BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for Tháng Ba 14th, 2017

11.966. Ấu dâm-loại tội phạm vẫn chưa được xử lý đúng mức ở VN

Posted by adminbasam trên 14/03/2017

Blog RFA

Song Chi

14-3-2017

Ảnh minh họa. Nguồn: Haiku Deck

Những ngày gần đây báo chí và mạng xã hội facebook Việt Nam bỗng “nóng” lên với những vụ ấu dâm gây bức xúc dư luận. Cụ thể là gia đình 3 bé gái từ 6 đến 8 tuổi ở Vũng Tàu, TP.HCM và Hà Nội đã gửi đơn đến công an tố cáo việc con họ bị kẻ xấu xâm hại, nhưng cho đến nay chưa có vụ nào được làm sáng tỏ và thủ phạm vẫn nhởn nhơ.

Trong đó vụ ông cụ 76 tuổi nhà ở phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu bị nghi đã có hành vi dâm ô ít nhất từ 6 tới 9 đứa trẻ ở cùng chung cư, nhưng chỉ có một gia đình lên tiếng và quyết tâm theo đuổi vụ việc đến cùng, đã điều tra kéo dài hơn 8 tháng. Hãng luật thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM chịu trách nhiệm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bé gái này đã phải gửi thư đến Quỹ Nhi đồng LHQ cũng như ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang để vụ án khỏi bị “chìm xuồng”.

Trước câu hỏi của báo chí “Vì sao vụ dâm ô trẻ em ở Vũng Tàu chưa thể khởi tố sau gần 1 năm?” (Zing.vn), phía bên điều tra đã trả lời do chưa đủ chứng cứ nên không thể khởi tố: “Viện trưởng VKSND TP Vũng Tàu nói rằng khi hết thời hạn 3 tháng điều tra, cơ quan chức năng đã gia hạn lần đầu là 3 tháng và lần thứ 2 là 2 tháng. Đến tháng 4/2017, nếu việc điều tra không mang lại kết quả thì lực lượng chức năng buộc phải đình chỉ vụ án theo quy định của pháp luật.” Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 2 Comments »

11.965. GẠC MA TỨC TƯỞI

Posted by adminbasam trên 14/03/2017

Blog RFA

Nguyễn Tường Thụy

14-3-2017

Ngày hôm nay, những người yêu nước tưởng niệm 29 năm giỗ đảo Gạc Ma và 64 tử sĩ Gạc Ma.

Tại Hà Nội, nhiều người bị canh, chặn không cho ra khỏi nhà: Lê Anh Hùng, Hà Thanh, Hoàng Công Cường, Nguyễn Tường Thụy…

Khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ tổ chức Lễ hội hoa anh đào. Những người đến thắp hương cho các tử sĩ Gạc Ma bị những chiếc loa điện xua đuổi, chửi họ là phản động, chống phá nhà nước. Một số tên nam có, nữ có đã quen mặt gây sự, chửi bới những người đi tưởng niệm tử sĩ Gạc Ma.

Một số người bị bắt về đồn: Trương Dũng, Nguyễn Thúy Hạnh, Đặng Phương Bích, Huỳnh Ngọc Chênh, Trần Thị Thảo, Dung Thế Phụng, Trịnh Bá Phương, Đào Tiến Thi… Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 2 Comments »

11.964. Niềm uất hận Gạc Ma

Posted by adminbasam trên 14/03/2017

 Blog VOA

Bùi Tín

14-3-2017

Người dân Việt xuống đường biểu tình tưởng niệm các chiến sỹ đã hy sinh trong trận hải chiến ở Gạc Ma ở Hà Nội, ngày 14/3/2016. Ảnh: Reuters.

Trận hải chiến ở đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa diễn ra ngày 14 tháng 3 năm 1988 giữa hải quân Trung Quốc và hải quân Việt Nam, nay vừa tròn 29 năm.

Gọi là hải chiến, nhưng thật ra không có giao tranh gì đáng kể, vì phía hải quân Việt Nam chỉ có 3 tàu vận tải nhỏ HQ505, HQ604 và HQ605 làm nhiệm vụ tiếp tế cho các đảo trước các tàu khu trục hung hăng của Trung Quốc ở thế tiến công. Hơn nữa, theo kể lại của các sỹ quan chỉ huy hải quân Việt Nam, trước đó từ giữa năm 1988 đã có lệnh của Bộ trưởng Quốc phòng Lê Đức Anh hồi ấy là dù có bị khiêu khích, tiến công, các đơn vị hải quân trên các đảo đều phải tự kiềm chế, không được nổ súng. Nhân dịp này chính tướng Lê Mã Lương, nguyên Giám đốc Bảo tàng Quân đội Nhân dân, xác định rõ điều này, cho rằng quân đội đã bị trói tay khi lâm chiến. Thế là 64 quân nhân Việt Nam đã bị hy sinh một cách oan uổng, 9 quân nhân bị hải quân Trung Quốc bắt làm tù binh giam trên đảo Lôi Châu. Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 2 Comments »

11.963. Donald Trump và chuyện nghe lén

Posted by adminbasam trên 14/03/2017

Thạch Đạt Lang

14-3-2017

Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới: Donald Trump và Barack Obama; Sean Spicer (được mệnh danh là “trưởng Ban Tuyên giáo” ở Mỹ) và Kellyanne Cownway (là người mà tên tuổi đi liền với cụm từ “thông tin định hướng” – Alternative Facts). Ảnh: internet

Trong bất kỳ một quốc gia dân chủ, tự do với nền luật pháp công minh, bình đẳng cho tất cả mọi người, một cá nhân khi tố cáo người khác vi phạm luật pháp, làm thiệt hại bản thân mình về tinh thần, danh dự, nhân phẩm, thể chất, tài sản… đều phải chứng minh sự thiệt hại gây ra cho mình, đồng thời đưa ra bằng chứng vi phạm của người bị tố cáo. Tố cáo một cách vu vơ do phỏng đoán, nghi ngờ, sẽ mắc tội vu khống, bôi nhọ danh dự người khác.

Ngày 4-3-2017, Tổng Thống Donald Trump đã vào mạng xã hội Twitter tố cáo cựu Tổng Thống Barack Obama nghe lén mình trước đợt bầu cử tổng thống ngày 8-11-2016, đồng thời yêu cầu Quốc hội Mỹ thành lập ủy ban điều tra chuyện nghe lén này. Lời tố cáo khiến cho tình trạng xã hội cũng như tình hình chính trị Mỹ, vốn đang bị chia rẽ, xáo trộn nặng nề, càng thêm trầm trọng.

Người ta nhớ lại vụ bê bối Watergate xảy ra trong thập niên 70 làm cho Tổng thống Richard Nixon phải từ chức năm 1974, cũng do nghe lén mà ra. Nay Barack Obama, tuy không còn là tổng thống nữa, nhưng danh dự của ông nói riêng, đảng Dân Chủ nói chung sẽ bị thiệt hại nặng nề nếu chuyện nghe lén ông Donald Trump được điều tra, chứng minh là có thật. Liệu Obama có bị “cách chức cựu Tổng Thống, tước đảng tịch” như đảng CSVN đã làm với ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ Trưởng Bộ Công Thương không? Còn ngược lại, nếu không có bằng chứng thì sao? Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền | Thẻ: , , , | 4 Comments »

11.962. Linh hồn người đã chết còn tin cộng sản?

Posted by adminbasam trên 14/03/2017

Paulus Lê Sơn

14-3-2017

Người dân Hà Nội tưởng niệm 64 chiến sĩ đã hy sinh trong trận Gạc Ma năm 2016. Ảnh: REUTERS/Kham

64 vong hồn các anh hùng tử trận tại Gạc Ma thuộc chủ quyền biển đảo Việt Nam dưới họng súng Trung Cộng ngày 14.03.1988, chỉ là một con số cơ học đại diện cho hằng ngàn vong hồn khác đã hi sinh anh dũng trước kẻ thù Phương Bắc. Giờ đây vong hồn của họ sẽ thanh nhàn hay không trước sự phản phúc của nhà cầm quyền cộng sản.

Từ cổ chí kim, qua muôn thế hệ, qua nhiều triều đại, qua các thể chế chính trị, dân tộc Việt Nam luôn xác định rõ ràng Trung Quốc là kẻ thù. Chính vì mang một tâm thức như vậy nên từ đời nọ đến đời kia, hàng bao người đã anh dũng chiến đấu tiến ra xa trường đánh đuổi giặc thù.

Và lịch sử được biên sử rất rõ ràng trong tàng thư, biết bao anh hùng dân tộc được ghi vào sử sách, oai hùng lẫm liệt khiến giặc thù khiếp sợ, khiến cho thế giới nghiêng mình kính nể. Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 4 Comments »

11.961. Vụ đại án tham nhũng Mobifone mua AVG: đề nghị Tổng bí thư, Thủ tướng chỉ đạo Thanh tra Chính phủ công bố ngay kết luận Thanh tra (kỳ 16)

Posted by adminbasam trên 14/03/2017

Nguyễn Văn Tung

14-3-2017

Nguyễn Thanh Phượng (trái), con gái cựu TT Nguyễn Tấn Dũng và Lê Nam Trà. Ảnh: internet

Tới thời điểm này, vụ việc thanh tra toàn diện Mobifone mua AVG đã quá thời hạn phải công bố kết luận thanh tra theo luật mà vẫn không thấy đâu. Một lần nữa, điệp khúc mà Thanh tra Chính phủ thường làm là bỏ qua tất cả và người dân vẫn chỉ hiểu được rằng, mọi câu chuyện vẫn chỉ là bí mật. Trong khi những nhân vật liên quan đến vụ Trịnh Xuân Thanh đang được làm rùm beng thì vụ việc MobiFone mua AVG tĩnh lặng một cách vô cùng bất thường.

Đã đến lúc Thanh tra Nhân dân gửi đến Tổng bí thư, Thủ tướng và bạn đọc những thông tin toàn diện về vụ đại án tham nhũng Mobifone mua AVG. Bản chất của việc mua bán AVG là như thế nào? Những kẻ nào đứng sau trục lợi? Vì sao mãi vẫn chưa có kết luận thanh tra? Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Tham nhũng, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , , | 7 Comments »

11.960. Hàng ngàn cây thông chết rũ tại Thiên An, một “Formosa” thứ hai?

Posted by adminbasam trên 14/03/2017

TMCNN

Huyền Trang

14-3-2017

Nhiều vạt rừng thông lâu năm trong khu đất-nhà-rừng thông của Đan viện Thiên An được các Đan sĩ vun trồng, chăm sóc đang chết dần chết mòn, chết khô vì mất nhựa sống với những vết cắt hình chữ V hằn sâu xâm phạm đến thân cây, nhằm mục đích vắt kiệt nhựa – nguồn nuôi sống cây thông. Nguy cơ môi trường sinh thái tại Thiên An đang bị hủy diệt trong nay mai. Phải chăng một “Formosa” thứ hai sẽ tàn phà môi trường?

Hàng ngàn cây thông bị vắt kiệt nhựa, chết khô

Cánh rừng thông màu xanh bạt ngàn cách xa khu dân cư, ẩn mình trong rừng sâu và phủ kín Đan viện Thiên An đang dần chuyển sang màu vàng úa của những cây thông chết rũ do bị tước đoạt sự sống bởi những con người “cố tình” cầm dụng cụ sắc nhọn, tạo nên những vết cứa hình chữ V hằn sâu trên thân các cây thông – kể cả các cây đang phát triển – vét cạn nhựa sống của cây. Mất nhựa sống, cây sẽ không phát triển, tự chết khô. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Môi trường, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 2 Comments »

11.959. Cha già làm giỗ cho 64 liệt sĩ Gạc Ma

Posted by adminbasam trên 14/03/2017

FB Lê Nguyễn Hương Trà

14-2-2017

Đây là ông Hoàng Dỏ (87 tuổi) sống ở thôn Tân Định, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình). Cứ hàng năm đến ngày 14.3 ông lại làm đám giỗ chung cho tất cả 64 liệt sĩ Gạc Ma, trong đó có con trai mình – anh Hoàng Văn Túy. Ông gọi hết là Con!

Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị | Thẻ: , , | 3 Comments »

11.958. Đám đông cuồng nộ dẫn đến đống rác của độc tài

Posted by adminbasam trên 14/03/2017

FB Trung Bảo

14-3-2017

Tôi nhận được những phản hồi, có vài cái không lấy gì là thân thiện, sau bài viết ngắn về đám đông cuồng nộ. Thật khó thuyết phục nhiều người tin vào công lý ở một đất nước như Việt Nam, và tôi không có ý định như vậy. Nhưng có lẽ nhiều người trong chúng ta đều mơ ước xây dựng một xã hội tôn trọng pháp quyền, tôn trọng phẩm giá của mỗi cá nhân.

Có thể áp lực của đám đông khiến các cơ quan chức năng vào cuộc thật nhanh để tìm kiếm thủ phạm thật sự đằng sau một tội ác, nhưng chính đám đông gào thét đòi hỏi công bằng lại có thể khiến cơ quan điều tra vội vã tra án, ép cung cho đúng ý dư luận, cán cân công lý ở toà cũng sẽ nghiêng lệch để thoả mãn khát khao trả thù. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền | Thẻ: , | 5 Comments »

11.957. ĐOẠN CUỐI CỦA CUỘC XẢ SÚNG GẠC MA

Posted by adminbasam trên 14/03/2017

FB Đỗ Hùng

14-3-2017

Ba người ở bìa trái theo thứ tự là các anh Thoa, Thống và Đông, từng bị Trung Quốc giam cầm. Ảnh: FB Đỗ Hùng

Cuộc giằng co và xả súng xảy ra vào buổi sáng 14 tháng 3, lúc bấy giờ trung sĩ Nguyễn Văn Thống, tiểu đội trưởng thuộc đơn vị công binh E83, đang ở trên boong tàu HQ 604. Từ chỗ đứng của mình, anh thấy rõ các đồng đội đang cầm cự với lính Trung Quốc, rồi đối phương cho thuyền nhỏ chạy vòng vòng xả súng lên tàu. Pháo lớn bắt đầu nã vào chiếc HQ 604. Lực lượng Việt Nam trên tàu liền dồn vào cabin rất đông, đạn địch vẫn không ngớt lia tới những con người hầu như không được vũ trang. Sau một vài loạt đạn, Thống gục xuống. Trong cơn mê man, anh vẫn cảm nhận được thân tàu chao đảo và chìm xuống rất nhanh, nhưng do mất máu nhiều, anh đã không đủ sức để thoát ra ngoài. Thế rồi, luồng nước mạnh tràn vào khoang tàu đã đẩy trung sĩ Thống cùng nhiều chiến sĩ khác, còn sống hoặc đã hy sinh, ra ngoài. Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 6 Comments »

11.956. Tưởng Năng Tiến – Nó Rớt Rồi Sao

Posted by adminbasam trên 14/03/2017

Tưởng Năng Tiến

13-3-2017

Ảnh: internet

“Dân chủ không giống như món mì gói cứ đổ nước sôi vào là ăn được ngay”. Ngô Nhân Dụng

Hồi cuối thập niên 1980, lúc Liên Xô sắp đổ, có một ông chồng kiên nhẫn đứng xếp hàng trước cửa hàng thịt tươi sống quốc doanh từ lúc tờ mờ sáng. Đến quá trưa thì nghe tiếng loa oang oang là hàng hết nhẵn rồi!

Thằng chả nổi điên: “Tôi là công nhân. Tôi là công dân X.H.C.N. Tôi là cựu binh của cuộc Chiến Tranh Vệ Quốc Vỹ Đại mà lại không được mua vài lạng thịt à! Thật là một đất nước khốn nạn!”

Một thằng cha khác, trông như cớm chìm, lừ lừ sáp lại: “Này, đồng chí liệu mà giữ mồm giữ miệng nhá. May là bây giờ chứ mấy năm trước mà phát biểu linh tinh như thế thì ăn đạn đấy. Có xéo ngay đi không thì bảo!” Hắn vừa nói vừa dí hai ngón tay vào thái dương của ông chồng, như thể là đang cầm một khẩu súng ngắn và sẵn sàng để bóp cò vậy. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: | 4 Comments »

11.955. Tin Cập Nhật Thứ Hai 13/3

Posted by adminbasam trên 14/03/2017

Lê Minh Nguyên

13-3-2017

Tin Thế Giới

1. Bắc Kinh mở rộng thẩm quyền của Toà án Tối cao TQ ra Biển Đông

Tư pháp Trung Quốc nới rộng thẩm quyền « xét xử » ra khắp các vùng biển thuộc « chủ quyền » của nước này, kể cả vùng Biển Đông đang tranh chấp. Trên đây là nội dung bản báo cáo của Toà án Nhân dân Tối cao Trung Quốc tại kỳ họp của Quốc Hội, vào lúc Bắc Kinh tăng cường sức mạnh quân sự tại Biển Đông.

Theo hãng tin AP, hôm qua, 12/03/2017, chủ tịch Toà án Tối cao Trung Quốc, Chu Cường (Zhou Qiang) thông báo Trung Quốc quyết tâm bảo vệ chủ quyền và lợi ích hàng hải. Theo Tân Hoa Xã, tất cả các vùng biển thuộc « chủ quyền Trung Quốc » sẽ được luật pháp bảo vệ, cả những nơi đang tranh chấp. Theo luật mới, « có hiệu lực » từ tháng 8/2016, thẩm quyền của Toà án Tối cao Trung Quốc bao gồm không những vùng đặc quyền kinh tế mà cả thềm lục điạ và « mọi khu vực khác thuộc chủ quyền Trung Quốc ». Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Điểm báo/Blog | Thẻ: | 4 Comments »

11.954. ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 13/3/2017)

Posted by adminbasam trên 14/03/2017

FB Bùi Văn Thuận

13-3-2017

1. Formosa vẫn là đề tài cấm với báo chí nhà nước. Đăc biệt chưa thấy bài nào nói về tình cảnh thống khổ của người dân miền Trung sau thảm họa.

2. Các tin tức về người dân miền Trung mất biển phải lo chạy vạy đi xuất khẩu lao động nhưng lại bị các công ty môi giới lừa đảo đã mất tăm trên báo chí.

3. Tiếp tục thảm họa môi trường đổ xuống miền Trung. Lần này là ở Quỳ Hợp Nghệ An. Ông Hồ Sỹ Dũng – Chi Cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Nghệ An nói: “Phải khắc phục môi trường trước 31.3”. Không biết khắc phục kiểu gì đây, hay lại đền bù cho hàng nghìn hộ dân chịu ảnh hưởng vài triệu rồi bỏ đó như Formosa. https://goo.gl/kZ6yad

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Điểm báo/Blog | Thẻ: | 3 Comments »

11.953. Khi con người giữ lại

Posted by adminbasam trên 14/03/2017

Tuấn Khanh

14-3-2017

Ảnh: internet

Tháng 1/1995, khi ông Võ Văn Kiệt ký văn bản số 406-Ttg, ra lệnh không được đốt pháo trên cả nước. Không những pháo trong hiện thực bị săn lùng và hủy diệt, mà ngay cả pháo trong trí tưởng cũng bị ngăn chận. Ít lâu sau đó, trong một lần đưa ca khúc Bài Ca Tết Cho Em (sáng tác: nhạc sĩ Quốc Dũng) vào chương trình sản xuất CD mùa xuân, một biên tập viên đã than thở rằng Sở Văn hóa Thông tin ở Sài Gòn nói phải sửa lại lời, vì có chữ “pháo”, nghe nhạy cảm với một loại hình sản phẩm đã bị cấm.

Những chuyện hài hước như vậy, không bao giờ thiếu trong một nền văn hóa bị kiểm duyệt theo chỉ đạo, và cũng theo tính trung thành đến bại hoại của những nhân viên kiểm duyệt tại Việt Nam, kể từ sau 1975. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Văn hóa, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 5 Comments »

11.952. ‘Không có chữ Gạc Ma nào trong sách giáo khoa’

Posted by adminbasam trên 14/03/2017

Zing

Thạc sĩ Trần Trung Hiếu

Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An

14-3-2017

“Đề cập Gạc Ma, sách giáo khoa cần viết ngắn gọn về âm mưu, thủ đoạn đánh chiếm và sát hại 64 bộ đội Việt Nam, từ đó nêu hệ quả của sự kiện này”, thầy Trần Trung Hiếu đề xuất.

Đầu năm 1988, Trung Quốc chiếm đóng và xây dựng bất hợp pháp đảo Gạc Ma. 64 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh cùng tàu HQ 604.

28 năm trôi qua, đến nay, theo đánh giá của nhiều chuyên gia, giáo viên Lịch sử, hải chiến Gạc Ma là một trong những sự kiện lịch sử lớn, phải đưa vào sách giáo khoa giảng dạy trong nhà trường. Những người đã hy sinh cho đất nước phải được tôn vinh xứng đáng.

Thạc sĩ Trần Trung Hiếu, giáo viên Lịch sử, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An chia sẻ bài viết với Zing.vn về thực tế vị trí của hải chiến Gạc Ma nói riêng, đảo Trường Sa, Hoàng Sa nói chung trong sách giáo khoa hiện hành.

Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Giáo dục, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 6 Comments »

 
%d người thích bài này: