BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for Tháng Hai 5th, 2017

11.557. Khiếu nại của ông Trump bị Tòa án bác bỏ

Posted by adminbasam trên 05/02/2017

BBC

5-2-2017

Lệnh cấm đi lại do tân chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang gây ra nhiều tranh cãi, nhiều cuộc biểu tình phản đối đã diễn ra ở Mỹ và các nước khác. Ảnh: Tim Warner/Getty

Lệnh cấm đi lại do tân chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang gây ra nhiều tranh cãi, nhiều cuộc biểu tình phản đối đã diễn ra ở Mỹ và các nước khác. Ảnh: Tim Warner/Getty

Tòa án phúc thẩm liên bang Mỹ đã bác yêu cầu của chính quyền Trump đòi khôi phục một lệnh cấm đi lại vốn bị một Thẩm phán Liên bang ngăn chặn hôm thứ Sáu.

Phán quyết đêm hôm qua có nghĩa là lệnh cấm đi lại sẽ vẫn bị treo cho đến khi vụ việc được điều trần đầy đủ.

Tòa phúc thẩm cho Nhà Trắng và các tiểu bang thách thức lệnh cấm của Tổng thống Trump một thời hạn chót là ngày thứ Hai để trình thêm các luận cứ.

Giới luật sư tiểu bang cho rằng lệnh cấm đi lại, ảnh hưởng đến người dân từ bảy quốc gia, là không hợp hiến.

Trong kháng cáo của mình, Bộ Tư pháp Mỹ nói ngăn chặn lệnh cấm đi lại trên chẳng khác gì chất vấn phán xét của Tổng thống Trump về nguy cơ an ninh quốc gia. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật | Thẻ: , | 2 Comments »

11.556. SỰ BẢO THỦ TRONG TƯ TƯỞNG ĐÃ GIẾT CHẾT CHÚNG TA

Posted by adminbasam trên 05/02/2017

FB Luân Lê

5-2-2017

Lão mù sờ voi. Nguồn: internet

Lão mù sờ voi. Nguồn: internet

“Nếu có sự ngu dốt nào đó được sinh ra, thì chắc chắn nó phải xuất phát từ một cái đầu của sự bảo thủ”.

Theo tôi, đây chính là một đặc tính khá nổi bật của người dân chúng ta. Vì đầu óc thủ cựu ăn sâu vào trong tư tưởng của nhiều thế hệ, nên thành ra chúng ta gần như giậm chân tại chỗ về các phát minh khoa học hay sáng kiến học thuật so với thế giới.

Chúng ta có một bất lợi lớn trong nhận thức do chuyển đổi hệ tư tưởng một cách đột ngột bằng cách thay đổi mô hình xã hội từ chế độ phong kiến qua một hình thái xã hội mà chúng ta chưa thể định hình. Điều này đã làm chúng ta khó khăn trong việc lựa chọn và vận dụng các thành quả của nhân loại về áp vào trong đất nước mình. Từ giáo dục của Tây phương, từ các quan điểm về dân quyền và nhân quyền, từ các học thuyết kinh tế kinh điển lẫn các triết lý học thuật về triết học, pháp luật lẫn chính trị, chúng ta gần như không tiếp nhận chúng để áp dụng vào trong xã hội chúng ta. Và từ một nước thuần phong kiến thuộc địa, với nền nông nghiệp lạc hậu, tư tưởng bị trói buộc bởi ý thức hệ và mang tính tôn giáo của Khổng Giáo nên thành ra đa phần người dân còn chưa thoát được tư tưởng lạc hậu của mình.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: | 6 Comments »

11.555. Mao Trạch Đông của Mỹ

Posted by adminbasam trên 05/02/2017

Foreign Policy

Tác giả: Elizabeth M. Lynch

Dịch giả: Trần Văn Minh

1-2-2017

Nguồn ảnh: Mark Ralston/ Getty Images

Nguồn ảnh: Mark Ralston/ Getty Images

Chính quyền Donald Trump đang hỗn loạn. Lịch sử của Trung Quốc cho thấy đây là do chủ ý.

Trong khoảng hai tuần, Tổng thống Donald Trump lên làm tổng thống Hoa Kỳ, đất nước đã chứng kiến việc thông qua một sắc lệnh hành chánh hoàn toàn thay đổi chính sách di dân của Mỹ mà không có kế hoạch nào để thực hiện, sa thải một viên chức chính phủ cao cấp vì bà “phản bội” chính quyền, và hàng loạt các sai lầm rõ ràng do Trump tạo ra có liên quan tới công chúng và gần như hằng ngày, lăng mạ báo chí. Qua nhiều cách, Trump hoàn toàn đảo lộn tiến trình bình thường của các sự kiện, đi kèm với việc chuyển đổi quyền lực một cách suôn sẻ ở Mỹ. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền | Thẻ: , , , , | 7 Comments »

11.554. Phát biểu của ông Cổ Tấn Tinh Châu tại lễ tưởng niệm các tử sĩ Hoàng Sa

Posted by adminbasam trên 05/02/2017

Cổ Tấn Tinh Châu

19-1-2017

Tác giả Cổ Tấn Tinh Châu. Nguồn: internet

Tác giả Cổ Tấn Tinh Châu. Nguồn: báo Người Việt

Đã 43 năm qua, cứ mỗi đầu năm, lòng chúng ta lại xót xa thương nhớ về những chiến sĩ Hải Quân VNCH đã anh dũng hy sinh trong trận chiến Hoàng Sa với quân Trung Cộng. Vì vậy, mỗi năm đến ngày 19 tháng 1 thì Hải Quân cùng cộng đồng người Việt tị nạn CS đều tổ chức Ngày Hoàng Sa để kính dâng nén hương lòng lên những chiến sĩ anh hùng đã hiến dâng đời mình để bảo vệ đất nước Việt Nam.

Trong tất cả các buổi lễ “Ngày Hoàng Sa”, đồng bào luôn đến tham dự đông đảo, suốt buổi lễ đã không thiếu những giọt lệ rơi với cả tấm lòng thương tiếc nặng trĩu nỗi niềm uất hận, cùng những tiếng nấc nghẹn ngào cho người thân đã bỏ mình trong ngày 19/1/1974, được khắc ghi trong tim của gần 4 triệu người Việt tỵ nạn CS trên thế giới.

Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Hoàng Sa, Đảng CSVN | Thẻ: | 4 Comments »

11.553. Thư ngỏ gửi ông Trần Đại Quang và Nguyễn Xuân Phúc

Posted by adminbasam trên 05/02/2017

Vũ Công Minh

Hải Dương ngày 03/2/2017

THƯ NGỎ

 Kính gửi: Ông Trần Đại Quang chủ tịch nước

Ông Nguyễn Xuân Phúc thủ tướng chính phủ nước CHXHCNVN

Thưa hai ông,

Tôi hoàn toàn đồng tình, ủng hộ ý kiến ông Nguyễn Khắc Mai

Trưa ngày 30 tết Đinh Dậu tình cờ tôi đọc được thỉnh nguyện thư của ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên vụ trưởng vụ nghiên cứu Ban dân vận TW.  Theo nội dung bức thư gửi tới Hai ông chủ tịch nước, thủ tướng chính phủ, tôi tìm được 14 tội danh có tính phản quốc, làm hại đến chủ quyền lợi ích quốc gia liên quan tới ông Nguyễn Phú Trọng tổng bí thư ĐCSVN. Tôi cùng nhiều người thực sự bàng hoàng với những nội dung này. Trước đó tôi cũng đã nghe những thông tin đại loại như vậy được phát ra từ đài truyền hình Việt Nam, bằng những dòng tin ngắn ngủi về sự kiện giàn khoan HD 981 của Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam, sau đó là vài động thái phản ứng yếu ớt, qua loa chiếu lệ, công thức xáo mòn mang tính bịp dân, có thể nói với một thái độ bạc nhược của nhà nước Việt Nam trước hành động xâm lược ngang ngược, trắng trợn từ phía Trung Quốc. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị | Thẻ: , , | 5 Comments »

11.552. Đầu Xuân, đối thoại với Hồ Ly tinh và đám Tuyên giáo Cộng sản

Posted by adminbasam trên 05/02/2017

Nguyễn Tiến Dân

4-2-2017

Hồ Ly tinh ạ, từ giác độ của nhà lão, trước hết, phải nói với cậu câu này: “Đảng Cộng sản của các cậu, gồm một cái lũ: nửa lưu manh – côn đồ, nửa còn lại, là khốn nạn”. Nợ hàng chục tỷ VND của lão Dân già, chúng cố tình lờ đi, không trả. Đã thế, chúng còn câu kết với nhau, triệt hết đường làm ăn của lão. Năm hết – Tết đến, thằng lớn bảo thằng bé thu hồi mặt bằng và không cho lão thuê nhà để mở quán nữa.

Đồ đạc, thì nhiều – thời gian, lại gấp gáp. Kèm thêm vào đó, nửa phải chuyển về Xuân mai – nửa còn lại, đưa về nơi ở trọ mới (Cách nhau, trên bốn chục cây số). Việc, chất như núi – chạy, như cờ lông công. Giữa lúc túi bụi, nhận được tin nhắn của người thân: “Hồ Ly tinh, chưa chừa. Nó vừa gửi lời thách đấu đến em rồi đó”. Sốt ruột, nhưng cũng chẳng có thời gian và cũng chẳng có cách nào mà đọc được. Bởi, mạng ở 544 đường Láng, đã bị cắt. Tạm ổn định được nơi ở mới, ưu tiên hàng đầu, là nối thông mạng. Đánh vào từ khóa: “Tiếp chuyện nhà dân chủ Nguyễn Tiến Dân”, lòi ra 3 trang mạng cùng có bài này: “Nhân văn Việt nam” – “Học viện Chính trị” và “Giữ trọn lời thề”. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: | 4 Comments »