BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for Tháng Mười 5th, 2016

10.327. Đầu ghềnh cuối bãi tan hoang…

Posted by adminbasam trên 05/10/2016

Blog RFA

VietTuSaiGon

4-10-2016

Formosa được bảo kê để tàn phá môi trường sống của người dân Việt. Nguồn: internet

Formosa được bảo kê để tàn phá môi trường sống của người dân Việt. Nguồn: internet

Khái niệm đầu ghềnh cuối bãi mang đậm chất địa lý, trong đó, Việt Nam là một nước mà khái niệm này đậm đặc. Với địa hình phía Tây là núi, phía Đông là biển, trải dài từ Nam ra Bắc đều có những con sông chảy từ núi ra biển, sông suối đầu nguồn mang âm hưởng ghềnh thác chở theo núi non và phù sa đưa về cuối bãi, đưa về cửa biển. Đất nước như một bài thơ tự nhiên, sông núi quấn quýt, ôm lấy đồng bằng và cưu mang con người, cưu mang sự sống. Thế nhưng chỉ trong vòng chưa đầy nửa thế kỷ, công trình của triệu năm tạo hóa bỗng chốc tan hoang. Đầu ghềnh trở nên trơ trọi và cô độc, cuối bãi cũng thê lương bởi bàn tay tàn phá của con người. Cụ thể ở đây là con người Cộng sản.

Vì sao nói rằng đầu ghềnh cuối bãi trở nên tan hoang bởi bàn tay người Cộng sản? Bởi lẽ, chưa có thể chế chính trị, chế độ chính trị nào tàn phá đất nước Việt Nam trở nên tan hoang một cách mau chóng và đầy bạo lực như chế độ chính trị Cộng sản xã hội chủ nghĩa. Đất nước trải qua cả ngàn năm phong kiến và Bắc thuộc, người ta cũng khai thác biển, khai thác rừng để xây dựng, hưởng thụ và cống nạp cho phương Bắc nhưng rừng vẫn là rừng, biển vẫn là biển. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Môi trường, Đảng CSVN | Thẻ: , | 1 Comment »

10.326. Tại sao lực lượng công quyền bảo vệ Formosa rút lui, phải chăng người dân đã thắng?

Posted by adminbasam trên 05/10/2016

TMCNN

Chu Mạnh Sơn

5-10-2016

Trong những ngày qua, người dân khắp nơi đang hướng về bà con ngư dân huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh và bàn tán xôn xao sự việc bà con ngư dân đẩy lùi lực lượng công quyền, chiếm đóng khu vực cổng nhà máy Formosa và coi đó như là một thắng lợi thuộc về người dân.

Khi xem lại những video được loan tải trên mạng xã hội facebook, Youtube,… nhiều người dễ dàng nhận thấy có rất nhiều phụ nữ đội mũ bảo hiểm, nhiều người đàn ông lạ mặt bịt kín khẩu trang ném đá, dùng vũ lực đánh đập lực lượng côn an, cảnh sát cơ động, quân đội khi đứng bảo vệ nhà máy Formosa cũng như kích động người khác cùng tham gia.

Qua các đoạn video cho thấy lực lượng công quyền đã thẳng tay đàn áp, đánh đập người dân làm nhiều người bị thương. Tuy nhiên, được một lúc sau đó, toàn bộ lực lượng công quyền tham gia bảo vệ nhà máy Formosa đã rút lui khỏi khu vực hiện trường. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , , , , | 3 Comments »

10.325. Nhà báo Lê Bình rời VTV24 vì ‘sai sót cá nhân’

Posted by adminbasam trên 05/10/2016

Một Thế Giới

5-10-2016

Phóng viên Lê Bình

Phóng viên Lê Bình. Ảnh: VTV

Theo nguồn tin từ Đài Truyền hình Việt Nam, Giám đốc Trung tâm tin tức VTV24 thuộc VTV, Lê Bình, đã rời khỏi chức vụ lãnh đạo trung tâm này,

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) xác nhận bà Lê Bình không còn giữ chức giám đốc kênh VTV24 vì “xảy ra sai sót”.

Sinh năm 1973, bà Lê Bình nổi tiếng từ việc phụ trách chương trình Chuyển động 24h trên sóng VTV từ cuối năm 2014. Đây là bản tin thời sự tương tác đầu tiên trên VTV, thu hút sự quan tâm vì hướng đến những sự kiện nóng hàng ngày. Chuyển động 24h là một trong các chương trình truyền hình có số lượng người xem lớn nhất của VTV.

Đọc tiếp »

Posted in Báo chí, Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: | 6 Comments »

10.324. Ông Trọng cần nói lên sự thật

Posted by adminbasam trên 05/10/2016

Blog VOA

Bùi Tín

5-10-2016

Ông Nguyễn Phú Trọng. Nguồn: internet

Ông Nguyễn Phú Trọng. Nguồn: internet

Vụ án môi trường Formosa – Plastics Hà Tĩnh ngày càng nóng bỏng. Mấy hôm nay hơn 600 dân Huyện Kỳ Anh kéo về tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu chính quyền mở phiên tòa xét xử công khai vụ án môi trường đang đe dọa cuộc sống của ngư dân và toàn dân trong vùng, trong khi năm học đã khai trương 2 tuần, học sinh vẫn chưa đến trường vì phụ huynh không yên tâm cho con đi học khi vụ án kéo dài.

Đồng bào toàn tỉnh Hà Tĩnh cũng như đồng bào Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế cũng cùng nhau xuống đường đòi Công ty Formosa phải đền bù thỏa đáng theo luật cho các gia đình ngư dân và làm nghề khác bị thiệt hại do họ gây nên. Có cả khẩu hiệu đòi Formosa phải rời khỏi Việt Nam ngay vì đã xâm phạm cuộc sống của nhân dân Việt trên một diện tích rộng, hơn 200 km ven biển. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Nguyễn Phú Trọng, Đảng CSVN | Thẻ: , | 1 Comment »

10.323. Lời chia tay của Nguyễn Như Phong

Posted by adminbasam trên 05/10/2016

Người Buôn Gió

5-10-2016

Nguyễn Như Phong, cựu đại tá công an, tổng biên tập báo PetroTimes vừa bị cách chức và thu hồi thẻ nhà báo. (Hình: Internet)

Nguyễn Như Phong, cựu đại tá công an, tổng biên tập báo PetroTimes vừa bị cách chức và thu hồi thẻ nhà báo. Ảnh: internet

Sau nhiều năm lăn lộn trong nghề báo trong ngành công an, nhà báo Nguyễn Như Phong chấm dứt sự nghiệp báo chí cách mạng của mình. Vào ngày thứ hai ngày 2 tháng 10 năm 2016, bộ trưởng bộ Thông Tin Truyền Thông quyết định thu hồi thẻ nhà báo của Nguyễn Như Phong và cách chức tổng biên tập tờ báo ông Phong phụ trách là tờ Petrostimes, cũng như đình bản tờ báo này 3 tháng.

Trước tiên phải nói Nguyễn Như Phong là một con cáo già trong làng chí cách mạng Việt Nam. Bản năng đánh hơi chính trị cũng như đánh hơi kiếm tiền của Phong là những tố chất nổi trội so với đồng nghiệp. Nhiều người thuộc dạng giống Phong đã phải từ giã nghề báo sớm như Nguyễn Anh Tuấn, Hồ Thu Hồng đã rời khỏi ghế tổng biên tập những tờ báo họ quản lý khi còn đang sung sức, để chuyển sang cuộc sống mới tại Hoà Kỳ với những đồng tiền kiếm chác được do phụng sự những nhóm lợi ích trước kia. Đọc tiếp »

Posted in Báo chí, Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Nguyễn Phú Trọng, Đảng CSVN | Thẻ: , | 3 Comments »

10.322. Trịnh Xuân Thanh, đường xa vạn dặm (phần 6)

Posted by adminbasam trên 05/10/2016

Người Buôn Gió

5-10-2016

Tiếp theo phần 1; phần 2; phần 3; phần 4phần 5

Hôm nay tôi vừa nhận được của 5 em sinh viên Việt Nam ở Đức số tiền là 185 euro. Đây là số tiền các em quyên góp nhau để ủng hộ đồng bào miền Trung khởi kiện. Tôi phải hỏi lại các em, có phải mất 15 euro chi phí tiền gửi không. Các em bảo không phải, chỉ là các em góp nhau được từng đó thôi. Nước mắt tôi đã rơi nhiều trong cuộc đời, hôm nay tôi chẳng còn nước mắt để rơi khi nghe các em trình bày vậy.

Ngày hôm nay trên báo chí Việt Nam, khá bất ngờ là cả Đinh Thế Huynh, Trần Đại Quang, Trương Minh Tuấn đều nhắc đến cái tên Trịnh Xuân Thanh.

Có điều rất lạ là ông Trương Minh Tuấn trả lời họp báo, nhắc đích danh tên tôi và gọi tôi là kẻ chống phá nhà nước Việt Nam. Điều rất hy hữu, lẽ ra ông Tuấn chỉ cần nhắc một đối tượng xấu là đủ. Nhưng dường như ông ta nhắc đến tên tôi có chủ ý cho mục đích khác. Tôi chỉ là một kẻ tép riu, chẳng đáng nguy hiểm để ông ta phải nhắc tên như vậy trên phương tiện truyền thông lớn của Viêt Nam. Chỉ cần một số kẻ bồi bút hay lợi dụng một số kẻ ghen tị, đố kỵ dèm pha cũng làm tôi chạy theo phân bua, thanh minh và cuối cùng là chán không viết về đề tài đó nữa. Đọc tiếp »

Posted in Báo chí, Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , | 1 Comment »

10.321. Những cách tự sát khó hiểu ở Việt Nam

Posted by adminbasam trên 05/10/2016

Thạch Đạt Lang

5-10-2016

Mổ bụng tự sát, cách chết vì anh dự của võ sĩ đạo Nhật Bản. Ảnh: internet

Mổ bụng tự sát, cách chết vì anh dự của võ sĩ đạo Nhật Bản. Ảnh: internet

Không kể những trường hợp tự sát như kê súng bắn vào thái dương, vào miệng, vào cổ hay nhảy lầu cao, đâm đầu vào xe điện đang chạy trên đường ray, đổ xăng châm lửa tự thiêu… do thất tình, làm ăn thất bại, thua lỗ, chán đời, bệnh hoạn không có thuốc chữa…Những trường hợp tự sát cũng như cách thức kết liễu cuộc sống này không có ý nghĩa với xã hội, ít được mọi người bàn luận hay nhắc nhở. Người tự sát thường là những kẻ chán đời, không tha thiết sống nữa.

Trên thế giới có nhiều cách tự sát khác rất gây “ấn tượng”. Nổi tiếng nhất là cách tự mổ bụng Seppuku (Hara-Kiri) của các Samurai người Nhật. Seppuku được ghi nhận lần đầu tiên vào thế kỷ 12, chấm dứt vào thế kỷ 19 sau khi chế độ sứ quân ở Nhật bị dẹp bỏ. Tuy giai cấp Samurai ngày nay gần như biến mất trong xã hội Nhật Bản, nhưng tinh thần Samurai vẫn tiềm tàng, âm ỷ trong tinh thần người Nhật. Seppuku chỉ còn được nhắc đến trong phim ảnh hay các tài liệu lưu trữ. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 4 Comments »

10.320. Anh Trọng đi làm cảnh sát, tham bát bỏ mâm

Posted by adminbasam trên 05/10/2016

Nguyễn Khắc Mai

5-10-2016

 Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương gồm 7 đồng chí. Ảnh VOV


TBT Nguyễn Phú Trọng là 1 trong 7 người nằm trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Ảnh VOV

Dư luận bàn nhiều về việc anh Trọng tham gia quân ủy Công an, thực chất là đi làm cảnh sát.

Phàm một người muốn tìm và làm thêm việc để tăng thu nhập, cải thiện đời sống là chuyên bình thường trong thế giới hiện đại. Ngay như Hồ Chí Minh mở đầu tuyên ngôn Ba Đình cũng mượn lời người Mỹ, “Thượng đế cho mọi người quyền tự do mưu cầu hạnh phúc”. Vả lại cảnh sát, không chỉ ở nước ta, mà các nước khác cũng thế, họ vẫn tuyển người ngoài ngành để làm việc, đặc biệt là làm gíán điệp.

Anh Trọng đi làm cảnh sát cũng không có chi lạ. Chỉ tội một điều anh đã già, lại mới vào nghề ú ớ, liệu có nên cơm cháo gì không, lại mang tiếng với đời. Đứng đường làm anh hùng núp, vất vả lắm, mà phải có ngón nghề, tôi đã từng gặp họ giữa đêm khuya trên những cung đường hẻo lánh, khổ sở lắm. Liệu anh có làm được như “Min đơ, Min toa”? (tên hai người phú lít trong Số Đỏ) Sắm vai du côn đàn áp đánh đập thanh niên và người dân biểu tình phản đối Trung quốc chiếm biển đảo xây căn cứ quân sự, đòi Formosa phải bồi thường và xéo đi, có thể anh không nở, mà có nở thì cũng không xông xáo như bọn trẻ được. Còn đi làm bảo kê cho các đại gia, tranh phần, chia chác, cướp cơm chim của chúng nó, khó đấy, tay ngang, lính mới, không tranh giành được đâu. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Nguyễn Phú Trọng, Đảng CSVN | Thẻ: | 7 Comments »

10.319. Giảm 1 năm tù cho blogger Nguyễn Ngọc Già

Posted by adminbasam trên 05/10/2016

BBC

5-10-2016

Một bài viết của blogger Nguyễn Ngọc Già (trái) và hai bài về ông trên mạng

Một bài viết của blogger Nguyễn Ngọc Già (trái) và hai bài về ông trên mạng

Luật sư bình luận với BBC về việc tòa án tại TP Hồ Chí Minh tuyên giảm án 1 năm tù cho blogger thường viết về chính trị, nhân quyền trong phiên phúc thẩm.

Hôm 5/10, blogger Nguyễn Đình Ngọc, lấy bút hiệu Nguyễn Ngọc Già, được tuyên giảm án 1 năm tù, còn 3 năm tù.

Phiên sơ thẩm hồi tháng 3/2016 tuyên phạt ông bản án 4 năm tù vì tội Tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự.

Ông Ngọc, bị bắt hồi tháng 12/2014.

Theo thông tin chính thức, ông Ngọc có bố là đảng viên 50 năm tuổi Đảng, bà nội là Mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ là ‘cơ sở cách mạng’.

Tuy vậy, ông bị cáo buộc viết các bài trên mạng “chống phá Đảng, Nhà nước”. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Mạng tự do, Mạng xã hội, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 5 Comments »

10.318. Sự lúng túng và vụng về của Chính phủ trong việc xử lý “canh bạc Formosa” có thể phải trả giá đắt

Posted by adminbasam trên 05/10/2016

FB Nguyễn Thị Oanh

5-10-2016

h1Cuộc biểu tình có số lượng tới hàng chục ngàn người tham gia ngay tại nhà máy Formosa Hà Tĩnh vào ngày CN 2/10 vừa qua, thêm một lần nữa đã cho thấy sự lúng túng, vụng về của Chính phủ trong việc xử lý “canh bạc Formosa” có thể phải trả một giá đắt như thế nào!

Mặc dù, như mọi lần, chính quyền vẫn cho đây là một cuộc biểu tình do “bị kích động, lôi kéo, lợi dụng” bởi các “thế lực thù địch” (như những nội dung thường được gán ghép cho các cuộc tụ tập đông người, kể cả những cuộc biểu tình vì môi trường để phản đối Formosa trước đây), lần này, không thể phủ nhận một nguyên nhân quan trọng dẫn đến cuộc xuống đường của bà con là phản ứng không đồng tình với Quyết định 1880/QĐ-TTg về “định mức bồi thường thiệt hại cho các đối tượng tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế bị thiệt hại do sự cố môi trường biển” do Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vừa ký ban hành ngày 29/9.

Đọc tiếp »

Posted in Báo chí, Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Môi trường, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , , , | 1 Comment »

10.317. Bí thư Đinh La Thăng: xử đúng người, đúng tội vụ Trịnh Xuân Thanh

Posted by adminbasam trên 05/10/2016

Bổ sung lúc 19h55′: Tin từ báo Pháp luật TP, Tổng giám đốc VTV: Nhà báo Lê Bình không bị kỷ luật. “Về thông tin nhà báo Lê Bình bị điều chuyển do bị kỷ luật, ông Trần Bình Minh khẳng định: ‘Tất nhiên, đó là thông tin không đúng. Đài xem xét, cân nhắc để quyết định thế nào cho phù hợp và đúng quy trình về công tác cán bộ’ – ông Trần Bình Minh nói về vị trí mà nhà báo Lê Bình sẽ được điều chuyển tới”.

____

Đôi lời: Đọc xong những lời phát biểu của anh Thăng, có lẽ Trịnh Xuân Thanh sẽ khóc ròng rồi hát bài “Thăng đành bỏ em sao?” Đúng là bản chất của những người cộng sản, bỏ mặc đàn em, chạy thoát thân.

Chính trường Việt Nam vẫn còn nhiều sôi động. Một nguồn tin cho biết, có khả năng, ông Nguyễn Như Phong sẽ bị bắt, bởi không chỉ dính tới vụ đăng bài ở Petro Times, mà còn có thể liên quan tới trang Chân Dung Quyền Lực, một trang blog đã từng gây động đất trên mạng, mà nhiều người nhận định rằng, những người đứng sau trang này là “phe anh Ba”.

Riêng vụ Petro Times, một nguồn tin khác cho biết, ngay sau khi ông Hoàng Chiến Thắng đăng lại bài phỏng vấn blogger Người Buôn Gió về ông Trịnh Xuân Thanh, thấy dư luận không ổn, nên ông Thắng đã tự gỡ bài đó xuống, nhưng chính ông Nguyễn Như Phong đã ra lệnh đưa bài đó lên lại. Phải chăng, ông Phong đã sử dụng báo Petro Times cho cuộc chiến phe phái, giúp Trịnh Xuân Thanh, cứu chủ cũ của mình là ông Đinh La Thăng, chiến với bác Cả?

Có thông tin nói là khi họp để thông báo với nhân viên về việc đóng cửa tờ báo, ông Nguyễn Như Phong đã khóc. Vì sao ông Phong khóc? Có khả năng không chỉ liên quan tới vụ đóng cửa Petro Times và mất chức Tổng Biên tập.

Tin mới nhận được, một đàn em của BTTU Đinh La Thăng, cô Lê Bình (sắp lên Phó Tổng Giám đốc VTV), bị cách chức, vì dính vào vụ Hà Văn Thắm, ngân hàng Đại Dương.

_____

Tuổi Trẻ

Viễn Sự

5-10-2016

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng trả lời những kiến nghị của cử tri xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi sáng 5-10 - Ảnh: THUẬN THẮNG

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng trả lời những kiến nghị của cử tri xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi sáng 5-10 – Ảnh: THUẬN THẮNG

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng khẳng định như vậy tại buổi tiếp xúc cử tri tại Củ Chi sáng 5-10.

Xử đúng người đúng tội

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã dành thời gian để trả lời cử tri về vấn đề chống tham nhũng và việc xử lý những sai phạm của ông Trịnh Xuân Thanh (nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang), khi còn là Chủ tịch HĐQT Tổng công ty xây lắp dầu khí.

Ông Đinh La Thăng nói vấn đề chống tham nhũng đang được thực hiện hết sức quyết liệt, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là người trực tiếp đứng đầu Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng đã thể hiện thái độ quyết liệt, quyết tâm ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng. Kỳ họp Quốc hội sắp tới cũng sẽ dành nhiều thời gian để bàn vấn đề này. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , | 2 Comments »

10.316. XIN CẢM ƠN ANH NGUYỄN NGỌC GIÀ!

Posted by adminbasam trên 05/10/2016

Lê Thăng Long

5-10-2016

h1

Những người bảo vệ nhân quyền lên tiếng kêu gọi trả tự do cho blogger Nguyễn Ngọc Già ở, Stockholm, Thụy Điển. Nguồn: Ngọc Thu

Hôm nay, 05/10/2016, là ngày nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam xét xử phúc thẩm blogger nổi tiếng Nguyễn Ngọc Già tại Sài Gòn.

Là một tù nhân lương tâm đã từng bị xét xử tương tự, tôi có thể cảm nhận những giây phút thiêng liêng, những cảm xúc lúc này của trí thức yêu nước Nguyễn Đình Ngọc, tức blogger Nguyễn Ngọc Già. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 4 Comments »

10.315. Tham nhũng đất đai ở Bắc Ninh: trắng trợn, tràn lan, khủng khiếp!

Posted by adminbasam trên 05/10/2016

“Một người dân Từ Sơn nói với chúng tôi: ‘Nếu bây giờ mà xảy ra chiến sự với Trung Quốc thì khi cầm súng trong tay, đối tượng đầu tiên mà dân chúng ở đây nhằm bắn không phải là kẻ thù từ phương Bắc kia, mà là bọn quan tham, cường hào ác bá mới ở địa phương’.  ‘Thùng thuốc súng’ Bắc Ninh xem ra chỉ còn chờ ngày phát nổ.

______

Blog VOA

Lê Anh Hùng

3-10-2016

Ruộng đất của dân chưa đền bù xong nhưng các phương tiện thi công của chủ dự án vẫn ngang nhiên tiến hành san lấp. Ảnh: Lê Anh Hùng

Ruộng đất của dân chưa đền bù xong nhưng các phương tiện thi công của chủ dự án vẫn ngang nhiên tiến hành san lấp. Ảnh: Lê Anh Hùng

Nhắc đến Bắc Ninh, người ta thường nhớ đến những làn điệu dân ca quan họ ngọt ngào của một vùng quê trù phú, giàu truyền thống văn hoá và lịch sử bậc nhất đồng bằng Bắc Bộ. Nhưng giờ đây, khi về Bắc Ninh, trong mớ âm thanh ồn ào, hỗn tạp vẫn vang lên hàng ngày, người ta lại nhận ra âm hưởng chủ đạo của nó không còn là những làn điệu quan họ da diết, xao xuyến lòng người, hay khúc hoan ca về đời sống kinh tế vượt lên so với mặt bằng xung quanh, mà thay vào đó là những tiếng ta thán, phẫn nộ của dân chúng về tình trạng tham nhũng trắng trợn, tràn lan diễn ra từ thôn xóm cho đến cấp tỉnh.

Liên tiếp trong hai ngày 10/8 & 19/8 vừa qua, một số công dân đại diện cho dân oan cũng như những người dân chống tham nhũng ở Bắc Ninh đã gửi Tâm thư cho một loạt lãnh đạo Đảng và Nhà nước để phản ánh về những sai phạm, tham nhũng của lãnh đạo, chính quyền các cấp ở Bắc Ninh. Trong bức Tâm thư ngày 10/8, các tác giả đã liệt kê một loạt vụ điển hình trong hàng trăm vụ việc mà người dân đã khiếu kiện hàng chục năm qua, diễn ra trên hầu khắp mọi huyện thị trong tỉnh. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Cưỡng chế đất đai, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 5 Comments »

10.314. Thời gian sắp hết: Tổng Bí thư Trọng sẽ ‘bỏ ruồi diệt hổ’?

Posted by adminbasam trên 05/10/2016

Blog VOA

Phạm Chí Dũng

4-10-2016

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12, 21/1/2016. Ảnh: Reuters.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12, 21/1/2016. Ảnh: Reuters.

Ba phần tư năm 2016 đã qua nhưng chiến dịch được mệnh danh là “Chống tham nhũng” của Tổng Bí thư Trọng vẫn chưa nhúc nhích bao nhiêu. Thời gian sắp hết, nếu tính toán đến thời điểm cuối năm 2017 là lúc ông Trọng phải giữ cam kết với Bộ Chính trị trước Đại hội XII là sẽ “nghỉ” vào giữa nhiệm kỳ khóa XII. Nếu không làm ít ra được vài “việc cần làm ngay” theo cách của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh 30 năm về trước, Nguyễn Phú Trọng không những sẽ không để lại dấu ấn nào trong suốt chiều dài chính trị lê thê vô vị của mình, mà mũi lao do ông chủ đích phóng ra còn có thể quay ngược lại chĩa vào ông sau khi rời chức vị tổng bí thư. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Nguyễn Phú Trọng, Đảng CSVN | Thẻ: , , , | 2 Comments »