Archive for Tháng Một 5th, 2016
Posted by adminbasam trên 05/01/2016
BBC
5-1-2016

Quốc hội Việt Nam. Photo: Getty
Tổng thanh tra Chính phủ Việt Nam nói “rất cẩn trọng trong tiếp nhận, xử lý” các loại đơn mạo danh liên quan đến nhân sự Đại hội.
Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 12 sẽ khai mạc ngày 20/1, quyết định các chức danh lãnh đạo cao nhất cho nhiệm kỳ 5 năm.
Thời gian vừa qua, trên mạng internet xuất hiện nhiều đơn thư, tài liệu tố cáo một số quan chức, kể cả Thủ tướng, Chủ tịch nước Việt Nam.
‘Tiếp nhận, xử lý’
Hôm 5/1, Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh nói với truyền thông trong nước về các loại đơn liên quan đến nhân sự ở Đại hội Đảng các cấp. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Báo chí, Chính trị, Nguyễn Phú Trọng, Đảng CSVN | Thẻ: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc, Trương Tấn Sang, Đấu đá nội bộ, ĐH Đảng 12 | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 05/01/2016
Đôi lời: Nếu tin đính chính của báo MTG là chính xác, như vậy các võ sĩ lại tiếp tục chơi trò bẩn, bịa đặt thông tin để choảng nhau? Yêu cầu các võ sĩ play fair, chơi đẹp một chút, nhất là trên “đấu trường” Ba Sàm, dẫu có thua, thì cũng phải “chết đẹp”, xứng đáng với tinh thần võ sĩ đạo.
___
Một Thế Giới
5-1-2016
Hôm qua (4.1), có trang mạng xã hội chia sẻ một đoạn file ghi âm được cho là nội dung cuộc điện thoại của một phóng viên Báo điện tử Một Thế Giới mang tên Nguyễn Tuấn Nam với một cán bộ Ban Nội chính Trung ương liên quan đến tài sản của một lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước.
Ban biên tập báo điện tử Một Thế Giới khẳng định thời gian qua không cử bất cứ phóng viên nào gọi điện phỏng vấn cán bộ Ban Nội chính TW như file ghi âm đã lan truyền. Đồng thời, phóng viên Nguyễn Tuấn Nam cũng xác nhận không thực hiện cuộc gọi điện phỏng vấn như trên và giọng nói trong file này không phải là giọng của mình.
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Báo chí, Chính trị, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Thông tin bịa đặt, Đấu đá nội bộ, ĐH Đảng 12 | 3 Comments »
Posted by adminbasam trên 05/01/2016
FB Lê Đức Minh
5-12-2016
Liên Xô, Đông Đức …sụp một phần vì hết tiền. Nền kinh tế thật sự là phồn vinh giả tạo. Tiền thì không có mà bày đặt miễn phí y tế, miễn phí giáo dục, phúc lợi xã hội…và phải nuôi một bộ máy đảng và chính quyền toàn bọn vô tài bất tướng.
Khi biết mình sắp chết, chính quyền Đông Đức trong tuyệt vọng đã tìm cách tạo ra một nguồn thu nhập ngoại tệ để kéo dài sự sống của chế độ, chờ Marx, Lenin hiện hồn về cứu.
Và bao giờ cũng vậy bản chất của cộng sản là đi cướp. Ban đầu thì chủ trương cướp của nhà giàu chia cho nhà nghèo. Nhưng khi sắp chết thì giàu nghèo gì chúng cũng cướp …láng, để cứu chế độ. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: Đảng cướp | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 05/01/2016
Đôi lời: Bài viết nêu lên quan điểm của một độc giả trang Ba Sàm về nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng. Với chủ trương thông tin đa chiều, xin được đăng lại đây để độc giả cùng tham khảo.
____
Thành Long
5-1-2016
Tôi đã đọc bài của nhà báo Mạnh Kim, thất vọng về những đồn đoán mơ hồ, hay đầy dụng ý về nhân sự đại hội 12 ĐCSVN, trong đó có những dự cảm “quái lạ và nhảm nhí” của TS Phạm Chí Dũng về một ông tổng bí thư tương lai, cao khoảng “1 mét 74, hay 75, khá đẫy đà, mặc áo trắng”. Tôi sẽ không viết tiếp những dòng dưới đây, nếu ông Phạm Chí Dũng không phải là chủ tịch Hội nhà báo độc lập VN, và là người mang kỳ vọng của rất đông người Việt Nam mong chờ một thay đổi chính trị cho đất nước.
Truyền thông độc lập ở cái xứ sở này cần lắm những nhà báo chân chính, tại sao ta có thể tin vào một người như Phạm Chí Dũng? Tôi nói rõ từng điểm một.
1- Trong bài trả lời đài Pháp RFI cuối năm, ông Phạm Chí Dũng đã phổ biến một cách nhìn vô cùng nguy hại cho một nền truyền thông dân chủ và khai sáng. Ông đưa ra một dự báo về tổng bí thư tương lai dựa trên phương pháp “dự cảm”, được phóng viên tán là “gieo quẻ đầu năm”. Giả thử ông Dũng sai thì không sao, nếu ông đúng ắt không ít người trầm trồ là nhà “chiêm tinh”, “ngoại cảm”. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Báo chí, Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Mạng tự do, Mạng xã hội, Đảng CSVN | Thẻ: Nhân sự cao cấp, Phạm Chí Dũng, ĐH Đảng 12 | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 05/01/2016
Chu Chi Nam
5-12-2015
Còn mấy tuần nữa sẽ diễn ra Đại Hội đảng thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đã từ mấy năm nay, ít ra là một năm, đảng này đã khua chiêng gõ mõ, quảng cáo cho đại hội này. Nhưng từ trước tới giờ, 11 lần đại hội đã qua, chúng ta thấy gì? Tuy Đại hội chưa xảy ra, nhưng người ta cũng có thể đoán được một phần nào nội dung: Đó là bình mới, rượu cũ.
Chúng ta hãy cùng nhau chẩn đoán nội dung rượu cũ bình mới như thế nào:
Bình mới, đó là nhân viên có thể thay đổi hay vẫn còn một số nhân viên cũ, cộng thêm với một số nhân viên mới. Nhưng bản chất của nó không thay đổi: Đó là vẫn là một đảng cộng sản; vẫn là một đảng lợi dụng thời cơ, dựa vào ngoại quốc để cướp quyền và dùng bất cứ phương tiện gì, dù là ác ôn, để giữ chính quyền; vẫn là một đảng mang tính cách tiểu nhân, theo lời nói người xưa “Tiểu nhân nói chuyện người; trung nhân nói chuyện đời; đại nhân nói chuyện sự”. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Đảng CSVN | Thẻ: ĐH Đảng 12 | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 05/01/2016
Đôi lời: Hôm qua, trang Ba Sàm nhận được một số trang tài liệu, trong đó có bức thư của ông Nguyễn Anh Minh, gửi lãnh đạo Việt Nam. Ông Minh hiện cư ngụ tại 7423 Fountain Head Drive, Annadale, VA, 22003. Tôi (Ngọc Thu) đã gọi điện thoại trực tiếp cho ông Minh theo số điện thoại ghi trong thư, để xác minh một số thông tin. Tôi có hỏi ông Minh rằng thư này có phải của ông hay không, ông Minh trả lời: “Tôi không thể trả lời cô qua điện thoại được”. Qua câu trả lời, tôi tin rằng bức thư này chính là của ông Minh.
Theo thông tin trong bức thư này, ông Nguyễn Anh Minh là “Thiếu tá, Trưởng phòng 2, thuộc Phủ Đặc Ủy Trung ương Tình báo VNCH”. Ông Minh có nhắc tới ông Nguyễn Bá Bang, là Thiếu tá, hiện là sui gia của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng. Mời xem 2 ảnh chụp bức thư trong bài này.
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: Nguyễn Bá Bang, Nguyễn Tấn Dũng, Đấu đá nội bộ, ĐH Đảng 12 | Leave a Comment »
Posted by adminbasam trên 05/01/2016
Sự thật và Công lý
Tạ Phong Tần
4-1-2015
Trong một lần gặp tôi tại trại tạm giam Chí Hòa (Sài Gòn) vào khoảng tháng 9 năm 2012, Thượng tá Điều tra viên Cơ quan An ninh điều tra Trần Văn Cống nói: “Tôi không hiểu sao chị cứ phải đòi hỏi quyền con người, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. Tôi biết chị là người giỏi nghiệp vụ, nếu muốn chị vẫn có thể có một vị trí tốt trong xã hội.
Chế độ chúng ta vẫn đang có quyền con người đấy thôi. Người ta đã xây dựng nhà tình thương cho người nghèo, xây dựng bệnh viện, trường học, cầu đường, có chương trình xóa đói giảm nghèo hàng năm. Liên hiệp quốc đã công nhận những vấn đề này rồi mà”.
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Quyền con người, Tạ Phong Tần | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 05/01/2016
Nguyễn Văn Do
5-1-2016
Ngày 01/11/2015 các nước Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc họp thương đinh ở Seaul, kết thúc hội nghị họ đã ra tuyên bố “Hòa bình và hợp tác Đông Bắc Á”. Ba nước ấy có ân oán hận thù nhau từ thời đệ nhị thế chiến. Trung Quốc, Hàn Quốc biểu tình, đốt cờ mạt sát Nhật khi thủ tướng Nhật đi đến “nhà thờ” của mình để dự lễ giỗ cha ông của mình! Cứ như họ sắp sửa lao vào nhau để ăn tươi nuốt sống nhau. Trung Quốc đem tàu chiến, đem máy bay quân sự vào vùng đảo Điếu Ngư để khè Nhật. Nhật liền tái vũ trang quân đội, sửa hiến pháp để có thể tham chiến với đồng minh, Nhật viện trợ không hoàn lại tàu tuần dương cho Phi Luật Tân, cho Việt Nam để cản bước bành trướng của Trung Quốc. Nhật mở rộng hợp tác quân sự với Úc với Ấn Độ… Cuối cùng, nhật cùng Trung Quốc và Hàn Quốc ra tuyên bố: “Hòa bình hợp tác Đông Bắc Á”! Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Nguyễn Phú Trọng, Đảng CSVN | Thẻ: Nguyễn Tấn Dũng, Tranh giành quyền lực, ĐH Đảng 12 | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 05/01/2016
Blog RFA
Cát Linh, Phóng viên RFA
4-1-2016

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng sang Bắc Kinh hôm 24 tháng 12 năm 2015.
Những ngày cuối năm vừa qua, Truyền thông Việt Nam và nhà nước Trung Quốc cùng loan tin về cuộc hội kiến giữa Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, ông Nguyễn Sinh Hùng và chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình tại Đại sảnh đường Nhân dân Bắc Kinh vào chiều ngày 23/12. Đặc biệt chuyến đi này diễn ra trước Đại hội Đảng lần thứ 12 vào đầu năm 2016.
Chuyến đi này đã đặt ra cho dư luận nhiều câu hỏi và sự quan tâm về tình hình nội bộ của Đảng CSVN hiện tại và trong tương lai. Cát Linh tìm hiểu ý kiến của các nhà quan sát chính trị và những người đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Quan hệ Việt-Trung, Đảng CSVN | Thẻ: Nguyễn Sinh Hùng | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 05/01/2016
Blog VOA
Phạm Chí Dũng
5-1-2016

Hình minh họa. Nguồn: VOA
Muốn ăn phải lăn vào bếp. Trên đời không thể cứ mãi chỉ có nhận không có cho, chỉ có được không có mất. Giới quan chức Việt đang mê đắm trong mối giành giật quyền lực sẽ chợt tỉnh ngộ vào một thời điểm rất gần: tất cả sẽ chỉ là hư không, nếu không đẩy lùi được bóng ma khủng hoảng kinh tế.
Cuba đi sau về trước?
Nếu Raul Castro đã tỏ ý sẽ trở về với giáo hội Công giáo, thì “Tin Mừng” đã đến với quốc đảo xã hội chủ nghĩa này vào tháng 12/2015: Người anh em “cùng nhau canh giữ hòa bình thế giới” với Việt Nam được Câu lạc bộ Paris bất ngờ xóa khoản nợ lên đến 4 tỷ USD.
Cuba chợt nhẹ gánh. Quyết định trên xuất hiện trong một cuộc họp tại Paris. Theo ước tính của Câu lạc bộ Paris thì trong gần 30 năm qua, Cuba đã chậm trễ hoàn lại các chủ nợ hơn 6 tỷ đô la. Nhưng sau hai năm đàm phán, các chủ nợ đã quyết định xóa hẳn khoản nợ 4 tỷ cho Cuba; 2,7 tỷ còn lại sẽ được thanh toán trong thời hạn 18 năm. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Hiến pháp, Kinh tế Việt Nam, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Cuba | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 05/01/2016
BĐLB VOA
LS Hà Nguyễn
5-1-2016

Hình ảnh chai nước ngọt có ruồi được đưa lên mạng xã hội (ảnh: Facebook).
Chiều 18/12/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang đã kết án anh Võ Văn Minh 7 năm tù về “Tội cưỡng đoạt tài sản” (Người nào đe doạ sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản) quy định tại Điều 135 Bộ Luật hình sự. Theo Tòa án vụ án diễn biến như sau.
Ngày 03/12/2014, Võ Văn Minh khi bán hàng ăn phát hiện có con ruồi trong một chai Number 1, sản phẩm của công ty Tân Hiệp Phát. Hai ngày sau, Minh gọi điện cho Tân Hiệp Phát và yêu cầu công ty này đưa cho Minh 1 tỷ đồng để đổi lấy chai Number 1 chứa ruồi và việc Minh không khiếu kiện đến Ban bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Bình Dương, không đăng trên báo chí thông tin về chai Number 1 chứa ruồi và không in 5000 tở rơi có cùng thông tin. Tân Hiệp Phát đã ba lần cử nhân viên của mình đến gặp Minh để nói rõ “chủ trương của Công ty không giải quyết bằng tiền đối với sản phẩm có lỗi” và đề xuất tặng Minh một số sản phẩm của Công ty thay lời cảm ơn và xin nhận lại chai Number 1 chứa ruồi. Minh vẫn yêu cầu Tân Hiệp Phát giao tiền nhưng giảm số tiền từ 1 tỷ đồng xuống 600 triệu đồng và cuối cùng 500 triệu đồng. Ngày 23/1/2015 Tân Hiệp Phát đã tố cáo Minh với công an tỉnh Tiền Giang. Ngày 27/1/2015, Tân Hiệp Phát giao 500 triệu đồng cho Minh và khi Minh nhận tiền của công ty này thì bị công an tỉnh Tiền Giang “bắt quả tang”! Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Nước ngọt có ruồi, Pháp lý, Tân Hiệp Phát, Tẩy chay Tân Hiệp Phát | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 05/01/2016
Phạm đình Nhiên
5-1-2016
Tự do là giá trị phổ quát không những của con người mà còn của muôn vật. Con chim không muốn bị nhốt trong lồng; con cá không muốn bị nhốt trong cái lu; con chó không muốn ở trong cũi; con người không ai muốn bị kẻ khác cầm giữ, sai khiến, bóc lột, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của mình và một khi bị bắt buộc ở trong tình trạng như thế thì con người mất quyền làm người, con người không có tự do, con người trở thành nô lệ.
Nhưng trải dài qua lịch sử tiến hoá, loài người có nhiều ngàn ngàn làm nô lệ khuân đá xây Kim Tự Tháp cho các Pharaon ở Ai Cập hay khuân gạch xây Trường Thành Vạn Lý, lăng tẩm, lâu đài cho vua chúa ở Trung Hoa… Dưới chế độ quân chủ phong kiến, người dân giữ phận làm tôi con của triều đình, mọi thứ trông vào sự ban phát từ trên xuống. Gặp ông vua có đức biết thương dân thì được nhờ, gặp ông vua tàn bạo, u mê như Kiệt, Trụ ở Trung Hoa hay Lê Long Đĩnh (Lê Ngọa Triều) ở Việt Nam thì người dân phải chịu khổ cực, giết hại. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: Độc tài Cộng sản, Độc tài quân phiệt, Độc tài toàn trị, Độc tài đảng trị | 3 Comments »
Posted by adminbasam trên 05/01/2016
Đôi lời: Bộ Chính trị không đưa vào danh sách ứng cử những người “có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm“, thì chỉ có cách đưa những người trong dân ra tham gia ứng cử. Còn Bộ Chính trị chỉ muốn chọn người của đảng, thì biết tìm đâu ra những người có đủ các yêu cầu về phẩm chất đạo đức như thế?
____
VTC
4-1-2016
Chỉ thị của Bộ Chính trị khẳng định không đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm.
Ngày 4/1, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 51-CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị: Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Nguyễn Phú Trọng, Đảng CSVN | Thẻ: Tranh giành quyền lực, Đấu đá nội bộ, ĐH Đảng 12 | 1 Comment »