BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for Tháng Chín 1st, 2016

9833. CẤM DẠY THÊM

Posted by adminbasam trên 01/09/2016

Phương Nguyễn

1-9-2016

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

1. Xưa, trước 30-4-75 mẹ tôi là cô giáo. Hàng ngày mẹ tôi đi dạy một buổi, một buổi ở nhà chăm sóc gia đình. Nghỉ hè ba tháng bà dẫn các con về quê, hoặc đi chơi thoả thích. Mỗi khi ra khỏi nhà, dù đi dạy hay dắt con đi chơi mẹ tôi đều mặc áo dài, nền nã và sang trọng. Cuộc sống không quá giàu sang nhưng cũng không phải lo cơm áo gạo tiền.

Sau ngày được “giải phóng” mẹ tôi vẫn là giáo viên, diện được “lưu dung” (lưu dung có lẽ là được lưu lại và dung thứ chăng?). Lúc ấy ngoài đi dạy học bà phải làm thêm nhiều việc mới đủ tiền sinh sống, các việc chẳng liên quan nghề giáo như làm bánh, buôn bán… mà cũng giật gấu vá vai mới đủ nuôi con, và cứ thế cho đến ngày bà về hưu.

2. Tôi thi đậu vào lớp 6 đúng năm “giải phóng”. Trường tôi khi ấy các cô thầy hầu như là cô thầy cũ từ trước năm 75 vẫn tiếp tục dạy học, trừ một cô mà tôi không còn nhớ tên, ngoài Bắc vào, dạy môn Đạo đức. Năm tôi học lớp 9, cô giáo dạy Anh văn của chúng tôi rất hiền, dịu dàng. Cô xinh đẹp và hay mặc áo dài màu hồng khi đi dạy. Một hôm khi đến nhà bạn tôi tình cờ nhìn thấy cô ngồi chiên chuối bán trên lề đường! Lúc đó tôi thật ngậm ngùi thương cảm cho cô, và cũng thương mẹ mình vô cùng.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Giáo dục, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 1 Comment »

9832. Vụ mở quán nhậu cho nữ phó phòng: Chỉ làm chủ tịch mới có tiền(?!)

Posted by adminbasam trên 01/09/2016

Ông Trần Khiêu, Cựu Chủ tịch tỉnh Trà Vinh: “Mấy ông làm bí thư không ông nào có tiền hết. Chỉ làm chủ tịch như tôi mới có tiền thôi. Làm chủ tịch mới dám chơi. Bí thư không dám chơi… Cỡ tôi, thời cỡ ông X, ông Y (PV không tiện nêu tên) từ Long An về Đồng bằng sông Cửu Long là chơi ngang tàng lắm. Tôi chơi ngang tàng lắm, làm chủ tịch là phải ngang tàng, không ngang tàng không làm chủ tịch được… Công ty đấu giá, tôi làm giám đốc, L làm phó giám đốc, nhưng L có quyền hơn tôi“.

____

Dân Việt

Hữu Danh

31-8-2016

Ông Trần Khiêu, cựu Chủ tịch tỉnh Trà Vinh. Ảnh: internet

Ông Trần Khiêu, cựu Chủ tịch tỉnh Trà Vinh. Ảnh: internet

Dư luận thắc mắc vì sao cựu Chủ tịch tỉnh Trà Vinh Trần Khiêu nhiều tiền, ông Khiêu thẳng thắn cho biết: Chỉ làm chủ tịch như ông mới có tiền.

Mấy ngày qua, việc cựu Chủ tịch tỉnh Trà Vinh Trần Khiêu sau khi rời ghế đã mở nhà hàng 15 tỷ và mở công ty lớn cùng nữ phó phòng khiến dư luận xôn xao. Ông Khiêu cho biết, ông và bà T.H.L có nhà hàng lớn ở huyện Duyên Hải (Trà Vinh). Còn công ty đấu giá của hai người, có cả chi nhánh ở Duyên Hải, TP.Trà Vinh và ở tỉnh Vĩnh Long.

Riêng công trình quán nhậu 15 tỷ mà ông đang mở nằm trên đường lớn tại Vĩnh Long. Vị trí quán chỉ cách nhà cựu Chủ tịch Vĩnh Long – người rất nổi tiếng với loạt bài “Bẻ cong đường né nhà Chủ tịch tỉnh” đăng trên Báo Nông thôn Ngày nay – vài trăm mét. Cơ ngơi bề nổi trên đường Phạm Thái Bường của hai cựu chủ tịch được xem là đáng mơ ước với người dân miền Tây.

Tại vị trí xây dựng nhà hàng, khi thấy chúng tôi thắc mắc vì sao bãi đậu xe không rộng, ông Trần Khiêu nói: “Mấy cái xe đó (chỉ chiếc xe bán tải đậu trước nhà hàng – PV) ai mà đi nhậu, nó lo đi cày suốt ngày. Chỉ có mấy ông nhà nước, xe nhỏ mới đi nhậu”. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Tham nhũng, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | 1 Comment »

9831. Bạo Loạn ở Lý Nhân, Hà Nam: Người dân đứng lên chống bọn bảo kê cát tặc

Posted by adminbasam trên 01/09/2016

1-9-2016

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | 1 Comment »

9830. Ai là người không bị tẩy não?

Posted by adminbasam trên 01/09/2016

Nguyễn Vũ

1-9-2016

Có một số người cho rằng, giới lãnh đạo chóp bu của Đảng cộng sản là những người không bị tẩy não bởi chủ nghĩa Mác-Lenin. Chủ nghĩa Mác-Lenin là công cụ, được họ dùng để tẩy não quần chúng đảng viên và dân chúng. Nhưng sự thật là từ khi Liên bang Xô Viết ra đời, chủ nghĩa Mác đã gắn liền với quyền lực chính trị. Trong quốc gia cộng sản như Việt Nam hiện nay, với nhiều lý do khác nhau, ở mức độ nhẹ hoặc sâu đậm, không một ai không bị tẩy não bởi chủ nghĩa này.

Có người tự chấp nhận bị tẩy não để được yên thân. Có người thì chủ động tìm đến để được tẩy não, chẳng hạn Nguyễn Ái Quốc đã sang Liên Xô học môn tuyên truyền kích động của Quốc tế cộng sản tại trường Universitet Vostoka (xem tùy bút Đèn Cù của Trần Đĩnh, tập 2, chương 55). Khi đã bị tẩy não ở mức độ quá nặng, bị cầm tù bởi ý thức hệ Mác-xít, từ vai trò người dẫn đầu cuộc giải phóng, giành độc lập cho dân tộc, được nhân dân quý trọng, họ có thể xa rời chủ nghĩa yêu nước, đi vào con đường của bè lũ Trần Ích Tắc mà trước đó chính họ đã lên án. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chiến tranh VN, Dân chủ/Nhân Quyền, Hồ Chí Minh, Trung Quốc, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 1 Comment »

9829. QUÁ DÀI CHO MỘT CUỘC MỘNG DU

Posted by adminbasam trên 01/09/2016

Nguyên Đại

1-9-2016

Người dân miền Trung xuống đường biểu tình sáng nay. Nguồn: FB Hiệp hội Ngư dân Miền Trung

Người dân miền Trung xuống đường biểu tình sáng nay. Nguồn: FB Hiệp hội Ngư dân Miền Trung.

Hôm nay (1/9), nhiều ngàn người dân Hà Tĩnh xuống đường đi biểu tình, những chiếc nón lá, những bộ quần áo lam lũ trên con đường bụi, họ đi thành từng hàng tha thiết kêu gọi những đồng bào giàu có, sang trọng của họ hãy cho họ một con đường sống, đóng cửa Formosa, “Chọn Nhân Dân hay chọn Formosa“, và những người đó đã chịu những trận đòn dùi cui của CSCĐ đánh xuống người họ, không chút nương tay.

Hai hôm trước (30/8), đại tướng bộ trưởng Bộ Quốc phòng VN, ông Ngô Xuân Lịch đã ôm thân mật ông bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Thường Vạn Toàn. Ông Lịch cảm ơn sự tiếp đón chu đáo mà phía TQ dành cho đoàn VN, rằng nhà nước và ĐCSVN tiếp tục duy trì, củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị, đưa quan hệ Việt – Trung lên tầm cao mới và mục tiêu hàng đầu là “bảo đảm lợi ích tối đa của quốc gia, dân tộc“. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Quan hệ Việt-Trung, Đảng CSVN | Thẻ: , , , | 2 Comments »

9828. Con tàu đang chìm…

Posted by adminbasam trên 01/09/2016

Xã luận bán nguyệt san TDNL số 250

Ban Biên Tập

1-9-2016

Bộ trưởng Trần Hồng Hà và lãnh đạo Bộ TNMT tắm biển để trả lời câu hỏi cá chưa ăn được. Nguồn: internet

Bộ trưởng Trần Hồng Hà và lãnh đạo Bộ TNMT tắm biển, để trả lời câu hỏi cá chưa ăn được. Nguồn: internet

Ngày 22-08-2016, tại thành phố Đồng Hà, tỉnh Quảng Trị, một hội nghị dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà đã được tổ chức để công bố rằng biển 4 tỉnh Miền Trung đã sạch. Ông Hà nói rằng ngay sau khi hiện tượng cá chết ở vùng này xảy ra, bộ đã huy động một lực lượng chuyên gia hùng hậu để quan trắc môi trường biển, và nay đã có kết quả khách quan, toàn diện.

Về phía chuyên gia, một giáo sư tên Mai Trọng Nhuận đã lên đọc báo cáo rồi công bố hai kết luận, một của nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và một của Bộ Y tế về tình trạng môi trường biển. Cả hai kết luận đều cho rằng nước biển Miền Trung đã đạt quy chuẩn để tắm và nuôi thủy sản (cá có ăn được chăng thì chưa biết). Rồi nhằm minh chứng cho công bố này, ông Bộ trưởng cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã tắm biển và thưởng thức hải sản (lấy từ đâu?) ở bãi biển Cửa Việt. Điều đó có nghĩa là vùng biển 4 tỉnh Miền Trung bị nhiễm độc tự nó đã làm sạch được trong thời gian mấy tháng, mà không cần có hoạt động nào của con người. Thật là kỳ diệu! Có một không hai trên thế giới! Chắc là nhờ hồng phúc vô lượng của Bác và Đảng! Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Môi trường, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 1 Comment »

9827. Đầu tư thương mại, đầu tư chính trị từ Trung Quốc

Posted by adminbasam trên 01/09/2016

“Thật ra, việc bỏ tiền để mua chuộc chính khách không phải là kế sách gì mới mẻ nhưng rất có hiệu quả và cùng với mỹ nhân kế thường được Trung Quốc sử dụng để đạt được mục đích. Trong mấy ngày qua, truyền thông Úc đua nhau loan tin là sau khi Thượng Nghị Sĩ đảng Lao Động Sam Dastyari nhận tài trợ chi phí cho một chuyến công du từ một công ty Trung Quốc, ông đã bày tỏ quan điểm trái ngược với chính sách của Đảng Lao Động và ủng hộ lập trường của Trung Quốc là mọi tranh chấp tại Biển Đông nên được giải quyết theo hướng song phương.

Ít ra thì tại Úc cũng còn có tự do ngôn luận và tự do truyền thông nên tất cả mọi việc này đều được đưa lên công luận. Không biết hiện tượng này có xảy ra ở Việt Nam hay không và nếu có thì Ban Tuyên Giáo có cho truyền thông nhà nước đưa lên để nhân dân cùng thảo luận và góp ý hay không?

______

LS Nguyễn Văn Thân

1-9-2016

Bộ trưởng Quốc phòng Scott Morrison đã chặn một hợp đồng 99 năm của công ty lưới điện TQ - Ausgrid. Ảnh: internet

Bộ trưởng Quốc phòng Scott Morrison đã chặn một hợp đồng 99 năm của công ty lưới điện TQ – Ausgrid. Ảnh: internet.

Chỉ vài ngày sau khi Tổng Trưởng Ngân khố Scott Morrison chính thức ban hành quyết định ngăn cấm không cho công ty Trung Quốc đầu tư vào mạng lưới điện AusGrid, ký giả của Đài ABC đã có bài tường thuật là trong hai năm tài khóa từ 2013 tới 2015, một số doanh nhân và công ty có quan hệ mật thiết với Trung Quốc đã hiến tặng hơn 5.5 triệu Úc kim cho hai chính đảng của Úc. Đảng Lao Động nhận nhiều nhất với khoảng 3.5 triệu và Đảng Tự Do khoảng 2 triệu.

Danh sách mà ABC đưa ra cho thấy có 37 công ty và doanh nhân người Hoa là những nhà mạnh thường quân hào phóng cho hai Đảng lớn của Úc. Thật ra đây không phải là thông tin mới. Từ năm ngoái, báo Sydney Morning Herald của công ty Fairfax đã có một loạt bài tường thuật về hiện tượng một số công ty và doanh nhân Trung Quốc hiến tặng những khoản tiền rất lớn cho cả hai Đảng. Nhưng ABC đã thu thập số liệu từ Ủy Hội Bầu Cử – Australian Electoral Commission (AEC) rồi biên soạn và liệt kê từng nhà mạnh thường quân theo thứ tự số tiền đóng góp. Nổi bật nhất trong số này là Wang Zichun. Wang đã tặng cho Đảng Lao Động $850,000 Úc Kim trước cuộc bầu cử Liên Bang năm 2013. Đây là một số tiền khá lớn đối với một người ngoại quốc tặng cho một đảng phái chính trị tại Úc trước ngày bầu cử. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Trung Quốc, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 1 Comment »

9826. CÁI BẪY NGÔN NGỮ CỦA NHÀ SẢN

Posted by adminbasam trên 01/09/2016

FB Phạm Đoan Trang

1-9-2016

Người dân miền Trung xuống đường biểu tình hôm 1-9-2016

Người dân miền Trung xuống đường biểu tình hôm nay. Nguồn: ảnh chụp màn hình

Một nguồn tin từ địa phương cho biết, cuộc biểu tình của khoảng 2000 người dân ở Kỳ Hà, Kỳ Anh, Hà Tĩnh hôm nay (1/9) kết thúc sau khi chính quyền địa phương chấp nhận gặp gỡ một số người đại diện tại UBND thị xã Kỳ Anh. Đồng ý đối thoại với dân thay vì suỵt công an ôm khiên ra xô đẩy và thét loa “tuyên truyền” vào tai dân, dù sao, cũng đã là một dấu hiệu của sự chuyển biến của chính quyền theo hướng văn minh hơn, ít rừng rú hơn.

Tuy thế, cuộc gặp không đạt kết quả gì, ít nhất hai bên không thống nhất được với nhau từ cách đề cập đến sự kiện: Phía chính quyền khăng khăng cho rằng đó chỉ là một “sự cố môi trường” chứ không phải thảm họa.

Nếu chúng ta để ý thì cái loa tuyên truyền lớn nhất của nhà sản là VTV, trong chương trình Thời sự, cũng đã bắt đầu dùng từ “sự cố môi trường” để nói về thảm họa đã làm chết hàng trăm nghìn tấn cá, làm 4 triệu người dân biển miền Trung lao đao, một nền kinh tế biển phá sản, và một vùng biển không biết mấy chục năm nữa mới phục hồi. Đọc tiếp »

Posted in Báo chí, Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 1 Comment »

9825. Giải thưởng Minh Triết cho bài thơ của cô giáo Trần Thị Lam

Posted by adminbasam trên 01/09/2016

Bổ sung lúc 20h39′ tối 6-9-2016: Cụ Nguyễn Khắc Mai cho biết, “Theo yêu cầu của những bạn bè muốn gới ngoại tệ, mình đã thêm hướng dẫn để gởi USD và EUR.

Nếu gởi ngoại tệ:

Với USD: NH Đại lý Standard Chartered Bank, New york, NY, US. Mã SWIFT: SCBLUS33. Tài khoản BacABank: 3582 026815 001.

Với EUR: NH Đại lý BHF-Bank Aktiengesellschaft Frankfurt DE. Mã SWIFT: BHFBDEFF500. TK BacABank: 696880″.

_____

Cô giáo Trần Thị Lam và bài thơ "Đất nước mình ngộ quá phải không anh?" Nguồn: internet

Cô giáo Trần Thị Lam và bài thơ “Đất nước mình ngộ quá phải không anh?” Nguồn: internet

Trung Tâm Minh Triết

Hà Nội 2 tháng 9 năm 2016

Kính gửi các quý Anh, Chị,

Trung Tâm Minh triết nhận thấy bài thơ “Đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh” của cô giáo Trần Thị Lam ở Hà Tĩnh quả thật đã đạt được những phẩm chất “minh triết”:

– Tư tưởng, tình cảm chân thành, sâu sắc và da diết, rất “kim nhật kim thì”.

– Nghệ thuật, ngôn từ bình dị mà có sức lay động lòng người.

Bài thơ đã đạt tới một trình độ nghệ thuật, có thể gọi là “xuất thần”,  sức lan tỏa lớn, đã chạm đến “tâm tình” của hàng triệu con tim người Việt Nam hôm nay. Nhiều nhân sĩ, trí thức cho đó là một dấu ấn nghệ thuật đóng vào không thời gian đầy bi hùng này của chúng ta. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Văn học | Thẻ: , , , | 1 Comment »

9824. Người dân miền Trung phẫn nộ, xuống đường biểu tình

Posted by adminbasam trên 01/09/2016

FB Hoàng Bình

1-9-2016

Cập nhật thêm để bà con được rõ: Sáng ngày 1/9, khoảng 2000-3000 người dân Kỳ Hà – Kỳ Anh – Hà Tĩnh xuống đường biểu tình. họ tuần hành từ địa phương lên trung tâm thị xã khoảng gần 10km, trên đường đi bà con khắp nơi đã tự động gia nhập làm con số đoàn người lên tới khoảng gần mười ngàn người.

Họ cầm trên tay các biểu ngữ : TIỀN ĐỀN BÙ CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ ĐI VỀ ĐÂU? YÊU CẦU ĐÓNG CỬA FORMOSA, YÊU CẦU KHỞI TỐ FORMOSA VÀ ĐỒNG BỌN…, yêu cầu nhà chức trách phải đóng cửa nhà máy Formosa và bắt buộc phải đền bù thiệt hại cho ngư dân.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 3 Comments »

9823. MIỀN TRUNG PHẪN NỘ

Posted by adminbasam trên 01/09/2016

FB Luân Lê

1-9-2016

H1Người dân miền Trung với đức tính cần cù, chịu khó, nhẫn nhục và cũng là cái nôi của nhiều nhân sỹ yêu nước. Nhưng lại là vùng với nhiều tỉnh nghèo, dù đông dân, và cuộc sống gắn với biển cũng như dịch vụ biển là chính yếu.

Sau thảm hoạ cá chết và biển bị đầu độc, mà đến nay vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi Formosa còn tiếp tục lén lút cho tàu ra khơi vứt rác thải trực tiếp xuống biển, và hình như chính phủ không hiểu nổi nỗi bức xúc của dân chúng với cái đói, khổ và tương lai mịt mờ đang đè lên đầu họ từng ngày trong gần nửa năm qua kể từ khi xảy ra thảm hoạ (?), nên họ đã có những tình huống xử lý rất thiếu chuyên nghiệp, không đặt trên nền tảng của sự tôn trọng khoa học cũng như sự thật.

Người dân xứ này, có sức chịu đựng vô cùng lớn, và họ chỉ bùng dậy khi chính họ nhận thấy rằng, họ đã đi đến đường cùng, không chỉ với bản thân họ bị đối xử trong hiện tại còn tiếp diễn mà cả tương lai của con em họ. Nhiều kẻ muốn bỏ quê hương đi cũng bị từ chối vì cơ thể nhiễm độc, nhiều người bỏ chạy sang Lào, Campuchia để làm thuê, gạo hỗ trợ thì khô, cứng, thậm chí mốc, không thể nào ăn được, tiền hỗ trợ 3.5 triệu/ghe cũng chưa nhận được. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Môi trường, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 3 Comments »

9822. Diễn biến vụ đòi bồi thường vì cá chết

Posted by adminbasam trên 01/09/2016

BBC

31-8-2016

Chính phủ Việt Nam nói Formosa chịu trách nhiệm về diễn biến cá chết ở miền Trung. Nguồn: Hoang Dinh Nam/ AFP/ Getty

Chính phủ Việt Nam nói Formosa chịu trách nhiệm về diễn biến cá chết ở miền Trung. Nguồn: Hoang Dinh Nam/ AFP/ Getty

Luật sư trợ giúp pháp lý cho ngư dân bị ảnh hưởng bởi vụ cá chết bình luận với BBC rằng công văn hướng dẫn của chính quyền “còn mập mờ” và “dân có quyền đòi bồi thường bằng tranh chấp dân sự”.

Hiện tại, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh đang tổ chức cho người dân kê khai thiệt hại theo chỉ đạo của chính phủ và công văn hướng dẫn số 6851 của Bộ nông nghiệp.

Một số luật sư tham gia Liên danh Phục vụ Công lý đang có mặt tại Hà Tĩnh để trợ giúp hàng ngàn hộ dân khiếu kiện đòi bồi thường thiệt hại do phía công ty Formosa gây ra.

Hôm 30/8, trả lời BBC, luật sư Nguyễn Duy Bình, Văn phòng luật sư Duy -Trinh (TP Hồ Chí Minh), người tham gia liên danh này, nói: “Các luật sư đang tư vấn giúp người dân hoàn tất thủ tục khiếu kiện và nộp đơn tại Tòa án Nhân dân thị xã Kỳ Anh.” Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Môi trường, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 1 Comment »

9821. Súng nguyện hồn ai

Posted by adminbasam trên 01/09/2016

Báo Trẻ Online

Phạm Thị Hoài

31-8-2016

H1

Khi đọc tin về vụ nổ súng ở Yên Bái, tôi không sốc. Ở thời sấp ngửa câu view này, chúng ta đã moi sạch và bị moi sạch vốn cảm xúc thực của mình, để rồi bơm trở lại và được bơm trở lại những cảm xúc pha chế. Khả năng sốc trước tin bạo lực hầu như không còn nữa. Những vụ cướp giết hiếp xuất hiện hàng ngày như hoa hậu và bóng đá. Có những ngày như 27 tháng 11 năm ngoái, đến báo chí cũng uể oải với quá nhiều máu của 11 vụ án mạng và 12 xác chết. Sau những Nghệ An 2/7/2015, Bình Phước 7/7/2015, Yên Bái 12/8/2015, Gia Lai 23/8/2015, Thanh Hóa 1/11/2015 và gần đây nhất, Lào Cai 9/8/2016, ba mạng người ở Yên Bái quá khiêm tốn để tấn công kỷ lục quốc gia về choáng và sốc. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 2 Comments »

9820. Có phải ông Trịnh Xuân Thanh đã bị bắt?

Posted by adminbasam trên 01/09/2016

Dân Việt

Lương Kết

31-8-2016

Ông Trịnh Xuân Thanh. Ảnh: internet

Ông Trịnh Xuân Thanh. Ảnh: internet

Đó là câu hỏi do báo giới đặt ra trong buổi họp báo thường kỳ Chính phủ chiều nay với Người phát ngôn của Chính phủ. Cụ thể, câu hỏi là: “Những ngày qua có thông tin ông Trịnh Xuân Thanh đã bị cơ quan điều tra áp dụng biện pháp tố tụng. Thông tin này tuy không chính thống nhưng đang gây nhiễu loạn dư luận. Vậy Bộ trưởng cho biết thực tế như thế nào?”

Tại buổi họp báo thường kỳ của Chính phủ chiều nay, 31.8, đúng như dự đoán, nhiều câu hỏi của báo giới đã tập trung vào chuyện ông Trịnh Xuân Thanh – nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang – đang ở đâu và những việc liên quan đến tình trạng PVC thua lỗ dưới thời ông này làm Chủ tịch. Người phát ngôn Chính phủ đã giải đáp phần nào những thắc mắc này.

Mở đầu phần hỏi đáp trong buổi họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 8, báo chí đã đặt hai câu hỏi liên quan tới ông Trịnh Xuân Thanh. Đó là: Ngày 30.8 là thời hạn chót để Bộ Nội vụ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác thuyên chuyển, tiếp nhận, đề bạt, bổ nhiệm đối với ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Người phát ngôn Chính phủ có thể cho biết việc báo cáo thực hiện đến đâu? Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Tham nhũng, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | 6 Comments »

 
%d người thích bài này: