BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for Tháng Ba 13th, 2017

11.951. Ký tên kêu gọi chấm dứt xâm hại tình dục trẻ em

Posted by adminbasam trên 13/03/2017

Wake It Up

13-3-2017

THÔNG CÁO CỦA MẠNG LƯỚI NGĂN NGỪA VÀ ỨNG PHÓ BẠO LỰC GIỚI TẠI VIỆT NAM (GBVNet)

[For English readers: Please be advised that the English version is below]

Hôm nay, ngày 12/3/2017 tại Hà Nội, Mạng lưới Ngăn ngừa và Ứng phó Bạo lực Giới tại Việt Nam (GBVNet) bao gồm 15 tổ chức xã hội đang hoạt động trên khắp các tỉnh thành của Việt Nam ra thông cáo này để bày tỏ sự bức xúc của mình trước hiện trạng xâm hại tình dục trẻ em gái, kêu gọi những hành động quyết liệt hơn nữa để giải quyết vấn nạn này.

Trong những năm gần đây, tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn biến ngày càng nghiêm trọng. Theo báo cáo của Cục Cảnh sát hình sự – Bộ Công an, từ năm 2010 đến năm 2013, số vụ xâm hại tình dục trẻ em bị phát hiện đã tăng gần gấp đôi từ 867 vụ lên đến 1544 vụ vào năm 2014. Như vậy, trung bình mỗi năm có khoảng 1.000 em bị xâm hại tình dục, hay cứ 8 giờ trôi qua thì lại có ít nhất một đứa trẻ bị xâm hại tình dục. Nạn nhân thậm chí bị giết chết để bịt đầu mối hoặc bị đe doạ để không dám tố cáo. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Xã hội Dân sự | Thẻ: , , | 5 Comments »

11.950. Đám đông cuồng nộ

Posted by adminbasam trên 13/03/2017

FB Trung Bảo

13-3-2017

Sau khi 2 em học sinh mất tích, đám đông cuồng nộ đã đánh chết một hiệu trưởng tại ngôi làng Nirpur, thành phố Patna, bang Bihar, Ấn Độ. Ảnh: AP

Tim tôi thắt lại mỗi khi phải đọc những thông tin xâm hại trẻ em. Bởi vì tôi có con nhỏ và tôi nguyện mình có thể chết để giữ được sự trong veo trong những đôi mắt ấy. Nhưng, tôi càng sợ hãi khi nhìn đám đông điên cuồng chia sẻ ảnh những kẻ được cho là nghi phạm của các vụ xâm hại rồi kêu gọi bêu họ lên mạng hay thậm chí là “tìm và diệt bọn ấu dâm bệnh hoạn”.

Đám đông trên mạng ứng xử với những trường hợp này không khác gì đám đông đang lăm lăm hung khí trước kẻ trộm chó, ở đây có khác chăng là họ dùng chiếc điện thoại thông minh thay cho cây gậy và nắm đấm.

Công lý chưa bao giờ và không thể thuộc về đám đông cuồng nộ. Không thể tìm thấy công lý ở một đám đông hả hê nhìn kẻ tình nghi quỳ dưới lưỡi đao của mạng xã hội. Sự phẫn nộ khi nhìn một sinh linh yếu đuối bị xâm hại không bao giờ được đánh đồng với cảm giác trả thù. Tôi sẵn sàng ủng hộ một hình phạt nặng nhất cho kẻ ấu dâm, và nguyện cầu hắn ta bị đày đoạ dưới tầng sâu nhất của địa ngục, nhưng tôi không chấp nhận sự tuyên án của đám đông với những kẻ chưa bị toà án kết tội.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật | Thẻ: , | 5 Comments »

11.949. Tội phạm ấu dâm đang hoành hành tại Việt Nam và những khuất tất

Posted by adminbasam trên 13/03/2017

Thời Báo

13-3-2017

Bức ảnh ông N.K.T thời khắc ôm và có hành vi dâm ô bé gái 5 tuổi được nhân chứng ViJay chụp.

Gần đây báo chí tại Việt Nam liên tục loan tải nhiều tin tức về việc trẻ em bị xâm hại tình dục khiến người dân có con em rất lo ngại.

Dưới đây chúng tôi điểm lại 3 vụ án liên quan đang có nguy cơ bị cơ quan chức năng bỏ qua:

Vụ án dâm ô với trẻ em tại Vũng Tàu

Vụ án ông Nguyễn Khắc Thủy, 76 tuổi, cựu Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Vũng Tàu có hành vi dâm ô trẻ em đối với cháu T.N.T 6 tuổi tại Chung cư Lakeside, Bà Rịa-Vũng Tàu bị một thương gia người Ấn Độ bắt quả tang vào năm 2014. Theo gia đình cháu kể, ông Nguyễn Khắc Thủy đã nhiều lần có hành vi đồi bại với cháu gái này. Ngoài ra, còn có thêm 6 bé gái nữa được người thân và các nhân chứng xác nhận bị ông Thủy xâm hại. Cơ quan điều tra đã cho các bé khác đối chất với ông Thủy và các bé đều nhận diện được chính xác nghi phạm cũng như miêu tả rõ địa điểm bị xâm hại. Tuy nhiên, vụ án này không được nhắc đến. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 5 Comments »

11.948. Vài điểm đáng lưu ý trong nghi án bé gái lớp 1 bị xâm tại tại Quận Thủ Đức, TP.HCM

Posted by adminbasam trên 13/03/2017

FB Ngô Nguyệt Hữu

13-3-2017

Bé Linh và chiếc quần đùi dính đầy máu. Ảnh: VTC

Tôi có hỏi mẹ của cháu, “Xét về cảm quan cho đến thời điểm này chị tin bao nhiêu phần trăm con mình bị xâm hại?”, “100%”, chị trả lời. Suốt trong buổi trò chuyện, pha lẫn nhiều nước mắt, uất ức. Vì tôi không thể đưa ra kết luận sau cùng, nên chỉ xin trình bày một vài điểm đáng lưu ý trong vụ việc nghiêm trọng này.

Trường Tiểu học Lương Thế Vinh là trường điểm của Quận Thủ Đức, TP.HCM, thuộc phường Bình Thọ. Ngày 14-2-2017, một phụ huynh tố cáo con gái mình đang học lớp Một của trường bị xâm hại ngay trong lớp.

Có 3 vật chứng được đưa ra xung quanh tố cáo này:

1. Bộ đồng phục với vùng kín đẫm máu.
2. Trao đổi của bác sĩ bệnh viện Từ Dũ sau khi thăm khám.
3. Lời kể của bé.

Sau khi phụ huynh tố cáo, Phòng Giáo dục Quận Thủ Đức có báo cáo như sau: Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , , | 4 Comments »

11.947. Vong ơn tạo ra phản trắc

Posted by adminbasam trên 13/03/2017

Blog RFA

CanhCo

13-3-2017

Người Việt vốn sống rất lâu trong những định kiến thời phong kiến, “ăn cây nào rào cây nấy” là câu ban đầu được diễn giải là hành vi trung thành, chung thủy với vật, người đã làm ơn cho mình, tuy nhiên sâu xa hơn nó còn mang tính răn đe của quyền lực đối với người dân. Quyền lực phong kiến là vua, mọi ban phát từ triều đình cần phải được trung thành. Cái cây quyền lực ấy phải được rào chắn, bảo vệ và gìn giữ cho nó luôn xanh tươi hầu tiếp tục ban phát cho kẻ khác.

Lòng biết ơn của người Việt qua câu chuyện “rào cây” dưới chế độ cộng sản đã trở thành biết ơn người ban phát. Khởi đầu từ đó “Ơn đảng ơn chính phủ” thay thế một cách trắng trợn, thô thiển câu mà vua quan phong kiến trám vào đầu người dân hàng ngàn năm trước.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Văn hóa, Đảng CSVN | Thẻ: , | 3 Comments »

11.946. VÀI CÂU HỎI VỤ ẤU DÂM

Posted by adminbasam trên 13/03/2017

FB Nguyễn Anh Tuấn

13-3-2017

Ấu dâm là tội ác. Không ai bàn cãi. Thủ phạm ấu dâm đáng bị lên án và trừng phạt. Ai cũng đồng ý.

Gia đình nạn nhân, khi các cơ quan bảo vệ pháp luật chậm chạp và thiếu trách nhiệm, đã đăng ảnh những người mà họ tình nghi cao nhất là thủ phạm lên Facebook nhằm thu hút sự chú ý của công luận trong nỗ lực vô vọng tìm kiếm công lý của họ. Có thể thông cảm được vì trong đau đớn, đó là tất cả những gì họ có thể làm.

Nhưng đối với ai share ảnh ba người đàn ông bị tình nghi này (không làm mờ mặt) và gọi họ là lũ súc vật, có vài câu hỏi nhỏ sau:

1, Có bất kỳ khả năng nào dù là nhỏ nhất rằng 3 người này hoặc ít nhất một trong số họ bị oan không? Trong trường hợp đó bạn sẽ làm gì, ngoài việc nói câu xin lỗi? Tệ hơn, nếu dưới sức ép của dư luận (mà bạn góp phần tạo ra) tòa án bỏ qua một số tình tiết để rồi kết án oan họ, đến khi vỡ lẽ ra họ đã ở tù 20 năm thì bạn sẽ làm gì để chuộc lỗi với họ? Hay chỉ buột miệng “Lúc đó tôi tưởng…” coi như không có mấy chục năm oan khuất ở tù của họ?

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , , , | 3 Comments »

11.945. ĐỀ NGHỊ SỰ VÀO CUỘC CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN CHỨC NĂNG

Posted by adminbasam trên 13/03/2017

FB Luân Lê

13-3-2017

Một vụ án xâm hại tình dục trẻ em nghiêm trọng xảy ra giữa lòng Hà Nội, thủ đô của một quốc gia, nếu ông Chủ tịch Nguyễn Đức Chung không lên tiếng và chỉ đạo giải quyết, cơ quan công an Hà Nội không vào cuộc trực tiếp lấy hồ sơ lên giải quyết vì hiện Công an quận Hoàng Mai đang thực thi chưa đúng pháp luật tố tụng hình sự – ra thông báo gia hạn xác minh, kiểm tra tin báo tố giác tội phạm thêm 02 tháng mà không ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và trong sự im lặng của Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai – thì pháp luật và niềm tin của nhân dân vào cơ quan chức trách sẽ bị đổ vỡ hoàn toàn.

Hệ thống báo chí, truyền hình, đài phát thanh và cả luật sư, các cơ quan tư pháp lẫn cơ quan như Cục bảo vệ quyền lợi trẻ em, Hội liên hiệp phụ nữ hay Uỷ ban các vấn đề xã hội, Uỷ ban thanh thiếu niên nhi đồng của Quốc hội sẽ trở nên vô hiệu trước thực trạng xâm hại pháp luật và sự an toàn của thế hệ trẻ em.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Gia đình/Xã hội, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , , | 5 Comments »

11.944. THÊM MỘT VỤ ÁN HIẾP DÂM TRẺ EM Ở THẠCH THẤT, HÀ NỘI

Posted by adminbasam trên 13/03/2017

FB Ngô Ngọc Trai

13-3-2017

Công ty luật TNHH Công chính kính gửi tới Quý cơ quan lời chào trân trọng!
Đơn vị chúng tôi được chị Trần Thị H sinh năm 1969 Trú tại thôn 11, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội nhờ tư vấn pháp lý và bảo vệ quyền lợi trong việc chị H tố cáo một người đàn ông gần nhà đã có hành vi hiếp dâm con gái chị là cháu P T N A sinh năm 2007.

NỘI DUNG SỰ VIỆC

Nội dung sự việc theo đơn tố cáo của chị Trần Thị H như sau:

Vào hồi 12 giờ 30 phút ngày 15/11/2015 khi tôi đi chợ về, ở nhà trước đó chỉ có một mình cháu P T N A 8 tuổi ở nhà, khi tôi về thấy cháu có biểu hiện khác thường, tôi hỏi cháu con không cắm cơm cho mẹ à, cháu trả lời hôm nay con không ăn đâu, mẹ ăn gì thì mẹ nấu, tôi hỏi sao con lại không ăn, cháu nói sáng bố mua bánh con ăn chưa hết con vừa ăn nốt rồi, nói xong cháu chạy lên trên tầng. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 4 Comments »

11.943. Thông báo lễ thắp hương tưởng niệm Hải chiến Gạc Ma 14/3/1988

Posted by adminbasam trên 13/03/2017

No-U Hà Nội

12-3-2017

Kính thưa anh chị em cô bác!

Như thường lệ, vào ngày Thứ 3 – 14/03/2017 – tới đây, anh em No-U chúng tôi sẽ tiến hành tưởng niệm 29 năm trận Hải chiến Gạc Ma, nơi Trung Cộng đã nổ súng chiếm đảo và giết hại 64 chiến sĩ QĐND Việt Nam.

Trân trọng kính mời anh chị em cô bác ăn mặc trang trọng, lịch sự và phù hợp tới dự lễ tưởng niệm cùng chúng tôi tại Tượng đài Lý Thái Tổ – Hoàn Kiếm – Hà Nội vào lúc 9h00 ngày 14/03/2017. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 4 Comments »

11.942. Thư gửi ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Posted by adminbasam trên 13/03/2017

FB Haphi Bang

9-3-2017

Ông NguyÅn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: internet

Chào Bí thư Xuân Anh!

Cho tôi gọi đ/c bằng bạn, vì tôi lớn hơn bạn 2t. Lúc này, tôi đang ngồi trước bàn thờ của Mẹ tôi. Tôi đã ngồi trước bàn thờ của Mẹ hơn 5 giờ rồi để chờ gần hết nhang rồi lại thắp.
Mẹ tôi mất ngày 01/03 sau gần 2 tháng nằm tại khoa hô hấp của bệnh viện đa khoa Đà nẵng. Sự mệt mỏi, đau đớn vì mất Mẹ của tôi lúc này chắc cũng chỉ ngang với nỗi đau và sự bất lực của mấy chị em tôi khi chứng kiến Mẹ tôi chịu đựng sự đau đớn về thể xác trong suốt 58 ngày nằm điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng. Mẹ tôi bệnh nặng, và bớt được một chút, rồi bệnh nặng trở lại, rồi bớt một chút, rồi nặng thêm … cứ thế, cho đến ngày các bác sĩ bó tay không còn phương nào chữa trị sau nhiều lần hội chẩn, và Mẹ tôi trút hơi thở cuối cùng. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 3 Comments »

11.941. Huỳnh Quốc Huy và nền văn hóa “Ngợm” (bài 1)

Posted by adminbasam trên 13/03/2017

Trần Phong Vũ

12-3-2017

Huỳnh Quốc Huy là một trong những hiện tượng về sự thức tỉnh của lương tri giới trẻ Việt Nam quốc nội trước nạn thù trong giặc ngoài & hiểm họa tiêu vong của giống giòng Lạc Việt. Kẻ trước người sau, mỗi người một tư duy, một phương sách lên tiếng khác nhau. Nhưng tất cả đều ngời lên một khối óc, một trái tim Việt Nam, một thái độ can đảm và một tấm lòng yêu thương trải rộng.

Yêu con người. Yêu sự sống. Yêu sự thật. Yêu dân tộc. Yêu quê hương.

Thiết tha, Nồng nàn. Can đảm.

Tối Thứ Tư 15-02-2017, một bạn trẻ chuyển cho tôi một lúc bảy clip video của Huỳnh Quốc Huy, mỗi clip bàn sâu vào một chủ đề. Dù mới chỉ nghe xong clip bàn về “Mặt Trận Văn Hóa ‘Ngợm’” thời lượng 1 giờ 36 phút 58 giây, bao gồm cả phần trao đổi với người ái mộ, nhưng tôi không thể trì hoãn lên tiếng. Dĩ nhiên trước khi nhận định, người viết cũng phải dành thì giờ để chép lại nguyên văn những đoạn quan trọng trong viedeo clip này để đưa vào phần trích dẫn. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Văn hóa, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 4 Comments »

11.940. Ai ‘ném đá dò đường’ để giải tỏa Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm?

Posted by adminbasam trên 13/03/2017

Người Việt

Phạm Chí Dũng

12-3-2017

Đường vào Tu Viện Mến Thánh Giá Thủ Thiêm. Ảnh: Thanh Niên Công Giáo.

“Tin đồn” về việc chính quyền quận 2 sẽ giải tỏa khu trường học của Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm xuất hiện vào Tháng Hai, lập tức thu hút sự chú ý và chia sẻ từ cộng đồng mạng, giới Công Giáo và những người yêu quý di sản văn hóa. Sau vài lần chứng kiến “giải tỏa hụt” tại đây, công luận nhân quyền một lần nữa lại dậy sóng.

Tổng lãnh sự Canada tại Sài Gòn đã phải đưa ra lời cảnh báo về tương lai cận kề giải tỏa trắng tu viện này và nhà thờ Thủ Thiêm, hàm ý rằng các di sản của Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm còn lâu đời hơn cả Canada, đồng thời lên tiếng cảnh báo việc nhà cầm quyền thành phố dự định phá dỡ cơ sở tôn giáo này.

Thế nhưng từ đó đến nay lại chưa có động tĩnh gì từ phía chính quyền. Phía trước nhà thờ vẫn thậm thụt láo lác vài ba nhân viên an ninh, nhưng không thấy hiện ra xe ủi theo kiểu “cày sâu cuốc bẫm.” Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Tôn giáo, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 3 Comments »

11.939. Trung Quốc có thật sự muốn hòa bình?

Posted by adminbasam trên 13/03/2017

RFI

13-3-2017

Trung Quốc phô trương máy bay không người lái tầm trung Dực Long (Wing Loong), trong lễ diễu binh ở Bắc Kinh, ngày 03/09/2015. Ảnh: Reuters.

Với việc tăng ngân sách quốc phòng một cách khiêm tốn, phải chăng Trung Quốc đang chứng tỏ là thật sự muốn có hòa bình ? Chuyên gia Valerie Niquet, phụ trách mảng châu Á, thuộc Quỹ Nghiên Cứu Chiến Lược FRS trên trang blog của báo mạng HuffingtonPost cho rằng không hẳn là như thế. RFI Tiếng Việt giới thiệu bài viết này.

Tại phiên khai mạc khóa họp thường niên Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc (Quốc Hội), bà Phó Oánh (Fu Ying) phát ngôn viên của khóa họp Quốc Hội hàng năm đã thông báo tỉ lệ tăng ngân sách quốc phòng trong năm 2017 giới hạn trong « khoảng 7% ». Trái với những tin đồn đã lan truyền trước đó, mức tăng này chỉ nhỉnh hơn mức dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2017 một chút (6,5%) và tiếp tục đà giảm được khởi đầu từ năm 2016.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Trung Quốc | Thẻ: | 2 Comments »

11.938. Cháu ông Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình xâm hại tình dục bé gái 8 tuổi?

Posted by adminbasam trên 13/03/2017

FB Nguyễn Lân Thắng: “Đây, Cao Mạnh H tức CAO MẠNH HÙNG (sinh năm 1983 Đông Hưng – Thái Bình), cựu cán bộ ngân hàng Techcombank (cháu ông chủ tịch tỉnh Thái Bình Nguyễn Hồng Diên, chơi rất thân với Bộ trưởng Bộ Công an). Số Điện Thoại: 0975984154…“.

Bổ sung lúc 7h55′, Facebooker Khoi Hoang cho biết: “Chỗ ông Nguyễn Hồng Diên, Thái Bình đó có liên quan tới ông Trần Đại Quang. Bác Diên là rể dòng họ Trần (mộ tổ nhà bác Diên cho biết). Dòng họ Trần ở Thái bình có hãng bia nổi tiếng Đại Việt. Họ làm ăn rất phát. Mấy năm trước họ xây dựng đền thờ tổ to như lăng Ba Đình, nghe nói bên trong dát vàng. Dòng họ Trần giờ đây gần như nắm toàn bộ Thái Bình về kinh tế“.

Nghi can Cao Mạnh Hùng. Ảnh: FB Nguyễn Lân Thắng

_____

Dân Việt

Hòa Nguyễn

12-3-2017

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai (TP.Hà Nội) vừa ra thông báo sẽ tiếp tục xác minh trường hợp một cháu bé 8 tuổi trên địa bàn quận Hoàng Mai tố bị một người đàn ông xâm hại.

Theo thông báo số 380 của cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai, cơ quan này đã nhận được đơn tố giác về tội phạm ngày 10.1.2017 của chị Nguyễn Thị L (SN 1972, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, TP.Hà Nội).

Đơn tố giác Cao Mạnh H (SN 1983, quê Thái Bình, tạm trú tại quận Hoàng Mai) có hành vi dâm ô với cháu Y.N (SN 2008, con gái chị L). Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 6 Comments »

11.937. Dân chủ ở Hàn Quốc và con ngáo ộp ổn định chính trị ở các nước độc đoán

Posted by adminbasam trên 13/03/2017

Blog RFA

Nguyễn Anh Tuấn

12-3-2017

Bà Park Geun Hye xin lỗi người dân Hàn Quốc vì không làm tròn trách nhiệm. Ảnh: internet

Ngày 10 tháng 3 năm 2017 đã đi vào lịch sử Hàn Quốc khi lần đầu tiên một tổng thống dân cử, bà Park Geun Hye, chính thức bị Tòa án Hiến pháp phế truất, sau khi bị luận tội bởi Quốc Hội cuối năm ngoái giữa làn sóng biểu tình kéo dài trong suốt nhiều tháng. 

Vậy là, không giống như người cha gây nhiều tranh cãi của bà, Tổng thống Park Chung Hee, dưới nền độc tài của chính ông ta đã bị lật đổ bằng một cuộc ám sát đậm mùi thuốc súng và để lại sau đó 10 năm xáo trộn quốc gia, bà Park hôm nay đã được nền dân chủ và pháp trị Hàn Quốc cho ‘về vườn’ một cách ôn hòa, văn minh, không tiếng súng. Nền quản trị quốc gia, nhờ được thiết kế tốt (với sự phân biệt rõ ràng giữa hành pháp chính trị và hành pháp công vụ) nên vài tháng sau khi bà Tổng thống bị đình chỉ quyền lực, vẫn chưa có dấu hiệu gì sẽ rơi vào khủng hoảng, dù đất nước này trên danh nghĩa vẫn đang trong tình trạng chiến tranh với láng giềng Bắc Hàn trên một bán đảo chưa bao giờ bình yên hơn nửa thế kỷ qua.  Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , | 4 Comments »

11.936. Quyết chiến với dân

Posted by adminbasam trên 13/03/2017

Blog RFA

CanhCo

12-3-2017

Công an đang chiến đấu với dân. Ảnh: internet

Lang thang trên mạng mấy hôm nay lòng tự hỏi, không biết có phải đất nước đang chuyển mình cho một cuộc thay da đổi thịt nữa hay không bởi chưa bao giờ người dân “tự do” đến như thế.

Cứ tạm so sánh với ngày 30 tháng 4 năm 1975, thì sẽ thấy rằng dân bây giờ tự do hơn nhiều mặc dù vẫn còn hàng ngàn vụ bất công thái quá đối với người dân.

Lúc đó người dân Sài Gòn tuy chào đón một đội quân mới vào tiếp quản với thái độ chừng mực vì nỗi lo lắng đối với đạo quân xa lạ vẫn lảng vảng chung quanh hàng xóm láng giềng của họ, nhưng dù sao những người bộ đội xem rất hiền lành, hơi ngố, và nhất là họ tránh tiếp xúc với người dân đã mang lại chút ít tin cậy vào thời gian đầu, rồi mọi sự dần qua.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | 4 Comments »

11.935. Thiếu tướng Trương Giang Long: “Trung Quốc không bao giờ từ bỏ dã tâm thôn tính nước ta”!

Posted by adminbasam trên 13/03/2017

Bổ sung lúc 23h20′ ngày 13-3-2017: Clip này đăng trên FB Đảng CSVN được gần 1 ngày thì đã bị gỡ bỏ. Xin được đăng lại clip này từ nguồn khác, ngay sau clip đã bị gỡ bỏ. Kính mời quý vị cùng nghe.

____

FB Đảng CSVN

12-3-2017

Đôi lời: Một video clip dài gần 30 phút đang lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, ghi lại lời phát biểu rất mạnh mẽ của thiếu tướng Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân, kiêm Giám đốc Học viện Chính trị, Công an Nhân dân. Thiếu tướng Trương Giang Long phát biểu: “Trung Quốc, không bao giờ từ bỏ dã tâm thôn tính chủ quyền của chúng ta. Mà không phải thời ông Tập Cận Bình đâu, ông khác lên cũng sẽ như vậy thôi. Câu chuyện là, bao giờ họ sẽ lấy và lấy bằng cách nào…“.

Thiếu tướng Trương Giang Long nói tiếp: “Chính vì vậy mà chúng ta không loại trừ việc mà họ làm suy yếu từ bên trong. Chúng ta phải nói rõ với nhau như thế. Chúng tôi nói với các đồng chí là: bọn xấu nó cài cắm, nó móc ngoặc, nó lôi kéo đó. Hồi xưa chỉ một vài người là đã nguy hiểm rồi, đã chết rồi. Bây giờ, tôi thông báo với các đồng chí là, nó đã có con số đến hàng trăm, mà hàng trăm không chỉ là con số dừng lại ở hàng trăm. mà trăm này có thể cộng với trăm kia nữa. Mà nếu chúng ta không phát hiện, không nghiêm trị, thì xin thưa với các đồng chí là…”

Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Trung Quốc, Đảng CSVN | Thẻ: , | 5 Comments »

 
%d người thích bài này: