BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for Tháng Một 29th, 2017

11.493. Đảng cộng sản Việt Nam, ngã ba đường lịch sử: Tồn tại và diệt vong?

Posted by adminbasam trên 29/01/2017

FB Lang Anh

29-1-2017

Các ông tổ cộng sản Karl Marx, Angels, Lenin, Stalin được so sánh với nhà lãnh đạo độc tài phát xít Hitler. Nguồn: internet

Các ông tổ cộng sản Karl Marx, Angels, Lenin, Stalin được so sánh với nhà lãnh đạo độc tài phát xít Hitler. Nguồn: internet

Phong trào cộng sản toàn cầu, được khởi xướng từ những nhà tư tưởng thủy tổ là Marx và Engels, cho đến khi được nhào nặn thành một nhà nước thực tế bởi một người có tư duy thực dụng là Lenin, đã trải qua một thời kỳ dài với những phép thử liên tiếp về mặt tư tưởng. Hầu hết những lý luận cốt lõi của lý thuyết cộng sản đều khá mù mờ, với nền tảng là một xã hội ảo tưởng dựa trên khao khát và hiện nay thì đã bị phủ nhận hoàn toàn.

Trong khi đó, con đường mà những đệ tử của Marx tìm cách đến với xã hội chỉ có trong mơ đó thì lại đầy rẫy sai lầm. Kết quả của những phép thử về mặt tư tưởng này là một thế giới bị cày xới bởi những biến động xã hội sâu sắc. Có nhiều triệu sinh mạng đã phải trả giá trong những cuộc chiến đẫm máu, nhiều quốc gia chìm vào vài chục thập niên trong bóng tối để đến lúc nhận ra thì đất nước đã phải trả giá nặng nề và họ lại phải bắt đầu lại từ vạch xuất phát, trong khi phần còn lại của thế giới đã có những bước tiến quá xa trong lộ trình hướng tới văn minh.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: | 12 Comments »

11.492. Ly rượu mừng giữa cuộc bể dâu

Posted by adminbasam trên 29/01/2017

Tuấn Khanh

29-1-2017

Ly Rượu Mừng của nhạc sĩ Phạm Đình Chương

Ly Rượu Mừng của nhạc sĩ Phạm Đình Chương

Mùng một Tết Đinh Dậu, trong một buổi chiều xuống, thành phố như tan vào một dấu lặng thanh thản, tôi chợt nghe bài Ly Rượu Mừng của nhạc sĩ Phạm Đình Chương vang lên. Giai điệu như ngọn gió xuân dịu dàng, đáp xuống mái hiên của các ngôi nhà cao tầng, len vào từng căn phòng nhỏ, chảy vào trong tim người giữa mùi hương trầm nhè nhẹ. Ly Rượu Mừng lại vang lên, bất hủ, rót thật đầy vào không khí đón Tết trong lòng người bao thế hệ.  Bài hát như nói thay giấc mơ của nước Nam về một tương lai mới, mà con người khát khao biết mấy về một tương lai sẽ được tắm trong tự do và an bình. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Văn hóa, Xã hội, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 2 Comments »

11.491. Người xưa có câu “Ông nói Gà, Bà nói Vịt”, và chuyện vui của Linh mục Giuse Nguyễn Duy Tân trước khi đi “làm việc” với CA

Posted by adminbasam trên 29/01/2017

Trần Phong Vũ

29-1-2017

Cha Giuse Nguyễn Duy Tân là một Linh mục trẻ. Hiện ông là Cha Sở Giáo xứ Thọ Hòa thuộc Giáo phận Xuân Lộc, một Giáo phận lớn, đông tín hữu nhất ở miền nam Việt Nam. Trong khoảng gần một năm nay, kể từ Mùa Chay năm 2016, bỗng dưng cha Tân được công an nhà nước chiếu cố đặc biệt vì những lời lẽ bộc trực trong các bài thuyết giảng hoặc những dịp lên tiếng đó đây của ông.

Thí dụ như bài giảng trong Tam Nhật Thánh Mùa Chay năm ngoái, cha dựa vào cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu: chịu đóng đinh, chịu chết và ngày thứ ba Sống Lại Vinh Quang… để suy tưởng về diễn tiến tất nhiên trong quá trình dẫn tới việc tự giải thể của chế độ cộng sản: khổ đau, tù đày, chết chóc nhưng cuối cùng là một Việt Nam Tự Do.

Dịp các Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế đường Kỳ Đồng, Sàigòn ủy lạo hơn 5000 thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa trong nhiều đợt nhân Lễ Giáng Sinh 2016 vừa qua, cha Giuse cũng hiện diện để chia sẻ với những thân phận khổ đau, bất hạnh này niềm hy vọng về viễn cảnh lạc quan tương tự. Phải chăng chính vì thế hơn một lần ông đã được công an nhà nước mời “làm việc”? Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Tôn giáo, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 5 Comments »

11.490. MAKE AMERICA UGLY AGAIN – LÀM CHO NƯỚC MỸ XẤU XÍ TRỞ LẠI

Posted by adminbasam trên 29/01/2017

FB Mạnh Kim

29-1-2017

Biểu tình chống lại sắc lệnh nhập cư của Donald Trump ở sân bay JFK, New York đêm qua. Ảnh: internet

Biểu tình chống lại sắc lệnh nhập cư của Donald Trump ở sân bay JFK, New York hôm qua. Ảnh: internet

Chỉ một tuần ngồi ghế tổng thống, Donald Trump có thể đã biết làm tổng thống khác với ngồi ghế điều hành doanh nghiệp như thế nào. Trong thương trường, không có khái niệm dân chủ hay sức mạnh nhân dân. Thương trường cũng không có những hệ thống chính trị tản quyền để Trump có thể đơn phương dùng thủ đoạn đàm phán nhằm chơi ép hoặc thậm chí ngồi lên đầu đối thủ mà trong trường hợp này là nhân dân. Các công ty con của Trump không hề giống như các tiểu bang Hoa Kỳ. “Deal” với nhân dân, với tư cách tổng thống một nước như Mỹ, không phải như “deal” với các đối tác làm ăn.

Hơn một ngày sau khi Trump ký lệnh cấm nhập cư (có hiệu lực tức thì) lúc 16g42 ngày 27-1-2017, thì trước 21g ngày 28, thẩm phán Tòa khu vực liên bang New York Ann Donnelly đã ban hành lệnh khẩn cấp, tạm thời ngăn chặn việc trục xuất những người có thị thực hợp lệ bị cầm giữ sau khi hạ cánh tại New York. Lệnh này cũng ngăn chặn việc tạm giữ bất cứ ai có đơn xin tị nạn đã được phê duyệt. Tờ lệnh Ann Donnelly – chỉ vài dòng, đăng gọn trên một trang giấy – được ban bố sau khi các luật sư thuộc tổ chức phi chính phủ ACLU (American Civil Liberties Union) tường trình trước tòa về trường hợp một người bị giữ tại phi trường buộc phải lên máy bay trở lại Syria.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền | Thẻ: , , | 3 Comments »

11.489. Tán loạn vì lệnh cấm nhập cư của Trump, thời kỳ đối kháng bắt đầu

Posted by adminbasam trên 29/01/2017

Thụy My

29-1-2017

Biểu tình đòi thả người ở sân bay O'Hair, Chicago ngày 28/01/2017. Ảnh: internet

Biểu tình đòi thả người ở sân bay O’Hair, Chicago ngày 28/01/2017. Ảnh: internet

(Tổng hợp AFP, Reuters, Le Figaro, Le Monde, Huffington Post 29/01/2017) Những người có thẻ xanh bị chận lại ở các sân bay, người có visa hợp lệ vẫn bị buộc phải quay về nước…Sau sắc lệnh cấm người tị nạn và công dân bảy nước Hồi giáo nhập cảnh vào Hoa Kỳ của tổng thống Donald Trump, tình trạng hỗn loạn diễn ra tại nhiều nơi trên thế giới. Tối qua 28/01/2017 theo giờ Mỹ, hai thẩm phán liên bang đã ra lệnh tạm thời giải tỏa các trường hợp này, nhưng không đề cập đến việc có vi hiến hay không. Một cuộc chiến dai dẳng bắt đầu mở ra giữa những người ủng hộ nhập cư và tân chính quyền Mỹ.

Sắc lệnh chưa từng thấy này cấm nhập cảnh vào Mỹ công dân các nước Irak, Iran, Libya, Somali, Soudan, Syria, Yemen, ngay cả khi họ có visa hoặc thẻ xanh (thường trú tại Hoa Kỳ) trong vòng ba tháng. Người tị nạn Syria thì bị cấm cho đến khi có lệnh mới. Hôm thứ Bảy 28/1, rất nhiều người đã bày tỏ sự tuyệt vọng trước quyết định của ông Trump. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền | Thẻ: , | 6 Comments »

11.488. Tản mạn chuyện Thiên lý Trường thành của Donald Trump

Posted by adminbasam trên 29/01/2017

Thạch Đạt Lang

29-1-2017

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tôi gọi bức tường mà ông Trump đang lên kế hoạch xây dọc theo biên giới Mỹ – Mexico là Thiên Lý Trường Thành (TLTT), vì bức tường so với Vạn  Lý Trường Thành dài hơn 21.000 km, thì Thiên Lý Trường Thành chỉ bằng 1/13. Thiên Lý Trường Thành đã được tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh khởi công thực hiện.

Biên giới Mỹ – Mễ dài khoảng 3.200 km, nhưng do địa thế núi non, sông, suối, sa mạc… nên bức tường dự trù xây cao 15 m, sâu 3 m bằng bê tông bọc cốt thép chỉ dài 1.600 km, phí tổn dự trù tốn khoảng 40 tỷ USD. Thời gian xây dựng kéo dài bao lâu còn phải chờ bản đúc kết kế hoạch mà ông Trump ra lệnh khảo sát biên giới phải hoàn thành trong vòng 180 ngày. Thật ra bức tường nằm ở biên giới giữa Mỹ và Mễ đã có từ thập niên 50 thế kỷ trước, khởi thủy chỉ là những hàng rào kẽm gai, chướng ngại vật và các lô cốt canh gác bởi cảnh sát biên giới, qua thập niên 60 được tăng cường hệ thống cảm biến phát hiện di động, theo dõi bằng camera và sự tuần tiểu trở nên thường xuyên hơn… Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền | Thẻ: , , | 5 Comments »

11.487. Mẹ của blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh: Lạnh lắm phải không con?

Posted by adminbasam trên 29/01/2017

FB Nguyễn Tuyết Lan

28-1-2017

Blogger Mẹ Nấm cùng hai con. Ảnh: internet

Blogger Mẹ Nấm khi chưa bị bắt và hai con. Ảnh: internet

Mùng một năm Đinh Dậu (28-1-2017)

Giao thừa năm nay nhà mình trong lặng lẽ vì thiếu con. Đây là lần đầu tiên giao thừa gia đình mình vắng bóng con. Đúng giao thừa, vẫn mở toang cửa để đọc kinh đón tân niên như mọi năm, chỉ khác là mỗi mình mẹ ngồi đọc trong âm thầm. Bà ngoại bắt đầu lẫn từ ngày con bị còng tay dẫn đi. Bà luôn hỏi sao đến Tết rồi mà họ không cho con về … Rồi bà lại nhớ những ký ức đau thương của miền bắc mà tuổi thơ bà phải gánh chịu và cuộc trốn chạy hãi hùng vào Nam.

Con ơi, năm nay thời tiết thật khắc nghiệt phải không con, mưa gần hai tháng bây giờ lạnh buốt xương. Nơi con bị giam cầm sát núi, sương mù bao phủ lạnh thấu xương, nỗi nhớ gia đình hành hạ con khủng khiếp nhưng biết làm sao con ơi, cái giá mà gia đình chúng ta phải trả thật lớn lao khi lên tiếng đòi lại quyền làm người, nói lên sự thật, mong cuộc sống được công bằng hơn. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , , , , | 2 Comments »

11.486. Thẩm phán liên bang chặn sắc lệnh di trú của Tổng thống Trump

Posted by adminbasam trên 29/01/2017

VOA

29-1-2017

Người biểu tình tụ tập tại Sân bay Quốc tế John F. Kennedy ở Thành phố New York, ngày 28 tháng 1, 2016. Ảnh: AP

Người biểu tình tụ tập tại Sân bay Quốc tế John F. Kennedy ở Thành phố New York, ngày 28 tháng 1, 2016. Ảnh: AP

Một thẩm phán liên bang ở New York đã ban hành lệnh khẩn cấp tạm thời ngăn chặn chính phủ Mỹ trục xuất những người đến từ những quốc gia nằm trong sắc lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Donald Trump.

Thẩm phán Khu vực tư pháp liên bang Ann Donnelly ban hành lệnh này tối thứ Bảy sau khi các luật sư đại diện Liên minh Những Quyền Tư do Dân sự Mỹ đệ đơn kiến nghị lên tòa án thay mặt cho những người đến từ bảy quốc gia đại đa số theo Hồi giáo bị câu lưu tại sân bay trên khắp cả nước khi lệnh cấm bắt đầu có hiệu lực.

Những tiếng reo rò nổ ra trong đám đông người biểu tình bên ngoài tòa án ở Quận Brooklyn khi quyết định, có hiệu lực trên toàn quốc, được công bố.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền | Thẻ: , | 3 Comments »

11.485. Phim “Thiếu niên chống lại Siêu cường”, nói về cuộc đấu tranh của Joshua, một người trẻ Hồng Kông

Posted by adminbasam trên 29/01/2017

Trần Phong Vũ

28-1-2017

attends the "Joshua: Teenager vs. Superpower" premiere during day 2 of the 2017 Sundance Film Festival at Temple Theater on January 20, 2017 in Park City, Utah.

Từ trái qua: Matthew Torne, Derek Lamm, Joshua Wong, Andrew Duncan và Joseph Piscatella tham dự bộ phim “Joshua: Teenager vs. Superpower”, tại Sundance Film Festival, nhà hát Temple Theater hôm 20-1-2017 ở Park City, Utah

Nguồn tin từ Holywood hôm 23-01-2017 cho hay, hãng Netflix sắp kết thúc hợp đồng mua quyền trình chiếu bộ phim thuật lại khuôn mặt trẻ Joshua Wong Chi-Fung (Joshua Hoàng Chí Phong) trong cuộc lãnh đạo giới trẻ Hồng Kông chống lại Bắc Kinh. Phim có tựa đề “Joshua: Teenager vs. Superpower” (tạm địch, Joshua: Thiếu niên chống lại Siêu cường).

Bà Lisa Nishimura, người phụ trách mảng phim tài liệu của mạng Netflix hết lời ca ngợi bộ phim “là một thành quả vượt bực”. Được biết đạo diễn bộ phim này là Piscatella. Theo bà Losa Nishimura, chính nhà đạo diễn này:

“Đã dàn dựng lại một câu chuyện phức tạp, có một không hai về một nhà hoạt động hiếm có, người thiếu niên mà hành động dũng cảm và niềm tin của anh cần được đề cao cho cả thế giới biết đến. Trong kỷ nguyên chúng ta chứng kiến tự do ngôn luận và sự dấn thân dân sự được đẩy cao, chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu cho khán giả qua mạng toàn cầu để họ có thể cùng tham dự vào các chủ đề đó.” Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền | Thẻ: , , , | 5 Comments »