Nhà máy thép Formosa của Đài Loan tại huyện Kỳ Anh, thuộc tỉnh ven biển miền trung Hà Tĩnh chụp hôm 3/12/2015. AFP file
Ngày 6 tháng 4 năm 2017, tròn 1 năm biến cố thảm họa môi trường biển do nhà máy thép Hưng Nghiệp xả thải có độc tố ra biển ở khu vực 4 tỉnh Bắc miền Trung. Những câu chuyện về đời sống của nạn nhân chịu ảnh hưởng một năm qua được truyền thông nước ngoài ghi nhận như thế nào cũng như Việt Nam còn là thị trường thu hút của các nhà đầu tư quốc tế hay không?
Formosa chưa xong …
“Cá ngoài biển chết hết rồi”, “Nơi đây như một vùng đất chết”, “Nếu tiếp tục như thế này, chúng tôi sẽ phá sản nhanh thôi”…Đó là những câu nói cửa miệng của ngư dân, của các doanh nghiệp kinh doanh hải sản và của những người buôn bán phục vụ du lịch tại 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế, khu vực chịu tác hại nặng nề bởi thảm họa môi trường biển do nhà máy thép Hưng Nghiệp Formosa gây nên, được hãng thông tấn Reuters đăng tải dịp vừa tròn 1 năm sau biến cố.Đọc tiếp »
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ Ed Royce (trái) trong cuộc gặp với Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Ted Osius. Ảnh: US House Foreign Affairs Committee
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ Ed Royce hôm 04/04 có cuộc họp với Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Ted Osius để bàn về “sự cần thiết phải cải cách nhân quyền nghiêm túc ở Việt Nam”.
“Hồ sơ nhân quyền của Việt Nam đang ảm đạm, và các cuộc bầu cử gần đây nhất không hề tự do và công bằng. Để quan hệ Mỹ -Việt vững mạnh hơn, chính phủ Việt Nam phải tôn trọng những quyền cơ bản của người dân, gồm quyền chính trị và tôn giáo,” ông Royce viết về cuộc gặp trên Facebook của mình.
Nội dung cuộc gặp cũng được nêu trong thông cáo báo chí của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện.
Cùng ngày, một chính trị gia khác là Nghị sỹ Alan Lowenthal, đại diện cho tiểu bang California, cũng đã gặp ông Ted Osius để tìm hiểu thêm về tình hình Việt Nam.Đọc tiếp »
Nhiều người leo lên vách tường Formosa tại Vũng Áng ngày 2/10/2016 biểu tình đòi đuổi công ty này “Cút khỏi Việt Nam”. (Hình: Facebook)
HÀ NỘI 5-4 (NV) – Nhà máy luyện thép Formosa ở Vũng Áng, Hà Tĩnh “đủ điều kiện vận hành lò cao số 1” sau một năm xả chất thải độc hại làm chết một vùng biển rộng lớn tại miền Trung Việt Nam.
Đài truyền hình Hà Nội VTV nói như vậy hôm Thứ Hai 5/4/2017 khi tường thuật cuộc kiểm tra giám sát kéo dài 3 ngày ở nhà máy luyện gang thép Formosa tại Vũng Áng, Hà Tĩnh, của một đoàn công tác do Bộ Tài nguyên và Môi trường cầm đầu.
VTV nói, sau ba ngày làm việc từ ngày 3 đến ngày 5/4/2017, “Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các nhà khoa học phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh đã đưa ra kết luận liên quan đến công tác khắc phục sự cố môi trường của Công ty Formosa Hà Tĩnh. Theo đó, đến nay Formosa đã khắc phục 52/53 lỗi vi phạm, còn lại một hạng mục từ dập cốc ướt sang dập cốc khô theo lộ trình sẽ hoàn thành vào năm 2019.”Đọc tiếp »
Thảm họa Formosa tàn phá môi trường. Ảnh: internet
Formosa là hiểm họa quá đỗi to lớn, mà khi nghĩ đến nó, bất kỳ ai cũng đều rùng mình, xem có dám cho bản thân hay con cái ra biển miền Trung du ngoạn, tắm biển nữa hay không?!
Trước đó có nhiều vụ ô nhiễm lớn, nhưng có lẽ do thế mạnh truyền thông và công cụ kiểm soát của chế độ còn hữu dụng, nên đã giấu nhẹm. Cho đến nay, nhờ có mạng xã hội, cộng với nhiều ức chế trong dân chúng, nên có thêm nhiều tiếng nói độc lập, tạo ra các mối liên kết, khiến chế độ Hà Nội không còn kiểm soát được nữa. Sự chuyển biến này còn có tính cộng hưởng từ việc suy thoái kinh tế mà chế độ Hà Nội điều hành yếu kém trong hàng thập kỷ qua.Đọc tiếp »
1. Formosa vẫn tiếp tục là khối ung nhọt của đất nước. Liên tiếp các ngày 2-3/4/2017, người dân nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã đến các cơ quan công quyền, đổ ra đường quốc lộ kêu cứu đòi quyền lợi.
2. Trong các đợt đến trụ sở các cơ quan công quyền và ra đường kêu cứu đòi quyền lợi, đòi đền bù thỏa đáng, đòi biển sạch, người dân các huyện Kỳ Anh, Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã gặp phải sự đàn áp (chủ yếu là lén lút trong đêm mưa) của lực lượng công an và nhà cầm quyền địa phương. Đã có máu của dân đổ xuống, đã có tiếng súng của lực lượng cầm quyền bắn vào dân.Đọc tiếp »
Nhờ xem báo “lề trái” mà tôi biết có chuyện biểu tình đông như thế ở Lộc Hà, diễn ra mấy ngày trước. Ảnh: báo mạng.
Ngày trước tôi không hề biết đến các trang mạng xã hội, các trang báo “lề trái”, đơn giản vì chưa có máy tính, laptop, ipad… Nhưng khi có rồi, phải mất một thời gian tôi mới “lần mò” tìm hiểu, biết đến các trang blog theo tôi là chính thống (cho dù Nhà nước coi là “độc hại”, “phản động”). Những thông tin từ các trang mạng này đã giúp tôi mở mắt, mặc dù tôi không xa lạ gì với chúng, nhưng phải nói là tôi đã biết thêm được rất rất nhiều, nhiều điều đã khiến tôi ngỡ ngàng vì nó vượt xa những gì tôi đã từng biết! Chẳng hạn như, tôi biết được khi nào có biểu tình, lý do vì sao, xảy ra ở đâu… Trong khi những cuộc biểu tình đó có thể đã diễn ra bên cạnh nơi tôi sống, mà tôi vẫn không biết, nếu không đọc báo “lề trái”.
Đến một ngày xảy ra sự kiện Formosa thì tôi… “nổi nóng”, tôi đã có lý do chính đáng để tham gia biểu tình! Tôi phải giấu chồng, con để tham gia vào lần thứ 2 của đợt biểu tình (ngày mẹ con chủ quán cafe Hoàng Mỹ Uyên bị đánh, có hình ảnh trên mạng). Tôi tận mắt chứng kiến các nhân viên công quyền đã lôi kéo, bắt người lên xe bus, kéo lê họ về trụ sở ở đường Đồng Khởi, hoặc họ được những người cùng biểu tình “giành” lại.Đọc tiếp »
Kết quả Thanh tra KTV của Bộ Tài chính vừa công bố, tổng số tiền nợ phải trả của KTV là 100.343 tỷ đồng, bằng chữ Một trăm nghìn ba trăm bốn mươi ba tỷ đồng, bằng số: 100.343.000.000.000.
Số nợ này bao gồm: 37.609 tỷ đồng nợ ngắn hạn và 62.734 tỷ đồng nợ dài hạn.
Nguyên nhân của số nợ này là do điệp khúc đội vốn, chậm tiến độ ở các dự án lớn.
Ví dụ:
1. Dự án Khai thác hầm lò mỏ Khe Chàm III, Công ty than Khe Chàm được phê duyệt năm 2008 với tổng mức đầu tư 2.768 tỷ đồng nhưng sau phải điều chỉnh tăng 2 lần lên 5.345 tỷ đồng.Đọc tiếp »
Hồi tháng 9-2016, năm tháng sau khi tổ hợp gang thép Formosa xả thải hóa chất cực độc xuống Vũng Áng, gây nên thảm nạn cá chết, biển chết, người chết ở bốn tỉnh miền Trung, dân biểu Tô Trị Phần của QH Đài Loan đã tới Hà Tĩnh tìm hiểu sự việc. Ngay khi trở lại Đài Loan bà đã tường trình sự việc với các đồng viện và sự hiện diện của người cầm đầu ngành hành pháp, danh xưng địa phương gọi là Viện trưởng.
Sau lần gặp gỡ hai LM Nguyễn Đình Thục và Nguyễn Văn Hùng tại Đài Loan vừa qua, một lần nữa bà Tô lại có dịp lên tiếng chất vấn Thủ tướng Đài Loan trong 20 phút tại Quốc Hội xứ này. Mục tiêu chính vẫn không ngoài chủ đề nói về hành vi bê bối tắc trách của tổ hợp Formosa tại Việt Nam. Theo bà, thái độ vô trách nhiệm này của Formosa đã ảnh hưởng xấu tới uy tín của Đài Loan. Phần chất vấn này nghe được trên Youtube với phần chuyển qua Việt ngữ của Lê Việt Kỳ Nhi.
Thời sự VTV1 tối 4/4/2017 đưa tin và hình ảnh: Biển miền Trung đã cơ bản sạch, mọi hoạt động trở lại bình thường; ngư dân được bồi thường công bằng, kịp thời, đang phấn khởi đóng tàu to, ra khơi; nhiều ngư dân trúng mẻ cá lớn… Thế mà nhiều người dân bị “kích động, gây rối”… “Một CA đang làm nhiệm vụ bị dân đánh trọng thương”… “Phải xử lý nghiêm những kẻ kích động, gây rối”… Đọc tiếp »
Infographic – Những địa điểm Formosa đã chôn lấp và xử lý chất thải, hủy hoại môi trường. Ảnh: Việt Chung – Đức Hùng/VNE
Phần 1: THẢM HỌA VẪN TIẾP DIỄN
1. Môi trường sau thảm họa
Theo nhận định của nhiều chuyên gia, thảm họa môi sinh trường này sẽ khiến toàn bộ hệ sinh thái khu vực biển miền Trung bị hủy hoại nghiêm trọng và mất vài chục cho đến hàng trăm năm mới có thể khôi phục được. Theo một phóng sự ngắn của báo Dân Việt và Sài Gòn Giải Phóng, rặng san hô trên vùng biển của tỉnh Quảng Bình đã bị hủy hoại hoàn toàn. Chưa có một đảm bảo về tính khoa học nào rằng biển đã an toàn trừ những phát ngôn không có cơ sở của một số lãnh đạo như ông Trương Hòa Bình, Mai Tiến Dũng. Liên tiếp nhiều lần xảy ra những vệt nước đáng nghi màu đỏ xuất hiện quanh khu vực Vũng Áng gần Formosa. Trong một nghiên cứu độc lập, nhóm Green Trees, một nhóm bảo vệ môi trường đã đưa ra kết quả xét nghiệm nước biển lấy từ biển Kỳ Hà, Kỳ Anh vào tháng 2/2017 cho thấy mức độ nhiễm độc là rất nguy hiểm. Gần đây nhất, sáng 4/4/2017, một vệt nước đỏ đáng nghi xuất hiện ngay cầu cảng Vũng Áng ngay trong lúc đoàn kiểm tra môi trường của trung ương đang kiểm tra tại Formosa.Đọc tiếp »
Nhà nước Hồi giáo (IS) hôm thứ Ba (4/4) nói rằng nước Mỹ đang bị nhấn chìm và bị điều hành bởi “một thằng ngốc”.
Trong lời bình luận đầu tiên của IS về Tổng thống Donald Trump kể từ khi ông lên nhậm chức, người phát ngôn của IS nói “Nước Mỹ các người đang bị nhấn chìm mà không có cứu cánh, các người đã trở thành con mồi cho các chiến binh của đế chế Hồi giáo khắp nơi trên thế giới, các người đã bị kiệt quệ và dấu hiệu diệt vong của các người hiển hiện rõ mồn một.”
“…Mọi bằng chứng đều cho thấy các người đang được dẫn dắt bởi một thằng ngốc, không biết gì về Syria, Iraq hay đạo Hồi,” người phát ngôn của IS chỉ trích trong đoạn ghi âm phát trên mạng Telegram hôm 4/4. Đọc tiếp »
Nhà nước tồi đang cho lực lượng công an bảo vệ Formosa tàn phá môi trường. Ảnh: internet
Trong tuần này, có nhiều sự kiện diễn ra ở khu vực Bắc miền Trung. Một đoàn xe hơn 100 chiếc của các gia đình kéo lên trạm thu phí cầu Bến Thủy và dùng tiền lẻ để trả phí, nhân viên kiểm tiền phí phải tốn hàng giờ đếm tiền và cả một đoạn xe rồng rắn dài hàng ngàn mét nối đuôi để chờ. Bà con ngư dân xã Kỳ Lợi lên đèo Con, đoạn phía Bắc đèo Ngang, dùng ngư cụ như lưới, dầm chèo để chặn xe, bày tỏ thái độ bất bình bởi đền bù không thỏa đáng. Người dân hai xã Thạch Bằng và Thạch Kim đã kéo lên trụ sở ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà để yêu cầu Chủ tịch huyện đối chấp về việc hai công an viên đã nổ súng đe dọa người trong xã. Và còn nhiều sự kiện khác đã và sắp diễn ra…
Tất cả những sự kiện trên đây buồn nhiều hơn vui và bi quan nhiều hơn lạc quan. Vì sao? Vì nếu như niềm vui của một con người chứng đất nước đã thay đổi, người dân đã biết tự mình nói lên tiếng nói của mình, cùng kết đoàn với nhau để đấu tranh cho lẽ phải chưa tày gang thì nỗi buồn về một đất nước đang bị kéo ngược bởi một thứ chủ trương mơ hồ, nước đôi và khó định dạng.
Dự án bauxite Tây Nguyên rước Trung Quốc vào phá nát môi trường sống. Ảnh: internet
Gần một năm trôi qua kể từ ngày thảm họa Formosa bùng nổ, bắt đầu từ sự kiện cá chết hàng loạt tại vùng biển Vũng Áng (Hà Tĩnh) ngày 6 tháng 4 năm 2016 và sau đó lan ra vùng biển Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế…
Một năm với bao nhiêu thiệt hại gây ra cho bà con ngư dân, ngành ngư nghiệp, chế biến và xuất khẩu thủy hải sản, ngành du lịch… và cả một vùng biển miền Trung đã chết. Mà đó chỉ mới là bắt đầu, nếu Formosa còn tiếp tục hoạt động lâu dài thì thảm họa sẽ còn tiếp tục, môi trường biển, môi trường sống của VN sẽ còn bị ô nhiễm dài dài, cá chết rồi, con người cũng chết dần, chết mòn vì đủ thứ bệnh tật…
Những ngày này đồng bào ở một số tỉnh miền Trung vẫn đang phải xuống đường vì thảm họa Formosa, vì sự sống và tương lai của cả dân tộc.Đọc tiếp »
Ảnh chụp các chỉ số trong báo “Toàn cảnh thảm họa môi trường biển ở VN” của Green Tree.
Có người nói Formosa Hà Tĩnh là tử huyệt của thể chế cộng sản Việt Nam. Tôi thì cho rằng: Formosa là tử huyệt của đất nước và dân tộc Việt Nam, vì sao? Vì cộng sản hay không cộng sản cũng vẫn phải hít thở không khí, phải ăn cá, phải dùng muối, nước mắm, phải uống nước, và cũng tắm biển …
Nhìn vào các chỉ số độc tố trong nước thải cho phép Formosa xả thải ra môi trường biển (ảnh), hỏi ai không thấy kinh sợ?
Môi trường sống là của chung, môi trường sống bị đầu độc thì mọi người trong môi trường đó đều bị ảnh hưởng; ung thư, bệnh tật nó không phân biệt bạn là đảng viên, là công an, là an ninh, là tuyên giáo, là nhà báo VTV1 hay ngư dân, hay diêm dân, hay những người hoạt động chính trị, xã hội, bảo vệ môi trường, XHDS…Đọc tiếp »