Archive for Tháng Một 15th, 2017
Posted by adminbasam trên 15/01/2017
FB Luân Lê
15-1-2017
“Một con người hay chính phủ mà không bao giờ phải nhận chỉ trích hoặc bị phê phán thì chắc chắn rằng đó là một con người hay chính phủ tồi, bởi nó sẽ luôn đứng yên và giữ nguyên như thế, dù xã hội và thế giới này có biến đổi thế nào đi chăng nữa”.
Khi nói đến vấn đề này tôi xin nói ngay là vạn vật sinh ra đều không hoàn hảo và luôn tồn tại khiếm khuyết nào đó của nó. Đặc biệt là con người và những thiết chế gắn với con người, mà càng lớn thì lại càng dễ mắc vào khiếm khuyết, sai lầm.
Thế thì chúng ta có gì để phải né tránh việc một ai đó, một xã hội hay một chính quyền nào đó là thiếu sót, sai trái hoặc có hành vi lệch hướng trong việc cai trị đất nước?
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Lê Văn Luân, Phê phán chính phủ | 5 Comments »
Posted by adminbasam trên 15/01/2017
FB Luân Lê
15-1-2017

Ảnh vẽ danh tướng Trần Hưng Đạo trong các trang sách. Nguồn: internet
Tại sao tôi đặt câu hỏi ngớ ngẩn này ở đây khi mà chúng ta đang có tổ quốc của mình?
Tôi không dám chắc là một đất nước nào đó sẽ tồn tại mãi mãi yên bình mà không bị biến động hay suy suyển gì theo thời gian. Chúng ta cũng nhớ là trong lịch sử nước ta rất nhiều lần chúng ta bị các quốc gia khác đến chinh phạt xâm lăng và đô hộ, ngay cả nước láng giềng phương Bắc là Trung Quốc cũng luôn luôn dòm ngó đến ta để khuất phục chúng ta. Và cũng đã rất nhiều lần kéo dài trong hàng nghìn năm chúng ta bị đô hộ bởi các quốc gia khác chứ không phải mới chỉ có một vài lần hay vài chục năm. Nói đến như vậy là chúng ta đã dần hiểu ra được vấn đề quan trọng như thế nào.
Chúng ta bị đô hộ trong thời gian dài và bởi nhiều quốc gia khác nhau như vậy, nhưng thực may thay là dân tộc ta vẫn luôn có khí chất và giữ được tình yêu thiêng liêng đối với tổ quốc thân yêu, nên chúng ta lại đã giành lại và giữ được toàn vẹn bờ cõi lãnh thổ, tuy có thể vẫn có biến động biên giới qua các thời kỳ khác nhau. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Lê Văn Luân, Tổ quốc | 3 Comments »
Posted by adminbasam trên 15/01/2017
Trong một bài viết mang ý kiến riêng trên tờ New York Times hồi tháng Tám, cựu giám đốc CIA Michael Morell đã viết “Trong ngành tình báo, chúng tôi có thể nói rằng ông Putin đã tuyển mộ ông Trump trở thành một đặc vụ bất đắc dĩ của Liên bang Nga.”
____
BBC
Paul Wood
BBC News, Washington
15-1-2017

Donald Trump. Ảnh: AP
Donald Trump đã miêu tả những cáo buộc – rằng đội ngũ bầu cử của ông đã hợp tác với Nga và rằng người Nga đang nắm giữ những tài liệu nhạy cảm về đời tư của ông – là “tin bịp”. Phóng viên Paul Wood của BBC đã biết về những cáo buộc này từ trước khi cuộc bầu cử diễn ra, và tường thuật lại hậu quả của chúng sau khi các cáo buộc được đưa ra ánh sáng.
Những cáo buộc này rất nghiêm trọng vì nếu đúng, điều đó có nghĩa là Tổng thống mới đắc cử của Mỹ có thể dễ dàng bị người Nga uy hiếp.
Theo tôi hiểu, CIA tin rằng Điện Kremlin có thể đang sở hữu những tài liệu nhạy cảm – tiếng Nga là kompromat – liên quan đến tân Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ. Cùng lúc đó, một đội đặc nhiệm chung giữa CIA và FBI đang điều tra những cáo buộc rằng người Nga có thể đã gửi tiền cho tổ chức của ông Trump hoặc chiến dịch tranh cử của ông. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị | Thẻ: Christopher Steele, Donald Trump, Tình báo Mỹ, Tin tặc Nga | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 15/01/2017
The Independent
Tác giả: Kim Sengupta
Dịch giả: Song Phan
15-01-2017
![Christopher Steele làm việc cho [cơ quan tình báo Anh] MI6, trước khi thành lập công ty tình báo tư nhân Orbis Business Intelligence](https://anhbasam.files.wordpress.com/2017/01/h1169.jpg?w=389&h=243)
Christopher Steele (trái) và Donald Trump (phải). Christopher Steele làm việc cho cơ quan tình báo Anh MI6, trước khi thành lập công ty tình báo tư nhân Orbis Business Intelligence. Ảnh: internet
Độc quyền: Những phát hiện của Steele đã làm ông quan ngại, nên ông đã làm việc không công sau khi Trump thắng cử hồi tháng 11
Christopher Steele, cựu nhân viên MI6, là người điều tra những mối liên hệ cáo buộc Donald Trump dính dáng với Kremlin, quá lo âu bởi những điều ông đã phát hiện, đến nỗi cuối cùng ông đã làm việc không công, báo The Independent biết được chuyện này.
Ông Steele cũng quyết định chuyển thông tin cho cả các quan chức tình báo Anh lẫn Mỹ, sau khi kết luận rằng tài liệu như thế này không nên chỉ có ở trong tay các đối thủ chính trị của ông Trump, những người đã thuê ông làm việc này, mà đây là vấn đề an ninh quốc gia cho cả hai nước. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị | Thẻ: Bầu cử ở Mỹ, Christopher Steele, Donald Trump, John McCain, Tình báo Mỹ, Tin tặc Nga | 5 Comments »
Posted by adminbasam trên 15/01/2017
FB Giang Đặng
15-1-2017

Ảnh nhà thờ được lấy từ trang Facebook của Lãnh sự quán Canada tại TP HCM. Thông tin về lịch sử nhà thờ được lấy từ cuốn “Luxury and Rubble: Civility and Dispossession in the New Saigon” của Erik Harms, Yale University.
Các nhà quy hoạch đô thị, chính quyền TP HCM và nhiều người Việt coi dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm là hiện thân của giấc mơ Việt thế kỷ 21. Nó biến một vùng mà họ cho là hoang vu thành một tiểu Singapore, một khu sình lầy hạ cấp thành một thế giới hào nhoáng cho một cuộc sống hiệu quả và mang tính toàn cầu.
Trong khi theo đuổi giấc mơ này, người ta sẵn sàng quên đi lịch sử của cư dân Thủ Thiêm, thậm chí khước từ nó quyền có một lịch sử. Thủ Thiêm được nhìn nhận như một chốn không người, một vùng đất hoang. Người ta hạ bút ký lệnh “giải tỏa trắng”. San bằng hết, không để lại thậm chí hai viên gạch chồng lên nhau. Không có gì được phép quấy rối sự hiện diện của tương lai.
Nhưng đây không phải là vùng đất hoang. Trong khu vực bị giải toả có gần 15 nghìn hộ gia đình sinh sống. Nó có nhà thờ và tu viện Dòng Mến Thánh giá, một công trình và địa điểm tôn giáo quan trọng. Ngoài ra, theo Erik Harms, phó giáo sư nhân học, ĐH Yale, Mỹ, ở đây còn có 29 công trình tôn giáo, tín ngưỡng khác nữa, bao gồm các đình, chùa, đền, miếu, tịnh xá và nhà nguyện.
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Cưỡng chế đất đai, Dân chủ/Nhân Quyền, Tôn giáo, Đảng CSVN | Thẻ: Dòng Mến Thánh Giá, Giải tỏa trắng | 6 Comments »
Posted by adminbasam trên 15/01/2017
Bạch Hoàn
15-1-2017
Tôi là một thường dân bé mọn, một phụ nữ hiểu biết hạn hẹp, luẩn quẩn góc bếp nội trợ nuôi con. Nhưng, nhìn vào những gì đang diễn ra quanh mình, thực sự không thể nào giấu nổi tiếng thở dài. Nhiều khi tôi tự hỏi, những người đang ăn cơm của dân, đang nắm giữ trọng trách mà nhân dân giao phó, họ làm gì? Họ có nghĩ về lợi ích quốc gia dân tộc hay không?
Khi dự án thép Cà Ná Hoa Sen gây phản ứng dữ dội trong dư luận, tôi đã thiết tha nhắn đến một đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận rằng, anh phải lên tiếng đi. Câu trả lời cho đến giờ là một sự im lặng đến lạnh lùng.
Mỗi năm một lần, các đại biểu Quốc hội phải báo cáo cử tri về việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu của mình. Năm 2016, đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận có thứ gì để báo cáo với cử tri hay không? Lòng dân thì hoang mang về dự án thép Cà Ná, mà những người đại biểu nhân dân, những người có trách nhiệm phải lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, nói lên tiếng nói của nhân dân Ninh Thuận lại hoàn toàn câm nín. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Môi trường, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Bạch Hoàn, HSG Cà Ná, Ninh Thuận, Đại biểu quốc hội | 4 Comments »
Posted by adminbasam trên 15/01/2017
Lê Thiên
14-1-2017
Hôm nay ngày 14/01/2017. Còn khoảng một tuần lễ, ngày 20/01/2017 nhà tài phiệt Mỹ Donald Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức Tổng Thống Hoa Kỳ, nhiệm kỳ 4 năm. Tôi viết bài này chia sẻ cùng những ai quan tâm tới thời sự.
Cách đây đã lâu, chúng tôi cùng bạn bè có dịp rủ nhau đi Atlantic City, New Jersey, vừa ngoạn cảnh, vừa thử trò đỏ đen bằng giật máy. Vào thành phố Atlantic City, New Jersey, nhìn thấy hàng hàng lớp lớp những chiếc xe ô-tô sang trọng dày đặc trong các bãi đậu xe, bọc quanh bởi những sòng bài nguy nga tráng lệ sáng rực về đêm, chúng tôi nghĩ ngay tới những người “ham vui” như chúng tôi đang sẵn sàng góp phần đúc nên cái phồn vinh ở đây.
Đập vào mắt chúng tôi trước nhất là mấy lâu đài sòng bài mang tên TRUMP – Trump Marina, Trump Plaza, Trump Taj Mahal. Thế là chúng tôi nẩy “sính chữ”, bịa ra mấy từ ngữ tiếng Việt nghe na ná tên gọi các sòng bạc của ông Trump: Đầu tiên chúng tôi tôn ông TRUMP lên làm TRÙM, từ đó là những tên gọi: Trùm Ma-cà-rồng (Trump Marina), Trùm Lột-da (Trump Plaza), Trùm-to-họng/ Tại-mày-ham (Trump Taj Mahal)! Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: Donald Trump, Lê Thiên | 4 Comments »
Posted by adminbasam trên 15/01/2017
VNTB
Nguyễn Đình Ấm
14-1-2017

Sân golf cạn đường băng sân bay Tân Sơn Nhất. Nguồn: internet
Tình cảnh khốn cùng hiện nay của sân bay Tân Sơn Nhất (TSN) đã được cảnh báo từ 10 năm trước
Xuất phát từ sự phân bổ diện tích đất đai ở TSN quá bất hợp lý sau năm 1975: ngành Hàng không dân dụng phát triển hai con số thì nhà nước khi đó chỉ cho quản lý, sử dụng 205 ha trong khi hàng không quân sự (QS) ít hoạt động, đội máy bay ngày ít chỉ lèo tèo vài chuyến/ tuần lại có sân bay quân sự Biên Hòa cách đó chỉ hơn 30 km thì lại được giao 545ha (400ha dùng chung).
Trong một sân bay hỗn hợp, sự phân chia chỉ là tương đối bất kỳ hoạt động bay nào cũng không thể giới hạn trong phạm vi riêng mà phải đồng nhất không gian, thời gian… Thế nhưng, bên phía quân sự lại coi phần đất được giao bất hợp lý kia như sở hữu của mình, dẫn đến sử dụng không đúng mục đích, kìm hãm sự phát triển của hàng không dân dụng. Bởi vậy, từ năm 2007 TSN bắt đầu đã thiếu chỗ đỗ máy bay chở khách, hàng không TSN, các hãng HK đã phải thuê diện tích, sân đỗ nhàn rỗi bên quân sự để sử dụng. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Tham nhũng, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Nguyễn Đình Ấm, Sân bay Tân Sơn Nhất | 5 Comments »
Posted by adminbasam trên 15/01/2017
Asia Sentinel
Tác giả: David Brown
Dịch giả: Trần Văn Minh
13-1-2017
Một khu vực tự quyết định hướng đi của riêng mình, không dựa vào lãnh đạo Washington
Khi Donald J. Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ vào ngày 20 tháng Giêng, chúng ta sẽ vẫn còn phải phỏng đoán tweet nào của ông báo hiệu ý định thực sự và tweet nào chỉ đơn giản là chiến thuật, san bằng sân chơi trước khi tiến tới thỏa thuận, rõ ràng là phương cách ưa thích của Trump trong kinh doanh.
Dựa trên những bằng chứng cho đến nay, các nhà quan sát chỉ có thể hy vọng rằng Tổng thống đắc cử và tùy tùng của ông ta sẽ thực thi cách tiếp cận chính sách chặt chẽ đối với khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Rõ ràng đội ngũ mới ở Washington có ý định thay đổi hành vi của Bắc Kinh. Chắc chắn Trung Quốc đã chú ý tới, đến nỗi đưa tàu sân bay Liêu Ninh mới vào eo biển Đài Loan. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Hiệp định Xuyên TBD, Quan hệ Mỹ-Trung | Thẻ: David Brown, Donald Trump | 6 Comments »
Posted by adminbasam trên 15/01/2017
Bùi Văn Phú
14-1-2017

Ca sĩ Mai Khôi trong buổi hát ở vùng Thủ đô Washington ngày 8/1/2017. Ảnh: FB Khai Nguyen
Cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ cuối năm 2016 có ồn ào vụ Hùng Cửu Long định mặc áo dài đỏ với sao vàng đến Little Saigon, Quận Cam ở California để thách thức thiên hạ xem sao.
Tuy nhiên, khi đến đó ông ta đã không mặc áo dài đỏ với sao vàng, như ở nhiều nơi khác trên đất Mỹ mà ông đã đi qua, mà ông chỉ mặc áo dài mầu vàng, bên ngoài khoác chiếc áo dạ mầu đen. Nhưng khi bị phát hiện trước khu thương xá Phước Lộc Thọ ở thành phổ Westminster, thủ phủ của người Việt tị nạn, Hùng Cửu Long cũng đã bị sỉ vả và bị một số người đuổi đi, cho đến khi cảnh sát đến để bảo đảm an ninh và đưa ông ra khỏi khu vực.
Trước vụ việc đó, có ý kiến cho rằng Hùng Cửu Long chỉ muốn làm nổi, tạo tiếng vang cho ông và công ty vàng bạc đá quí của ông. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: Bùi Văn Phú, Cờ đỏ cờ vàng, Mai Khôi | 4 Comments »
Posted by adminbasam trên 15/01/2017
Blog RFA
JB Nguyễn Hữu Vinh
14-1-2017

Ảnh: JB Nguyễn Hữu Vinh
Thảm họa Formosa gây cho môi trường Miền Trung Việt Nam đã đẩy hàng triệu người vào cảnh điêu đứng. Đã gần một năm qua, hàng triệu người mất việc làm, độc tố không chỉ giết chết môi trường biển, các sản vật, hải sản cũng như các loại động, thực vật khác mà còn đưa đi khắp nơi đầu độc giống nòi dân Việt.
Không chỉ các ngư dân, những người trực tiếp khai thác và chế biến hải sản bị ảnh hưởng, mà nền kinh tế bị thiệt hại nghiêm trọng, nhiều ngành nghề khác như du lịch, vận tải, đóng tàu, điện lực, kinh doanh… đều bị ngưng trệ.
Trước những bức xúc và thiệt hại của người dân, nhà cầm quyền tìm cách giấu giếm, lấp liếm bao che và làm ngơ trước nỗi đau dân chúng. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Môi trường, Đảng/Nhà nước | Thẻ: JB Nguyễn Hữu Vinh, Vũng Áng-Formosa | 2 Comments »