BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for Tháng Một 8th, 2017

11.265. Bản lên tiếng ủng hộ Đạo luật Trách nhiệm Nhân quyền Toàn cầu Magnitsky

Posted by adminbasam trên 08/01/2017

FB Võ Văn Tạo

8-1-2017

TT Obama ký một dự luật nhân quyền. Nguồn:

TT Obama ký ban hành một dự luật nhân quyền trước đây. Nguồn: AFP/ Getty Images

Trước khi rời chức vụ, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã làm một việc có ý nghĩa, mang ảnh hưởng lâu dài và rộng khắp. Đó là hôm thứ Sáu 23 – 12- 2016, ông đã biến Dự luật Trách nhiệm Nhân quyền Magnitsky do Quốc hội Mỹ thông qua năm 2012 thành Đạo luật Trách nhiệm Nhân quyền Magnitsky Toàn cầu (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act). Đạo luật này cho phép Tổng thống Hoa Kỳ trừng phạt bằng cách cấm nhập cảnh hay đóng băng tài sản trên đất Mỹ của bất cứ cá nhân hay pháp nhân nào khắp thế giới vi phạm nhân quyền và tham nhũng nghiêm trọng theo cách như sau:

* Giết hoặc tra tấn ngoài vòng pháp luật hoặc vi phạm trầm trọng các quyền con người đã được quốc tế công nhận chống lại cá nhân ở bất cứ một nước nào chỉ vì cá nhân ấy tố cáo những hành vi bất chính của các viên chức chính quyền, hay thực thi hoặc khuyến khích những quyền con người và những quyền tự do. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , | 5 Comments »

11.264. TBT Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc từ ngày 12 đến 15/1

Posted by adminbasam trên 08/01/2017

BBC

8-1-2017

Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Việt Nam tháng 11/2015. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Việt Nam tháng 11/2015. Ảnh: TTXVN

Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức Trung Quốc từ 12/1-15/1.

Hãng Truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV hôm Chủ Nhật 8/1 dẫn nguồn Ban Đối ngoại Đảng Cộng sản nước này cho hay ông Trọng sẽ thăm Bắc Kinh từ thứ Năm tới Chủ nhật nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Truyền thông Việt Nam nói chuyến đi diễn ra trong dịp kỷ niệm 67 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, 18/1/1950, và cũng trùng với dịp người dân hai nước chuẩn bị đón mừng Tết Nguyên đán.

Đây là chuyến đi đầu tiên của ông Trọng tới Trung Quốc sau Đại hội Đảng lần thứ 12. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Nguyễn Phú Trọng, Quan hệ Việt-Trung, Trung Quốc, Đảng CSVN | 2 Comments »

11.263. Sự khốn nạn của vị luật sư và một phóng viên báo chí

Posted by adminbasam trên 08/01/2017

FB Ngô Ngọc Trai

8-1-2017

Vị luật sư khốn nạn được tiếp tay bởi một phóng viên báo cũng khốn nạn nốt, viết bài theo hướng bài bác tôi. Tôi bảo vệ cho ông Hàn Đức Long từ khi chưa có dấu hiệu nào được minh oan trong vòng 6 năm, tự nguyện và không hề có phí. Việc tôi làm là hiện thân của công lý và chính nghĩa.

Bằng việc tìm cách đẩy tôi ra hòng chiếm đoạt công lao, xúi gia đình ông Long ký đơn mời họ và không mời thêm luật sư nữa, bọn họ lộ rõ bộ mặt là những kẻ đê tiện, vô liêm sỉ.

Trong khi vị luật sư kia không hề tham gia bào chữa, không được cấp giấy bào chữa, chưa từng ngồi phiên tòa nào. Cũng xin nói thêm vị luật sư đó nguyên là Giám đốc trung tâm tư vấn pháp lý của Liên đoàn luật sư VN, tại Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc năm 2015 đã bị luật sư Nguyễn Trọng Tỵ nguyên là Chủ nhiệm đoàn luật sư Hà Nội phản ánh tại đại hội là Trung tâm này đã nhận tiền 5, 6 trăm triệu đồng của khách hàng, bị khách hàng khiếu nại tố cáo. Đọc tiếp »

Posted in Báo chí, Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật | Thẻ: , | 7 Comments »

11.262. Hà Nội, tản mạn những ngày không rét

Posted by adminbasam trên 08/01/2017

Blog RFA

Trương Duy Nhất

8-1-2017

Biến đổi khí hậu

Miền Trung. Qua hạn 23/10 Âm “ông tha bà chẳng tha…”, vẫn ngập lụt. Những cơn lụt “hậu 23” trắng đất trắng trời.

Bay Hà Nội. Sát Tết rồi, vẫn nóng quăn đầu lá, chưa thấy mùa Đông. 

Khái niệm “biến đổi khí hậu” đã không còn là những nguy cơ mông lung vời xa. Chẳng phải Cờ Lờ Mờ Vờ gì, nó hiển hiện chà cọ sát rạt bên mình, bắt đầu cảm ngấm chạm đến tận miếng ăn hơi thở.

Biển cá. Nghe bảo sạch rồi, vẫn chưa đủ tự tin thò đũa vào dĩa cá tôm. Vẫn gì đấy như… rờn rợn. Di hoạ Formosa – vẫn tựa lũ quái vật, chưa biết bất kể lúc nào lại có thể vùng dậy gầm gừ phun nhả. Rồi tiếp thêm mầm mống cả những bản sao Formosa khác…

Hà Nội chiều nay. Hồ Tây không còn xác cá. Bởi hết sạch rồi, còn con nào đâu để chết. Cho dù Hà Nội chẳng có Formosa. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Gia đình/Xã hội, Môi trường, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | 2 Comments »

11.261. Những Hệ Quả từ Phán Quyết của Toà Trọng Tài Tháng 7/2016

Posted by adminbasam trên 08/01/2017

Đại Sự Ký Biển Đông

Tác giả: Nguyễn Đăng Thắng

Biên dịch: Trần Thị Kim Nguyên

National Asian Security Studies Program Issue Brief, Issue 1, No. 5.2 (2016)

8-1-2017

Đặt vấn đề

Trong suốt một khoảng thời gian, những nỗ lực quản lý tranh chấp và thúc đẩy hợp tác trên Biển Đông đã bị cản trở vì thiếu vắng việc xác định một cách công bằng về mặt địa lý của những vùng biển tranh chấp và không có tranh chấp trong Biển Đông. Phán quyết của Tòa Trọng tài vào ngày 12/7/2016 trong vụ kiện Biển Đông do Philippines khởi xướng kiện Trung Quốc đã chấm dứt cho tình trạng đó và từ đó mở ra cơ hội hợp tác mới cho các quốc gia trong khu vực. Trong khi còn bỏ ngỏ một số tranh chấp về chủ quyền – đơn giản vì Tòa Trọng tài không có thẩm quyền đối với loại tranh chấp này – Phán quyết làm sáng tỏ các tranh chấp trên Biển Đông một cách hữu ích và tạo dựng một cục diện pháp lý mới. Bài viết này giải thích ý nghĩa của Phán quyết đối với các quốc gia ven Biển Đông và mạnh dạn đưa ra vài đề xuất về chính sách và hành động cho các quốc gia đó trong tương lai.

Biển Đông sau ngày 12/7/2016 Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước | Thẻ: , , | 5 Comments »

11.260. Đất nước là của nhân dân

Posted by adminbasam trên 08/01/2017

FB Bạch Hoàn

8-1-2017

Cho đến tận bây [giờ], tôi vẫn chưa quên đầu năm 2014 có hơn 7.000 ca mắc bệnh sởi, chủ yếu là trẻ em. Dịch sởi năm ấy đã khiến 147 trẻ vĩnh viễn rời xa vòng tay ủ ấp của cha mẹ. Vậy mà, tổng kết 6 tháng đầu năm 2014, Bộ Y tế chỉ kể thành tích, họ quên chừng ấy mạng người đang nằm dưới đất lạnh khi không nhắc đến dịch sởi.

Hơn hai năm sau lại một câu chuyện tương tự. Mặt tối của tăng trưởng kinh tế đã đè nặng lên môi trường sống. Chưa bao giờ vấn nạn ô nhiễm môi trường khiến dân mình hoảng sợ như bây giờ. Vậy nhưng, Bộ Tài Nguyên và Môi trường chọn 10 sự kiện nổi bật nhất trong năm lại chỉ chăm chút tô vẽ thành tích cho họ, bỏ qua tất cả những vụ việc nhức nhối nhất trong xã hội.

Dẫu chỉ là một thường dân nhỏ mọn như 92 triệu con người ở đất nước này, nhưng chắc chắn tôi không ơ hờ với những mất mát của người dân như ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thể hiện trong việc chọn sự kiện nổi bật ngành môi trường.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Môi trường, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | 5 Comments »

11.259. Vỏ sò không thể thế chấp, thưa Bộ trưởng

Posted by adminbasam trên 08/01/2017

Blog RFA

CanhCo

8-1-2017

Bộ trưởng Trần Anh Tuấn. Ảnh: internet

Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh. Ảnh: internet

Có một câu chuyện thú vị về vai trò của một anh tướng cướp. Số là sau khi cướp được rất nhiều con tàu trên khắp các đại dương một băng cướp biển nổi tiếng tính chuyện hoàn lương vì thấy tài sản đã quá lớn có thể bảo bọc cho chúng suốt đời ăn chơi mà không cần hành nghề bất lương như xưa.

Tên tướng cướp với cái đầu thông minh và tự tin rằng nếu chia tài sản lúc này không khác gì báo cho chính quyền biết chúng là dân ăn cướp, Tên này họp cả băng lại cho biết là tài sản sẽ do y tạm quản lý một thời gian trong khi mọi người tản mát ra tránh tai mắt của chính quyền. Hắn sẽ có kế hoạch giữ khối tài sản này an toàn và sẽ không có ai dám đụng chạm tới.

Tên tướng cướp lấy uy tín của y ra thề với thuộc cấp và mọi người yên tâm, tự lấy một số nhỏ của cải rồi tản mác tứ phương chờ giờ … chia của.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Môi trường, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 2 Comments »

11.258. Xin thành công dân Đà Nẵng

Posted by adminbasam trên 08/01/2017

Nguyễn Duy Nghĩa

8-1-2017

Trung tâm hành chính Đà Nẵng 2000 tỷ - nơi đang bị chê là "thiếu ô xi" cần xây mới

Trung tâm hành chính Đà Nẵng 2000 tỷ, nơi đang bị chê là “thiếu ô xi”, cần xây mới. Ảnh: internet.

Cách đây vài chục năm đã có một đại cao trào ồ ạt sáp nhập các tỉnh để làm ăn nhớn. Cơ đồ không nhớn nhưng lớn tiếng gọi nhau là “đồng chí”. Không đừng được, đầu năm 1997 cũng thành cao trào buộc phải tách ta, thực ra là “trả lại tên cho em”. Đến nay lại có siêu cao trào rầm rộ kỷ niệm 20 năm sự kiện huy hoàng đó.

Chính vì vậy từ sự kiện này lóe lên rực sáng. Đầu tiên là chói lòa sự “sáng suốt”. Trước đây nhập vào là vô cùng sáng suốt, nay tách ra cũng sáng suốt vô cùng. Điểm sáng nữa là vô cùng lãng phí – khối u không bao giờ cắt bỏ, đè nặng cái dạ dày ngân khố lép kẹp. Không phải chỉ là tốn tiền chi cho mỗi buổi lễ thừa sức để bắn pháo hoa đêm giao thừa mà phí phạm thời gian của các siêu óc đầu óc anh minh nghĩ mẹo chèo lái quốc gia đang lênh đênh chưa thấy bến bờ… Hàng trăm lượt các gương mặt chức sắc hàng đầu chôn chân ngồi nghe những điều vô bổ, chung chung, trùng lặp. Buổi Lễ nào cũng na ná nhau từ kịch bản đến đạo diễn, lời văn, diễn viên chính, kép phụ, thuyết minh… Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , , | 4 Comments »

 
%d người thích bài này: