BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for Tháng Mười 25th, 2016

10.569. Cứu trợ vùng lũ: nhà nước hay xã hội dân sự thắng?

Posted by adminbasam trên 25/10/2016

VOA

Linh Đan

25-10-2016

MC Phan Anh tặng quà và nói chuyện với người dân vùng lũ ở xã Phương Điền, huyện Hương Khê. Ảnh: báo NĐT

MC Phan Anh tặng quà và nói chuyện với người dân vùng lũ ở xã Phương Điền, huyện Hương Khê. Ảnh: báo NĐT

Trong chiến dịch cứu trợ các đồng bào vùng lũ lụt ở miền Trung vừa qua, có thể thấy một sự không cân sức trong lượng tiền cứu trợ đổ về khu vực nghèo khó nhất của Việt Nam từ chính phủ và xã hội dân sự.

Theo Đời Sống Pháp Luật, Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam đã quyên góp được từ các cơ quan nhà nước trên 6 tỷ đồng cho nhân dân ở vùng lũ miền Trung trong đó văn phòng chính phủ đóng góp 360 triệu đồng và bộ Kế Hoạch Đầu Tư đóng góp 450 triệu đồng. Tuy nhiên số tiền này còn kém xa con số mà các tổ chức dân sự độc lập quyên góp được.

MC Phan Anh là một ví dụ điển hình khi anh nhận được sự đóng góp lên tới 16 tỷ đồng chỉ sau vài ngày kêu gọi quyên góp cho nạn nhân lũ lụt ở miền Trung. Theo VietNamNet đưa tin, MC Phan Anh của truyền hình Việt Nam có kế hoạch giúp 100 hộ dân trong vùng lũ nhưng với số tiền quyên góp ngoài mong đợi đã mở rộng quy mô hỗ trợ lên tới 4 xã, tương đương 4.000 hộ dân.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Xã hội Dân sự, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | 2 Comments »

10.568. Nhà cầm quyền CSVN trấn áp ngư dân Hà Tĩnh đấu tranh đòi quyền sống

Posted by adminbasam trên 25/10/2016

BĐLB VOA

Thiện Ý

25-10-2016

Lực lượng cảnh sát ngăn chặn người dân biểu tình phản đối Formosa hôm 2/10

Lực lượng cảnh sát ngăn chặn người dân biểu tình phản đối Formosa hôm 2/10 tại Hà Tĩnh. Nguồn: YouTube.

Ngày 2 Tháng 10 năm 2016 hơn 10.000 ngư dân đã xuống đường biểu tình ôn hòa bên ngoài nhà máy thép Formosa ở Hà Tĩnh. Họ mang theo các biểu ngữ như “Đừng vì Formosa mà phản bội nhân dân”, hay “Chúng tôi cần biển, cần tôm, cần cá, không cần sắt thép”, “Formosa cút đi”… Người biểu tình đã vượt qua rào cản của cảnh sát cơ động và bộ đội để tiến vào địa điểm tập trung trước cổng nhà máy Formosa và không bị đàn áp nên không gây hậu quả đáng kể nào. Cuộc biểu tình kéo dài nhiều giờ và sau đó người biểu tình đã tự giải tán trong trật tự.

Vì sao cuộc biểu tình của hàng ngàn người đã không bị công an, bộ đội đàn áp như thường thấy trước đây? Trái lại, qua hình ảnh trên Internet người ta nhìn thấy cảnh sát và bộ đội đã tháo chạy trước làn sóng người biểu tình. Trong một bài viết được phổ biến vài ngày sau khi xảy ra cuộc biểu tình mà không bị đàn áp, chúng tôi đã nhận định đây chỉ là sự tính toán lợi hại của đảng và nhà cầm quyền CSVN, chứ chẳng tử tế gì. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 2 Comments »

10.567. TIN TỔNG HỢP NGÀY 25/10

Posted by adminbasam trên 25/10/2016

Bùi Văn Thuận

25-10-2016

Thông tin do Facebooker Bùi Văn Thuận tổng hợp, trang Ba Sàm gắn vào từng tin. Các bloggers copy lại, xin ghi rõ nguồn.

* TIN LỀ DÂN

– Các hội nhóm XHDS vẫn đang miệt mài và âm thầm trong việc cứu trợ đồng bào miền Trung. Tuy không được truyền thông lề đảng nhắc đến trên báo chí và truyền thông, nhưng những đóng góp của các cá nhân, tổ chức XHDS trong việc hỗ trợ đồng bào miền Trung trong thảm họa lũ lụt và thảm họa Formosa là rất lớn.

– Hôm nay, nhà cầm quyền kết hợp doanh nghiệp sân sau lại tổ chức “cưỡng chế” đất đai của nông dân ở Dương Nội, Hà Đông. Với chính sách đất đai nằm trong tay nhà nước, những vụ thu hồi, cưỡng chế đất của nhà cầm quyền đã sinh ra hàng chục nghìn dân oan trên cả nước. Hệ lụy của những vụ “cướp đất” đã và sẽ là rất lớn đến đời sống người dân. Hãy nhìn dân oan khắp nơi ở Hà Nội và TPHCM, hãy nhìn những Đoàn Văn Vươn, Đặng Ngọc Viết và gần đây là vụ xả súng ở Đắk Nông làm 3 người chết, 16 người bị thương…

Sáng 25.10.2016, tại cánh đồng Dương Nội bị cướp. Ảnh: FB Nguyễn Thiện Nhân

Sáng 25.10.2016, tại cánh đồng Dương Nội bị cướp. Ảnh: FB Nguyễn Thiện Nhân

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Điểm báo/Blog | Thẻ: | 3 Comments »

10.566. DẤU CHẤM CỦA MASAN

Posted by adminbasam trên 25/10/2016

FB Luân Lê

25-10-2016

Tẩy chay sản phẩm độc hại của Masan. Nguồn: YouTube

Tẩy chay sản phẩm độc hại của Masan. Nguồn: YouTube

Mong mọi người chia sẻ bài viết này thật rộng rãi tới cộng đồng, vì rằng, Masan đã cố tình report bài viết dưới đây của tôi vì lý do “vi phạm bản quyền”, bởi tôi đã đăng hình ảnh các sản phẩm là nước chấm, đồ ăn nhanh của hãng Masan mà được quảng cáo công khai trên các phương tiện chính thống. Có lẽ, đây là dấu chấm hết cho một thương hiệu làm ăn chưa bao giờ xứng đáng để được tôn trọng, nhất là cách họ định tiêu diệt nghề mắm truyền thống Việt, có nhiều nơi là quê hương của những vị quan chức cao cấp hiện thời, như ông Thủ tướng Chính phủ.

Và tôi tự hỏi, người ta không thể biết cúi đầu, lắng nghe, học hỏi và làm người tử tế để đối đãi với nhau, với chính đồng loại và dân tộc mình, trên tổ quốc này?

“KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền | Thẻ: , , , , , | 1 Comment »

10.565. QUYẾT TÂM CHÍNH TRỊ

Posted by adminbasam trên 25/10/2016

FB Lê Nguyễn Duy Hậu

25-10-2016

h1

Ảnh: internet

“Quyết tâm chính trị” là cách nói khác của việc “mọi thứ đã được quyết định xong xuôi, bây giờ chỉ cần hợp thức hoá và triển khai thôi.” Cụm từ này xuất hiện khi chính quyền cần chuẩn bị dư luận cho một việc gì đó gây tranh cãi, hoặc để dập tắt dư luận. Quyết tâm chính trị đã khiến cho lần bỏ phiếu của Quốc hội chống việc Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội trở thành phiên “bỏ phiếu thử” và lần bỏ phiếu 99% đồng ý sáp nhập chỉ sau phiên thử 2 tiếng thành kết quả chính thức. Nếu như một vụ việc nào đó “quyết tâm chính trị chưa cao” hoặc “cần có quyết tâm chính trị cao” thì mới làm được thì mọi người nên hiểu đó là khi tầng lớp lãnh đạo chưa thống nhất được đường lối.

Nói tóm lại, quyết tâm chính trị là lời hiệu triệu, bản mật lệnh để xã hội vận hành theo ý chí của tầng lớp lãnh đạo.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , | 3 Comments »

10.564. NGƯỜI CÙNG KHỔ

Posted by adminbasam trên 25/10/2016

FB Luân Lê

25-10-2016

h1Cải cách ruộng đất những năm 1950s thì lấy của cải của người giàu chia cho người nghèo.

Gần 70 năm sau, khi cứu đói người dân, họ lấy của người nghèo chia cho người ít nghèo hơn.

Đúng là đại văn hào Victor Hugo, tác giả lừng danh của “Những người khốn khổ”, đã nhận định chuẩn xác đến kinh ngạc về chủ nghĩa xã hội, đó là nó sẽ chia đều sự nghèo khó cho tất cả.

Còn trong Trại súc vật của Goerge Orwell thì nêu rõ, tất cả các loài vật đều bình đẳng, tuy rằng sẽ có những con vật bình đẳng hơn.

Nếu không khởi tố vụ án có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản này thì sẽ dung túng cho hành vi của những loại bất lương nhân danh sự nhân đạo để cướp đoạt tài sản của những người cùng khổ trên đất nước này, mà nó vốn đã diễn ra ở rất nhiều nơi và nhiều lần như đã thấy, mà điều đó đã khiến dân chúng gần như mất hết niềm tin và chẳng còn hy vọng vào bất kỳ thứ gì gọi là tốt đẹp nữa. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 5 Comments »

10.563. Điểu Vinh, 16 tuổi, một trong 3 nạn nhân bị bắn chết ở Đắk Nông

Posted by adminbasam trên 25/10/2016

FB Khanh Nam

25-10-2016

h1

Điểu Vinh. Nguồn: FB Khanh Nam

Tuổi 16 của Điểu Vinh

Bà ngoại Điểu Vinh sống trong làng của người Stiêng, nghèo khó như những người Stiêng khác. Năm 1999, con gái bà là Thị Sa, đã 30 tuổi, cưới được chồng là Điểu Hải, mới 22 tuổi, rồi bắt rể. Gia đình họ ở trong cái nhà nát tại ấp 5, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, cách trung tâm tỉnh là thị xã Đồng Xoài hơn chục km.

Năm 2000, Thị Sa sinh Điểu Vinh. Một tổ chức nước ngoài cất cho cái nhà tình thương, bé xíu. Điểu Vinh có đứa em gái tên Điểu Lan, sinh năm 2004. Nhà nghèo, học lớp 4 Vinh nghỉ học đi phụ hồ, rồi đi bốc vác. Cách đây một tháng thì được rủ rê đi “bảo vệ rừng”.

Điểu Lan học giỏi hơn anh trai, nhưng năm ngoái cũng phải bỏ học khi chưa xong lớp 5 vì nhà nghèo quá, ăn không no lấy gì học. Mà học để làm gì?

Hôm qua, Vinh bị bắn chết khi đang cùng những người anh em của mình bảo vệ đất cho ông chủ. Vinh và những người khác nhận lệnh xúc nhà của một người nghèo khác ra khỏi đất, trả lại đất sạch cho chủ. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Cưỡng chế đất đai, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , | 3 Comments »

10.562. Tài liệu liên quan tới vụ nổ súng hoa cải, giết chết 3 người

Posted by adminbasam trên 25/10/2016

FB Le Dung Vova

25-10-2016

Hồ sơ dân Đắk Nông mang ra trung ương tố cáo quan chức bảo kê doanh nghiệp sân sau cướp đất, cho côn đồ bắn giết dân, phá nhà, phá hoa màu!

Một công ty tư nhân vốn có hơn chục tỷ, chưa mua nổi con xe hơi mà các quan chức Đak Nong ký cho thuê hơn 1600 héc ta rừng! Công ty này của anh nào?

h1

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Cưỡng chế đất đai, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | 4 Comments »

10.561. 73 Dân biểu trên 4 lục địa kêu gọi trả tự do do cho luật sư Nguyễn văn Đài

Posted by adminbasam trên 25/10/2016

25-10-2016

THÔNG CÁO CHUNG của VETO! Human Rights Defenders Network (VETO!), ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) và Christian Solidarity Worldwide (CSW)

Hà Nội, ngày 25/10/2016 – Hôm qua 24/10/2016 dân biểu của nhiều quốc hội trên thế giới đã gửi một thư ngỏ đến cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (*) để kêu gọi chính phủ Hà Nội trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho luật sư Nguyễn Văn Đài và bà Lê Thu Hà, phụ tá của ông. 

“Chúng tôi vui mừng khi biết rằng Việt Nam đã tham gia ký kết vào Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR). Công ước này cấm việc giam giữ độc đoán, bảo đảm quyền xét xử công bằng và qui định rằng các tù nhân phải được đối xử nhân đạo và tôn trọng nhân phẩm. Dựa trên những qui định này, chúng tôi là những dân biểu ký tên dưới đây trân trọng yêu cầu chính phủ Việt Nam khẩn thiết cứu xét lại trường hợp của ông Nguyễn Văn Đài và bà Lê Thu Hà”, bức thư viết.  Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 1 Comment »

10.560. Nước mắm và Truyền thông

Posted by adminbasam trên 25/10/2016

Truyền thông của Việt Nam phải cần một cuộc đại phẫu từ công tác chỉ đạo, quản lý, nhất là phải giáo dục nghề nghiệp và đạo đức cho các phóng viên trẻ, mà không chỉ đối với các phóng viên trẻ không thôi đâu. Tôi tin việc đó chúng ta sẽ làm được vì trong làng báo chúng ta, còn rất nhiều người tài hoa, tâm huyết với nghề và đạo đức mà tôi từng biết“.

_____

Một Thế Giới

Nguyễn Công Khế

25-10-2016

Nhà báo Nguyễn Công Khế. Ảnh: MTG

Nhà báo Nguyễn Công Khế. Ảnh: MTG

Sự cố ở báo Thanh Niên là một nỗi buồn lớn của tôi, bởi vì tôi đã là người viết và biên tập những dòng đầu tiên cho đến 23 năm sau trong cương vị Tổng biên tập, có lúc tờ báo đã lên đến trên 500.000 bản 1 ngày. Rất đau xót, khi tôi phải rời xa nó. Tất cả những đồng nghiệp ở đó đều thân thiết và máu thịt của tôi.

Tôi không biết mình ăn nước mắm từ khi nào, nhưng chắc mẹ tôi thì biết, chắc là bà cho tôi ăn nước mắm từ khi tôi mới lọt lòng. Lúc tôi sinh ra, năm ký Hiệp định Genève phân chia nước Việt nam bắt đầu từ vĩ tuyến 17. Năm đó, Việt Nam còn nghèo, chắc là tôi có ăn bột gạo trộn nước mắm, vì lúc đó chưa có nhiều loại sữa như sau này. Ông Phạm Duy có một bài hát rất hay là bài “Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời”. Tôi nghĩ không người Việt Nam nào sinh ra mà cái lưỡi của mình không dính những giọt nước mắm làm bằng cá cơm hoặc cá thu ướp với muối biển. Theo hiểu biết của tôi, trên thế giới có hai nước sản xuất và ăn nước mắm là Việt Nam và Thái Lan. Nước mắm Việt Nam được nổi lên với cái tên hòn đảo ở cực Nam của đất nước có tên là Phú Quốc. Đến nỗi Thái Lan có lần bán nước mắm ra ngoại quốc cũng ghi tên ‘made in Phú Quốc’. Tôi nhớ, năm 1978 thì phải, tôi đi ra viết bài ở Phú Quốc ăn một nồi cá tuyệt vời mà tôi chưa bao giờ được ăn lại, nước mắm nhĩ nguyên chất được gia chủ kho với những con cá nục, cá bạc má mà không nêm nếm bất cứ một gia vị nào khác. Bữa ăn ngon tuyệt vời. Tôi chưa thấy trong đời có một bữa ăn nào ngon đến như vậy đối với tôi.

Đọc tiếp »

Posted in Báo chí, Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 4 Comments »

10.559. Vụ MobiFone mua AVG: Đã đủ điều kiện cấu thành một vụ đại án, thưa Tổng Bí thư và Quốc hội! (kỳ 10)

Posted by adminbasam trên 25/10/2016

Nguyễn Văn Tung

25-10-2016

Với những thông tin mới được Thanh tra Chính phủ tiết lộ gần đây, vụ tham nhũng MobiFone mua đài truyền hình AVG đã đủ điều kiện cấu thành một vụ đại án: không minh bạch, nâng giá một cách bất hợp lý, tham ô số tiền lớn một cách rất tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản cho Nhà nước.

1- Sự khuất tất, bất minh trong quá trình mua bán AVG:

Dưới sự chỉ đạo của Bộ Thông tin Truyền thông, Lê Nam Trà đã ký hợp đồng mua 95% cổ phần AVG vào cuối tháng 12 năm 2015 với mức giá 8.900 tỷ đồng. Toàn bộ hồ sơ vụ mua bán AVG đều bị Bộ Thông tin Truyền thông và MobiFone đóng dấu “mật” một cách rất khó hiểu.

Dự án MobiFone mua đài truyền hình AVG không phải là dự án thuộc lĩnh vực an ninh-quốc phòng, lại dùng vốn của Nhà nước để mua tài sản của tư nhân. Do vậy, việc hồ sơ mua bán AVG bị đóng dấu “mật” là hoàn toàn không thỏa đáng và đã vi phạm quy định công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước được quy định tại Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước. Đầu tháng 8 năm nay, báo chí trong nước cũng ồn ào đặt nhiều dấu hỏi về vấn đề bất thường này, sau đó, không rõ do tác động của một “ông anh” nào đó mà báo chí trong nước trở nên “lặng như tờ” về vụ việc AVG. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Tham nhũng, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , , , , | 18 Comments »

 
%d người thích bài này: