BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for Tháng Ba 15th, 2017

11.983. Người Trung Quốc Ở Việt Nam Hay Là Chuyện Về Những Nàng An Thị Thời Hiện Đại

Posted by adminbasam trên 15/03/2017

Viet-studies

Nguyễn Trọng Bình

15-3-2017

Một cảnh khu phố Tàu ở Hạ Long. Nguồn: báo Khám Phá

1. Hiện diện trên đất nước Việt Nam hôm nay dĩ nhiên không chỉ có người Trung Quốc. Tuy vậy, phải nói rằng chuyện người Trung Quốc có mặt ở Việt Nam để làm ăn, du lịch hay làm gì khác chưa bao giờ là vấn đề thôi mang tính thời sự, hiểu theo nghĩa nào đó. Đây là đề tài – một sự thật nhiều người biết, nhiều người thấy nhưng để nói ra thì chưa bao giờ là điều dễ dàng, thoải mái.

Còn nhớ cách đây không lâu, chuyện những thương lái Trung Quốc lặn lội vào tận các vùng thôn xóm hẻo lánh ở Việt Nam để thu mua những mặt hàng “độc và lạ”, không ai có thể ngờ tới như: móng trâu, bò, ong bầu, lá điều, cau non, cam non, đuôi chuột, đỉa, ốc bưu vàng…sau đó “lặn” một hơi mất tăm để lại một nỗi buồn vô hạn cho những người dân nghèo nhẹ dạ cả tin. Câu chuyện này sau nhiều lần lặp đi lặp lại ở nhiều địa phương mới nhận được sự quan tâm của dư luận cùng với đó là những quan điểm nhìn nhận, lý giải khác nhau. Trong cái nhìn của người làm kinh tế và nhất là đã lặn lội sang tận Trung Quốc tìm hiểu, tác giả Tony trong sách “Cà phê cùng Tony” cho biết, đây đơn giản chỉ là chiêu trò cấu kết, dùng miệng lưỡi cùng thủ đoạn “mua bán lòng vòng” để tìm cách nâng giá của bọn gian thương nhằm lừa gạt những người dân quê nghèo khó và ít học. Bởi lẽ, trên thực tế không có một món hàng nào chúng thu gom của đồng bào ta được chuyển về xứ họ. Bọn gian thương ấy không chỉ lừa gạt những người dân nghèo ở Việt Nam mà ngay cả những người dân nghèo ở Trung Quốc cũng là nạn nhân của chúng. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Trung Quốc, Đảng CSVN | Thẻ: | 4 Comments »

11.982. AI LÀ KẺ VONG ÂN BỘI NGHĨA, AI LÀ KẺ PHẢN BỘI TỔ QUỐC, NHÂN DÂN VIỆT NAM ĐÃ MẤT NƯỚC CHƯA?!

Posted by adminbasam trên 15/03/2017

Vũ Mạnh Hùng

15-3-2017

Thật đau buồn, ngày càng đau buồn hơn khi bộ mặt đê hèn, thái thú của nhà cầm quyền CSVN không hề thay đổi trước bao góp ý của các bậc lão thành cách mạng, trí thức yêu nước. Câu hỏi tôi đặt ra, ai là kẻ vong ân bội nghĩa?! Ai là kẻ phản bội tổ quốc?! Nhân dân Việt Nam đã mất nước chưa?! Qua những suy tư mà tôi được biết và chứng kiến.

Hôm qua ngày 14-3, đúng ngày này 29 năm trước (1988) 64 chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh bảo vệ đảo Gạc Ma (thuộc quần đảo Trường Sa) trước sự xâm lược của Tàu Công, “người bạn 4 tốt và 16 chữ vàng” của đảng CSVN. Tôi khẳng định bọn cầm quyền Tàu Cộng bành trướng Bắc Kinh mà nhà cầm quyền CSVN tự nhận là bạn chứ không phải là bạn của nhân dân Việt Nam nếu không gọi là kẻ thù. Nói là bạn cho nó sang để dễ bịp dân thôi chứ theo tôi cái đám cầm quyền của ĐCSVN chỉ là cái đám Hán nô, cái “lũ con hoang của ĐCS Tàu” mà thôi.   Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , | 4 Comments »

11.981. Về “tài liệu mật của CIA” trong biến cố Gạc ma 14-3-1988

Posted by adminbasam trên 15/03/2017

FB Trương Nhân Tuấn

15-3-2017

Trên VOA có bài báo giật tít lớn: “CIA: Việt Nam nổ súng trước trong trận Gạc Ma”. Ý kiến của một số chuyên gia “gạo cội” cũng được VOA “chèn” vào bài báo này.

Đây là một “bài báo” thuần túy “thông tin” hay là một bài “nghiên cứu” với những “bằng chứng” đính kèm?

Bài báo có đính kèm hình ảnh “báo cáo của CIA”, cũng như dẫn ý kiến của các chuyên gia. Vì vậy bài báo thiên về “nghiên cứu chuyên môn” hơn là một bài báo thông thường.

Vấn đề là các “báo cáo” của CIA về chiến tranh VN (với TQ), cho thấy không hẵn lúc nào cũng “trung thực”, luôn luôn đúng. Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Trung Quốc, Đảng CSVN | Thẻ: , | 4 Comments »

11.980. ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 15/3/2017)

Posted by adminbasam trên 15/03/2017

FB Bùi Văn Thuận

15-3-2017

1. Hôm qua, 14/3/2017 rất nhiều người dân, những người đấu tranh, các nhà hoạt động XHDS đã làm lễ tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma để nhớ về ngày 64 (có tài liệu ghi là 65) chiến sĩ đã ngã xuống khi bị Tàu Cộng thảm sát tại Gạc Ma (Trường Sa, Việt Nam). Vẫn như thường lệ, nhà cầm quyền đã tìm mọi cách ngăn chặn, phá rối, canh cửa, bắt bớ và thậm chí cho côn đồ giả danh đánh đập những người đi tưởng niệm. Máu đã chảy: 29 năm trước là máu các liệt sĩ chảy trước họng súng quân thù, 29 năm sau máu những người dân muốn tưởng nhớ đến Gạc Ma đã chảy vì dã tâm của bọn bán nước.

2. Formosa vẫn là đề tài cấm kị của báo chí lề đảng. Từ rất lâu rồi chưa có bài viết nào về thảm họa này cũng như cuộc sống của những người dân bị ảnh hưởng. Tất cả hệ thống đều quay mặt đi, coi như không thấy thảm họa, không thấy cuộc sống thống khổ của người dân.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Điểm báo/Blog | Thẻ: | 2 Comments »

11.979. Tưởng Năng Tiến – Vũ Quang Thuận & Mặt Trận Truyền Thông

Posted by adminbasam trên 15/03/2017

Tưởng Năng Tiến

15-3-2017

Vũ Quang Thuận bị bắt hôm 3-3 vừa qua. Ảnh: FB

“Với tôi, dù Vũ Quang Thuận là ai thì sự lên tiếng của anh có giá trị khai sáng rất cao cho dân trí Việt Nam. Nó đã như một dàn đại bác liên tục nả vào đầu giới chóp bu cộng sản Việt Nam không trừ một ai, kể cả “linh hồn bất khả xâm phạm” Hồ Chí Minh. Với tôi, những gì Vũ Quang Thuận đã “bắn ra” đã đưa anh vào thế anh có thể biến mất bất kỳ lúc nào trước họng súng của chế độ CSVN đã bủa vây anh từ bốn phía”. Nhà văn Phạm Thành

Một đêm Vũ Thư Hiên ngủ ở nhà tôi. Sáng hôm sau, tung chăn dậy, nhìn ra cửa sổ, nghe tiếng loa từ Ngã Sáu vọng vào, Hiên nhíu mày bảo: Hình như tao đã gặp buổi sáng như thế này ở đâu rồi.

Đúng là tiếng loa đã có từ lâu lắm rồi. Nó đã ngấm vào máu thịt, như là tiền kiếp vậy. Bao nhiêu năm chúng tôi đã nghe những bản nhạc hiệu ấy, những giọng nói đanh thép mở đầu ấy và cả những giọng điệu trong nội dung người viết người đọc nữa. Nó đã biến thành một phần của chúng tôi.” (Bùi Ngọc Tấn. Viết Về Bè Bạn. Hà Nội: Nhã Nam & NXB Hội Nhà Văn, 2012). Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , | 3 Comments »

11.978. CÓ NHỮNG KẺ CÒN ĐÁNG GHÊ TỞM HƠN TỘI PHẠM ẤU DÂM

Posted by adminbasam trên 15/03/2017

FB Trịnh Kim Tiến

15-3-2017

Đó chính là những kẻ đang bao che, dung dưỡng cho tội ác đó nảy nở các mẹ ạ.

☆ Là những kẻ ở Vũng Tàu đã 2 năm điều tra, dù có nhân chứng, có đến 9 trẻ em bị hại vẫn tuyên bố với dư luận rằng không đủ chứng cứ để đem kẻ “ấu dâm” ra trước vành móng ngựa. Các mẹ có biết, với những vụ xâm hại tình dục trẻ em thì không cần nạn nhân khiếu kiện, cơ quan điều tra và tư pháp cũng phải xử lý theo quy định của luật hình sự. Vậy mà, những người đáng lẽ phải hiểu rõ luật pháp lại dám trả lời trước truyền thông rằng vì có 5 gia đình các bé không làm đơn nên thiếu lý cứ để buộc tội.

Các nghi can trong những vụ ấu dâm xảy ra gần đây. Ảnh: internet

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 4 Comments »

11.977. CHỈ ĐƯỢC YÊU NƯỚC KHI ĐẢNG “CẦN”

Posted by adminbasam trên 15/03/2017

FB Nguyễn Thúy Hạnh

15-3-2017

Ảnh: FB Nguyễn Thúy Hạnh

Mình bắt đầu đến trường khi đất nước còn chiến tranh khốc liệt, cuộc chiến tranh do đảng cộng sản phát động. Từ lớp vỡ lòng cho đến hết lớp 10 mình được học văn chương, văn nghệ rặt một mầu đỏ, thơ thì chủ yếu là Tố Hữu, từ “Từ ấy” cho đến “Việt Bắc”, “Ta đi tới”… (Sau này được đọc những “Đây thôn Vỹ Dạ”, “Tiếng thu”, “Tống biệt hành”, “Tây tiến”…, mình ngẩn ngơ tiếc vì đã không được học những tinh hoa nghệ thuật văn chương ấy. Thời phổ thông bọn mình chỉ được học trích dẫn để đem ra phê phán thái độ ủy mị, thờ ơ, vô cảm với đất nước của những tác giả này, trong những bài tập làm văn).

Bọn mình cũng được học rất kỹ lịch sử. Nỗi xúc động, niềm tự hào như thấm vào từng giọt máu trong cơ thể mình, từ những “Nam Quốc Sơn Hà”, đến Hịch Tướng Sĩ: “Ta từng tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức rằng chưa xả thịt lột da nuốt gan uống máu được quân thù”, “Nếu bệ hạ muốn hàng hãy chém đầu tôi đi đã”; Bình Ngô Đại Cáo: “Ngẫm thù lớn há đội trời chung. Căm giặc nước thề không cùng sống…. Đánh một trận sạch không kình ngạc. Đánh hai trận tan tác chim muông…”, Trần Bình Trọng: “Ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc”, Nguyễn Trung Trực: “Bao giờ nước Nam hết cỏ, thì mới hết người Nam đánh Pháp”… Nhiều lắm những huyền thoại như thế, bọn mình đều phải học thuộc lòng. Những lời nói bất hủ ấy suốt đời vang vang bên tai mình, niềm tự hào, yêu Tổ quốc khôn tả, rừng rực.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: | 3 Comments »

11.976. Lộ công văn tuyệt mật của Viettel gửi cục trưởng C45 về việc nghe lén

Posted by adminbasam trên 15/03/2017

FB Nhật ký Yêu nước

15-3-2017

Công văn tuyệt mật của Viettel gửi cục trưởng C45 về việc nghe lén hoạt động của một người tên Trọng đã vô tình hoặc cố ý để lộ trên bài báo, hiện bài báo bị gỡ ngay lập tức.

Khi làm việc với các nước và các tổ chức nhân quyền trên thế giới, nhà cầm quyền Việt Nam luôn rêu rao rằng “tôn trọng các quyền của công dân”.

Trên một bài báo phỏng vấn thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an (C45) về tội phạm lạm dụng tình dục đối với trẻ em có đăng một bức hình minh hoạ tướng Tiến ngồi ở bàn làm việc. Trong bức hình, có một văn bản đề TỐI MẬT. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 3 Comments »

11.975. Tài liệu mật vụ cá mập AVG đã nuốt MobiFone như thế nào?

Posted by adminbasam trên 15/03/2017

Dân Luận

Dương Vũ

15-3-2017

Sau khi được Dân Luận yêu cầu cung cấp những bằng chứng cụ thể xung quanh vụ cá mập AVG “nuốt” Mobifone bằng những áp lực chính trị như đã đăng ở bài trước, tác giả đã gửi độc quyền cho Dân Luận một số tài liệu mật liên quan. Chúng tôi xin đăng tải để rộng đường dư luận, và còn sẽ tiếp tục đăng các phần kế tiếp của loạt bài “Ai đang làm khánh kiệt đất nước” trong vài ngày tới, mời độc giả đón xem.

Đánh giá của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư về dự án mua lại 95% cổ phần công ty AVG là: “Tổng vốn đầu tư của dự án là 8.900 tỷ đồng, giá trị này gấp khoảng 04 lần giá vốn. Trong khi đó hoạt động của AVG tại thời điểm hiện nay là không hiệu quả. Theo Báo Cáo Đánh giá đầu tư trình kèm CV số 209/BTTT-QLDN, đến hết năm 2014, AVG lỗ 331,4 tỷ đồng; lỗ lũy kế 1.563,7 tỷ đồng (vẫn đang trong giai đoạn đầu tư và lỗ kế hoạch), tổng nợ phải trả (ngắn hạn và dài hạn) là 1.722 tỷ đồng; đến năm 2020 mới đạt doanh thu khoảng 7.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 1.800 tỷ đồng là những con số do chính AVG đưa ra. Như vậy, việc MobiFone đầu tư mua 95% cổ phần của AVG tại thời điểm trước khi tiến hành các thủ tục cổ phần hóa là ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình cổ phần hóa MobiFone, làm giảm lợi nhuận MobiFone giai đoạn 2016-2020 dẫn đến giảm giá trị cổ phiếu MobiFone khi phát hành và do đó, trực tiếp làm giảm nguồn thu của nhà nước, một mục tiêu chính, quan trọng trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước để tăng nguồn thu cho ngân sách trong giai đoạn khó khăn hiện nay…” Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Tham nhũng, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , , , | 5 Comments »

11.974. NHẬN THỨC VÀ KHOẢNG TRỐNG VỀ XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM

Posted by adminbasam trên 15/03/2017

FB Luân Lê

15-3-2017

Ảnh chụp màn hình bài báo Tuổi Trẻ.

Các bạn nên nhớ một điều rằng, ở các nước văn minh và bảo vệ trẻ em một cách tích cực nhất thì pháp luật và chính quyền luôn trừng trị nghiêm khắc những loại tội phạm ấu dâm một cách rất nhanh chóng, khách quan và với những hình phạt, biện pháp hết sức ngặt nghèo.

Ngoài việc chỉ cần cho trẻ xem ảnh khiêu dâm, gợi ý sex, gạ gẫm hay rủ rê, mời mọc, chứ chưa cần đến hành vi tiếp xúc cơ thể với trẻ em thì đã có thể bị phạt án tù. Sau khi thụ án xong có thể sẽ phải thiến sinh học. Bị gắn chíp theo dõi kiểm tra 24/24, phải chịu sự giám sát suốt đời hoặc ít nhất 20 năm bằng chíp điện tử bởi lực lượng chấp pháp. Bị công khai tên tuổi, danh tính và hình ảnh trên thông tin quốc gia và loại tội ấu dâm đã thực hiện. Phải cách lý, tức buộc phải cách xa trẻ em một khoảng cách nhất định mà không được tiến lại gần. Có nhiều nơi buộc người phạm tội ấu dâm phải thừa nhận với bạn trai, bạn gái của mình về tội phạm đã thực hiện.

Tất cả những biện pháp trên đã trở thành chuẩn mực trong pháp luật của các quốc gia văn minh như Mỹ, Úc, Đức, Ba Lan, Hàn Quốc, Indonesia,…để trừng trị những kẻ có hành vi ấu dâm, tức xâm hại tình dục đối với trẻ em.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 3 Comments »

11.973. Về ngày tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma

Posted by adminbasam trên 15/03/2017

FB Nguyễn Quang A

14-3-2017

Tôi đi xe bus (lúc đi không bị chặn) sang tượng đài Lý Thái Tổ, khoảng 8h50 đến gần đó thì thấy 1 xe cảnh sát ở góc đường và góc bên kia thì dân phòng, cảnh sát ngồi cả chục người. Đến gần tượng đài quan sát thấy nhiều người mặc thường phục điện thoại, sắp xếp nhau (tôi nghĩ là an ninh). Lên sát tượng đài thấy khoảng 10-15 người quen đã gặp nhau ở các cuộc tưởng niệm các năm trước. Gần sát 9h tôi cùng khoảng 10 anh em vào thắp hương, đạt hoa tưởng niệm các 64 liệt sĩ Gạc Ma bị quân TQ sát hại man rợ ngày 14-3-1988. Rồi quay sang nói chuyện với mấy người. Thấy một ông chống gậy quân phục chỉnh tề cấp trung tá đến, hóa ra anh là một người đã từng đi biểu tình rất hăng hái nhiều năm trước; anh bảo anh hô hào tất cả các cựu quân nhân mặc sắc phục đi tưởng niệm. Không biết về sau anh có bị bọn nom có vẻ người Việt nhưng chắc ăn lương Tàu bắt hay không. Chúng tôi bảo sao không thấy mấy bạn No-U đâu, chắc bị chặn hết rồi.

Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 3 Comments »

11.972. Sự hình thành và phát triển của phong trào biểu tình vào các ngày thứ hai tại Đông Đức từ tháng 9-1989 đến tháng 3-1990

Posted by adminbasam trên 15/03/2017

Lê Quí Trọng Lê Quang Ngọ

15-3-2017

Lời người dịch: Mục tiêu và hình thức đấu tranh của cuộc tổng biểu tình đang diễn ra vào các ngày Chủ Nhật tại Việt Nam có nhiều nét chung giống như những gì người dân Leipzig của CHDC Đức (DDR) cũ đã thực hiện cách đây gần 28 năm. Đó là phong trào biểu tình vào ngày thứ Hai hàng tuần tại Leipzig, phong trào này đã gây ra hiệu ứng domino, lan rộng ra khắp Đông Đức dẫn đến sự biến mất của nhà nước này mà không cần một sự trợ giúp nào của các thế lực ngoại bang và kéo theo sự sụp đổ của hệ thống XHCN ở Đông Âu. Cùng đồng hành với phong trào, chúng tôi sưu tầm tài liệu viết về sự kiện này để mọi người dân Việt yêu nước thương nòi có thể tham khảo, đoàn kết bền bỉ đấu tranh và vững tin vào thắng lợi của sức mạnh quần chúng khi đã được phát huy, như lời của Nguyễn Trãi:”Chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân”.

Thành phố Leipzig trong mùa thu năm 1989 đã trở thành nơi sinh của các cuộc biểu tình vào ngày thứ hai hàng tuần. Những đoàn biểu tình đông đảo của hàng nghìn công dân DDR chẳng bao lâu đã tìm thấy được sự hưởng ứng trong các thành phố khác của DDR và trở thành biểu tượng cho cuộc cách mạng diễn ra ôn hòa ở Đông Đức.

Leipzig đã trở thành nơi sinh và trung tâm của các cuộc biểu tình diễn ra vào các ngày thứ hai. Từ năm 1980 nhà thờ Tin lành ở Leipzig đã tổ chức mỗi năm chục ngày hòa bình vào tháng 11. Vì sự thăm viếng đông đảo giáo phận đã đề nghị từ tháng 9 năm 1982 cầu nguyện hòa bình hàng tuần trong nhà thờ Nicolai. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , , , | 4 Comments »

11.971. Huỳnh Quốc Huy và nền văn hóa “Ngợm” (bài 2)

Posted by adminbasam trên 15/03/2017

Trần Phong Vũ

14-3-2017

Tiếp theo phần trình bày khái quát về ba cột trụ căn bản là Chân-Thiện-Mỹ trong nền Văn Hóa nhân bản của nhân loại xưa nay, từ đấy làm nổi bật lên bộ mặt thật giả trá, gian dối, phỉnh gạt, sắt máu, phi nhân của nền Văn Hóa “Ngợm”, Huỳnh Quốc Huy dẫn vào chi tiết chủ trương thâm độc của CSVN trong việc thi hành chính sách ma mị này.

Đối tượng đầu tiên họ nhắm tới là biến các thế hệ trẻ Việt Nam thành những đàn cừu chỉ biết u mê nghe theo lời tuyên truyền trí trá của Đảng. Trước hết, họ đoàn ngũ hóa giới trẻ tùy theo tuổi tác để tùy theo trình độ nhồi nhét vào đầu óc con em chúng ta những tư tưởng đố kỵ, sắt máu qua những khẩu hiệu những bài hát với nội dung kêu gọi hận thù giai cấp, suy tôn lãnh tụ, trong đó già Hồ được đề cao tới tận mây xanh. Sau tháng 7 năm 54 chia đôi đất nước, họ biến giới trẻ miền Bắc thành một bày đàn, từ thành thị tới thôn quê, hết ngày này qua tháng khác chỉ biết nhắm mắt nghe theo đảng đoàn và được vận hành như những cỗ máy. Anh nói: Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , | 4 Comments »

11.970. Doanh nghiệp tặng xe cho Bí thư Xuân Anh là ai?

Posted by adminbasam trên 15/03/2017

Việt Hương

15-3-2017

Ngày 5-3, báo Lao Động đăng bài viết “Vụ doanh nghiệp tặng xe cho TP Đà Nẵng: Bất thường quanh chiếc xe tiền tỷ”. Rất dè dặt, Ban Biên tập báo cho đăng bài trên báo in, một ngày sau mới đưa lên bản điện tử. Sự cẩn trọng và khôn ngoan của BBT báo Lao Động là cần thiết trước thái độ hung hăng của Cục báo chí.

Đáng tiếc, việc điều tra của báo Lao Động xung quanh các chiếc xe được tặng cho Bí thư Xuân Anh chỉ dừng ở đấy. Chắc chắn là có can thiệp, đe doạ nên Lao Động ngưng. Chỉ cần thêm một chút dũng cảm nữa, một kỳ báo nữa, thì Lao Động đã phanh phui được sự thật kinh hoàng về doanh nghiệp tặng xe cho “đồng chí” Xuân Anh.

Dù thay tên đổi họ, thay đổi địa chỉ hàng chục lần nhưng khi lộ ra mấy chiếc xe quà tặng, nhân dân Đà Nẵng biết ngay là ai. Nova 79, một cái tên lạ hoắc nhảy vào sở hữu những dự án khủng, những khu đất kim cương ở Đà Nẵng. Thực chất đấy là con bạch tuộc biến hình từ doanh nghiệp tặng xe cho đồng chí Xuân Anh. Hoá đơn tặng xe ghi Minh Hưng Phát, Phú Gia Compound, Sunrise Bay Đà Nẵng… quảng cáo rầm rộ tại các sân bay quốc tế chính là “đồng chí” Vũ Nhôm này đây ạ! Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Tham nhũng, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 6 Comments »

11.969. Ai đang làm khánh kiệt đất nước (phần 13): Con cá mập AVG đã nuốt MobiFone như thế nào?

Posted by adminbasam trên 15/03/2017

Dân Luận

Dương Vũ

14-3-2017

Ảnh: Dân Luận

Tiếp theo: Dương Vũ – Ai đang làm khánh kiệt đất nước? (12 phần)

Tháng 8 năm 2016, chỉ vài tháng sau khi chính phủ mới nhậm chức, Phó Thủ Tướng thường trực Chính Phủ Sáu Đạt ký quyết định thanh tra toàn diện thương vụ mua AVG của MobiFone. Dư luận mong chờ, một ngày không xa, chân tướng vụ việc sẽ được phơi bày. Tuy nhiên, tới thời điểm này, vụ việc đã quá thời hạn phải công bố kết luận thanh tra theo luật mà vẫn không thấy đâu. Một lần nữa, điệp khúc mà Thanh Tra Chính Phủ thường làm là bỏ qua tất cả và người dân vẫn chỉ hiểu được rằng, mọi câu chuyện vẫn chỉ là bí mật.

Để rộng đường dư luận, xin gởi đến quý độc giả thông tin vụ mua AVG của MobiFone. Bản chất của việc mua bán AVG là như thế nào? Những kẻ nào đứng sau trục lợi? Vì sao không có kết luận thanh tra?

Bản chất vụ việc mua AVG của MobiFone.

AVG là tên gọi tắt của công ty nghe nhìn toàn cầu mà chủ tịch là Phạm Nhật Vũ, em trai Phạm Nhật Vượng. AVG là Audio Visual Group. Nhưng dường như mọi người lại hiểu là An Viên Group. An Viên là tên của những công ty do Phạm Nhật Vũ đứng tên làm đủ thứ việc từ truyền thông đến bất động sản, khai khoáng.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Tham nhũng, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 8 Comments »

11.968. Tin Cập Nhật Thứ Ba 14/3

Posted by adminbasam trên 15/03/2017

Lê Minh Nguyên

14-3-2017

Tin Thế Giới

1. TQ: Cuộc họp thương mại quốc tế tại Chile không bàn về TPP

Trung Quốc ngày 13/3 loan báo cuộc họp tại Chile để bàn về khả năng của một thỏa thuận thương mại Thái Bình Dương không hoàn toàn liên hệ tới Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP vì Bắc Kinh cố gắng giữ khoảng cách với hiệp định do Mỹ dẫn đầu này.

Đại diện các nước thành viên TPP, cộng với Trung Quốc và Hàn Quốc, sẽ gặp nhau vào ngày 14 và 15 tháng này. Đây là cuộc họp đầu tiên kể từ khi tân Tổng thống Mỹ Donald Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi TPP hồi tháng Giêng.

Đặc sứ Trung Quốc tại Châu Mỹ Latin, Yin Hengmin, sẽ tham dự cuộc họp trong hai ngày tới ở Chile để thảo luận về sự hội nhập Châu Á-Thái Bình Dương và bước kế tiếp cho sự hợp tác ở khu vực, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Điểm báo/Blog | Thẻ: | 4 Comments »

11.967. Chính quyền đe dọa lễ tưởng nhớ Đức Huỳnh Giáo chủ ‘vắng mặt’

Posted by adminbasam trên 15/03/2017

VOA

15-3-2017

Các chức sắc Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần túy tại An Giang ngày 12/3 rước chân dung Đức Huỳnh Giáo chủ để chuẩn bị cho ngày lễ 25/2 âm lịch. (Ảnh: Facebook Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần túy).

Ngày 11/3, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần túy, một giáo hội không được chính quyền Việt Nam công nhận, ra tuyên cáo rằng họ quyết tổ chức ngày lễ Đức Huỳnh Giáo chủ ‘vắng mặt’, dù bị chính quyền địa phương ở An Giang đe dọa ngăn cấm.

Bản Tuyên cáo của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần túy nói: “Chúng tôi chấp nhận mọi sự đàn áp từ nhà cầm quyền Việt Nam và sẽ sẵn sàng hi sinh để bảo tồn truyền thống Phật giáo Hòa Hảo”.

Ông Nguyễn Văn Điền, Hội trưởng Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần túy cho VOA biết thêm về sự đe dọa của chính quyền ở xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang:

“Hôm tuần qua chính quyền có mời ông Hà Văn Duy Hồ, là Hội trưởng của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần túy tỉnh An Giang, kiêm Tổng vụ trưởng Tổng vụ tổ chức của Giáo hội Trung ương đến và họ bảo rằng năm nay cấm không cho làm lễ kỷ niệm 70 năm ngày Đức Huỳnh giáo chủ vắng mặt. Ông Hồ trả lời là ‘dù phải trả giá cỡ nào thì giáo hội chúng tôi cũng phải tổ chức cho bằng được ngày lễ gọi là ‘đền ơn đạo, đáp nghĩa thầy.’ Họ nói rằng nếu cãi lời họ mà cố tổ chức thì nhất định họ sẽ có biện pháp. Đối với ông Hà Văn Duy Hồ thì họ sẽ quản chế tại gia, cho qua ngày lễ rồi mới trả tự do.”

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , , , | 2 Comments »