BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for Tháng Chín 14th, 2016

10.005. Thư ngỏ gửi ông Trịnh Xuân Thanh

Posted by adminbasam trên 14/09/2016

FB Vũ Đức Khanh

14-9-2016

Ottawa, ngày 14 tháng 9 năm 2016.

Kính gửi ông Trịnh Xuân Thanh.

Kính thưa ông Thanh,

Tôi, Luật sư Vũ Đức Khanh, thành viên của Luật sư Đoàn tỉnh bang Ontario, Canada, hiện đang sống và làm việc tại thủ đô Ottawa, Canada.

Ngoài công việc chính là hành nghề luật sư, tôi thỉnh thoảng cũng có viết báo bình luận, phân tích thời sự Việt Nam cũng như khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Vì thế tôi có một vài quan hệ nhất định với một số cơ quan truyền thông nổi tiếng quốc tế và Việt Nam hải ngoại.

Thời gian gần đây, tôi tình cờ có theo dõi một số diễn biến liên quan đến vụ việc ông xin “ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam,” và đặc biệt nhất, tôi muốn nhấn mạnh đến lá thư đề ngày 11 tháng 9 năm 2016 của ông gửi “các anh chị trong Bộ Chính trị và Ban Bí thư” của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , | 6 Comments »

10.004. Nghiệt ngã

Posted by adminbasam trên 14/09/2016

FB Luân Lê

14-9-2016

Do không có tiền thuê xe ô tô nên gia đình chị P đã nhờ người quen sử dụng xe máy chở thi thể về mai táng. Ảnh: Tùng Hải/ DV

Do không có tiền thuê xe ô tô nên gia đình chị P đã nhờ người quen sử dụng xe máy chở thi thể về mai táng. Ảnh: Tùng Hải/ DV

Chúng ta đang ở thiên đường rồi, chết đâu cần quan tài, chết là hoá xác giữa trần ai.

Nếu ai đã đọc “Đèn Cù” của Trần Đĩnh sẽ thấy được bà Năm Cát Hanh Long những năm 1950s chết cũng còn khổ nhục thế nào, dù là một đại địa chủ giàu có nổi tiếng cả nước, cống hiến tất cả cho cách mạng, nhưng rồi khi chết chỉ được mua một cái quan tài nhỏ hơn cả người, bị ném và nhét vào trong bằng cách một số kẻ đạp xuống cho vừa chiếc hòm đó.

Chúng ta đều hiểu, ai rồi cũng chết, nhưng có những cái chết sao cùng cực và bi thảm quá. Như chuyện vì nhà nghèo quá nên cha thiêu sống ba con rồi cũng tự tử. Ba chị em đói quá chết trên đường đi học về. Chuyện bố vợ chém chết con rể rồi chở xác bằng xe máy đến công an đầu thú chỉ vì để bảo vệ đứa con gái khổ hạnh trước người chồng rượu chè mà lại vũ phũ suốt bao năm. Nay thì chùng lòng cám cảnh hình ảnh người chồng cũng vì nghèo quá mà không cả có tiền thuê xe ô tô chở xác vợ từ bệnh viện phổi Sơn La về, nên đành bó xác trong chiếc chiếu manh mà đi rong khắp đường quê heo hút.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Gia đình/Xã hội, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | 2 Comments »

10.003. Cái bắt tay khác thường của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Posted by adminbasam trên 14/09/2016

Blog VOA

Cao Huy Huân

14-9-2016

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (thứ 2 từ trái sang) tại thượng đỉnh ASEAN. Ảnh: Getty

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (thứ 2 từ trái sang) tại thượng đỉnh ASEAN từ ngày 6-8 tháng 9. Ảnh: AFP/ YE/ Getty

Mấy hôm trước trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc có động tác “khác thường” khi chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo nhiều nước khi tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 28-29 diễn ra tại Lào. Bức ảnh cho thấy trong khi tất cả lãnh đạo các nước khác đều làm động tác theo kiểu “ASEAN Way” (Phương cách ASEAN) truyền thống hàng chục năm qua, thì chỉ riêng ông Phúc làm một kiểu không giống bất kỳ ai. Dư luận ngay lập tức tranh cãi, có người cho rằng ông Phúc quá vô ý về nghi thức cơ bản này, trong khi nhiều người cho rằng không nên xét nét chi li.

Cá nhân tôi cho rằng, dù vô tình hay hữu ý thì hành động này của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là một điều đáng trách. Có rất nhiều lý do để chúng ta không nên xem hành động ấy là chuyện bình thường, chuyện vô ý có thể thông cảm, hay là chuyện nhỏ nhặt không cần xét nét chi li so với những việc to lớn mà một vị Thủ tướng phải đảm nhận. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Văn hóa, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 1 Comment »

10.002. Bán nguyệt san Tổ Quốc: sức bật 10 năm

Posted by adminbasam trên 14/09/2016

Blog VOA

14-9-2016

Một sạp báo trên đường phố Hà Nội. (Ảnh tư liệu). Nguồn: EPA

Một sạp báo trên đường phố Hà Nội. (Ảnh tư liệu). Nguồn: EPA

Mười năm trước, các tổ chức xã hội dân sự còn ít ỏi, non yếu, các bloggers tự do rất hiếm hoi, bán nguyệt san Tổ Quốc chào đời còn là của quý hiếm. Tổ Quốc chọn ngày ra mắt vào 15/9/2006 để kỷ niệm 50 năm báo Nhân Văn của nhóm nhà báo Phan Khôi ra mắt ngày 20/9/1956.

Mười năm qua đánh dấu một bước phát triển vững mạnh của nền báo chí dân chủ VN tự do, nền báo chí mang tên «ngoài luồng», lề trái, đối lập với nền báo chí đảng trị, nô dịch, chuyên dối trá, xuyên tạc, ngày càng bị công luận xa lánh, khinh bỉ, do cơ quan Tuyên huấn xỏ mũi, chăn dắt như một bầy cừu non vô cảm.

Báo của đảng Cộng sản có nhà in to, phát hành với số lượng lớn, chi phí khủng, lương bổng nhuận bút hậu hĩnh, nhưng số người đọc ít ỏi đến đáng thương, công dụng chính là để gói đồ và vệ sinh. Báo của đảng chuyên nói dối, ăn cắp, lừa bịp công luận từ cái tên, mang tên là Nhân Dân nhưng lại chống nhân dân lương thiện, yêu nước, yêu lẽ phải và công lý. Đọc tiếp »

Posted in Báo chí, Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Mạng tự do, Mạng xã hội, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 1 Comment »

10.001. Nhân kỷ niệm Mười năm ra đời tập san “Tổ Quốc”: GIAN NAN VÌ “TỔ QUỐC”

Posted by adminbasam trên 14/09/2016

Trích Chương Mười Bẩy Hồi ký “Người Đội Số Phận”

Nguyễn Thanh Giang

14-9-2016

Thời gian gần đây, ký tên dưới các bản kiến nghị tập thể thường có các hội đoàn sau:

1- Bach Dang Giang foundation. Đại diện: Ths Phạm Bá Hải.

2- Diễn đàn Xã hội Dân sự. Đại diện: Ts Nguyễn Quang A

3- Hội Anh em Dân chủ. Đại diện: Ls Nguyễn Văn Đài

4- Giáo hội Liên hữu Lutheran Việt Nam-Hoa Kỳ. Đại diện: Ms Nguyễn Hoàng Hoa.

5- Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần túy. Đại diện: Hội trưởng Lê Quang Liêm Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Mạng tự do, Mạng xã hội, Đảng CSVN | Thẻ: , | 2 Comments »

10.000. Tại sao tôi không coi vụ Trịnh Xuân Thanh là quan trọng?

Posted by adminbasam trên 14/09/2016

FB Chau Doan

14-9-2016

Tại sao tôi không coi vụ Trịnh Xuân Thanh là quan trọng? Có vài bạn hỏi nên tôi cũng xin chia sẻ góc nhìn của mình.

Trước hết tôi nghĩ rằng những gì chúng ta biết chỉ là những thông tin hời hợt bên ngoài. Khi bàn về một sự việc thì ta cần biết những con người liên quan đến sự việc ấy là ai. Vậy chúng ta đã biết gì về Trịnh Xuân Thanh ngoài việc cậu ta liên quan đến việc làm thất thoát mấy nghìn tỉ, mà đây cũng chỉ là một nhận định bên ngoài, chưa hề có vụ án điều tra làm rõ trách nhiệm?

Việc Trịnh Xuân Thanh tuyên bố từ bỏ đảng cộng sản giống như một trò đùa. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 1 Comment »

9999. Trịnh Xuân Thanh, con dê tế thần (phần 14)

Posted by adminbasam trên 14/09/2016

Người Buôn Gió

14-9-2016

Sự thất bại đầu tiên thuộc về Ban kiểm tra trung ương đảng do Trần Quốc Vượng, cánh tay phải của Nguyễn Phú Trọng, người mà suốt cả nhiệm kỳ trước là chánh văn phòng cho Trọng. Trước nữa Vượng là viện trưởng viên kiểm sát tối cao.

Thông tin về Trần Quốc Vượng trên báo chí mới đây đều bị cắt bỏ phần hoạt động trước, đảng chỉ giới thiệu lý lịch Vượng từ năm 2006 trở lại đây.

Trần Quốc Vượng có kinh nghiệm về an ninh, tố tụng và xử lý việc trong đảng.  Dưới sự nâng đỡ của đàn anh Nguyễn Phú Trọng, chỉ trong thời kỳ Trọng lọt vào tứ trụ, Vượng liên tục được cất nhắc qua nhiều chức vụ và cuối cùng lọt vào tốp 10 quyền lực trong Bộ Chính Trị. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Nguyễn Phú Trọng, Đảng CSVN | Thẻ: , | 34 Comments »

9998. Thông báo của Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo báo chí

Posted by adminbasam trên 14/09/2016

FB Lê Nguyễn Hương Trà

14-9-2016

Trong một thông báo qua thư điện tử gửi báo chí ngày 13.9, từ TS. Phạm Văn Linh – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, có chỉ đạo rõ:

1. Đề nghị Một Thế Giới giải trình về vụ lái xe khách lên tiếng trong vụ xe tải cứu người. Đưa tin không chính xác, thiếu kiểm chứng. Đề nghị gửi giải trình về Bộ trước ngày 19.9, xử lý nghiêm.

2. Dừng phản biện, đưa tin về dự án thép của Tôn Hoa Sen.

3. Không đưa tin tập trận biển Đông.

4. Không đưa tin vụ bắt người dân tộc ở Lâm Đồng. Đọc tiếp »

Posted in Báo chí, Chính trị, Đảng CSVN | Thẻ: , | 4 Comments »

9997. Nabokov, Hiếu Gió, và chuyện … lêu lêu

Posted by adminbasam trên 14/09/2016

Blog 5xu

14-9-2016

Mọi sự kiện đều có câu chuyện đằng sau. Câu chuyện có thể đơn giản hơn ta nghĩ. Hoặc phức tạp hơn ta nghĩ rất nhiều.

Ngày trước và ngay cả vào đầu thời kỳ đổi mới, quyền uy của Đảng trưởng là vãi đái. Nếu cần xử lý một ai đó, dù là bí thư tỉnh, bộ trưởng, tướng lĩnh, tầm cỡ đến thế nào đi chăng nữa, ông Ba Duẩn chỉ hắng giọng một cái là  lập tức ra đi. Nói kiểu Hà Nội ngày xưa, “di chết” chỉ bằng ngón tay út.

Dạng nhà thơ nửa mùa đi làm chính trị gia chìa vôi như Tố Hữu mà còn thét ra lửa: Bắt nó [Trần Dần] về đây.

Mười Cúc, bí thư của Đổi mới, thích thì cởi trói, hết thích là trói lại cứ như không. Không phải trói một người, mà trói cả xã hội. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Nguyễn Phú Trọng, Đảng CSVN | Thẻ: , | 1 Comment »

9996. HÌNH NHƯ CỤ K MARX NÓI ĐÚNG!

Posted by adminbasam trên 14/09/2016

FB Mạc Văn Trang

13-9-2016

Chuyện ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT tập đoàn Hoa Sen – chủ đầu tư dự án thép khổng lồ ở Cà Ná, Ninh Thuận đang gây xôn xao dư luận. Xôn xao bởi vì, dân ta chưa hết bàng hoàng về thảm họa FORMOSA; chưa biết mấy mươi năm nữa mới khắc phục được hậu quả; hàng mấy nghìn dân đã xuống đường đòi tống cổ con quái vật này đi…; nay bỗng nghe thêm một FORRMOSA mới, cũng với tổng mức đầu tư hơn 10 tỷ USD, sản xuất 16 triệu tấn một năm, cũng nằm sát ven biển, nơi có tiềm năng du lịch rất lớn… của Ninh Thuận, ai mà không kinh hãi. 

Trong khi dân chưa kịp “biết”, chưa kịp “bàn” thì chính quyền tỉnh Ninh Thuận đã hết lòng hết sức ủng hộ dự án này. Nào là giải phóng mặt bằng, xây tường rào,… còn “Xin Chính phủ cho phép áp dụng mức thuế suất thu nhập doanh nghiệp 10% trong suốt 69 năm. Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế, giảm 50% thuế phải nộp (5%) cho 9 năm tiếp theo…  Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Môi trường, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 1 Comment »

9995. CAMPUCHIA ĐƯỢC TRUNG QUỐC MUA NHƯ THẾ NÀO?

Posted by adminbasam trên 14/09/2016

FB Mạnh Kim

14-9-2016

TT Campuchia Hun Sen và CTN Tập Cận Bình. Nguồn: news.cn

TT Campuchia, Hun Sen và CTN Trung Quốc, Tập Cận Bình. Nguồn: news.cn

Một phóng sự điều tra của Financial Times (8-9-2016) cho thấy Bắc Kinh đã mua Phnom Penh như thế nào…

Ở Campuchia, Fu Xianting, 67 tuổi, là một gương mặt quen thuộc. Tay cựu sĩ quan quân đội Trung Quốc này, được biết đến với tên “đại ca Fu”, có thể được xem là một “đại sứ” Bắc Kinh tại Phnom Penh. Fu thân với Hun Sen đến mức cung cấp cả đội cận vệ cho Thủ tướng Campuchia mà vài người trong số đó từng bị buộc tội tấn công thô bạo các nghị sĩ đối lập. Tập đoàn Unite International của Fu Xianting đang đầu tư vv một trong những bãi biển đẹp nhất Campuchia với dự án du lịch 5,7 tỷ USD. Qua Fu Xianting, Bắc Kinh luồn sâu vào hệ thống chính trị nội bộ Campuchia và đưa nước này vào phạm vi ảnh hưởng của họ, biến Hun Sen thành con rối và giúp ông này củng cố quyền lực nhằm xây một “pháo đài chính trị” cho mình, như nhận xét của Global Witness. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Quan hệ Việt-Trung, Trung Quốc, Đảng CSVN | Thẻ: , | 1 Comment »

9994. ĐBQH: “Ông Trịnh Xuân Thanh phải có mặt, làm gì có chuyện đi tìm”

Posted by adminbasam trên 14/09/2016

Người Đưa Tin

Dương Thu (thực hiện)

14-9-2016

ĐB Bùi Văn Xuyền đưa quan điểm: "Không có chuyện phải đi tìm ông Trịnh Xuân Thanh". Ảnh Dương Thu.

ĐB Bùi Văn Xuyền đưa quan điểm: “Không có chuyện phải đi tìm ông Trịnh Xuân Thanh”. Ảnh Dương Thu.

Theo ĐBQH Bùi Văn Xuyền, ông Trịnh Xuân Thanh vẫn là công chức, buộc phải về nhiệm sở nhận kỷ luật chứ không có chuyện phải đi tìm.

Tỉnh ủy Hậu Giang đã có công văn triệu tập ông Trịnh Xuân Thanh để giải quyết các vấn đề có liên quan. Tuy nhiên, đến hạn triệu tập ngày 13/9, ông Trịnh Xuân Thanh vẫn không có mặt tại nhiệm sở.

PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc phỏng vấn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Bùi Văn Xuyền, Ủy ban Pháp luật của QH về vấn đề này.

– Ngày 13/9 được xác định đến hạn triệu tập nhưng ông Trịnh Xuân Thanh vẫn không có mặt ở Hậu Giang để giải quyết những vấn đề liên quan. Trước đó, ông Thanh gửi đơn xin nghỉ phép để ra nước ngoài chữa bệnh và cũng đã có đơn xin ra khỏi đảng. Ông có bình luận gì việc này?

ĐB Bùi Văn Xuyền: Ông Trịnh Xuân Thanh là cán bộ công chức đã bỏ nhiệm sở không có lý do thì cứ theo Luật cán bộ công chức mà xử lý. Luật đã có quy định rất cụ thể với những trường hợp bỏ nhiệm sở không có lý do chính đáng sẽ tiến hành xem xét các hình thức xử lý kỷ luật. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 1 Comment »

9993. Chiến dịch ‘đả hổ diệt ruồi’ của TBT Trọng sẽ đi đến đâu?

Posted by adminbasam trên 14/09/2016

Blog VOA

Lê Anh Hùng

14-9-2016

Ông Trịnh Xuân Thanh. Nguồn: internet

Ông Trịnh Xuân Thanh. Nguồn: internet

Sau hơn một tháng “biến mất” đầy bí ẩn, ngày 6/9 vừa qua, cựu Phó Chủ tịch Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh bất ngờ xuất hiện trở lại trên truyền thông khi chủ động gọi điện cho phóng viên báo Thanh Niên biết là giữa tháng 7/2016 ông ta đã ký đơn gửi Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang xin ra khỏi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và đến ngày 29/8 thì ký đơn gửi Thường trực Tỉnh ủy xin ra khỏi Đảng.

Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang lại cho biết là mãi đến ngày 8/9, họ mới nhận được văn bản giải trình của ông Trịnh Xuân Thanh, trong đó ông ta có đề đạt “nguyện vọng” xin ra khỏi Đảng.

Những thông tin trái chiều trên khiến dư luận bàn tán xôn xao, đặc biệt là trong bối cảnh thời gian qua đã xuất hiện những đồn đoán về khả năng ông Trịnh Xuân Thanh đã bị bắt, để rồi bây giờ thiên hạ lại rộ lên nghi vấn là ông ta đang ở nước ngoài. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Nguyễn Phú Trọng, Đảng CSVN | Thẻ: , | 1 Comment »

9992. Luật sư bảo vệ Ba Sàm ‘giữ quan điểm’

Posted by adminbasam trên 14/09/2016

BBC

13-9-2016

h1

Những người ủng hộ Anh Ba Sàm bên ngoài phiên sơ thẩm tại Hà Nội tháng 3/2016. Ảnh: Getty

Luật sư bình luận với BBC trước phiên tòa phúc thẩm xét xử ông Nguyễn Hữu Vinh và cộng sự diễn ra ngày 22/9 tại Tòa án Nhân dân Cấp cao Hà Nội.

Ông Vinh từng là chủ trang Anh Ba Sàm. Trong sáu năm, cho đến khi chủ trang bị bắt giữ năm 2014, trang Ba Sàm đã thu hút hàng triệu độc giả trong và ngoài nước.

Tháng 3/2016, ông Nguyễn Hữu Vinh, tức blogger Anh Ba Sàm bị Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên phạt 5 năm tù giam, cộng sự của ông, bà Nguyễn Thị Minh Thúy, bị phạt 3 năm tù. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 1 Comment »

9991. Trịnh Xuân Thanh, con dê tế thần (phần 13)

Posted by adminbasam trên 14/09/2016

Người Buôn Gió

13-9-2016

Tiếp theo: phần 1; phần 2; phần 3; phần 4; phần 5; phần 6; phần 7; phần 8, phần 9; phần 10; phần 11 và phần 12

Thông tin chính thức là Trịnh Xuân Thanh hôm nay cùng vợ và hai con nhỏ (hai con nuôi nhận ở trại mồ côi) đã đến một quốc gia dân chủ. Hiện nay dư luận có một số ý kiến, từ những nhà ”đấu tranh dân chủ nặc danh” cho rằng:

– Việc Trịnh Xuân Thanh nhờ tôi giúp đỡ, ảnh hưởng đến danh dự của những nhà đấu tranh dân chủ. Vì tiếp tay cho quan chức cộng sản. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Nguyễn Phú Trọng, Đảng CSVN | Thẻ: , | 10 Comments »

9990. Trịnh Xuân Thanh, con dê tế thần (phần 12)

Posted by adminbasam trên 14/09/2016

Người Buôn Gió

13-9-2016

Tiếp theo phần 1; phần 2; phần 3; phần 4; phần 5; phần 6; phần 7; phần 8, phần 9; phần 10phần 11

Trước nay tôi chưa hề để những lời ai khen tôi trên trang mạng của mình. Tôi chỉ để những bài người ta chửi tôi về trang của mình. Mặc dù tôi biết, người thân trong gia đình nội ngoại, bạn bè tôi họ sẽ đọc những bài đó.

Nhưng hôm nay tôi phải làm khác đi, không phải vì bào chữa hay vì làm danh giá mình. Mà vì một người khác. Đó là ông Đồ Giới, thân phụ của Trịnh Xuân Thanh.

Đã có người đến gặp ông Đồ Giới, đưa cho ông bài viết của DLV Viet Nam Thoi Bao (giả mạo trang Việt Nam Thời Báo của nhà báo Phạm Chí Dũng). Ông Đồ Giới rất hoang mang, tại sao một bài viết như thế lại có trên trang Facebook của tôi. Điều đó đã khiến cho nhiều thứ bị ảnh hưởng và có lẽ sẽ ngưng trệ. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 5 Comments »