Gương mặt tươi rói của ông Nguyễn Xuân Phúc khi nhận bó hoa chuyển giao quyền lực từ tay Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào đầu năm 2016, nay đã chuyển sang vẻ âu lo mệt mỏi. (Ảnh minh họa). Nguồn: EPA
Chỉ mới ngồi ghế thủ tướng Việt Nam được 9 tháng, dường như ông Nguyễn Xuân Phúc đã phải đối mặt với một âm mưu sâu rộng nhằm hạ bệ ông, hoặc ít nhất cũng làm cho uy tín và đặc biệt là quyền lực lãnh đạo của ông bị giảm sút mạnh.
‘Thù ngoài giặc trong’
Những dấu hiệu bất lợi cho ông Phúc đã bắt đầu xuất hiện từ cuối năm 2016 và kéo dài sang đầu năm 2017. Nhưng thật trớ trêu, lần này không chỉ mạng xã hội “tham chiến” mà còn có thêm cả một “mặt trận” mới: những tờ báo vẫn được xem là tràn đầy “tính đảng”.
Việc có đến 11 tờ báo đăng tin nhưng tự ý sửa lời của Thủ tướng Phúc – từ “công trình 50 tầng” thành “công trình cao tầng” của khu chung cư Giảng Võ của đại gia Phạm Nhật Vượng – được xem là một hiện tượng hết sức đặc biệt và lần đầu tiên xảy ra trong lịch sử đảng CSVN. Không những thế, từ tháng 12 năm ngoái cho tới tận bây giờ các tờ báo này đều không bị Ban Tuyên giáo trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông khiển trách, mặc dù ngay trước đó người được dư luận xem là “Trưởng ban Tuyên giáo trung ương Trương Minh Tuấn” đã ra lệnh thi hành kỷ luật khá nặng đối với năm chục tờ báo nhà nước đăng tải thông tin về nước mắm truyền thống bị nhiễm chất độc arsen.Đọc tiếp »
Mình không không đếm xuể và cũng không có cách nào nhớ nổi số lần đọc câu trên.
Ở góc độ “giỏi”, vô vàn những người Việt ở hải ngoại đã được đào tạo nhiều cấp độ khác nhau, đã sống và làm việc rất lâu ở bên ngoài. Họ thừa giỏi để gánh vác bất cứ chuyện gì, từ chuyện quốc gia đại sự đến chuyện đời sống cá nhân. Tuy nhiên, cái “giỏi” của họ không cách gì có thể áp dụng được ở một môi trường màu mè, giả dối, giáo điều, đè nén và bóp nghẹt như ở Việt Nam hiện nay. Cái “giỏi” của những người lương thiện và trí đức là thứ vô giá trị trong môi trường giả dối, lừa lọc, xem thường trí tuệ và chỉ chăm chú việc bảo vệ chế độ, nịnh bợ lãnh đạo, tôn thờ lãnh tụ.
Ở góc độ “có lợi”, những người Việt ở hải ngoại chẳng có lý do gì để “về mà làm”. Những người Việt ra đi cho đến ngày giờ này, ít ra cũng đã có đời sống ổn định và dễ thở. Phần lớn thì đã có cơ ngơi, nếu không muốn nói là giàu có. Họ sống tự do, họ được luật pháp quốc gia họ đang định cư bảo vệ. Chẳng có mấy ai muốn về để làm ông này, bà nọ, ngoại trừ một số rất ít những con kên kên cơ hội chủ nghĩa.Đọc tiếp »
Công an Việt Nam câu lưu một số nhà vận động nhân quyền trong 2 giờ khi họ đến thắp hương viếng mộ các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) tại nghĩa trang Biên Hòa hôm 17/1 vừa qua.
Nhà hoạt động nhân quyền Trương Minh Đức, một trong những người bị câu lưu cho VOA biết ban quản lý nghĩa trang Biên Hòa (còn gọi là nghĩa trang Bình An) đã yêu cầu mọi người xuất trình giấy tờ tùy thân, ghi lại thông tin cá nhân trước khi đồng ý cho vào nghĩa trang viếng mộ. Ông Đức nói khách thắp hương tưởng niệm các chiến sĩ VNCH trong sự rình rập, giám sát của cả an ninh thường phục lẫn sắc phục. Sau khi viếng xong thì khách bị bao vây, ông Đức cho biết:
Ảnh trên: Thanh niên tại Nghệ An bị ngăn chặn khi trên đường đến địa điểm để tưởng nhớ các tử sĩ. Nguồn: Chụp từ video Ant Chu Manh Son. Ảnh dưới: Tưởng niệm tử sĩ VNCH tại nhà thờ DCCT Kỳ Đồng.
Ngày 19.01.2017, người dân cả nước rầm rộ tưởng niệm 74 tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa một cách long trọng và tưng bừng. Từ Hà Nội đến Sài Gòn, từ Nghệ An đến Vũng Tàu, người dân tự sắm cho mình những nén hương, hoa tươi và băng rôn khẩu hiệu để tưởng nhớ đến các vị anh hùng dân tộc đã chiến đấu trước quân lính Trung Cộng xâm chiếm Hoàng Sa năm 1974.
Nhưng người dân Hà Nội thì bị ngăn chặn, bắt bớ, tại Nghệ An lại bị an ninh cướp vòng hoa, ngăn chặn. Từ hôm trước và trong ngày diễn ra cuộc tưởng niệm nhiều nhà hoạt động trong Nam cũng như ngoài Bắc đã bị chặn cửa, bị khủng bố, bị đánh đập và ngăn cản.
Theo những diễn biến tại Hà Nội, ít nhất có hàng chục người đã bị bắt giữ đưa về các đồn công an, mặc dù buổi tưởng niệm diễn ra một cách ôn hòa và thành kính đối với các tử sĩ. Ông JB Nguyễn Hữu Vinh tường thuật trên trang Facebook cá nhân: “Chúng tôi đã bị công an đàn áp bắt bớ. Tôi bị bắt về công an Long Biên cách trái luật pháp. Bị bỏ đói và công an tổ chức dọa dẫm rồi đánh tôi tại đây khi tôi yêu cầu đúng luật pháp”. Đọc tiếp »
Cựu Tù Nhân Lương Tâm Nguyễn Văn Oai đã bị một nhóm người – được nhận dạng là công an Thị xã Hoàng Mai – phục kích bắt cóc trên đường 36 thuộc Xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An vào khoảng 10h đêm ngày 19.01.2017. Sau một ngày thì gia đình ông Nguyễn Văn Oai được ông Nguyễn Xuân Doãn, Trưởng công an xã Quỳnh Vinh thông báo ông Oai đã bị bắt giữ với 2 tội danh gồm: 1/ chống người thi hành công vụ; 2/ không thi hành bản án quản chế.
Việc mai phục và bắt cóc cựu TNLT Nguyễn Văn Oai của công an Nghệ An là một hành động hết sức man rợ, đi ngược lại với các quy tắc phổ quát về Quyền Con Người được Hiến chương Liên Hợp Quốc xác định và chà đạp lên chương II của Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Theo đó, những cáo buộc về 2 tội danh đưa ra sau khi bắt cóc ông Nguyễn Văn Oai là một sự quy chụp và trái với trình tự tố tụng của Bộ Luật Hình Sự.
Chúng tôi là những cựu tù nhân lương tâm thanh niên Công giáo đã tuyên bố chúng tôi vô tội và bất tuân dân sự với án quản chế mà nhà cầm quyền cộng sản siết vào cổ chúng tôi.
Chúng tôi thực hiện tất cả các quyền căn bản của công dân được xác quyết trong Hiến pháp, các lý do đưa ra của nhà cầm quyền để bắt bớ giam cầm chúng tôi đều là vu khống và xâm phạm quyền con người một cách trầm trọng và có hệ thống.Đọc tiếp »
Người dân xuống đường tưởng niệm trận Hải chiến Hoàng Sa. Ảnh: internet
Trong hầu hết các cuộc biểu tình xuống đường, hoặc các sự kiện có tập trung đông người tại Việt Nam, của người Việt, cho đến giờ chỉ là để lên tiếng trước sai trái, bất công, phản đối một chính sách của nhà nước, phản đối một hành vi xâm lấn của nước khác… Mục đích của các cuộc biểu tình chỉ là để cho chính phủ thấy được sự phản ứng của người dân, nghe, nhìn được tiếng nói của người dân. Các cuộc biểu tình chưa đặt mục đích buộc chính phủ phải xem lại chính sách hoặc phải thay đổi hoặc buộc được nước khác phải dừng xâm lấn.
Lấy ví dụ cuộc biểu tình của sinh viên Hồng Kông, các bạn trẻ đặt ra mục đích rõ ràng, khi chưa đạt được các bạn không giải tán. Các bạn biểu tình xuyên suốt ngày qua ngày, tuần qua tuần, mặc cho có đàn áp, cho đến khi đạt được mục đích hoặc đạt được một thỏa thuận nhỏ trong mục đích lớn thì họ tạm ngưng. Đó là biểu tình có mục đích. Có nhiều ví dụ khác trên thế giới, đều thế.
Donald và Melania Trump đang tới Washington DC để chuẩn bị cho lễ nhậm chức vào ngày mai. Ảnh: internet
Chúng ta đang sống những ngày rất lạ, và rất tiếc phải nói rằng mỗi ngày một xa lạ hơn và không còn cảm giác an toàn như trước. Vốn thường nghi ngờ những lời lẽ đao to búa lớn, nhưng lúc này tôi lại đồng ý với nhận định rằng, thế giới đang có nguy cơ rơi vào một cơn khủng hoảng sâu rộng chưa từng thấy kể từ sau Thế chiến II, riêng nước Mỹ thì rơi vào cơn khủng hoảng chính trị lớn nhất kể từ thời Nội chiến.
Đối với Việt Nam, nguy cơ bị tác động xấu là không thể coi nhẹ. Khác so với vài tháng trước, Việt Nam ngày nay không còn chỗ dựa ngoại giao “an toàn” nữa, ít nhất cho đến khi ẩn số Trump lộ diện. Trong không khí bất an đó, tôi xin chia xẻ vài ý kiến về thời cuộc với tư cách là một công dân Mỹ và là bạn của Việt Nam—một Việt Nam của cả dân lẫn người trong bộ máy, của cả những người nghi ngờ về từ diễn biến, tự chuyển hoá, tự này tự kia…Đọc tiếp »
Tưởng niệm tử sĩ Hoàng Sa tại Hà Nội. Ảnh: FB Lê Anh Hùng
Mỗi lần đi tưởng niệm các tử sĩ bỏ mình vì Tổ quốc trong các cuộc chiến đấu với quân xâm lược Trung Quốc, tôi mang theo một cảm xúc rất thiêng liêng, đặc biệt là đối với những tử sĩ Hoàng Sa. Cũng là vị quốc vong thân, nhưng liệt sĩ trong cuộc chiến tranh Biên giới năm 1979 hay liệt sĩ trong trận Gạc Ma so với tử sĩ Hoàng Sa thì có một sự khác nhau rất đáng kể. Đó là sự phân biệt rất khó san bằng từ phía nhà cầm quyền vì họ vẫn coi các anh là ngụy quân. Lễ tưởng niệm tử sĩ Hoàng Sa ở quốc nội mới chỉ diễn ra trong những năm gần đây, có thể lấy mốc từ cuộc biểu tình ngày 24/7/2011. Cuộc biểu tình đã tôn vinh các chiến sĩ đã ngã xuống Hoàng Sa năm 1974 và Trường Sa năm 1988.Đọc tiếp »