Archive for Tháng Mười 21st, 2016
Posted by adminbasam trên 21/10/2016
BBC
21-10-2016
Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đang có chuyến thăm Trung Quốc trong ba ngày, 19-21/10/2016. HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images
Thường trực Ban Bí thư Đảng CSVN Đinh Thế Huynh nói rằng việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia chính là chiến lược nhất quán, là lựa chọn chính trị của Việt Nam và của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hoàn cầu Thời báo tường thuật về nội dung buổi tiếp đón của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đối với vị khách Việt Nam. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Quan hệ Việt-Trung, Đảng CSVN | Thẻ: Tập Cận Bình, Đinh Thế Huynh | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 21/10/2016
Bùi Văn Thuận
21-10-2016
Thông tin do Facebooker Bùi Văn Thuận tổng hợp, trang Ba Sàm gắn link vào từng tin. Các bloggers copy lại, xin ghi rõ nguồn.
* TIN CỨU TRỢ LŨ LỤT MIỀN TRUNG
– Có 40 người chết, hàng chục ngàn ngôi nhà bị lũ cuốn trôi trong đợt lũ vừa qua. Con số thiệt hại về hoa màu, tài sản khác chưa có thống kê.
– Các cá nhân, hội nhóm độc lập, tổ chức XHDS đang lao vào miền Trung. Trong đợt cứu trợ này, các tổ chức cá nhân độc lập và XHDS tỏ ra hiệu quả hơn MTTQ và Hội chữ thập đỏ nhiều.
– “Xà xẻo lòng nhân ái” là tít bài viết trên vnexpress. Bài viết này chửi thẳng mặt Hội chữ thập đỏ làm ăn bát nháo. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước, Điểm báo/Blog | Thẻ: Bùi Văn Thuận | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 21/10/2016
Tô Hải
21-10-2016
Sau hơn 3 tháng nằm bẹp, do tuổi già và bệnh tắc nghẽn phổi kịch phát mà không chịu “đai”. Sau hai lần mổ cả 2 mắt bị thiên đầu thống, do quá mê mải cô nàng com-bu-tơ suốt đêm ngày mà vẫn không 1000% mu huyền!
Hôm nay, nhờ sự góp sức của bà xã, viết được cái ấm ức bị tước vũ khí bấy lâu nay bằng bài gây sự với bọn đại suy thoái đang lớn tiếng mắng toàn thế giới là suy thoái. Gửi đến các bạn có trong tay các trang web, blogspot, mong được lăng-xê ra cái đều tớ đang còn sống, còn gây sự với cái bọn “Ta”- chúng nó nhiều. Mong có sự chiếu cố!
____
Đọc những gì mà lão ta càng ngày càng huyên thuyên, mà thấy nó càng nói càng ngu đến thảm hại. Nghe này: tháng 2/2013, phát biểu tại Phú Thọ, Giáo sư Trọng nói nhiều hơn đến góc độ thay đổi quan điểm chính trị của “tự suy thoái”. Ông hỏi: “Xem ai có tư tưởng muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Có tam quyền phân lập không? Có phi chính trị hóa quân đội không?”
“Người ta đang có những quan điểm như thế, đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa! Tham gia khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể… thì đó là cái gì?” Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Nguyễn Phú Trọng, Đảng CSVN | Thẻ: Tô Hải | 4 Comments »
Posted by adminbasam trên 21/10/2016
Blog RFA
Nguyễn Thị Từ Huy
21-10-2016

Đa đảng ở Mỹ, vẫn có đảng Cộng sản và đảng Xã hội. Nguồn ảnh: Apushcanvas Pbworks
Cuộc đấu tranh ở Việt Nam, cho đến lúc này, thiên về hướng chống lại những bất cập và yếu kém của hệ thống điều hành đất nước và xã hội; một số cá nhân và tổ chức nói rõ là chống lại chế độ độc đảng, nguyên nhân của các bất cập. Như đã có lần nói, điều này là hết sức cần thiết, và luôn luôn cần thiết.
Giờ đây, có lẽ đã đến lúc cần có sự thay đổi mang tính chất bước ngoặt trong tư duy của những người tranh đấu ở Việt Nam. Bên cạnh việc « chống » những sai lầm trong đường lối và chính sách lãnh đạo và những hậu quả của các sai lầm đó, cần đặt lên hàng đầu mục tiêu « xây dựng » một hệ thống chính trị có khả năng giải quyết các vấn đề của đất nước. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: Nguyễn Thị Từ Huy, Đảng chính trị, đa đảng | 6 Comments »
Posted by adminbasam trên 21/10/2016
Blog RFA
Nguyễn Thị Từ Huy
21-10-2016
Tiếp theo phần I ; phần II và phần III
Đầu năm 2016, ngay trước đại hội XII của đảng cộng sản Việt Nam, tôi có viết một loạt bài đặt vấn đề về khả năng cải cách hệ thống chính trị ở Việt Nam. Lúc đó, phải thừa nhận rằng tôi có đôi chút hy vọng khi diễn giải kết quả của đại hội như là sự thắng thế của những lãnh đạo muốn giữ một sự độc lập nhất định với Trung Quốc và muốn chống tham nhũng, mà dẫn đầu là ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư tái cử. Nhưng gần một năm đã trôi qua, trong khoảng thời gian đó bao nhiêu thảm hoạ môi trường, thảm hoạ xã hội, đã xảy ra, mà không một dấu hiệu nào cho thấy hệ thống lãnh đạo có mong muốn và có đủ khả năng cải cách. Trái lại, người ta chỉ thấy sự gia tăng bắt bớ và đàn áp nhân quyền, đàn áp báo chí, và gần đây nhất, mới ngày hôm qua, chính quyền còn đàn áp cả những người dân khốn khổ, những người dân đã bị dồn vào chỗ không còn phương tiện sống.
Đến lúc này đã có thể nói rằng, vì không có năng lực cải cách, hệ thống chính trị Việt Nam (vốn đã là nguyên nhân của mọi sự suy thoái trong xã hội và là nguyên nhân của sự kìm hãm phát triển, kìm hãm mọi phương diện) đã bước vào giai đoạn trầm kha với với vô số khối u đã đến hồi di căn vô phương cứu chữa. Nhìn đâu trong xã hội cũng thấy vấn đề : giao thông ư ? y tế ư ? môi trường ư ? kinh tế ư ? khoa học ư ? sản xuất ư ? giáo dục ư ? Có lĩnh vực nào là không có lời oán thán vang lên dậy đất ? Biển chết, đồng bằng khô cạn, trong khi thành phố lại ngập lụt, bão lũ tàn phá, nhà máy thuỷ điện xả lũ khiến dân phải chết, cá không chỉ chết vì nhà máy thép xả chất độc xuống biển miền trung, hàng tấn cá còn chết trắng cả thủ đô, và nhiều nơi khác trên đất nước. Cá chết vì độc tố, và người chết vì ung thư do hàng ngày đưa chất độc vào người thông qua thực phẩm. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Xã hội Dân sự, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Nguyễn Thị Từ Huy | 3 Comments »
Posted by adminbasam trên 21/10/2016
Đôi lời: Bức thư viết tay của cựu Tổng thống George H. W. Bush (còn gọi là Bush cha) gửi tân Tổng thống Bill Clinton gần 24 năm trước, cho chúng ta học hỏi nhiều điều. Dù khác đảng phái, khác quan điểm chính trị, nhưng lãnh đạo nước Mỹ chỉ có một mục đích duy nhất là phục vụ người dân Mỹ.
Mặc dù bị đối thủ chính trị đánh bại trong lần tranh cử tổng thống nhiệm kỳ 2 hồi tháng 11 năm 1992, nhưng TT Bush đã không cay cú, không xem ông Bill Clinton như kẻ thù. Khi trao quyền tổng thống lại cho người kế nhiệm, cựu TT George Bush viết: “Khi đọc được những dòng này, anh sẽ là Tổng Thống của tôi và tất cả mọi người. Tôi cầu mong mọi sự tốt lành đến với anh và gia đình anh. Giờ đây thành công của anh sẽ là thành công của đất nước chúng ta. Tôi ủng hộ anh hết mình“.
Nước Mỹ trở thành cường quốc, lãnh đạo thế giới là vì họ có những người lãnh đạo như thế, biết đặt quyền lợi đất nước lên trên quyền lợi cá nhân, gia đình và đảng phái.
_____
FB Nghĩa Bùi
21-10-2016
Thư tổng thống George HW Bush viết cho tân tổng thống Bill Clinton, có lẽ được để trên bàn làm việc trong Oval Office (văn phòng của TT) ngày Bill Clinton nhậm chức.
oOo
20-1-1993
Bill thân mến,
Lúc nãy khi tôi vừa bước vào văn phòng này, tôi vẫn cảm được một niềm thích thú và nể trọng như lần đầu tiên cách đây bốn năm. Tôi biết anh cũng sẽ cảm nhận được điều đó.
Tôi chúc anh những điều hạnh phúc nhất nơi này. Tôi chưa hề cảm thấy lẻ loi ở đây như một vài vị tổng thống từng mô tả. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Đảng CSVN | Thẻ: Bill Clinton, George Bush, Sự khác biệt của nước Mỹ | 3 Comments »
Posted by adminbasam trên 21/10/2016
“Nếu sự tưởng tượng của các vị chưa được phong phú thì mời tham khảo thêm bài viết của giáo sư Trần Đình Sử – Nhà giáo nhân dân đã đăng trên một số trang mạng với nhan đề: Nếu Việt Nam trở thành một khu tự trị của Trung cộng thì sẽ ra sao? Các vị đã bao giờ nghĩ đến phương án dự phòng cho cá nhân mình trước tình huống xấu đó chưa? Đô la, vàng, nhà cửa biệt thự ở nước ngoài liệu có chắc ăn không? Nhất là các vị đã bị dán những cái nhãn độc tài, tham nhũng trên trán mà nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế và nhiều nước dân chủ trên thế giới đã nắm được danh sách?”
____
Nguyễn Nguyên Bình
21-10-2016
Bài trước viết cách đây đã hơi lâu, trong đó vì e quá dài, chiếm nhiều thì giờ của các quý vị nên chưa trình bày thêm được một số mưu kế đáng chú ý khác trong Binh pháp Tôn Tử để trình các vị tham khảo. Cũng vì hàng ngày bận nhiều công việc nên cứ lần khân chưa viết tiếp ngay được. Nhưng nay thì không thể chần chừ được nữa, phải cố gắng viết, chẳng rồi bài viết sẽ không còn tác dụng gì với tình hình đất nước đang thay đổi hàng ngày…
Thưa các vị, trong binh pháp Tôn Tử có nói đến Tá thi hoàn hồn, đó là kế thứ 14: mượn xác để đưa hồn về, nghĩa là một chủ soái nào đó, khi bị lâm vào tình thế nguy bại thì có thể dựa vào một thế lực cho là mạnh hơn để khởi lên rồi thi hành trở lại chủ trương của mình. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Đảng CSVN | Thẻ: Nguyễn Nguyên Bình | 4 Comments »
Posted by adminbasam trên 21/10/2016
Người Việt
20-10-2016

Cảnh ông Thuấn và ông Tùng đánh bà Anh được trích ra từ clip của camera giám sát. (Hình: Internet)
HÀ NỘI (NV) – Giám đốc Cảng Vụ Hàng Không miền Bắc cho biết, giới hữu trách đang truy tìm một hành khách để “xử lý” tội gây rối trật tự công cộng vì người này đã ngăn cản hai kẻ hành hung để giải cứu một nữ nhân viên hàng không.
Tuyên bố vừa kể giống như một gáo nước lạnh tạt vào mặt công chúng – những người vốn đang rất cảm kích hành vi mà họ cho là nghĩa hiệp.
Ngoài tuyên bố vừa kể, cho đến hết ngày 20 tháng 10, giới hữu trách vẫn chưa quyết định sẽ xử lý ông Ðào Vịnh Thuấn, 37 tuổi và ông Trần Dương Tùng, 32 tuổi thế nào.
Trưa 18 tháng 10, ông Thuấn và ông Tùng ra phi trường Nội Bài để bay vào Sài Gòn. Tuy có boarding pass nhưng cuối cùng cả hai không được lên phi cơ vì họ đến cửa lên phi cơ lúc phi cơ đã đóng cửa. Sau scandal do cả hai gây ra, ông Thuấn khẳng định, họ không trễ vì… ăn trưa và uống cà phê gần đó. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Hành hung nhân viên sân bay, Đào Vịnh Thuấn, Đại tá công an | 3 Comments »
Posted by adminbasam trên 21/10/2016
“Một người dân Từ Sơn nói với chúng tôi: ‘Nếu bây giờ xảy ra chiến sự mà nhân dân được phát súng thì đối tượng đầu tiên mà dân chúng ở đây nhằm bắn chính là bọn quan tham, cường hào ác bá mới ở địa phương’. ‘Thùng thuốc súng’ Bắc Ninh xem ra chỉ còn chờ ngày phát nổ”.
____
Nguyễn Thanh Giang
21-10-2016
Xin chuyển đến ông Dương Trung Quốc, Đại biểu Quốc hội nước CHXHCNVN bức thư dưới đây của ông Nguyễn Hữu Mỹ. Bức thư do ông Mỹ viết tay gửi qua bưu điện đến tôi nhưng tôi xin phép “máy tính hóa” và đưa lên mạng để được chia sẻ rộng rãi cùng những ai quan tâm:
Từ Sơn ngày 11-9-2016
Kính gửi: Ông Dương Trung Quốc
Đại biểu QH nước CHXHCN Việt Nam
Tôi tên là Nguyễn Hữu Mỹ, sinh năm 1950, thường trú tại thôn Mai Động, xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn – Bắc Ninh Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Dân oan Bắc Ninh, Nguyễn Hữu Mỹ, Nguyễn Thanh Giang | 3 Comments »
Posted by adminbasam trên 21/10/2016
Trần Phong Vũ
21-10-2016
Đôi lời trần tình
Là người cầm bút, lại là một công dân già của một đất nước từng hãnh diện có bốn ngàn năm văn hiến, dù đã hai lần miễn cưỡng phải bỏ quê hương ra đi –lần thứ nhất xót xa giã từ nơi chôn nhau cắt rốn đất bắc vào nam; và lần thứ hai đứt ruột lìa bỏ quê Mẹ chấp nhận cảnh đời biệt xứ – chưa bao giờ tôi nảy ra trong đầu những ý nghĩ quá xấu xa, tệ lậu về một guồng máy cai trị được chỉ danh bằng những từ vốn dĩ xưa nay được trân trọng như “chính phủ” hay “chính quyền”, cho dẫu cái lũ người “ngợm” núp bóng cái cơ cấu ấy đã xô đẩy gia đình tôi và hàng triệu đồng bào tôi phải chấp nhận cuộc đời “vong gia thất thổ” nơi xứ người!
Trong bài viết ngắn này, nếu có phải dùng đến những từ bất xứng mà tự thâm tâm tôi cũng cảm thấy xấu hổ, thì xin những vị trưởng thượng, các bậc bề trên, bạn bè và tất cả độc giả trong ngoài tha thứ. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Kiện Formosa, Trần Phong Vũ | 4 Comments »
Posted by adminbasam trên 21/10/2016
Võ Văn Tạo
21-10-2016

Logo tẩy chay Mai Linh xuất hiện trên mạng xã hội ngày 18-10-2016
Thông cáo lúc 22h
22 giờ đêm 18-10-2016, ông Hồ Huy – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tập đoàn Mai Linh tức tốc gửi đến nhạc sĩ Tuấn Khanh bản thư ngỏ về sự kiện trong ngày, mạng xã hội ào ạt loan tin tài xế taxi của hãng từ chối chở hàng trăm người dân Giáo xứ Phú Yên (Quỳnh Lưu, Nghệ An) vượt hơn 200km vào Kỳ Anh đưa thêm đơn kiện Formosa và khiếu nại Tòa Kỳ Anh bác toàn bộ 506 đơn đã nộp hôm 25-9. Nhận thư ngỏ, nhạc sĩ Tuấn Khanh lập tức đăng lên trang facebook của anh, với chú giải: “để rộng đường dư luận”. Dưới đây là thư ngỏ: Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Mạng xã hội | Thẻ: Kiện Formosa, Taxi Mai Linh, Võ Văn Tạo | 4 Comments »
Posted by adminbasam trên 21/10/2016
Phạm Trần
20-10-2016

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Bệnh di căn tham nhũng chưa trị xong mà trận cuồng phong “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” đã vùi dập đảng đến thập tử nhất sinh thì liệu đảng cầm quyền Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) có qua khỏi cơn bĩ cực này chăng? Đó là mối ưu tư hàng đầu đang đè nặng lên giới Lãnh đạo nhà nước Việt Nam, đứng đầu bởi Tổng Bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng.
Tình trạng này đã thể hiện trong Thông báo kết thúc Hội nghị Trung ương 4, khoá XII, từ ngày 09 đến 14/10/2016 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.”
Lý do đảng phải triệu tập Hội nghị này, vì theo lời ông Trọng: “Tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, có mặt còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn, có thể gây ra những hậu quả khôn lường.”
Nên biết cách nay 4 năm (2012), khóa XI cũng họp lần thứ 4 để bàn và ra Nghị quyết về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Tham nhũng, Đảng CSVN | Thẻ: Chống tham nhũng, Phạm Trần | 3 Comments »
Posted by adminbasam trên 21/10/2016
Việt Văn, từ Washington
10-10-2016
Ba tháng sau khi cá bắt đầu chết hàng loạt tại bờ biển miền Trung, Hà Nội miễn cưỡng công bố lý do biển nhiễm độc, diễn màn bi hài kịch “khuyên” dân tha thứ cho Formosa, nhận số tiền bồi thường bèo bọt 500 triệu USD, nhưng lại giảm thuế hơn số tiền Formosa bồi thường. Chính quyền không đá động gì tới việc khắc phục chất độc trong biển, từ chối mọi sự giúp đỡ của Mỹ và Liên Hiệp Quốc. Formosa vẫn tiếp tục xả độc để đồng bào miền Trung sống trong điêu đứng!
Bên kia bờ Thái Bình Dương, chính quyền Obama đã trả lời thỉnh nguyện của hơn 140 ngàn chữ ký của người dân Việt Nam, sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam giải quyết thảm họa biển chết. Họ nhắc đến hiệp định xuyên Thái Bình Dương – Trans-Pacific Partnership (TPP) – đòi hỏi các quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam, phải bảo vệ môi trường. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Hiệp định Xuyên TBD, Đảng CSVN | Thẻ: Việt Văn, Vũng Áng-Formosa | 4 Comments »