cáo.

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội kết luận cả hai đã phạm tội “lợi dụng quyền tự do dân chủ” chiếu theo điều 258 Bộ luật Hình sự Việt Nam. Điều luật này dự trù mức án phạt tối đa đến 7 năm tù giam và thường được nhà chức trách sử dụng để bịt miệng các Bloggers chỉ trích chính phủ. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , | 1 Comment »

7614. Chuyện về ba ông sếp

Posted by adminbasam trên 26/03/2016

Nguyễn Phúc Hiếu

26-3-2016

Đây là những mẩu chuyện khó tin nhưng có thật về ba ông sếp:  ông Triết, ông Dũng và ông Trọng mà tôi gọi Triết, Dũng, Trọng cho thân mật (người sang bắt quàng làm họ mà).

1 – Cuba thức thì VN ngủ. VN gác thì Cuba nghỉ.

Ông Nguyễn Minh Triết ơi, xin ông thức dậy mà xem Cuba này. Triết tưởng rằng Cuba canh cho Triết ngủ yên giấc, té ra không phải như vậy, khi Triết vừa nhắm mắt thì tụi nó ôm nhau nhảy Rock Rolling stones ngay.

Ở cái đất nước Cuba, nơi mà đảng cộng sản chính thức lên án nhạc Rock là một sự “chệch hướng ý thức hệ cộng sản“, thì hôm  25/3,  nhóm rock nổi tiếng Rolling Stones đã đến Cuba biểu diễn ngoài trời cho hàng triệu người Cuba xem… chùa.

Tại sao lại xem chùa? dễ hiểu thôi, một vé vào cửa nếu được bán thì giai cấp công nhân và nhân dân lao động Cuba (được lãnh đạo bởi  đảng cộng sản thần thánh) với mức lương bình quân 20$/tháng (nguồn www.one.cu) phải mất 5-6 tháng làm việc mới mua được một vé vào cửa. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Nguyễn Phú Trọng, Đảng CSVN | Thẻ: , , , , | 2 Comments »