BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for Tháng Hai 9th, 2017

11.595. NHỮNG CÁI ĐẦU ĐẤT SÉT MADE IN VIỆT NAM

Posted by adminbasam trên 09/02/2017

Phạm Trần

9-2-2017

Cơn hồng thủy “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” đang lột mặt những con người Cộng sản Việt Nam sống tàng hình sau tấm màn mạo danh Xã hội Chủ nghĩa.

Trò núp bóng này không đem lại bất cứ lợi ích nào cho đất nước hay người dân mà chỉ làm cho não trạng của những cái đầu đất sét made in Việt Nam thui chột thêm trước những thay đổi của nhân loại trong Thế kỷ 21.

Thiểu số người của lớp này, rất tiếc lại xuất thân từ giới có học hàm cao, đã từng được bố trí vào các chức vụ lãnh đạo then chốt hoặc đang nghêng ngang với bổng lộc trong bộ máy tuyên truyền của chế độ.

Nhiệm vụ chính của họ là phản bác lại những ý kiến nói rằng đảng Cộng sản Việt Nam đang tiếp tục đi sai đường để ôm lấy Chủ nghĩa lỗi thời Mác-Lênin, sau sự tan rã không thuốc chữa của các nước Xã hội Chủ nghĩa Cộng sản ở Đông Âu và Liên bang Xô Viết từ 1989 đến 1991. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , | 5 Comments »

11.594. Trump có giống Yeltsin không và EU có vì Trump mà tan rã không?

Posted by adminbasam trên 09/02/2017

Tô Ba Siêu

9-2-2017

Tướng Nguyễn Văn Hưởng và Scot Marciel, Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Ảnh: internet

Tướng Nguyễn Văn Hưởng và Scot Marciel, Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ, gặp nhau ở VN năm 2010. Ảnh: internet

Tôi vừa đọc bài báo “Tướng Hưởng bàn về chính trị thế giới thời Donald Trump”, đăng trên Tuần Việt Nam ngày 2-2-2017. Trong bài, ông tướng này có nhiều lời phán mà không giải thích. Xin chọn ra 2 đoạn và góp lời bàn cho rõ:

1)- Có vì Donald Trump mà Liên minh châu Âu sẽ tan rã không?

Đây là tiên đoán của ông Hưởng, viết ở dòng thứ 37 tính từ dưới lên như sau: “Sự khủng hoảng kinh tế ở các nước châu Âu đã kéo dài từ nhiều năm nay, bắt nguồn từ những định hướng chiến lược sai lầm của EU (sai như thế nào không thấy ông nói), nhất là kể từ khi khởi xướng đối đầu với Nga “ và ở dòng thứ 20 (tính từ dưới lên) ông Hưởng dự đoán do Donald Trump mà châu Âu sẽ tan rã. Có thật vậy không, xin góp lời bàn như sau:

Quả thật, khủng hoảng kinh tế ở EU đã kéo dài nhiều năm nay, từ trước khi cấm vận Nga vì sự kiện Nga thôn tính Crime của Ukraina. Nguyên nhân mang tính bản chất của vấn đề này là “17 quốc gia châu Âu đã hội nhập vào dự án đồng tiền chung Euro từ năm 1999 nhưng lại không hội nhập tài khóa”. Điều này dẫn đến hệ thống bị phá vỡ mà không thể cứu vãn được. Người Anh không tham gia dự án vì họ biết không có hiệu quả. Brexit là hệ quả của vấn đề này. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , | 5 Comments »

11.593. Sách mới: ‘Lenin – nhà độc tài’

Posted by adminbasam trên 09/02/2017

BBC

9-2-2017

Ba nhân vật cao cấp của cách mạng cộng sản Nga: Statin, Lenin và Kalinin. Ảnh: Getty Images

Ba nhân vật cao cấp của cách mạng cộng sản Nga: Statin, Lenin và Kalinin. Ảnh: Getty Images

Trong năm đánh dấu cuộc Cách mạng Nga 1917, nhà xuất bản Orion vừa cho ra mắt tại Anh Quốc cuốn ‘Lenin – The Dictator; An Intimate Portrait’.

Tạm dịch là ‘Chân dung gần gũi của nhà độc tài Lenin’, cuốn sách là công trình mới nhất của Victor Sebestyen, một nhà báo, tác giả chuyên về chủ nghĩa cộng sản Nga và Đông Âu.

Hiện nay tại Nga, Lenin vẫn là đối tượng được tôn thờ, và vì thế, nhân vật này tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhiều giới. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền | Thẻ: , | 2 Comments »

11.592. Tổng thống Trump gửi thư cho Chủ tịch Tập

Posted by adminbasam trên 09/02/2017

BBC

9-2-2017

Ông Trump đã gọi điện cho nhiều nhà lãnh đạo thế giới trong vài tuần qua. Ảnh: AP

Ông Trump đã gọi điện cho nhiều nhà lãnh đạo thế giới trong vài tuần qua. Ảnh: AP

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa gửi một bức thư đến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, động thái tiếp cận trực tiếp đầu tiên với nhà lãnh đạo Trung Quốc này.

Ông Trump cảm ơn ông Tập đã chúc mừng ông nhân dịp lễ nhậm chức tháng trước và nói ông mong muốn có mối quan hệ “mang tính xây dựng” với Trung Quốc.

Ông Trump hiện giờ vẫn chưa đàm thoại với ông Tập mặc dù ông đã gọi điện cho lãnh đạo nhiều nước khác.

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói Trung Quốc hết sức coi trọng bức thư này, hãng tin Reuters cho hay.

Ông Lục khen ngợi ông Trump đã gửi lời chúc Tết âm lịch đến người dân Trung Quốc và nói sự hợp tác giữa hai nước Trung Quốc – Mỹ là lựa chọn duy nhất. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Quan hệ Mỹ-Trung | Thẻ: , | 2 Comments »

11.591. Bánh vẽ của tỉnh Ninh Thuận

Posted by adminbasam trên 09/02/2017

FB Bạch Hoàn

9-2-2017

Cái bánh vẽ thiên đường XHCN. Nguồn: internet

Cái bánh vẽ thiên đường XHCN. Nguồn: internet

Chưa cần cầm lên nếm, anh đã biết là bánh vẽ/ Thế nhưng anh vẫn ngồi vào bàn cùng bè bạn/ Cầm lên nhấm nháp”.

Những câu thơ này trong bài thơ Bánh vẽ của Chế Lan Viên, hôm nay tôi xin phép mượn tặng cho lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận.

Khi dự cuộc họp của các chuyên gia phản biện dự án thép Cà Ná hồi cuối năm 2016, tôi thấy các chuyên gia kinh tế đề nghị Ninh Thuận chứng minh những lợi ích mà người dân Ninh Thuận được hưởng, hiệu quả kinh tế cho địa phương mà dự án mang lại. Khi ấy, lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận chưa có câu trả lời. Báo cáo tiền khả thi của chủ đầu tư thì giấu nhẹm, hoàn toàn không đề cập đến mức đóng góp của dự án vào ngân sách.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , , , | 4 Comments »

11.590. Qua một status, có thể hiểu hiện tình xã hội ra sao

Posted by adminbasam trên 09/02/2017

FB Tuấn Khanh

9-2-2017

Thượng tọa Thích Chân Quang chủ trì lễ phóng sinh hôm 5/2. Nguồn: thichchanquang.com

Thượng tọa Thích Chân Quang chủ trì lễ phóng sinh hôm 5/2. Nguồn: thichchanquang.com

Vụ ông sư Thích Chân Quang thả vài tấn cá phóng sanh, bất ngờ trở nên rùm beng trên mạng. Đơn giản vì ai đó nói vài tấn cá đó là cá chim trắng, loại cá có thể ăn thịt.

Ngay lập tức dư luận trên mạng xã hội ùn ùn chia làm 2 hướng. Một hướng thì tấn công dữ dội vào việc phóng sanh loài cá chim trắng. Còn hướng khác thì tìm mọi cách bênh vực vụ phóng sanh, thậm chí tấn công ngược những người đang tìm hiểu về cá chim trắng hung dữ và ăn thịt như thế nào.

Bằng một status mô tả về các loài cá nhỏ ăn thịt, nhân việc nhiều người phát hiện rằng dân Việt Nam không có thông tin về cá chim trắng, thậm chí có chỗ đang nuôi – mà với tôi đó là điều đáng lo, lập tức tôi nhận được nhiều comment rất tức giận về việc “đạp đổ”, “tát nước theo mưa”… mà tôi có đặt câu hỏi trực tiếp với họ là có thật sự đọc hết status của tôi không?

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Mạng tự do, Mạng xã hội, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 3 Comments »

11.589. PHIẾM: CHUYỆN KỂ Ở TRẠI VĂN MINH

Posted by adminbasam trên 09/02/2017

Nguyễn Cao Trí

9-2-2017

Biếm họa Steve Bannon (Ba Nộng), Donald Trump và Nữ thần Tự Do. Nguồn:

Biếm họa Steve Bannon (Ba Nộng), Donald Trump và Nữ thần Tự Do. Nguồn: internet

Như một thằng mất trí, hắn, trong chiếc áo choàng tắm, trợn ngược mắt và nhảy nhổm lên khỏi chiếc ghế bành. Hắn gào lên: Ái chà, bọn báo chí nhảm nhí láo khoét này lại nói xấu ta, lại đơm đặt, lại bố láo bố toét. Thằng Ba Nộng đâu? Sao để chuyện này xảy ra hoài hả mậy?

Như thường lệ, đám cận thần bưng bô lăng xăng nhào đến. Có đứa té, nghe cái bịch. Nó không tìm thấy công tắc bật đèn. Dạ thưa lão gia, lão gia bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Bình tĩnh cái đầu mày! Đập chúng lại cho tao. Nghe chửa! Dạ, bẩm lão gia, tối qua em đã cho tiền bọn đệ tử rồi. Tốn chút đỉnh nhưng được việc. Hồi bữa “đăng quang” đó, bọn em nghe lời lão gia cũng đã phát tiền để chúng đến vỗ tay. Bộ tưởng tự nhiên được vậy sao? Tóm lại, lão gia yên tâm, sẽ có phản đòn ác liệt. Đọc tiếp »

Posted in Báo chí, Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền | Thẻ: , , | 5 Comments »

11.588. Cần quy hoạch sân bay quân sự đang quá nhiều bất hợp lý

Posted by adminbasam trên 09/02/2017

VNTB

Nguyễn Đình Ấm

9-2-2017

Do rất ít chuyến bay quân sự hoạt động nên nhiều chỗ đường băng mốc meo, sụt lún, lề bảo hiểm nhiều khi dùng chăn thả dê… hết sức lãng phí. Ảnh: Nguyễn Đình Ấm

Do rất ít chuyến bay quân sự hoạt động nên nhiều chỗ đường băng mốc meo, sụt lún, lề bảo hiểm nhiều khi dùng chăn thả dê… hết sức lãng phí. Ảnh: Nguyễn Đình Ấm

Từ 1975 đến nay đất nước ta cũng như thế giới, khu vực đã có rất nhiều thay đổi về chính trị, kinh tế, quân sự… nhưng xem ra cách quy hoạch, bố trí cơ sở kinh tế, quân sự hàng không trong nước vẫn không có gì thay đổi, đặc biệt là sân bay ở hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh (TPHCM).

Ở khu vực TPHCM ngoài sân bay Tân Sơn Nhất (TSN) có các sân bay như sân bay quân sự Biên Hòa cách hơn 30 km về phía đông bắc, xa hơn là sân bay dân dụng Cần Thơ ở phía tây, sân bay Vũng Tàu trước đây là sân bay hỗn hợp nay chuyên dùng bay dầu khí ở phía đông. Đặc biệt, sân bay TSN nằm sát TP.HCM là sân bay hỗn hợp có hoạt động cả máy bay quân sự và dân dụng. Đây là một sự thất sách lớn trong tình hình nước ta hiện nay. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 4 Comments »

11.587. Nguyễn Thanh Việt: Nước Mỹ Và Tôi

Posted by adminbasam trên 09/02/2017

Financial Times

Tác giả: Nguyễn Thanh Việt

Dịch giả: Ianbui

Ảnh chụp bài báo trên Financial Times.

Ảnh chụp bài báo trên Financial Times.

Tôi là một kẻ tị nạn, một công dân Mỹ, và là một con người — điểm này quan trọng vì nhiều người cho rằng ba khái niệm này không thể tồn tại trong cùng một thực thể. Tháng 3 năm 1975, lúc Sài Gòn sắp thất thủ — hoặc sắp bị giải phóng, tuỳ theo nhãn quan của mỗi người, nhân cách của tôi tạm được gác sang một bên khi bỗng dưng tôi biến thành kẻ tị nạn.

Khi ấy gia đình tôi đang ở Ban Mê Thuột, nổi tiếng nhờ cà phê và cũng là thành phố đầu tiên của miền Nam bị cộng sản cưỡng chiếm. Cha tôi lúc đó đang ở Sài Gòn lo công việc buôn bán, Mẹ tôi không có cách nào để liên lạc với ông. Mẹ tôi dắt anh tôi, lúc ấy mới 10 tuổi, và tôi, mới lên 4, đi bộ 184km đến cảng biển gần nhất ở Nha Trang (chắc có lẽ tôi cũng đã được cõng một phần). Cũng may đoạn đường đó toàn xuống dốc. Và cũng may tôi còn quá nhỏ, không như anh tôi, để phải ghi lại trong ký ức hình ảnh các anh lính nhảy dù treo tòn teng chết trên cây. Tôi cũng cảm ơn Trời Phật mình không đủ lớn để nhớ cảnh tượng chắc chắn rất là hỗn loạn kinh hoàng khi mấy mẹ con tôi đi tìm một chiếc thuyền. Cuối cùng thì chúng tôi cũng vào tới Sài Gòn và đoàn tụ với Cha tôi, để rồi chỉ một tháng sau, khi Việt Cộng tràn vô, lại phải chạy như điên thêm một lần nữa. Mùa Hè năm đó gia đình tôi đặt chân đến nước Mỹ. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền | Thẻ: , , | 5 Comments »