BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for Tháng Ba 31st, 2017

12.196. Donald Trump – Từ thất bại cho tới… thất bại thảm hại!

Posted by adminbasam trên 31/03/2017

Thạch Đạt Lang

31-3-2017

Nữ diễn viên hài Samatha Bee trong show diễn của bà, mô tả sự thất bại của Trump (trái) qua kế hoạch hủy bỏ Obamacare. Ảnh chụp màn hình.

Dường như có một nguyên lý: Những chính trị gia hàng đầu lỗi lạc thường không thành công khi điều hành một tập đoàn, tổ hợp sản xuất. Nguyên lý này cũng chứng minh điều ngược lại, mọi người có thể thấy rõ qua Donald Trump. Những chỉ dấu cho thấy rõ ràng Trump chỉ thành công trên các show truyền hình và điều đình, kinh doanh về địa ốc, Trump hoàn toàn không có khả năng làm tổng thống, nhất là tổng thống Mỹ.

Sau ba thất bại lớn, dự luật cải tổ y tế Trumpcare hay AHCA (American Health Care Act) không thể thông qua ở Hạ viện, không có kinh phí để xây bức tường giữa biên giới Mỹ – Mexico ngăn chận di dân lậu, hai sắc lệnh di dân kỳ thị tôn giáo bị chánh án liên bang ách lại, ai cũng có thể thấy rõ, con người tự kiêu, tự đại, bệnh hoạn như Trump đang cần có một chính sách, kế hoạch nào đó khả dĩ thành công để thỏa mãn lòng tự ái “cực cao” của mình. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị | Thẻ: , , | 3 Comments »

12.195. Trung Quốc thật sự muốn gì ở Biển Đông?

Posted by adminbasam trên 31/03/2017

Nikkei Asian Review

Tác giả: Bill Hayton

Dịch giả: Song Phan

29-3-2017

Biển Đông. Ảnh: Reuters

Huyền thoại lịch sử, chiến lược quốc phòng và lợi ích kinh tế, tất cả đều có vai trò

Câu hỏi Trung Quốc thực sự muốn gì ở biển Đông ít được nghiên cứu một cách đáng ngạc nhiên ở phương Tây. Có quá nhiều nhà phân tích quốc tế dường như bằng lòng khi đưa ra các giả định về động cơ chiến lược và chiến thuật của Trung Quốc mà không đối chiếu các tuyên bố hay tài liệu của Trung Quốc.

Mối quan tâm của các chiến lược gia Mỹ, đặc biệt về tự do đi lại, an toàn của các đồng minh và duy trì một trật tự dựa trên luật pháp chi phối hầu hết các bài viết/ sách vở tiếng Anh về tranh chấp. Họ rất thường quy chiếu cùng những động lực đó lên “thứ khác” và diễn giải các hành động của Trung Quốc trên cơ sở đó. Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Trung Quốc | Thẻ: , , | 6 Comments »

12.194. ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LUẬN (Ngày 31/3/2017)

Posted by adminbasam trên 31/03/2017

FB Bùi Văn Thuận

31-3-2017

1. Như đã dự đoán trước đây mấy ngày: Báo chí nhà nước đã khẳng định hiện tượng nước biển màu vàng ở Chân Mây- Lăng Cô là do “tảo nở hoa”. (Sắp tới có lẽ nhà sản sẽ còn nghĩ ra tảo đen, tảo trắng, tảo tím, tảo cầu vồng…). https://goo.gl/WehtvG

2. Vấn đề đền bù cho người dân sau thảm họa Formosa vẫn đang gây ra nhiều bức xúc trong dư luận. Hôm qua, người dân xã Thạch Bằng, Thạch Hà, Hà Tĩnh vẫn biểu tình trước các cơ quan công quyền địa phương để đòi đền bù thiệt hại.

3. Đà Nẵng: Cá chết nổi trắng hồ điều tiết Thanh Lộc Đán. https://goo.gl/K2nAWr Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Điểm báo/Blog | Thẻ: | 2 Comments »

12.193. Thi thể Kim Jong-nam ‘về tới Bình Nhưỡng’

Posted by adminbasam trên 31/03/2017

BBC

31-3-2017

Thi thể ông Kim Jong-nam được cho là đã được đưa từ nhà xác ở Kuala Lumpur tới sân bay trong chiếc xe này. Ảnh: EPA

Thi thể ông Kim Jong-nam, người anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un, đã về tới Bình Nhưỡng, các quan chức Trung Quốc nói.

Bắc Hàn đã đòi Malaysia trao trả xác, nhưng không xác nhận danh tính người thiệt mạng.

Nay, việc trả xác được thực hiện, là một phần trong thỏa thuận trong đó chín công dân Malaysia trước đó bị cấm rời Bắc Hàn nay được phép về nhà.

Hai nước đã lâm vào thế bế tắc ngoại giao trong vụ sát hại ông Kim tại Kuala Lumpur hồi tháng trước.

Cả hai bên đều đã cấm công dân nước kia xuất cảnh. Đọc tiếp »

Posted in Bắc Triều Tiên, Chính trị | Thẻ: | 2 Comments »

12.192. Cựu Tổng thống Nam Hàn Park Geun-hye bị bắt

Posted by adminbasam trên 31/03/2017

BBC

31-3-2017

Cựu Tổng thống Nam Hàn Park Geun-hye đã được đưa đến trại giam phía nam Seoul. Ảnh: Google

Tổng thống bị phế truất của Nam Hàn, Park Geun-hye vừa bị bắt giam vì bê bối tham nhũng dẫn đến việc bà bị cách chức.

Người phụ nữ 65 tuổi đã được đưa đến trại giam phía nam Seoul sau khi tòa án phê chuẩn lệnh bắt giữ.

Bà bị cáo buộc việc cho phép bạn thân Choi Soon-sil tống tiền các công ty lớn, bao gồm Samsung, để đổi lại ân huệ chính trị.

Bà Park, người bị cách chức vào tháng trước, phủ nhận các cáo buộc.

Bà là cựu tổng thống thứ ba của Nam Hàn bị bắt giữ vì các cáo buộc hình sự, theo Yonhap. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật | Thẻ: , | 2 Comments »

12.191. BỎ “TIÊN HỌC LỄ” THÌ ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI SẼ RA SAO?

Posted by adminbasam trên 31/03/2017

Nguyễn Văn Nghệ

31-3-2017

Trường ĐH Luật khoa Sài Gòn thời xưa. Ảnh: Luật khoa San Jose.

Giải phóng miền Nam và “giải phóng” luôn cả “Tiên học lễ” ra khỏi học đường.

Trước ngày 30/04/1975 tất cả các phòng học của Trường Tiểu học Công lập cũng như Tư thục thuộc chế độ Việt Nam Cộng Hòa đều treo câu “Tiên học lễ, hậu học văn”. Lễ và Văn là nền tảng đào tạo nên một con người tốt cho xã hội. Sách Luận ngữ có viết: “bác ngã dĩ văn, ước ngã dĩ lễ” (dùng văn chương mở rộng kiến thức của ta, dùng lễ để ước thúc hành vi bản thân ta).

Còn ở miền Bắc Việt Nam thì sao? Nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân đã ghi lại: “Thế hệ tôi, sinh trưởng ở miền Bắc, đi học trường phổ thông 10 năm (từ lớp 1 đến lớp 10) vào những năm 1954-1964, thì khẩu hiệu “tiên học lễ, hậu học văn” hầu như không để lại ký ức gì. Là vì ở miền Bắc thời đó, những gì được xem như gắn với “tư tưởng phong kiến” đều bị coi là lạc hậu, cần tránh xa, cần chống lại; mà “tiên học lễ, hậu học văn” thì rõ ràng là tư tưởng của Nho giáo, là thuộc hệ tư tưởng phong kiến rồi! Cho nên dễ hiểu là không hề thấy khẩu hiệu “tiên học lễ, hậu học văn” xuất hiện trong khuôn viên bất cứ ngôi trường nào trên miền Bắc thời gian ấy; cũng hầu như không có giáo viên hay cán bộ nào trong ngành giáo dục thời ấy dám nói đến khẩu hiệu đó trước các đám đông”. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Giáo dục, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 10 Comments »

12.190. Ngành hàng không, du lịch: hãy kìm hãm “sự sung sướng”

Posted by adminbasam trên 31/03/2017

VNTB

Nguyễn Đình Ấm

31-3-2017

Du khách Trung Quốc tại Việt Nam – Ảnh: T.T.D./ báo TT

Tổng kết sản xuất – kinh doanh năm 2016, GDP của Việt Nam (VN) chỉ tăng trưởng 6,25% thấp hơn năm 2015 (6,68%) không đạt kế hoạch 6,7%, thế nhưng ngành hàng không, du lịch lại có sự tăng trưởng đột biến. Năm 2016 thị trường hàng không Việt Nam (HKVN) đạt 52,2 triệu hành khách, tăng 29% so với năm 2015, ngành du lịch đạt 62 triệu lượt khách nội địa,10 triệu khách quốc tế, tăng 25%!

Lạ vì “tăng trưởng đột biến”

Đây là điều lạ, bởi vì sự phát triển của hai ngành này luôn phản ánh trạng thái kinh tế cũng như mức sống của người dân của một quốc gia. Bởi, nếu thu nhập của người dân thấp tức tiền bạc không nhiều thì tất nhiên việc đi chơi bời, nghỉ ngơi sẽ giảm thế sao ngành du lịch lại tăng trưởng khủng khiếp như vậy? Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Kinh tế Việt Nam, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 3 Comments »

12.189. Rex Tillerson: Ngoại Trưởng trầm lặng

Posted by adminbasam trên 31/03/2017

LS Nguyễn Văn Thân

31-3-2017

Ngoại trưởng Rex Tillerson. Ảnh: EPA/MICHAEL REYNOLDS /LANDOV

Tuần trước, Rex Tillerson Ngoại Trưởng Hoa Kỳ tiến hành chuyến công du đầu tiên với 3 nước Châu Á là Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Đề tài chính là Bắc Hàn. Tillerson tuyên bố là Hoa Kỳ đã mất hết kiên nhẫn với Bắc Hàn và phải áp dụng sách lược mới. Tất cả mọi giải pháp gồm có giải pháp quân sự sẽ được cứu xét.  Hoa Kỳ có thể đánh phủ đầu bằng cách ném bom các cơ sở vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn nhưng hậu quả thật khó đo lường. Bắc Hàn chắn chắn sẽ trả đũa bằng cách tấn công Nam Hàn và Nhật Bản cũng như căn cứ Mỹ tại hai nước này với vũ khí nguyên tử. Không ai có thể đoán được kết cuộc sẽ như thế nào.

Đối diện với vấn đề Bắc Hàn nóng hỏi như vậy là một ngoại trưởng Mỹ khá lạnh lùng. Trái với những lời phát biểu nảy lửa trong cuộc thẩm vấn trước Thượng Viện là Hoa Kỳ phải cấm không cho Trung Quốc tiếp cận các đảo nhân tạo được cải đổi thành các tiền đồ quân sự tại Trường Sa, Rex Tillerson hầu như im hơi lặng tiếng kể từ khi nhậm chức vào ngày 1/2/2017. Trong chuyến công du dừng chân tại Trung Quốc vào cuối tuần qua, Tillerson lại có những lời phát biểu hầu như là lập lại quan điểm của Trung Quốc là hai nước phải hợp tác chặt chẽ và tôn trọng lẫn nhau, và bằng mọi cách tránh xung đột quân sự hoặc thương mại. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền | Thẻ: , , | 3 Comments »

12.188. Luận cứ bảo vệ quyền lợi cho Đỗ Đăng Dư (bị hại) tại phiên tòa HSPT, ngày 29/03/2017 TAND cấp cao tại Hà Nội

Posted by adminbasam trên 31/03/2017

FB Hà Huy Sơn

31-3-2017

Đỗ Đăng Dư lúc qua đời. Ảnh từ gia đình nạn nhân

Kính thưa Hội đồng xét xử,

Tôi là Luật sư Hà Huy Sơn, Công ty Luật TNHH Hà Sơn, địa chỉ số 156 Trần Vĩ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho anh Đỗ Đăng Dư (người bị hại, đã chết) theo yêu cầu của bà Đỗ Thị Mai (mẹ của anh Dư), trong vụ án hình sự về “Tội cố ý gây thương tích” theo quy định tại Điều 104, BLHS 1999.

Cáo trạng số 32/CT-VKS-P2 ngày 28/12/2015, của Viện trưởng VKS nhân dân thành phố Hà Nội truy tố Vũ Văn Bình sinh ngày 23/02/1998 (17 tuổi 7 tháng 11 ngày) về “Tội cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 04/10/2015 tại Trại tạm giam số 03, Công an TP.HN theo quy định tại khoản 3, Điều 104 BLHS 1999. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 4 Comments »

12.187. SÁNG DỘI MIỀN NAM

Posted by adminbasam trên 31/03/2017

FB Mạnh Kim

31-3-2017

Sài Gòn 1968 và 1969 qua ống kính Brian Wickham.

Ý chí và nhiệt tâm kiến thiết quốc gia của người Việt từng có một giai đoạn sáng chói. Năm 1955, xuất phát điểm của miền Nam cũng gần tương tự miền Bắc. Sau khi Pháp rút, Việt Nam nói chung là một quốc gia nông nghiệp nghèo nàn, công nghiệp gần như bằng không, cùng với nhiều cái “không” khác, từ hệ thống giáo dục, chăm sóc y tế đến quản trị hành chính. Miền Nam đã xây dựng tất cả từ bàn tay trắng theo đúng nghĩa đen.

Chỉ trong 5 năm, từ 1955-1960, miền Nam đã lột xác với công cuộc kiến thiết toàn diện, bằng các chính sách dinh điền, xây dựng thủy nông, lập khu kỹ nghệ, phát triển điện lực, thiết lập hệ thống giao thông, khai thác tài nguyên khoáng sản, xây dựng hệ thống ngân hàng… Đó là “5 năm vàng son” như cách nói của giáo sư Nguyễn Tiến Hưng trong “Khi đồng minh nhảy vào” (cơ sở xuất bản Hứa Chấn Minh 2016). “5 năm vàng son” đã tạo nền tảng cho sự phát triển miền Nam trong 15 năm sau đó.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , | 4 Comments »

12.185. Tướng Michael Flynn đề nghị được khai trước Quốc Hội để đổi lấy quyền miễn truy tố

Posted by adminbasam trên 31/03/2017

New York Times

Tác giả: Mark Mazzetti Mattew Rosenberg

Ngọc Thu lược dịch

30-3-2017

Michael T. Flynn. Ảnh: NYT.

Michael T. Flynn, cựu cố vấn an ninh quốc gia, đã đề nghị được phỏng vấn bởi các viên chức điều tra của Thượng viện và Hạ viện, những người đang xem xét các mối quan hệ trong chiến dịch tranh cử của Trump với Nga, để đổi lấy quyền miễn truy tố, theo luật sư của ông ta và một viên chức của Quốc hội.

Nhưng viên chức Quốc hội này nói rằng, các viên chức điều tra chưa sẵn sàng làm trung gian cho một thỏa thuận với ông Flynn – là người đã từ chức hồi tháng trước về việc lừa dối các quan chức Nhà Trắng về các mối liên hệ của ông ta với Đại sứ Nga ở Mỹ – cho đến khi họ xem xét thêm, cùng với sự điều tra của họ và họ hiểu rõ hơn về những thông tin gì mà ông Flynn có thể cung cấp như một phần của sự thỏa thuận. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị | Thẻ: , | 6 Comments »

12.184. Sự thành tín trong xã hội Mỹ

Posted by adminbasam trên 31/03/2017

Tri Thức VN

An Hòa biên dịch

30-3-2017

Ảnh minh họa. Nguồn: Keywordhut.com

Ở nước Mỹ hầu hết mọi người đều tin tưởng lẫn nhau, khiến cho “sự tin tưởng” dường như trở thành một “quy tắc ngầm” quan trọng ở đất nước này. 

Dưới đây là bài viết kể về những trải nghiệm của một người Trung Quốc khi chuyển đến Mỹ sinh sống và làm việc, được đăng tải trên trang Vision Times. 

Giáo viên xin nghỉ việc để giữ “thành tín”

Thời gian trước, trên tờ “New York Times” có đăng một bài báo, đưa tin: 118 em học sinh trường trung học Piper, thuộc vùng ngoại ô Kansas, Mỹ được yêu cầu hoàn thành bài tập sinh vật của mình nhưng trong đó có 28 em học sinh đã sao chép bài có sẵn trên internet. Sự việc này bị cô giáo Christine Pelton phát hiện ra, cô đã phán định rằng, 28 em học sinh này “ăn cắp bản quyền” và cho điểm “0”, đồng thời 28 em này còn phải đối mặt với nguy cơ bị lưu ban. Cha mẹ của các em này sau khi biết sự việc đã vô cùng phẫn nộ và phản đối quyết định của cô Pelton. Dưới tình huống ấy, hiệu trưởng trường đã yêu cầu cô Pelton nâng điểm số của 28 em học sinh lên, nhưng cô Pelton – 27 tuổi đã cương quyết từ chối và xin nghỉ việc. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Giáo dục | Thẻ: | 2 Comments »

12.183. Vì sao đa nguyên là lựa chọn chính trị tối ưu của nhân loại cho đến lúc này?

Posted by adminbasam trên 31/03/2017

FB Nguyễn Đình Bổn

31-3-2017

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Hãng tin AFP đưa tin, sau phán quyết của tòa án trung tâm quận Seoul ngày 30-3, cựu tổng thống Hàn Quốc bị phế truất đã bị bắt giam như một nghi phạm liên quan tới một loạt bê bối cáo buộc tham nhũng, tiết lộ bí mật quốc gia, lạm dụng quyền lực.

Bà Park Geun-hye từng được nhận xét như một phụ nữ tài năng, liêm chính, có khả năng lãnh đạo, và người Hàn Quốc khi bầu cho bà hẳn là đã nhìn và tin vào các tính cách đó, vậy nhưng vì sao bà đã rơi vào bi kịch như hiện nay?

Phải chăng quyền lực tột đỉnh đã làm tha hóa người phụ nữ một thời được người Hàn Quốc tự hào, kính trọng?

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 6 Comments »

12.182. Vỉa hè dành cho ai và thân phận hàng rong

Posted by adminbasam trên 31/03/2017

FB Nguyễn Trung Dân

28-3-2017

Thân phận những người phụ bán hàng rong và gia đình họ sẽ trôi về đâu sau chiến dịch dẹp sạch vỉa hè? Ảnh: internet

Đọc trên báo Thanh Niên online ngày 27/3/2017 là “Vỉa hè Sài gòn lắp rào sắt: hàng rong biến mất, người đi bộ ung dung“, bỗng dưng nẩy ra suy nghĩ: Ai buôn bán trên vỉa hè; ai thực sự làm chủ vỉa hè? Người hàng rong đi đâu, về đâu?

Trong cơn đập phá mong lấy lại vỉa hè cho người đi bộ thì hàng rong được quy là nguyên nhân chính lấn chiếm vỉa hè, gây xáo trộn không có chỗ cho người đi bộ. Vậy làm sạch vỉa hè tức phải dọn sạch hàng rong, đến nỗi một PCT Tp Hồ Chí Minh phải tìm giải pháp cho người bán hàng rong qua mạng (internet).

Không nói đến mức độ khùng điên của giải pháp hay thiếu thực tế trầm trọng của ông PCT thì thân phận người bán rong cũng cần được đặt vấn đề đúng mực, đúng thực tế là: Có đúng người bán hàng rong đã lấn chiếm vỉa hè, cần phải xoá bỏ việc bán rong. Hay đặt lại vấn đề cho đúng là giải phóng vỉa hè, cần chấn chỉnh (hay xoá bỏ) việc bán buôn trên vỉa hè mà ai là người đã chiếm vỉa hè của người đi bộ! Khái niệm lẫn lộn đã không cho ta kết quả đúng mà có khi còn tạo ra nhiều oan nghiệt, khổ ải cho người dân cùng khổ, không có điều kiện sống ngoài việc đi bán rong! Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Gia đình/Xã hội, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , , | 4 Comments »

12.181. Tin Cập Nhật Thứ Năm 30/3

Posted by adminbasam trên 31/03/2017

Lê Minh Nguyên

30-3-2017

Tin Thế Giới

1. Biển Đông: ASEAN và Trung Quốc bàn về COC ở Cam Bốt — TQ: ‘Làm gì có đảo nhân tạo’ ở Biển Đông!

Đại diện của Trung Quốc và các nước thuộc khối ASEAN gặp nhau tại Siem Reap (Cam Bốt) để bắt đầu bàn về bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC). Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Cam Bốt, ông Chum Sounry, cho biết cuộc họp cấp bộ trưởng diễn ra trong hai ngày 29 và 30/03/2017.

Trung Quốc không thừa nhận phán quyết của Tòa Trọng Tài La Haye bác bỏ yêu sách chủ quyền ở Biển Đông của Bắc Kinh. Trong khi đó, Việt Nam và Philippines, hai nước có tranh chấp với Trung Quốc, hoan nghênh phán quyết của tòa. Dù vẫn còn bất đồng, Bắc Kinh luôn tỏ ra quan tâm đến việc đúc kết một bản quy tắc ứng xử với các nước trong khu vực.
Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Điểm báo/Blog | Thẻ: | 3 Comments »

12.180. Cuộc đời bi thảm của những người con Stalin

Posted by adminbasam trên 31/03/2017

Epoch Times/ Tinh Hoa

Hồng Liên

10-3-2017

Joseph Stalin cùng 2 người con Vasily và Svetlana khi mối quan hệ của họ vẫn còn chưa xấu đi. Ảnh: internet

Cách đây 50 năm, con gái của Stalin, Svetlana Alliluyeva, đã trốn chạy sang Mỹ. Mặc dù là con gái của một nhà độc tài với quyền lực gần như không giới hạn, nhưng cuộc sống gia đình của Svetlana đã bị tàn phá bởi bi kịch, thường là do cha bà gây ra.

Mẹ Svetlana chết khi bà mới 6 tuổi. Các viên chức nói rằng nguyên nhân do viêm ruột thừa, nhưng sự thật sau đó được tiết lộ mẹ bà đã tự sát. “Bà ấy đã ra đi như một kẻ thù”, Svetlana sau này nhớ lại lời cha nói. Trong suốt thời kỳ Khủng bố Đỏ những năm 1930, Stalin cũng không tha cho gia đình mình. Cô chú của Svetlana đã bị ông ta bắt vì dán nhãn là “kẻ thù của nhân dân” và sau đó bị hành quyết. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , | 8 Comments »

12.179. Sơn Chà của tụi mình kìa con

Posted by adminbasam trên 31/03/2017

FB Trung Bảo

30-3-2017

Voọc chà vá chân nâu ở Sơn Trà có nguy cơ tuyệt chủng. Ảnh: FB Trung Bảo/ internet

Anna và Rio,

Lâu rồi ba chẳng viết gì cho tụi con, càng ngày hai đứa càng lớn hơn càng xinh xắn và thông minh hơn làm ba giờ đây muốn viết gì cho hai đứa cũng phải cân nhắc. Không chỉ bởi những điều ba viết ra dành riêng cho hai đứa con mà ba còn muốn những lời này đến được với nhiều người hơn nữa, nhưng vẫn phải giữ hai con trong vòng an toàn. Đã có những kẻ bỉ ổi dùng hình ảnh và tình thương của ba cha con mình để đe doạ ba phải im tiếng. Đâu đó có kẻ cảm thấy họ bị ảnh hưởng bởi những gì ba viết ra, theo đuổi.

Ngắm nhìn hai con lớn lên trong những phút giây ngắn ngủi chúng ta bên nhau là một thứ đặc ân mà ba nhận được từ một cõi vô hình. Khi nhìn các con chơi đùa, đôi khi ba nghĩ ước sao tụi con có thể chia sẻ được với ba những kỷ niệm của ba về quê hương, đất nước tụi mình. Trong cái ký ức đó, dãy núi Sơn Chà lam nhạt mỗi chiều ở phía xa của thành phố nhỏ nơi ba sinh ra và lớn lên luôn có một vị trí đặc biệt. Thế rồi ba nhận ra các con không như ba, không sinh ra và lớn lên ở Đà Nẵng. Đà Nẵng của tụi con là bãi biển với con cá con ốc, là ngôi nhà của ông bà nội với gia đình mình. Vậy thôi, Đà Nẵng của tụi con sẽ khác một Đà Nẵng nhỏ bé với vạt nắng trưa trên sông Hàn hay dải mây tím nhạt mỗi chiều trên đỉnh Sơn Chà của ba. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Môi trường, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 2 Comments »

12.178. Rác của một thời

Posted by adminbasam trên 31/03/2017

Tuấn Khanh

31-3-2017

Ảnh minh họa. Nguồn: Tuấn Khanh/ internet

Cơn mưa bất ngờ chiều tháng Ba, khiến không ít người ngạc nhiên. Thành phố tối sầm như một ngày tháng 7. Mưa lớn đến mức như trút nước, như muốn tự mình làm sạch đời sống Sài Gòn. Mưa xối xả như muốn đẩy hết bụi bặm và những ngổn ngang chồng chất vừa được tạo ra từ chiến dịch đầy sóng gió trong đời sống và dư luận dân chúng, vốn được gọi là “dọn dẹp vỉa hè”.

Trong những bức ảnh được giới thiệu trên mạng xã hội, người ta nhìn thấy đoàn quân ô hợp của ông Hải, phó chủ tịch quận 1, đã chuốt nhọn và nham nhở bậc tam cấp của quán café Starbuck nằm ở ngã sáu Phù Đổng Thiên Vương. Bức ảnh nói thật nhiều điều về một chiến dịch thị uy và duy ý chí, phía trước là sự hài lòng vô minh của một nhóm người, và phía sau là tiếng thở dài của đám đông. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Môi trường, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 3 Comments »

12.177. KHÔNG PHẢN BÁC ĐƯỢC, QUAY SANG VU VẠ

Posted by adminbasam trên 31/03/2017

FB Phạm Đoan Trang

31-3-2017

Ảnh chụp màn hình status trên Facebook “Tôi Yêu Quân Đội Nhân Dân Việt Nam”.

Dụ dỗ doanh nghiệp thu mua hải sản của ngư dân để giúp “ổn định tình hình an ninh chính trị” trước bầu cử rồi lật lọng, bỏ mặc họ; chậm chạp và rầy rà trong thanh toán tiền bồi thường; đền bù không thỏa đáng và đặc biệt, không công bằng, nhằm cố ý gây chia rẽ trong nhân dân…

Những vấn đề nghiêm trọng đó trong câu chuyện giải quyết hậu quả thảm họa Formosa không bao giờ được hệ thống tuyên truyền của nhà nước công an trị nêu ra. Nhưng hễ có nhà báo, blogger, hay nói chung là bất kỳ người dân nào, công khai lên tiếng về những điều ấy, là bộ máy đàn áp của công an được khởi động ngay lập tức. Trong đó, những cái loa của công an đóng vai trò chủ chốt trong việc định hướng, nhào nặn dư luận, dọn đường cho các hành động đàn áp.

Ví dụ như trang facebook có tên “Tôi Yêu Quân Đội Nhân Dân Việt Nam” (có dấu hiệu cho thấy nó là của Bộ Công an, phối hợp chặt chẽ với Tổng cục An ninh, nhận thông tin cũng như chỉ đạo từ đó). Không phản bác nổi các phóng sự của “lề trái”, đám dư luận viên này ngay lập tức chơi bài kinh điển: vu vạ. Chúng rống lên rằng các nhà báo, blogger – thành viên của các tổ chức XHDS độc lập – là phản động, đồng thời dựng đứng lên chuyện Linh mục Nguyễn Công Bình (giáo xứ Trung Nghĩa) đã “chỉ đạo các nhóm côn đồ” ném mìn vào nhà trưởng thôn xã Thạch Bằng (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Môi trường, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 5 Comments »

 
%d người thích bài này: