BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for Tháng Ba 28th, 2017

12.154. Tử huyệt & mối lo tâm phúc của Hà Nội

Posted by adminbasam trên 28/03/2017

Trần Phong Vũ

28-3-2017

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nhìn lại tương quan cuộc đấu tranh lâu nay

Nhìn bề ngoài, chúng ta ghi nhận những bước tiến quan trọng trong cuộc đấu tranh chống chế độ bạo tàn, độc tài độc đảng bán nước vài thập niên qua[1].

Các chỉ dấu nhìn thấy không ít. Từ sự lên tiếng của giới văn gia, trí thức ở quốc nội –bao gồm những cựu đảng viên hoặc các tướng lãnh, viên chức nhà nước hồi hưu… tới sự dấn thân công khai của giới trẻ ngày càng nhiều. Ở đấy nổi bật lên những tên tuổi: Lê Thị Công Nhân, Tạ Phong Tần, Huỳnh Thục Vy, Nguyễn Hoàng Vy, Trịnh Kim Tiến, Phạm Thanh Nghiên, Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Phương Uyên, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Đinh Nhật Huy, Trương Quốc Huy, Việt Khang v.v… Cùng với phong trào Dân Oan bùng lên từ Bắc vào Nam với những khuôn mặt nổi trội như Cấn Thị Thêu, Trần Thị Nga, Bùi Thị Minh Hằng… và sự ra đời công khai của các cơ cấu Xã Hội Dân Sự mà gần đây đã lên tới vài ba chục tổ chức, bất chấp những thủ đoạn theo dõi, đàn áp, khủng bố, bắt bớ tàn bạo của an ninh, mật vụ nhà nước. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: | 9 Comments »

12.153. Tưởng Năng Tiến – Một Mảnh Đất Lành

Posted by adminbasam trên 28/03/2017

Tưởng Năng Tiến

28-3-2017

Đất lành chim đậu – Thành ngữ VN

Tôi thấy lũ trẻ “phượt” ào ào nên cũng vội vã phóng theo (chớ ở nhà hoài buồn quá) dù chả có chút ý niệm gì, về những nẻo đường sắp tới.

Đi đâu đây cà? Ngần ngừ chút xíu rồi tôi quyết định là mình nên bắt đầu bằng cách trở lại một chốn đã quen – Thái Lan – nơi mà tôi được công nhận là một người tị nạn, gần bốn mươi năm trước!

Vì không biết rằng tiếng anh có từ ngữ “guest house” nên tôi gu gồ (đại) “bangkok hotel” và tìm ra một cái  khách sạn, ở giữa thủ đô, với giá 40 USD mỗi ngày. Kể cũng chả mắc mỏ gì, nếu so với loại phòng bình dân ở California.

Ngủ qua đêm, sáng hôm sau đi lơn tơn mới thấy trên cùng một dẫy phố nhưng có rất nhiều nhà trọ mà chỉ phải trả 18 Mỹ Kim hà. Thế là tôi lật đật xách ba lô, chạy sang chỗ mới. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền | Thẻ: | 4 Comments »

12.152. ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 28/3/2017)

Posted by adminbasam trên 28/03/2017

FB Bùi Văn Thuận

28-3-2017

man reads news in newspaper

1. Vụ “tảo vàng khè” ở vùng biển Chân Mây- Lăng Cô vẫn chưa thấy ban tuyên giáo cho các nhà khoa học lề đảng (chuyên nghiên cứu bằng mông) đăng đàn khẳng định là do “tảo đỏ bị tiêu chảy”.

2. Đã mấy tháng nay, dù báo chí và các cơ quan truyền thông của đảng ra rả khẳng định biển sạch nhưng vẫn chưa thấy các quan biểu diễn vở kịch “tắm biển ăn cá”.

3. Tiền đền bù cho ngư dân miền Trung dù còm cõi vẫn chưa đến tay phần đông người dân chịu ảnh hưởng thảm họa Formosa.

4. Trên mạng đang có cuộc vận động, thu thập chữ kí của người dân tại website https://thamhoaformosa.com để khởi kiện và gây áp lực buộc Formosa phải xử lý môi trường, đền bù thiệt hại thỏa đáng và đóng cửa Formosa. Đến 16h30 chiều nay, số chữ kí thu thập được là 71,000. (Những kẻ bảo kê cho Formosa đang điên cuồng tấn công và chặn trang này. Khốn nạn, nhơ bẩn hết sức). Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Điểm báo/Blog | Thẻ: | 2 Comments »

12.151. Phiếm và biếm: Ông Nội Mày Đã Từng Ngưỡng Mộ Ông Nội Tao!

Posted by adminbasam trên 28/03/2017

Nguyễn Hoàng Nhi

28-3-2017

Nhân chuyện anh Thăng cứ ồn ào chuyện Singapore, Thái lan có thời ngưỡng mộ Sài Gòn, xin được kể một câu chuyện phiếm như sau:

Thuở ấy Ông Nội mình lúc mới lập nghiệp chỉ có hai bàn tay trắng nên rất ngưỡng mộ Ông Nội nhà hàng xóm là một doanh gia tài giỏi và giàu có.

Ông Nội mình rất tin luật Nhân Quả nên khuyên dạy con cháu luôn sống lương thiện, siêng năng học hành và làm ăn chăm chỉ. Nhờ vậy mà sau 42 năm dòng họ nhà mình tạo được 1 cơ ngơi kha khá và thu hút rất nhiều vốn đầu tư của các thương gia toàn thế giới.

Còn Ông Nội thằng hàng xóm hồi ấy, sau tháng Tư năm 75, bị mấy thằng con ruột đem ra đánh tư sản và đấu tố đến chết. Giết xong chúng giành giật nhau tài sản mà hưởng thụ. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 5 Comments »

12.150. Một hệ thống bất lực?

Posted by adminbasam trên 28/03/2017

FB Bạch Hoàn

28-3-2017

Lực lượng chức năng kiểm tra kho phân bón giả của Công ty Thuận Phong. Ảnh: Lê Lâm/ báo TN

Câu chuyện này liên quan đến miếng cơm manh áo của của hàng triệu nông dân Việt Nam. Nó là một câu chuyện mà tôi không biết nên gọi là hài hước, cay đắng, hay đây là một vở bi hài kịch với sự tham gia của hàng loạt bộ ngành từ trung ương xuống địa phương.

2 tỉ USD, tức khoảng 45.000 tỉ đồng là con số mà nền nông nghiệp Việt Nam phải chịu thiệt hại mỗi năm vì phân bón giả, kém chất lượng hoành hành. Không ai khác, những người nông dân khốn khổ đã bị tước mất toàn bộ số tiền mồ hôi nước mắt mà lẽ ra họ phải được hưởng ấy. Kẻ tước đoạt, đương nhiên là gian thương và người tiếp tay cho chúng (nếu có).

Công ty phân bón Thuận Phong (Đồng Nai) là một trong số những gian thương ấy. Tôi đã làm tới hơn 20 phóng sự phát trên VTV1 về thực trạng phân bón giả, trong đó nội dung chính được kể là câu chuyện Thuận Phong.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 5 Comments »

12.149. Công lý, tình người & tiền bạc

Posted by adminbasam trên 28/03/2017

TMCNN

Paul – Đình Nghiệm

28-3-2017

Ảnh: TMCNN

Vừa qua, mạng truyền thông xã hội đã dậy sóng một sự kiện lạ. Có thể nói, đây là cơn sóng uất nghẹn nơi thẳm sâu tâm hồn nhiều người Việt khắp năm châu. Nguyên nhân này phát khởi từ Chương trình phóng sự Truyền hình của Đài Truyền hình Việt Nam liên quan tới việc linh mục Đặng Hữu Nam, quản xứ Phú Yên, nhận tiền của các “thế lực thù địch” (theo cách gọi của VTV – Đài Truyền hình Việt Nam) từ linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh – Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, để cùng linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Đình Thục “kích động” dân chúng hai giáo xứ Phú Yên và Song Ngọc, vốn có cuộc sống “yên bình” lại dấy lên cao trào chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam hết sức mạnh liệt.

Đọc tiếp »

Posted in Báo chí, Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , , | 3 Comments »

12.148. Vụ đại án tham nhũng Mobifone mua AVG: thời hạn công bố kết luận thanh tra là 31/3 (kỳ 17)

Posted by adminbasam trên 28/03/2017

Nguyễn Văn Tung

28-3-2017

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Vào giữa tháng 3, khi hai báo lề dân “Dân luận” và “Anh Ba sàm” công bố 3 tài liệu mật của dự án Mobifone mua AVG (2 công văn của Bộ TTTT, 1 công văn của Bộ KH-ĐT) thì mọi người đã hoàn toàn tin tưởng vào sự chính xác trong loạt bài phóng sự điều tra của Nguyễn Văn Tung. Bài 13 của loạt bài “Ai làm khánh kiệt đất nước”, với những số liệu xác đáng và những lập luận sắc như lưỡi dao lam, tác giả Dương Vũ đã cung cấp cho độc giả góc nhìn sâu hơn về âm mưu lừa đảo của nhóm lợi ích Phạm Nhật Vũ – Phạm Đình Trọng – Lê Nam Trà trong vụ đại án AVG.

Theo thông tin mới nhất, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư và Thủ tướng, Thanh tra Chính phủ sẽ phải công bố kết luận thanh tra toàn diện vụ việc Mobifone mua AVG trước ngày 31/3 (vì đã quá hạn công bố kết quả thanh tra như quy định tại Luật Thanh tra). Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Tham nhũng, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , , , , | 4 Comments »

12.147. Tin Cập Nhật Thứ Hai 27/3

Posted by adminbasam trên 28/03/2017

Lê Minh Nguyên

27-3-2017

Tin Thế Giới

1. Trung Quốc kêu gọi hợp tác Biển Đông

Trung Quốc và các nước xung quanh Biển Đông nên lập ra cơ chế hợp tác để thúc đẩy trao đổi trong các nỗ lực từ cứu trợ thảm họa cho tới an toàn hàng hải, một giới chức ngoại giao cao cấp của Bắc Kinh kêu gọi ngày 27/3.

Giữa lúc hoạt động xây đảo nhân tạo và điều động quân sự của Trung Quốc trong khu vực đang khiến cho các nước láng giềng quan ngại, Bắc Kinh đang tìm cách trấn an các nước Đông Nam Á với các nỗ lực như thảo luận về Bộ quy tắc ứng xử Biển Đông.

Phát biểu tại một cuộc hội thảo cuối tuần qua ở tỉnh đảo Hải Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Lưu Chấn Dân, cho rằng cơ chế hợp tác đó sẽ củng cố tin tưởng lẫn nhau và thúc đẩy hợp tác, theo văn bản bài diễn văn được công bố ngày 27/3.
Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Điểm báo/Blog | Thẻ: | 4 Comments »

12.146. Trumpcare thất bại từ vòng gửi xe

Posted by adminbasam trên 28/03/2017

Hiệu Minh

25-3-2017

Trumpcare hết thời. Ảnh: Internet

Vào phút chót ngày thứ 6, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, Paul Ryan, sau khi thảo luận với TT Trump đã rút dự luật được gọi là Trumpcare nhằm thay thế Obamacare ra khỏi chương trình nghị sự.

Như vậy Obamacare tiếp tục tồn tại và Trumpcare không vượt qua vòng gửi xe.

Paul Ryan không dám đưa ra bỏ phiếu vì chắc chắn đảng Dân chủ chống nhưng nội bộ đảng Cộng hòa cũng lục đục.

Có tới 30 đại biểu Cộng hòa tuyên bố không đồng ý, mà phần đông số này đến từ lực lượng bảo thủ cực hữu tại Hạ viện có tên là Freedom Caucus. Nhóm này cho rằng, dự luật mới chưa đủ mạnh để đánh bạt Obamacare. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị | Thẻ: , , | 2 Comments »

12.145. Bí mật, hay là mèo giấu cứt

Posted by adminbasam trên 28/03/2017

Đôi lời: Thì cái khẩu hiệu “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, nhưng mọi chuyện phải do “đảng lãnh đạo và nhà nước quản lý”. Đã bảo “đảng lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối” mà, bà con thắc mắc, coi chừng bị bắt vô tù vì cái tội “Tuyên truyền chống nhà nước” bây giờ.

____

Nguyễn Thông

28-3-2017

Ảnh minh họa về thông tin tối mật bị rò rỉ qua vòi nước. Nguồn: internet

Nước này quá lắm bí mật, tinh bí mật muôn đời không thể lộ. Có bí mật quốc gia, có bí mật tỉnh gia, huyện gia, xã ấp gia. Đứa nào lộ ra chết với ông, “mẹc xà lù, cu xông” (hồi nhỏ tôi nghe mấy người học tiếng Pháp mắng vậy, nghĩa là: đồ con lợn bẩn thỉu).

Ấy là tôi đang nói đến chuyện chính quyền tỉnh (tôi hạ cấp xuống thành tỉnh) Đà Nẵng đang ráo riết truy lục xem đứa nào đã lộ ra bản kê khai tài sản của các nhà lãnh đạo tỉnh này, nhằm trị cho đến nơi đến chốn, bởi theo họ bí mật ấy bị những thế lực thù địch lợi dụng bêu xấu lãnh đạo.

Điều đáng nói, nhẽ ra cần phải làm rõ khối tài sản của ông ABC ấy có đúng là vậy không thì người ta lại phớt lờ, chỉ nhăm nhăm tìm xem thằng nào đã lôi cái bí mật mà chúng ông cố tình giấu ra cho mọi người biết.

Ôi giời, cái cần công khai ra cho dân chúng thấy để tỏ rõ sự liêm khiết của lãnh đạo thì các ông lại giấu như mèo giấu cứt, đợi đến khi bung bét như ông Trần Văn Truyền, Trịnh Xuân Thanh, ông XYZ… thì còn ra thể thống gì. Kê khai tài sản là một trong những biện pháp phòng ngừa để chống tham nhũng. Thứ con số kê khai đó, phải cho toàn dân biết mà thực hiện giám sát, chứ kê khai xong dúi vào ngăn kéo thì khai làm gì. Dở hơi. Vậy mà đòi chống tham nhũng. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , | 3 Comments »

12.144. Biển Việt Nam có còn cá để đánh bắt?

Posted by adminbasam trên 28/03/2017

RFA

Nhóm phóng viên tường trình từ VN

27-3-2017

Luồng nước vàng tại biển Thừa Thiên Huế, ảnh chụp hôm 23/3/2017. RFA Photo

Hầu hết vùng gần bờ không có cá tôm, các loài hải sản đều vắng ở những vùng gần bờ. Trong khi đó, hiện tượng cá chết đã bắt đầu xuất hiện cách bờ từ 15 đến 20 hải lý. Đặc biệt là hầu như cả vùng biển Việt Nam từ Nam chí Bắc đều không còn cá để đánh bắt.

Biển ngày càng hiếm cá

Một ngư dân đánh bắt xa bờ, không muốn nêu tên, từng bị tàu hải cảnh của nhiều nước rượt đuổi vì đánh bắt trộm, chia sẻ:

“Khó khăn quá nên qua vùng biển các nước để đánh thôi, bị rượt đuổi hoài. Bây giờ biển Việt Nam không còn cá nữa rồi nên chúng tôi phải qua vùng biển các nước mà tiền hỗ trợ dầu thì bây giờ nó khó khăn quá!” Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Môi trường, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 1 Comment »

12.143. Bốn phóng viên VN bị bắt vì sai phạm

Posted by adminbasam trên 28/03/2017

BBC

27-3-2017

Ba phóng viên, trong đó có trưởng đại diện văn phòng báo Kinh doanh và Pháp luật ở Hải Phòng, vừa bị bắt hôm 24/3 vì hành vi “lợi dụng danh nghĩa nhà báo để cưỡng đoạt tiền của nhân dân”.

Công an TP Hải Phòng cho hay đã bắt quả tang ông Phan Thành Long, phóng viên báo Kinh doanh và Pháp luật, “có hành vi đe dọa người dân là sẽ đăng trên báo Kinh doanh và Pháp luật vì vi phạm nguyên tắc xây dựng” để tống tiền.

Qua điều tra, Công an Hải Phòng phát hiện ông Phan Văn Thương, Trưởng văn phòng đại diện báo này ở Hải Phòng đã tổ chức cho các phóng viên và cộng tác viên trong đó có ông Long, nắm “các hộ gia đình, các tổ chức xã hội có dấu hiệu vi phạm về quản lý xã hội thì đến dọa đăng báo nếu không chịu nộp tiền”. Đọc tiếp »

Posted in Báo chí, Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 1 Comment »

 
%d người thích bài này: