BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for Tháng Một 17th, 2016

6584. ‘Nghĩa sĩ Hoàng Sa’ khắc tên 74 lính VNCH và một thanh niên 9x đe dọa dùng bom đánh sập

Posted by adminbasam trên 17/01/2016

VNTB

Kê Kiên

17-1-2016

(VNTB) Sáng nay (17/1), tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã tổ chức lễ đặt viên đá đầu tiên, khởi công xây dựng công trình Khu tượng niệm “Nghĩa sĩ Hoàng Sa” trên núi Thới Lới, đảo Lớn Lý Sơn. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Giáo dục, Hoàng Sa, Đảng CSVN | Thẻ: , | 3 Comments »

6583. Thông điệp gửi ĐH12: ‘Không thể không cải cách!’

Posted by adminbasam trên 17/01/2016

BBC

TS Vũ Cao Phan

Nhà nghiên cứu, Đại học Bình Dương

17-1-2016

Việt Nam đang chuẩn bị cho kỳ Đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản khai mạc chính thức ngày 21/01/2016. Photo: EPA

Việt Nam đang chuẩn bị cho kỳ Đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản khai mạc chính thức ngày 21/01/2016. Photo: EPA

Hội nghị TW lần thứ 14 của Đảng kết thúc, không ít người nói rằng họ đã thở phào nhẹ nhõm.

Người viết những dòng này không có được cảm giác vậy, mà với một đêm ít nhiều trằn trọc.

Đâu thật sự là vấn đề khiến dư luận dành nhiều quan tâm đến các Hội nghị TW cũng như Đại hội 12 của Đảng?

Dường như là vấn đề nhân sự, dường như là vấn đề ai sẽ đứng đầu Đảng? Đúng , mà không phải – nó chỉ phải về mặt hình thức.

Tôi đã không chỉ một lần nói rằng ở đất nước mình bây giờ, ai làm Tổng Bí thư, ai làm người đứng đầu Đảng – nghĩa là người thực chất đứng đầu quốc gia theo Điều 4 của Hiến pháp – cũng được. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Kinh tế Việt Nam, Tham nhũng, Đảng CSVN | Thẻ: , | 1 Comment »

6582. Việt Nam: Con đường thoát Trung an toàn

Posted by adminbasam trên 17/01/2016

VDExpress

Philip Nguyen

17-1-2016

Ngày 6/1/2016 Trung Quốc đã cho 2 máy bay của 2 hãng hàng không China Southen Airlines và China Eastern Airlines đáp xuống đảo đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa chiếm của Việt Nam từ năm 1988.Đây là một hành động thách thức vô cùng nguy hiểm, đe dọa trực tiếp tới an ninh vùng trời vùng biển, chủ quyền lãnh thổ, sự tồn vong của dân tộc việt Nam.

484Máy bay TQ trên đảo đá Chữ Thập chiếm của Việt Nam 1988

Tổ quốc là trường tồn, dân tộc là vĩnh cửu. Vậy làm thế nào để Việt Nam thoát Trung trong bối cảnh còn nhiều lệ thuộc về mặt kinh tế, tư tưởng ý thức hệ. Sự leo thang căng thẳng ở Biển Đông đã đặt Việt Nam trước một nhiệm vụ khó khăn. Để giảm sự lệ thuộc vào Trung Quốc về mọi mặt, khi mà thể chế lãnh đạo nhà nước đương thời Việt Nam không mấy được lòng dân. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Thoát Trung, Đảng CSVN | 1 Comment »

6581. Cuộc đảo chính cung đình tiền Đại hội

Posted by adminbasam trên 17/01/2016

Blog VOA

Bùi Tín

17-1-2016

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng nhận hoa từ tay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau khi ông Dũng tái đắc cử thủ tướng ngày 26 tháng 7, 2011 tại Hà Nội. Ảnh: VOA

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng nhận hoa từ tay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau khi ông Dũng tái đắc cử thủ tướng ngày 26 tháng 7, 2011 tại Hà Nội. Ảnh: VOA

Hội nghị Trung ương 14 đã kết thúc. Diễn văn khai mạc và bế mạc hội nghị nói nhiều đến Hiệp ước Xuyên Thái Bình Dương TPP, nhưng đây chỉ là kiểu đánh lạc hướng dư luận trong và ngoài nước. Thật ra chỉ có một vấn đề duy nhất: đây là trận sống mái cuối cùng giữa hai phe nhóm để tranh giành nhau 4 chiếc ghế quyền lực cao nhất, được gọi là ‘tứ trụ triều đình’, như của Nhà nước phong kiến cổ xưa.

Khi đảng CS đang ở thời kỳ tan rã theo quy luật tự nhiên và xã hội, cuộc tranh ăn cuối cùng đã tỏ ra cực kỳ gay gắt vì các bô lão cầm quyền cảm thấy thời gian của họ không còn có nhiều, phải giữ ghế đến cùng để tận lực vơ vét trước khi thuyền đắm, may có thể trôi nổi vào bờ để sống sót. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Nguyễn Phú Trọng, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 2 Comments »

6580. Vũng Tàu: Cướp vòng hoa tưởng niệm tử sĩ Hoàng Sa

Posted by adminbasam trên 17/01/2016

Dân Luận

17-1-2016

(Vũng Tàu, DL) – Hơn 20 người hoạt động và thân hữu ở Sài Gòn xuống Vũng Tàu để làm lễ tưởng niệm 75 tử sỹ hi sinh trong trận Hải Chiến Hoàng Sa năm 1974 bị tịch thu vòng hoa, sách nhiễu bởi cảnh sát giao thông, công an, chính quyền địa phương.
Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Hoàng Sa, Đảng CSVN | Thẻ: , | 2 Comments »

6579. Đại úy Huỳnh Duy Thạch đã tử trận ngày 19-1-1974 tại Hoàng Sa

Posted by adminbasam trên 17/01/2016

FB Đinh Ngọc Thu

17-1-2016

H1Đại úy Huỳnh Duy Thạch. Nguồn ảnh: Hải quân VNCH

Đại úy Huỳnh Duy Thạch là 1 trong 74 quân nhân VNCH đã tử trận trong ngày 19-1-1974. Ông Huỳnh Duy Thạch sinh năm ngày 2-11-1943 ở Đà Lạt, tử trận khi mới hơn 30 tuổi. Năm 1971, ông Thạch được phong cấp bậc trung úy, ông là Cơ khí trưởng hộ tống hạm Nhật Tảo HQ-10 từ ngày 16-4-1973 đến khi tử trận. Ông được phong cấp bậc đại úy vào ngày 19-1-1974. Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Hoàng Sa | Thẻ: , , | 1 Comment »

6578. Cuộc đua chức Tổng bí thư VN ‘căng thẳng chưa từng thấy’

Posted by adminbasam trên 17/01/2016

VOA

17-1-2016

Ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Tấn Dũng được coi là hai ứng viên hàng đầu cho vị trí Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Photo: AP

Ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Tấn Dũng được coi là hai ứng viên hàng đầu cho vị trí Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Photo: AP

Trang web của tờ The Diplomat hôm nay đăng bài viết của chuyên gia gốc Việt Alexander Vuving (Vũ Hồng Lâm) từ Trung Tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á – Thái Bình Dương nhận định như vậy về cuộc chạy đua giữa hai “đối thủ chính” là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đương kim Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong bài viết có tựa đề “Ai sẽ lãnh đạo Việt Nam?”, ông Lâm viết rằng câu hỏi về chuyện ai là tổng bí thư kế tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là điều “phức tạp nhất” trong mỗi kỳ đại hội đảng suốt nhiều thập kỷ qua.

“Nhưng dấu ấn của Đại hội 12 diễn ra vào tuần tới chính là việc cuộc đua giành vị trí cao nhất nước căng thẳng chưa từng thấy”, ông Lâm viết.

Nhà nghiên cứu từ Hawaii, Mỹ, cho rằng cuộc đua giữa ông Trọng và ông Dũng gay cấn là bởi vì hai ông này đại diện cho “hai thái cực khác nhau”, và “tính cách trái ngược nhau”. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Nguyễn Phú Trọng, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 1 Comment »

6577. Trung Quốc phải chăng chỉ khủng hoảng về kinh tế?

Posted by adminbasam trên 17/01/2016

“Nhiều người nghĩ rằng Trung Quốc bỏ rơi ông Nguyễn Tấn Dũng vì ông Nguyễn Tấn Dũng chống Trung Quốc. Theo tôi lý do không phải như vậy. Trung Quốc không thể tìm được đồng minh nào lý tưởng hơn ông Nguyễn Tấn Dũng. Ông Nguyễn Tấn Dũng trước hết là truyền nhân của ông Lê Đức Anh, kiến trúc sư của chính sách lệ thuộc Trung Quốc.

Thứ hai là ông Nguyễn Tấn Dũng trong mười năm qua đã làm tất cả những gì mà một thủ tướng Việt Nam có thể làm để làm vừa lòng Trung Quốc. Ông đã để cho hàng hóa Trung Quốc tràn ngập vào Việt Nam như chỗ không người. Ông đã xuất khẩu một số lượng lớn hàng hóa Trung Quốc mang nhãn Made in Vietnam, đó là một trợ giúp cho Trung Quốc tuy nó cũng có lợi phần nào đối với Việt Nam, ông đã cho thuê rừng đầu nguồn, ông đã cho phép Trung Quốc thành lập những khu gần như tự trị kiểu như Vũng Áng tại Việt Nam”.

_____

Ông Nguyễn Gia Kiểng trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành

16-1-2016

Lời giới thiệu: Trung Quốc nuôi mộng vượt qua mặt Hoa Kỳ để thành cường quốc số 1 của thế giới. Mục tiêu đó chưa đạt được nhưng một tiêu khác đạt được: Trung Quốc đã là nước lôi kéo nhiều chú ý nhất trong tuần lễ đầu tiên của năm 2016. Ngày 04-01-2016, ngày đầu tiên trong năm 2016, thị trường chứng khoán Trung Quốc đã phải đóng cửa sau nửa ngày hoạt động vì sụt giá hơn 7%. Ngày thứ năm 07-01 lại phải đóng chỉ sau 15 phút niêm yết vì cũng bị sụt giá hơn 7%. Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Nguyễn Phú Trọng, Trung Quốc, Trường Sa, Đảng CSVN | Thẻ: | 1 Comment »

6576. Lặng lẽ Fanxipan: Niềm kiêu hãnh đã chết!

Posted by adminbasam trên 17/01/2016

FB Hoàng Linh

16-1-2016

Ảnh: Fb Bằng Trần Hải Võ

Ảnh: Fb Bằng Trần Hải Võ

Một ngôi chùa rất giống chùa TQ nhanh chóng mọc lên trên Fanxipan làm tan nát trái tim những người vốn yêu sự cô đơn lặng lẽ đến thánh thiện của ngọn núi.

Thiên đường đã mất!

Lắng nghe dòng tâm sự của một người bạn của ngọn núi, Nguyễn Hạnh Hà My: “Mình đã bật khóc khi nhìn thấy tấm ảnh này. Lúc đầu nhìn qua tưởng cảnh 1 cái chùa nào của Trung Quốc. Làm sao tin nổi đây lại là cảnh ở đỉnh FANXIPAN. Nghĩ trong đầu: Không thể! Không phải đâu!

Nhưng mình phải tin, vì nó đã quá rõ ràng rồi. Họ nổ mìn vài đoạn núi. Họ phá tan phá nát vài đoạn dốc gần đỉnh. Họ trưng cái bảng sắt thông báo: “Nguy hiểm, có vật rơi trên đầu!” Rồi họ mang vật liệu lên đây, bằng đôi vai của những anh tộc hoặc những cái cáp chở đồ đã từng lấy đi vài mạng người. Rồi họ dựng lên một cái chùa, sẽ đặt vài cái hòm công đức. Họ sẽ lại bê đâu vài cái tượng phật to đùng lên đặt ở đó. Họ sẽ rỉ tai nhau rằng ngôi chùa trên đỉnh Fanxipan thiêng lắm. Lên trển cầu tài cầu lộc cầu tiền ắt thành thật. Rồi đó, cứ để xem, hương khói nghi ngút, tiền lẻ xẻ đàn, người người nhộn nhịp. Các bà các mẹ các ông kinh doanh tha hồ “leo núi” để cầu tài lộc. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Trung Quốc, Văn hóa, Đảng CSVN | Thẻ: | 1 Comment »

6575. Ký sự hành trình thế giới tới Việt Nam hội nhập

Posted by adminbasam trên 17/01/2016

(Leipzig – Hà Nội – Tp Hồ Chí Minh)

TS Nguyễn Sỹ Phương ghi

16-1-2016

TP Leipzig. Nguồn ảnh: Daily Mail

TP Leipzig. Nguồn ảnh: Daily Mail

Leipzig là trung tâm kinh tế thương mại miền Trung nước Đức, thuộc Tiểu bang Sachsen, với số dân 556.000 người. Năm ngoái, Leipzig kỷ niệm 1000 năm lịch sử và 850 năm hội chợ quốc tế vốn được coi là cha đẻ của các làng hội chợ trên thế giới. Thành phố nổi tiếng với trường Đại học Uni Leipzig 606 năm, một trong ba làng đàn anh của các trường đại học Đức. Tượng đài chiến thắng Napoleon 1813 tại Leipzig được xây dựng năm 1913 trở thành biểu tượng lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Đức. Nhà ga Leipzig, năm 2015 được bình chọn là nhà ga đáng yêu nhất nước Đức. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Văn hóa, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 1 Comment »