Archive for Tháng Một 14th, 2017
Posted by adminbasam trên 14/01/2017
Tuấn Khanh
14-1-2017
Nếu theo dõi các chuyển động thời sự gần đây, bất kỳ ai cũng có thể hiểu rằng chuyến đi của ông John Kerry lần này, hoàn toàn mang ý nghĩa là giải thích với các quan chức chóp bu VN về Tổng thống đắc cử và nội các mới, trấn an các quốc gia như VN trước các xáo trộn về chính sách của Hoa Kỳ với các khu vực, đặc biệt là cam kết về sự có mặt của người Mỹ ở biển Đông trong tương lai.
Vì vậy, dù đại diện cho nước Mỹ và đứng trên chủ trương nhân quyền hay tự do ngôn luận gì đó, ông John Kery vẫn đến, mang tư cách xã giao và gỡ rối cho hoàn cảnh ngoại giao mới mẻ giữa hai nước. Đó mới là mục đích chủ yếu. Thậm chí trong các phát biểu của ông Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ tại VN, nếu có ngụ ý gì các vấn đề mà Hà Nội không thích như nhân quyền, tự do… thì lúc này, ông John Kerry cũng chỉ thể hiện tính nguyên tắc, hơn là thật sự hết lòng cỗ võ cho một mặt trận bất đồng chính kiến tại VN trong bối cảnh hiện thời đang mệt mỏi và ô hợp. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: John Kerry, Tuấn Khanh | 3 Comments »
Posted by adminbasam trên 14/01/2017
Foreign Policy
Tác giả: Bill Hayton
Dịch giả: Song Phan
13-7-2017

Cựu lãnh đạo ExxonMobil, Rex Tillerson ra điều trần trước Thượng viện Mỹ hôm 11-1-2017 cho chức Ngoại trưởng Mỹ. Ảnh: SAUL LOEB/AFP/Getty Images.
Ông chủ Exxon đã cho thấy trước rằng ông có thể đẩy Bắc Kinh tới giới hạn – nhưng với tư cách Ngoại trưởng, phần may rủi sẽ cao hơn nhiều.
Rex Tillerson, cựu giám đốc Exxon, đã không có được chỗ nào mà ông đối xử tốt với Trung Quốc (TQ). Khi Bắc Kinh đã cố ép buộc công ty của ông phải từ bỏ một dự án tìm kiếm thăm dò ở vùng biển ngoài khơi Việt Nam vào năm 2008, ExxonMobil đã giơ ngón tay [giữa] chế nhạo họ. BP, Chevron, ConocoPhillips, và một số công ty khác chịu thua trước áp lực của TQ. ExxonMobil vẫn còn ở đó, khoan theo giấy phép của Việt Nam trên vùng biển mà TQ cũng tuyên bố chủ quyền.
Liệu Tillerson sẽ làm như vậy, đại diện cho Hoa Kỳ? Hôm thứ Tư, Bộ trưởng Ngoại giao – chỉ định – dường như đã sẵn sàng giơ ngón tay lần nữa với TQ. Ông kêu gọi chính phủ Trump sắp đến không cho TQ tiếp cận 7 căn cứ đảo nhân tạo mà họ xây dựng ở phần phía nam của biển Đông. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Quan hệ Mỹ-Trung | Thẻ: Bill Hayton, Rex Tillerson | 3 Comments »
Posted by adminbasam trên 14/01/2017
FB Nguyễn Thị Bích Ngà
14-1-2017
Bình sinh, là một người bình thường, ai cũng thích được khen ngợi, cổ vũ, động viên để cảm thấy có thêm động lực, có sự quan tâm, có sự khích lệ và có người ủng hộ để tiếp tục cố gắng thực hiện tốt công việc mà mình đã và đang làm. Tôi cũng không ngoại lệ, thêm nữa là phụ nữ nên tôi càng thích được khen, nhất là khen đẹp, không ai khen thì…tôi tự khen (
) để bản thân có được sự tự tin cần thiết khi giao tiếp. Đó là điều hết sức bình thường và cần thiết trong xã hội, trong giao tiếp, thể hiện sự chân thành, văn minh. Vậy tại sao tôi lại phải năn nỉ “Xin đừng khen chúng em nữa!!!” như thế này?!
Thứ nhất: Các cô chú anh chị thường sử dụng lời khen quá lời. Ví dụ như khen các anh em tranh đấu là “anh hùng,” khen các chị em tranh đấu là “anh thư.” “Xứng đáng là người lãnh đạo,” “hi sinh vĩ đại…” rất nhiều mỹ từ.
Ở đây, tôi không bàn về việc anh chị em tranh đấu trong và ngoài nước có xứng với những mỹ từ đó không?! Việc đó hãy để về sau hẵng nói. HIện tại, việc ngợi khen quá lời như trên sẽ đưa đến những hệ lụy: Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Văn hóa | Thẻ: Nguyễn Thị Bích Ngà | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 14/01/2017
FB Bạch Hoàn
14-1-2017
“Dự án có tính khả thi cao, khi đi vào hoạt động sẽ đóng góp nhiều lợi ích về kinh tế xã hội cho địa phương nói riêng và quốc gia nói chung. Tuy nhiên, đây là dự án công nghiệp nặng có quy mô lớn, cần vốn đầu tư cao nên để triển khai dự án thuận lợi, cũng như đảm bảo chắc chắn cho sự thành công của dự án, sự ủng hộ của chính quyền các cấp là rất cần thiết”.
Đây là kiến nghị của Tập đoàn Hoa Sen trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án thép Cà Ná Hoa Sen. Đúng là họ đã có được sự ủng hộ tuyệt đối của chính quyền địa phương, sự vỗ tay nhịp nhàng của cơ quan thẩm duyệt.
Tuy nhiên, thành công của bất kỳ dự án đầu tư nào đều phải xét trên một tổng thể hài hoà giữa lợi nhuận cho nhà đầu tư và lợi ích cho nền kinh tế. Có vẻ như, ở dự án thép Cà Ná Hoa Sen, người ta đang gật gù tán thưởng vì nhìn vào bài toán đầu tư tài chính của doanh nghiệp mà chưa nhìn đến lợi ích cho đất nước, nhân dân. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Môi trường, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Bạch Hoàn, HSG Cà Ná, Tàn phá môi trường, Tàn phá đất nước | 4 Comments »
Posted by adminbasam trên 14/01/2017
BBC
14-1-2017

Tổng bí thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 12-15/01/2017. Ảnh: Tân Hoa xã.
Việt Nam và Trung Quốc đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác trong chuyến thăm TQ ba ngày (12-15/01/2017) của Tổng bí thư Đảng CSVN, ông Nguyễn Phú Trọng, theo thông tấn xã nhà nước Việt Nam.
Các nội dung ký kết bao gồm các lĩnh vực từ đào tạo cán bộ cao cấp ngạch đảng giữa hai bên, tuyên bố tầm nhìn chung hợp tác quốc phòng song phương cho đến các lĩnh vực khác như hợp tác quốc phòng, kinh tế, viện trợ, nhân đạo v.v…
“Trong thời gian chuyến thăm, hai bên đã ký kết các văn kiện hợp tác: Thoả thuận hợp tác đào tạo cán bộ cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc giai đoạn 2017-2020; Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Quốc phòng nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa đến năm 2025,” báo mạng Vietnam Plus thuộc Thông tấn Xã Việt Nam đăng bản thông cáo chung Việt – Trung cho hay. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Dân chủ/Nhân Quyền, Nguyễn Phú Trọng, Quan hệ Việt-Trung, Đảng CSVN | Thẻ: Tập Cận Bình | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 14/01/2017
Thạch Đạt Lang
14-1-2017
Trong gần một tuần lễ vừa qua, tôi nhận được hơn 20 email nói về chuyện cô ca sĩ Mai Khôi dị ứng với lá cờ vàng trong một buổi trình diễn nhạc thính phòng tại Washington D.C vào ngày 08.01.2016, đó là chưa kể đến cũng khoảng 20 status đọc trên facebook.
Đa số các email cũng như bình luận trên Facebook lên tiếng phê bình, chỉ trích thái độ của Mai Khôi và cách hành xử của ban tổ chức buổi nhạc thính phòng là nhà văn Nguyễn Thị Thanh Bình và xướng ngôn viên Thanh Trúc của đài RFA, SBTN.
Mai Khôi, sinh năm 1983, tên đầy đủ là Đỗ Nguyễn Mai Khôi, sau đó đã viết một lời bầy tỏ ý kiến (status) của mình trên Facebook, chính lời bầy tỏ này đã khiến cô bị ném đá dữ dội hơn trước, khi video về buổi trình diễn ở Washington D.C được phổ biến trên mạng. Đa số những phê phán, đã kích thái độ của Mai Khôi xuất phát từ hải ngoại, nhưng cũng có một số ở trong nước. Mai Khôi sau đó đã xóa những ý kiến phản cảm của mình trên Facebook về lá cờ vàng và nguyên nhân thất trận của miền Nam, đồng thời chính thức viết status xin lỗi đã làm phiền lòng nhiều người. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: Cờ đỏ cờ vàng, Mai Khôi, Thạch Đạt Lang | 8 Comments »
Posted by adminbasam trên 14/01/2017
Nguyễn Khắc Mai
14-1-2017

Đại tướng, GSTS, Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: internet
Năm ngoái, cũng ngày 7-1, tôi có viết bài báo bàn với anh Tư Sang, nguyên chủ tịch nước. Nay đọc lại thấy còn phù hợp, nên chép lại, kính gởi anh đọc, như một lời chúc đầu năm mới. Tôi vừa về Huế, gặp thăm mấy vị Hòa thượng, họ nói anh cũng rất quan tâm đến vắn đề tâm linh. Anh hãy làm một việc gì đó tử tế, tốt đẹp để xóa đi cái dớp đầu năm rất tồi tệ. Đó là việc công an đã đánh chết người ngay đầu năm mới. Nó là cái điềm gỡ, không thể coi thường. Anh xem bài báo, và nên có hành động thật ơn ích, mới mong hóa giải cái điềm gỡ đó. Đây là toàn văn bài báo, mà thật kỳ lạ, là tôi đã đề ngày là 7-1-2017. Nhân dịp này, tôi cũng xin gởi đến anh thiếp chúc mừng năm mới của Trung tâm Minh Triết, với một lời rất minh triết của Chế Thắng Phu Nhân, Thánh mẫu Kỳ anh (Hà tĩnh): “Nâng giữ gốc nước, dẹp bỏ hà khắc, bạo ngược, để dân chúng được yên vui”. Chân thành chúc Chủ tịch bình an, mạnh khỏe.
oOo
Thưa anh Sang, tôi cũng không hiểu được.
Thật sự tôi khoái anh đấy. Mỗi lần đi tiếp xúc “đại cử tri”, anh đều có một ý kiến nào đấy thú vị. Trong nhân quần, một khi đã có thú vị thì nhất định có ích. Báo Tuổi trẻ SG (vì ở Hà Nội cũng bắt chước ra một tờ Tuổi Trẻ), tường thuật lời tâm sự của anh như vầy: “…Còn bây giờ đụng chuyện nội bộ thì sợ ông này, ông kia, sợ bị trù dập… Sao lạ như vậy, không hiểu được”. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Nguyễn Phú Trọng, Đảng CSVN | Thẻ: Nguyễn Khắc Mai, Trần Đại Quang | 4 Comments »
Posted by adminbasam trên 14/01/2017
Blog VOA
Bùi Tín
13-1-2017

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh tư liệu). Nguồn: EPA
Nghị quyết 4/XII do Tổng Bí thư nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 30/10/2016 được coi là nghị quyết quan trọng nhất hiện nay. Đây là Nghị quyết về tăng cường xây dựng đảng, chính đốn đảng, khắc phục nguy cơ “tự diễn biến, tự chuyển hóa” của một số khá nhiều “đảng viên thoái hóa, biến chất, nhiễm phải tư tưởng phản động, chống đảng”. Bản nghị quyết kể ra trong ba đề mục lớn về những biểu hiện “sai lầm về chính trị”; “sa sút về đạo đức, lối sống”; và “vi phạm kỷ luật đảng, nói, viết và làm trái các nghị quyết của đảng”.
Có 2 sai lầm chính trị hàng đầu được nhấn mạnh là không trung thành và bảo vệ đến cùng chủ nghĩa Mác – Lênin và không tin tưởng ở chủ nghĩa xã hội, ở nền kinh tế thị trường mang định hướng xã hội chủ nghĩa. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Dân chủ/Nhân Quyền, Nguyễn Phú Trọng, Đảng CSVN | Thẻ: Bùi Tín, nghị quyết 04 | 3 Comments »
Posted by adminbasam trên 14/01/2017
Nguyễn Viện
14-1-2017

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Có rất nhiều người nhầm lẫn giữa sự bày tỏ một thái độ chính trị (bằng một cách nào đó như lên tiếng trên một diễn đàn, biểu tình, kháng thư…) với việc làm chính trị (mưu cầu quyền lực).
Có thể bạn không thích/sợ/ghê tởm việc làm chính trị, nhưng bạn không thể không có THÁI ĐỘ chính trị. Bởi ngay cả khi bạn im lặng trước bất công, thối nát.. thì đó cũng đã là một thái độ chính trị.
Và khi bạn im lặng, không có nghĩa là những kẻ làm chính trị sẽ để cho bạn yên thân. Bởi mọi chính sách, dù tốt hay xấu đều ảnh hưởng trực tiếp đến bạn. Im lặng, chỉ có nghĩa là một thái độ tự khinh bỉ mình (để cho ai muốn làm gì thì làm). Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: Chuyện chính trị, Nguyễn Viện | 4 Comments »
Posted by adminbasam trên 14/01/2017
RFA
Tường An, thông tín viên RFA tại Paris
13-1-2017

Anh Đặng Xuân Diệu với ly rượu champagne đầu tiên tại Paris, Pháp quốc. Photo by Tường An/RFA
Tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu đã đáp chuyến bay VN 011 xuống phi trường Charles de Gaulle của thủ đô Paris lúc 7:10 sáng thứ Sáu 13/1/2017, sau khi được “tạm đình chỉ thi hành án” trong nhà tù Việt Nam để đến định cư tại Pháp.
Ngay sau khi được đón tiếp và đưa về đến nơi ở mới, Đặng Xuận Diệu đã dành cho Đài Á Châu Tự Do một cuộc phỏng vấn đặc biệt. Đây là lần đầu tiên anh trả lời phỏng vấn báo chí kể từ khi được ra khỏi nhà tù Việt Nam.
Cảm giác khó tả!
Tường An: Cám ơn anh Đặng Xuân Diệu đã nhận trả lời phỏng vấn Đài Á Châu Tự Do RFA. Câu hỏi đầu tiên xin được hỏi cảm giác của anh như thế nào khi đặt chân xuống phi trường Charles de Gaulle?
Đặng Xuân Diệu: Cảm giác khi tôi xuống phi trường Charles de Gaulle trong tâm trạng được gặp những người cùng chí hướng, rồi những người đã vất vả trong thời gian dài để tôi được tự do và có mặt tại sân bay Charles de Gaulle. Cảm giác rất là khó tả! Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Trục xuất, Đặng Xuân Diệu | 3 Comments »
Posted by adminbasam trên 14/01/2017
Người Việt
13-1-2017

Dân Biểu John Lewis. (Hình: Alex Wong/Getty Images)
WASHINGTON, DC (NV) – Dân Biểu John Lewis (Dân Chủ-Georgia), nhà hoạt động dân quyền nổi hàng đầu của Mỹ, và cùng thời với Tiến Sĩ Martin Luther King, nói rằng ông không thấy Tổng Thống Ðắc Cử Donald Trump là tổng tư lệnh “hợp pháp” theo sau vụ tin tặc Nga can thiệp vào bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2016.
“Tôi không thấy tổng thống đắc cử này là một tổng thống hợp pháp,” ông nói với nhà báo Chuck Todd, người dẫn chương trình “Meet the Press” của đài NBC, trong một đoạn video được tung ra hôm Thứ Sáu. “Tôi nghĩ, người Nga tham dự vào việc giúp người đàn ông này đắc cử. Và họ đã giúp hủy hoại cuộc vận động của bà Hillary Clinton.”
Dân Biểu Lewis được coi là một chính trị gia lão thành trong đảng, đặc biệt đối với cử tri cao niên gốc Châu Phi, vì họ biết ông trong thời kỳ ông lãnh đạo cuộc tuần hành “Blood Sunday” phản đối kỳ thị chủng tộc tại Alabama hồi năm 1965. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị | Thẻ: Bầu cử ở Mỹ, Donald Trump, Tin tặc Nga | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 14/01/2017
Kông Kông
13-1-2017
Chuyện cờ vàng, cờ đỏ “xưa như trái đất” bây giờ dậy sóng trở lại! Và sẽ còn bao nhiêu lần khác nữa?
Bà Mai Khôi, ông Mai Khôi, chú Mai Khôi, cô Mai Khôi, anh/chị Mai Khôi hay ca sĩ Mai Khôi… với tôi cũng thế thôi. Lẽ ra chẳng có gì mà ầm ĩ như đang xảy ra (!) chỉ vì mỗi người đã dứt khoát chọn đứng hẵn về một phía. Hành động dứt khoát đứng về một phía thì tự nó đã không thể thỏa hiệp, vì mỗi người đều có lý do chính đáng riêng. Mà đã bảo “chính đáng” thì đương nhiên phải được tôn trọng.
Đó là tôn trọng cái riêng! Nhưng còn cái chung? Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: Cờ đỏ cờ vàng, Kông Kông, Mai Khôi, Người Việt hải ngoại | 3 Comments »
Posted by adminbasam trên 14/01/2017
RFA
Chân Như, phóng viên RFA
13-1-2017

Tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu đến Pháp hôm 13/1/2017. Ảnh: Tường An/ RFA
Thêm một tù chính trị tại Việt Nam vừa bị đưa thẳng từ nơi giam giữ ra phi trường đến Pháp.
Không gặp được thân nhân
Thân nhân tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu từ xóm 4, xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết vào ngày 11 và 12 tháng giêng vừa qua công an tỉnh rồi công an huyện nói với gia đình về tin cơ quan chức năng Việt Nam ngưng biện pháp giam giữ đối với anh này và sẽ đưa anh ra khỏi Việt Nam đến Pháp.
Ông Đặng Xuân Hà, anh trai của tù nhân chính trị Đặng Xuân Diệu nói với RFA vào tối 12 tháng 7:
“Sáng hôm nay có 3 công an Nghi Lộc đến nói với tôi được sự xem xét của công an nên sẽ cho Diệu đi. Họ đến bảo cho như thế nhưng Việt Nam thì không chừng, chẳng biết được! Họ nói cho tôi gặp nhưng chỉ nói trước có 1 tiếng đồng hồ và tôi cách nơi giam giữ Diệu 1300 cây số thì làm sao gặp được.”
Tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diêu năm nay 37 tuổi, là một trong nhóm thanh niên Công giáo- Tin Lành tại Vinh bị bắt năm 2011 và bị buộc tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền” theo điều 79 BLHS. Phiên xử vào ngày 8 tháng giêng năm 2013 tuyên anh Đặng Xuân Diệu 13 năm tù giam và 5 năm quản chế. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Tù chính trị, Tù nhân lương tâm, Trục xuất, Đặng Xuân Diệu | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 14/01/2017
Blog RFA
Song Chi
14-1-2017
Hơn 40 năm sau khi chiến tranh kết thúc, người Việt trong và ngoài nước, phe này phe kia vẫn tiếp tục tranh cãi nhau về màu cờ. Điều đó có một phần nguyên nhân từ đảng và nhà nước cộng sản, khi chính họ không hề có những động thái hòa giải hòa hợp thật sự, khi chính họ vẫn tiếp tục rêu rao, bôi bác về chế độ VNCH, về lá cờ Vàng.
Kể cũng lạ (hay thật ra, chẳng lạ chút nào) cho một nhà cầm quyền, một đảng cầm quyền khi chỉ trong một thời gian ngắn họ có thể quay lại bắt tay với kẻ thù phương Bắc ngay, bất chấp những mưu mô thâm độc của kẻ thù và cái giá phải trả trong quá khứ, hiện tại lẫn tương lai. Họ cũng có thể bắt tay với «thực dân Pháp», «đế quốc Mỹ» nhưng riêng với những người đồng bào khác ý thức hệ của họ, riêng với chế độ VNCH là họ vẫn tiếp tục căm thù, bôi nhọ. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: Cờ đỏ cờ vàng, Song Chi | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 14/01/2017
Bùi Quang Vơm
14-1-2017

Lãnh đạo ĐCS Việt Nam, những người đến từ hành tinh khác? Nguồn ảnh: internet
Có những thông điệp hết sức đơn giản, đã là người trưởng thành thì dù ở đâu trên Trái đất, có được hưởng một nền giáo dục đầy đủ hay còn thiếu hụt, đều có khả năng tiếp nhận và giải thích như nhau. Chẳng hạn con bò Mỹ và con bò Việt đều có bốn chân. Người châu Âu và người Việt đều nghĩ bằng đầu và uống nước bằng miệng. Và nói chung, theo khoa nhân chủng học, thì dù ở xa, cách biệt nền văn minh chung, cái giống vật sống trên dải đất hình chữ S cũng được gọi là Người. Nhưng có khi cái con người Việt ấy, khi mang cái não trạng cộng sản lại lẫn với loài sinh vật đến từ hành tinh khác. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Nguyễn Phú Trọng, Đảng CSVN | Thẻ: Bùi Quang Vơm | 6 Comments »
Posted by adminbasam trên 14/01/2017
Song Chi
14-1-2017

Theo cựu Bộ trưởng Đinh La Thăng, đóng phí theo đề xuất của Bộ GTVT là yêu nước. Ảnh: Ngọc Diệp/ DT
Cái điều trước hết mà nhà cầm quyền VN nói chung và các quan chức của đảng cộng sản từ trên xuống dưới nói riêng cần phải đi học, chưa phải là trình độ chuyên môn, kiến thức trong nhiều lĩnh vực, hoặc ngay cả cách ăn cách nói, cách tiếp xúc với dân, cách trả lời báo chí, cách viết một bài diễn văn…, dù rằng đó là những thứ mà họ thiếu, dù rằng hầu hết họ là dốt nát, mông muội.
Điều đầu tiên mà họ cần phải đi học là học về lòng yêu nước, tập làm người yêu nước, yêu dân tộc VN.
Kể từ cái ngày đầu tiên thành lập cho tới bây giờ, nắm quyền lãnh đạo đất nước hơn 7 thập kỷ, họ chưa bao giờ yêu nước, yêu dân cả. Đầu tiên thì họ yêu cái lý tưởng, học thuyết Mác Lê ngoại lai, rồi mê Liên Xô, mê mô hình xây dựng xã hội XNCN của Liên Xô… Tình yêu thế giới xã hội chủ nghĩa của đảng cộng sản VN đậm đà đến nỗi họ nguyện làm «người lính đi đầu», làm «tiền đồn của phe XHCN» để chống lại Mỹ và miền Nam, thà «đốt cháy cả dãy Trường Sơn», khước từ mọi cơ hội đình chiến hòa bình hai bên để lao vào cuộc chiến huynh đệ tương tàn, biến đất nước thành bãi chiến trường, thành nơi cho hai phe XHCN và TBCN thử các loại vũ khí, các loại mô hình chiến tranh, biến mình thành công cụ của phe XHCN «ta đánh Mỹ là đánh cho cả Liên Xô, Trung Quốc, và phe XHCN» …còn Tàu Cộng thì xoa tay với chiến lược «đánh Mỹ đến người VN cuối cùng»… Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Đảng CSVN | Thẻ: Khái niệm yêu nước, Lòng yêu nước, Song Chi | 5 Comments »