BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for Tháng Một 1st, 2016

6351. Đại hội 12 cần đột phá tư duy ra sao?

Posted by adminbasam trên 01/01/2016

BBC

1-1-2016

Kinh tế tư nhân có thể giữ vai trò 'chủ đạo' và đảng nên thay cụm từ 'Kinh tế thị trường định hướng XHCN' bằng 'Kinh tế thị trường hiện đại', theo tác giả.

Kinh tế tư nhân có thể giữ vai trò ‘chủ đạo’ và đảng nên thay cụm từ ‘Kinh tế thị trường định hướng XHCN’ bằng ‘Kinh tế thị trường hiện đại’, theo tác giả.

Năm 2016 đánh đấu năm đầu của nhiệm kỳ 5 năm Đại hội 12 đảng Cộng sản Việt Nam.

Người dân hy vọng và chờ đợi những thay đổi mạnh mẽ hơn về kinh tế, xã hội và chính trị của đất nước.

Trong giai đoạn phát triển hiện nay Việt Nam cần có tư duy đột phá thay đổi ý thức hệ đang cản trở quá trình tiếp tục đổi mới.

Sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân (KTTN) ở Việt Nam gần đây đã có thay đổi đáng kể số lượng và chất lượng, cả về tư duy, chính sách và thực tế.

Luật doanh nghiệp ra đời (1999) và sửa đổi (2015) tạo khuôn khổ pháp lý cho số lượng các doanh nghiệp tư nhân (DNTN) tăng từ trên 1.000 năm 1999 đến khoảng 500.000 hiện nay, và mong muốn có 2 triệu DNTN vào năm 2020! Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Kinh tế Việt Nam, Đảng CSVN | Thẻ: , | 1 Comment »

6350. ĐÀ NẴNG HÌNH NHƯ ĐANG ĐÁNH NHAU TO

Posted by adminbasam trên 01/01/2016

FB Nguyễn Anh Tuấn

31-12-2015

H1

Bí thư Trần Thọ (phải) và phó bí thư Xuân Anh

Mình ở xa, chỉ có thể xâu chuỗi các sự kiện và thử lý giải trong các hiểu biết hạn hẹp của mình, mọi người đọc chơi thôi:

– 29/8/2014: Bí thư Trần Thọ đính chính thông tin mới được đưa ra cách đó chưa đầy một tuần bởi Phó Bí thư Xuân Anh về chuyện có phá hay không chợ Cồn, chợ Hàn: Xuân Anh bảo giữ, Trần Thọ bảo phải phá. Hành động làm mất mặt trên báo chí này khá xa lạ với truyền thống tổ chức của các cấp ủy đảng theo đó luôn phải giữ sự nhất trí đồng lòng về chủ trương, chính sách giữa các cấp ủy viên trước công chúng.

Tỷ số 1-0

– 17/7/2015: Chưa đầy 3 tháng trước Đại hội, báo Tuổi trẻ đăng bài cáo buộc chính quyền Đà Nẵng cấp đất trái quy định cho con gái Trần Thọ, với các thông tin chi tiết đến từng bộ hồ sơ đất đai một. Chiều cùng ngày, Thành ủy họp nóng để Trần Thọ giải trình. Trong khi các thành ủy viên khác từ Chủ tịch UBND, GĐ Công an, Chủ tịch Mặt Trận…ra sức bảo vệ đồng chí Bí thư, thì Xuân Anh nhận định với chiều hướng khác hẳn: Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 12 Comments »

6349. Ngày đầu năm 2016, ước mong gì cho tổ quốc?

Posted by adminbasam trên 01/01/2016

Viet-studies

Nguyễn Trung

1-1-2016

Hôm nay, ngày đầu tiên của năm 2016, tôi chủ định trồng vài cây hoa trong vườn rồi nghỉ ngơi, ước mong có được chút thảnh thơi ở tuổi già này. Trồng hoa xong đau gẫy cả lưng, nhưng thảnh thơi không đến. Chỉ đắm đuối trong mối lo khôn nguôi về hiện trạng đất nước. Có lẽ lâu lắm rồi, chưa có ngày đầu năm nào tôi không sao dứt ra được khỏi chính mình như thế này. 

Là đảng viên, tôi đã tham gia vào nhiều vấn đề của Đảng từ thời Đại hội đổi mới 1986, ít nhiều có kết quả… Thế nhưng từ khi tham gia góp ý vào các Đại hội từ Đại hội VIII liên tục cho đến Đại hội XII sắp tới.., tôi cảm thấy  mình càng cố nói thật bao nhiêu, càng công cốc bấy nhiêu! 

Thực là bao phen rất muốn trói cái tay lại để khỏi phải viết, nhưng con tim và cái đầu không cho phép – bởi lẽ còn mong muốn chia sẻ nỗi niềm của mình với nhân dân, với đất nước, và đối với tôi đây là điều quan trọng bậc nhất.  Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: | 1 Comment »

6348. Nghĩ về cuộc chiến Bắc – Nam

Posted by adminbasam trên 01/01/2016

FB Vinh Le

1-1-2016

Tôi là người lính của phía bên này, bên mà Huy Đức gọi là bên thắng cuộc, đã đi một quãng đường dài từ Quảng Trị tới Sài Gòn từ 1972 tới 1975, giai đoạn cuối của cuộc chiến thống nhất đất nước. Bàn về cái đúng cái sai của cuộc chiến này nên để cho các nhà làm sử và hậu thế phán xét. Là người lính của phía bên này nhưng tôi không nghĩ những người lính Việt phía bên kia là kẻ thù, nhất là sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 bởi chúng ta, những người lính phía bên này hay phía bên kia cùng là người Việt máu đỏ, da vàng.

Suy nghĩ của tôi thời chiến tranh, sau chiến tranh và hiện nay rất đơn giản, là công dân của thể chế nào khi đi lính thì phục vụ thể chế đó, đúng phận sự của người lính, điều này là một thực tế, muốn thay đổi cũng không được. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chiến tranh VN, Đảng CSVN | Thẻ: , | 2 Comments »

6347. “Món quà” đầu năm của TQ: Tàu cá Quảng Ngãi bị đâm chìm trên biển

Posted by adminbasam trên 01/01/2016

Đôi lời: Trước đó 4 ngày, ông Đặng Minh Khôi, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, đã nói rằng “Quan hệ Việt – Trung sẽ có những bước phát triển mới, tích cực“, thì ngay hôm nay, ngày đầu năm mới, Trung Quốc đã cho người “đồng chí”, “anh em” thấy rõ những bước “phát triển mới” này “tích cực” như thế nào.

_____

Tiền Phong

1-1-2016

TPO – Thông qua hệ thống điện tử của máy định dạng, định vị trên tàu thông báo, chiếc tàu đâm chìm tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi mang số 00098880, đặc điểm giống tàu đánh lưới của Trung Quốc.

Vào lúc 12 giờ 15 phút trưa ngày 1/1/2016, tại vùng biển cách đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) khoảng 70 hải lý, một tàu nước ngoài đã tấn công trực diện nhiều lần vào tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi. Hiện, bà con ngư dân đang tự tổ chức cứu nạn và kêu gọi các lực lượng chức năng ra khơi ứng cứu.

Tàu bị nạn mang số QNg 98459, ở huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi, do ông Huỳnh Thạch làm thuyền trưởng. Đến thời điểm hiện nay, có 6 tàu cá của ngư dân đang tập trung cứu tàu bị nạn và 10 ngư dân.

Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Trung Quốc, Trường Sa | Thẻ: , | 2 Comments »

6346. Đấu Tranh Giành Lại Công Lý

Posted by adminbasam trên 01/01/2016

Cổ Tấn Tinh Châu (*)

1-1-2016

Tác giả: Cổ Tấn Tinh Châu. Nguồn ảnh: báo Người Việt.

Tác giả: Cổ Tấn Tinh Châu. Nguồn ảnh: báo Người Việt.

“Sống là tranh đấu”, đấu tranh cho chính mình, cho gia đình, đấu tranh cho dân tộc và cho đất nước. Có đấu tranh thì chân lý mới sáng tỏ, điều kiện mới được phát triển. Đấu tranh cho một tương lai tươi sáng của đất nước Việt Nam là bổn phận và trách nhiệm của những ngưòi mang dòng máu Việt Nam.

Mặt trận đấu tranh của chúng ta có hai kẻ thù: giặc nội xâm và giặc ngoại xâm. Hai bọn giặc này đang liên kết với nhau để củng cố quyền lực và làm giàu.

Chúng ta quy tụ với nhau không chỉ để lên án những hành động côn đồ, tàn ác của bọn CSVN đàn áp đồng bào bên nhà. Cũng không phải chỉ để đấu tranh đòi lại người bị bắt trái phép, đòi lại tài sản, đất đai và nhà cửa đã bị chiếm đoạt…, mà chúng ta đấu tranh để giành lại nền công lý tối cần cho dân tộc VN đã bị bọn CS cướp mất mấy chục năm qua.  Chúng ta đến với nhau vì sự tự do của dân tộc, đến với nhau vì sự tồn vong của đất nước. Chúng ta muốn luật pháp phải được tôn trọng, công lý và công bằng xã hội phải được bảo đảm.  Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Dân chủ/Nhân Quyền, Trung Quốc, Đảng CSVN | Thẻ: | 4 Comments »

6345. Tín Hiệu Mỵ Dân

Posted by adminbasam trên 01/01/2016

Ngàn Lau

Vũ Hoàng Anh

1-1-2015

Trên trang mạng của RFA ngày 26 tháng 11 năm 2015 có một bài viết với tựa đề “Đảng CSVN liệu sẽ chấp nhận sự đa nguyên” mà trong bài viết đó, ba nhân vật gồm có Tiến Sĩ (TS)Nguyễn Quang A, Luật Sư (LS) Vũ Đức Khanh (Phó Tổng Thư Ký đảng Dân Chủ Việt Nam) và ông Lý Thái Hùng (Tổng Bí Thư đảng Việt Tân) đã đóng góp ý kiến về buổi hội thảo của Mặt Trận Tổ Quốc VN, báo Nhân Dân, Ban Tuyên Giáo Trung Ương, Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh nói về vai trò của người Việt hải ngoại mà trong buổi hội thảo đó — có đưa ra vấn đề tham gia bầu cử và ứng cử của người Việt hải ngoại.

Cũng trong khoảng thời gian của buổi hội thảo, LS Vũ Đức Khanh sống tại Canada thừa nhận là ông đã nhận được điện thoại từ một lãnh đạo cao cấp trong đãng (cố ý viết dấu ngã) csvn hỏi ý kiến LS Khanh về tiến trình dân chủ của Miến Điện qua cuộc bầu cử trên và vị lãnh đạo đó hy vọng rằng một ngày không xa LS Khanh có thể tranh cử ở VN. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 1 Comment »

6344. Con đường tơ lụa: con đường bá đạo

Posted by adminbasam trên 01/01/2016

Ngàn Lau

TLC

1-1-2016

Khi Tập Cận Bình (TCB) chạy đôn đáo khắp nơi để kiếm mối làm ăn kinh tế thì giấc mơ về “con đường tơ lụa” càng rõ. TCB biết TC đang bị vây trong thế trận kinh tế toàn cầu. Tại sao vây? Chỉ vì đảng CS.

Tham vọng của TC vẫn là thống trị thế giới bằng mọi thủ đoạn: kinh tế hay quân sự. Một mặt bành trướng, lấn hiếp các lân bang: Nhật, Phi, Đài Loan, VN , Thái , Miến điện, Mã Lai … Một mặt hòa hoãn: mở ngân hàng AIIB, viện trợ các nước Phi Châu, hợp tác kinh tế với các công ty Âu Mỹ… Con đường tơ lụa là một chiêu dụ các nước Trung Á và Trung Đông về dĩ vãng xa xưa.

Khi vận động với IMF (quỹ tiền tệ quốc tế) để đồng Yuan (hay Remibi) của TC được công nhận là giá trị quốc tế. IMF chấp nhận tình trạng lâm thời (xét trong vòng 5 năm, nếu TC thực sự tôn trọng luật kinh tế, tài chánh thế giới). Mới có thế mà vài ngày sau, TC đã đòi bác bỏ đồng Mỹ kim đang là tiêu chuẩn hàng đầu của IMF? Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Trung Quốc | Thẻ: , , | 1 Comment »

6343. Khi Đảng CS Trung Hoa Bóp Cổ Hoa Hậu

Posted by adminbasam trên 01/01/2016

Ngàn Lau

TCL

1-1-2016

Cô Anastasia Lin. Nguồn: Getty

Cô Anastasia Lin. Nguồn: Getty

Cô Anastasia Lin, Hoa Hậu Thế Giới Canada 2015 đã bị nhà cầm quyền Trung Cộng (TC) từ chối cấp giấy thông hành (visa) đến Sanya, Trung Hoa để dự cuộc thi Hoa Hậu Thế Giới. Lý do là cô Lin là một nhà hoạt động nhân quyền, cô sinh trưởng tại Hồ Nam, Trung Hoa, di cư sang Canada với mẹ lúc 13 tuổi, tốt nghiêp đại học Toronto, chơi dương cầm từ nhỏ và đã trình diễn một bản nhạc do thành viên Pháp Luân Công sáng tác (kẻ thù đáng sợ nhất của TC). Tuy TC đã cố dìm điểm của cô trong kỳ thi Hoa Hậu 2015 qua hai giám khảo gốc Hoa, cô vẫn thắng.

Tháng 7-2015 cô đã ra trước Quốc Hội Mỹ để nói về những vi phạm nhân quyền của TC. Cô cũng cho biết nhà cầm quyền TC đã đe dọa cha cô vẫn còn sống ở Trung Hoa để làm áp lực đối với những hoạt động của cô. Cô nói cô đã thức tỉnh khi đến Canada và hy vọng khi trở lại Trung Hoa cô sẽ thức tỉnh người dân. Cô cũng kêu gọi tổ chức Hoa Hậu Thế Giới và Thế Vận Hội nên lên tiếng bênh vực cho những người bị TC sách nhiễu thì tình trạng này sẽ không còn tiếp diễn nữa. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Trung Quốc | Thẻ: , | 1 Comment »

6342. Tổng kết “thành tích” cuối năm

Posted by adminbasam trên 01/01/2016

Xã luận BNS Tự do Ngôn luận số 234

Ban Biên Tập

01-01-2016

Kính thưa Thủ trưởng. Vâng lệnh Thủ trưởng, em xin làm bản tổng kết thành tích của Đảng ta suốt cả năm rồi trên các mặt chính trị, ngoại giao, kinh tế, an ninh, xã hội… Phấn chấn vì câu hát tuyệt vời trong Quốc tế ca: “Mọi lợi quyền ắt qua tay mình”, lâng lâng trong tiếng nhạc “Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng…”, em xin trình bày như sau:

Về mặt chính trị, năm nay Đảng ta đã đạt hai thành tích to lớn. Vào tháng 7, Tổng bí thư ta đã đáp lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ, cựu thù đế quốc sừng sỏ bị ta đánh bại, mà sang Oa-sinh-tơn. Tại đó, Ba-rắc Ô-ba-ma đã phải bày tỏ sự tôn trọng chế độ chính trị của ta. Không tôn trọng sao được, vì chế độ chính trị của ta (theo lời lãnh tụ kính yêu Lê-nin) dân chủ hơn triệu lần chế độ tư bản mà! Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | 2 Comments »

6341. Ông Vũ Ngọc Hoàng: Kiểm soát quyền lực bằng cơ chế dân chủ và tự do ngôn luận

Posted by adminbasam trên 01/01/2016

“Khẩn trương nghiên cứu để sớm có các bước đi phù hợp, cụ thể, tích cực nhằm  đổi mới về chính trị, như việc kiểm soát quyền lực bằng quyền lực nhà nước, bằng cơ chế dân chủ, thông tin đại chúng và tự do ngôn luận, đổi mới quản lý nhà nước và phương thức lãnh đạo của Đảng,…”

___

TuanVietNam

1-1-2016

Ông Vũ Ngọc Hoàng. Nguồn: TVN

Ông Vũ Ngọc Hoàng. Nguồn: TVN

LTS: Tuần Việt Nam/báo VietnamNet trân trọng giới thiệu tới quí vị bài viết đầu năm của ông Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung Ương có tựa đề: Ba mươi năm đổi mới: Nhìn lại và suy ngẫm.

Cần sớm đổi mới về chính trị, như việc kiểm soát quyền lực bằng quyền lực nhà nước, bằng cơ chế dân chủ, thông tin đại chúng và tự do ngôn luận, đổi mới quản lý nhà nước và phương thức lãnh đạo của Đảng,…

Công cuộc đổi mới do Đảng CSVN lãnh đạo đã giành được những thành tựu đáng kể, cải thiện tình hình nhiều mặt của đời sống xã hội; đưa đất nước vượt qua thời kỳ hết sức khó khăn và nghèo đói, trở thành một nước có thu nhập trung bình, thế và lực đã tăng nhiều. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 4 Comments »

6340. Nhà nước và xã hội dân sự VN cùng đi

Posted by adminbasam trên 01/01/2016

BBC

31-12-2015

Photo: Hoang Dinh Nam/ AFP

Photo: Hoang Dinh Nam/ AFP

Xã hội dân sự Việt Nam trong năm 2016 có nhiều nhân tố hứa hẹn tăng rộng quy mô và chiều sâu của các hoạt động, tổ chức và sự ‘chuyển biến’ đáng kể trong nhận thức của lãnh đạo chính quyền, nhà nước và người dân.

Đó là ý kiến của một số chuyên gia, nhà quan sát và vận động cho xã hội dân sự chia sẻ với BBC ngày 31/12/2015, ngày mà Việt Nam cùng các quốc gia thành viên Asean chứng kiến cộng đồng kinh tế Asean (AEC) chính thức thành lập.

Trước hết, đánh giá chung về phát triển của xã hội dân sự ở Việt Nam trong năm 2015, Tiến sỹ Phạm Quang Tú, Trưởng nhóm Chương trình Hỗ trợ Liên minh Vận động Chính sách của Tổ chức Oxfam Việt Nam, nói:

“Trong năm 2015, chúng ta thấy một điểm quan trọng nhất đó là xã hội dân sự của Việt Nam tăng rộng hơn về quy mô. Tức là các hoạt động, cũng như các tổ chức được thành lập nhiều hơn. Và các tổ chức dân sự cũng đã tham gia một cách tích cực hơn vào những vấn đề trọng đại của đất nước. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Nhà nước, Xã hội Dân sự, Đảng/Nhà nước | 1 Comment »

6339. Những suy nghĩ cuối năm

Posted by adminbasam trên 01/01/2016

Blog RFA

Song Chi

31-12-2015

Ngày cuối cùng của năm 2015. Khi tôi viết những dòng này thì châu Âu đang là buổi chiều ngày 31.12. Mỹ mới là buổi sáng. Úc châu đã bước qua năm 2016, bạn bè trên facebook đã post lên những hình ảnh pháo hoa sáng rực tại các thành phố lớn của nước Úc. New Zealand cũng vậy. Còn ở Việt Nam là buổi tối và chỉ còn lại vài giờ cuối.

Khi một năm cũ sắp qua đi, năm mới sắp đến, con người thường có những suy nghĩ khá giống nhau: đó là nhìn lại mình trong năm vừa qua, đã và chưa làm được gì, có những vui buồn nào đáng nhớ, khát vọng nào chưa hoàn thành…Để rồi hy vọng năm sau sẽ tốt đẹp hơn, may mắn hơn năm cũ. Phong tục của người VN, và có lẽ các quốc gia khác cũng thế, là những chuyện buồn, xui xẻo, những mối lo âu, nợ nần…của năm cũ phải thanh toán cho hết hoặc nếu không thì cũng tránh nhắc nhớ đến trong những ngày đầu năm. Năm mới là chỉ nói chuyện vui, những niềm hy vọng mới. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Trung Quốc, Đảng CSVN | Thẻ: , , , | 1 Comment »

6338. Vấn đề của chúng ta là phải làm gì?

Posted by adminbasam trên 01/01/2016

Lê Văn

1-1-2016

Thưa quí bạn,

H1Từ đây cho đến 28/1/2016, dự trù là ngày cuối của đại hội csVN 12, sẽ có biết bao nhiêu bài viết nữa về phe nầy phái nọ, bàn ra, nói vô đôi khi rất giựt gân là Việt Nam sẽ có thể thế này thế nọ … nhưng một điều chắc chắn là đảng csVN, sau ngày 28/1 sẽ có 1 Tổng bí thư mới, Bộ chính trị mới, Ban bí thư mới, Ban chấp hành trung ương mới nhưng toàn bộ đều gồm những khuôn mặt cũ, đều từ các nhiệm kỳ trước hoặc được bầu lên hay tái cử tiếp. Cho nên, không cần phải là chiêm tinh gia lỗi lạc hay bốc sư thượng thừa, ai cũng hình dung được là đất nước VN sẽ ra sao trong vòng 5 năm tới. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Đảng CSVN | Thẻ: | 1 Comment »

6337. CHÁY NHÀ LÒI RA MẶT CHUỘT

Posted by adminbasam trên 01/01/2016

FB Phạm Công Tiệp

29-12-2015

Ngày xưa, nền nhà là nền đất, tường nhà đắp bằng đất, mái lợp bằng rơm rạ. Thóc lúa nhiều. Do vậy chuột đào hang đào hốc ngay trong nhà sống chung với người, người ít khi thấy chuột vì chúng tinh ranh lắm. Ai cũng nghĩ nhà mình không có chuột. Nhưng, nếu cháy nhà là thấy liền. Do lợp bằng rơm rạ nên khi bắt đầu cháy, khói toả ra rất nhiều, mà chuột thì rất thính mùi khói, nên túa ra ngay, ra hết không thiếu một con. Ôi chuột nhiều quá! Đúng là “Cháy nhà mới lòi ra mặt chuột”.

Chuyện gì đây?

Khi nghiên cứu về Dân tộc học ta thấy: Tổ quốc Việt Nam mà chúng ta đang sống bây giờ, dân tộc Việt (dân gian gọi là người kinh) là nhiều nhất, ngày xưa gọi là Bách Việt. Cách đây hơn 2000 năm (Đời nhà Triệu) người Bách Việt sinh sống rải rác từ phía nam sông Dương Tử tới hạ lưu sông Hồng Hà, lúc đó mới chỉ có khoảng 900.000 người (Việt Nam sử lược – Trần Trọng Kim). Nghĩa là Tổ quốc của người Bách Việt bao trùm hết phía nam Trung Quốc và miền Bắc Việt Nam ngày nay. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Trung Quốc, Đảng CSVN | Thẻ: | 1 Comment »

6336. Trang Ba Sàm đã làm gì trong một năm qua?

Posted by adminbasam trên 01/01/2016

Ngọc Thu

1-1-2016

Một năm nữa trôi qua với nhiều sự kiện nóng bỏng diễn ra ở Việt Nam và trên thế giới. Đồng hành cùng quý độc giả, trang Ba Sàm đã liên tục cung cấp thông tin trong suốt 365 ngày qua. Dù chưa đầy đủ, nhưng cũng đã chuyển tải những thông tin cần thiết, để quý độc giả có cái nhìn rõ hơn về hiện tình đất nước.

Trang Ba Sàm không thể tồn tại được cho đến ngày hôm nay nếu không có sự quan tâm của độc giả, cũng như của các tác giả, dịch giả, đã dành thời gian để đọc, viết, dịch. Xin trân trọng cám ơn tất cả mọi người đã vào đọc, chia sẻ, cũng như đóng góp bài vở cho trang Ba Sàm trong suốt 365 ngày qua. Xin cám ơn những tấm lòng của quý độc giả dành cho chúng tôi, qua những email động viên, khích lệ, chia sẻ… trong suốt năm 2015.

Những con số…

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong việc bảo mật trang web tại địa chỉ website, cũng như quý độc giả cũng hết sức vất vả khi truy cập, do bị chặn tường lửa, chặn địa chỉ IP… nhưng độc giả đã không ngừng tìm đến trang Ba Sàm. Kể khi trang Ba Sàm chuyển “địa chỉ thường trú” qua mảnh đất WordPress, năm 2015 là năm mà trang có lượng độc giả truy cập nhiều nhất trong 7 năm qua.

H2Lượng truy cập trong năm 2015 Đọc tiếp »

Posted in Báo chí, Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Mạng tự do, Mạng xã hội, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , , | 1 Comment »

 
%d người thích bài này: