Archive for Tháng Mười 28th, 2016
Posted by adminbasam trên 28/10/2016
FB Hữu Nguyên
28-10-2016

Nạn nhân mới nhất của chính sách đất đai, ông Đặng Văn Hiến (phải). Ảnh: Tinnhanh
Chính sách đất đai không coi trọng quyền sở hữu của dân đang ngày càng gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Dự báo nhiều nguy cơ bất ổn nếu không sớm có sự thay đổi kịp thời hợp tình hợp lý.
Không chỉ bó tay, làm cho người dân không an tâm đầu tư, công nghiệp hóa, mở rộng quy mô, tăng năng suất trong sản xuất nông nghiệp, chính sách bất cập còn gây ra nhiều vụ tranh chấp dẫn tới bạo lực, chết người, phạm pháp và bi kịch.
Chủ trương không coi trọng quyền sở hữu đất đai của dân đã tạo ra nhiều kẻ hở giúp cho nhóm lợi ích và quan chức tham ô lợi dụng lạm quyền cướp đoạt đất đai của dân trắng trợn.
Chính quyền luôn muốn nắm đàng chuôi trong việc pháp lý hóa quyền sử dụng đất của dân. Nhiều nơi thích thì cấp, không thích thì khong cấp sổ đỏ, dân chẳng thể biết kêu ca ai. Khi cần thì chính quyền dễ dàng thu hồi đất vì người dân luôn trong thế yếu, luôn bị quy cho là lấn chiếm đất đai, do không có giấy tờ. Trong thực tế, dân không có giấy tờ đất đai phần lớn chỉ vì chính quyền không muốn cấp giấy tờ hợp pháp cho họ.
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Cưỡng chế đất đai, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Hữu nguyên, Súng hoa cải, Đặng Văn Hiến | 3 Comments »
Posted by adminbasam trên 28/10/2016
FB Luân Lê
28-10-2016

Nghi can Đặng Văn Hiến (áo xanh đậm). Ảnh: báo Dân Việt
Đây là người đàn ông đã bắn đạn hoa cải vào đoàn cưỡng chế của công ty Long Sơn ở Đăk Nông khiến 3 người chết và 16 người khác bị thương. Sau vài hôm trốn trong rừng, ông đã biết nhờ luật sư và cả nhà báo để dẫn ra đầu thú mà không phải bởi một lực lượng đại diện nào khác.
Điều đáng nói ở đây, trong bài báo trên báo Danviet đã nêu rõ, tình trạng hàng trăm hộ dân ở đây đã bị chèn ép, cướp phá và có người bị chém đến cảnh phải sống thực vật. Và có một cô giáo đã nói, khi rất đông dân làng đang thương xót để tiễn người đàn ông này đi, rằng, anh ấy đã hành động thay và vì hàng trăm người dân ở đây trong suốt nhiều năm qua.
Lý do gì mà doanh nghiệp lại có thể thực hiện việc cưỡng chế? Lý do gì mà các doanh nghiệp kiểu này lại có thể hoành hành và chèn ép, đánh đập người dân đến mức kinh hoàng như thế mà không bị xử lý?
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Cưỡng chế đất đai, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Bắn chết người, Lê Văn Luân, Long Sơn, Súng hoa cải, Đặng Văn Hiến | 5 Comments »
Posted by adminbasam trên 28/10/2016
FB Bạch Hoàn
28-10-2016

Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh. Ảnh: Bảo Hoàng/ báo TN
Chuyện đã ồn ào từ tháng 4-2016, khi ông Huỳnh Phong Tranh rời ghế Tổng thanh tra Chính phủ. Hôm nay, dư luận vẫn dai dẳng nói về việc ông Tranh ký 35 quyết định bổ nhiệm cán bộ chỉ trong 6 tháng cuối nhiệm kỳ. Thực ra, hiện tượng những chuyến tàu vét vào lúc hoàng hôn nhiệm kỳ có gì lạ nữa đâu.
Ông Tranh làm thế đã nhằm nhò gì. Chỉ lon ton ở vị trí giám đốc Sở Y tế Thanh Hoá mà trung bình cứ 6 tháng, ông Hoàng Sỹ Bình khi còn đương chức đã ký quyết định tuyển dụng cho 300 người. Trong nhiệm kỳ 2011-2015, ông Bình tuyển dụng tới hơn 3.000 người, mà có thèm báo cáo ai đâu.
Trong số 35 quyết định bổ nhiệm do ông Tranh ký, có quyết định ký vào tháng 3-2016 cho ông Nguyễn Minh Mẫn, phó vụ trưởng Vụ III được phụ trách vụ này. Thời điểm ấy, ông Ngô Văn Cao vẫn đang là vụ trưởng Vụ III. Nghe có vẻ ngược đời, vụ phó lại phụ trách vụ trưởng. Nhưng, chuyện vô lý ấy chỉ diễn ra trong ba tháng thôi, thật sự không đáng. Hơn nữa, hoàn toàn có thể cảm thông cho ông Tranh. Ông sinh năm 1955, đến nay hơn 60 tuổi rồi. Tuổi già ập đến, không còn minh mẫn là dễ hiểu.
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Tham nhũng, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Bạch Hoàn, Huỳnh Phong Tranh, Thanh tra Chính phủ | 3 Comments »
Posted by adminbasam trên 28/10/2016
FB Trương Nhân Tuấn
28-10-2016

TBT Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: internet
Khi hiểu thế nào là “quyền lực” thì mới biết việc “nhốt” quyền lực là chuyện không dễ.
Quyền lực (power – pouvoir) trong một quốc gia hiện đại luôn được hiểu là “quyền lực chính trị”. Xã hội con người thời bán khai, hay trong xã hội loài thú, “quyền lực” là “sức mạnh” thuần túy, kẻ mạnh trấn áp kẻ yếu theo kiểu mạnh được yếu thua.
Quốc gia hiện đại quan niệm rằng “quyền lực chủ tể” (chủ quyền) quốc gia thuộc về nhân dân. Vấn đề “nhân dân” là một “tập thể không đồng nhứt”, thì làm sao có thể sử dụng “quyền lực” của mình?
Vì vậy quốc gia hiện đại được xây dựng trên một số lý thuyết (ý thức hệ) nền tảng, thể hiện cụ thể qua một số các bộ luật làm nền. Các bộ luật nền tảng này là “cẩm nang”, chỉ dẫn cách thức quan hệ giữa con người trong xã hội, cũng như việc phân bổ quyền lực của quốc gia. Tức là mọi người trong quốc gia đều phải phục tùng luật lệ.
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Nguyễn Phú Trọng, Pháp luật, Đảng CSVN | Thẻ: Kiểm soát quyền lực, Quyền lực, Trương Nhân Tuấn | 3 Comments »
Posted by adminbasam trên 28/10/2016
“Rõ ràng có một dụng tâm phá hoại, nếu không muốn nói là hủy diệt về lâu về dài tiềm năng và sức sống của nhân dân miền Trung. Những dự án luyện kim, luyện thép này vừa không mang lại công ăn việc làm cho người địa phương vừa không thu về cho ngân sách những nguồn thuế mong muốn. Đó là chưa kể những hệ quả độc hại mà những dự án này để lại cho mai sau: sự diệt chủng. Sông ngòi và đất đai canh tác nhiễm độc, bờ biển nhiễm độc, cá chết, động vật mất nguồn sống… rồi con người cũng sẽ chết theo”.
______
Thông Luận
Nguyễn Văn Huy
26-10-2016
Những tiết lộ nhỏ giọt về hàng loạt dự án xây dựng nhà máy luyện kim, luyện thép, luyện kẽm dọc khắp vùng bờ biển miền Trung đánh thức tâm trí người Việt Nam.
Có một cái gì không bình thường qua những tiết lộ này. Rõ ràng có một dụng tâm phá hoại, nếu không muốn nói là hủy diệt về lâu về dài tiềm năng và sức sống của nhân dân miền Trung. Những dự án luyện kim, luyện thép này vừa không mang lại công ăn việc làm cho người địa phương vừa không thu về cho ngân sách những nguồn thuế mong muốn. Đó là chưa kể những hệ quả độc hại mà những dự án này để lại cho mai sau: sự diệt chủng. Sông ngòi và đất đai canh tác nhiễm độc, bờ biển nhiễm độc, cá chết, động vật mất nguồn sống… rồi con người cũng sẽ chết theo.
Vì lòng tham, người Trung Quốc đã tàn phá và hủy diệt nguồn sống trên đất nước của họ, nay không còn gì để tàn phá và hủy diệt họ đang xuất khẩu sang Việt Nam khả năng đó. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Môi trường, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Lăng Cô, Tàn phá môi trường | 3 Comments »
Posted by adminbasam trên 28/10/2016
FB Thái Bá Tân
NGHỊCH CẢNH NƯỚC TA – 16
28-10-2016
1
Nhà nước ngân khố cạn,
Rục rịch tăng tuổi hưu.
Không thèm hỏi dân chúng,
Vì dân chỉ là cừu.
Cừu thì không cần hỏi.
Không ai thèm bận tâm.
Cừu đi vào lò mổ,
Kêu “Be be, Muôn Năm!”
Ngu thì chết cũng đáng.
Nhưng cái thằng chăn cừu
Kể làm thế là láo
Tự mình nâng tuổi hưu.
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Nghịch cảnh, Thái Bá Tân | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 28/10/2016
FB Tèo Ngu Khìn
28-10-2016
Dự án tràn lan không suy tính hiệu quả, đầu cơ dồn dập vào bất động sản thay vì đầu tư vào các ngành sản xuất Việt Nam có thế mạnh để tạo gia giá trị gia tăng thực, bán buôn chứng khoán ma mãnh, cho vay sân sau, cánh hẩu, rút ruột ngân hàng…dẫn đến hệ quả núi nợ xấu càng ngày càng phình lớn.
Đã thế lại không minh bạch xử lý nợ xấu theo đúng cơ chế thị trường, cho phá sản theo luật, thông tin tỷ lệ nợ xấu không chuẩn…, đem “nhốt” nợ xấu vào VAMC để làm đẹp sổ sách & bảng cân đối kế toán của các ngân hàng. Sau 5 năm bày trò “VAMC”, nợ xấu có giải quyết được không? Nợ xấu có biến mất không, hay thật ra nợ xấu ngày càng biến chất?
Nhân dân Việt Nam hầu hết thuộc thành phần nghèo, cái ăn còn chưa đủ nói gì đến tiêu hoang. Thế mà, một bọn “lợi ích nhóm” Tư Bản Đỏ – cấu kết giữa quan tham biến chất & doanh nghiệp bất lương – một bọn chỉ chiếm tỷ lệ dân số rất nhỏ lại ăn trên ngồi trốc, bòn rút của cải xã hội, tiêu xài hoang phí vô tội vạ, để đất nước rơi vào thảm cảnh nợ công chồng chất, nợ xấu phình to. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: Nợ xấu, Ăn cướp của dân | 4 Comments »
Posted by adminbasam trên 28/10/2016
Blog VOA
Phạm Chí Dũng
28-10-2016

Ngoại trưởng John Kerry và Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh. Ảnh: internet
Vào những ngày này, Đinh Thế Huynh – nhân vật thứ 5 trong Bộ chính trị nhưng lại là số 2 trong đảng CSVN – đang bất ngờ “có mặt” ở Washington. Chính trường và giới quốc phòng Việt Nam lại đang diễn ra những động thái “lạ”. Nếu chưa thể thừa nhận về một lực lượng chính trị “thân Mỹ” ở Việt Nam, bạn có thể đặt cho lực lượng này cái tên gì?
‘Hướng Mỹ’
Lịch sử chính trị cận đại ở Việt Nam đã có một lần được đánh bóng đặc biệt với cái tên Nguyễn Tấn Dũng – thủ tướng trước Đại hội XII. Trong cuộc chạy đua giành ghế tổng bí thư với Nguyễn Phú Trọng, ông Dũng được một số “chuyên gia cận thần”, vài ba trang blog tiếm danh lề trái, kể cả một số trí thức có khuynh hướng dân chủ thổi bùng niềm kỳ vọng vào ông như một “Gorbachev” của những năm 80 thế kỷ XX, hay “Putin” những năm 90 của thế kỷ trước, hoặc “thân Mỹ” của thế kỷ này. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Quan hệ Việt - Mỹ, Quan hệ Việt-Trung, Đảng CSVN | Thẻ: Phạm Chí Dũng, Đinh Thế Huynh | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 28/10/2016
“Họ đã nhận ra bản chất bất lương, tham tàn, thối nát đến cùng cực của cả hệ thống chính quyền, từ cấp thôn xã cho đến cấp tỉnh và trung ương. Họ đã ngộ ra rằng van xin bọn cướp ngày hay chống lại chúng bằng những chồng đơn thư dù lên đến hàng tấn cũng vô ích. Họ đã vượt qua được sự sợ hãi và hiểu rằng đoàn kết mới tạo nên sức mạnh. Họ sẵn sàng làm tất cả để chống lại bọn cướp đất đội lốt “đầy tớ nhân dân” và “doanh nhân” kia – cho dù phải đổ máu“.
____
Blog VOA
Lê Anh Hùng
27-10-2016

Một cánh đồng tươi tốt ở Đồng Kỵ đang bị san lấp một cách không thương tiếc. Ảnh: Lê Anh Hùng
Từ Sơn là một thị xã của tỉnh Bắc Ninh, nằm ở cửa ngõ phía bắc thành phố Hà Nội và chỉ cách trung tâm thủ đô chừng 20km. Đây là một trong 2 trung tâm kinh tế – văn hoá – xã hội của tỉnh Bắc Ninh. Nhờ phù sa của hai con sông lớn là sông Đuống và sông Cầu bồi đắp nên hàng trăm năm nay đất đai ở đây màu mỡ, mùa màng tươi tốt.
Với lợi thế về địa lý, cùng sự năng động, tháo vát của người dân địa phương, từ xa xưa Từ Sơn đã là một vùng quê trù phú, phát triển cả về nông nghiệp lẫn thương mại và tiểu thủ công nghiệp. Đây là quê hương của những làng nghề đồ gỗ nổi tiếng cả nước, như Đồng Kỵ, Phù Khê, Hương Mạc, v.v. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Cưỡng chế đất đai, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Dân oan Bắc Ninh, Lê Anh Hùng | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 28/10/2016
FB Nguyễn Thị Oanh
28-10-2016
Tôi vừa chia sẻ một bài viết trên VNExpress về việc thu hồi tiền cứu trợ của dân. Ngay sau khi tôi chia sẻ, nhiều người (trong đó có cả một số bạn bè và những người thân mà tôi rất quý) đã comment và nhắn tin cho tôi nói rằng báo chí đưa tin như vậy là không đúng về bản chất sự vụ. Đây thực chất là việc “phân phối lại” cho đều để tránh tình trạng người có nhiều, người có ít hoặc thậm chí không nhận được quà cứu trợ.
Tôi cũng mới đọc được trên mạng một bài viết nói bác Trưởng thôn kiêm Bí thư Chi bộ một thôn ở Quảng Trạch, Quảng Bình (không phải thôn mà bài báo trên VNExpress đề cập) đang bị “nỗi oan thấu trời xanh” vì vận động bà con đưa lại một phần tiền cứu trợ để chia cho các hộ khác.
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Báo chí, Chính trị, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Cứu trợ lũ lụt, Nguyễn Thị Oanh | 4 Comments »